logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] Midas
Sujini Offline
#1 Posted : Sunday, March 20, 2011 1:22:02 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Midas




Tên phim: Midas
Thể loại: Kinh doanh, lãng mạn
Số tập: 16
Đài truyền hình: SBS
Thời gian chiếu tại Hàn Quốc: thứ hai – thứ ba hàng tuần từ 22/2/2011 – 17/4/2011
Nhà sản xuất: Kim Young Sup
Đạo diễn: Kang Shin Hyo, Lee Chang Min
Biên kịch: Choi Wan Kyu

Nội dung chính:
Phim lấy chủ đề những cuộc thôn tính và sáp nhập, thị trường chứng khoán và thế giới tài chính cũng như cuộc sống của những gia đình tài phiệt.

Diễn viên chính:
Jang Hyuk ... Kim Do Hyun
Kim Hee Ae ... Yoo In Hye
Lee Min Jung ... Lee Jung Yeon
No Min Woo ... Yoo Myung Joon

Trang web chính thức | Trang Hancinema | Trang soompi

Trailer: Click tại đây!
Sujini Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:58:14 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Liệu Jang Hyuk có thu được một thành công nữa với Midas?


Ngôi sao của The Slave Hunters cho biết anh không cảm thấy áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả đối với mình.

Nhìn vào dàn diễn viên toàn sao của phim truyền hình mới tối thứ hai và thứ ba của SBS, Midas có vẻ như đã nắm chắc thành công.

Midas cũng giống với bộ phim trước đó Athena: Goddess of War với những nam diễn viên cuốn hút nổi tiếng Jung Woo Sung và Cha Seung Won, tuy nhiên họ không đủ hấp dẫn để mang về tỷ suất người xem cao cho bộ phim truyền hình thứ hai và thứ ba này.

Kết thúc sớm một ngày so với kế hoạch, ATHENA đẩy sứ mệnh nặng nề cho Midas, cũng giống như bộ phim hành động bom tấn, không chỉ có giàn diễn viên ấn tượng mà còn đi theo một hướng nghiêm túc hơn đối thủ cạnh tranh là phim ca nhạc Dream High của KBS.

Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như khán giả truyền hình đang mong mỏi những tiết mục hát và nhảy sôi nổi của Dream High, nhưng cả hai diễn viên chính của Midas Jang Hyuk và Lee Min Jung đều là những nhân vật đang nổi và đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Nam diễn viên kỳ cựu Jang Hyuk nổi lên với vai diễn một kẻ săn lùng cường tráng, tàn nhẫn trong phim bom tấn ăn khách của KBS The Slave Hunters năm 2010, thêm vào một thành tích nổi bật trong bảng lý lịch 13 phim truyền hình và 11 phim điện ảnh của anh.

Lee Min Jung được chú ý lần đầu tiên khi cô tham gia phim truyền hình nổi tiếng của KBS Boys Over Flowers và sau đó lại xuất hiện trong Smile, Dear của SBS trước khi củng cố vị trí của mình với vai một cô gái quyến rũ trong tác phẩm điện ảnh lãng mạn Cyrano Agency.

Thêm vào dàn diễn viên nổi tiếng là nhà biên kịch của All InPrince of Legend Choi Wan Gyu.

Tại cuộc họp báo phim hôm thứ hai 21/2, nữ diễn viên Lee Min Jung đã gật đầu với biên kịch Choi Wan Gyu khi cô nói một cách khéo léo, “Nhân vật của tôi bị tình yêu phản bội nhưng tôi không biết chắc liệu cô sẽ trả thù anh ta (nhân vật chính của Jang Hyuk) hay sẽ giúp anh. Điều đó còn tùy vào biên kịch.”

Trong một bước chuyển quan trọng từ bảng thành tích vàng đầy những phim tình cảm hài, Lee Min Jung đóng vai vị hôn thê tan vỡ của nhân vật Do Hyun hấp dẫn do Jang Hyuk đóng, một quản lý tài chính chuyển sang làm luật sư tìm được cơ hội nghề nghiệp có một không hai khi làm việc cho một gia đình tài phiệt.

