logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Hoodwinked Too! Hood vs. Evil
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Sunday, July 17, 2011 7:10:01 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Hoodwinked Too! Hood vs. Evil



Tên phim gốc: Hoodwinked Too! Hood vs. Evil
Đạo diễn: Mike Disa
Kịch bản: Cory Edwards, Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
Ngày phát hành: 29/4/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hoạt hình – Gia đình
Xếp loại: PG
Thời lượng: 86 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- HW Two
- Kanbar Entertainment
- Weinstein Company, The

Các diễn viên lồng tiếng:
Glenn Close ... Granny Puckett
Hayden Panettiere ... Red Riding Hood
Cheech Marin ... Mad Hog
Patrick Warburton ... The Big Bad Wolf
Joan Cusack ... Verushka the Witch
Bill Hader ... Hansel

Nội dung chính:

Phim nói về cô bé quàng khăn đỏ (Red Riding Hood), người sẽ được đào tạo ở một vùng đất xa xôi với một nhóm người bí ẩn được gọi là Sister Hoods. Khi đó Khăn đỏ (Red) và Sói (Wolf) được Nick Flippers, lãnh đạo của cơ quan Happily Ever After triệu tập để điều tra về sự mất tích của Hansel và Gretel.


Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer:

Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 7/17/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, August 25, 2011 11:00:26 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Hoodwinked Too! Hood vs. Evil (2011)





Poster phim Hoodwinked Too! Hood vs. Evil



Bộ phim Hoodwinked đầu tiên ra mắt bao lâu rồi nhỉ? Phim ra mắt khi mới chỉ có hai tập phim Shrek tiến vào cùng lĩnh vực truyện cổ tích cải biên.

Phim xuất hiện lần đầu khi Anne Hathaway còn đủ mới mẻ với nghề để lồng tiếng cho nhân vật chính (việc thăng tiến thành diễn viên chính kịch của cô bắt đầu với bộ phim Brokeback Mountain được phát hành cùng thời điểm). Phim ra mắt vào giai đoạn chuyển tiếp khi tất cả các phim hoạt hình được làm bằng máy vi tính, nhưng không tự động phát hành dưới dạng 3D. Phim ra mắt vào tháng 12/2005, cách đây rất lâu khi mà những đứa trẻ thưởng thức bộ phim đầu tiên giờ đã là những thanh thiếu niên sẽ chẳng quan tâm nhiều đến tập phim thứ hai, Hoodwinked Too: Hood vs. Evil. Ngay cả các nhà làm phim cũng có vẻ miễn cưỡng làm phần tiếp theo mà chẳng ai yêu cầu, và bạn chẳng thể trách Weinstein Company vì hoãn lại cả năm trời việc phát hành sản phẩm giải trí dành cho trẻ em tẻ nhạt và chỉ dùng một lần này.


Một số thành viên của Happily Ever After Agency


Hoàn toàn không liên quan đến chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ từng làm cốt truyện cho phần đầu, Hoodwinked Too nói về cuộc phiêu lưu của Red (Hayden Panettiere lồng tiếng) khi cô hoàn thành khóa huấn luyện với Sisters of the Hood, tổ chức của những nữ chiến binh cổ tích mà không rõ có trong những câu chuyện cổ Grimm không. Cùng với bà ngoại (Glenn Close lồng tiếng), chó sói (Patrick Warburton lồng tiếng) và chú sóc hiếu động (Cory Edwards, một trong những nhà biên kịch của phim, lồng tiếng), Red là người của Cơ quan “Hạnh phúc mãi về sau” (Happily Ever After Agency – ND) chịu trách nhiệm bảo vệ kết thúc có hậu cho những nhân vật cổ tích mà chúng ta đều biết và yêu thích. Về lý thuyết, tác phẩm mới này đúng ra phải chứng kiến nhóm được gửi đến khắp các thể loại truyện cổ tích khác nhau theo cách sáng tạo, nhưng thay vào đó họ được phái đi làm nhiệm vụ giải cứu Hansel và Gretel (Bill Hader và Amy Poehler lồng tiếng, chỉ thỉnh thoảng gây hài), rốt cuộc hóa ra thành chuyện lộn xộn về những cây nấm ma thuật và một cựu thành viên bất mãn của nhóm Sisters (Joan Cusack lồng tiếng) muốn có cơ hội tỏa sáng.


Hai anh em Hansel và Gretel


Cốt truyện hời hợt lố bịch, và thậm chí 85 phút phim Hoodwinked Too cũng bị nhét đầy những câu đùa bâng quơ và liên hệ về văn hóa đại chúng mà trẻ em không thể hiểu được. Nhân vật phản diện của phim gốc là Boingo (Andy Dick lồng tiếng) xuất hiện ngắn ngủi trong xà lim theo phong cách phim Silence of the Lambs, và Chó sói tiếp tục phiên bản mở rộng dựa vào phim Happy Days, thật đấy. Edwards và nhà đồng biên kịch Todd Edwards có vẻ bằng lòng với việc đưa ra bất kỳ lời nói đùa hay mạch truyện nào đó để thử phản ứng, nhưng tỷ lệ hay/dở quá tệ đến nỗi bạn mải đảo mắt mà không nắm bắt được câu nói đùa thi thoảng nào ra hồn.

