logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Trung Quốc - Hồng Kông | 2011] My Kingdom | Đại võ sinh huyết chiến
Gemini Offline
#1 Posted : Tuesday, August 30, 2011 1:53:55 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
My Kingdom




Tên phim gốc: 大武生 / Đại vũ sinh
Tên tiếng Anh: My Kingdom
Tên phát hành ra rạp: Đại võ sinh huyết chiến
Đạo diễn: Cao Hiểu Tùng
Ngày phát hành: 16/9/2011 (Việt Nam)
Thể loại: chính kịch, hành động, võ thuật
Thời lượng: 97 phút
Nước sản xuất: Trung Quốc, Hồng Kông
Hãng sản xuất: Celestial Pictures, Skyland Films, DW Films Limited

Các diễn viên chính:
Từ Hy Viên ... Mộc Lan
Ngô Tôn ... Nhất Long
Hàn Canh ... Nhị Khuê


Nội dung chính:

Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi triều đại Phong kiến cuối cùng của Trung Quốc (nhà Thanh) chuẩn bị sụp đổ. Trong bối cảnh bạo loạn nổ ra ở khắp nơi, Hoàng thân nhiếp chính đã ra lệnh tru di toàn bộ gia tộc họ Mạnh. Trước khi bị chém đầu, vị trưởng tộc đã có lời nguyền rằng bất kỳ người họ Mạnh nào còn sống nhất định họ sẽ báo thù.

Trang Imdb

Trailer: Click vào đây!
Yên Khuê Offline
#2 Posted : Tuesday, August 30, 2011 3:54:03 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,373
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Andre Morgan và Hồng Kim Bảo sẵn sàng cho My Kingdom


Các diễn viên kỳ cựu của Hollywood và Hồng Kông Andre Morgan và Hồng Kim Bảo đã bắt đầu sản xuất bộ phim võ thuật lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 nhan đề My Kingdom. Phim có sự tham gia của ca sĩ/diễn viên Đài Loan Ngô Tôn (Cẩm y vệ), nữ diễn viên Đài Loan đang lên Từ Hy Viên (Kiếm vũ) và ngôi sao nhạc pop Trung Quốc Hàn Canh.

Với tên gọi tiếng Hoa là Đại vũ sinh, câu chuyện về cuộc tìm kiếm danh vọng, quyền lực và sự trả thù của hai anh em vào thời kỳ hoàng kim của nhạc kịch Thượng Hải là sản phẩm hợp tác “nhiều triệu đôla” giữa hãng Celestial Pictures của Hồng Kông và Skyland Films của Trung Quốc với DW films, Celestial cho biết trong một tuyên bố ngày thứ hai 29/11.

Do Cao Hiểu Tùng đạo diễn và Trâu Tĩnh Chi (Riding Alone for Thousands of Miles) chấp bút, My Kingdom dự kiến sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2011.

Lần hợp tác gần nhất của nhà sản xuất ngụ tại Los Angeles Morgan với Celestial là trong một phim nhạc kịch Trung Quốc của đạo diễn từng đoạt giải thưởng Trần Khả Tân, sau đó họ tiếp tục với Đầu danh trạng (The Warlords), một tác phẩm thành công cả về thương mại lẫn phê bình và đã thắng giải Phim xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng Hồng Kông năm 2008.

“Chúng tôi rất vui sướng được hợp tác lần nữa với những tài năng sáng tạo của nhà sản xuất Andre Morgan trong một bộ phim pha trộn những cái tốt nhất của võ thuật với một câu chuyện tình mãnh liệt,” theo lời Ross Pollack, CEO của Celestial, đơn vị giữ mọi bản quyền của bộ phim bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Skyland sẽ phụ trách việc bán và tiếp thị bộ phim ở Trung Quốc, thị trường có doanh thu phòng vé năm 2010 được trông đợi sẽ vượt qua kỷ lục 909 triệu đôla của năm 2009.

Ca sĩ/diễn viên người Brunei Ngô Tôn nổi tiếng ở Đài Loan với tư cách là thành viên của ban nhạc Phi Luân Hải, trong khi đó Hàn Canh nguyên là một thành viên của nhóm nhạc pop Hàn Quốc Super Junior. Từ Hy Viên được biết đến với những vai diễn của cô trong các bộ phim của Ngô Vũ Sâm và Trần Mộc Thắng.

Morgan cho biết My Kingdom được thực hiện sau bốn năm nỗ lực gắn kết kịch bản, các yếu tố sáng tạo, dàn diễn viên và “nguồn vốn thích hợp”.