Lòng tham nổi lên khi người con gái lớn của gia đình (do nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hee Ae đóng) đưa ra một lời cầu hôn anh không thể từ chối, kéo anh vào một canh bạc quyền lực lớn đe dọa sẽ biến anh thành một kẻ khát tiền.

Jang Hyuk củng cố thêm hình ảnh lạnh lùng của nhân vật khi anh mô tả Do Hyun là “người tham vọng và nhiều khao khát” trước khi nhanh chóng khẳng định nhân vật của anh cũng còn những khía cạnh khác.

Jang Hyuk cũng cho biết anh không cảm thấy áp lực phải tương xứng với vai diễn thành công trong The Slave Hunters của KBS.

“Tôi biết nghe có vẻ tự phụ, nhưng nhân vật và diễn viên không phải là một,” anh giải thích. “Bộ phim này có thể hay, có thể không. Nếu tôi cho phép bản thân nhìn lại The Slave Hunters và cố tạo sự khác biệt cho nhân vật mới của tôi so với phim đó thì điều đó có thể làm giảm đi sự hết mình thuần túy của tôi với nghệ thuật diễn xuất. Khi đó tôi đóng vai Lee Dae Gil trong The Slave Hunters và bây giờ tôi đang tập trung vào vai diễn của mình trong Midas.”

Vậy Midas thuộc thể loại nào?

Đoạn giới thiệu chiếu trong buổi họp báo hứa hẹn một phim tâm lý ly kỳ về cuộc sống đô thị với vô số nút thắt kịch tính xúc động.

Trong một sự pha trộn thực sự của giàu sang, tham vọng, lừa gạt và cám dỗ, phim truyền hình mới sẽ xoay quanh cuộc tranh đấu để giành được phần lớn tài sản của gia đình tài phiệt.

Sự quan tâm của khán giả nước ngoài đối với bộ phim trước khi ra mắt vào tối 21/2 là rất lớn, với những sự kiện tuyên truyền ở Singapore và Malaysia và Mạng lưới truyền hình châu Á của Sony Pictures Entertainment đã mua quyền phát sóng bộ phim.

Midas phát sóng vào mỗi tối thứ hai và thứ ba lúc 9 giờ 55 phút trên SBS bắt đầu từ 21/2.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald
Sujini Offline
#3 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:58:53 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Cái nhìn tổng quan về phim truyền hình Midas


Một chàng luật sư tài hoa mờ mắt vì tham vọng, một người phụ nữ thành đạt lạnh lùng trước tình yêu, cô y tá hiền lành bị người yêu phản bội, và cậu công tử hoang đàng của tập đoàn tài phiệt, bốn con người trong một thế giới chuyển động trên đồng tiền và tham vọng.

Cánh cửa dẫn đến căn phòng trong nhà hàng Trung Hoa mà luật sư trẻ Kim Do Hyun (Jang Hyuk đóng) mở ra không phải là một căn phòng bình thường. Căn phòng Do Hyun vừa bước vào là thế giới của một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với anh – anh được gọi đến trong vai trò luật sư cho gia đình của Yoo Pil Sang (Kim Sung Hyun đóng), một gia đình giàu có ngang ngửa các gia tộc như Samsung hay Hyundai, họ tụ họp lại để thảo luận vấn đề thừa kế cho các con của Yoo Pil Sang. Cú sốc về văn hóa mà chàng trai lớn lên trong nghèo khó Do Huyn trải nghiệm trên chiếc bàn tròn tại nhà hàng Trung Hoa đã thể hiện chủ đề của bộ phim truyền hình Midas của đài SBS. Chàng trai trẻ tài hoa nhưng lớn lên trong nghèo khó trở nên mù quáng vì đồng tiền, và In Hye (Kim Hee Ae đóng), con gái lớn của nhà họ Yoo, người gần như sẽ trở thành người thừa kế, lại đề xuất với anh một lời mời “không thể gạt bỏ được”. Do Hyun chấp nhận lời đề nghị để được “hạnh phúc hơn”, thậm chí bỏ rơi cả vị hôn thê mà anh rất yêu thương, nhưng liệu anh có thể dùng tiền mà mua được hạnh phúc?


