logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2010] Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
HHND Offline
#1 Posted : Tuesday, November 30, 2010 8:20:37 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 298
Location: Trong bụng cá mập

Thanks: 358 times
Was thanked: 389 time(s) in 250 post(s)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1



Tên phim gốc: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
Tên phát hành ra rạp: Harry Potter và bảo bối tử thần: Phần 1
Đạo diễn: David Yates
Kịch bản: Steve Klopes (chuyển thể kịch bản)
Nguyên tác: J. K. Rowling
Ngày phát hành: 19/11/2010 (Mỹ), 26/11/2010 (Việt Nam)
Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm, giả tưởng
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 133 phút
Nước sản xuất: Mỹ/Anh
Hãng sản xuất:
* Heyday Films
* Warner Bros. Pictures (kiêm phát hành)

Diễn viên chính
Bill Nighy ... Rufus Scrimgeour
Emma Watson ... Hermione Granger
Richard Griffiths ... Vernon Dursley
Harry Melling ... Dudley Dursley
Daniel Radcliffe ... Harry Potter
Julie Walters ... Molly Weasley
Bonnie Wright ... Ginny Weasley
Rupert Grint ... Ron Weasley

Nội dung chính

Sức mạnh của Voldemort đang ngày càng mạnh lên một cách đáng sợ. Hiện nay, hắn đã có toàn quyền kiểm soát Bộ Pháp thuật và Hogwarts. Harry, Ron, và Hermione quyết định kết thúc những gì Dumbledore đã làm trước đó, tìm phần còn lại của các Trường sinh linh giá để đánh bại hắn. Thế nhưng, bộ ba này và cả thế giới phù thủy còn rất ít hy vọng, vì vậy mọi điều đều phải đi theo kế hoạch đã định sẵn.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDB: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!
So when you remember the ones who have lied,
Who said that they cared, but then laughed as you cried
Beautiful darling, don't think of me


{click} Góc nhỏ ngồi đếm mây
1 user thanked HHND for this useful post.
sherry on 3/13/2011(UTC)
sherry Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 1:13:28 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Harry Potter và Bảo bối tử thần khởi chiếu vào ngày 19/11





Vào ngày 19/11, phần đầu bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần gồm hai phần được phát hành tại rạp trên toàn cầu.

Với hàng triệu người hâm mộ đã chu du cùng cậu bé phù thủy ở ngôi nhà số 4, đường Privet Drive đến cuộc đối mặt cuối cùng giữa cậu và Voldemort trong bộ bảy tập sách của JK Rowling, thì phim này đóng vai trò là đỉnh cao của một tác phẩm quan trọng đã được cả một thế hệ khán giả mong chờ.

Hãng Warner Bros. đã phát hành hai đoạn giới thiệu Harry Potter và Bảo bối tử thần để cho khán giả một cái nhìn thoáng qua về những chi tiết mà loạt phim Harry Potter được biết đến nhiều nhất: chuyển từ câu chữ sang hình ảnh. Bảy cậu Harry Potter, chút cảnh tại lễ cưới ở Hang Sóc, và trận chiến cuối cùng giữa người anh hùng và kẻ ác đáng sợ; tất cả đều lướt qua như đợt rợn gai ốc cuối cùng với người hâm mộ đang bị lòng mong chờ treo lơ lửng. Thông tin cũng được tiết lộ rằng diễn viên Bill Nighy trong Pirates of the Caribbean sẽ vào vai Rufus Scrimfeor trong nửa phần đầu tập cuối Bảo bối tử thần.


Poster phim Harry Potter và Bảo bối tử thần


Thực ra, người hâm mộ mải chú ý việc phim phần cuối lên màn bạc sẽ được chia làm hai phần cách nhau tám tháng, và họ không phiền mua vé hai lần để xem. Nhưng biên kịch Steve Kloves giải thích quyết định chia phim cuối về Harry Potter không mới mẻ vì họ đã từng nghĩ đến việc này khi làm phần bốn Chiếc cốc lửa.

