logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2010, 2012, 2014] The Expendables 1, 2, 3 | Biệt đội đánh thuê
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, November 2, 2010 9:05:52 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
(c) Nounou - 2/10

THE EXPENDABLES




Tên phim gốc: The Expendables
Tên phim tạm dịch: Đội quân cảm tử
Tên phát hành ở rạp: Biệt đội đánh thuê
Đạo diễn: Sylvester Stallone
Kịch bản: Dave Callaham, Sylvester Stallone
Ngày phát hành: 13/8/2010 (Mỹ), 27/8/2010 (Việt Nam)
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Kịch tính
Xếp loại: R
Thời lượng: 103 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Millennium Films
* Nu Image Films

Các diễn viên chính:

Sylvester Stallone.................Barney Ross
Jason Statham......................Lee Christmas
Jet Li....................................Bao
Randy Couture......................Toll Road
Terry Crews..........................Hale Caesar
Mickey Rourke.......................Tool
Gary Daniels..........................The Brit
Eric Roberts...........................Monroe
Dolph Lundgren......................Gunnar Jensen
Arnold Schwarzenegger...........Himself
Steve Austin...........................Dan Paine

Nội dung chính:

Barney Ross cầm đầu "Cảm tử", đội quân tập hợp nhiều lính đánh thuê thiện chiến gồm sát thủ dao găm Lee Christmas, võ sư Yin Yang, chuyên gia vũ khí hạng nặng Hale Caesar, chuyên gia đánh bom Tool Road và tay bắn tỉa nóng nảy Gunnar Jensen. Khi được Ngài Church bí ẩn thuê ám sát tên độc tài tàn bạo của một quốc gia nhỏ trên đảo Nam Mỹ, Barney và Lee thẳng tiến đến vùng đất xa xôi này để do thám. Tại đây, họ gặp nữ phiến quân Sandra và khám phá ra được căn nguyên của cuộc xung đột đang nhấn chìm thành phố. Khi họ trốn thoát khỏi đảo còn Sandra bị kẹt lại, Ross phải chọn lựa giữa việc bỏ trốn để tự cứu mình - hoặc thử làm một cuộc giải cứu tự sát có thể cứu rỗi tâm hồn anh.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!
2 users thanked Lữ Khách for this useful post.
HMS on 11/9/2010(UTC), sherry on 3/12/2011(UTC)
sherry Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 12:59:02 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Stallone tập hợp những anh hùng hành động trong Expendables






Dolph Lundgren, ở giữa, với Lý Liên Kiệt, bên trái, và Sylvester Stallone trong một cảnh phim The Expendables
[Ảnh: Karen Ballard/Maple Pictures]


25 năm sau khi gặp nhau trên sàn quyền anh trong Rocky IV, ngôi sao hành động Thụy Điển Dolph Lundgren đã nhận được một cuộc gọi từ người bạn của ông Sylvester Stallone.

“Ông ta gọi bất thình lình: ‘Này Dolph, Tôi có kịch bản này, xem nó đi,’” Lundgren thuật lại cuộc gọi trong cuộc phỏng vấn với chương trình những vấn đề văn hóa Q của đài CBC hôm 3/8/2010.

Vai diễn đấu sĩ quyền anh người Nga của Lundgren trong Rocky IV đã khiến Hollywood chú ý và ông tiếp tục làm phim Master of the UniverseUniversal Soldier. Với chiều cao 1,96 mét, kỹ sư hóa người Thụy Điển đã được chọn trong số hơn 5.000 người khác cho bộ phim sản xuất năm 1985.

Lundgren chỉ đọc hai trang kịch bản của dự án mới của Stallone, The Expendables, trước khi ông quyết định tham gia.

“Nhân vật của tôi khá hài hước và thú vị. Đây là kịch bản điển hình Sly Stallone, đầy hài hước, hành động và nhiều người bị bắn,” Lundgren nói.



Nam diễn viên Thụy Điển Dolph Lundgren, xuất hiện trong tháng 4/2007, nói một số thứ đã mất đi trong tạo hình hiện đại anh hùng hành động [Ảnh: Paul White/Associated Press]


Lundgren cũng tham gia cùng với các ngôi sao hành động kiểu xưa – gồm có Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Lý Liên Kiệt, Bruce Willis, Mickey Rourke, ngôi sao đô vật Steve Austin, nhà vô địch UFC Randy Couture, ngôi sao bóng bầu dục Terry Crews, gã cựu binh tồi tệ Eric Roberts và bản thân Stallone.

Bộ phim quay trở lại thể loại hành động kiểu cũ, với các diễn viên thật sự bỏ ra hàng giờ để hành động.

“Trong suy nghĩ mỗi người, có sự cạnh tranh nhỏ khi bạn nghe được ai tham gia,” Lundgren nói. “Bạn muốn tuyệt vời như những người khác, nhưng bạn không muốn ảnh hưởng đến bản thân bộ phim.”

Lundgren bắt cặp với ngôi sao võ thuật Hồng Kông Lý Liên Kiệt, và nhận thấy khả năng ghi nhớ các thế võ chỉ sau một lần tập thử của anh.

“Điều thú vị của Lý Liên Kiệt là anh rất giỏi với các động tác. Anh ấy ngồi và xem biên đạo võ thuật tập một lần và sau đó làm hết – anh có trí nhớ cách phối hợp võ thuật kinh ngạc. Điều đó tạo áp lực phải diễn đúng lên tôi,” Lundgren nói.

