logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Fright Night
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Saturday, July 16, 2011 6:14:35 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Fright Night



Tên phim gốc: Fright Night
Đạo diễn: Craig Gillespie
Kịch bản: Marti Noxon, Tom Holland, Tom Holland
Ngày phát hành: 19/8/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hài hước – Kinh dị
Xếp loại:
Thời lượng: 120 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Albuquerque Studios
- DreamWorks SKG
- Gaeta / Rosenzweig Films

Các diễn viên chính
Colin Farrell ... Jerry Dandrige
David Tennant ... Peter Vincent
Anton Yelchin ... Charley Brewster
Christopher Mintz-Plasse ... 'Evil' Ed Thompson
Toni Collette ... Jane Brewster

Nội dung chính:

Một bản phim làm lại của phiên bản gốc năm 1985, chàng thanh niên Charley Brewster (Yelchin) đoán rằng người hàng xóm mới Jerry Dandrige (Farrell) là một tên ma cà rồng chịu trách nhiệm cho một loạt cái chết gần đây. Khi không người nào tin mình, anh đã nhờ Peter Vincent (Tennant), một người tự xưng là kẻ tiêu diệt ma cà rồng và pháp sư Las Vegas giúp anh diệt Jerry.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:
Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 7/17/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Saturday, August 27, 2011 5:38:58 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Bóng đêm kinh hoàng



Bạn lại sắp phải chọn lựa cách xem phim vào dịp cuối tuần (26/8) này nếu định thưởng thức Fright Night (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Bóng đêm kinh hoàng).

Bộ phim ma cà rồng mới của Colin Farrell được trình chiếu cả bản 2D và 3D, và nếu xem phim này ở định dạng 3D thì bạn phải tốn thêm tiền. Chúng tôi lại có mặt ở đây để giúp bạn quyết định.

Bài viết này không nhằm mục đích bình luận Fright Night mà là phân tích bộ phim ở khía cạnh kỹ thuật, một cách không thành kiến. Hãy xem nhé…

Tính phù hợp

3D thường hiệu quả nhất với các hiệu ứng vi tính màu sắc sáng sủa. Fright Night là một phim kinh dị có yếu tố hành động, diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Thế mới thành chuyện. Tuy nhiên, ít ra đây là một phim hành động và những yếu tố kinh dị đó đưa ra vô khối cơ hội để ném cái này cái nọ vào máy quay mà không sợ trở nên quá cường điệu. Phim kinh dị có lịch sử lâu đời ở định dạng 3D và phim ma cà rồng cũng thế.



Điểm: 3/5

Kế hoạch và công sức

Fright Night được lên kế hoạch làm phim 3D ngay từ đầu, và việc sản xuất được tiến hành và có được một nhóm dày dạn kinh nghiệm 3D thực hiện. Các thiết bị đặc biệt được sử dụng để đạt được những hiệu ứng 3D đặc biệt, để tối đa hóa không gian ba chiều trong phim. Max Penner, nhà tạo hình lập thể cho bộ phim, nói về kỹ thuật của họ, “Tôi kiểm soát độ sâu của không gian ba chiều và đặt nó vào đâu trong mối liên hệ với mặt phẳng của màn ảnh. Đạt được điều này bằng cách sử dụng máy tách tia 3D, tức là kết hợp hai máy quay và/hoặc hai máy cảm biến với hai bộ ống kính gộp hình hoạt động đồng thời và chiếu hình ảnh từ hai điểm khác nhau, giống hệt mắt người.” Nói ngắn gọn: Ông ta biết mình làm gì.