“Chúng tôi rất phấn khởi vì cuối cùng đã có thể mang câu chuyện rất mới mẻ này đến với khán giả Trung Quốc,” ông nói.

Hồng Kim Bảo, gần đây vừa đoạt giải Kim Mã cho phần biên đạo hành động trong phim Diệp Vấn 2, sẽ dàn dựng và chỉ đạo các cảnh hành động trong My Kingdom. Hồng Kim Bảo đã huấn luyện các diễn viên trong ba tháng để chuẩn bị cho những cảnh quay võ thuật dữ dội.

Vào tháng 11, tại Hội chợ Điện ảnh Mỹ ở Santa Monica, Celestial – do Astro All Asia Networks của Malaysia sở hữu – đã bán trước My Kingdom cho hãng Golden Scene Cinemas của Malaysia.

Peter Poon, giám sát phân phối phim ảnh của Celestial cho biết công ty này đã gần đạt được hợp đồng phân phối phim ở Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Indonesia.

Celestial là nhà điều hành của các kênh truyền hình toàn cầu và là chủ sở hữu 760 đầu phim Trung Quốc tại thư viện điện ảnh Thiệu thị.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter






Ngô Tôn quảng bá My Kingdom ở Brunei



Bộ phim điện ảnh võ thuật mới nhất của Ngô Tôn My Kingdom, phát hành ở Việt Nam với tựa đề Đại võ sinh huyết chiến, được lên lịch ra mắt vào giữa năm nay và ngôi sao người Brunei này dự kiến sẽ tiến hành hoạt động tuyên truyền ở đây.

Ngô Tôn giữ vai chính trong My Kingdom, phim còn có sự tham gia của Từ Hy Viên và Hàn Canh, võ thuật trong phim được biên đạo bởi ngôi sao kungfu nổi tiếng Hồng Kim Bảo.

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1920 ở Thượng Hải, Ngô Tôn và Hàn Canh là các môn sinh của một đoàn Kinh kịch nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Weekend Bulletin, Ngô Tôn nói, “Tôi muốn trở về Brunei trong tháng 6 hoặc tháng 7 để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới.”

“Bộ phim võ thuật này đã hoàn thành và giờ đây đang trong giai đoạn hậu kỳ.”

Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Tôn tiến hành hoạt động tuyên truyền cho phim của anh.

Trong bộ phim điện ảnh đầu tiên Butterfly Lovers (Kiếm điệp) từng thu được hàng triệu đôla từ các rạp chiếu toàn cầu, Ngô Tôn và ngôi sao Hồng Kông Thái Trác Nghiên cũng từng đi tuyên truyền.


Ngô Tôn trong My Kingdom


Về dự án khác của anh, Ngô Tôn cho biết, “Tôi cũng đã hoàn thành bộ phim truyền hình Đài Loan Sunshine Angel.”

“Phim có sự tham gia của Dương Thừa Lâm, thế nên trong năm nay tôi sẽ rất bận rộn tuyên truyền cho một phim điện ảnh và mộ phim truyền hình.”

Về việc ra mắt bộ phim truyền hình mới, Ngô Tôn hy vọng Đài truyền thanh Brunei có thể phát sóng phim này trong năm nay.

Ngô Tôn cũng tiết lộ rằng hiện anh đang tham gia một phim điện ảnh khác nhưng chưa thể cho biết thêm chi tiết.

Theo giới truyền thông Trung Quốc cho biết, quản lý của Ngô Tôn đã phủ nhận những tin đồn gần đây rằng anh sẽ rời khỏi nhóm nhạc Đài Loan Phi Luân Hải để tập trung vào sự nghiệp độc diễn.

“Không hề có chuyện như thế. Ngô Tôn không hề thông báo rằng anh sẽ tách riêng trong lần gặp gỡ người hâm mộ.”

“Cậu ấy chỉ nói với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn rằng trọng tâm của cậu ấy trong năm nay sẽ là điện ảnh khi được hỏi về việc hợp đồng âm nhạc sắp hết hạn,” quản lý của Ngô Tôn cho hay.

“Dường như người ta thích nói quá lên khi đề cập những chuyện này. Ngô Tôn không hề thông báo là cậu ấy sẽ tách riêng.”