Stallone không thay đổi nhiều khi là một đạo diễn, Lundgren nói.

“Ông ấy là một đạo diễn khó tính. Ông biết mình muốn gì và ông đã viết ra kịch bản, và ông muốn bộ phim thành công,” Lundgren nói.

Stallone thậm chí còn nhớ một cảnh trong Rocky IV khi Lundgren tình cờ giáng cho Stallone một đòn. “Một vài cảnh, khi bạn thực hiện, bạn phải tấn công đối thủ hoặc bạn có thể thể hiện trên phim là nó không thực,” Lundgren nhớ lại. “Ông ấy nói ‘Dolph, bạn nợ tôi vì bạn đánh tôi nặng quá và nếu ông không có mặt trong The Expendables thì tôi sẽ bắn và chôn ông ta.’”

Lundgren nói công nghệ CGI đã thay đổi anh hùng hành động, vào đầu thập niên 90, với phim Batman được tăng cường cơ bắp bằng Velcro.

“Có lẽ ngôi sao lớn [trong phim hành động hiện đại] là đạo diễn và kỹ thuật viên CGI,” Lundgren nói. “Bạn có thể kiếm nhiều người và huấn luyện họ chút ít và cho họ đóng thế và một màn hình xanh và dựng một kịch bản tuyệt và thật nhiều tiền và làm cho bất kỳ ai có vẻ trở thành ngôi sao hành động.”

“Có một vài điều đối nam hay nữ anh hùng hành động kiểu xưa … [người hâm mộ] có thể tôn trọng những thành quả của họ và nhân vật của họ. Điều đó bị mất đi một chút.”

The Expendables khởi chiếu ngày 13/8.

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: CBC News


My home {click}
Yên Khuê Offline
#3 Posted : Friday, August 10, 2012 9:22:57 AM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,310
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5654 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
THE EXPENDABLES 2




Tên phim gốc: The Expendables 2
Tên phát hành ở rạp: Biệt đội đánh thuê 2
Đạo diễn: Simon West
Kịch bản: Richard Wenk, Sylvester Stallone
Ngày phát hành: 17/8/2012 (Mỹ), 7/9/2012 (Việt Nam)
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Kịch tính
Xếp loại: R
Thời lượng: 102 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Millennium Films
* Nu Image Films

Các diễn viên chính:

Sylvester Stallone... Barney Ross
Jason Statham... Lee Christmas
Lý Liên Kiệt... Yin Yang
Arnold Schwarzenegger... Trench
Liam Hemsworth... Bill 'The Kid' Timmons
Jean-Claude Van Damme... Jean Vilain
Dolph Lundgren... Gunnar Jensen
Chuck Norris... Booker

Nội dung chính:

Biệt đội đánh thuê tái hợp khi ngài Church đăng ngũ cho họ vào một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản. Khi sự việc không như vậy, Biệt đội đánh thuê được thuyết phục tìm cách trả thù ở vùng đất thù địch mà lợi thế không nằm ở phía họ. Liều mạng vì tiền thưởng, cả nhóm mở đường máu xuyên qua lực lượng đối địch, tàn phá và kịp thời dập tắt một mối đe dọa - năm tấn plutonium ở cấp độ vũ khí, hơn xa mức độ làm thay đổi cân bằng quyền lực của thế giới. Nhưng không có gì sánh được với công lý mà họ phụng sự từ cuộc tìm kiếm để trả thù đối phương tàn bạo.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Casper Offline
#4 Posted : Sunday, August 19, 2012 11:56:07 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Nicolas Cage sẽ xuất hiện trong The Expendables 3



Khi lần đầu tiên Sylvester Stallone đứng ra tập hợp những ngôi sao hành động 'vang bóng một thời' thành Biệt đội đánh thuê, không ai nghĩ Expendables 2010 sẽ là gì khác ngoài một cuộc chơi cho những diễn viên gạo cội tìm chút hào quang ngày cũ trên màn ảnh rộng!

Nhưng, hãy xem lại thành tích của phần phim này nhé: Doanh thu tuần lễ công chiếu: 34.825.135 USD từ 3.270 rạp, chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng. Phim kết thúc trên toàn cầu với 274.470.394 USD! (Box Office Mojo) Rất nhanh sau đó, Expendables 2 đã lên bệ phóng!

Và bây giờ, khi Expendables 2 vừa ra rạp, đã có tin tức về những gương mặt gạo cội tầm cỡ khác nữa được 'đo ni đóng giày' để mời vào Expendables 3!

Ai nói Hollywood chỉ biết ám ảnh với tuổi trẻ nào?


Từ trái qua phải: Clint Eastwood, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Harrison Ford và Wesley Snipes


The Expendables 2 sẽ sớm ra mắt khán giả nhưng nhà sản xuất Avi Lerner đã bắt đầu lên kế hoạch tìm những ngôi sao và tên tuổi còn lớn hơn nữa cho The Expendables 3.

Theo Lerner, Nicolas Cage đã ký hợp đồng và sẽ có mặt trong phần ba. Lerner phát biểu về bộ phim: “Chúng tôi muốn mời được Clint Eastwood, và có một vai diễn đặc biệt cho ông. Chúng tôi cũng đang trong quá trình thảo luận với Harrison Ford. Chúng tôi còn muốn Wesley Snipes tham gia chừng nào anh ấy ra tù.”

