logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011, 2013] Thor, Thor: The Dark World
Nounou Offline
#1 Posted : Friday, March 18, 2011 8:20:52 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Thor






Tên phim gốc: Thor
Tên phát hành ở rạp:
Đạo diễn: Kenneth Branagh
Kịch bản:Ashley Miller, Zack Stentz
Ngày phát hành: 6/5/2011 (Mỹ), 29/4/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Tâm lý - Thần thoại
Xếp loại:
Thời lượng: 130 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Paramount Pictures
* Marvel Entertainment
* Marvel Studios

Các diễn viên chính:
Natalie Portman ... Jane Foster
Anthony Hopkins ... Odin
Chris Hemsworth ... Thor
Idris Elba ... Heimdall
Ray Stevenson ... Volstagg

Nội dung chính:

Thần chiến binh hùng mạnh nhưng kiêu căng Thor bị đuổi khỏi thánh địa Asgard và bị đày xuống sống với con người trên Trái Đất, nơi anh nhanh chóng trở thành người bảo hộ tốt nhất của họ.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer:

Click vào đây!
1 user thanked Nounou for this useful post.
sherry on 7/1/2011(UTC)
Nounou Offline
#2 Posted : Monday, May 9, 2011 10:43:22 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Hậu trường phim Thor


Một số hình ảnh về bộ phim thần thoại viễn tưởng đang được trông đợi, Thor.


Chris Hemsworth (trái) trong vai Thor, Anthony Hopkin (phải) trong vai Odin [Ảnh: Paramount Pictures]


Thần Thor

Hemsworth được chọn đóng trong tác phẩm chuyển thể điện ảnh từ truyện tranh nói về thần Thor của Marvel, một chiến binh kiêu ngạo bị đuổi khỏi vương quốc Asgard thần thánh và đày xuống Trái đất làm người. Hemsworth cũng sẽ đảm nhiệm lại vai này vào hè năm sau cho bộ phim tập hợp siêu người hùng The Avengers của Marvel.

Thần Odin

Anthony Hopkins vào vai cha của thần Thor, thần Odin, người trục xuất con trai mình khỏi vương quốc trong bộ phim thần thoại này. Nhưng theo lời của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar (cho phim The Silence of the Lambs) thì vai diễn này đi sâu hơn. “Tôi không chỉ đóng vai một người cha mà còn là chúa tể các thần,” ông nói. “Ông ta tàn nhẫn, áp đặt.”

Trang phục của Thor


[Ảnh: Paramount Pictures]


“Không thoải mái lắm,” nam diễn viên thừa nhận như thế về bộ trang phục siêu người hùng của mình (do Alex Byrne thiết kế). Nhưng, bỏ qua một bên về sự thoải mái thì Hemsworth, quá cơ bắp so với bộ trang phục, ấn tượng với hình hài hoàn thiện của bộ trang phục. “Tôi nghĩ họ mất gần hai năm từ chuẩn bị rồi tạo dựng và đưa vào sử dụng. Thật bõ công. Một bộ đồ tuyệt không tin nổi.”

Đạo diễn Kenneth Branagh và nhà sản xuất Kevin Feige

"Phim chưa bao giờ được làm nhằm ý phô trương hay tự cao tự đại,” đạo diễn Branagh nói. “Cần có thời điểm thật sự tốt để thưởng thức kết quả của sự va chạm văn hóa.”

Thor và Jane Foster

“Sẽ như thế này ‘Chris và cô gái bé nhỏ đó, đóng trong phim Thor,’” Portman, vai khoa học gia Jane Foster, một trong những người tình trên phim của Hemsworth, nói đùa về kích thước của bạn diễn.




Trái: Thor (Chris Hemsworth) và Jane Foster (Natalie Portman), Phải: Loki (Tom Hiddleston) và Thor [Ảnh: Paramount Pictures]


Loki và Thor

Nam diễn viên Tom Hiddleston đóng vai nhân vật phản diện của phim, Loki, vị thần bất hòa và là em trai của Thor. “Cậu ta muốn có nhiều tình thương của cha cũng như người anh trai,” Hiddle ston nói về nhân vật của anh.

Cây búa của thần Thor

Anh chàng diễn viên này đã nghĩ gì về cây búa huyền bí Mjolnir của Thor? “Tôi cố trộm nó nhưng họ sẽ không để tôi làm việc đó đâu,” Hemsworth nói. “Thật tuyệt vời. Cây búa trông giống hệt trong truyện với những hình chạm trổ từ Asgard.”

Thần Heimdall


[Ảnh: Paramount Pictures]


Idris Elba (phim The Wire) đóng vai thần Heimdall của Bắc Âu, người bảo vệ cây cầu cầu vồng giữa thế giới loài người và các vị thần. Nhưng việc tuyển chọn nam diễn viên da đen này gây ra một số tranh cãi với người hâm mộ nhân vật da trắng truyền thống. “Tôi nghĩ đó là dấu hiệu đã đến thời tương lai,” Elba ủng hộ cho việc tuyển vai của anh. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy việc tuyển diễn viên đa trình độ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy điều đó, và tôi nghĩ vậy là tốt.”

Jane Foster và Darcy


Kat Dennings (phải) trong vai Darcy [Ảnh: Paramount Pictures]


“Cô ấy mất bình tĩnh và cứ... rối tung,” Portman nói về nhân vật của cô, Jane Foster (với Kat Dennings vào vai bạn tri kỷ của Portman). “Cô ấy đầy cảm xúc và đam mê và có phần lộn xộn. Có thể gặp kiểu phụ nữ như vậy trong thể loại phim này, tôi nghĩ đó là điều lý thú.”

Thor và Odin

“Ông ta là người nghiêm khắc,” Hopkins nói về nhân vật Odin. “Ông ta là người có mục đích. Tôi đóng vai vị thần đã trục xuất con trai mình khỏi vương quốc Asgard vì phạm lỗi nghiêm trọng. Cậu là chàng trai trẻ nóng nảy, tính khí thất thường – có lẽ giống tính cha mình – nhưng tôi quyết định rằng cậu ấy không thực sự sẵn sàng cai trị vương quốc tương lai, vì thể tôi trục xuất con mình.”

Vương quốc Asgard


[Ảnh: Paramount Pictures]


“Thử thách thực sự là việc kết hợp hình ảnh ngoạn mục và thế giới vật chất của Asgard, thế giới của những vị thần, với thế giới mặt đất đương thời,” Branagh nói về việc thiết kế cảnh phim.

Để mình trần và chịu bẩn

Đạo diễn Branagh nhớ lại việc hỏi nam diễn viên người Úc, đã tăng thể hình thành công cho vai diễn, liệu anh có phiền không khi cởi áo trong một cảnh quay.” Anh nói, “Tôi có phiền không à? Tôi mất sáu tháng để có được thân hình này mà. Không, tôi không phiền đâu.”

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Nounou Offline
#3 Posted : Monday, May 9, 2011 10:45:31 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Diễn với các vị thần





Chris Hemsworth chuyển từ phim truyền hình dài tập sang xuất hiện bên cạnh Natalie Portman


Chris Hemsworth diễn tự nhiên. Nam diễn viên sinh ở Melebourne, từng nổi tiếng với vai Kim Hyde, con trai của hiệu trưởng trường học trong phim truyền hình Home and Away, đang treo lơ lửng trên dây móc cần trục, ghi hình trong khung cảnh dãy núi quanh thành phố Santa Fe, bang New Mexico, một tay choàng lấy Natalie Portman.

“Tôi ngắm dãy núi và hoàng hôn,” anh nhớ lại. “Tôi mặc áo choàng và hai người chúng tôi đung đưa trong gió. Tôi cố gắng tỏ ra rất bình thường – ‘Phim Black Swan thế nào rồi? Tiếp theo cô làm gì?’ – trong khi trong bụng thì cười khúc khích. Đó là một khoảnh khắc như mơ vậy. Lạy Chúa! Mình đang làm gì ở đây thế này?”

Điều Hemsworth làm là đóng vai thần Thor trong siêu phẩm mới nhất chuyển thể từ truyện tranh của hãng Marvel Studios, trong phim rốt cuộc anh hôn Portman.

Thor là câu chuyện viết lại thần thoại Bắc Âu của nhà biên kịch thiên tài Stan Lee ở Marvel, trong truyện vị thần sấm bị thần Odin, là cha mình và cũng là chúa tể các vị thần, đuổi xuống trần để học tính khiêm tốn. Vai Odin do Anthony Hopkins đóng. Ken Branagh, đạo diễn thường gắn liến với diễn xuất xuất sắc những nhân vật của Shakespeare hơn, chịu trách nhiệm đạo diễn phim. Đó là cả một chặng đường dài từ Summer Bay (thành phố nhỏ tưởng tượng trong phim Home and Away – ND).


Hemsworth có được vai diễn để đời [Ảnh: Getty Images]


Và đến giờ chàng diễn viên 27 tuổi Hemsworth đã biết mình sẽ ở một nơi thế này hồi anh đóng kịch ở trường trung học Heathmont. “Tôi tham gia diễn xuất lần đầu là vào năm cuối trung học,” Hemsworth nói, hai anh trai Luke và Liam của anh cũng là diễn viên. (Liam xuất hiện trong phim Mỹ The Last Song cùng với Miley Cyrus, bạn gái cũ ngoài đời.) “Tư vấn viên hướng nghiệp cho tôi ở trường nói thế này ‘Có ai ủng hộ em không? Em nên học đại học’, nhưng tôi đáp: ‘Không, không, em sẽ đến Hollywood’. Tôi sẽ nhảy lên máy bay ngay sau đó nếu có người bảo tôi nên làm vậy. Tôi nhận ra mình thực sự cần làm việc ở quê nhà trước và lấy kinh nghiệm đã, nhưng tôi luôn quyết tâm đến Los Angeles.”

Gia nhập hàng ngũ những diễn viên triển vọng là một chuyện, còn giành được vai chính trong một phim bom tấn 3D lại là chuyện khác. Branagh có hàng tá lý do cho việc muốn có Chris Hemsworth: khán giả sẽ không bị sao nhãng bởi chuyện đời tư của diễn viên; những diễn viên truyền hình biết cách làm việc chăm chỉ; thân hình của Hemsworth sẽ trở nên vạm vỡ đúng cách, và là một diễn viên, anh có nhiều tài, kể cả khả năng diễn hài. Một lý do cũng hợp lý là để tiết kiệm tiền cát-xê khi điểm hấp dẫn lớn của phim – và chi phí – chính là những hiệu ứng đặc biệt. Branagh nói Hemsworth cũng có “phong thái” mà anh cho là do quốc tích của mình. “Úc là đất nước tôi yêu quý. Tôi làm việc ở đó, tôi đã làm việc khi còn là một đứa trẻ và những người bạn thân yêu nhất của tôi cũng ở đó… (họ có) sức thu hút dữ dội và kiểu năng lượng tích cực, thoải mái. Bạn biết đấy, cậu ấy là một chàng trai đáng yêu.”

Ngay từ đầu, Branagh nói với các nhà sản xuất ở Marvel, những người từng háo hức với thành công lớn từ loạt phim Iron Man, rằng giữa tất cả sự náo loạn của các hiệu ứng do người của họ tạo ra, anh sẽ tập trung vào phần diễn xuất.

Truyện tranh Thor về cơ bản là “câu chuyện kinh điển về một chàng trai trẻ có quyền lực bị thất sủng, đánh mất rồi tìm lại được chính mình và có lẽ cả sự trưởng thành và khôn ngoan”.

Điểm nổi bật ở đây chính là mức độ trang trọng trong kịch Shakespeare mà anh có thể tạo ra cho câu chuyện, trong bối cảnh một phim chiếu rạp tầm cỡ. Mối quan hệ phức tạp nhất của Thor là với người em trai ghen tị Loki, vị thần tai họa do Tom Hiddleston thủ vai. Loki rõ ràng có thể giống nhân vật Iago đối với nhân vật Othello của Hemsworth.

Vậy là, trong khi Hemsworth tăng 10 kg và mất năm tháng nâng tạ, ám ảnh về lượng đạm hấp thu để trở thành một nhân vật truyện tranh vạm vỡ rắn chắc phù hợp, Branagh lại bắt anh đọc những trang kịch Shakespeare trong buổi diễn tập. “Ken chủ yếu muốn khám phá mọi thứ và xem thử chúng tôi có thể tiến xa đến đâu,” Hemsworth nói. “Và điều đó thật tuyệt, rất tự do. Chúng tôi bước vào và thực hiện một phiên bản của một cảnh phim – có thể nói là rất bình thản – và sau đó anh ấy sẽ nói, “Tốt lắm, giờ hãy thực hiện như thể lần này các bạn thấy mọi thứ rất buồn cười’, hoặc là ‘Bây giờ thì cho chúng tôi kiểu tức giận nào’. Và tôi sẽ ‘Thế thì hay lắm’.

“Nhưng tôi sẽ không làm thế với người mà tôi không tin tưởng như Branagh. Tôi từng làm việc với nhiều đạo diễn, trên truyền hình ở Úc hay bất kỳ đâu, nơi mà bạn sẽ không bao giờ cho họ nhiều lựa chọn như vậy vì những lựa chọn tồi sẽ kết thúc trên màn hình. Nhưng anh ấy thông minh đáng ngạc nhiên và là đạo diễn của diễn viên. Bạn biết anh ấy có cùng ý kiến về cái gì hiệu quả, nên rất thoải mái. Anh ấy ủng hộ bạn.”

Branagh cũng có thể có sự ủng hộ từ những người có sức ảnh hưởng lớn. “Cảnh yêu thích của tôi có lẽ là lúc đối đầu với Odin, với Anthony Hopkins,” Hemsworth nói. “Đó là giấc mơ có thật khi là diễn viên.” anh nói, giờ đã quen với việc là ngôi sao. “Ngày xửa ngày xưa, tất cả họ đều là thần.” Anh đã chuẩn bị cho việc bị Hopkins đe dọa. “Lẽ ra tôi đã không cảm nhận được ủng hộ thêm. Ông ấy cực kỳ chuyên nghiệp, rõ là vậy, nhưng cũng có sự hăng hái y hệt như chúng ta ngày đầu tiên bước vào nghề. Lần nào quay sang ông là ông cũng nói ‘Chuyện này vui thế nào nhỉ? Chuyện này không phải rất tuyệt sao?’!”

Khi anh ra mắt ở Hollywood lần đầu tiên, anh thường bị nỗi lo lắng chế ngự. “Nhưng tôi thực sự thấy hào hứng với bộ phim này và tôi không muốn mắc kẹt trong đó, vì tôi còn nhiều việc khác, và để nỗi sợ chiếm lấy mình.” Cuối cùng, anh nói, anh đã học cách xem nỗi sợ hãi như sự hào hứng. “Cũng giống nhau cả, chỉ là cách bạn đặt tên cho chúng thôi. Thế nên nếu bây giờ cảm giác lo lắng xuất hiện, tôi tự nhủ, ‘Không, cảm giác này tốt thôi, mình cần nó mà’. Bạn gần như trở nên nghiện việc đó, vì thế bạn hãy ngưng tìm cách dừng việc đó. Những bí quyết đó, sự chuẩn bị cho việc bước vào phim trường. Tôi cảm thấy mình đã tự trang bị cho việc này.”