Các diễn viên chính trong cuộc họp báo ngày 21/2 (từ trái qua): Jang Hyuk, Kim Hee Ae, Lee Min Jung và No Min Woo


Midas vừa tổ chức họp báo hôm thứ hai 21/2, bộ phim xoay quanh vấn đề làm thế nào những con người tràn đầy tham vọng trở nên giàu có, cũng như thế giới của những người thượng lưu nắm giữ sự giàu có đó. Phim vốn đã gây chú ý với hai diễn viên chính Jang Hyuk và Kim Hee Ae, nhưng điểm đáng lưu ý của Midas là sự trở lại của biên kịch Choi Wan Kyu. Ông đã từng phác họa hình ảnh những chàng trai trẻ chạy theo tham vọng như trong All InSwallow the Sun của SBS, lần lượt với bối cảnh Las Vegas và một mỏ kim cương, lần này ông dùng chính bản thân đồng tiền làm chủ đề trong Midas. Quá trình làm giàu của gia đình Yoo Pil Sang để từ ông chủ của một công ty xây dựng cỡ trung và một quỹ tiết kiệm trở thành một tập đoàn giàu có cỡ Samung hay Hyundai được thể hiện qua cách họ thuê bất động sản để gây quỹ đầu tư, và In Hye tự tin diễn thuyết trước những người mong ước được nhìn thấy sự thành công như cô. Midas tập trung vào một thế giới chuyển động dựa trên đồng tiền và tham vọng của con người từ một khía cạnh lạnh lùng.

Như Jang Hyuk giải thích Midas là một bộ phim “trên thực tế cũng hàm chứa nhiều khía cạnh lãng mạn, khác với mong đợi của nhiều người rằng phim sẽ tập trung vào sự thành công và đạt thành mục đích vì tham muốn của con người sẽ được thể hiện thông qua thế giới của đồng tiền,” Midas nhìn vào trái tim của con người cũng nhiều như khi nói về đồng tiền và sự thành công. Lee Jung Yeon, người bị vị hôn phu Do Hyun bỏ rơi, sẽ chạy theo tham vọng như Do Hyun đã làm, và Myung Joon (No Min Woo đóng), cậu con trai hoang đàng của gia đình Yoo Pil Sang sẽ bị Jung Yeon thu hút vì cô không dao động bởi quyền lực và địa vị của anh. Khi Do Hyun bắt đầu nhớ cuộc sống anh đã bỏ lại sau khi thấy chán gia đình Yoo Pil Sang lạnh lẽo ngay cả khi có tiền tài trong tay, ba con người với những tham muốn khác nhau này chắc chắn sẽ xung đột với nhau.


Poster phim


“Tôi chắc rằng các bạn đang tự hỏi ai sở hữu tất cả các cao ốc trên những tuyến đường chính của Seoul.” Như nhà sản xuất Kang Shin Hyo nói, tham muốn làm giàu của một người trở nên dữ dội vì nó không thuộc về bạn, nhưng cũng lại mơ hồ vì bạn không biết thật sự đó là gì. Về việc Do Hyun bị ám ảnh bởi đồng tiền, Jang Hyuk giải thích, “Thay vì muốn đạt được cái gì đó bằng cách làm ra tiền thì anh ta hầu như chỉ cố tìm hiểu xem tiền là gì.” Midas có thành công hay không tùy thuộc vào việc cái tham vọng mù quáng như thế được thể hiện chân thực cỡ nào. Midas bắt đầu phát sóng vào ngày 22/2/2011.

Các diễn viên và nhân vật chính trong Midas:

Kim Do Hyun (Jang Hyuk): Một luật sư tài giỏi với ngoại hình bảnh bao. Nhưng anh có một quá khứ đau thương, khi còn nhỏ phải sống một cuộc sống khắc nghiệt vì cha anh mất tích sau khi lên đường tìm kiếm một mỏ vàng, và anh bị bỏ lại, kiếm sống cùng với mẹ mình. Sau đó ngay cả mẹ anh cũng qua đời, giấc mơ duy nhất còn lại của anh là bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc với Jung Yeon. Tuy nhiên, những tham vọng ngự trị trong tim anh bỗng thức tỉnh khi anh được yêu cầu theo dõi những chuyện bí mật của gia đình Yoo Pil Sang. Nếu Tazza là câu chuyện về một người bị buộc phải rời bỏ cuộc sống, không theo ý mình, thì Midas kể về một người đàn ông lựa chọn rời khỏi cuộc sống của mình để chạy theo lý tưởng nhưng rồi lại cố quay về với cuộc sống trước kia. Do Hyun là một người mà ở một góc nào đó trong tim luôn cảm thấy tiếc nuối cuộc sống mà anh đã bỏ lại.