Tất nhiên tất cả các kế hoạch này phụ thuộc vào việc Lionsgate có đồng ý làm phần ba hay không, nhưng trừ khi phần hai thất bại thảm hại thì gần như chắc chắn ta sẽ có phần ba.

- Trích từ Ống kính Quái vật Điện ảnh -


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Casper Offline
#5 Posted : Thursday, September 6, 2012 12:51:08 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
[Bình luận phim] Biệt đội đánh thuê 2



Với việc Simon West của Con Air giành được ghế đạo diễn của Sylvester Stallone, The Expendables 2 (ra rạp ở Việt Nam với tựa Biệt đội đánh thuê 2) là một phim hành động mang chất anh hùng ca với đầy sao mà người hâm mộ đã hy vọng từ phần một.



Cốt truyện vừa đủ đơn giản: những gã lính đánh thuê thực thụ (Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Lý Liên Kiệt, Terry Crews, Randy Couture, thành viên mới Liam Hemsworth và Dư Nam) mất đi một người trong số họ trong một nhiệm vụ tại nước ngoài. Bọn họ bèn thực hiện cuộc báo thù đẫm máu chống lại gã Jean Vilain tàn ác (Jean-Claude Van Damme) và đội quân riêng của hắn, những tên này tình cờ cũng sở hữu sáu tấn vũ khí plutonium! Đội quân đánh thuê sẽ phải viện cầu sự giúp đỡ từ những gã cộng sự dữ dằn - Trench (Arnold Schwarzenegger), nhân viên CIA, ngài Church (Bruce Willis), và gã Booker bí ẩn (Chuck Norris) – để hoàn thành sứ mệnh.

Đội hình trong mơ của những khán giả mê hành động không hề gây thất vọng trong The Expendables 2, phần tiếp theo hoành tráng hơn, đậm chất hơn và khốc liệt hơn phần đầu. Đây không phải là một bộ phim tuyệt vời theo định nghĩa cổ điển, nhưng chứa đựng nhiều cảnh hành động kiểu cũ và hài hước ngớ ngẩn khơi gợi lại kỷ niệm trong lòng người hâm mộ của dòng phim bắn nhau cơ bắp thập niên 80 và 90.

Cảnh hành động trong phim không hề ngưng nghỉ, từ chiến dịch mở màn của đội giải cứu nhà tỉ phú người Trung Quốc bị bắt cóc cho đến trận đánh trong sân bay huy động tất cả chống lại Van Damme và bè lũ của hắn. Cuộc đánh nhau tay đôi bùng nổ giữa Stallone và Van Damme tuyệt vời một cách hung bạo như bạn mong chờ, với Stallone “khoe” tài quyền Anh và Van Damme phô diễn kỹ năng kick-boxing kinh khủng. Thực vậy, Van Damme được cho là nhân vật hay nhất trong phim. Ông tạo ra một gã xấu xa bẩn thỉu đáng kinh ngạc - trong phim có một kẻ hung ác tên là Vilain! – và Van Damme có vẻ thật sự thích thú.



Hemsworth mang đến một chút ủy mị và cao thượng không đến mức sến súa với vai Billy the Kid, người kế tục trẻ tuổi của Barney Ross (Sly), trong khi Dư Nam tạo được dấu ấn riêng với bộ trang phục đầy chất nam tính của cô. Phần vui nhất của phim là các cảnh có Norris. Norris mang đến không khí thần bí hài hước trong vai diễn liên quan trực tiếp tới nhân vật của anh trong Lone Wolf McQuadeGood Guys Wear Black. Nhân vật của Norris ở đây là đội quân một người cứu khổn phò nguy như thần.

Willis có vẻ thức tỉnh từ giấc mộng du có thể đoán trước qua các phim của mình để có cảnh đóng thật căng thẳng và tuyệt vời với Stallone vào đầu phim, và đó là tiếng thét phản đối không thể phủ nhận khi thấy anh và Arnold diễn màn hành động cùng với nhau (đặc biệt là màn tấu hài về Chiếc xe Thông minh của họ). Dù vậy, những câu chuyện đùa gắn bó với những câu nói từ những phim nổi tiếng trước của họ chỉ là những tiếng kêu rơi vào quên lãng.

Thật bất ngờ, Schwarzenegger khá tệ trong phần này; cái duyên hài của ông mất đi và có vẻ ông cần nhiều thời gian hơn để trở lại như xưa sau khi rời xa màn ảnh nhiều năm. Lundgren có một số ít khoảnh khắc để tỏa sáng trong phim, với việc phim chỉ có vài cảnh hợp với nền tảng học thuật của anh, và Statham cũng chỉ có chút cảnh đánh nhau bằng dao.



Như đã nói, The Expendables 2 không phải là một bộ phim tuyệt vời – có những cảnh vô tình thành ra hài hước, các nhân vật đều không có chiều sâu, và bài diễn văn của Stallone khiến Bane như nhà hùng biện – nhưng chỉ có người xem khó chịu nhất mới không thích xem cảnh Sly, Arnold và Bruce cuối cùng đá đít nhau trên màn ảnh. The Expendables 2 rõ ràng kết thúc mùa phim hè năm nay thật vang dội.

Đánh giá: 7,5 trên 10

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Friday, September 7, 2012 8:46:34 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
25 điều chưa biết về The Expendables



Bạn nghĩ mình đã biết tất tật về The Expendables / Biệt đội đánh thuê? Nghĩ lại đi, bởi người viết sẽ liệt kê 25 điều về những ngôi sao hành động tiếng tăm nhất và "ngầu" nhất thế giới, cùng với chi tiết về số tiền họ đã kiếm được, về những gã mà họ đã hạ và những tranh cãi từng nổ ra...