Mặc dù đóng phim tình cảm lãng mạn lúng túng hơn nhiều so với những việc Ngài Anthony từng thực hiện, anh nói. “Những cảnh đó thường không được lãng mạn, theo một nghĩa nào đó,” Hemsworth cười tủm tỉm. “Có 50 người đứng xung quanh, và máy quay, và bạn thấy mình như cậu thiếu niên có nụ hôn đầu đời, trở nên quá kỹ năng. Mình nên để tay ở đâu? Môi phải làm gì nhỉ? Và bất thình lình bạn quên mất cách hôn! Bạn phải học cách vui vẻ với chuyện đó, nhưng có lẽ bạn sẽ hồi hộp khi làm việc đó hơn bất kỳ việc nào khác.”

Chuyện không dừng ở đây. Hemsworth quay lại với cân nặng trước kia và những khoanh cá ngừ để chuẩn bị cho The Avengers, tựa phim lớn kế tiếp của Marvel do Joss Whedon đạo diễn và có nhiều siêu người hùng – Captain America, Iron Man, người khổng lồ Hulk và Thor – cùng liên minh chống lại thế lực xấu. “Còn có Robert Downey Jnr., Mark Ruffalo, Chris Evans và Samuel L. Jackson nữa,” Hemsworth thêm vào theo cách cho thấy anh cũng bị ảnh hưởng bởi những ngôi sao điện ảnh. “Họ là những nhân vật quan trọng, cả trên phim lẫn ngoài đời. Tôi nóng lòng có mặt ở phim trường.”

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Sydney Morning Herald
Nounou Offline
#4 Posted : Monday, May 9, 2011 10:50:10 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)

Chris Hemsworth đã giành được vai Thor như thế nào




Nam diễn viên người Australia thậm chí không nằm trong danh sách sơ tuyển ban đầu của đạo diễn – người em trai Liam thì có!

Ngôi sao của Thor Chris Hemsworth đã và đang nhận được những lời phê bình ngợi khen cho vai diễn siêu người hùng huyền thoại của Marvel Comics trong bộ phim chuyển thể.

Hóa ra nam diễn viên người Australia, 27 tuổi, này thậm chí không nằm trong danh sách sơ tuyển ban đầu của đạo diễn – mà người em trai Liam Hemsworth lại có tên trong danh sách.

Sau vài tháng tìm kiếm diễn viên chính, dạo diễn Kenneth Branagh đã rút lại danh sách còn bốn nam diễn viên, mỗi ứng cử viên được mời đến để diễn thử, kể cả Liam, 21 tuổi, người cùng Miley Cyrus tham gia bộ phim The Last Song và bộ phim chuyển thể The Hunger Games sắp tới.


Chris Hemsworth


Giờ đây Chris cười chuyện không có tên trong danh sách đó, nói với The Hollywood Reporter rằng anh đã không ở trạng thái đỉnh cao khi gặp Branagh lần đầu tiên.

Cuối cùng thì Branagh đã xem xét lại bảng phân vai và quyết định đánh giá lại một vài ứng viên trước đó, như Chris.

Liam có thể cho người anh lời khuyên dựa vào kinh nghiệm thử vai của bản thân. “Chúng tôi đang cạnh tranh,” Chris nói với THR, “nhưng theo cách tốt nhất.”

Chris cũng đã được nổi tiếng nhờ đạo diễn Joss Whedon (anh đã cộng tác trong bộ phim rùng rợn Cabin in the Woods năm 2011), người đã thực hiện một cuộc điện thoại nâng đỡ cho anh. Một video mà nam diễn viên này thực hiện cùng mẹ cũng phần nào giúp anh.

“Tôi đang ở tầng 17 của một khách sạn ở Vancouver cùng với mẹ đọc lời thoại,” Chris thuật lại với THR. “Và điều tuyệt vời hẳn là đã xảy ra.”

Cuối cùng, Chris gây ấn tượng không chỉ với Branagh mà còn với Marvel Studios.

"Chúng tôi thực hiện vài buổi phỏng vấn trước khi thử khả năng diễn xuất của cậu ấy,” Branagh nói với THR. “Chúng tôi biết khá rõ vì thực hiện nhiều cảnh quay thử để chắc rằng cậu ấy đúng là anh chàng kia. Dường như qua những cuộc gặp gỡ, anh càng tiến bộ. Cậu ấy hiểu bộ phim rõ hơn. Và quan trọng là cậu ta thấy thoải mái.”

Sau khi nhận được vai Thor, cho đến thời điểm đó anh chỉ mới có một số vai điện ảnh chính gồm vai cha của James T. Kirk, George Kirk, trong cảnh mở đầu bộ phim Star Trek năm 2009 của J. J. Abrams, tức thì Chris bắt đầu tìm đọc truyện tranh.

Anh cho Los Angeles Times biết anh đã để ý thấy nhân vật “nặng hơn 220 kg hoặc đại loại như thế và trông như thể siêu sao cơ bắp Schwarzenegger. Và tôi nghĩ, ‘OK, tôi không vạm vỡ như thế.’ Nhưng tôi phải cường tráng hơn.”

Các nhà làm phim không ngừng bảo anh “’hãy trở nên cường tráng hết mức đi,’” nam diễn viên (đã kết hôn với nữ diễn viên Tây Ban Nha Elsa Pataky) nhớ lại. “Và rồi tôi trở lại ngay trước hôm Giáng sinh, vừa trước khi chúng tôi bắt đầu bộ phim, và thử thu hình lần cuối và khoác vào bộ trang phục và trong vòng một vài phút, đôi tay tôi bắt đầu tê cóng. Và mọi người bảo, ‘À, không bảnh chút nào.’ Và tôi bắt đầu thấy cảm giác rần rần như kiến bò và bạn chạm vào tôi và máu không tuần hoàn nhanh được. Vậy là tôi nghĩ, ‘À, nó không vừa.’”

Bộ trang phục của nam diễn viên cuối cùng phải sửa lại, và đạo diễn Branagh chỉ đạo anh “hãm lại” các bài tập nặng, anh nói.

Hiện tại, với Thor là sự ra mắt hoành tráng của anh trước khán giả Mỹ, Chris – vừa được vinh danh giải Nam diễn viên triển vọng tại CinemaCon – trải nghiệm một sự bùng nổ trong sự nghiệp.

Anh sẽ nhận lại vai Thor trong bộ phim phiêu lưu The Avengers và có những dự án khác đang sẵn sàng, bao gồm bộ phim làm lại Red Dawn (anh thực hiện vai diễn do Patrick Swayze đảm nhận ở phiên bản đầu tiên năm 1984) và Cabin in the Woods

"Chỉ là sự lo lắng bình thường khi bạn muốn bộ phim thành công và làm tốt,” Chris nói với tờ Los Angeles Times. “Cho đến bây giờ, mọi thứ đều diễn ra theo ý tôi.”

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Nounou Offline
#5 Posted : Monday, May 9, 2011 10:52:41 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)
Bình luận phim: Thor



Chris Hemsworth có một bước đột phá trong nghiệp diễn khi vào vai thần Thor của thần thoại Bắc Âu, trong bộ phim bom tấn mùa hè của hãng Marvel, cùng hai tên tuổi Natalie Portman và Anthony Hopkins.

Hãng Marvel bắt đầu tiến vào thế giới siêu nhiên với Thor, một kiểu siêu anh hùng vạm vỡ phô trương và câu rê khía cạnh vô vị này để có màn giới thiệu thích hợp về vị thần sấm phi thường. Cảnh tượng ồn ào đầy những âm thanh huyên náo, cơn thịnh nộ kết hợp với dựng cảnh đúng điệu sử thi, hiệu quả hình ảnh lập thể và sự trung thành với những tình tiết truyện tranh đã biến một vị thần trong thần thoại Bắc Âu trở thành người sáng lập một biệt đội siêu anh hùng có tên The Avengers (Đội báo thù).


Một cảnh trong phim - Thor và cây búa Mjolnir


Sự chuyển biến của chiến binh ngạo mạn Thor, nhân vật trung tâm của câu chuyện, diễn ra chớp nhoáng một cách khó tin và kịch tính của phim thì nhập nhằng giữa mặt đất và thiên đường của các vị thần. Nhưng những nhà lãnh đạo Marvel Studios, đã đặt cược đậm vào canh bạc thành công của Thor và bộ phim sắp ra mắt Captain America: The First Avenger để tạo đà cho siêu phẩm hoành tráng The Avengers, có thể yên tâm: Bạn làm phim và khán giả sẽ tới. Họ lại còn lên kế hoạch cả rồi.

Khả năng truyền tải tối đa thế giới màu nhiệm của Thor sẽ phụ thuộc vào sự sáng tạo vô biên của đạo diễn có khiếu hài hước Kenneth Branagh, một người sành sỏi về lịch sử biết rõ phải làm gì với một câu chuyện sử thi, và bước nhảy lên hàng sao của Chris Hemsworth.

Đảm nhiệm vai chính với chiếc búa trên tay, học hỏi sự khiêm tốn từ xã hội loài người, nam diễn viên truyền hình người Úc ít tiếng tăm (lần gần đây nhất anh xuất hiện ngắn ngủi với vai cha của thủ lĩnh Kirk trong Star Trek của đạo diễn J.J. Abrams) gồng gánh kỳ vọng bộ phim được Marvel đầu tư kinh phí 150 triệu đôla này thành công trên phạm vi toàn cầu.

Branagh có thể diễn tả tính kiêu ngạo của bậc anh hùng qua mối hiềm khích giữa cha và con theo phong cách của đại thi hào Shakespear, và sự góp mặt của hai ngôi sao Anthony Hopkins và Natalie Portman tăng thêm phần trang trọng. Nhưng chính anh chàng cao 1,9m Hemsworth mới là nhân tố hấp dẫn, mang nét quyến rũ mạnh mẽ theo kiểu Viking vào đài từ tiếng Anh cổ trầm ấm, vượt trội về thể hình và cơ bắp như được tôi luyện trong thử thách. Anh ta quả là một tay tráng kiện.

Thor đâm sầm xuống một vùng sa mạc hoang vu trải rộng ở New Mexico, mặt anh lao rầm vào kính chắn gió chiếc xe địa hình dã ngoại do nhà khoa học ưa phiêu lưu thám hiểm Jane Foster cầm lái (Natalie Portman).

Khi Jane cùng giáo sư Andrews (Stellan Skarsgard) và người bạn đồng hành Darcy (Kat Dennings, từng xuất hiện trong Nick and Nora’s Infinite Playlist) băn khoăn về lai lịch của anh, phim vụt chuyển qua không gian và thời gian về thánh địa Asgard, nơi thần Odin cha của Thor (Anthony Hopkins) thống trị cả thiên đường chín tầng mây, cho chúng ta biết câu chuyện hậu trường qua lời thuyết minh.

Nhạc phim nổi lên dữ dội, với tất cả sự hoành tráng phô trương được Patrick Doyle đưa vào bản tổng phổ có phần lấn át, và thật may đoạn phim này được cứu nguy bởi tầm vóc của Hopkins gạo cội.

Thor gần như chắc chắn là người kế tục ngai vàng quyền lực từ thần Odin đang yếu đi cùng gánh nặng tuổi tác, cho đến khi cuộc tấn công bất ngờ do kẻ thù truyền kiếp của các vị thần Asgard, những tên khổng lồ đến từ vùng đất băng giá Jotunheim, phá hoại buổi lễ đăng quang.


Cơn thịnh nộ của Thor


Vị thần sấm kiêu ngạo, nỗi khiếp sợ của các thế lực đen tối, bất ngờ phản ứng non nớt như một cậu nhóc tì khi nổi cáu. Sự hấp tấp nóng nảy của anh dẫn tới hậu quả đáng sợ hơn là: Hòa bình và ổn định của vũ trụ đang bị đe dọa.

Trong cơn giận dữ thần Odin tước bỏ quyền lực của Thor và đày anh xuống trái đất, chọn người anh em cùng cha khác mẹ với Thor là Loki vào vị trí kế nhiệm ngai vàng và Thor sẽ phải chứng tỏ anh xứng đáng được sử dụng cây búa Mjolnir với sức mạnh siêu nhiên.

Cảnh đối thoại giữa ba đấng tối cao trên thiên đường cực kỳ hấp dẫn - Tom Hiddleston vào vai Loki xảo quyệt và đố kỵ làm chủ tình thế đầy tự tin - đẩy những cảnh diễn ra trên trái đất thành vô vị tẻ nhạt khi mang ra so sánh.

Trở lại vùng sa mạc, khán giả phải bật cười không ngớt với những màn khôi hài khi anh chàng thần sấm Thor vụng về làm quen với thực tại và một thế giới của Facebook và iPod. Ngoài ra, bộ ba biên kịch Ashley Edward Miller, Zack Stentz và Don Payne đã phát triển câu chuyện từ nguyên tác đầy hứa hẹn của J. Michael Straczynski and Mark Protosevich với đích ngắm xa hơn.

Tình yêu khích lệ Thor học hỏi những bài học cuộc sống về sự khiêm tốn và lòng nhân hậu, và nhân vật nhà vật lý thiên văn do Portman đảm nhiệm đã biến đổi Thor nhanh chóng; cũng có thể cho rằng quá chóng vánh, nhưng có quá nhiều thứ nhồi nhét vào trong phim và chúng ta còn chẳng bắt kịp sự xuất hiện thoáng qua kỳ quặc của Jeremy Renneras vai Hawkeye trong The Avengers.

Cuộc hỗn chiến theo kiểu trò chơi bi bàn giữa những vị thần ở Asgard, kẻ thù đến từ thiên thể giá băng Jotunheim, và trái đất, với sự góp mặt của một đặc vụ thuộc lực lượng S.H.I.E.L.D. được biết đến từ bộ phim Iron Man (Clark Gregg đóng) càng trở nên rối ren ngăn trở Thor lấy lại sức mạnh với cây búa quyền năng và giải cứu loài người cùng thánh địa Asgard khỏi những thế lực đang muốn hủy hoại tất cả.


Hậu trường thánh địa Asgard


Nhà thiết kế Bo Welch đã có những sáng tạo tuyệt vời, với đài thiên văn Heimdall, cổng thiên đàng kết nối các thế giới, một thành công đặc biệt. Những cảnh chiến đấu nghẹt thở và dàn đóng thế phối hợp tốt, mặc dù việc Branagh hơi lạm dụng góc máy nghiêng và những cảnh quay chậm làm loãng nhịp phim.


Hãng sản xuất: Marvel Entertainment
Phát hành: Paramount Pictures
Diễn viên: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard, Anthony Hopkins, Kat Dennings
Đạo diễn: Kenneth Branagh
Biên kịch: Ashley Edward Miller, Zack Stentz, Don Payne
Nguyên tác: J. Michael Straczynski, Mark Protosevich
Nhà sản xuất: Kevin Feige
Điều hành sản xuất: Alan Fine, Stan Lee, David Maisel, Patricia Whitcher, Louis D’Esposito
Đồng sản xuất: Victoria Alonso, Craig Kyle
Giám đốc hình ảnh: Haris Zambarloukos
Thiết kế sản xuất: Bo Welch
Thiết kế phục trang: Alexandra Byrne
Nhạc phim: Patrick Doyle
Biên tập: Paul Rubell
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 114 phút

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Monday, May 30, 2011 10:39:27 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Những điều cần biết về Thor




Chúng tôi cập nhật cho bạn thần Sấm đã tiến đến màn ảnh rộng như thế nào.