Công ty ghi âm trước đây của chàng ca sĩ 31 tuổi này là H.I.M International đã xác nhận hợp đồng của Ngô Tôn với họ thật sự đã hết hạn, nhưng họ cho biết ca sĩ người Brunei này cùng các bạn trong nhóm Thần Diệc Nho, Uông Đông Thành, Viêm Á Luân vẫn sẽ duy trì nhóm Phi Luân Hải cùng nhau.

“Dù vậy, hợp đồng quản lý và hợp đồng album của Ngô Tôn vẫn chưa dàn xếp xong, chúng tôi vẫn đang quản lý hợp đồng xuất hiện và phát ngôn của cậu ấy,” đại diện của H.I.M cho biết.

“Phi Luân Hải sẽ không tan rã. Dù cả bốn thành viên đều có kế hoạch riêng trong năm nay nhưng công ty vẫn sẽ cố hết sức thu xếp cho bốn người biểu diễn trên sân khấu cùng nhau.”

Trước đây Ngô Tôn từng làm người mẫu và quản lý chuỗi phòng tập thể thao trước khi gia nhập nhóm Phi Luân Hải vào năm 2005.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Brudirect & Channel News Asia


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Gemini Offline
#3 Posted : Tuesday, August 30, 2011 8:22:08 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Liệu My Kingdom có thể truyền tải thành công thông điệp của mình?


My Kingdom, bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood, thách thức khán giả Trung Quốc bằng một câu hỏi quan trọng: niềm tin của bạn ở đâu?

Cách Thượng Hải một giờ lái xe là hãng phim Tùng Giang Thắng Cường, một khu liên hợp điện ảnh ngổn ngang và hơi ám ảnh với bề ngoài tòa nhà chỉ dành cho bất kỳ bộ phim nào bạn có thể viết kịch bản.

Nếu có mặt tại đó vào tháng 12/2010, bạn có thể đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ, ngay cả đối với bộ phim này: một người đàn ông Trung Quốc tóc dài trong bộ quân phục gào thét với mọi người qua một cái loa, lao từ đầu này sang đầu kia tại phim trường lấy bối cảnh đường Nam Kinh ở Thượng Hải những năm 1920.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi anh ta dừng lại, thì lại nhanh chóng bị vây quanh bởi những ca sĩ mặc trang phục Kinh kịch.

Đây không phải là một chương trình truyền hình thực tế, mà là một cảnh trong My Kingdom (Đại võ sinh), và người đàn ông với chiếc loa là ông trùm của âm nhạc dân gian Trung Quốc đương thời, Cao Hiểu Tùng. Trong bộ phim võ thuật với nền là nghệ thuật Kinh kịch này, đạo diễn Cao đang cố gắng làm một việc không thể tưởng tượng được: mang những giá trị dân gian quay trở về Trung Quốc hiện đại.


Nhà sản xuất phim My Kingdom Andre Morgan (bên trái)


Kinh kịch Trung Quốc đại diện cho niềm tin của người Trung Hoa

Là sản phẩm hợp tác giữa Celestial Pictures, Skyland Films và DW Films, My Kingdom có tổng kinh phí 70 triệu nhân dân tệ (tương đương 10,5 triệu đôla Mỹ) và dự định công chiếu vào nửa cuối năm 2011.

Mặc dù được lên lịch công chiếu trong năm nay, bộ phim vẫn còn đang trong quá trình thực hiện – đạo diễn Cao đã phác họa phiên bản đầu tiên của câu chuyện gần bảy năm về trước.

Với sự hỗ trợ của tập đoàn giải trí Ruddy Morgan đặt tại Hollywood, đạo diễn Cao kết hợp với Trâu Tịnh Chi, một trong những nhà viết kịch bản nổi tiếng nhất Trung Quốc, chuyển thể My Kingdom thành kịch bản phim.

Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, câu chuyện nói về hai nhân vật Nhất Long (Ngô Tôn đóng) và Nhị Khuê (do Hàn Canh thể hiện), hai đại võ sinh (các anh hùng hành động chính trong Kinh kịch) nổi tiếng, trong chuyến hành trình từ miền bắc Trung Quốc tới Thượng Hải để báo thù và đối mặt với Nhạc Giang Điền, một bậc thầy đại võ sinh thời bấy giờ.

Trong cuộc hành trình đối đầu với Nhạc Giang Điền, hai huynh đệ Nhất Long và Nhị Khuê trở nên đối địch với nhau cả về cảm xúc lẫn thể chất vì Mộc Lan (Từ Hy Viên đóng), nữ đệ tử của Nhạc Giang Điền.