1. Những sát thủ phòng vé

Các ngôi sao này đã làm nổ tan tác phòng vé lấy 8 tỉ USD tại Mỹ - chưa điều chỉnh theo lạm phát. Ai là người mà những người hùng hành động khác e sợ đột ngột đụng phải trong cơn mưa phòng vé này? Chỉ một mình Bruce Willis đã làm ra một phần tư con số đó. (Mặc dù rất ít đến từ Cop Out).

2. Chiến binh giải thưởng

Trước khi trở thành lính đánh thuê, gần như tất cả bọn họ đều từng đoạt quán quân trong lĩnh vực của mình. Schwarzenegger là Nam vương Hoàn vũ, Lý Liên Kiệt là huyền thoại võ thuật từ năm 14 tuổi; Couture từng vô địch Võ tổng hợp (UFC), Austin vô địch đô vật Mỹ (WWE), Lundgren, Van Damme và đặc biệt là Norris đều đoạt giải cao các cuôc thi karate. Trong khi đó, Stallone và Willis còn có trong tay 11 giải Mâm xôi vàng đầy ấn tượng.



3. Trúng đạn bắn tỉa

Ban đầu vai Hale Caesar dành cho Wesley Snipes. Đáng tiếc đây cũng là thời điểm Snipes nảy sinh những mâu thuẫn không thể hòa giải được với thuế vụ Mỹ (IRS), ông đành từ bỏ vai diễn (và nói chung cả tự do của mình) bởi bị cấm rời khỏi Mỹ mà không được tòa án cho phép. Forrest Whittake và 50 Cent lần lượt được mời trước khi trao cho Terry vai anh chàng cơ bắp này.

4. Seagal: cơn thịnh nộ

"Ông hoàng ăn chơi" của giới người hùng hành động, Steven Seagal được mời vào một vai trong phần đầu nhưng từ chối. Lý do? Hiềm khích giữa nhà sản xuất Expendables Avi Lerner và ngài cơ bắp Seagal, hai người mâu thuẫn từ lúc thực hiện Mercenary Today You Die - từng kiện tụng, ra tòa và hai phim dở tệ.



5. "Quả bộc phá" Van Damme

Huyền thoại phim hành động "màu mè" Jean-Claude Van Damme cũng từ chối một vai trong Expendables phần đầu, than phiền rằng nhân vật dành cho ông không đủ đất diễn và bảo Sly "nên tìm cách cứu người ở Trung Nam Hoa Kỳ đi."

Van Damme "lên tàu" trong phần hai với vai phản diện thể hiện ngay từ cái tên Jean Vilain. Phim vẫn không lấy bối cảnh miền Trung Nam.

6. Seagal đối đầu Van Damme: Sự thật (theo Sly)

Bất lợi của việc Van Damme góp mặt trong phần tiếp theo đó là chắc chắn Steven Seagal sẽ không tham gia. Được mời đóng một vai trong phần kế tiếp này, một lần nữa Seagal lại từ chối chia sẻ đất diễn với "gã cơ bắp ở Brussels". Lý do? Sylvester Stallone: "Trong một buổi tiệc tại nhà tôi ở Miami năm 1997, Van Damme chán ngấy việc Seagal cứ khoe rằng mình biết đánh đấm nên thách đấu với Seagal ở sân sau. Seagal xin lỗi và ra về, nhưng Van Damme, lúc ấy đang cáu tiết, rượt theo đến một hộp đêm và thách đấu tiếp. Van Damme quá mạnh, mà Seagal chẳng muốn lãnh một cú nào."



7. Xế độ

Chiếc Ford F100 đời 1955 được độ lại mà Stallone lái trong phim? Đó là một trong ba chiếc do West Coast Customs dành cho bộ phim – thực ra là đời 1956 cải tiến. Một chiếc còn mới nguyên trong khi chiếc khác thành đống sắt vụn trong một cảnh đâm xe kinh hoàng. Chiếc cuối cùng Stallone giữ - năm ngoái ông đã bán với giá 130.000 USD.



8. Các vai khách mời

Ban đầu, hai vai khách mời lớn của phần đầu được làm riêng biệt - chính Bruce Willis đề nghị nên tăng tối đa sức ảnh hưởng ngôi sao của họ trong chỉ một lần xuất hiện. Arnie nhận đóng miễn phí vì nể tình đối tác nhà hàng Planet Hollywood cũ - dành sáu giờ trong lịch làm việc của thống đốc để vào vai Trench. Có lẽ ông nhận được một khoản tiền cho năm ngày đóng phim trong phần hai.

9. Những ông chủ Planet Hollywood

Mặc dù là đại diện cho Planet Hollywood, ba ông trùm hành động Stallone, Schwarzenegger và Willis (cùng với Demi Moore, lúc đó là vợ của Willis) thực ra đều là đại biểu trước công chúng cho cựu giám đốc điều hành Hard Rock Café Robert Earl và nhà sản xuất phim Keith Barish: các ngôi sao nhận quyền mua cổ phần giá rẻ mạt đổi lại sự chứng thực bằng danh tiếng của họ.