Liệu Thor có phải là phim hay nhất của hãng Marvel từ trước tới nay? Hay hơn Iron Man, bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trên hành trình thu về 585 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu? Hay hơn cả Iron Man 2The Incredible Hulk?

Đó là những lời xôn xao trên cộng đồng blog và trang MTV Newsroom, nơi mọi người đang băn khoăn điều gì đã giúp đạo diễn Kenneth Branagh hoàn thành bộ phim từ truyện tranh gốc.



Một cảnh trong Thor


Phim có thể đã dễ dàng trở thành một Masters of the Universe khác, một ví dụ điển hình cho việc làm sao để đừng đưa những anh hùng thần thoại xuống Trái Đất. Nhưng Thor, không nghi ngờ gì nữa, đã tránh được vết xe đổ của He-Man trước đó. Muốn biết được Marvel và Branagh đã hoàn thành bộ phim ấn tượng này như thế nào, chúng ta phải ngược trở về thời điểm gần đây để xem dự án này đã được thực hiện ra sao. MTV News đã theo sát bộ phim này nhiều năm nay và giờ đã có thể đưa ra một bản tóm tắt không thể bỏ qua - mọi thứ cần biết về Thor:

Tìm kiếm các vị thần

Marvel đã lên kế hoạch thực hiện Thor từ thập niên 90, nhưng mọi thứ chỉ bắt đầu tiến triển từ mùa thu năm 2008, khi Branagh bắt đầu thương thảo cho vị trí đạo diễn bộ phim. Vài tháng sau đó, ông lên tiếng xác nhận rằng sẽ ngồi vào ghế đạo diễn, thừa nhận sức hút của việc thực hiện “câu chuyện về một trong những người bất tử, thần thánh, những sinh vật kỳ lạ và phi thường.”

Tuy vậy, khi đó Branagh cho biết còn quá sớm để xét đến dàn diễn viên tiềm năng. Về chính Thor, Marvel để mắt đến một nam diễn viên tuổi đôi mươi, và “thể chất khỏe mạnh, cực kỳ đẹp trai, đôi lúc tự phụ, nóng nảy và ngông cuồng.” Những cái tên như Daniel Craig và Kevin McKidd cho vai vị anh hùng của Asgard đã thoáng qua trước đó, nhưng không ai phù hợp, ít ra cũng về độ tuổi. Các diễn viên khác như Alexander Skarsgard, Charlie Hunnam và Channing Tatum cũng được mời thử vai, nhưng sau cùng vai diễn được trao cho Hemsworth. Kế đến là Natalie Portman vào vai một nhà khoa học, người yêu của Thor và Tom Hiddleston vai em trai Thor, Loki, Anthony Hopkins vai Odin cha của Thor, còn có cả Stellan Skarsgard, Jaimie Alexander và Colm Feore.



Loki (Tom Hiddleston) và Thor (Chris Hemsworth)


Đem Asgard xuống trần gian

Phim bấm máy từ tháng 1 năm ngoái, và một tuần sau Branagh cho biết mọi thứ đều suôn sẻ. “Chúng tôi còn một chặng đường rất dài và nhiều lời hứa phải thực hiện, nhưng tính đến nay thì vẫn ổn,” ông nói. “Mọi người làm việc rất tốt và đa phần là đầy hứa hẹn. Hy vọng mọi người và mọi việc đều thuận lợi. Hemsworth là một chàng trai tuyệt vời.”

Chúng ta được chiêm ngưỡng Thor lần đầu tiên vào tháng 4: Hemsworth trong trang phục của Thor, mái tóc vàng rủ xuống mặt một cách khéo léo. “Một bộ trang phục khá ấn tượng, và tôi tin bất kỳ ai mặc vào cũng đẹp cả,” Hemsworth nói. “Mỗi ngày họ đều đội cho tôi bộ tóc giả dài màu vàng rất đẹp.”

Kế đến là một bức ảnh của Hopkins trong vai Odin. “Đây là phim về siêu anh hùng, nhưng có chút hơi hướng của kịch Shakespeare trong đó,” ông tiết lộ. “Một thứ rất rất to lớn.” Sau đó là nhiều hình ảnh khác, cho tới khi đoạn phim đầu tiên ra mắt ở hội chợ San Diego Comic-Con.

Công chúng không có cơ hội được xem những cảnh phim chính thức cho tới tháng 12, khi đoạn phim đầu tiên được đăng tải trên mạng, với hình ảnh vị thần Sấm, một chiến binh tài năng nhưng kiêu ngạo sống ở vùng đất Asgard xa xôi. Nhưng khi những hành động khinh suất của Thor khơi dậy một cuộc chiến từ xa xưa, anh bị đày xuống trần gian và buộc phải sống với con người. Khi mối đe dọa từ Asgard bao trùm hành tinh của chúng ta, Thor trở thành người duy nhất có thể cứu cả hai thế giới khỏi diệt vong.

Thần Thor vĩ đại đã đến

Sau một năm từ lúc bấm máy, Hemsworth vẫn chưa được xem cảnh cuối. “Tôi không đợi được,” anh nói với MTV. “Tôi đã xem chút ít và một số cắt cảnh trong quá trình quay phim. Thật tuyệt diệu. Mấy hôm trước tôi đã được thấy những cảnh dùng nhiều hiệu ứng đặc biệt, thật đáng kinh ngạc.”

Một quảng cáo của Super Bowl cho chúng ta một cái nhìn gần hơn, theo sau là một trailer đầy đủ hồi giữa tháng 2. Cuối cùng, Hemsworth cũng được thấy bộ phim hoàn chỉnh. “Khi ở quá gần như vậy, thường rất khó để xem mình diễn, nhưng bộ phim quá ấn tượng ở nhiều khía cạnh nên tôi hoàn toàn bị cuốn hút giống như một khán giả, và đó là dấu hiệu tốt,” anh nói.

Anh không phải là người duy nhất bị ấn tượng. Những bài bình luận đầu tiên khen ngợi bộ phim vì sự trung thành với nguyên tác truyện tranh nổi tiếng. Mọi thứ, có vẻ thuận lợi cho phần tiếp theo của ThorThe Avengers, bộ phim toàn sao về siêu anh hùng đang được thực hiện.

“Sẽ là một thử thách hấp dẫn và khó khăn nếu chúng tôi làm phần thứ hai,” Branagh nói về việc đạo diễn Thor 2. “Chúng tôi đã bàn qua nhiều khả năng về cốt truyện sẽ diễn tiến như thế nào, đương nhiên viễn cảnh đó rất hấp dẫn và thú vị.”

Còn về Avengers, không chỉ tập trung vào Thor và Loki mà còn những nhân vật khác như Hulk, Captain America và Hawkeye, những người có liên quan đều bị cuốn hút. “Chúng tôi từng gặp riêng ở nhiều sự kiện, nhưng chưa bao giờ ngồi chung trong một phòng và đọc kịch bản, điều mà tôi rất hào hứng,” Hemsworth nói với MTV trước khi phim bắt đầu bấm máy. “Bỗng dưng có nhiều nhân vật hơn và bạn thấy bớt đi áp lực, nhưng bạn cũng muốn thể hiện mình và nổi bật nữa, có thể nói là sự kết hợp. Nhưng sự hào hứng vượt lên trên tất cả. Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của các nhân vật và những diễn viên đó.”

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: MTV
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Monday, May 30, 2011 10:44:38 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
5 điều Thor làm tốt hơn Iron Man 2


Bằng nhiều cách, các hãng Marvel Studios và Paramount đang muốn biến Thor trở thành Iron Man 2 của năm nay. Cũng được ra mắt đúng trong dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 5, thời điểm ra mắt của cả hai phim Iron Man, vời nhiều thứ ám chỉ tới chính nhân vật Tony Stark (Người sắt) và có nhiều yếu tố lấy từ thế giới của Avengers đã được bắt đầu từ phần hai của Iron Man vào năm ngoái, Thor chính là mối liên kết trong một chùm những phim bom tấn về anh hùng siêu nhân mà Marvel đang muốn có. Tất nhiên, điều này có nghĩa Thor cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như Iron Man 2, không chỉ trong việc tạo ra những truyền thuyết Avengers, mà còn trong việc làm khán giả lại phải quan tâm tới một anh chàng điển trai có sức mạnh siêu nhân khác.

Điều tuyệt vời về Thor không chỉ là việc bản thân nó cũng là một bộ phim vui nhộn, không phải trong việc chính nó sẽ làm Marvel tự hào, mà trong việc nó có nhiều điểm thành công hơn Iron Man 2, phần phim không có được tiếng vang như lần đầu (một bộ phim đáng ra phải hay hơn Thor.) Với bộ phim mới của Kenneth Branagh này, Marvel đang sửa lại những lỗi lầm đã mắc phải trong Iron Man 2, từ việc làm cho truyền thuyết Avengers phù hợp hơn với câu chuyện đến tạo ra những nhân vật chính thực sự quan tâm tới những gì xảy ra quanh họ. Nếu bạn vẫn còn thấy ngán ngẩm với Iron Man 2, hãy tham khảo năm điều sau đây mà Thor đã làm tốt hơn; nó sẽ cho bạn chút hy vọng rằng phim siêu nhân vẫn còn sức sống.

Kết hợp S.H.I.E.L.D., Đặc vụ Coulson, và nhóm The Avengers vào câu chuyện

Họ làm gì trong Iron Man 2: Là phim Marvel đầu tiên đưa The Avengers lên sân khấu, Iron Man 2 đã làm cả bộ phim chùng xuống với một câu chuyện phụ liên quan giải thích tường tận Nick Fury, S.H.I.EL.D., Đặc vụ Coulson, Avengers Initiative, Black Widow và tất cả những chi tiết khác mà nếu muốn biết bạn đã đi tìm truyện tranh để đọc hay nhờ một ông bạn rành truyện tranh giải thích cho bạn ngoài bãi đỗ xe. Tất có có thể không đến nỗi mệt mỏi đến thế nếu nó được kết hợp một cách tinh tế, nhưng Iron Man 2 là một bộ phim về Tony Stark tuyệt vời đối mặt với những kẻ thù công nghệ đầy mình và rồi lại còn một phần phim khác về Tony Stark đi họp với Nick Fury và bị xô vào một nhóm bắt tội phạm mà có vẻ anh chẳng mấy quan tâm.

Thor làm tốt hơn thế nào: Khi Thor đáp xuống trái đất, anh và chiếc búa vĩ đại của anh lập tức bị Đặc vụ Coulson theo đuổi trong một cảnh lấy từ phần giới thiệu diễn viên cuối phim của Iron Man 2, được chuyển một cách khéo léo vào phim này. Những đặc vụ S.H.I.E.L.D. ngay lập tức ập xuống phòng nghiên cứu của Jane (Natalie Portman đóng), người có chứng cớ cho thấy Thor đến từ hành tinh khác và họ đang canh giữ chiếc búa Mjolnir khi Thor lật đổ cả căn phòng để lấy trộm được nó. Với phần lớn các cảnh chính diễn ra ở Asgard trong khi Loki tập hợp sức lực, S.H.I.E.L.D. trở thành một câu chuyện phụ thú vị và tạo điều kiện cho Thor và Jane giao lưu. Nó quan trọng đối với cả câu chuyện và được lên kế hoạch tốt hơn Iron Man 2.


Cảnh trong phim Thor


Tạo một thế giới riêng mà không có thuật ngữ và chi tiết phức tạp

Họ làm gì trong Iron Man 2: Dù Tony Stark sống trong thế giới thực và không có sức mạnh siêu nhiên gì cần phải giải thích, những luật lệ trong Iron Man 2 vẫn rất khó hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu mối quan hệ giứa Stark và chính phủ, với Justin Hammer và Ivan Vanko, những công nghệ khác nhau chuyển giao ra sao và tất nhiên Tony có vai trò gì trong nhóm Avengers – cũng vì thế mà ta khó nhớ được vào một thời điểm nhất định thì ai là người đang truy nã Tony Stark. Iron Man 2 đã làm thế giới của Stark trở nên quá lớn và tự làm mình bị lạc lối.

Thor làm tốt hơn thế nào: Có nhiều chi tiết được giải thích qua về thế giới Asgard và việc nó liên quan thế nào với Trái đất, và hầu hết được giải thích trong một cảnh Thor vẽ ra bản đồ của thế giới này. Nhưng vì biết mình có rất nhiều truyền thuyết phải chuyển tải cho người xem, đạo diễn Kenneth Branagh và các nhà biên kịch chỉ cho ta biết những gì cần biết và đặt nó vào đúng hoàn cảnh. Nhóm Ba Chiến binh, dù có tên thật oách, lại chỉ là bạn tốt của Thor; Odin và Loki - mối quan hệ cha con như bao phim khác; cả Heimdall, kẻ canh giữ kỳ bí của Asgard với đôi mắt vàng, cũng chỉ như một người trợ lý trong đội ngũ nhân vật. Hiểu được việc họ có quá nhiều truyền thuyết của Asgard, Thor cho chúng ta điều cần biết, và có thể thỉnh thoảng cũng hơi khó hiểu thật nhưng thế còn tốt hơn bị vùi dập trong một đống từ ngữ khó hiểu.

Nhân vật chính có mục tiêu cần nhắm tới

Họ làm gì trong Iron Man 2: Tony Stark dành hết thời gian trong Iron Man học cách làm người lớn và trở nên có trách nhiệm với bản thân và người khác rồi dành hết thời gian trong Iron Man 2 giả bộ như anh chưa học được điều này. Đắm chìm trong tửu sắc và cảm giác tự thương hại bản thân, hậu quả của việc bị nhiễm độc, Tony Stark có tất cả những dụng cụ của mình mà chẳng sử dụng chúng, có nghĩa là cả bộ phim xoay quanh một nhân vật chẳng làm gì cả. Câu chuyện xung quanh có hấp dẫn thế nào thì việc nhân vật chính không làm gì khiến cả bộ phim trở nên nhàm chán.

Thor làm tốt hơn thế nào: Mục đích của Thor trong cả bộ phim được thông báo rõ khi Odin đày anh xuống Trái đất – anh phải tìm được sự khiêm tốn và qua đó mới lấy lại được chiếc búa. Tất nhiên, bộ phim chỉ nói cho ta biết rằng cuối phim Thor đã trở nên khiêm tốn hơn nhưng ít ra đó cũng là mục đích của anh ta, một nghiệm vụ và mục đích trong đầu kể cả khi anh tán tỉnh Jane hay đối mặt với các đặc vụ S.H.I.E.L.D. Bạn bình thường không phải khen một bộ phim chỉ vì có sự phát triển nhân vật nhưng đó là một điều không hề tồn tại trong Iron Man 2 nên khó có thể không cảm thấy vui vì Thor không đi vào vết xe đổ này.

Cho phép nhân vật có cảm xúc thật

Họ làm gì trong Iron Man 2: Phần lớn sức hấp dẫn của Tony Stark là thái độ mỉa mai, phóng khoáng với mọi thứ, dù là phụ ngữ hay tiền bạc hay những vũ khí đắt tiền. Nhưng trong Iron Man 2, việc anh hoàn toàn không muốn gắn bó cảm xúc của mình với bất cứ một thứ gì đã làm hại cả bộ phim – một nhân vật quá lạnh lùng làm cả bộ phim trở nên đáng thất vọng. Cách Tony đối mặt với cái chết của cha, tán tỉnh Pepper Potts và cả tình bạn đang gặp khó khăn của anh với Rhodey dường như chỉ là những thứ kèm theo không quan trọng cho bộ phim.