Hãng Celestial Pictures đang quảng bá cho bộ phim như một cách làm sống lại Kinh kịch trong lòng người Trung Quốc, một môn nghệ thuật đang chết dần mà gần đây được ghi vào danh sách Di sản văn hóa của UNESCO.

Đạo diễn Cao không đồng ý, anh còn thấy một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cho bộ phim.

Đạo diễn Cao giải thích anh không cảm thấy có nghĩa vụ phải duy trì Kinh kịch. Chính xác thì anh không phải là người hâm mộ nghệ thuật truyền thống, anh thừa nhận chỉ từng xem ba buổi biểu diễn.

Bối cảnh Kinh kịch cho một câu chuyện tình cổ điển Trung Quốc chỉ được sử dụng để phục vụ cho một thông điệp rộng hơn, theo như đạo diễn Cao. Nó ở đó để thể hiện chủ nghĩa anh hùng và tinh thần đại võ sinh, thể hiện cho khán giả hiện đại thấy tầm quan trọng của những nhân vật cổ điển đối với con người thời nay.

Đạo diễn Cao cho biết “Đại võ sinh chỉ là những anh hùng trên sân khấu”, trích dẫn những ví dụ như các vai diễn Nhạc Phi, Mã Siêu và Võ Tòng. “Cả đời họ hành động như những anh hùng. Thông điệp ở đây là các sư phụ đại võ sinh đã ngã xuống và những đệ tử của họ trở thành anh hùng thực sự trong đời sống.”

“Ngày nay, hầu hết mọi người nhầm lẫn khát vọng với niềm tin,” tiếp tục lời nhà sản xuất kiêm đạo diễn. “Khát vọng không phải là sự tin tưởng hay là một giấc mơ. ‘Tôi muốn có một ngôi nhà’ không phải là niềm tin.”

Anh Cao đã tóm tắt niềm tin của đại võ sinh là “dùng chính bản thân mình để diễn như một anh hùng trên sân khấu và sử dụng đặc điểm của anh hùng để thể hiện chính mình ngoài đời.”

Đây là lý do tại sao anh khăng khăng sử dụng hai đại võ sinh thực thụ - Nguyên Bưu và Vu Vinh Quang – để mở màn bộ phim.

“Thậm chí ngày nay, đại võ sinh vẫn là những anh hùng. Rất là cảm động,” vị đạo diễn 41 tuổi phát biểu.

Võ thuật thanh nhã

Ngoài việc bao quát toàn bộ thông điệp của mình, My Kingdom cũng thực hiện các vũ điệu mà trước đây chưa từng được thử.

Thay vì sử dụng võ thuật truyền thống như thường thấy trong các phim võ thuật Hồng Kông, khán giả của My Kingdom sẽ thấy những nghệ sỹ Kinh kịch được huấn luyện võ thuật như thế nào để dùng các kỹ năng của họ trên và ngoài sân khấu.

Đây cũng là một phần lý do Hồng Kim Bảo, đạo diễn võ thuật chọn My Kingdom. Trong suốt 18 tháng trước khi quay bộ phim, ông đã sáng tạo ra một loại “công phu thanh nhã”, bằng cách kết hợp võ thuật truyền thống với những động tác võ thuật sân khấu của diễn viên Kinh kịch.

“Các động tác của đại võ sinh trong bộ phim là kết quả của những cải tiến không ngừng của các thế hệ nghệ sỹ Kinh kịch,” đạo diễn Cao phát biểu. “Làm việc với đạo diễn Hồng với 40 năm kinh nghiệm võ thuật, kết quả là sự thú vị, ấn tượng sâu sắc, và tuyệt vời.”

Andre Morgan, nhà sản xuất kỳ cựu người Mỹ của My Kingdom, cũng thừa nhận một trong những điểm thu hút ông tham gia dự án này là cách phim khắc họa đại võ sinh và võ thuật truyền thống theo một cách mới.


Đạo diễn võ thuật Hồng Kim Bảo thiết kế động tác võ công "thanh nhã" trong My Kingdom


Làm một phim mà giới trẻ yêu thích

Andre Morgan đã làm phim tại Hồng Kông từ những năm 1970, sản xuất những bộ phim nổi tiếng như Long tranh hổ đấuTử vong du hí (Game of Death) với Lý Tiểu Long, cũng như Million Dollar Baby, The Cannonball RunĐầu danh trạng (Warlords).

Morgan, cũng như đạo diễn Cao, đều nhấn mạnh My Kingdom không chỉ là một phim về thể loại Kinh kịch, hay nó không đơn thuần là một phim võ thuật.