10. Arnie đối đầu Sly

Cần chú ý, Sly và Arnie hiện nay là bạn tốt dù trải qua gần hết thập niên 80 đắm mình vào “cuộc chiến cái tôi” cũng to như thân hình họ vậy. Người ta nói Arnie đã tán tỉnh Brigitte Nielsen – theo lời cô – trước khi cô gặp và kết hôn với Sly – hai người không đội trời chung trên báo chí, còn Arnie nói móc Sly trên màn ảnh trong Twins. “Chúng tôi từng không chịu nổi việc đội chung trời” Stallone gần đây đã thú nhận.

11. Mickey Rourke: được sử dụng

Cưỡi trên ngọn sóng tán thưởng của giới phê bình nhờ The Wrestler, Mickey Rourke nhận một vai nhỏ, Tool, như lời cảm ơn gửi đến Stallone vì giúp anh có được vai trong bản làm lại Get Carter hồi sự nghiệp của Rourke sắp tiêu tan. Sự nghiệp tiêu tan đến cỡ nào mà anh vui mừng được tham gia Get Carter vậy?

12. Stallone bị gãy cổ

Stallone phải được trao huân chương tím của The Expendables. Cùng với hàng tá vết cắt và bầm dập, ông còn bị gãy một cái răng và vỡ mắt cá. Nhưng chúng chưa là gì so với lúc Steve Austin (Stone Cold) vô tình làm gãy cổ Stallone (63 tuổi) khi thực hiện một cảnh không thành công. Sau buổi quay, một chiếc đĩa kim loại được đặt vào cổ Stallone. Khi người ta nói Stallone cần một cái cổ bằng đồng thau mới quay phim nổi, chắc họ không có ý nói theo nghĩa đen đến mức đó đâu nhỉ.

13. Vỡ tim

Đó không phải chấn thương tệ nhất mà Stallone gặp phải khi đóng cảnh chiến đấu với một đồng nghiệp trong Expendables. Hồi Rocky V, ông bị thương nặng phải điều trị tám ngày sau khi bị Dolph Lundgren đấm vào ngực mạnh đến nỗi tim dập vào xương ức – kết quả là sưng tấy, khó thở và huyết áp cao nguy hiểm khiến đoàn phim phải đưa Sly bay về Los Angeles.

14. Austin suýt mất một chân

Số phận thật trớ trêu. Vô tình làm gãy cổ Stallone, Steve Austin suýt mất một chân khi một vụ nổ xảy ra ngay cạnh chân anh. Thứ duy nhất giúp anh không bị cụt chân là chiếc túi to đùng anh đang đeo đã che chắn cho anh trong vụ nổ. Stallone nói rồi… ai bảo làm ông trùm bị thương.



15. Hình xăm đáng sợ

Hình xăm đó có ý nghĩa gì? À, đầu lâu ngụ ý cái chết đang chực chờ - hay sẵn sàng giết chóc – còn con quạ là điềm xấu, nên nói vòng vo cũng chỉ là “Mày sắp tiêu rồi” hay “Tao sẽ cho mày được chết": khá hợp với một lính đánh thuê, dù hình xăm đó nằm kế hình xăm Snarf trên xương vai trông không đẹp cho lắm.



16. Brazil: không chỉ là nơi đẹp đẽ

Quay phim ở Brazil có nhiều thuận lợi, nhưng còn tùy chỗ đóng phim gì, cũng có vài vấn đề xã hội có thể khiến một bom tấn Hollywood đau đầu. “Chúng tôi phải nhờ đến 70 vệ sĩ để bảo vệ đoàn phim,” Stallone nói, “vì những khu vực đó quá nguy hiểm, trên đường đến phim trường có thể thấy trộm ô tô, cướp bóc. Kinh khủng.”



17. Stallone gặp rắc rối ở Brazil

Cá nhân Stallone lại bị đưa vào danh sách đen ở Brazil sau lần xuất hiện tại Comic-Con 2010. Khi giải thích vì sao muốn quay phim ở Brazil, ông nói, “Bạn có thể bắn người và làm nổ tung mọi thứ và họ nói, “Cám ơn nhé! Mang một con khỉ về nhà với anh đi!” Chúng tôi không thể làm được những chuyện đã làm [ở đâu khác]. Chúng tôi xới tung những khu đất rộng thênh thang. Kiểu như, ‘Mọi người cầm theo xúc xích đi. Chúng ta sắp có tiệc nướng hôm nay. Chúng ta sẽ phá tan ngôi làng này.’” Sau đó ông chính thức xin lỗi, khẳng định mình chỉ đùa thôi.

18. Không gì hại Chuck Norris được. Ngoại trừ chửi tục.

Nghe nói Chuck Norris đồng ý tham gia The Expendables 2 – vai Booker bí ẩn – với điều kiện Sly dẹp hết mấy câu nói tục trong kịch bản. Bởi vì, sau bao nhiêu vụ nổ, chém giết, thi thể bị bom đạn vùi dập và máu me bạo lực tàn nhẫn, thứ thật sự tổn hại đến trẻ con đó là từ ngữ thô thiển. Đ... m... Chuck Norris!

19. Sheen: hết xài?

Vậy làm sao mời được Arnie và Bruce đóng vai khách mời trong phim của mình? Tiếp nối thành công của phần đầu, Stallone tập hợp danh sách các tên tuổi lớn muốn có cho phần tiếp theo. Các diễn viên ông từng liên hệ có Chân Tử Đan, John Travolta và Nicolas Cage. Trên hết, lẽ ra Sly phải cân nhắc đến việc mời “phù thủy” ăn chơi Charlie Sheen góp mặt. Thắng chắc.