Thor làm tốt hơn thế nào: Không thể nói một cách nào khác: Thor có rất nhiều cảm xúc. Tất cả mọi người trong phim này đều hoạt động không phải vì tự lợi hay muốn tỏ ra sành điệu mà là vì có sự gắn bó sâu sắc với cái gì đó, dù có là vì Loki đố kỵ với người anh em hay sự tận tình với công việc của Jane hay việc Thor ao ước trả thù cho cha, và qua đó anh mắc nhiều lỗi lầm. Điều khiến Thor trở thành một nhân vật thành công là vì anh là một người ngoài hành tinh có linh hồn và bộ phim kết thúc với cảm giác ước ao làm bạn hiểu được những gì diễn ra trong phim có ý nghĩa thế nào với Thor. Và cũng chính vì thế mà bộ phim trở nên có ý nghĩa với chúng ta.


Thor và Jane


Làm việc có bạn trai siêu nhân trông có vẻ vui vẻ

Họ làm gì trong Iron Man 2: Do Gwyneth Paltrow và Robert Downey Jr. đóng, Pepper và Tony có một sự hiểu nhau thật và bạn ủng hộ họ dù biết họ thật khác nhau. Nhưng vị trí của Pepper là vị trí của bất cứ cô gái nào từng có một người bạn trai là siêu nhân: hẹn hò với người có sức mạnh siêu phàm có vẻ chẳng hay ho gì. Một là bạn bị nhân vật phản diện đuổi theo và gây nguy hiểm, phải đối mặt với hai bộ mặt khác nhau của bạn trai, hay phải đối mặt với tất cả những môi lo âu của việc cứu cả thế giới. Pepper Potts cũng khổ sở không kém và dù cô rõ ràng là yêu Tony nhưng cũng có vẻ cô chẳng thích anh ta lắm.

Thor làm tốt hơn thế nào: Jane không hẳn là bạn gái của Thor trong phim – họ quá bận rộn với việc phải giải quyết S.H.I.E.L.D. và đi tìm Mjolnir – nhưng có một cảnh ở cuối phim, khi Thor bế Jane lên và hỏi cô có muốn bay không và cô đồng ý. Rồi cô cười vì bạn biết sao không? Có một anh bạn trai biết bay là điều tuyệt vời. Cảnh này không những cho Jane cá tính mà còn cho ta thấy một mối quan hệ lãng mạn mà hy vọng ta còn sẽ thấy nữa trong các phim sau này – một siêu nhân, bạn gái phàm tục sẵn sàng đánh liều tất cả.

© Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#8 Posted : Saturday, May 18, 2013 9:37:13 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)


Thor: The Dark World | Thor: Thế giới bóng tối


Tên phim gốc: Thor: The Dark World
Tên phát hành ở Việt Nam: Thor: Thế giới bóng tối
Đạo diễn: Alan Taylor
Kịch bản: Don Payne, Christopher Yost, Christopher Markus, Stephen Mcfeely
Nguyên tác (Truyện tranh): Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby
Ngày phát hành: 8/11/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Thần thoại
Xếp loại:
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
* Marvel Entertainment
* Marvel Studios

Các diễn viên chính:
Chris Hemsworth ... Thor
Natalie Portman ... Jane Foster
Tom Hiddleston ... Loki
Anthony Hopkins ... Odin

Nội dung chính:

Khi Jane Foster trở thành mục tiêu của thế giới bóng tối Svartalfheim, Thor đặt ra mục tiêu bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây!
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Tuesday, June 4, 2013 9:36:10 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thor trở lại trong The Dark World



Trong bộ phim đầu tiên ra mắt mang chính tên mình năm 2011, vị anh hùng bán thần Thor thề rằng sẽ tìm cách quay lại với người tình Jane Foster. Mùa hè này, chúng ta sẽ biết anh làm cách nào để đạt được điều đó.

Trong Thor: The Dark World (sẽ phát hành ở Việt Nam với tựa Thor: Thế giới bóng tối), một phim độc diễn mới dành cho vị anh hùng Marvel (do nam diễn viên Chris Hemsworth 29 tuổi người Úc thủ vai), “cuối cùng họ đã bắt liên lạc lại,” Kevin Feige, Chủ tịch sản xuất của Marvel xác nhận.


Jane Foster (Natalie Portman, trái) và Thor (Chris Hemsworth)
trong một cảnh phim
Thor: The Dark World [Ảnh: Jay Maidment]


Có vài vấn đề dành cho cặp đôi trẻ trong phim, ra mắt ngày 8/11. Đối với những người mới, Thor đã thăm trái đất từ thiên đường Asgard Bắc Âu để giúp những siêu nhân bạn anh trong The Avengers / Biệt đôi siêu anh hùng 2012. Nhưng Thor đã không gọi Jane (Natalie Portman) lúc anh ở New York. Công bằng mà nói, lúc đó anh ấy đang cứu thế giới và cô nàng đang lẩn trốn để bảo vệ chính mình.

Thật phức tạp. Nhưng dù sao anh ấy đã không gọi.

“Thor vẫn có rất nhiều điều phải giải thích, và phải bịa nhiều chuyện,” Hemsworth nói. “Thậm chí một vị bán thần phải chui rúc trong chuồng chó. Nên không ai trong chúng ta an toàn cả.”

Để làm mọi chuyện phức tạp hơn, sinh mạng của Foster đang gặp nguy hiểm, và Thor buộc phải mang cô từ trái đất đến Asgard để được an toàn.

“Nên trong lúc Thor như con cá lên cạn ở trái đất trong hai phim đầu (ThorThe Avengers), lần này Jane lại giống như cá lên bờ ở Asgard,” Feige nói.

Câu chuyện mới cũng mang đến cơ hội cho cô trình diễn những trang phục người Asgard theo phong cách Bắc Âu đẹp nhất.

“Cô ấy mang đến vẻ ngoài tuyệt vời,” Hemsworth nói, “như điều bạn mong đợi từ Natalie Portman.”


Chris Hemsworth trở lại vai diễn vị bán thần Bắc Âu Thor trong The Dark World


Hành trình khám phá Asgard đưa ra một thử thách trong việc giữ cho bộ phim siêu người hùng này không trượt thành thô tục. Đó là lý do lớn tại sao đạo diễn Game of Thrones Alan Taylor được mời vào đoàn phim, để giúp Asgard giữ vững sự gan góc và hấp dẫn, mà vẫn hoành tráng.

“Chúng tôi đã rất lo về việc vượt qua theo cách ủy mị hay đại loại thế,” Hemsworth nói. “Nếu có ai đó có thể lột tả một thế giới tuyệt vời như Asgard một cách nguyên vẹn nhất, đó là Alan Taylor, như chúng ta đã xem trong Game of Thrones.”

Sự hấp dẫn dựa vào những mức độ cơ bản của thế giới thật, như người cha hay bác bỏ của Thor, Odin (Anthony Hopkins), cũng như tình địch của Foster - nữ thần chiến binh Sif (Jaimie Alexander).

“Đây là phim hành động siêu anh hùng, nhưng đó chính là vấn đề quen thuộc của một mối tình tay ba mà phụ huynh cho rằng bạn gái của con là sai lầm,” Feige nói. “Đó là cách những phim hay nhất kiểu này thành công.”

Vấn đề gây áp lực lớn hơn đến từ Dark Elf Malekith (Christopher Eccleston), kẻ đe dọa cả trái đất lẫn Asgard. Để ngăn cản hắn, Thor thể hiện phong cách đánh đấm cao thượng trong những pha xung đột mới.

“Tôi thật sự muốn tăng cường bộ kỹ năng chiến đấu của nhân vật,” Hemsworth nói. “Anh ấy không chỉ là một người Viking quăng búa. Trong phim anh còn hơn một vị bán thần với những pha di chuyển năng động mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước đây.”


Loki (Tom Hiddleston)


Nhưng Thor vẫn buộc phải tìm đến sự giúp đỡ từ người em nuôi đầy quyền năng Loki (Tom Hiddleston), bị bắt giam trên Asgard vì cố chiếm đoạt trái đất trong The Avengers.

“Việc cần đến Loki làm mọi thứ đảo lộn hoàn toàn,” Hemsworth nói. “Và điều đó cho phép chúng ta khám phá sự phức tạp ẩn chứa bên trong mối quan hệ của họ. Chuyện này kết cuộc thật sự như một ván cờ.”

Điều này giúp Loki của Hiddleston, vai diễn đoạt giải MTV Movie Award dành cho nhân vật phản diện hay nhất, có thêm một cuộc dạo chơi khác trên màn ảnh. Nhưng có rất ít lý do để hy vọng rằng Loki sẽ trở thành một người bạn.

“Tom đã dựng nên và định hình một trong những vai phản diện hay nhất với rất nhiều lớp tính cách,” Feige nói. “Sẽ rất khó để Loki đánh mất tính ác của mình. Hắn nắm giữ điều đó trong tay.”

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
Lữ Khách Offline
#10 Posted : Tuesday, November 5, 2013 5:10:49 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
10 điều đáng trông đợi cùng Thor: Thế giới bóng tối



Thor trong Thor: The Dark World


Trên hệ thống tàu điện ngầm London có nhiều poster giống bức ở trên, với cảnh Thần Sấm trên phông nền thành phố trải dài cùng lời hứa hẹn “Một người báo thù sắp đến”. Rõ là có chút hứng thú muốn thấy thành phố đã bị nổ tung quá thường xuyên trong năm nay này sẽ thế nào dưới búa của Thor, và tác giả bài viết thấy thật vinh dự đã được xem Thor: The Dark World (phát hành ở Việt Nam với tựa Thor: Thế giới bóng tối) ở London ngay trước khi phỏng vấn toàn bộ dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất.

Vì Disney đã trả tiền cho tác giả đi London nên trong bài sẽ không có bàn luận về phim – phải cảnh báo trước là như thế - nhưng giờ khi phim đã được chiếu dần, tác giả muốn chia sẻ một vài điểm đáng chú ý, đáng mong chờ, ngoài những gì có trong clip và trailer đã được tung ra. Bạn có thể nghĩ là mình đã xem hết rồi, nhưng cựu binh Game of Thrones Alan Taylor sẽ mang đến nhiều thứ đấy.

1. Asgard đã được mở rộng đáng kể. Các nhà làm phim cứ hứa hẹn là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thêm các hình ảnh khác về Asgard và Cửu giới; dù những lần chuyển xuyên hành tinh và các cảnh giao đấu khá vui, chính những chi tiết về quê hương Asgard của Thor mới là thứ tạo nên sự khác biệt lớn. Từ một cảnh ngắn trong quán kiểu trung cổ ồn ào đến cảnh động nhấn được hình ảnh thác nước hùng vĩ ở trung tâm thành phố, Asgard có vẻ thật hơn nhiều (cũng có lý vì kinh phí cho phần hai này đã được tăng lên).


Asgard trong The Dark World


2. Tóc của Chris Hemsworth cũng thế mà dài theo. À, đây không phải là điều đáng chú ý nhất bạn nên tìm khi xem The Dark World đâu, nhưng đạo diễn Taylor đã nói rằng “tu sửa” tóc của Thor là ưu tiên lớn, và kỳ này Thor đã có những lọn tóc bồng bềnh đẹp hơn nhiều. Những chi tiết trên tóc là thứ đáng giá đó!

3. Thor và Loki có mặt chung trong các cảnh tuyệt hơn bao giờ hết. Nếu cảnh Thor và Loki giao đấu trong thoáng chốc trên mỏm đá trong The Avengers làm bạn mong chờ nhiều kịch tính giữa hai anh em này, thì Thor: The Dark World quả là thứ bạn đang tìm kiếm. Mọi người ở Marvel có vẻ đã hiểu việc Tom Hiddleston trong vai Loki có giá như thế nào, thậm chí việc quay thêm cảnh có anh xuất hiện, và nhiều cảnh hai anh em đấu khẩu, bàn mưu tính kế, cũng như trải qua những cảm xúc mạnh mẽ đều đáng để xem. Không hẳn chỉ là vì Hiddleston luôn làm chủ màn ảnh mỗi khi xuất hiện, Hemsworth cũng đã nâng đỡ anh trong những cảnh chung nữa, đặc biệt là khi không có Người báo thù nào xen giữa.


Thor và Loki


4. Phim vui hơn bạn nghĩ. Dĩ nhiên phim là "Thế giới bóng tối" nhưng Marvel rõ ràng không quên những trò hài hước khó đoán trước trong phần đầu đã cứu phim nhiều, và lần này họ đã thêm vào không ít. Đương nhiên hầu hết những câu thoại hay đều là của Loki. Nhưng anh cũng có đối thủ…

5. Kat Dennings và Chris O’Dowd rất, rất hài hưóc. Bạn vẫn còn nhớ Dennings trong vai Darcy ở phần trước vui như thế nào chứ, nay vai đã được mở rộng nên cô rõ là không phí phạm sự xuất hiện của mình. Và O’Dowd đã từng tuyệt vời trong Bridesmaids The IT Crowd, nên anh đã xây dựng được danh tiếng cho mình.

6. Cánh má hồng lần này đã bước lên làm chủ màn ảnh. Không chỉ Jane Foster của Natalie Portman đã tát Chris Hemsworth như trong clip thôi đâu. Sif của Jaimie Alexander cũng đã xuất hiện mạnh mẽ trong cảnh đấu đầu tiên của phim, cứu Thor thoát khỏi nguy hiểm cũng như không ít lần anh hỗ trợ cô, và vai Frigga của Rene Russo cũng được phát triển – mẫu thân của Thor và Loki lần này đã đứng lên bảo vệ Asgard khi nơi này bị Ám tiên do Malekith (Christopher Eccleston thủ vai) tấn công.


Frigga trong The Dark World


7. Bọn Ám tiên… rõ là chúng hắc ám. Và có phần mờ nhạt. Tác giả sẽ không đánh giá Eccleston và đội ngũ yêu tinh không gian dữ dằn của anh. Nhưng nếu bạn muốn tìm một màn trình diễn ấn tượng của nhân vật phản diện xứng với Ben Kingsley hay Guy Pearce trong Iron Man 3 đầu năm nay, chắc bạn sẽ thất vọng.

8. Những pha hành động quy mô hơn, và rất thành công. Kinh nghiệm của Taylor trên phim trường Game of Thrones đã khiến những cảnh này khó tránh mang nét Lord of the Rings, nhưng ông đã làm tốt với đợt tấn công lần sau lên Asgard, cũng như là đoạn kết lớn đặt ở ngay khu thị tứ tại London, có nhiều ý tưởng sáng tạo tuyệt vời (tác giả không dám tiết lộ). Nếu bạn có vấn đề với các cảnh nhỏ và những thứ còn sót sau trận chiến lớn ở phần đầu Thor, bạn sẽ trân trọng sự “lên đời” trong phần hai này.


Cảnh trong phim


9. Bạn có thể không xem ở định dạng 3D cũng được. Nhưng có lẽ bạn cũng biết dựa trên các phim trước nay của Marvel rồi đó, lúc nào cũng có lượng 3D tương đối nhưng chưa bao giờ thật sự ấn tượng.