Yoo In Hye (Kim Hee Ae): Con gái lớn của gia đình Yoo Pil Sang. Trong quá trình trưởng thành, cô chịu đựng việc bị anh trai (Yoon Jae Moon) gọi là “con của vợ lẻ”, và vừa kính trọng vừa căm ghét cha mình. Thế nên cũng như ông, cô muốn có quyền lực và đồng tiền trong tay. Giờ đây là chủ nhân của quỹ đầu tư quản lý một số tiền khổng lồ bằng cách học hỏi xu hướng kinh tế của thế giới, In Hye nhận ra năng lực của luật sư thiên tài Do Hyun và đề nghị anh ta một lời mời mà anh ta không thể từ chối.

“Đã bốn năm kể từ khi tôi tham gia My Man’s Woman nhưng tôi lại không biết một thời gian dài như thế đã trôi qua. Thế nên trong một lúc tôi đã đứng trên phim trường như là lần đầu tiên nhưng mọi người đều trẻ tuổi, kể cả đạo diễn cũng vậy. Tôi cũng đang làm việc với những diễn viên mới và trẻ, nên mọi thứ đều có cảm giác khác. Mọi chuyện dường như hoàn toàn khác với bốn năm trước đây. Giống như tôi đang làm việc ở một đất nước khác vậy.” – Kim Hee Ae tâm sự.

Lee Jung Yeon (Lee Min Jung): Cô hẹn hò với Do Hyun trong bốn năm. Cô chưa từng có tham vọng thái quá và Do Hyun như một món quà và là một cơ hội may mắn của cô. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi Do Hyun gia nhập một công ty luật bí ẩn. Jung Yeon bắt đầu sợ vị hôn phu của mình đã bị tham vọng làm mờ mắt và nỗi sợ của cô trở thành sự thật. Sau khi bị Do Hyun bỏ rơi, anh chàng hoang dã Myung Joon xuất hiện trước mặt cô.

“Tôi nghĩ các diễn viên xinh đẹp khi nét thu hút của họ xuất hiện thông qua các nhân vật họ đóng trong một bộ phim. Tôi hạnh phúc nhất khi được nghe nói tôi đã làm ai đó cảm động thông qua diễn xuất của mình, hoặc khi có người nghĩ tôi thật sự giống với nhân vật tôi đang đóng. Tôi hy vọng sẽ thể hiện được diễn xuất như thế.” – Lee Min Jung cho biết.

Yoo Myung Joon (No Min Woo): Anh là người em trai cùng mẹ duy nhất của In Hye trong gia đình họ Yoo. Một ngày nọ mẹ của họ biến mất và anh sống với một người cha tàn nhẫn, thế nên trải qua một cuộc sống thiếu tình thương, chỉ làm những chuyện cha anh không cho làm và sống như một cậu con trai hoang đàng của gia đình tập đoàn giàu có. Anh phát hiện mình cực kỳ thích cô y tá Jung Yeon, người đã nói “Anh không đủ tư cách là một con người dù anh có nhiều tiền hay không.” Sau đó Myung Joon trở thành bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối.

“Đạo diễn nói ông muốn tôi học cách thể hiện nhân vật của mình bằng cách gặp gỡ các bệnh nhân thời kỳ cuối thay vì chỉ đọc sách hay xem phim. Tôi thấy lo lắng nhưng tôi sẽ cố hết sức để diễn vai của mình mà không gây rắc rối cho các diễn viên tiền bối.” – No Min Woo chia sẻ.
Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asiae
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.170 seconds.