Đó là “một câu chuyện tình có yếu tố hành động,” ông nói.

Ông tin rằng thành công của bộ phim nằm trong tay những khán giả trẻ tuổi, những người quan tâm đến giải trí, không phải là những bài học văn hóa.

Sự thật là, nếu khán giả trẻ ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài đang tiếp tục tới các rạp chiếu phim để xem phim Trung Quốc, cũng như với các phim của Hollywood, thì điều quan trọng là chúng ta thực hiện những phim Trung Quốc phù hợp với khán giả, không chỉ là phim về văn hóa,” Morgan phát biểu.

Trong mắt của nhà sản xuất người Mỹ này, câu chuyện của My Kingdom chứa đầy tình yêu, lòng tham, sự báo thù và sự phản bội, là món mồi cổ điển đối với những khán giả nói tiếng Hoa trên toàn thế giới, chứ không chỉ là trong phạm vi Trung Hoa.

Hơn nữa, Morgan nhìn nhận bộ phim này như một sự cập nhật đối với nghệ thuật Kinh kịch truyền thống, khiến nó có thú vị hơn đối với khán giả hiện đại.

"Kinh kịch không phải là môn nghệ thuật buồn chán, nhưng theo một cách nào đó những bộ phim làm về môn nghệ thuật này khá là nhàm chán, đặc biệt đối với khán giả trẻ tuổi,” Morgan cho biết.

“Tôi thực sự hy vọng My Kingdom sẽ mang tới cách nhìn khác về nghệ thuật Kinh kịch cho người dân ở Trung Hoa, và cách nhìn khác về các diễn viên Kinh kịch – họ không hề lỗi thời.”

Cốt truyện và doanh thu phòng vé

Khi được hỏi về doanh thu mong đợi cho My Kingdom, Morgan tin tưởng bộ phim sẽ đem về khoảng 120 tới 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đôla Mỹ) chỉ riêng các rạp của Trung Quốc.

Mặc dù đạo diễn Cao Hiểu Thông và nhà sản xuất Andre Morgan nói rất nhiều về các mục tiêu chung của bộ phim và kỳ vọng của họ, cốt truyện chi tiết gần như vẫn nằm trong vòng bí mật.

Một số chi tiết được tiết lộ từ nữ diễn viên Từ Hy Viên.

“Ngành Kinh kịch có một quy tắc: các nam và nữ diễn viên không thể yêu nhau, đặc biệt nếu họ là sư phụ và học trò. Đó là lý do vì sao đây là mối quan hệ tội lỗi,” Từ Hy Viên cho biết.

Mặc dù các chi tiết đều hiếm hoi, nhưng rõ ràng rằng đạo diễn Cao, nhà sản xuất Morgan và Từ Hy Viên sẽ mang tới một câu chuyện Kinh kịch không đơn giản, với các đại võ sinh cùng yêu một người con gái có mối quan hệ với sư phụ của cô, và sau này cô sẽ tự tử.

Và dường như đó chỉ là vũ điệu mở màn.

Dịch: © Hà Ngọc @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: CNN Go
Gemini Offline
#4 Posted : Tuesday, August 30, 2011 8:44:32 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Quần tinh tranh bá, Ngô Tôn, Hàn Canh hóa thân thành “sinh mãnh song kiêu”



Lễ ra mắt đoạn phim giới thiệu đầu tiên của My Kingdom (Đại võ sinh) đã được tổ chức ở Bắc Kinh vào đầu tháng 5. Bộ phim hành động – tình cảm này do Cao Hiểu Tùng đạo diễn, Trâu Tịnh Chi viết kịch bản, Hồng Kim Bảo chỉ đạo võ thuật và có các diễn viên chính Hàn Canh, Ngô Tôn, Từ Hy Viên, Nguyên Bưu (Hà Lệnh Chấn), Lưu Khiêm, Vu Vinh Quang, và Y Năng Tịnh. Đạo diễn Cao Hiểu Tùng cùng Hàn Canh và Ngô Tôn đã gióng lên hồi trống để đánh dấu sự kiện này. Buổi lễ cũng công bố rằng My Kingdom được công chiếu trên toàn thế giới vào tháng 8 năm nay.