Kloves nói với Baltimore Sun, “Nhiều năm trước, chúng tôi từng thoáng qua – và nghiêm túc – cân nhắc việc chia Chiếc cốc lửa làm hai phim. Nên ý tưởng này không hoàn toàn mới. Với Bảo bối tử thần, tôi đã linh cảm – hầu như từ giây phút đầu tiên tôi bắt đầu đọc và dĩ nhiên lần nữa khi đọc xong – rằng việc nhận thức câu chuyện chỉ trong một phim sẽ là yêu cầu cao quá. Mọi người trong nhóm cũng thấy như vậy. Nên ý tưởng làm hai phim bắt đầu lan tỏa vào cuối hè năm 2007. Chúng tôi không xem nhẹ phim. Nhưng rốt cục mọi người đều nhận thấy là bất chấp những thách thức có thể xuất hiện, đây là quyết định có tính sáng tạo ổn nhất.”

Kloves cũng thừa nhận khi nhìn từ góc độ khác thì quyết định này có vẻ khác thường. “Tôi chắc rằng một vài người nghĩ chúng tôi điên. Vợ tôi trợn tròn mắt nhìn khi tôi đề cập việc này lần đầu.” Rồi ông bảo vệ hướng đi này: “Nhưng tôi thực sự phấn chấn vì điều này cho phép chúng tôi khám phá nhân vật thêm một chút. Câu chuyện gây cảm xúc cao độ và những khoảnh khắc đó xứng có thời gian thư thả. Và, riêng tôi cảm thấy chúng tôi đã nợ Jo (Rowling) – để bảo vệ - và người hâm mộ - vì sự chung thủy của họ sau bao nhiêu năm – nên phải đem đến cho họ trải nghiệm tốt nhất và hoàn chỉnh nhất có thể.”

Nhưng giờ đây khi Twilight được thông báo là đã chia phần cuối làm hai phần, đây có vẻ là sáng kiến, đặc biệt khi có thể khiến công chúng trả hai lần tiền vé để xem một câu chuyện.

Diễn viên vào vai Harry Potter Daniel Radcliffe miêu tả cho Empire rằng Bảo bối tử thần là “phim đường trường” vì “người ta đã quen nhìn Harry Potter ở trường Hogwarts và trong phần đầu chúng tôi không ở đó. Điều này có vẻ thực sự đã làm mọi việc mới mẻ lại, và hy vọng sẽ giúp người xem thưởng thức phim như lần đầu, vì đó chỉ hoàn toàn là một cái nhìn khác khi bạn không chỉ ngồi trong cùng một căn phòng suốt thời gian.”


Cảnh trong phần đầu phim Harry Potter và Bảo bối tử thần


Đạo diễn David Yates và hai nhà sản xuất David Heyman và David Barron đã chiếu thử vài phần của phim tại Chicago. Thậm chí các bài bình luận từng phần cũng nhận được điểm mẫu mực. Những ai từng xem đều nhận xét phần này trung thành với truyện nhất và là “phần hoàn hảo nhất trong chuỗi phim Harry Potter”.

Ngoài hai đoạn giới thiệu, một chuỗi poster các nhân vật cũng đã được phát hành, và các chiến lược quảng bá khác, một sự kiện khó tin đã diễn ra vào đầu tháng 10 khi các nhà sản xuất thông báo phần một sẽ không có bản 3D.

“Dù mọi người đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không thể chuyển thể toàn bộ phim [ra 3D] và đạt được chuẩn chất lượng cao nhất,” Warner Bros. tuyên bố.

Phần một của Bảo bối tử thần được trình chiếu vào 19/11/2010, phần kết (ở cả định dạng 2D và 3D) của loạt phim tám phần sẽ ra rạp vào 15/7/2011.

Năm 2009, Harry Potter và Hoàng tử lai đã thu được 933 triệu USD ở phòng vé toàn cầu và Warner Bros. Trông đợi phần đầu của Bảo bối tử thần cũng thế.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin


My home {click}
sherry Offline
#3 Posted : Tuesday, April 19, 2011 1:27:36 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Bảo bối tử thần và lời tạm biệt khi Harry Potter bắt đầu lùi vào dĩ vãng




Trường sinh linh giá: Harry Potter (Daniel Radcliffe thủ vai) đối mặt với kẻ thù là chúa tể Voldemort (Ralph Fiennes) trong Bảo bối tử thần



Kết thúc Harry Potter đã gần kề, với việc Bảo bối tử thần – phần cuối trong loạt phim chuyển thể từ sách thu lợi nhất lịch sử – đã được định ập xuống chúng ta.