10. Hãy ở lại xem hết đoạn credit cuối phim. Đây là một mẹo mà bất kỳ người hâm mộ nào của Marvel giờ cũng nằm lòng, nhưng nếu bạn từng thấy thất vọng vì cảnh có cũng như không ở cuối Iron Man 3, lần này bạn sẽ thấy vui – cảnh giữa lúc đang chạy credit là cảnh hay nhất từ khi Nick Fury xuất hiện ở cuối Iron Man, và cảnh thứ hai cũng đáng để ở lại chờ.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#11 Posted : Thursday, November 7, 2013 8:22:32 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
10 điều về Tom Hiddleston-Loki




Được biết đến nhiều nhất với vai phản diện mưu mô trong Thor The Avengers (phát hành ở Việt Nam với tên Biệt đội siêu anh hùng), diễn viên được người hâm mộ yêu thích Tom Hiddleston sẽ quay lại màn ảnh rộng vào ngày 8/11 trong Thor: The Dark World (sẽ phát hành ở Việt Nam với tên Thor: Thế giới bóng tối).

Với đội ngũ người hâm mộ hùng hậu có tên gọi Hiddlestoner, khó mà truy cập internet mà không thấy tên chàng diễn viên người Anh này hiện lên. Vì thế, Digital Spy mang đến cho các bạn mười điều về ngôi sao này mà có thể bạn chưa biết.


Tom Hiddleston


1. Sinh tại Westminster, London vào năm 1981, là con của cựu quản lý sân khấu Diana Patricia và James Norman, một quản lý của công ty dược, Hiddleston là hậu nhân của cả người Anh và Scotland. Anh lớn lên cùng hai chị em gái tại Wimbledon rồi sau này chuyển đến Oxford.

2. Trước khi có vai lớn trong Wallander của Kenneth Branagh, anh đã từng có những vai rất nhỏ trên truyền hình bạn có thể không chú ý. Vai diễn đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ là một lãnh chúa trong phim dài truyền hình The Life of Nicholas Nickleby, dựa trên tiểu thuyết của Charles Dickens. Anh cũng đã xuất hiện trong vai một tay leo núi yểu mệnh trong một tập Casualty năm 2007.

3. Anh có hai chị em gái, trong đó có Emma – cũng là diễn viên, đã xuất hiện trong Holby City và cùng đóng với anh trong Unrelated. Tuy nhiên, anh luôn xác nhận rằng giữa hai anh em không có cạnh tranh gì, chia sẻ rằng: “Không như Loki với Thor, tôi chưa từng cố khử em mình.” Thật mừng quá!


Tom Hiddleston (trái) và em gái trong một lần đi xem Wimbledon


4. Anh rất sợ cá mập, nói với Metro rằng: “Tôi thích tắm biển và chưa từng nghĩ đến cá mập đến khi mình là người xa bờ nhất, rồi nhạc nền Jaws của John William cất lên trong đầu.” Hãy thử rủ anh đi xem phim có cá mập nào!

5. Trước khi Chris Hemsworth giành được chiếc búa nổi tiếng, Hiddleston đã đi thử vai Thor, thậm chí anh còn ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt, tăng thêm khoảng chín ký cơ bắp. Tuy nhiên, đạo diễn Kenneth Branagh quyết định rằng anh hợp với vai Loki hơn.

6. Anh khá nổi tiếng với việc giả giọng tức thời những diễn viên hạng A, như Samuel L. Jackson, Alan Rickman và bạn diễn trong Avengers là Chris Evans.


(Từ trái qua) Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, đạo diễn Josh Whedon, và Chris Evans


7. Nhân vật anh hùng ưa thích của anh là Superman (xin lỗi Thor nhé!) và những phim về Superman của Christopher Reeves là phim thể loại siêu người hùng đầu tiên mà anh xem. Anh từng nói: “Trong tâm trí tôi, Reeve là siêu anh hùng có thật đầu tiên.”

8. Dù đối đầu trên màn ảnh, nhưng bên ngoài Hiddleston và Chris Hemsworth là bạn thân. Tại một buổi họp báo gần đây Tom còn nói “Tôi thương anh lắm đó” với người anh trên phim của mình. Thật là bạo dạn! Không chịu thua, Hemsworth khen Tom với 4music: “Tôi ngả mũ trước Tom và nghĩ rằng trong phim nào anh cũng đã diễn rất tuyệt, hy vọng chúng ta có thể thấy anh trong nhiều phim hơn.”


Tom Hiddleston với vai Hoàng tử Hal, sau là vua Henry V, trong The Hollow Crown


9. Có nhiều tài lẻ, Tom nói được nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp và tiếng Ý. Anh từng trổ tài trong những lần phỏng vấn quốc tế.

10. Anh chuyên về Shakespeare, từng đóng Hoàng tử Hall trong loạt Hollow Crown của BBC. Trước đó, anh đã tham gia nhiều kịch của Shakespeare như Othello Coriolanus. Anh đã được giải ba trong Giải thưởng Ian Charleston với vai trong Othello. Anh cũng từng đoạt một giải Olivier Award với vai trong Cymberline.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Digital Spy
Lữ Khách Offline
#12 Posted : Thursday, November 7, 2013 8:51:04 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Chris Hemsworth nói về Rush, Thor và sự nghiệp tuyệt diệu


“Tại sao anh lại trở thành diễn viên?” “Vì tôi muốn kể những câu chuyện hay.” “Cái gì đưa anh tới với vai diễn này?” “Nhân vật này thật hấp dẫn và phức tạp.” “Quá trình làm phim ra sao?” “Rất vui!”

Nói một cách bi quan thì những sự kiện báo chí tuyên truyền phim đều xoay quanh những kịch bản cứng nhắc, lặp đi lặp lại với những câu hỏi rập khuôn và câu trả lời cũng theo khuôn mẫu, cả hai nhằm mục đích quảng bá cho cả tờ báo và bộ phim. Đây là những cuộc nói chuyện trường kỳ với nguồn năng lượng chính là cà phê và đồ ăn khách sạn. Dù có lặp đi lặp lại, bản chất những cuộc nói chuyện này đều không đặc biệt sâu sắc.



Tuy vậy, chuyến tuyên truyền gần đây nhất của Chris Hemsworth đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

“Tôi nhớ thời gian đi tuyên truyền cho The Avengers, nam diễn viên 30 tuổi này cho biết. “Và tôi không có ý cằn nhằn, nhưng nhiều câu hỏi chỉ là ‘Kế hoạch tập luyện của anh thế nào?’ hay ‘Anh làm sao mà có được cơ bắp như thế?’ Đến lúc đó, bỗng tôi nhận ra rằng họ không xem tôi như một diễn viên, và cho rằng những gì tôi làm thật dễ dàng. Vì thế tôi cảm thấy cần phải chứng minh rằng tôi có thể làm những thứ khác biệt hơn, và bắt đầu đi tìm một vai diễn sâu sắc hơn.”

Bộ phim anh tìm thấy, Rush (đã phát hành ở Việt Nam với tựa Đường đua nghẹt thở) về đề tài đua xe Thể thức 1, “đáp ứng được tất cả yêu cầu,” Hemsworth cho biết.

Phim do Ron Howard đạo diễn. Howard từng là một diễn viên và có tiếng hợp tác tốt với các diễn viên khác. Kịch bản do Peter Morgan, biên kịch của The QueenFrost/Nixon viết. Vai chính Hemsworth được mời – một tay đua kiêu ngạo James Hunt — là một vai hấp dẫn.


Trong cảnh phim Rush


“Tôi đồng cảm được với bản năng gần như trẻ con của anh, chỉ sống trong khoảnh khắc cao trào,” Hemsworth cho biết tại buổi công chiếu phim ở Liên hoan phim Toronto. “Bạn có thể thấy trẻ con cũng thế, chúng vào phòng và chỉ chú tâm vào những thứ hấp dẫn chúng, và sẽ không hề nói chuyện với bạn. Có một sự trung thực trong cách sống đó, khi chúng chưa cảm thấy phải hành động theo những gì xã hội cho là chấp nhận được. James có bản năng đó và giữ chắc lấy nó. Đó là điều tôi trân trọng nơi anh, nhất là trong ngành điện ảnh, khi bạn luôn cảm thấy mình phải kiềm chế bản thân, không nói thẳng những lời trong lòng.”

Hemsworth không hẳn hiểu được cơn nghiện tốc độ đến mất mạng của nhân vật – anh lái xe Acura với ghế trẻ em ở ghế sau – anh vẫn hiểu được cảm giác được người khác yêu thích vì vẻ bề ngoài của mình nhưng chính vẻ bề ngoài đó lại khiến anh khó có được sự tôn trọng.

“Việc nhiều người quan tâm tới cuộc sống ngoài đường đua của anh khiến James cảm thấy ức chế,” Hemsworth nói. “Tôi nghĩ anh có ước muốn mạnh mẽ rằng mọi người nên tôn trọng những tài năng của anh, công nhận anh đáng được ở trong đường đua này, thay vì xem anh như một tay chơi liều lĩnh.”


Chris Hemsworth (trái) và Chris Evans trong The Avengers


Hay, nói một cách thực tế hơn, anh muốn được xem như một diễn viên thực thụ chứ không phải chỉ là một anh chàng lực lưỡng trông đẹp mắt khi có cái búa huyền thoại trong tay?

Đương nhiên, Hemsworth không phàn nàn nhiều về thế giới Marvel (anh còn hai phim Avengers và hai phim Thor nữa sẽ ra mắt theo hợp đồng). Anh biết vai diễn này đã cho anh nhiều cơ hội. Năm năm trước, anh chỉ là một diễn viên người Úc nữa ở Los Angeles khó tìm vai diễn. Giờ anh chụp ảnh bìa Esquire, ngồi hưởng thụ trong phòng khách sạn sang trọng trong bộ cánh Prada.

Cuộc sống này khác tuổi thơ của anh quá đỗi.

Tuổi thơ miền hoang dã

Sinh ra ở ngoại ô Melbourne, nhưng “khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi chuyển tới một khu vực có nhiều thổ dân sinh sống, chúng tôi là một trong số ít gia đình da trắng,” anh cho biết. Mẹ anh là giáo viên, cha anh làm công tác xã hội; Chris và hai em Luke và Liam “thậm chí còn không có giày. Đó là cuộc sống ở đó – không có tivi, chơi ngoài trời, cho trí tưởng tượng bay bổng. Chúng tôi lớn lên trong sự thoáng đãng, thay đổi và với những cuộc phiêu lưu như thế. Ngay cả khi trở về Melbourne sau này, tôi vẫn nhớ cuộc sống đó.”


Chris, cùng em trai, Liam, cũng là diễn viên


Đây không hẳn là con đường dẫn tới một sự nghiệp xán lạn.

“Tôi hoàn toàn đã từng có thể trở thành một gã lê la bãi biển,” Hemsworth, một người đam mê lướt sóng, chưa từng đi học đại học, nói. “Hay chơi đá bóng. Bạn bè thường cười nhạo tôi, vì mỗi tuần tôi lại có ước mơ mới. Tôi muốn trở thành bác sĩ! Rồi tuần sau: tôi sẽ học đấm bốc! Nhìn lại, có điểm chung gì không? Tôi không biết nhưng tôi luôn muốn tiến tới.”

Anh bắt đầu đi thử vai vì anh “thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm của ngành này,” và có vai diễn đầu tiên ở tuổi 19, trong vai Vua Arthur trẻ tuổi trên truyền hình. Hai năm sau, anh có được một vai chính trong phim truyền hình Úc đã kéo dài nhiều năm Home and Away. Với vai diễn này, anh có được thù lao khá và sự nổi tiếng khiêm tốn nhưng vui vẻ sống trong một xã hội nơi những thứ đó không khiến ai cảm thấy ấn tượng lắm.

“Úc là một đất nước nhiều người trung lưu,” anh nói. “Bạn bè tôi lớn lên làm những công việc buôn bán, xây dựng, điện máy hay trồng trọt. Đó là những nghề được người ở đây tôn trọng: nghề nghiệp tay chân, mồ hôi nước mắt. Vào một quán bia, bạn có thể thấy thợ xây và nhân viên chứng khoán lương hàng trăm triệu đều uống cùng một thứ… Ở đây có thái độ thoải mái, kiểu thích thì chơi không thì thôi.”


Chris Hemsworth trong vai Kim Hyde (Home and Away)


Nhưng ở Úc chỉ có bấy nhiêu cơ hội cho diễn viên, và như nhiều đàn anh khác, Hemsworth chuyển tới ở Los Angeles.

“Khi quyết định thay đổi như thế, bạn muốn mọi thứ phải suôn sẻ. Đó là một nơi rất xa, đắt đỏ và ở đó tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Trong vòng năm năm đầu, tôi đi thử vai cho tất cả các vai diễn tôi biết tới.”

May thay, những vai anh nhận được đều là những vai tốt. Anh có một vai nhỏ trong phim Star Trek phần đầu, trong vai cha của James T. Kirk, rồi một vai diễn trong The Cabin in the Woods, phim đưa anh tới với Red Dawn.

Nhưng ban đầu, chỉ có vẻ là một phim ly kỳ đơn giản, làm lại phim về đề tài Chiến tranh lạnh năm 1984, cuối cùng lại bị vướng vào những hơi thở thoi thóp của hãng sản xuất, MGM. Đến khi phim sẵn sàng được ra mắt, ngôi sao của phim Josh Peck không còn là ngôi sao nữa, và những nhà sản xuất trở nên lo lắng về thị trường quốc tế, đã chỉnh sửa những vai phản diện người Trung Quốc thành người Bắc Triều Tiên.


Cảnh phim Red Dawn


“Bất kể Red Dawn cuối cùng được đón nhận ra sao – và phim thu về nhiều hơn là bạn tưởng nếu chỉ đọc bình luận – thì với tôi đó vẫn là kinh nghiệm để học hỏi,” Hemsworth nói. “Bạn có thể đọc tất cả các cuốn sách nhưng có những thứ phải làm mới học được. Red Dawn là một kinh nghiệm tốt, và tôi bắt đầu quay Thor ngay sau đó, thế nên phim đó là một bước chuẩn bị. Rồi Red Dawn bị cất lên giá.”

Anh cười.

“Tôi còn nhớ, lúc đó tôi nói với Ken (Branagh, đạo diễn Thor) ‘Phim sẽ không ra mắt, tiếc thật, vì tôi đã hy vọng nó sẽ khiến mọi người chú ý tới Thor. Tôi hơi thất vọng.’ Ken trả lời, ‘Tôi thì không thất vọng, vì như thế tôi có thể giới thiệu anh như một diễn viên mới, thay vì ‘cái gã trong cái bộ phim mà có thể bạn đã xem kia…’”

Thor là một thành công lớn – kết hợp giữa sự nghiêm túc tựa Shakespeare và câu chuyện hài về con người ngoài hành tinh trong tình huống lạc lõng.


Hemsworth vai Thor


Tuy vậy, bản thân Hemsworth vẫn có một chút lo ngại.