Làm một bộ phim tầm thường để làm bọn trẻ vui lòng là một chuyện, lại còn chuyển sang định dạng 3D không cần thiết ở giai đoạn hậu kỳ, làm tình hình tồi tệ hơn ở những gia đình sẽ dính vào việc trả thêm tiền phim 3D kiểu này khi họ đã xem phim Rio lại là chuyện khác. Hoowinked Too là phim dành cho trẻ em dở nhất chỉ có thể chấp nhận như chương trình truyền hình đặc biệt dài một tiếng, chẳng có gì ngoài số lượng vừa đủ những hình ảnh tươi sáng, trò tếu táo và những bài học cuộc sống hời hợt. Ngay cả bọn trẻ có lẽ cũng biết tốt hơn là không nên để bộ phim xí gạt.

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Thursday, August 25, 2011 11:11:33 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Hoodwinked Too



Hoodwinked Too: Hood vs. Evil không chỉ là phần tiếp theo của một Hoodwinked năm 2005, mà khán giả hầu như chẳng muốn có. Không chỉ phim suýt nữa đã được phát hành vào năm 2010 để Burger King đưa việc sản xuất đồ chơi vào tháng giêng. Không chỉ huênh hoang về sự khác biệt trong việc thay nữ diễn viên được đề cử Oscar Anne Hathaway, đã lồng tiếng cho Cô bé quàng khăn đỏ trong phiên bản đầu, bằng "thủ lĩnh cổ vũ" Hayden Panettiere. Hoodwinked Too còn là “của hiếm” của phim hoạt hình 3D chuyển đổi hậu kỳ, vào cái thời buổi mà mọi hãng phim hoạt hình lớn đều lên kế hoạch làm phim 3D và hầu hết người xem đều trở nên ý thức "3D hậu chuyển đổi" là mật mã có nghĩa "3D vô dụng hoặc không đẹp".

Vậy cái "Cô bé quàng khăn đỏ" có khả năng đánh bại yêu quái này là phim 3D hậu chuyển đổi? Và quan trọng hơn, phim có xứng với khoản phí để mang cặp kính vào rồi thấp thoáng thấy thêm được một chiều nữa? Hãy đọc bài viết mới nhất trong chuyên mục 3D hay không 3D của chúng tôi để khám phá nhé.



Tính phù hợp

Phim hoạt hình – cho dù là phim hoạt hình được thực hiện tồi với kinh phí thấp như Hoodwinked Too: Hood Vs. Evil – luôn phù hợp hoàn hảo với công nghệ 3D. Những hình ảnh sáng sủa và một thế giới hoạt hình kiểm soát được hoàn toàn có nghĩa là cho dù nhà làm phim chẳng hứng thú chút nào với 3D, họ cũng sẽ không bao giờ gặp rắc rối với chuyển động của máy quay hay những mặt phẳng bị bóp méo hay gặp ở phim người thật đóng. Vậy là nhiều phim hoạt hình phát hành ở định dạng 3D đến nỗi trẻ em chẳng mong đợi phải đeo kính 3D sau khi bố mẹ chúng đã phải chi thêm cho tiền vé. Thích hay không thì tùy, hoạt hình là loại phim người ta phải xem ở định dạng 3D nhất.

Điểm: 5/5



Kế hoạch và công sức

Hoodwinked Too là phần tiếp theo của bộ phim đã phát hành năm 2005, một trong những phim hoạt hình cuối cùng ra đời trước khi xu thế 3D bắt đầu thịnh hành. Mà bộ phim tiếp theo này thực sự không bị trì hoãn như bạn tưởng – như đã công bố trong một hồ sơ tố tụng bởi các nhà sản xuất kiện nhà phát hành The Weinstein Company, bộ phim hoàn tất vào đầu năm 2009, khoảng thời gian DreamWorks Animation ra mắt phim 3D đầu tiên của họ. Chắc bạn đã biết vầy nghĩa là sao rồi: chuyển đổi hậu kỳ. Theo thông cáo báo chí thì việc chuyển đổi này do Malibu Film Group thực hiện. Họ đã làm một công việc đáng yêu với quy trình chuyển đổi và mọi thứ, nhưng rõ ràng là không ai nghĩ tới chiều không gian thứ ba khi làm phim.

Điểm: 2/5



Ngoài màn ảnh

Đây là hạng mục về chiều sâu trong khuôn hình của bộ phim này; phải chăng bốn cạnh của màn ảnh như thể một cửa sổ để nhìn xuyên vào một thế giới sâu thẳm và vô hạn, hay khuôn hình chỉ là một bức tranh phẳng lì. Xét bao nhiêu công sức trong việc lên kế hoạch làm 3D cho Hoodwinked Too, thì bạn có thể suy ra về điểm này. Mặc dù các nhân vật không ngừng bay lượn và rơi từ trên cao xuống – ra khỏi vách núi, xe môtô, những cuống đậu khổng lồ - chẳng thấy rõ rệt chiều sâu nào cả hay chỉ toàn được thêm vào bằng 3D. Không thấy có gì hưởng lợi nhờ xử lý 3D, thậm chí cả lâu đài u ám hoặc dây đậu khổng lồ đã nói trên. Gần như thể người làm phim này không biết họ có làm 3D vậy. Ôi chờ xem…..