Nhưng như bạn đã mong đợi từ sáu phần siêu nhiên trước, chuỗi truyện ở học viện phù thủy Hogwarts của J.K.Rowling mở ra cũng ngoạn mục như khởi đầu, với cảnh thiện ác đối đầu trong trận chiến tay đôi sinh tử.

Để nắm bắt sức ảnh hưởng rõ ràng từ những biến cố sau cái chết của Dumbledore trong Hoàng tử lai, gồm việc Chúa tể Voldemort nổi lên nắm quyền lực và thống trị Bộ pháp thuật một cách mờ ám, tác phẩm của Rowling đã được chia làm hai phim.

Phần đầu theo chân Harry trên chuyến hành trình cùng hai bạn Hermione và Ron tìm diệt những Trường sinh linh giá còn lại – những thánh tích Voldemort đã bí mật giấu mảnh linh hồn mình vào.

Phần hai đạt đến đỉnh điểm trong trận chiến long trời lở đất, một chết hai sống giữa Harry và Voldemort để cuối cùng chấm dứt triều đại kinh khiếp của hắn.

“Chúng tôi đều nhận thức rõ thế lực tàn phá lớn lao này đang đến cuối hành trình, nên chúng tôi muốn tạo cho phim và các nhân vật sự đưa tiễn xứng đáng với họ,” nhà sản xuất David Heyman miêu tả lý do tách phim.

“Cách duy nhất làm được điều này và giữ tác phẩm trọn vẹn là, theo chúng tôi thấy, có hai phần vì Bảo bối tử thần thật phong phú, câu chuyện rất cô động và có quá nhiều thứ được giải quyết.”

Daniel Radcliffe đã hoạch định từ đầu việc chia câu chuyện thành hai phim. Không như những cuốn sách trước, có cốt truyện phụ có thể bỏ qua, Bảo bối tử thần khó mà bỏ qua chi tiết được, Radcliffe cho biết.

“Chỉ có ba người họ trên hành trình, và đó là thứ bạn chú ý, đó là tất cả mọi thứ diễn ra. Nên chỉ có thể cắt rất ít cảnh mà không làm thay đổi câu chuyện,” anh nói.

“Không có cách nào có thể đối xử đúng đắn với sách và thật sự tóm gọn câu chuyện vào trong một bộ phim, trừ phi làm phim dài sáu tiếng.

“Và trong lúc tôi biết rằng có một số người hâm mộ Potter sẽ vui vẻ ngồi xem một phim dài sáu tiếng đồng hồ, điều chúng tôi thật sự muốn là làm phim không chỉ cho lượng người hâm mộ khổng lồ của cuốn sách, mà còn cho những người khác, những khán giả thông thường có thể chưa đọc truyện. Nên cần thiết làm phim hợp gu của hầu hết mọi người trong lúc vẫn trung thành với sách, và để làm vậy, phải chia thành hai phim.”


Poster phim Harry Potter và Bảo bối tử thần


Tương tự, để đảm bảo tính xuyên suốt về mặt điện ảnh, đạo diễn David Yates – đã từng chỉ đạo Hoàng tử laiHội phượng hoàng – lại được mời để làm cả hai phần Bảo bối tử thần. Theo lời Matt Lewis – người vào vai Neville Longbottom, quyết định này là chiếc phao cứu sinh trong quá trình làm phim.

“Không chỉ quá trình quay dài mà còn khó khăn vì chúng tôi không quay gối đầu,” anh cho biết. “Chúng tôi quay song song, như Lord of the Rings vậy, nên thật sự rối rắm. Nếu không có một đội ngũ tốt như thế và David làm đạo diễn, mọi việc có thể hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát vì lịch quay vừa qua rất khủng khiếp. Tôi thực sự không biết cảnh nào thuộc phim nào, hay làm sao chúng khớp nhau. Nhưng chúng tôi đều vì đây là phần cuối và chúng tôi muốn làm cho đáng nhớ và hùng tráng hết mức có thể.”