Han Kyung (trái), Ngô Tôn (phải) và đạo diễn Cao Hiểu Tùng đã đánh trống khai mạc buổi lễ


Trong suốt buổi lễ ra mắt đoạn phim quảng cáo, hai ngôi sao thần tượng nổi tiếng Hàn Canh và Ngô Tôn đã biểu diễn một số động tác võ thuật và chia sẻ đôi chút về khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình làm phim. Hai ngôi sao cũng đã đùa vui rằng họ muốn trở thành đệ tử của Hồng Kim Bảo và lập ra “Kinh Võ môn”.

(Chú thích: “Jing Wu” – “Kinh Võ” trong tiếng Quan Thoại có nghĩa là “kinh kịch và võ thuật”, phát âm nghe hơi giống với “Chin Woo” – “Tinh Võ”, một môn phái võ Trung Hoa nổi tiếng.)

Đoạn phim quảng cáo chiếu cảnh giao tranh giữa những người có võ công cao cường để đoạt lấy tấm kim bài “Võ sinh vô địch”, đã thể hiện những cảnh đấu võ ngoạn mục đẹp mắt dưới sự biên đạo kết hợp hai lĩnh vực võ thuật và kinh kịch của Hồng Kim Bảo. Phong cách mới mẻ này đem đến một hơi thở mới và minh hoạ cho câu “Không ai có thể ngăn cản được một nam nhân kiểu mẫu biết võ thuật”.

(Chú thích: “Võ sinh” là vai kép võ, chỉ những người chuyên xuất hiện trong những cảnh đấu võ ở trong các tác phẩm kinh kịch. “Đại võ sinh” có nghĩa là “Võ sinh xuất sắc”.)

My Kingdom đưa người xem đến với một âm mưu lớn trong giới Võ lâm Trung Hoa.

“Ai là Đại võ sinh chân chính thì tấm kim bài sẽ thuộc về người đó.” Câu thoại mở đầu đoạn phim quảng cáo đã tiết lộ chủ đề chính của bộ phim – “giao đấu vì tấm kim bài”. Trong phim, Ngô Tôn và Hàn Canh vào vai bộ đôi huynh đệ võ sinh lớn lên cùng nhau. Khi lên võ đài, họ cũng cùng gánh vác số mệnh phải thắng để đoạt lại tấm kim bài và thể diện/danh dự cho môn phái mình. Tuy nhiên, cũng như Từ Hy Viên đã tuyên bố trong đoan phim, “Tấm kim bài chỉ đem lại tai họa cho người nào nắm giữ nó.” Một Vu Vinh Quang hống hách, nỗi thương tiếc và khinh miệt của Nguyên Bưu, và sự quỷ quyệt của Lưu Khiêm hứa hẹn một cuộc giao tranh đổ máu, trong khi đó Ngô Tôn và Hàn Canh, hai huynh đệ lớn lên cùng nhau, cuối cùng lại phải giao đấu để tiêu diệt lẫn nhau. Lời nguyền độc ác “hành quyết toàn bộ môn phái” của một ông lão bị chặt đầu đã bao phủ toàn bộ câu chuyện trong một âm mưu lớn.


Áp phích phim


Theo đạo diễn Cao Hiểu Tùng, thể loại phim võ thuật Trung Quốc và các ngôi sao hành động đang trở nên bão hòa, cho nên My Kingdom phải có những ý tưởng sáng tạo mới; “Biểu trưng của chúng tôi là ‘các ngôi sao thần tượng ngoan cường nhất, những màn võ thuật ngoạn mục nhất’ ”. Hơn nữa, câu chuyện do nhà biên kịch hàng đầu Trâu Tịnh Chi chấp bút không chỉ đảm bảo tính doanh thu cho bộ phim kiếm hiệp này mà còn hứa hẹn sẽ có những mối tình nồng nàn đi cùng những âm mưu thâm độc.

Hàn Canh, Ngô Tôn trở thành “sinh mãnh song kiêu” (đôi song sinh kiêu hãnh và ngoan cường)

Ngô Tôn đã thể hiện một hình ảnh rất nam tính và mạnh mẽ trong Cẩm y vệ, và những động tác đấu võ của Hàn Canh, người đã tập nhảy từ lúc còn bé, tràn đầy sức mạnh. Trong đoạn giới thiệu đầu tiên, những pha giao tranh độc đáo đã trở thành tâm điểm chú ý; cảnh giao đấu ác liệt trên võ đài của hai huynh đệ không chỉ tạo ra bầu không khí căng thẳng đáng sợ mà còn thể hiện được mặt mỹ học mà theo như Hàn Canh miêu tả là “tư thế mạnh mẽ, tranh đấu kịch liệt, động tác tiêu sái”. Đây là một làn gió mới mẻ đối với khán giả – những người đã quá chán ngán các phim võ thuật được quay theo cùng những kiểu truyền thống.