Điểm: 5/5

Ngoài màn ảnh



Một cách sử dụng công nghệ 3D là để tạo ra chiều sâu trên màn ảnh. 3D khiến bạn có cảm giác màn hình là một khung cửa sổ qua đó bạn nhìn thấy hành động xảy ra ở các độ sâu khác nhau. Fright Night làm vậy và có lẽ còn hơn thế. Thay vì chỉ tạo ra độ sâu cho hình ảnh, Fright Night thực sự sử dụng chiều sâu 3D để tạo ra một phẩm chất ma mị cho sự việc đang xảy ra. Chẳng hạn, cách máy quay lia vòng quanh trong một cảnh rượt đuổi chí mạng sử dụng chiều sâu của của các cảnh đến mức viên mãn, khiến như thể chúng ta quay mòng mòng ngay giữa cảnh hành động đó. Chưa hết, phim còn sử dụng độ sâu đó để xác định những đường nét không gian rõ ràng trong không trung, như trong một cảnh nhân vật ma cà rồng của Colin Farrell rình rập ngoài một cánh cửa mà hắn ta không thể đia qua được. Có lúc phim làm điều đó thật xuất sắc, nhưng cũng có lúc chẳng làm gì nhiều và kết thúc các cảnh phim phẳng toẹt. Các nhà làm phim có một số ý tưởng tuyệt hay, đủ để kiếm được điểm cao, nhưng không phải lúc nào cũng thế và đôi khi lực bất tòng tâm.

Điểm: 4/5

Trước màn ảnh



3D còn được sử dụng để tạo ảo giác các vật thể bắn ra từ màn ảnh. Fright Night thực sữ đã nỗ lực để tận dụng mọi khía cạnh của công nghệ 3D và làm được khá tốt. Đặc biệt có một cảnh tro lửa bay bồng bềnh phía trước máy quay thật sự sẽ làm bạn mê mẩn, nhưng phim cố gắng tận dụng khả năng của công nghệ 3D để vượt ra khỏi màn ảnh trong suốt thời lượng. Không nói đến những cảnh phô trương có nhân vật ném đồ đạc vào mặt khán giả trong khi nháy mắt với máy quay, mà đúng hơn là nói đến điều gì xảy ra tự nhiên trong quá trình hành động diễn ra. Các vật thể bay lượn qua ống kính, những vụ cháy nổ vượt ra xa hơn những phim khác một chút. Trong một số trường hợp thì rõ ràng chúng bị giới hạn bởi kinh phí và hiệu ứng vi tính trong việc đạt được điều này, nhưng trong nhiều trường hợp thì rất liền lạc. Làm tốt lắm.

Điểm: 4/5

Độ sáng



Đeo cặp kính 3D thì cũng giống như đeo kính râm để xem phim. Tức là 3D không mấy hiệu quả với những phim ánh sáng tối tăm. Và vì Fright Night là một phim về ma cà rồng, rất nhiều chỗ diễn ra với nhân vật lẩn lút trong bóng tối đang bị săn đuổi. Vậy thì không hay cho 3D rồi. Fright Night cố gắng bù đắp bằng cách di chuyển máy quay rất tuyệt và thỉnh thoảng phim cũng thành công, nhưng vấn đề thực sự ở đây là những cảnh phim đó quá tối tăm để công nghệ 3D có tác dụng thỏa đáng. Bạn sẽ thấy mình phải hé mắt nhìn để xem chuyện gì đang xảy ra, nhất là trong những rạp có máy chiếu chất lượng thấp.

Điểm: 2/5

Thử bỏ kính

Cách đơn giản nhất để thử độ tận dụng công nghệ 3D của một phim 3D là thử bỏ kính ra, nếu hình ảnh càng mờ ảo thì công nghệ 3D càng được tận dụng. Người viết bài này đã thử bỏ kính trong lúc xem Fright Night để kiểm ra mức độ hiệu ứng 3D của bộ phim và đã phát hiện có nhiều cảnh màn ảnh trở nên cực kỳ mờ ảo, nhiều cảnh khác thì ít hơn. Không hẳn vậy là dở đâu, mức độ 3D khác nhau được sử dụng có thể làm cho hiệu ứng 3D càng mạnh, nhưng Fright Night không phải lúc nào cũng mờ ảo.

Điểm: 3/5

Sức khỏe của khán giả

Hầu hết phim Fright Night được quay tốt, tất cả ánh sáng lờ mờ có thể khiến mắt khá căng và trong một số trường hợp có thể khiến nhức đầu. Bản thân người viết không gặp vấn đề gì dù quả là có đau đầu do ánh sáng lờ mờ trong phim Conan the Barbarian, nhưng hãy thận trọng nếu bạn từng gặp vấn đề với những phim 3D tối tăm trước đó.