Điểm: 2/5



Trước màn ảnh


Phim hoạt hình thường rất tuyệt ở khía cạnh này của công nghệ 3D, làm cho các thứ vọt ra khỏi màn ảnh vào mặt bạn theo cách phô trương nhất có thể. Phim hoạt hình có thể để cho chim chóc bay ra khỏi màn ảnh hoặc nhân vật chạy xô về phía khán giả và khiến bạn nhảy dựng. Hoodwinked Too lẽ ra đã có những cơ hội tuyệt vời để tận dụng lợi thế này – có những chú heo phóng tên lửa, một con nhện có chân máy điên khùng, và rất nhiều nhân vật và vật thể bay trong không khí. Ấy nhưng mà, những ngón nghề này đòi hỏi tính trước kỹ càng, và chứng cớ hiển nhiên là phim này đã không được dự tính trước sẽ làm 3D. Vì thế Hoodwinked Too thất bại hoàn toàn ở điểm này.

Điểm: 1/5



Độ sáng

Ngay cả James Cameron cũng thừa nhận rằng đeo kính 3D thì cũng như đeo kính râm; tại Cinema Con năm nay ông khẩn nài giới chủ rạp đốt sáng đèn chiếu cho phim 3D, để cho khi khán giả đeo kính 3D họ không đến nỗi chìm vào bóng tối. Cameron đã tính trước cho thách thức đặc trưng này của công nghệ 3D bằng cách sử dụng màu sắc đặc biệt sáng sủa trong Avatar, và xem ra những người đứng sau Hoodwinked Too cũng làm tương tự. Không phải màu sắc của bộ phim này đặc biệt phong phú, hay hình ảnh đủ đẹp để quên đi kịch bản nhàm chán, mà mọi thứ đều đủ sáng sủa để có thể xem không cần kính. Mặc dù nhìn chung thì 3D vô ích cho Hoodwinked Too, ít ra cũng không hủy hoại những gì bộ phim có.

Điểm: 5/5



Sức khỏe của khán giả

Lần nữa, phim hoạt hình thường đạt điểm tốt ở hạng mục này – được làm cho trẻ em không thể theo nổi tất cả sự điên đảo kiểu Michael Bay và Paul Greengrass. Và mặc dù kiểu quay phim đều đều và khá ì ạch trong Hoodwinked Too khiến phim chả có gì thú vị để xem, thì nó cũng làm bạn đỡ buồn nôn, một hậu quả rất thực của nhiều phim người thật đóng không được lên kế hoạch làm 3D từ đầu. Còn sức khỏe của bạn sau khi ngồi xem hết cuốn phim xoàng này thì… tùy ở bạn.

Điểm: 4/5

Thử bỏ kính

Người viết bài này vì nổi cáu với một bộ phim 3D lờ đờ mà phải bỏ kính ra, chỉ để ngạc nhiên thấy rằng khi nhìn bằng mắt trần màn ảnh trông vẫn y chang. Công nghệ 3D thể hiện ở chỗ hình ảnh bị mờ ảo – hai hình ảnh tách càng tách rời ra để sẽ hợp nhất lại khi bạn đeo kính – thì ấn tượng 3D càng rõ. Mặc dù gỡ kính ra khi xem Hoodwinked Too thực sự không khám phá một hình ảnh nào hoàn toàn không mờ ảo, thì cũng không phải là tất cả đều ấn tượng – lượng mờ ảo tiết lộ biểu hiện 3D một cách cơ bản, tăng thêm chút kết cấu cho khuôn mặt nhân vật và chút chiều sâu và những cảnh toàn cảnh, nhưng không làm khán giả chìm đắm chút nào.

Điểm: 2/5



Kết luận chung cuộc: Dù số điểm cao cỡ 21 xem ra làm cho mê muội - Hoodwinked Too: Hood vs. Evil không có cách gì đáng chịu tiền vé 3D, nhưng tính 3D không đến nỗi quá tệ mức trừng phạt bạn vì đã vô rạp ngồi xem. Đây là một phim chưa hề được tính toán để làm 3D, và vì thế không lợi dụng được công nghệ này chút nào. Nếu lũ trẻ nhà bạn có cái thú khoái đeo kính 3D, thì cho dù phim có dở thế nào cũng phải đi xem cho bằng được. Tuy nhiên, với những người khác, phim này chỉ đáng xem khi bạn có thể thuê đĩa 2D Blu-Ray – mà ngay cả có như thế đi nữa thì cũng chỉ khi nào hết sạch phim hoạt hình để xem rồi thì hẵng thuê.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.136 seconds.