20. Chiếc cầu bắc qua dòng nước cuồn cuộn

Làm phim có thể xây dựng những chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa, đem đến nhận thức sâu sắc và hiểu biết về những xã hội khác nhau rất xa. The Expendables chỉ xây cầu thôi. Cầu thật. Khi quay phần kế tiếp ở Bulgaria, một cảnh đòi hỏi các nhà làm phim phải xây lại chiếc cầu nối bờ trái sông Osam và hang Devetashka, tốn 380.000 USD.



21. Bi kịch nổ ra

Ngày 27/10/2011 một vụ tai nạn xảy ra với chiếc xuồng hơi có hai diễn viên đóng thế trong lúc quay phần hai. Vụ nổ làm chết Kun Lieu và Nuo Sun trọng thương, người may mắn hồi phục. "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Kun Lieu," nhà sản xuất bày tỏ. "Sự ra đi của anh là một bi kịch."

22. Mở màn khuấy động chứ không kích động

Trong các buổi công chiếu ban đầu của The Expendables 2 họ đóng bộ bảnh bao giả dạng trong một buổi tiệc trang trọng kiểu True Lies. Về sau họ không làm vậy nữa để đổi qua kiểu khác đơn giản hơn. “15 phút đầu chiếu cảnh hành động không ngừng mà chúng tôi đưa tất tần tật vào,” Stallone nói với Total Film. “Hành động trên nước, trên không, mọi kiểu. Chúng tôi làm toàn bộ từ A-Z.”



23. Mất cú phát bóng

Nhà cựu vô địch khó ngờ nào xuất hiện trong The Expendables 2? Chắc là ngôi sao quần vợt chuyên nghiệp Novak Djorkovic. Không may là vai khách mời dành cho nhà vô địch Grand Slam năm lần sẽ giống phiên bản hài hước của chính anh, chứ không phải là một cú giao bóng hiểm hóc 155 dặm/giờ cắt đôi Rafa Nadal một cách tàn bạo.



24. Bạn cùng phòng

Thật hay là Sly và Arnie hiện là bạn tốt nhất của nhau. Trùng hợp khi Sly nhập viện khám định kỳ bả vai bị vỡ hậu Expendables 2, Schwarzenegger đang nằm giường kế bên với mấy chỗ đau sau khi hoàn tất phim đánh dấu sự trở lại của ông The Last Stand - cả hai đều sẵn sàng hợp tác trong phim kế tiếp The Tomb. Chắc Arnie đã yêu cầu chiếc giường lớn hơn.



25. The Expendables 3?

Đúng thế, Stallone đã nghĩ đến phần ba. Và đoán xem ai đang cho rằng mình sắp được gọi vào một vai. "Tôi đã có lời đề nghị rồi," Steven Seagal cho biết, tự tin đoán chắc rằng Jean-Claude Van Damme không qua nổi phần hai. "Để rồi xem..." Ừ thì cứ chờ xem.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Casper Offline
#7 Posted : Saturday, September 7, 2013 6:06:28 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
[Movie Blog] The Expendables: những người hùng vang bóng


Phải nói rằng, từ lần đầu tiên nghe về dự án này, cho tới khi được xem phim - cả phần 1 và 2, cảm giác của mình giống như là ước mơ thành hiện thực.

Nếu Avengers là ước mơ của bao người hâm mộ siêu anh hùng được thấy một loạt những người hùng mình yêu thích sát cánh bên nhau, thì với tôi, The Expendables cũng mang lại cảm giác tương tự.



Vì tôi là một đứa mê đắm Arnold Schwarzenegger từ cái ngày xửa ngày xưa truyền hình chiếu Terminator 2, sớm coi bác là một siêu anh hùng bất bại; được Jason Statham "an ủi" khi bác Arnold bỏ phim trường đi làm thống đốc, lại không biết bao nhiêu lần nước mắt vòng quanh khi xem phim có Lý Liên Kiệt; rồi lên cấp 3 lại chơi thân với một đứa thần tượng Sylvester Stallone, nên xem như các chú các bác đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi.

Tôi thích cái không khí của những bộ phim hành động của những năm 90 ấy, khi mà kỹ xảo vi tính hay những đại cảnh cháy nổ ầm ầm không xuất hiện trong phim quá thường xuyên như bây giờ - cơ bản là bây giờ cũng chẳng ai mặn mòi với thể loại hành động kiểu ngày xưa nữa! Nói một cách nào đó, thể loại hành động kiểu ngày xưa bảo toàn được những cảm xúc chân thật nhất.



Quay lại chuyện The Expendables. Sau màn diễn giải loằng ngoằng bên trên của tôi hẳn mọi người phần nào tưởng tượng ra thái độ của tôi với phim. Mình đã khóc thật sự luôn. Một lần nữa được thấy lại những siêu anh hùng của một thời thơ dại. Những người tưởng như sức vóc và tuổi tác đã vĩnh viễn tước mất của họ cơ hội được "tắm mình trong khói lửa" (theo đúng nghĩa đen) một lần nữa quay trở lại, sắm vai tuổi trẻ của chính mình, một lần nữa làm sống dậy những gì tưởng như cổ lỗ, đã thành quá khứ! Và điều tuyệt vời nhất đó là họ không làm những việc ấy đơn độc, mà sát cánh bên nhau, thành một đội. Biệt đội ấy, không đơn thuần chỉ là những nhân vật trong một bộ phim, mà còn là biệt đội của những con người của một thời đại, những người hùng một thời vang bóng.