“Trong nhân vật có một chút cao ngạo, và trong bộ phim có một nét hài hước mà tôi phải kể công cho Ken,” anh nói. “Nhiều người – rất nhiều – từng nói với tôi ngay từ đầu, đây là một ý tưởng tồi, rằng bộ phim sẽ là thảm họa. Một gã cơ bắp rầu rĩ với mái tóc vàng óng và một chiếc búa à? Ngay trước khi phim ra mắt, tôi cứ ngỡ rằng họ nói đúng. Nhưng Ken đã tìm được sự cân bằng cần có giữa giải trí và một thứ gì đó cao hơn thế. Không quá hơn – bạn không thể nghiêm trọng hóa tình huống – nhưng bộ phim có một nét chân thật.”

Hemsworth trở lại với nhân vật này trong phim The Avengers đầy sao, và trong tháng 11 sắp tới, sẽ lại trở lại với Thor 2 với dàn diễn viên cũ, gồm Tom Hiddleston trong vai Loki — cùng một vai phản diện mới Malekith the Accursed.

“Thách thức lớn nhất là không lặp lại những gì đã làm mà tạo những khía cạnh nhân vật mới,” Hemsworth nói. “Bộ phim có nhiều yếu tố hài hước, nhưng cũng khám phá mối quan hệ Thor và Loki nhiều hơn, tìm hiểu điều gì đã xảy ra giữa hai anh em họ, và trở lại với Jane, nhân vật của Natalie Portman và những điều chưa đi đến hồi kết với cô. Trong phim có một sự mâu thuẫn lợi ích lớn, nhiều cảnh hành động và có quy mô lớn hơn bất cứ phim Marvel nào từ trước tới nay.”


Chris Hemsworth (trái) và Tom Hiddleston trong vai Thor và Loki (Thor 2: The Dark World)


Vai diễn này cũng mang lại lợi ích to lớn đối với Hemsworth. Giờ anh có một cuộc sống thoải mái, với vợ, diễn viên Elsa Pataky — Elena trong Fast & Furious — và cô con gái nhỏ, India Rose. Anh nổi tiếng và tự do, với nhiều cơ hội lớn (sắp tới: Cyber, một phim ly kỳ về đề tài tin tặc của đạo diễn Michael Mann).

“Đó là điều tuyệt nhất,” Hemsworth nói. “Giờ tôi có thể kén chọn hơn, có thể nhận vai vì tôi muốn thay vì phải kiếm tiền thuê trọ. Tôi rất may mắn. Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch thế này, tôi chỉ muốn được làm việc. Tôi từng nổi tiếng ở Úc và tôi từ đó điều đó, bắt đầu từ đầu ở Mỹ. Nhưng khi nổi tiếng ở đây, với Thor, có một sự bình thường như đang trở lại. Có thể tôi đã chuẩn bị đón nhận nó lần thứ hai.”

Dù làm việc cật lực trong phim siêu anh hùng, Hemsworth vẫn tự hào về Rush hơn và sẵn sàng dành thời gian nói chuyện về những đề tài ngoài việc một ngày anh tập luyện bao nhiêu giờ.

“Tôi cảm thấy tôi học hỏi nhiều hơn từ phim này, và bị bắt phải học hỏi nhiều hơn, vì đây là phim tập trung vào một con người, một cái nhìn cận cảnh. Tôi cũng học được nhiều điều từ Thor nhưng những thứ đó rất khác với những gì tôi học được từ Rush. Cái tôi học được từ James trong Rush là bạn luôn phải là chính mình, không màng tới những lời dèm pha bên ngoài và làm những gì cần làm. Mỗi hành động trong cuộc sống là một lần đổ xúc xắc, bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Lữ Khách Offline
#13 Posted : Friday, November 8, 2013 7:52:37 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
[Bình luận phim] Thor: Thế giới bóng tối



Xem ra đây không phải là một phim giải trí không cần động não như có vẻ là thế.

Phim Thor đầu tiên, do người khổng lồ sân khấu Kenneth Branagh đạo diễn, đã cho câu chuyện không chỉ cái hài hước tài tình mà cả vẻ trang trọng kiểu Shakespear. Lần xuất hiện thứ hai của vị thần Bắc Âu này, trong The Avengers, có đủ mọi hóm hỉnh kiểu văn hóa đại chúng mà Joss Whedon có thể làm.


Chris Hemsworth trong vai Thor


Nhưng đã tới lúc vung búa trở lại với Thor: The Dark World (phát hành ở Việt Nam với tựa Thor: Thế giới bóng tối), do Alan Taylor đạo diễn (với cốt chuyện và kịch bản ghi tên cùng năm người khác). Và phim cũng được. Nhưng nếu bạn một anh chàng lực lưỡng tóc vàng bay lượn và bạn chỉ làm "cũng được" — chà, chắc là khó có một trận đấu hạng A khi bạn có đội bóng hạng B.

Phim có hai lỗi đáng chú ý, một ở ngay đầu phim và một xuyên suốt bộ phim.

Vấn đề thứ nhất là đoạn mở đầu phô hết cả ra những gì mà những phim kỳ ảo giả tưởng gần đây quá tham vọng, mở rộng những cảnh được sắp xếp dẫn đến chuyện ngoài lề, câu giờ và kể những chuyện đã xảy ra trước đó mà ta không cần biết.

Những sắp đặt này có sức hấp dẫn thấy rõ đối với những nhà làm phim tham vọng (những người cho rằng mình giúp tạo ra "một huyền thoại") và những hãng phim tham lam (những kẻ xem đấy là nguồn nguyên liệu cho các phần tiền truyện và trò chơi video). Nhưng họ đưa thông tin có thể chuyển tải thành lời thoại và kéo lê thê không bao giờ dứt.

Lỗi thứ nhì là quyết định đưa công nghệ vào đây, cho Thor và những người xứ Asgard đương đầu với một đội quân thời cổ đại ấy thế mà lại bay vù vù bằng tên lửa — và cả hai phe phóng lựu đạn vào nhau, bắn súng lazer và súng phòng không.

Tác giả bài viết này không phải là ‘fan’ cuồng Marvel (và các phim này cũng tự do biến tấu truyện tranh rất nhiều) nhưng theo tác giả, sức hấp dẫn thật sự của vị thần Thor đó là anh không lia vũ khí hiện đại tùm lum; anh có búa tạ, những bạn bè sử dụng mã tấu, và trời ạ, họ sẽ rửa được mối thù!


Natalie Portman (trái) trong vai Jane Foster, Kat Dennings trong vai Darcy


Đó là một trong những điều làm cho siêu anh hùng này trở nên vượt trội, và mặc dù tác giả hy vọng những ‘fan ruột’ có thể nhớ nguyên bản truyện tranh, thì vẫn cảm giác xa lạ với sức hấp dẫn thực sự của Thor. Tác giả không đi xem các phim Thor vì những màn hành động giả tưởng. Tác giả đi xem vì phép màu và sự thần bí.

Những điều mà lần này rất thiếu.

Một lần nữa chúng ta lại có Chris Hemsworth quyến rũ, đôn hậu và lực lưỡng hết chỗ chê trong vai vị thần Bắc Âu, khoe sức hấp dẫn của mình trong một cảnh tắm ở đầu phim chả có lý do gì. Và Anthony Hopkins trở lại trong vai thần Odin, một trong những ông bố khó tính nhất trên đời.

Natalie Portman hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, và chỉ thế thôi, trong vai Jane Foster tẻ ngắt, nhưng Kat Dennings đặc biệt thú vị trong vai Darcy lém lỉnh.

Và, luôn như thế, cầu thủ đáng giá nhất vẫn là Tom Hiddleston trong vai Loki, kẻ lừa đảo. Thành thật mà nói, Hiddleston có vai diễn hay nhất trong phim này và dù một số mánh khóe của anh thực sự là lừa bịp (ít ra là theo như khán giả biết) anh ranh mãnh và hấp dẫn một cách nhất quán.

Nhưng đạo diễn Taylor không làm được điều thú vị nào với việc dàn dựng hay quay phim, kỹ xảo CGI quá lộ liễu và không có vẻ kỳ ảo mà chỉ là phi hiện thực rẻ tiền. Còn câu chuyện — lại là kế hoạch hủy diệt thế giới của một gã điên rồ nữa, và lại là một cảnh thành phố nữa hoang tàn ở kết phim — giống như cả nửa tá phim siêu người hùng khác gần đây.


Tom Hiddleston trong vai Loki


Đó là toàn bộ vấn đề, tất nhiên rồi. Thor có thể không phải là siêu người hùng được nhiều người ưa thích. Người Sắt hóm hỉnh hơn, Siêu Nhân quý phái hơn, Người Nhện lo lắng hơn, Người Dơi đen tối hơn. Nhưng Thor ít ra là — luôn luôn — khác biệt. Và bộ phim này làm anh cũng chỉ vậy thôi.

Lưu ý phân loại: phim chứa yếu tố bạo lực.

Thor: The Dark World (PG-13) Disney (120 phút)
Đạo diễn Alan Taylor. Với Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston.

Đánh giá: ★ ★ ½

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Lữ Khách Offline
#14 Posted : Monday, November 11, 2013 8:53:35 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Tom Hiddleston trở nên huyền bí trong Thor: Thế giới bóng tối




Trong một cảnh gần cuối phim siêu người hùng Thor năm 2011, hai nhân vật của phim đã đối đầu với nhau. Họ là anh em, dù Loki, do nam diễn viên người Anh Tom Hiddleston thủ vai, mới chối bỏ điều này. “Loki, em điên rồi,” Thor (Chris Hemsworth thủ vai) nói. “Như thế này là điên sao?” Hiddleston đáp lời, mặt anh rung bần bật, hơi thở dốc, mắt ngấn lệ. “Có phải hay không? Phải hay không?”

Trong vài phút đáng giá đó, một phim hành động triệu đôla đì đùng dựa trên truyện tranh trở thành bài phân tích về yêu và hận giữa anh em, về xung đột gia đình và hy vọng bị chà đạp, về sự kết hợp kỳ lạ giữa bẩm sinh và dưỡng dục đã định hướng hành động của một con người như thế nào. Đó không phải là khoảnh khắc duy nhất trong Thor, và cả phần tiếp theo là Thor: The Dark World (phát hành tại Việt Nam với tên Thor: Thế giới bóng tối), mà Tom Hiddleston tạo nên được âm vang Shakespeare thế này.


Loki (trái) và Thor trong Thor: The Dark World


Điều đó có lý do của nó. Hiddleston, 32 tuổi, là một diễn viên người Anh được huấn luyện hẳn hòi theo hướng cổ điển, và là người gần nhất trong dàn dài các diễn viên Anh có bước chuyển mình đáng ghi nhận giữa sân khấu hàn lâm và điện ảnh đại chúng. (Anh cũng đã có đóng góp khá tốt vào truyền thống cao quý của các vai phản diện người Anh ác độc có giọng nói êm ái.)

Lý lịch của anh hoàn hảo không tì vết: Anh học ở Eton, Đại học Cambridge, rồi đến Học viện Kịch nghệ Hoàng gia – từng trường trong số này đều là nơi nổi tiếng đã cho ra đời những tài năng diễn xuất. Anh cũng là một trong số đội ngũ diễn viên có gò má cao nổi tiếng và đã thể hiện cả hai vai Hoàng tử Hal và Vua Henry V trong chuỗi hợp tác về Shakespeare của BBC và PBS The Hollow Crown, được giới phê bình khen ngợi. Anh cũng từng đóng F. Scott Fitzgerald trong Midnight in Paris của Woody Allen, góp mặt trong các dự án đa dạng như War Horse của Steven Spielberg và phim truyền hình Wallander, cũng như đóng chính trong nhiều phim nhỏ.

Nhưng phải đến khi anh có vai vị thần mưu mô xảo quyệt (hay có thế không nhỉ?), Loki, trong chuỗi phim của Disney-Marvel Studios gồm Thor The Avengers (phát hành ở Việt Nam với tên Biệt đội siêu anh hùng) thì anh mới lên danh sách hạng A. Giờ đây anh đã có các nhóm người hâm mộ, một lượng “follow” lớn trên Twitter và chỗ trong mục xì xầm trên các báo.


Tom Hiddleston trong vai Henry V


“Thứ danh tiếng này thật kỳ lạ,” Hiddleston cho biết trong một buổi phỏng vấn gần đây tại nhà hàng Wolseley, chỉ vài phút trước khi một phụ nữ dừng ngay bàn để chúc mừng vai mới của anh trong phim sắp ra mắt của Jim Jarmusch. Anh tiếp tục nói, nhắc đến Loki, “thật thú vị khi thấy tôi có thể tạo nên ảnh hưởng rộng khắp như vậy với một vai không giống tôi chút nào.”

Thật vậy, Hiddleston ngoài đời không giống Loki nhiều, cùng vẻ tái nhợt kiểu ma cà rồng, mái tóc đen dài và cái nhìn dửng dưng khinh khỉnh của hắn. Ngoài đời thực, anh điển trai nhưng không có nét phô trương, với mái tóc quăn màu nâu nhẹ, một phong thái cởi mở thân thiện và hình thể thanh nhã của một vũ sư (rất cao). Anh cũng nói năng lưu loát, suy tư và hay nói những cụm từ thi vị.

Khi được hỏi có phải anh đã muốn trở thành diễn viên từ nhỏ không, anh cho biết mọi chuyện không rạch ròi như vậy: “Khá giống như một đàn én rì rầm hót. Bạn không thể biết con nào hót đầu tiên, mà chỉ thấy bài ca đó thành hình.” Anh nói thêm: “Tôi cẩn trọng với việc kể lại chuyện đời mình. Lúc nào cũng mang tính võ đoán hơn mình tưởng.”


Tom Hiddleston


Hiddleston lớn lên ở Oxford, là con giữa của một gia đình có cha người Scotland làm chủ một công ty dược và mẹ người Anh từng làm quản lý sân khấu. Anh cho biết vào lúc 13 hay 14 tuổi thì anh bắt đầu nghĩ về chuyện diễn xuất một cách nghiêm túc.

“Tôi xem phiên bản John Gabriel Borkman của Ibsen do Richard Eyre dựng, và đột nhiên nhận ra,” anh nói. “Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời như thể Alice rơi vào hang thỏ, phát triển tính ham mê xem và đọc rất đặc biệt gắn với những năm tháng thiếu niên đó.”

Lúc ở Eton anh đã diễn nhiều hết mức có thể, và trong năm cuối, trường anh dựng vở Journey’s End, một tác phẩm chính kịch của R.C.Sherriff năm 1928 về những người lính trong Thế chiến I, mang đến diễn ở Liên hoan quốc tế Edinburgh. Tại đây, vở này đã nhận được những bài phê bình nồng nhiệt. Đó là bước chuyển lớn, Hiddleston nói, lúc anh lặng lẽ quyết định sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Dù vậy, anh vẫn đến Cambridge để học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp (“Tôi đã cố gắng rất nhiều để được vào học ở đó nên không bỏ lỡ được”), tham gia vào câu lạc bộ kịch mạnh nổi tiếng tại đó và nội trong học kỳ thứ hai đã được một người đại diện để mắt đến. Cô ấy nói sẽ kiếm được việc làm cho anh trong những kỳ nghỉ.

Không lâu sau đó, công việc chuyên nghiệp, gồm hai tác phẩm của HBO là Conspiracy The Gathering Storm, đã đến – dù không bao giờ là trong kỳ nghỉ. Hiddleston nhận thấy mình “đọc sách của Cicero tại phim trường lúc đang mặc trang phục đóng phim,” nhưng vẫn có thể tốt nghiệp đứng đầu. (vâng, ngoài điển trai và phun châu nhả ngọc, anh còn giỏi nữa.)