Để tương xứng với phần cuối của loạt phim lớn nhất từng có, các hiệu ứng đặc biệt, trận đánh và cốt truyện đều được phóng đại, tập trung nhiều hơn vào Chúa tể Voldemort, tay chân thân tín của hắn và bọn Tử thần thực tử hung ác. Đây là một sự thay đổi mà Tom Felton, vào vai Draco Malfoy, thấy thích thú.

“Thật tuyệt khi có cơ hội lún sâu vào thứ gì đó và hiểu nhau sâu,” anh cười và nói thêm. “Cơ hội này đã thêm vào một bước chuyển hoàn toàn cho nhân vật của tôi mà tôi rất thích."

“Thủ vai phản diện luôn rất hấp dẫn,” Helena Bonham-Carter thừa nhận, cô thủ lại vai Bellatrix Lestrange. “Trở thành một kẻ bạo ngược, không cảm thông với ai thật là thú vị. Tôi ham mê kiểu nhân vật này, trở thành một cô gái rối loạn phát triển thích sai bảo người khác.”

“Cô ấy thật sự thích khi vào vai,” Lewis cười khẩy, nhớ lại cảnh cùng đóng với cô trong Hội phượng hoàng.

“Cô ta đang giữ tôi làm con tin và tôi nhớ cô quay qua nói với đạo diễn ‘Có phải khá phù hợp – và mờ ám – nếu bà ta bắt đầu thích thú với việc hành hạ anh ta không?’ Rôi cô bắt đầu giỡn với cây đũa thần của mình, trước khi chĩa vào tai tôi, trêu ghẹo. Có nhiều cảnh nổ diễn ra quanh chúng tôi và bằng cách nào đó chúng đột ngột hướng thẳng vào tai tôi, cách chừng mấy phân! Thực sự muốn thủng màng nhĩ và đau khiếp – tôi chẳng thể nghe được gì trong một tuần – nhưng lên hình thật tuyệt!”

Trong Bảo bối tử thần cũng có những khoảnh khắc u ám và bực bội với Alan Rickman, trong vai Severus Snape, khi ông cười khẩy và Jason Isaacs vẫn khủng khiếp như trước giờ trong vai cha của Draco, Lucius Malfoy.


Jason Isaacs trong vai Lucius Malfoy


“Jason vào vai ác độc thật tuyệt,” Felton cười. “Ông đóng vai phản diện hoàn hảo. Nhưng cũng đáng sợ khi phút trước ông có thể kể cho bạn nghe chuyện trong ngành rồi ngay khi có tiếng hô ‘diễn’, ông quay phắt thành một tên đáng ghét ghê tởm, kéo tai tôi và làm đủ trò đáng sợ.”

“Tôi thích xem những người cực kỳ thân thiện vào vai những kẻ kinh khiếp như vậy,” anh nói thêm, vẻ trêu ghẹo. “Ralph Fiennes là tệ nhất; thật như được rửa mắt khi diễn cùng ông; vì ông là người rất dịu dàng, điềm tĩnh và chừng mực trong lời nói, nhưng rồi lập tức chuyển sang thứ sinh vật bệnh hoạn, gớm ghiếc ngay khi vừa bắt đầu quay.”

Felton thừa nhận rằng, dù lúc trước có thử vai Harry Potter và Ron Weasley, rất vui vì cuối cùng được chọn vào vai Draco Malfoy.

“Tôi không biết tôi đã thể hiện phẩm chất gì làm họ nghĩ tôi có thể đóng vai đứa trẻ thâm hiểm đó, nhưng tôi rất biết ơn rằng họ đã chọn tôi vào vai người xấu thay vì người tốt,” anh cười toe toét. “Tôi thích việc tôi có thể trút mọi căm phẫn hàng ngày thông qua đứa trẻ như Hitler đó; thật sự có tính trị liệu và vui.”