Điểm: 3/5




Kết luận chung cuộc: Giá như các nhà làm phim tìm ra cách nào làm cho phim sáng sủa hơn, thì đây sẽ thành trải nghiệm 3D tuyệt nhất năm nay rồi. Nhưng đây lại là phim ma cà rồng, và những cảnh tối tăm. Những nhà làm phim đã làm hết sức trong giới hạn cho phép và kết quả là một thật là thú vị. Nếu bạn sẵn lòng gỡ kính lên hé mắt nhìn xuyên qua lớp mù mờ 3D, thì Fright Night có thể đáng bỏ tiền ra mua vé đắt hơn đấy.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Sunday, August 28, 2011 6:44:02 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Bóng đêm kinh hoàng



Mồi ngon, ma cà rồng kiểu truyền thống, tất cả dưới định dạng 3-D.

Chắc chắn là Fright Night (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Bóng đêm kinh hoàng) - tái hiện lại những kinh hoàng lạnh gáy của bộ phim cùng tên năm 1985 dưới định dạng 3-D - có một sự châm biếm bóng gió dành cho Twilight, với thể loại ma cà rồng khát máu nhằm thỏa mãn khán giả và đúng ra nó phải vậy.


Charley và Ed


Hai người bạn đang lạnh nhạt với nhau, Charley (Anton Yelchin) và Ed (Christopher Mintz-Plasse), rình mò một ngôi nhà bỏ trống. Charley chế giễu Ed, cậu bạn nối khố lập dị, luôn tin vào sự tồn tại của những cỗ máy giết người gắn nanh bất tử, ám chỉ đó chẳng qua do quá hâm mộ những cuốn sách và phim ảnh mê hoặc của Stephenie Meyer. "Sao cậu dám?," Ed lắp bắp, trong lúc cố thuyết phục rằng ma cà rồng chính hiệu chẳng có chút gì ủy mị và long lanh bất tử như nhân vật của Robert Pattinson và đồng loại.

Dĩ nhiên là không rồi. Ma cà rồng chính hiệu, như trong phim muốn thức tỉnh bạn, là một gã trai lực lưỡng mặc áo thun bó sát, điệu bộ suồng sã và quyến rũ kiểu ngôi sao rock-'n'-roll. Jerry là một ví dụ, ông hàng xóm của Charley (Colin Farrell) với cái nháy mắt tinh ma, biết nhe răng và gầm gừ. Colin Farrell, anh chàng gần đây bắt đầu khám phá cái duyên khôi hài của mình (vai bụng phệ, đầu hói chải mái ngang trong Horrible Bosses), cường điệu mối đe dọa đến từ Jerry đủ để nhấn mạnh mục đích châm biếm, nhưng chưa đủ để làm vỡ òa những rùng rợn được báo trước.

Dưới sự chỉ đạo của Craig Gillespie (Lars and the Real Girl) và kịch bản do tay tổ truyền hình Marti Noxon viết (Mad Men, Buffy the Vampire Slayer), Fright Night tôn trọng bản gốc - kịch bản và đạo diễn Tom Holland, do Chris Sarandon thủ vai kẻ khát máu nhà bên - mà không rơi vào cái bẫy nhàm chán hay khoa trương ngớ ngẩn. Fright Night bản cũ là sự kết hợp của nỗi sợ hãi tự thân lẫn do tác động, và nếu bản mới này khoái những hiệu ứng kỹ thuật số ghê rợn hơn là những chất liệu kinh hoàng đã lỗi thời thì vẫn có thể thành công trong việc làm khán giả vừa thỏa mãn vừa rợn ngợp.



Dù cho cái kết hoành tráng, đẫm máu và có phần nhạt nhẽo, được nêm bằng các quả cầu lửa và những giải pháp giờ chót để hóa giải những vấn đề siêu nhiên, những nhà làm phim chẳng vội vàng gì, để những kỳ bí mập mờ thấm dần từ những cảnh đầu tiên. Trong các phim kinh dị truyền thống hay nhất thập kỷ 80, những yếu tố tâm lý học và tâm sinh dục phảng phất trong khung hình và lời thoại mà không trở thành phiền toái. Tình bạn bị sứt mẻ của Charley và Ed mang ẩn ý sâu sắc về tuổi mới lớn, và nó trở nên rõ ràng hơn khi Charley đã bỏ rơi người bạn từng gắn bó để phí thời giờ cho nhóm bạn ăn chơi phù phiếm.



