logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] No Strings Attached
Nounou Offline
#1 Posted : Thursday, January 27, 2011 1:06:51 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
No Strings Attached






Tên phim gốc: No Strings Attached
Tên phát hành ở rạp: Yêu không ràng buộc
Đạo diễn: Ivan Reitman
Kịch bản: Elizabeth Meriwether (kịch bản), Michael Samonek (cốt truyện)
Ngày phát hành: 21/1/2011 (Mỹ), 11/2/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Hài hước - Lãng mạn
Xếp loại: R
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
*Cold Spring Pictures
*DW Films
*DW Studios

Các diễn viên chính:

Natalie Portman ... Emma
Ashton Kutcher ... Adam
Kevin Kline ... Alvin
Cary Elwes ... Bác sĩ Metzner
Greta Gerwig ... Patrice

Nội dung chính:

Một chàng trai và một cô gái nghiêm ngặt giữ mối quan hệ của họ gói gọn trong vấn đề sinh lý, nhưng không bao lâu sau họ nhận ra mình còn muốn một điều khác nữa.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer:

Click vào đây!
1 user thanked Nounou for this useful post.
sherry on 3/13/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 10:45:53 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
No Strings Attached giữ mọi thứ đơn giản




No Strings Attached dường như muốn thể hiện rằng phim đã nghĩ ra ý tưởng "bạn bè với lợi ích" (ám chỉ lợi ích về mặt xác thịt), rằng chủ đề này chưa được động đến trong một thời gian dài và đây là thời điểm để tìm hiểu vấn đề xã hội quan trọng này. “Liệu tình dục có thể tồn tại mà không làm ai bị tổn thương?” bộ phim này muốn chúng ta suy nghĩ đến vấn đề này, và ngay từ lúc bắt đầu điều đó dường như là không thể. Vấn đề ở đây là đạo diễn giàu kinh nghiệm Ivan Reitman không tạo nên một sự đột phá mới hay khám phá bất kỳ thứ gì khác ngoài tham vọng của chúng ta muốn có tất cả, và chúng ta với tư cách khán giả bị đưa vào tình thế đối lập với nhân vật ngay cả khi chúng ta cổ vũ họ trên con đường tình cảm, trong khi họ cố gắng một cách nửa vời để giữ mọi thứ đơn giản. Tình yêu dường như cần những thử thách để vượt qua, và những thử thách trong trường hợp này không liên quan đến không gian, thời gian hay gia đình, mà là những mối lo âu hàng ngày trong cuộc sống.

Emma (Natalie Portman) và Adam (Ashton Kutcher) vào vai hai người bạn lâu năm và quyết định ngủ với nhau, đổi tình cảm giữa họ cho một quan hệ tình dục không có nghĩa vụ. Nàng là một bác sĩ bận rộn và không có thời gian cho tình cảm, cũng chẳng tin vào tình yêu, chàng là một trợ lý Hollywood lãng mạn và sẵn sàng đồng ý với điều kiện của nàng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Với hai người bọn họ thách đố người kia yêu, rõ ràng là họ hoàn hảo cho nhau. Chúng ta theo dõi họ trong mối quan hệ không-phải-là-tình-yêu này, với những cuộc hẹn hò bí mật, sự phức tạp của tình cảm, những bữa cơm gia đình, và những nghĩa vụ khác trong khi họ cố gắng xử lý tình cảm của mình và những vấn đề khác ngăn chặn tình yêu hình thành.

Sau thành công của bộ phim Black Swan thành công rực rỡ và vai diễn của cô trong đó, Natalie Portman chỉ có thể gọi là tạm được khi cô thể hiện một trái tim lạnh giá và nhất quyết không muốn bị cuốn trôi bởi tình cảm. Ashton Kutcher vào vai một phiên bản trầm lắng hơn của chính mình, với những nụ cười sôi nổi và cái duyên của một cậu thanh niên, và tràn đầy tình yêu cuộc sống và sự thấu hiểu đầy nhẫn nại - khiến người xem cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vị thánh sống này giao tiếp với xã hội. Dàn diễn viên phụ có nhiều gương mặt quen thuộc, bao gồm Kevin Kline trong vai người cha hay khoe khoang và lố bịch của Ashton Kutcher; Greta Gerwig và Mindy Kaling trong vai hai người bạn thân của Portman; Cary Elwes trong vai một bác sĩ thành danh; và ngạc nhiên thay, Lake Bell, rõ ràng là diễn viên nổi bật nhất phim trong vai một người đồng nghiệp rụt rè và hay xấu hổ đang tìm kiếm tình yêu.

No Strings Attached không thật sự hài hước; những tình huống gây cười đa phần là những tình huống đã được làm nhiều lần trên phim và đã có thể khiến người xem khó chịu từ 10 năm trước. Tuy nhiên bộ phim cũng rất gần với thực tế ở một vài khía cạnh, và sai sự thực ở nhiều khía cạnh khác, nhưng ngay cả vào thời điểm tệ nhất của bộ phim, nó vẫn là một bộ phim hài lãng mạn có thể chấp nhận được. Những nhân vật nữ đều mạnh mẽ và có khả năng, nếu không nói là một chút ngờ nghệch, những nhân vật nam đều tỏ vẻ nam tính và can đảm nhưng đều biến mất khi cần, và không có nhiều những câu nói ngớ ngẩn trong phim (tôi chỉ có thể nghĩ được một câu). Và cuối cùng cũng có một bộ phim lấy bối cảnh Los Angeles và chuyển được bối cảnh lên phim: Adam là một phụ tá (đẹp trai đến mức khó tin) với mơ ước được viết kịch bản trong một bộ phim truyền hình giống phim Glee, Emma hay có mặt ở khu vực trung tâm, và cặp đôi này thậm chí còn có mặt tại Bảo tàng nghệ thuật L.A. nổi tiếng. Trong khi 500 Days of Summer cố gắng thuyết phục chúng ta rằng Los Angeles trông giống San Francisco hay New York, No Strings Attached miêu tả Los Angeles một cách chân thực, chỉ sáng sủa và sạch sẽ hơn. No Strings Attached sẽ không gây bất ngờ hay làm bạn hồi hộp, nhưng đây là một lựa chọn tốt để tiêu tốn vài giờ.

Điểm: B-


Dịch: © Hoài Cổ @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.078 seconds.