Theo lời Ngô Tôn, để thực hiện bộ phim, anh phải treo mình trên dây bên trên một chiếc thang trong suốt cả tuần, khiến cho khắp người đầy những vết bầm tím. Còn Hàn Canh, trong bộ phim đầu tiên của mình, do tập luyện rất hăng hái và tích cực nên anh đã bị căng cơ chỉ sau có vài ngày chuẩn bị cùng các thành viên trong đoàn, vì thế mọi người đã đặt cho anh biệt danh “sinh mãnh hải tiên” (hải sản đầy sinh lực và mãnh liệt). Tuy nhiên, khi nói về việc võ công của ai giỏi hơn, cả hai chàng trai đều khiêm tốn nhận định rằng người kia mới thực sự là một “Đại võ sinh”.


Huynh đệ song sinh Ngô Tôn và Han Kyung trong phim


Hồng Kim Bảo lập ra “Kinh Võ môn”

Bản thân Hồng Kim Bảo đã khởi đầu sự nghiệp bằng vai kép võ trong kinh kịch, nên lần này thực hiện My Kingdom, ông như “cá gặp nước”. Hồng Kim Bảo tuyên bố: “Trong số hơn 200 phim tôi đã làm ở cả Trung Quốc và nước ngoài, không có quá 10 kịch bản có thể đánh giá là xuất sắc, và My Kingdom là một trong số 10 kịch bản đó.” Hồng Kim Bảo đã dành trọn một năm để tìm hiểu thêm về võ sinh trong những màn biểu diễn võ thuật, sáng tạo ra những cảnh đấu võ đẹp mắt nhất và một môn phái võ thuật mới mang tên “Kinh Võ môn”. Vì nỗ lực của Hồng Kim Bảo, đạo diễn Cao Hiểu Tùng đã ngợi ca ông là nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất hiện nay, và nói rằng “Tôi đã chứng kiến anh Hồng Kim Bảo đưa những động tác truyền thống trong kinh kịch được hoàn thiện hơn trong suốt vài trăm năm qua vào các cảnh giao đấu một cách hài hòa, cho ta một cảm giác khốc liệt đặc biệt độc đáo.”

Hai đoạn phim về Hồng Kim Bảo trong quá trình thực hiện các cảnh giao đấu cũng được chiếu trong buổi lễ. Trong các đoạn phim này, Hồng Kim Bảo đã tự mình luyện võ riêng với Ngô Tôn và Hàn Canh. Ngô Tôn tiết lộ rằng Hồng Kim Bảo luôn hy vọng được đào tạo nhiều diễn viên võ thuật mới hơn nữa, và đã tập hợp dàn diễn viên để cùng luyện võ trong suốt ba tháng trước khi bộ phim bấm máy. Hồng Kim Bảo không chỉ chỉ dạy kỹ lưỡng từng động tác nhỏ, mà còn “quay lại toàn bộ các pha đấu võ để làm mẫu cho chúng tôi.”

Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics
Yên Khuê Offline
#5 Posted : Monday, September 19, 2011 11:10:57 AM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,373
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
[BLP] My Kingdom - Đại võ sinh huyết chiến


Bộ phim võ thuật thập niên 20 lấy bối cảnh thời hoàng kim của Kinh kịch có đủ sự hận thù, phản bội, tình yêu cấm kỵ và dục vọng sai lạc để dựng nên hàng tá tiết mục truyền thống.


Poster phim


“Mang âm hưởng Kinh kịch” chính là từ có thể đặc tả My Kingdom của Cao Hiểu Tùng, một bộ phim chính kịch võ thuật thập niên 20 nói về những cuộc cạnh tranh mang tính sống còn giữa những “Võ sinh” (chỉ vai kép võ trong Kinh kịch). Cùng với việc dựng cảnh theo phong cách rực rỡ hào nhoáng nhằm tái hiện lại Thượng Hải trong Thế chiến thứ 2, bộ phim còn được tăng thêm tính hấp dẫn bởi những cảnh đấu võ với phần biên đạo võ thuật chứa cả vẻ đẹp uyển chuyển của điệu vũ ba lê của Hồng Kim Bảo. Cùng với những điều đó là một kịch bản mỳ ăn liền dài dòng chằng chéo trong nhiều cuộc báo thù, phản bội, tình yêu bị cấm đoán, dục vọng, và còn hơn cả chục tiết mục nghệ thuật truyền thống khác cộng lại.

