logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ l 2011] Beastly
sherry Offline
#1 Posted : Wednesday, April 20, 2011 1:14:31 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Beastly




Tên phim gốc: Beastly
Tên phát hành ra rạp: Beastly
Đạo diễn: Daniel Barnz
Kịch bản: Daniel Barnz
Nguyên tác: Alex Flinn
Ngày phát hành: 4/3/2011 (Mỹ), 13/5/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Tâm lý, lãng mạn, viễn tưởng
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 86 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* CBS Films
* Storefront Films

Các diễn viên chính:
* Alex Pettyfer ... Kyle
* Mary-Kate Olsen ... Kendra
* Vanessa Hudgens ... Lindy

Nội dung chính:

Chàng trai 17 tuổi Kyle (Alex Pettyfer) là bạch mã hoàng tử hư hỏng, hời hợt và cực kỳ nổi tiếng ở trường trung học. Với bề ngoài cuốn hút và ỷ thế nhờ đó, Kyle dại dột chọn Kendra (Mary-Kate Olsen), một phù thủy giả làm học sinh trung học làm mục tiêu làm nhục cuối cùng của mình. Không nao núng trước cách hành xử tàn nhẫn của Kyle, Kendra quyết định dạy cho cậu một bài học – cô biến cậu thành kẻ có diện mạo khó ưa như chính nội tâm của cậu. Giờ đây cậu có một năm để tìm người có thể nhận ra qua vẻ bề ngoài và yêu cậu, nếu không cậu sẽ là “Kẻ gớm ghiếc” mãi mãi. Hy vọng duy nhất của Kyle, cô bạn cùng lớp trầm tĩnh mà cậu chưa bao giờ chú ý tới tên là Lindy (Vanessa Hudgens), có thể là cơ hội tốt nhất của cậu để chứng tỏ rằng tình yêu không bao giờ xấu xí.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!


My home {click}
Nounou Offline
#2 Posted : Monday, May 9, 2011 10:18:38 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Bình luận phim: Ma thuật tình yêu




Điều hay ho nhất ở bộ phim này - với sự góp mặt của Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens và Mary-Kate Olsen - là phim chỉ kéo dài 86 phút.

Beastly (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Ma thuật tình yêu) thách thức nhiều quy tắc làm phim một cách khó tin, với chỉ vài quyết định sáng tạo, và vài ngoại lệ, là vô cùng sai lầm. Đủ tệ hại để các nhà làm phim buộc phải theo đuổi con tàu phim tình cảm ướt át béo bở đã rời ga từ lâu với loạt phim Twilight. Nhưng cái cách ngớ ngẩn mà phim thể hiện khi cố gắng tìm kiếm ý tưởng và không khí thích hợp để truyền tải vấn đề của tuổi mới lớn không được khả quan cho lắm.

Hiếm có phim Hollywood nào mắc phải lỗi ngớ ngẩn như vậy. Nhân vật khó tránh khỏi cứng nhắc khi ở vào những tình huống dễ đoán trước mà không có chút ẩn ý hay tinh tế trong bất kỳ khó khăn nào. Doanh thu cũng nên tệ hại một cách xứng đáng.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Alex Flinn do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Daniel Barnz (Phoebe in Wonderland) thực hiện, tự tâng bốc là phiên bản hiện đại của truyện cổ tích Người đẹp và Quái vật. Anh chàng học sinh cấp III tại một trường điểm Manhattan tên Kyle (Alex Pettyfer, nam diễn viên người Anh trẻ tuổi không được khán giả hưởng ứng mấy sau I Am Number Four ra mắt hồi tháng trước thủ diễn), người cực kỳ nông cạn chỉ biết yêu bản thân nhưng lại nổi tiếng, bị cô bạn học là phù thủy tên Kendra (Mary-Kate Olsen đóng) biến thành quái vật.


Kyle (Alex Pettyfer) với bộ dạng mới



Anh ta có một năm để tìm cô gái sẽ nói "Em yêu anh" với khuôn mặt đáng sợ của anh, nếu không anh sẽ là quái vật mãi mãi. Phản ứng tức thì của anh là trốn ở căn hộ bí mật của cha mình (Peter Krause), một phát thanh viên thời sự cũng như con trai mình, căm ghét những người có ngoại hình xấu xí nên muốn nhanh chóng đuổi cổ con trai cho khuất mắt ông ta.

Vậy thì phải bắt đầu từ đâu trong tình hình này với những tính toán sai lầm như thế? Thấy rõ nhất là Kyle không hề bị biến thành quái vật. Thực tế, anh trông càng quyến rũ hơn trong hình hài mới với những hình xăm và vết cắt sắc sảo đẹp mê hồn khắp chiếc đầu trọc và toàn thân, trông hệt như một tay chơi nhạc rap kết hợp với một siêu sao bóng rổ nhà nghề của Mỹ.

(Kendra, cô gái bị Kyle trêu chọc là "Frankenskank" cũng thế, trông khá nóng bỏng so với vai diễn là một cô nàng tóc nhuộm vàng lập dị.)

Trước khi biến thân, Kyle kết bạn với cô bạn học xinh xắn tên Lindy (Vanessa Hudgens trong High School Musical đóng), cô thích anh bất chấp thái độ thô lỗ của anh đối với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Cho nên, sở thích thì tùy mỗi người nhưng bạn chẳng cần phải nghĩ đến hai lần ai sẽ là người giải cứu Kyle.

Bộ phim cố gắng kết hợp nam và nữ nhân vật chính với nhau, để rồi cho ra một kịch bản kỳ quặc khi người cha nghiện ngập của Lindy giết tay buôn lậu ma túy và vì lo sợ cho tính mạng của con gái, ông ta đồng ý cho cô trốn ở nơi ẩn náu của Kyle. Sự vô lý pha lẫn vào nhau: một gia sư mù (Neil Patrick Harris) và cô hầu người Jamaica (LisaGay Hamilton), hai người không ngừng chỉ bảo cho cậu trai khờ khạo cách tán tỉnh một cô gái bằng những thứ khác hơn là ngoại hình đẹp.



Kyle và Lindy


Barnz không đem đến chút sức sống cho bất kỳ nhân vật nào, cả việc xử lý các tình huống sao cho đáng tin hơn một chút cũng không. Có lẽ điều đáng thất vọng nhất là, ma thuật đứng sau điều đáng lẽ phải xảy ra, thì lại không có chút cảm giác huyền bí nào tràn ngập bộ phim.

Không chỉ các nhân vật và kịch bản thiếu đi sự đáng tin, bộ phim còn không làm cho các địa điểm tẻ ngắt ở Montreal/Quebec phù hợp với những cảnh quay được chọn lọc ở New York.

Một số ngoại lệ cho vô số thất bại của phim ư? À, dàn diễn viên không đến nỗi tồi, mặc dù họ bị lênh đênh với những vai diễn vô vị. Olsen có sức hấp dẫn giới tính đáng gờm, Hudgens có phong cách tươi vui và dễ mến, Harris và Hamilton luôn luôn diễn hay dù là vai dở và Pettyfer không đến nỗi cứng nhắc như trong I Am Number Four.

Một điều nữa, và chắc chắn là điều hay ho nhất của bộ phim này, là thời lượng chỉ có 86 phút. Bạn chắc sẽ rất vui khi biết điều đó.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.114 seconds.