Thế nên bạn cũng đừng thấy bất ngờ khi biết tôi xem The Expendables mà lại khóc sụt sịt.

Một bộ phim dường như là sự an ủi cho một quãng thời gian đã mất nào đó của riêng tôi.



Sau khi xem từ đầu đến cuối, xong ngay lập tức lại tua về từ đầu để xem lại phim, thì tôi không thút thít nữa, mà cười sằng sặc.

Lý do ư?

Thoại của phim quá đỉnh.

The Expendables, bản thân bộ phim có lẽ đã là sự tri ân với dòng phim hành động của thập niên trước, cộng với đó là việc bác Arnold có tham gia viết kịch bản nên phần 2 thấm đẫm không khí của những anh hùng cơ bắp lẫy lừng một thuở. Không khí mà tôi nhắc đến ở đây - không còn là đánh ầm ầm, đấm bụp bụp, với một người hùng sống sót giữa hàng chục kẻ địch - mà mang màu sắc chiêm nghiệm hơn, có chiều sâu hơn, và cũng hài hước hơn. Tất nhiên không phải cái hài hước tinh tế kiểu Anh, mà là sự bông đùa tếu táo của "những kẻ sẵn sàng chết" (nhái theo tên Star Movie dịch). Đó là câu chuyện "nâng tầm công thức Newton", chuyện bữa cuối muốn ăn gì,'blah... blah...' Và xen lẫn trong đó là sự bông đùa mà chỉ khi bạn có một vốn hiểu biết (thực ra là xem nhiều) cũng như tình yêu nhất định với thể loại phim hành động này mới hiểu. Ví như nhân vật Trench của Arnold, cứ lần nào xuất hiện cũng nói một câu thoại kinh điển: "I'll be back" để rồi bị Bruce Willis "vặc" lại: "You be back enough, I'll be back" - những câu thoại gợi nhớ tới những bộ phim của từng cá nhân họ.



Trong Expendables còn có vô số những đoạn ẩn dụ mang đậm quan điểm cá nhân của người làm phim, và có lẽ là của cả những diễn viên chính. Điển hình như khi Stallone nói với Statham rằng không dùng súng, Statham lập tức hỏi "Classic?" và hào hứng muốn lâm trận. Đến cuối phim, thì chính Statham lại thốt lên: "I love classic." Cách Stallone hạ kẻ xấu cũng là cách truyền thống, không dùng súng - giống mô-típ của các bộ phim hành động cũ, khi cao trào luôn được giải quyết bằng một trận đấu tay đôi không vũ khí. Đây chính là thứ gọi là "classic" - phong cách "đàn ông" chứ không phải con cừu. Kẻ chiến thắng sau cùng chính là kẻ mạnh nhất - thứ sức mạnh không dùng tới súng đạn.

Đoạn cuối phim, khi Bruce tặng lại cho Stallone một cái máy bay mới, thì họ đã có một cuộc hội thoại, mà tôi xếp nó hay chỉ sau đoạn của Bruce và Arnold. Đại loại như sau:

Stallone nhìn cái máy bay cổ lỗ sĩ sứt sẹo Bruce chuyển cho mình:

"Thứ này đáng để cho vào viện bảo tàng rồi."

"Cũng giống như chúng ta thôi."

Và ta thấy Stallone vẫy tay chào khán giả.



The Expendables quả là loạt phim thử thách và phá tan những giới hạn. Không đơn thuần là những giới hạn trong bộ phim, mà còn là thử thách dành cho chính những diễn viên đã ở ngoài tuổi 30 (không kể Liam Hemsworth chết yểu và chị quên-mất-tên-rồi): người trẻ nhất là Jason Statham 39 tuổi, già nhất là Chuck Norris huyền thoại đã ngoài 70. Một lần nữa, The Expendables đã mang họ trở lại màn ảnh, để họ được sống lại những vai diễn một thời. Và họ đã không làm người hâm mộ thất vọng, khi mà tuổi tác và thời gian không thể lấy mất của họ phong thái lẫm liệt từ những năm tháng xưa cũ - mỗi tội tại vì các bác già xừ mất rồi, nhất là Chuck Norris, nên các bác toàn xài vũ khí nóng, đạn bắn ầm ầm! Nói đến đây lại nhớ cảnh Arnold và Bruce chen chúc nhau trong một cái minicooper (trực thăng nhỏ). Lý Liên Kiệt tuy không xuất hiện tới phút cuối (tự dưng nhớ đến đoạn thoại của chú ở phần 1: "I need more money to raise my family" / "Whose family?" / "My family") nhưng đã có màn đánh nhau bằng chảo để đời. Jason dùng dao quá "chất", và nhạc chuông "quàng quạc" của chú vô cùng sành điệu! Jean-Claude Van Damme tuy không thể giấu được tuổi tác qua đôi mắt, nhưng vẫn còn rất dẻo dai và uyển chuyển, như cái cách mà bác ấy đã diễn trong những bộ phim trước đây.

Tóm lại, đạo diễn đã làm ra được một bộ phim tuyệt vời, không chỉ đã mắt, mà còn như một sự tri ân đầy kính trọng gửi đến những người anh hùng trên màn bạc một thuở.