Dù phim có cùng bối cảnh với Bá Vương biệt Cơ Mai Lan Phương của đạo diễn Trần Khải Ca nhưng nếu lấy tính nghệ thuật trong phim của Trần Khải Ca ra làm chuẩn mực so sánh thì My Kingdom đã quá chạy theo thương mại. Một khán giả phổ thông có thể sẽ bớt ghét kiểu phim có nội dung vớ vẩn nhưng được chỉ đạo mỹ thuật đỡ lại như thế này.

My Kingdom nói về sự thăng trầm của Nhất Long (Ngô Tôn) và Nhị Khuê (Hàn Canh), hai võ sinh xuất sắc cùng lớn lên bên nhau như anh em trong nhà, đến Thượng Hải để báo thù cho sư phụ của mình (Nguyên Bưu), người đã bị thảm bại dưới tay đối thủ Nhạc Giang Điền (Vu Vinh Quang). Trước khi họ ra đi, Dư sư phụ đã dạy họ ba điều cấm kỵ trong nghề. Tất nhiên là sau rồi họ cũng phá vỡ hết những điều cấm kỵ đó, đặc biệt sau khi gặp Mộc Lan (Từ Hy Viên), người yêu và cũng là môn đồ quyến rũ của Nhạc Giang Điền.

30 phút đầu tiên của phim là những lời kể tỉ mỉ cùng với các trận giao đấu một đối một trên võ đài. Kịch tính của phim được đẩy lên cao độ khi Nhất Long và Nhị Khuê thách Nhạc Giang Điền đấu giáo, khuấy động tất cả mọi người trong nhà hát kịch. Kỹ thuật quay phim tài tình của Quảng Đình Hòa và Lâm Hoa Toàn đã tận dụng được rất tốt những thước quay cận cảnh từ trên xuống và sự cân xứng tuyệt đẹp giữa những cú nhào lộn và những bộ trang phục sáng màu đặc trưng của Kinh kịch.

Tuy nhiên kịch bản của Trâu Tịnh Chi và Cao Hiểu Tùng thiếu đi sức thuyết phục vì còn có ba cuộc báo thù nữa chen vào, đẩy cốt truyện càng lúc càng xa chủ đề ban đầu là tình huynh đệ đứng trước thử thách của tham vọng. Những cảnh võ thuật ở đoạn đầu cũng phải đợi đến cuối phim mới xuất hiện lại, với một cảnh đấu kiếm tuyệt đẹp giữa Nhị Khuê và Mộc Lan trong hầm rượu, nơi những chai và thùng rượu cũng có thể sử dụng làm vũ khí.


Tạo hình của Ngô Tôn và Từ Hy Viên trong phim với phong cách thời trang Vintage


Trong trang phục lộng lẫy theo thời trang Vintage, các thần tượng nhạc pop Ngô Tôn và Từ Hy Viên có thể hấp dẫn được những khán giả trẻ tuổi vốn vẫn thờ ơ với những gì vốn đã lỗi thời, tuy nhiên diễn xuất của họ lại không có gì ấn tượng cả. Từ Hy Viên từng thể hiện thành công nét gợi cảm toát ra từ sự tàn nhẫn của mình trong Reign of Assassin (Thời đại sát thủ), nhưng cô đã không thể tạo được sức hút như thế trong bộ phim mới này.

Công chiếu: 9/9 (Trung Quốc), 16/9 (Việt Nam)
Công ty sản xuất: DW Films Limited, Celestial Pictures Limited
Dàn diễn viên: Ngô Tôn, Hàn Canh, Từ Hy Viên, Lưu Khiêm, Nguyên Bưu, Vu Vinh Quang
Đạo diễn: Cao Hiểu Tùng
Kịch bản: Trâu Tịnh Chi, Cao Hiểu Tùng
Chịu trách nhiệm sản xuất: Andre Morgan, Zoe Chen
Quay phim: Quảng Đình Hòa, Lâm Hoa Toàn
Thiết kế sản xuất: Dương Diệu Vũ
Âm nhạc: Joachim Horsley
Phục trang: Gino Xie
Biên tập: Christopher Blunden
Phân phối: Celestial Pictures Limited
Thời lượng: 97 phút

Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
1 user thanked Yên Khuê for this useful post.
Gemini on 9/19/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.314 seconds.