Dù thích thú với vai diễn Draco hay bắt nạt, Felton thừa nhận có vài mặt hạn chế: người ta thường đánh giá sai, hoặc nhầm lẫn vai của anh với chính anh.

“Vâng, nhiều người phải cố lắm mới nhận thấy tôi không phải Draco. Họ thường ngạc nhiên khi gặp tôi và nhận ra tôi khá tử tế, không phải một thằng khùng,” anh cười. “Với con nít, tôi không thể bắt tay vì các em nhìn chung thấy sợ tôi và không muốn đến gần! Như thể tôi đang cố dụ dỗ các em về phe hắc ám vậy!”

Bỏ qua những nhận thức sai lầm, Felton thừa nhận việc có liên quan đến Harry Potter từ đầu đến cuối là một trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời, với quá nhiều điểm không thể chỉ ra một được. Nhưng nay chuyến du hành này đã gần kết thúc, anh thừa nhận rằng mình có cảm xúc vui buồn lẫn lộn.


Tom Felton trong vai Draco Malfoy


“Bỏ lại phim phía sau lưng thì buồn, vì đó là một phần lớn trong đời tôi; đó thực sự là một chuyến du hành kỳ diệu mà tôi yêu thích,” anh nói. “Tôi chỉ hy vọng chúng tôi đã dốc hết sức ở hai phần cuối, vì đó là tất cả những gì chúng tôi muốn.”

“Nhưng mặt khác, tôi thấy khá nhẹ nhõm rằng phim đã hết vì cả thời thơ ấu của mình đã dành cho việc đóng phim này. Thực sự tôi rất háo hức bàn tính chuyện gì mới.”

“Và cuối cùng tôi cũng có thể bỏ lại mái tóc vàng phía sau! Nhuộm tóc vàng và nhìn chung như một gã lập dị đã trở nên khá chán,” anh thở dài thừa nhận. “Vào kỳ nghỉ lễ cũng vậy: không thể ra ngoài nắng, để da luôn tái, là một nỗi đau thực sự. Thay vì có thể ngồi trên bãi biển tôi phải ngồi dưới dù bất cứ khi nào đi chơi. Nên với tôi việc tốt nhất về kết thúc này là cuối cùng cũng có cơ hội đi nghỉ và, lần đầu tiên, được bơi trong làn nước biển, ngoài trời nắng,” anh đùa, đem chút ánh sáng vui vẻ xua bớt vẻ u tối đằng sau chuyến hành trình Harry Potter của mình.

Liệu cơn cuồng Harry Potter đã qua chưa?

Bộ phim Harry Potter mới có tên Harry Potter và Bảo bối tử thần được lên kế hoạch phát hành thành hai phần, phần đầu ra rạp vào tháng 11/2010. Nhưng sự phấn khích trong lòng người hâm mộ liệu còn hay đã biến mất vào hư không? Theo phản ứng cho thấy, dù cơn cuồng này vẫn còn tồn tại, nó đã từ từ dịu đi.

Những phần phim trước chứa trong mình sự hứng thú vì người hâm mộ vừa xem phim vừa đợi quyển truyện tiếp theo phát hành. Nhưng nay bộ sách đã hoàn tất mà vẫn còn đến hai phim trong loạt phim. Vấn đề nằm ở chỗ này.

Loạt phim Harry Potter thật sự không thành công như bộ truyện gốc. Phần đầu tiên là một ngoại lệ, và phim thành công đơn giản vì được phát hành khi bộ truyện đang nổi như cồn. Sau phim đầu, các phim còn lại đã cố gắng thổi làn gió mới vào truyện nhưng thất bại thảm hại. Phản ứng từ phía khán giả khá đa chiều, và phim đã không thực sự tạo ấn tượng như mong đợi. Nên việc phát hành phần cuối thành hai phim có thay đổi vận mệnh của loạt phim Harry Potter hay không vẫn còn phải chờ mới biết.

Dàn diễn viên Harry Potter sẽ về đâu?