Charley còn có cô bạn gái ngọt ngào, dễ thương tên Amy (Imogen Poots), nhưng cậu ta bị cuốn hút vào những chuyện ma cà rồng và sao nhãng mỗi khi cô đắm đuối si tình. Dường như Charley, ngay cả trước khi bộ mặt thật của Jerrry lộ ra, có vấn đề với tình yêu và tình bạn, nửa ủ rũ nửa hoang mang, và xử sự như một gã ngốc không hiểu hay nhận biết được mình đang làm gì. Nói một cách khác, Anton đã diễn xuất sắc như một cậu thanh niên mới lớn thực thụ.

Charley và mẹ cậu, Jane (Toni Collette đóng, tài năng của bà cũng thu hút như sự tinh ma của Farrell), sống ở vùng ngoại ô Las Vegas. Sự buồn tẻ của khu vực này - biển bán bất động sản cắm khắp nơi, với những ưu đãi gấp đôi - trở nên đặc biệt ám ảnh trong giai đoạn khó khăn này, và có cảm giác chua cay tuyệt vọng trong cách người dân ở đây ghì bám những thói quen thường nhật.

Jerrry dường như quá quỷ quyệt và quái gở đối với một ẩn dụ nghệ thuật, nhưng vì chẳng có gì rõ ràng như một ma cà rồng phàm tục, chúng ta phải giả định sự hiện diện của anh ta trong bối cảnh này mang một ý nghĩa gì đó. Nếu TwilightTrue Blood, dù cách thức khác nhau, ghi sâu những lo lắng về văn hóa và những huyền ảo về tình dục, thì nỗi sợ hãi của Fright Night dường như chỉ trong phạm vi nhà đất, tiền bạc và an ninh.

Những ngôi nhà biệt lập, xây dựng vội vàng, thiếu bản sắc ngổn ngang trong những đô thị bùng nổ hiện nay cũng là một ám ảnh.


David Tennant vai nhà ảo thuật


Dùng tiếng cười để xua tan những u ám và máu me là đặc quyền của thể loại kinh dị này, tiếng cười khàn khàn được thêm vào với David Tennant trong vai một nhà ảo thuật sân khấu Vegas mà Charley cầu cứu - nghiện rượu Midori và trêu ngươi với chiếc quần da bó chặt. Mượn hình ảnh của Russell Brand, nhưng với những nét mập mờ cổ quái của riêng mình, Tennant giúp những tình tiết dài dòng và phần nào cứng nhắc trở nên dễ chịu hơn.

Công nghệ 3-D ném những thứ nhầy nhụa vào khán giả nhưng không làm bạn sao lãng và đôi khi thật dí dỏm, có vẻ cũng là những thứ bạn chờ đợi ở sự phát triển công nghệ này.

Fright Night xếp loại R (khán giả dưới 17 tuổi cần có cha mẹ hoặc người giám hộ xem cùng). Những bạn trẻ xem ra chửi thể khá nhiều khi có ma cà rồng lởn vởn.


Đạo diễn: Craig Gillespie; biên kịch: Marti Noxon, dựa trên bản gốc của Tom Holland; giám đốc hình ảnh: Javier Aguirresarobe; biên tập: Tatiana S. Riegel; âm nhạc: Ramin Djawadi; thiết kế sản xuất: Richard Bridgland Fitzgerald; phục trang: Susan Matheson; nhà sản xuất: Michael De Luca và Alison Rosenzweig; phát hành: DreamWorks Pictures.

Thời lượng: 1 giờ 41 phút.

Diễn viên: Anton Yelchin (Charley Brewster), Colin Farrell (Jerry), Christopher Mintz-Plasse (Ed), David Tennant (Peter Vincent), Imogen Poots (Amy), Toni Collette (Jane Brewster) và Dave Franco (Mark).