Tom Hiddleston trong The Gathering Storm


Anh lúc đó đã có thể theo ngay nghiệp diễn, nhưng lại quyết định đi học trường kịch trong ba năm. “Tôi nghĩ, ‘Tôi chưa được qua trường lớp, mới chỉ ăn may mà thôi,’” Hiddleston nói. Khi tốt nghiệp, anh nhận ra mình không giữ được nhiều ký ức. “Tôi đã có một quyển nhật ký, ghi chi tiết mọi cuộc thử vai của tôi,” anh cho biết. “Sau khoảng ba tháng, tôi phải ngừng việc đó, vì trong đó toàn là thất bại, một danh sách dài những vai tôi không được nhận.”

Dù vậy, rốt cục anh cũng có vai chính trong phim đầu tiên của mình, Unrelated của Joanna Hogg, năm 2007, và các tác phẩm kịch sau đó đã khiến anh lọt vào mắt xanh của Kenneth Branagh, rồi sau đó hai người đã diễn chung trong phiên bản sân khấu của Ivanov và phim Wallander.

Anh quyết định vẫn tiếp tục thử vận với mùa thử vai truyền hình tại Los Angeles. “Bạn mà đến buổi thử vai nào cũng sẽ thấy đúng một chàng 29 tuổi tóc vàng cao kều tại đó,” anh nhớ lại. “Lúc đó rất căng thẳng. Tôi không ngủ được nhưng lại không được vai nào cả.”


Tom Hiddleston


Rồi anh có bước đột phá. Branagh, lúc ấy đang đạo diễn Thor, gọi anh đến thử vai chính của phim này. Anh vào được vòng sau, và được bảo là hãy tăng cơ bắp càng nhiều càng tốt để thử trên máy quay sáu tuần sau đó.

“Tôi đã có đắn đo, nỗi sợ thất bại và cả thành công chừng có thể ngăn tôi lại,” anh nói. “Nhưng tôi biết rằng Ken biết khả năng của tôi, và tôi nhớ mình đã nghĩ rằng: ‘Tôi chưa từng vào sâu như thế này. Cũng nên thử một lần.’ Tôi đã tăng thêm được 25% cơ bắp, giảm lượng mỡ xuống còn 7%, thuộc thoại như cháo. Lúc đó tôi như bị ai ám vậy.”

Dĩ nhiên, Hiddleston không được giao vai này, nhưng hãng phim đã quá ấn tượng với sự tận tâm của anh nên đã giao vai Loki cho anh. Dù Thor bị nhiều nhà phê bình chê bai (“chiến thắng được định sẵn của những toan tính thương mại trước trí tưởng tượng”, A.O.Scott đã viết thế trên The New York Times), Hiddleston nhìn chung là được khen ngợi.


Tom trong tạo hình Loki tại Comic Con


“Đây là màn trình diễn của Hiddleston,” Charlotte O’Sullivan đã viết bình luận về Thor: The Dark World như thế cho tờ Evening Standard.

Hemsworth cho biết anh nghĩ diễn xuất của Hiddleston đã làm cho Loki trở thành nhân vật quan trọng hơn lúc đầu mọi người nghĩ. “Giữa những hỗn loạn và điên cuồng của nhân vật đó, có một sự mong manh đáng tin và sức hút khó cưỡng,” Hemsworth thêm vào. “Làm được như vậy không dễ chút nào.”

Cả Hemsworth và Natalie Portman, vào vai nhà khoa học Jane Foster và là người yêu của Thor, đều cho rằng chính khoảng thời gian được huấn luyện của Hiddleston đã mang lại sự rung mình lạ thường lúc quay phim.

“Thường thì ít ai có sự nghiêm túc và chú tâm vào chi tiết như anh ấy đối với loại phim này,” Portman nói trong một buổi phỏng vấn qua điện thoại.


Tom Hiddleston trong Only Lovers Left Alive


Người hâm mộ đồng ý với điều này: hơn 30.000 người đã ký thỉnh cầu nài nỉ Marvel sản xuất một phim dành cho Loki. Nhưng Hiddleston còn có những kế hoạch khác trước mắt. Đáng chú ý trong số đó là vai một ma cà rồng bất mãn tên Adam, bên cạnh Eve do Tilda Swinton đóng trong phim Only Loves Left Alive của Jim Jarmusch, sẽ ra mắt vào đầu năm 2014.

“Khi mới gặp Tom, tôi chưa chấm anh cho vai Adam, nhưng sau khi nói chuyện, tôi biết anh sẽ thể hiện nhân vật này một cách hoàn hảo,” Jarmusch nói trong một cuộc phỏng vấn trên điện thoại. “Anh ấy có thể hiểu được những từ ám chỉ của tôi, từ rock’n’roll Anh thập niên 1960, đến Hamlet. Nhân vật của anh rất phức tạp, như anh vậy, nhưng tôi cũng muốn anh có chất hoang dã, mà anh đã tìm ra. Anh không chỉ chơi vĩ cầm, mà còn tập luyện nhiều tháng để tạo ra vẻ chơi đàn tựa Paganini trên phim. Bạn quăng cho anh ta cái gì, anh ta sẽ thể hiện được cái đó.”

Sau đó Hiddleston sẽ trở lại với sân khấu, với vai diễn trong vở cùng tên Coriolanus của Shakespeare tại Donmar Warehouse ở London. Khi được hỏi làm sao anh có thể thích nghi với bước chuyển giữa sân khấu và điện ảnh, Hiddleston nói công việc gần như là y chang nhau.

“Khi làm diễn viên, công việc của bạn là tìm cách trở nên chân thật trong những trường hợp cụ thể đó,” anh nói. “Một khi đã làm được điều đó thì mọi chuyện còn lại thật đơn giản.”

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#15 Posted : Thursday, November 21, 2013 7:03:01 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thor: The Dark World – nhiều câu hỏi, không đủ câu trả lời


Có hai lý do chính khiến bạn nên xem Thor: The Dark World: xem một Thor với đầy đủ quyền năng của một vị thần trong suốt cả bộ phim, và xem Loki (ít ra là khúc đầu). Cái bạn không nên mong đợi từ Thor: The Dark World: logic trong kịch bản.

Nếu Thor phần một khiến nhiều người thất vọng khi Thor dành phần lớn diễn biến phim bị đày xuống Trái đất làm người phàm trần, dẫn tới việc phim có vẻ kể về một anh chàng tên là Thor thay vì vị thần sấm tên là Thor, thì trong suốt Thor: The Dark World, ta có một vị thần theo đúng nghĩa. Thor trong phim này đầy quyền năng, trưởng thành và tự tin. Một trong những cảnh đầu tiên ta có Thor hiên ngang dùng búa Mjolnir đánh bại cả một đoàn quân ở một thế giới trong Cửu Giới.


Trailer khiến ta cứ nghĩ cảnh này phải là cảnh chiến đấu chính của bộ phim nhưng thực tế nó xuất hiện ở đầu phim, như chỉ để giới thiệu lại với khán giả quyền năng của Thor


Yếu tố hay nhất của Thor: The Dark World là cách bộ phim khai thác hệ quả của những gì Loki làm trong ThorThe Avengers đối với gia đình. Một trong những cảnh mở đầu là khi Loki đối mặt với cha mẹ nuôi, Odin và Frigga, lần đầu tiên sau diễn biến Avengers. Ở đây, phải nói tới khả năng diễn bằng mắt xuất sắc của Tom Hiddleston trong vai này.

Loki vẫn ngông cuồng, thích đùa bỡn như thế, nhưng ánh mắt anh luôn thay đổi mỗi lần nhìn Odin hay Frigga. Đứng trước Odin, ta thấy Loki thực sự hận ông, vì đã nuôi anh lớn lên trong dối trá, nhưng trong cái hận đó vẫn pha chút đau thương, cảm giác bị phản bội. Khi nhìn Odin, một chút gì đó của Loki trong Thor vẫn hiện ra: một Loki từng khao khát sự chấp nhận của Odin nhưng không bao giờ có được.

Cũng trong cảnh đó, những lời Loki nói với Frigga là chế giễu, nhưng ánh mắt anh lại thể hiện một cảm xúc khác. Lần đầu chút đau khổ không pha lẫn hận thù xuất hiện trong mắt Loki là khi Odin nói anh sẽ không bao giờ được gặp lại Frigga nữa. Có lẽ, nếu có người duy nhất có thể khiến Loki cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương, đó là Frigga. Bà là người duy nhất Loki không thể hận, và cũng dễ hiểu thôi. Frigga cũng có khả năng tạo ảo ảnh như Loki, và có lẽ, người đã dạy Loki phép thuật cũng chính là bà. Có lẽ, từ tấm bé, khi Odin luôn thiên vị Thor hơn, luôn chú tâm dạy dỗ Thor hơn, Loki lại được Frigga cưng chiều hơn. Loki sẽ không bao giờ có được sức mạnh của Thor, nhưng Frigga là người đã nhận ra khả năng bẩm sinh mà Loki có và đã chăm sóc, dẫn dắt khả năng đó. Vì thế, lần duy nhất Loki lớn tiếng với bà là khi bà gọi Odin là “cha con” – “Ông ta không phải cha tôi!”


Loki và Thor trong cảnh phim


Một trong những cảnh tôi thích nhất trong bộ phim là một chút nhẹ nhàng hơn giữa Thor và Loki. Loki nhìn Jane Forster vừa ngất đi và đặt câu hỏi với Thor về mối quan hệ tình cảm của hai người. So với cuộc đời ngàn năm của họ, một con người phàm trần như Jane chỉ có thể là cơn gió thoảng, và nếu tiến tới với Jane, điều duy nhất đang đợi Thor là trái tim tan nát. Trong khoảnh khắc đó, Loki thực sự lo lắng cho Thor, bất chấp sự bất hòa giữa họ.

Tuy vậy, Jane lại là cả một vấn đề trong bộ phim này. Mối quan hệ của Thor và Jane quá mờ nhạt trong Thor và lại càng mờ nhạt hơn trong phim này. Nói thẳng ra là tôi chẳng hiểu tại sao Jane và Thor lại yêu nhau và phim cũng không thèm phát triển tình cảm của họ. Vì thế, tôi lại càng không hiểu tại sao Tiến sĩ Jane Forster lại có thể vì việc Thor biến mất mà mất ăn mất ngủ bỏ cả công việc trong suốt hai năm trời, và trong khoảng thời gian đó, điều duy nhất cô làm đi tìm Thor. Ừ, ai mà chả biết Thor là thần thánh, nhưng Jane chỉ quen Thor trong vòng ba ngày là đứt, và biết anh là thần thánh trong khoảng… một tiếng đồng hồ. Vì như thế mà mất đi hai năm trời, có đáng không?

Nhưng vẫn đề lớn nhất của bộ phim là nhân vật Malekith. Đây là một nhân vật phản diện mờ nhạt và từ đầu tới cuối, những hành động mang tính “phản diện” của hắn chẳng có lý do gì cả, ngoài việc hắn là nhân vật phản diện vì thế nên phải làm những điều độc ác. Hắn hủy diệt vì…thích thế. Hắn đem một đội quân Hắc Tinh hủy hoại vũ trụ và biến nó trở lại thành “bóng tối” nhưng cái “bóng tối” đó thực chất là gì, hắn có lợi gì từ việc này, và tại sao hắn lại bị ám ảnh với cái “bóng tối” đó thì chẳng ai biết. Sau khi có được cái bóng tối đó thì hắn định…làm gì?


Malekith


Một nhân vật với động cơ nhạt nhẽo như thế trao cho một diễn viên như Christopher Eccleston thì thật phí phạm tài năng của anh. Không những bản thân nhân vật không có động cơ gì hấp dẫn, mà phân nửa thời gian, nhân vật chìm trong bóng tối hay được hóa trang đến mức có cảm giác như diễn viên chẳng cử động được cơ mặt, mắt thì đeo áp tròng nên cũng khó có thể thể hiện được mấy. Thế nên vai này, nói thật ra, trao cho diễn viên nào cũng được. Trong suốt bộ phim, tôi có cảm giác Malekith chỉ tồn tại để tạo mối đe dọa tạo động cơ cho Thor và Loki hợp tác.

Chiến dịch quảng bá Thor: The Dark World khoe rằng “anh ấy sẽ phải hy sinh tất cả để cứu chúng ta.” Trong cả bộ phim, tôi không thấy Thor phải hy sinh bất cứ thứ gì. Cái chết của Frigga và cuộc tấn công Asgard là động lực cho Thor bước vào cuộc chiến chứ không phải là hy sinh. Đưa Jane ra làm con mồi cũng chẳng hẳn là hy sinh vì ai cũng biết Jane sẽ không chết được. Kế hoạch đánh bại Malekith của Thor là kéo hắn tới Thế giới Bóng tối để binh lính Asgard không phải bỏ mạng. Thế nên chung quy Thor thực tế không hề phải hy sinh gì.

Bộ phim còn thiếu logic một cách khó bỏ qua nữa là khi Hắc Tinh của Malekith nã đạn laser vào quân đội Asgard và họ đánh trả bằng… kiếm?? Ai cũng biết thế giới Asgard được dựa theo truyền thuyết từ mấy trăm năm trước, nhưng thât sự khó có thể nhịn cười khi xem cái cảnh trông giống đem một đội quân từ thời Trung cổ ra đọ với súng máy thế kỷ 21. Điều này còn khó hiểu hơn khi trong khi chỉ năm phút sau đó, quân Asgard bỗng cũng có tàu chiến để bắn súng máy đùng đoàng đuổi theo Thor và Loki khi họ chống lại lệnh của Odin. Vũ khí tiên tiến có thể đem ra dùng để bắn quân mình mà không dùng để chống lại kẻ địch à?


Thor, Jane và Loki


Đây là một bộ phim rất hài, có lẽ là bộ phim hài hước nhất của Marvel tính tới nay. Một số cảnh khiến tôi phải bật cười gồm có: Khi đội quân của Malekith kéo đến phá ngục Asgard, thì Loki ung dung ngồi đọc sách dù ở ngoài xà lim hỗn đoạn đang xảy ra. Hay lúc Jane ngất đi, Loki thản nhiên nói, “Cô ta chết rồi à?” với một giọng thờ ơ đến buồn cười. Khi Thor đến nhà Selvig, anh bước vào cửa, nhìn cái móc áo một hồi rồi bình thản treo búa Mjolnir lên đó.

Tính hài của bộ phim có lẽ được bao trọn trong trích đoạn này:

http://www.youtube.com/watch?v=10-8RscXLkg

Sự hài hước dí dỏm của bộ phim là một cái hay, nhưng thật ra nhiều lúc cũng là một cái dở. Avengers cũng là một bộ phim có nhiều câu thoại kiểu tung hứng, nhưng khi cuộc chiến bắt đầu, sự hài hước được dẹp qua một bên, thay vào đó là không khí chiến đấu nghẹt thở. Trong Thor: The Dark World, các trò đùa không kết thúc khi trận chiến bắt đầu, vì thế nhiều khi những yếu tố hài khiến khán giả bị phân tâm và khiến trận chiến trở nên kém gay cấn hơn. Trong trận chiến ở London mà theo Jane chỉ có thể kéo dài trong tám phút, ta đã mất bao nhiêu phút cho cái cảnh Thor đi tàu điện ngầm? Có cần dành nhiều thời gian thế quan tâm về Darcy và anh chàng rõ ràng được viết ra để thành người yêu của cô?