Bộ ba vàng (Golden Trio) trong phim Harry Potter: Rupert Grint, Emma Watson và Daniel Radcliffe (theo thứ tự từ trái qua)


Mọi chuyện bắt đầu một cách kỳ diệu nhiều năm trước, khi ba đứa trẻ được chọn đảm nhận vai chính trong một loạt phim tiếp tục thôi miên người hâm mộ thể loại thần kỳ khắp thế giới trong hơn một thập kỷ. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, và Emma Watson là ba đứa trẻ may mắn được chọn trong hơn hàng ngàn thí sinh để vào vai Harry, Ron và Hermione trong loạt phim Harry Potter. Nhưng đó là tin xưa rồi; giờ ta đã đi đến gần hết chuỗi phim, và đã đến lúc phải hỏi những diễn viên trẻ này sẽ bước đến đâu. Phần thứ bảy của loạt phim Harry Potter, Harry Potter và Bảo bối tử thần, sẽ được chia thành hai phần phát hành, cũng có nghĩa là loạt phim này sẽ kết thúc vào năm 2011, đúng mười năm sau khi phim đầu tiên ra đời.

Có tin rằng cả ba diễn viên này thừa nhận mười năm đó là những khoảnh khác tuyệt nhất đời họ, và chắc chắn họ sẽ nhớ sự kỳ diệu này. Mỗi người trong bộ ba đều từng thử diễn những vai khác ngoài thế giới của Harry Potter, nhưng đến nay chưa ai thực sự tìm được thành công. Với việc Emma Watson cho biết cô đã kiếm đủ tiền để sống khoảng đời còn lại, và hai người kia chưa vội vã ký hợp đồng nào khác, có tin đồn rằng sẽ mất một thời gian chúng ta mới lại thấy bộ ba này xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New Zealand Herald và Times of the Internet


My home {click}
sherry Offline
#4 Posted : Tuesday, April 19, 2011 1:32:17 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Thập kỷ Hogwarts của một nhà viết kịch bản



Daniel Radclife trong một cảnh quay của Harry Potter and Deathly Hallows Phần I


Nhiều sự kiện đã xảy ra kể từ khi nhà viết kịch bản Steve Kloves bắt đầu làm việc với tác phẩm chuyển thể từ cuốn truyện đầu tiên của loạt truyện Harry Potter, Harry Potter and the Sorcere’s Stone, vào cuối những năm 1990.

Ba nhân vật trung tâm của phim – Harry (Daniel Radcliffe đóng), Hermione (Emma Watson đóng) và Ron (Rupert Grint thủ vai) lớn lên trên màn ảnh, phải chịu đựng hai điều khủng khiếp - Voldemort và thời niên thiếu - ngay trước mắt chúng ta. Các câu chuyện ngày càng trở nên tối tăm và phức tạp hơn. Và Kloves tự mình dấn sâu vào thế giới của Harry Potter và vào thời điểm tập bảy cũng là tập cuối cùng của tác giả J.K Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows ra đời năm 2007, anh nói, anh thấu hiểu các nhân vật gần cũng gần như tác giả vậy.

Việc chuyển thể các câu chuyện thành phim ngay từ đầu đã là một quá trình nhạy cảm, bởi việc trung thành với cốt truyện được hàng nghìn người hâm mộ là quan trọng, nhưng tuân thủ theo các kỹ thuật điện ảnh (và độ dài) của các phim bom tấn Hollywood cũng quan trọng không kém (Kloves là nhà viết kịch bản cho tất cả các phim trừ Harry Potter and the Order of the Phoenix.) Thế nhưng Deathly Hallows có lẽ là phần khó nhất. Hơn 700 trang cộng thêm cốt truyện gấp gáp dẫn tới phần kết mang tính chất khải huyền, về cơ bản, cuốn truyện có quá nhiều sự kiện để gói gọn trong một tập phim. Vì vậy phim đã được tách ra làm hai phần.