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, August 29, 2011 9:21:12 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Colin Farrell không bận tâm chuyện nhỏ


Colin Farrell, một thời là hoàng tử ăn chơi của Hollywood, giờ đã trở thành mẫu người không ai ngờ tới: vận động viên thể thao.

“Tôi thích đi tập thể hình, tôi cảm thấy thanh tịnh ở trong phòng tập, thật lạ lùng,” Farrell cho biết. “Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lại thế. Hồi trước đối với tôi đi đến phòng tập là chuyện nặng nhọc nhưng giờ thì hoàn toàn khác.”



Sau khi đi cai nghiện rượu và kết thúc cuộc sống ăn chơi trác táng, một Farrell 35 tuổi nhiều sức lực hơn đã làm lại cuộc đời. Anh bỏ thuốc lá, tập thể dục. Giờ anh tập trung sự chú ý vào con trai, James, 7 tuổi và Henry, 2 tuổi, và sự nghiệp diễn viên đã được hồi sinh, gần đây gồm phim Horrible Bosses, bản làm lại Fright Night, sẽ ra mắt vào 26/8 và Total Recall, giờ đang quay ở Toronto. Và diễn viên người Ireland thật thà này đã tìm thấy bí quyết sống cuộc sống với một chút riêng tư. Khi sự nổi tiếng gâp quá nhiều áp lực, anh có giải pháp dễ dàng.

“Hãy bước đi, hãy từ bỏ. Không muốn bị các tay săn ảnh chạy theo à? Đừng đóng phim bom tấn ngân sách 120 triệu đôla. Dần dần họ sẽ để bạn yên. Nhưng đổi lại bạn sẽ phải hy sinh những thứ một bộ phim như thế có thể mang lại: ghế hàng đầu đi xem thể thao, vé vào hậu trường buổi hòa nhạc, ghế máy bay hạng nhất…”

“Tôi có thích săn ảnh không? Không. Tôi mất hàng nhiều năm cãi nhau với họ, thật là một điều kinh khủng, làm cuộc sống của tôi trở nên phức tạp hơn nhiều.”

Farrell phiên bản 2.0 muốn giữ cuộc sống đơn giản. Anh giờ làm gì trong một buổi tối cuối tuần ở Los Angeles?

Farrell phiên bản 1.0 chắc đã cười nhạo.

“Bạn đang nói chuyện với một người vừa vào thuê phòng ở Khách sạn Four Seasons, gọi thức ăn lên phòng và bỗng cảm thấy vui sướng vì có thể làm thế và có thể xem những phim vẫn còn đang chiếu rạp trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu. Tôi giờ cảm thấy vui vì những sự nhỏ nhặt đó. Đêm qua tôi lái xe ra ngoài lúc 1 giờ sáng, mở to nhạc trên đường cao tốc và cứ như thể tôi đến đấy lần đầu, thật hưng phấn.”

Hiện giờ anh rất khác Jerry, nhân vật ma cà rồng anh đóng trong Fright Night. Hắn là một công nhân xây dựng vào ban ngày và con quỷ khát máu vào ban đêm. “Thật thú vị khi có thể thả lỏng và trở nên độc ác và quỷ quyệt,” Farrell nói.

Theo đạo diễn Craig Gillespie, Farrell đã đóng một Jerry khát máu đến quyến rũ nhưng không trở nên mỉa mai.



"Colin có một phong thái quyến rũ, mạnh mẽ nhưng cũng hài hước. Anh là một nhân vật phản diện quyến rũ hài hước,” Craig Gillespie nói. “Anh ấy rất dễ tiếp cận và có thể thể hiện rất nhiều mà không cần lời thoại.”

Bộ phim kinh dị sẽ ra mắt sau khi vai diễn một võ sĩ bị hói đầu, béo phị của Farrell tấn công Jason Sudeikis trong phim hài xếp hạng R, Horrible Bosses. Anh chỉ xuất hiện vài phút trong phim nhưng trông rất hài hước trong bộ dạng tóc bù xù, bụng phệ của mình.