© Anh Phan @Quaivatdienanh.com


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Yên Khuê Offline
#8 Posted : Sunday, August 3, 2014 7:11:42 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,310
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5654 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
THE EXPENDABLES 3



Tên phim gốc: The Expendables 3
Tên phát hành ở rạp: Biệt đội đánh thuê 3
Đạo diễn: Patrick Hughes
Kịch bản: Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger
Ngày phát hành: 15/8/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Kịch tính
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 126 phút
Nước sản xuất: Mỹ - Pháp
Hãng sản xuất: Nu Image / Millennium Films, Davis-Films, Ex3 Productions

Các diễn viên chính:

Sylvester Stallone.... Barney Ross
Jason Statham.... Lee Christmas
Lý Liên Kiệt... Yin Yang
Randy Couture... Toll Road
Arnold Schwarzenegger... Trench
Dolph Lundgren... Gunner Jensen
Mel Gibson... Conrad Stonebanks
Harrison Ford... Max Drummer

Nội dung chính:

Barney (Stallone), Christmas (Statham) và cả nhóm đương đầu với Conrad Stonebanks (Gibson), nhiều năm trước từng đồng sáng lập The Expendables với Barney. Sau đó Stonebanks trở thành tay buôn vũ khí tàn nhẫn và là người mà Barney buộc phải giết... hay là anh ta nghĩ vậy. Stonebanks, đã một lần thoát chết, giờ đây lãnh sứ mạng kết thúc nhóm The Expendables -- nhưng Barney có kế hoạch khác. Barney quyết định anh phải chiến đấu một mất một còn với người bạn cũ đã thay lòng đổi dạ này, và đưa các thành viên Biệt đội đánh thuê bước sang kỷ nguyên mới, tuyển mộ những người trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn và tinh thông công nghệ hơn. Sứ mệnh cuối cùng là ột sự xung đột giữa trường phái cũ với các chuyên gia công nghệ trong một trận chiến mang tính cá nhân nhất từ trước đến nay của Biệt đội đánh thuê.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:
Click vào đây!


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Tuesday, August 12, 2014 5:43:37 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Phải chăng Expendables 3 gắn nhãn PG-13
là lợi bất cập hại cho doanh thu phòng vé




Tính đến chiều 1/7, điều mà Sylvester Stallone chỉ 'đe' thôi đã được xác nhận. Phần ba của chuỗi phim Expendables, chuỗi phim tập hợp nhiều tượng đài hành động của những năm 1980 và 1990 lại với nhau để làm nổ tung mọi thứ, sẽ ra rạp với nhãn PG-13.

Phim nhận nhãn phân loại này do "nội dung bao lực gồm những trận đấu súng và cảnh đánh nhau kéo dài, và do ngôn từ", nghe có vẻ hợp lý. Hai phần trước đó ve vãn để được đánh giá ít nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu chắp vá hậu kỳ rõ ràng (đúp lời thoại, mất hết ngôn ngữ thô tục, hiệu ứng máu CGI) và nói rằng diễn viên khách mời Chick Norris của Expendables 2 muốn loại bỏ những từ ngữ thô thiển. Rốt cuộc hai phần phim đầu ra mắt với nhãn R, nhưng lần này Stallone có ý nghiêm túc. Nhưng bộ anh mong là bọn nhóc sẽ đến rạp xem The Expendables 3 sao? >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#10 Posted : Friday, August 15, 2014 8:00:47 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

ExpendablesAvengers của Sylvester Stallone




Phỏng vấn các ngôi sao điện ảnh, hầu hết là không đáng sợ như ta nghĩ. Những buổi phỏng vấn trực tiếp từng người trong khung cảnh xa hoa, ngôi sao trau chuốt kỹ lưỡng và với cách cư xử chuẩn mực nhất. Khi đối mặt với vô số thiết bị của cánh phóng viên, chính diễn viên mới là người hoảng sợ.

Ngồi cách Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas và Randy Couture gần 1 mét, vừa từ phim trường ra, vẫn còn mặc nguyên trang phục chiến đấu, tất cả đều thờ ơ nhìn phóng viên sắp xếp câu hỏi thì lại là chuyện hoàn toàn khác. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#11 Posted : Tuesday, August 19, 2014 12:30:01 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Lý giải phòng vé Bắc Mỹ 15-17/8: PG-13, chứ không phải nạn sao chép lậu, giết chết Expendables 3




The Expendables 3 mở màn với 16 triệu đôla ở kỳ cuối tuần vừa rồi, một sự sụt giảm lớn từ con số 28 triệu ra mắt của Expendables 2 và 35 triệu của Expendables.

Trong nhiều tuần tới đây sẽ có cuộc tranh luận về nguyên nhân của doanh thu mở màn không chút ấn tượng một cách đáng buồn như vầy. Để qua một bên cái lý do mệt mỏi với phim chuỗi và/hoặc ý niệm khán giả người Mỹ quyết định rằng hai màn trình diễn “toàn sao hành động đi cứu thế giới” là đủ rồi, thì cũng còn tranh luận về việc liệu sự rò rỉ bản phim phẩm chất DVD ba tuần trước khi Biệt đội đánh thuê 3 ra rạp có phải là nguyên nhân chính không. Nhưng nhân tố chính đang được luận bàn nhiều nhất, vì có những bài học rành rành ngoài cái việc “đừng để phim của bạn rò rỉ lên mạng,” đó là sự lựa chọn của Millennium Entertainment và Lionsgate cắt xén bộ phim hành động của Sylvester Stallone xuống phân loại PG-13. >> Xem tiếp
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.505 seconds.