Phần 1, ra mắt vào thứ sáu 19/11, bao gồm nửa đầu của cuốn truyện, một kiểu hành trình kéo dài, khi Harry, Ron và Hermonie phải rong ruổi khắp nơi vì chạy trốn, suy nghĩ lại cảm xúc của mình trong khi chạy trốn vì bị truy đuổi và tìm kiếm bảo bối ma thuật mà cần phải bị hủy trước khi Voldemort (Ralph Fiennes đóng) chết. Phần 2, dựng lên trận chiến cuối cùng giữa cái xấu và cái tốt trong trường đào tạo Phù thủy Hogwarts, dự định được công chiếu vào mùa hè năm 2011.

“Khi ý tưởng này lần đầu tiên được thảo luận, nói nhẹ đi thì tôi không chắc chắn lắm” David Heyman, một trong những nhà sản xuất chính phát biểu về quyết định thực hiện hai bộ phim từ một tập truyện. Nhưng khi Steve bắt đầu phân tích tập truyện này, hẳn là không có cách nào kể câu chuyện này trong một bộ phim và để phim có ý nghĩa và có giá trị với cuốn sách.” (Và, dĩ nhiên, quyết định này cho phép hãng Warner Bros kéo dài công việc kinh doanh thêm một mùa doanh thu thịnh vượng tại các rạp bán vé.) Mặc dù những kỳ vọng vào phần cuối thậm chí là cao hơn bình thường, nhưng các nhà sản xuất cho biết phương pháp của họ về cơ bản vẫn giống nhau qua các loạt phim.

“Tôi có được Jo giải thích thêm,” Ông Kloves nói về Rowling, “Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô nói: ‘Tôi biết phim ảnh không thể là truyện được. Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh hãy giữ nguyên các nhân vật.’ Và tôi tin rằng tôi đã hoàn thành được yêu cầu đó.”

Các khán giả cuồng nhiệt của Harry Potter sẽ phát hiện ra những sự khác nhau nhỏ so với cuốn truyện ngay từ khi bắt đầu, khi Harry tạm biệt mối quan hệ đang ghét của mình, gia đình nhà Dursleys (một khoảnh khắc xúc động từ Dudley, người anh em họ của Harry, bị cắt trên phim), và khi Hermione đau khổ bảo vệ bố mẹ mình bằng cách thực hiện một câu thần chú xóa bỏ chính mình khỏi ký ức của họ (cảnh này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong truyện.) Một số chuyện quan trọng đã bị bỏ qua – ví dụ như bữa tiệc sinh nhật của Harry – và một số thứ chi tiết nhỏ được thêm vào, như cảnh Hermione và Harry cảm thấy chán nản và bị lạc ở một vùng hoang vu sau khi Ron bỏ đi vì tức giận, nhảy với nhau khi nhạc chơi ở trên đài phát thanh (Heyman cho biết cảnh này được thêm vào để thể hiện sự ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau của hai người bạn và mặc cho chuyện gì xảy ra, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ.) Nhưng câu chuyện này như trước đây vẫn trung thành theo cách dẫn truyện của Rowling.

Viết kịch bản cho Deathly Hallows có gì đó dễ dàng hơn viết kịch bản cho những phần trước đó, Kloves nói, bởi vì đó là lần đầu anh biết câu chuyện của Rowling sẽ kết thúc như thế nào. Với những phim trước anh đã phải sử dụng hết óc phán đoán của mình để đoán xem những gì sẽ diễn ra.

Rowling luôn luôn xem xét kỹ càng kịch bản của Kloves, và nhắc nhở anh khi Kloves đi sai hướng với truyện. Ví dụ, từ đầu, bà đã hướng dẫn lại cách anh tiếp cận nhân vật Dobby, một con yêu tinh bị chà đạp. “Tôi đã làm giảm nhẹ tầm ảnh hưởng của nó, và bà ấy nói, ‘Dobby sẽ trở thành một nhân vật quan trọng, và vì thế anh cần phải quay lại cảnh này,’” Kloves nói (Dobby đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tập phim mới này.)

Sau một thời gian dài, Kloves cho biết, “Tôi có một khả năng đáng kinh ngạc khi đoán trước các sự kiện, vì tôi đã tham gia viết kịch bản trong mười năm.” Anh nói, anh luôn luôn nghi ngờ đằng sau một Severus Snape xấu xa (Alan Rickman đóng) ẩn dấu một người đàn ông can đảm hoàn toàn cô đơn.