“Anh rất muốn trông khác mình hàng ngày vì thế chúng tôi làm cái bụng đó cho anh. Anh rất háo hức được đóng vai phản diện,” Seth Gordon, đạo diễn Bosses cho biết. “Anh ấy thật tuyệt vời và cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của mình.”

Giờ đây, Farrell đang trải qua mùa hè ở Toronto, đóng bản làm lại Total Recall của Len Wiseman. Theo anh, phim mới này rất khác bản 1990 với Arnold Schwarzenegger, và cách anh diễn vai Douglas Quaid cũng vậy. Để đóng được vai này anh đã phải tập thể hình nhiều.

“Tôi phải tập rất hăng trước khi đóng phim. Tôi tập hàng ngày và theo dõi chế độ ăn uống. Lâu rồi không đóng phim hành động và cũng dễ bị chấn thương. Tôi dễ mệt mỏi hơn.”

Nhưng đối với bạn bè và đồng nghiệp, anh vẫn hài hước như thế.

“Không cần biết có uống được một cốc với anh ấy không, anh ấy luôn vui nhộn, dù là đi ăn hay đi tập,” Gillespie nói. “Anh ấy đang hưởng thụ cuộc sống mà không có rượu. Nhiều người trải qua chuyện đó có thể đánh mất mình nhưng anh ấy thì không.”

Martin McDonagh, đạo diễn của Farrell trong In Bruges, cho biết diễn viên này cũng không hoang dại như ta thường nghĩ. “Anh ấy rất ngọt ngào, hơi nhút nhát. Tôi không thấy nhiều mặt ngông cuồng của anh ấy.”

Anh cũng là người làm bạn diễn có thể thoải mái, theo Imogen Poots, đóng cùng anh trong Fright Night.

“Tôi ngạc nhiên thấy anh ấy là người rất sôi nổi, thông minh,” Poots nói. “Anh ấy đọc nhiều hiểu nhiều và thông minh. Tính cách của anh ấy năng động, rất hấp dẫn.”

Bây giờ, gia đình luôn đi trước.

Vào mùa thu, Farrell sẽ bắt đầu đóng phim hài đen tối nhiều lời thoại Seven Psychopaths cho đạo diễn McDonagh, và anh rất đang hăng hái về dự án này. “Quy mô nhỏ hơn nhưng gần gũi hơn và phát triển nhân vật nhiều hơn,” anh kể.

McDonagh trở lại làm việc với Farrell chỉ vì một lý do: ông thích anh.


Colin Farrell trong Seven Psychopaths


“Anh ấy là một trong những người tốt nhất tôi từng gặp, anh ấy có chiều sâu và thành thật, có khả năng đóng vai đen tối nhưng bạn vẫn phải yêu thích anh ấy,” ông nói.

Psychopaths là một dự án tâm huyết của Farrell, người đã có vai đột phá trong phim Tigerland (2000). Sự nghiệp của anh khá lộn xộn, cho mỗi bộ phim thành công như Minority Report, lại có một thất bại như Alexander. Nhiều khi anh làm phim chỉ vì thích diễn nhưng ngoài ra nếu có tiền thì cũng không sao.

“Thù lao lớn à? Không sao. Tôi muốn có thể lo được cho gia đình, ai lại đi phàn nàn chứ? Nhiều khi bạn cảm thấy bạn cần phải xin lỗi khi đóng phim lớn vì có cảm giác bạn đang bán thân. Vào lúc này tôi cũng muốn làm cả phim bom tấn cho nhiều người xem và phim có ý nghĩa đối với tôi.”

Anh có nỗ lực đến thế nào, khi đã từng có ngày nhảy từ phim này sang phim khác.

“Giờ đây tôi biết rõ mình cần làm việc thế nào. Trước Fright Night, tôi nghĩ những năm gần đây thật đáng có, và tôi thích làm việc bận rộn. Nhưng giờ tôi muốn thanh thản hơn. Với hai đứa con, tôi muốn được trở lại bên người thân và dành thời gian cho các con.”

Các con giờ là ưu tiên của Farrell. “Trong bảy năm trời tôi đã làm không nghỉ, đó là cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi cần cân bằng cuộc sống nhiều hơn.”

Đó là lời nói của Farrell phiên bản 2.0 chính cống.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.217 seconds.