Cảnh đánh nhau giữa Thor và Loki chống lại Malekith cùng tay sai Kurse ở Thế giới Bóng tối hay hơn cảnh chiến cuối cùng ở London. Cuộc chiến ở Thế giới Bóng tối tài tình và tinh tế hơn, khi cả Malekith và khán giả bị đánh lừa vì Loki (tỏ vẻ) phản bội Thor để đánh lạc hướng kẻ địch. Trong một chốc, có vẻ sự nham hiểm của Loki đã trở lại, rằng Thor đã sai lầm thực sự khi tin tưởng Loki. Nhưng, mặt khác, việc tất cả sự phản bội đó thực chất chỉ là giả vờ lại khiến tôi bị hẫng, nhất là khi trailer có vẻ hứa hẹn một Loki mâu thuẫn hơn. Tôi thích một Loki như trong Thor, hay ít nhất là đen tối thực sự như trong Avengers. Trong phim này, mục tiêu chống lại Malekith của Loki lại quá rõ ràng, quá thiên về phía thiện, đâm ra khúc đầu khám phá nội tâm Loki hấp dẫn thì đến khúc cuối của nhân vật lại khiến tôi phải nghệt mặt tự hỏi, “Ơ, chỉ có thế thôi à?”

Thêm vào đó, cảnh “chết” của Loki quá “kịch” nên tôi không thể tin rằng Loki đã chết thật. Loki có thể chết, nhưng không thể chết trong một cách rập khuôn và sến thế được. Thế nên sau cảnh đó, mỗi khi diễn biến phim quay trở lại Asgard, tôi cứ chực chờ Loki tái xuất…



Điểm yếu của phim không phải là lỗi của các diễn viên. Chris Hemsworth hấp dẫn hơn bao giờ hết trong vai Thor (và tôi không chỉ nói về mặt ngoại hình). Từ anh toát ra sự tự tin của một vị thần theo đúng nghĩa và anh chứng minh nhân vật Thor giờ đã khác Thor của phần phim thứ nhất một trời một vực. Tom Hiddleston, như thường lệ, tỏa sáng trong vai Loki, xuất sắc từ những khoảnh khắc “tưng tửng” nhất của vị thần ma mãnh này, tới những khi mất phương hướng, yếu đuối… Natalie Portman dường như cũng đã làm tất cả để tạo sức sống cho nhân vật Jane Forster không mấy hấp dẫn.

Vấn đề với Thor: The Dark World là kịch bản không hiệu quả. Phim hứa hẹn quá nhiều, mở ra quá nhiều vấn đề nhưng thật ra chẳng giải thích hay giải quyết được bao nhiêu. Một bộ phim cũng hơn hai tiếng đồng hồ đấy, và trong khi xem phim, tôi cũng cười nhiều, cũng có những lúc thót tim, cũng thích thú. Ra khỏi rạp rồi, tôi mới thấy hơi hụt hẫng. Mối đe dọa chính trong bộ phim chẳng bao giờ tạo cảm giác thực sự nguy hiểm, và đến cuối, chúng bị đánh bại một cách hình như quá dễ dàng. Đến giờ, tôi vẫn có cảm giác như chỉ mới xem được một nửa bộ phim. Tất nhiên, chắc hẳn vẫn còn Thor 3, nhất là khi cái kết đặt câu hỏi lớn là Odin bây giờ ở đâu, nhưng The Dark World này vẫn có cảm giác chưa hoàn thiện.

Bảo là phim chán thì hoàn toàn không đúng. Nhưng bảo là phim thực sự tuyệt vời thì cũng không hẳn. Thor: The Dark World mang tính giải trí cao, và xem xong cũng không cảm thấy tiếc tiền. Tôi cũng hoàn toàn sẵn sàng xem lại phim này. Nhưng nhìn chung, có lẽ tôi mong đợi chút gì đó nhiều hơn từ phim này mà cuối cùng phim không cung cấp được.

© Xuân Hiền @ Quaivatdienanh.com
Lữ Khách Offline
#16 Posted : Thursday, November 21, 2013 7:06:43 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Sau Thor: The Dark World, Marvel sẽ làm gì



Với việc Thor: The Dark World (phát hành ở Việt Nam với tựa Thor: Thế giới bóng tối) ra rạp, thì chúng ta đã đi được nửa chặng đường Giai đoạn 2 của Thế giới điện ảnh Marvel.

Năm 2014, chuyến phiêu lưu sẽ tiếp tục với màn ra mắt của Captain America: The Winter Soldier cũng như Guardians of the Galaxy, rồi năm 2015 chúng ta sẽ được thết đãi bộ phim mong chờ từ lâu Avengers: Age of Ultron.

Nhưng các kế hoạch của Marvel không dừng ở đó. Giám đốc hãng phim là Kevein Feige đã chính thức nói rằng công ty này đã lên kế hoạch cho các phim đến tận năm 2021 – nhưng chính xác thì trong tương lai chúng ta sẽ có gì? Có lẽ vẫn còn quá sớm để dự đoán xem tám năm tới chúng ta xem gì, nhưng cũng đã đủ bằng chứng để vạch ra đường hướng của Marvel trong Giai đoạn 3, bắt đầu ngay sau Age of Ultron.

Dựa vào những gì diễn ra trong các phim đã xem, nghiền ngẫm các bài báo và phỏng vấn, cùng với chút lập luận căn bản ai cũng có, tác giả bài viết này đã ngó vào quả cầu chiêm tinh về phim dựa trên truyện tranh để dự đoán tương lai của thế giới phim Marvel. Người hùng nào sẽ trở lại? Người mới nào sẽ xuất hiện?


Poster Captain American 2 tại Comic-Con


Ant-Man – 31/7/2015

Đây không phải là dự đoán mà là sự thật rành rành. Sau nhiều năm phát triển, Marvel rốt cục đã khởi động Ant-Man của Edgar Wright – nhưng cho đến nay đó vẫn là tất cả nhữn gì chúng ta biết. Wright và đồng biên kịch Joe Cornish đã biến đổi và cập nhật kịch bản để khiến cho nó phù hợp với tất cả những gì đang diễn ra trong thế giới điện ảnh Marvel, nhưng sự thật vẫn là chúng ta còn không biết phiên bản Ant-Man nào được đưa lên phim. Liệu có phải là bản gốc Hank Pym mặc trang phục anh hùng, hay xoay quanh hậu nhân của ông, Scott Lang? Hay có khi nào cả hai cùng xuất hiện hay không? Với việc hãng này đã nhắm đến ngày phát hành là 31/7/2015 (sớm hơn nhiều so với ngày cũ là 6/11/2015), dự đoán là phim sẽ bắt đầu quay trong vòng nửa đầu năm sau, nên cứ dỏng tai lên ngóng trong mấy tháng tới thì thế nào tin mới cũng sẽ tràn về.

Thor 3 – 6/5/2016

Phần ba của Thor vẫn chưa được xác nhận, nhưng bất kỳ ai từng xem Thor: The Dark World đều có thể hiểu vì sao chúng ta gần như chắc chắn sẽ có phần ba. Vị Thần Sấm hẳn sắp an nhàn tận hưởng thời gian trên Trái đất của anh cùng Jane Foster đáng yêu và sẽ có mặt khi đội Người báo thù phải tái hợp để đánh bại là Ultron, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc anh nhận ra người em trai quỷ quyệt, hơi tâm thần Loki của mình đang ngự trên ngai vàng Asgard chứ không phải là Odin, cha mình. Tin này chắc sẽ mang Thor trở lại quê nhà để xử trí người anh em rắc rối... nhưng từ đó mọi chuyện sẽ thế nào là tùy vào các bộ óc sang tạo của hãng phim kiêm xuất bản truyện tranh. Cũng đừng quên người hùng Bắc Âu này đã chứng minh mình là một trong những nhân vật sinh lợi nhất cho Marvel, nên việc cho anh ấy có trọn bộ ba phim là có lý xét về góc nhìn thương mại.


Một trong những tạo hình của Ant-Man


Doctor Strange – 18/7/ 2016

Cũng như Ant-Man, Doctor Strange từ lâu đã được đồn đãi rằng sẽ nằm trong dự án Giai đoạn 3 của Marvel, nhưng không như phim của Wright, phim này chưa được chính thức công bố và được lên lịch công chiếu. Dù vậy, tác giả vẫn dự đoán rằng phim sẽ sớm là hiện thực. Hồi đầu năm 2013, Kevin Feige đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn rằng siêu người hùng bí ẩn này “chắc chắn sẽ là một” trong những nhân vật họ phát triển cho Giai đoạn 3, và hãng đã làm việc với một kịch bản của Thomas Donnelly và Joshua Oppenheimer (từng làm Conan The Barbarian năm 2011) trong một thời gian dài. Dù chưa biết phim sẽ ra sớm hay muộn trong bước tiếp theo của Thế giới điện ảnh Marvel, tác giả vẫn nghĩ chúng ta sẽ sớm được xem câu chuyện hẳn hòi về Tiến sĩ Stephen Vincent Strange trên màn ảnh rộng.

Guardians of the Galaxy 2 – 5/5/2017

Xem như Thor 3 là chắc chắn, người ta có thể đoán là Marvel có muốn làm Giai đoạn 3 tương ứng với Giai đoạn 2 bằng một phim thứ ba về Captain America, nhưng tác giả thì nghĩ khác. Thay vì kết thúc hợp đồng với Robert Downey Jr., Chris Hemsworth và Chris Evans cùng lúc, tác giả đoán rằng bộ ba phim của chàng siêu chiến binh này sẽ kéo dài qua tận Giai đoạn 4 và Marvel sẽ cho Guardians of the Galaxy một cơ hội lên màn ảnh nữa. Hiển nhiên là mọi thứ đều dựa vào việc phim của James Gunn sẽ ra rạp vào tháng 8/2014 thành hay bại, vì doanh thu phòng vé kém có thể làm ý tưởng này chết từ trong trứng nước, nhưng nếu phim hay như đã nghĩ thì cũng không ngạc nhiên lắm nếu đội ngũ liên ngân hà này có phần hai trong Giai đoạn 3.


Captain Marvel


Captain Marvel – 21/7/2017

Marvel Studios đã làm tốt việc đem một số nhân vật nữ “ngầu” lên màn ảnh rộng, từ Pepper Potts đến Black Widow rồi Peggy Carter, đồng thời Scarlet Witch đã được xác nhận sẽ có mặt trong The Avengers: Age of Ultron của Joss Whedon, nhưng bước tiến lớn mà Marvel chưa đi là để một trong những anh thư của mình vào vai chính trong phim riêng. Tác giả nghĩ đợt “hạn hán” nhân vật này sẽ kết thúc khi Captain Marvel có phim riêng của mình trong Giai đoạn 3. Vài tháng trước, nhà sản xuất Louis D'Esposito đã nói trong một bài phỏng vấn rằng hãng phim này đã nghe được tiếng trống kêu gọi một nữ siêu người hùng “càng ngày càng dồn dập”, và thậm chí còn để lộ ra tên nhân cách thứ hai của Thiếu tá Carol Danvers. Thêm vào sự thật là Guardians of the Galaxy sẽ giới thiệu một chủng loài ngoài hành tinh mới tên Kree – chính chủng loài đã cho Danvers quyền năng – thế là bạn có thể bắt đầu kết nối dữ liệu, dự đoán rằng sẽ có một phim về Captain Marvel trước mắt thôi.

The Avengers: The Infinity Gauntlet – 5/4/2018

Người hâm mộ đã dự đoán điều này từ khi Thanos ngước cái đầu bự màu tím của hắn ở những giây cuối phim Avengers đầu tiên, nhưng với cột mốc Giai đoạn 2 gồm những người hùng của Trái đất đối đầu với Ultron, Avengers 3 giờ đây có vẻ là thời điểm hoàn hảo để trải câu chuyện huyền thoại về Infinity Gauntlet. Không chỉ Marvel cần một cách để hoàn thành lời “mồi” về Mad Titan này đã có (ngoài sự xuất hiện trong Guardians of the Galaxy), đoạn phim ngắn sau phần credit trong Thor: The Dark World đã mang các Infinity Stone vào thế giới phim Marvel, dĩ nhiên đây là chi tiết sống còn trong kịch bản của Infinity Gauntlet. Có thể hãng phim này chỉ đánh lạc hướng và đang dự định một thứ khác, nhưng đến nay thì đây có vẻ là ý tưởng có lý.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#17 Posted : Monday, February 10, 2014 5:55:06 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Marvel lên kế hoạch cho Thor 3Captain America 3





Giai đoạn ba Thế giới Điện ảnh Marvel đang triển khai. Trong vài tuần vừa qua, vừa có tin Ant-Man của đạo diễn Edgar Wright sẽ ra rạp vào 15/7, và đã thêm vài cái tên vào dàn diễn viên của mình. Giờ đây, hãng phim này đã quyết định nhờ tới Christopher Yost và biên kịch kiêm nhà sản xuất Craig Kyle viết kịch bản phần ba loạt phim về anh chàng Thần Sấm – Thor 3.

Yost là một trong số các biên kịch đóng góp tài năng vào kịch bản phim Thor vừa rồi, đây sẽ là lần đầu Kyle viết kịch bản phim người thật đóng. Cả hai biên kịch đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Marvel nhưng chủ yếu là với các tác phẩm hoạt hình của hãng.

Kyle từng là đồng sản xuất với Kenneth Branagh của phim Thor ra mắt năm 2011, và năm ngoái cũng là nhà sản xuất Thor: The Dark World của Alan Taylor.

Hiện chưa có thêm nhiều thông tin về chi tiết kịch bản Thor 3. Bộ phim cũng chưa có đạo diễn, và ngoài Chris Hemsworth, cũng không chắc diễn viên cũ nào sẽ quay lại. Với việc Loki đoạt ngai vàng Asgard ở cuối Thor: The Dark World, ta có thể cho rằng Tom Hiddleston có nhiều khả năng trở lại trong vai vị thần ma mãnh này, và Natalie Portman, trong vai người yêu của Thor, Jane Foster.

Phim chưa có ngày ra mắt chính thức, tuy nhiên hiện nay Marvel Studios đã đặt sẵn ngày ra mắt cho một số phim của mình, và phim có thể ra mát 6/5/2016 hoặc 18/7/2016 hoặc 5/5/2017.



Cùng lúc đó, trước thềm Captain America: The Winter Soldier ra mắt, Marvel cũng bận rộn với kế hoạch cho Captain America 3, dự tính có thể đưa các đạo diễn Joe và Anthony Russo trở lại.

Hiện nay, tin chính thức duy nhất là kế hoạch làm phần ba này đã được duyệt. Ngoài ra chưa có thông tin cụ thể nào khác. Các nguồn tin cho biết, những người đứng đầu Marvel rất hài lòng với những kế hoạch chuẩn bị ra mắt Captain America: The Winter Soldier và phim được đón nhận tốt tại các buổi chiếu thử. Vì thế Marvel muốn giữ bộ đôi Russo ở lại với loạt phim.

Một số diễn viên, gồm Chris Evans, đã ký sẵn hợp đồng cho bộ phim thứ ba này.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 1.341 seconds.