“Bạn không bao giờ có thể giải mã được Jo sẽ đưa câu chuyện đến đâu, bởi vì bà là người rất độc đáo”, Kloves nói. “Nhưng không trong đầu tôi không có nghi ngờ gì về việc Snape sẽ trở thành anh hùng, và tôi viết về ông ta theo cách đó ngay từ đầu.”

Tương tự, anh nói anh luôn nghi ngờ rằng Dumbledore là người đồng tính, cho dù điều này chưa bao giờ được đề cập trong các cuốn truyện, và dù Rowling phải ghi chú cho anh bên ngoài lề một trong những kịch bản trước đây của anh, vì sợ rằng anh bị đặt vào tình huống bối rối khi Dumbledore tưởng nhớ về một cô gái trước đây ông từng quen (Rowling công bố chính thức rằng Dumbledore là một người đồng tính tại một sự kiện ở Carnegie Hall năm 2007.)

“Khi bạn sống trong một câu chuyện như tôi đã sống và cảm được hết cốt lõi của nó, bạn có thể đoán trước được,” Kloves cho biết. “Có một điều gì đó về cách bà ấy viết về Dumbledore. Có sự tự do và đặc tính hài hước khiến ông không như người thường, và cảm thấy thoải mái khi không ứng xử theo các lề thói thông thường.”

Nhưng anh thừa nhận đã có đánh giá đặc biệt sai lầm: Anh nghĩ Hermione có thể sẽ bị giết.

“Nếu bạn đọc truyện, bạn có thể tranh luận rằng Jo đang hướng cốt truyện về chi tiết này,” anh nói. Một bữa tiệc tối của Rowling tham dự - trong suốt bữa tiệc anh và một số vị khách khác chơi trò chơi trong nhà là dự đoán về Harry Potter – anh đã bị thuyết phục thêm.

Tôi nói, ‘Tôi nghĩ Hermione sẽ chết’, và lúc đó thì Jo nói, ‘Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc trò chơi tại đây.’Khi tôi đọc truyện, tôi nghĩ, ‘Trời ơi – làm sao mà bà ấy có thể làm thế (viết khác với suy đoán) với tôi?’”

Mỗi phim trong loạt phim trở nên u ám hơn một chút, đáng sợ hơn một chút, với nhiều điều được đem ra đánh cược hơn. Bộ phim mới này mở màn với cảnh tượng khủng khiếp khi một giáo sư trường Hogwarts bị treo lơ lửng trong không khí, bị quay xung quanh với những giọt nước mắt chảy ra từ khuôn mặt bà một cách ghê rợn, trong khi Voldemort (Ralph Fiennes đóng) và những tay sai nhóm Death Eater của hắn tìm cách giết Harry (cảnh quay này không có kết thúc có hậu cho bà. Chưa từng có một lời mời bữa tối nào có vẻ đáng sợ như của Voldemort khi đưa ra những con rắn độc của hắn, Nagini.)

Rowling luôn nói loạt truyện sẽ kết thúc với Deathly Hallows. Nhưng các năm liên tiếp trước đó, Kloves cho biết đã khám phá ra tài liệu trong các cuốn truyện là “bề mặt của những gì bà biết về thế giới đó.

“Nếu bạn có thể nói chuyện được với cô ấy về vấn đề đó, thật đáng kinh ngạc về những điều bà biết,” anh nói. “Tôi từng email cho bà và hỏi về 12 công dụng của máu rồng” – thông tin được giảng dạy cho các học viên trường Hogwarts “và bà trả lời lại trong 30 giây về chúng. Nếu tôi hỏi về bác của Ron, tôi nhận được thông tin dài độ năm trang giấy về bác của Ron, người chưa từng xuất hiện trong truyện.”

Anh cho biết thêm, “Tôi không thể diễn tả được sự tuyệt vời này, đó sẽ là một tội lỗi lớn nếu nó không được công bố.”



Dịch: © Hà Ngọc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times


My home {click}
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.291 seconds.