logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Conan the Barbarian | Conan - Người hùng Barbarian
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Friday, August 5, 2011 10:20:23 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Conan the Barbarian



Tên phim gốc: Conan the Barbarian
Đạo diễn: Marcus Nispel
Kịch bản: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, Sean Hood, Robert E. Howard
Ngày phát hành: 19/8/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hành động – Phiêu lưu – Giả tưởng
Xếp loại: R
Thời lượng: 112 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Nu Image Films
- Millennium Films
- Paradox Entertainment

Các diễn viên chính:
Jason Momoa ... Conan
Stephen Lang ... Khalar Zym
Rachel Nichols ... Tamara
Ron Perlman ... Corin
Rose McGowan ... Marique

Nội dung chính:

Cuộc hành trình bắt đầu khi mối thù riêng của chàng chiến binh Cimmerian dũng mãnh chẳng mấy chốc trở thành cuộc chiến lịch sử chống lại đối thủ khổng lồ, quái vật khủng khiếp và những kẻ quái dị, khi Conan nhận ra anh là niềm hy vọng duy nhất cứu dân tộc Hyboria khỏi cuộc xâm chiếm của thế lực quỷ dữ siêu nhiên.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 8/6/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, August 31, 2011 11:23:07 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Conan bản mới mang chàng mọi trở lại màn ảnh



Chàng mọi Conan không đòi hỏi nhiều. "Được sống, được yêu, chém giết, tôi mãn nguyện rồi," đó là câu nói ưa thích của anh ta. Nhưng những người thực hiện bản làm lại về 'người hùng đóng khố' lại đặt những tham vọng đầy phức tạp cho chàng võ sĩ: chàng mọi cần phải hoang dại đúng nghĩa.

Câu chuyện của Robert E. Howard, tác giả của những sáng tạo giật gân những năm 1930, được lưu danh nhờ chuyển thể điện ảnh 'thùng rỗng kêu to' năm 1982 với Arnold Schwarzenegger vào vai chính, nói về một tay chém giết hung bạo trở thành siêu anh hùng đáng yêu. Conan đã từng xuất hiện trên truyện tranh Marvel, hoạt hình sáng thứ bảy và sân khấu Universal Studios, Hollywood, từng bước chinh phục nhưng sự ủy mị là điều không thể chối cãi.


Arnold Schwarzenegger vai chính trong Conan the Barbarian (1982) [Ảnh: Reuters]


Lionsgate, Nu Image và Paradox Entertainment hy vọng Conan the Barbarian bản mới hoàn trả một số phẩm chất sắc nét của tay kiếm sĩ. Trong quá trình tái xây dựng nhân vật, những nhà làm phim đã nhồi nhét nhiều cảnh khiến người ta liên tưởng tới những bộ phim gần đây, như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Cướp biển Caribbean300. Nhưng Conan vẫn có khả năng cố gắng thu hút đối tượng ngoài những cậu bé mê phim.

Paradox đã đầu tư 90 triệu đôla, công nghệ 3-D và một chiến dịch dài hơi đưa Conan trở lại màn ảnh. Khởi động dự án năm 2002, công ty có trụ sở ở Thụy Điển này đã có được quyền chuyển thể Conan và kho truyện của nhà văn Howard.

"Lúc chúng tôi bắt đầu thương thảo là trước khi có Chúa nhẫn, những phim của Marvel [như Người sắt], trước cả Harry Potter. Mọi người sẽ thấy chúng tôi đã làm những gì và khiến họ bối rối thế nào," chủ tịch và giám đốc điều hành Paradox, Fredrik Malmberg cho biết. "Cái tên khá nổi tiếng - ý thức được điều này - nhưng tất cả những gì mọi người biết về nó lại là bản phim của thập kỷ 80."

Nói một cách khác, khi họ nghĩ về Conan là hình dung ngay tới một bộ ngực nhẵn nhụi, cơ múi cuồn cuộn của Schwarzenegger, chứ không phải là một gã cuồng sẽ xé toạc trái tim đang đập thình thịch của bạn ra khỏi lồng ngực.


Jason Momoa sắm vai chính trong Conan the Barbarian [Ảnh: Simon Varsano/Lionsgate]


Thật nhanh gọn, Paradox đã hợp tác với Dark House Comics cho ra đời một series truyện Conan mới mẻ và tăm tối hơn, giới thiệu trò chơi trực tuyến Age of Conan: Hyborian Adventures và đạt được một thỏa thuận xuất bản các truyện của Howard với Random House. Bản làm lại phim Conan, ban đầu triển khai cùng Warner Bros., đã minh chứng cho nỗ lực luồn lách của họ.

"Chúng tôi đã mệt mỏi với nguyên tắc của một hãng phim lớn trong cả vài năm," Malmberg nói. "Nó chưa bao giờ tiến gần tới giai đoạn sản xuất."

Năm 2007, Nu Image của Avi Lerner đã giành được quyền làm phim sau khi Warner Bros. bỏ dự án, và Nu Image bán quyền phân phối tại Mỹ, Canada và Anh cho Lionsgate với giá 25 triệu đôla. Lerner đã bỏ Vin Diesel ra khỏi vai chính - và người mới Jason Momoa, từng tham gia loạt phim sử thi kỳ ảo Game of Thrones trên HBO, vào vai Conan.

Sau khi Brett Ratner chào biệt dự án, hãng thuê Marcus Nispel (đã từng làm lại các phim The Texas Chainsaw MassacreFriday the 13th) làm đạo diễn.

Điều khác biệt khiến Conan trở nên thu hút lại là một nguy cơ tiềm ẩn. "Cái tên này vẫn chỉ giới hạn trong cộng đồng hâm mộ truyện tranh và các game thủ," Malmberg cho biết. Công chúng "có thể chẳng biết tới" câu chuyện thần thoại về Conan.


Rose McGowan trong Conan the Barbarian [Ảnh: Simon Varsano/Lionsgate]


Trước khi Lionsgate có thể phát hành tới đông đảo khán giả, điều đầu tiên phải làm đó là xoa dịu những người đang quan tâm theo dõi tác phẩm này nhất. "Conan được yêu thích bởi những điều lập dị ngoan cố," Tim Palen, giám đốc marketing của Lionsgate phát biểu. "Và là một người cá tính, Arnold Schwarzenegger lột tả được nhân vật Conan - và khó có thể lấp được khoảng trống này. Đây là một trong những điều đầu tiên chúng tôi phải vượt qua."

Và một khi những khán giả này cũng là một phần của nhóm khách hàng tiềm năng sẽ móc hầu bao, Palen cho biết "nếu họ quay lưng thì thật vô phương cứu chữa."

Trong những bước quảng bá sớm, Lionsgate chọn Frank Frazetta thiết kế poster phim, một bậc thầy minh họa kiểu viễn tưởng kỳ ảo đã vẽ bìa cho truyện Conan những năm 1960. Theo Palen, "Đây là một tin vui cho những người hâm mộ cuồng si và kiên định - rằng chúng tôi trung thành với gốc rễ của tác phẩm."

Momoa đã cứu vãn sự nghiệp của mình bằng động tác xé toạc họng kẻ thù bằng tay không trong phim Game of Thrones vài tháng trước. Khi Lionsgate đã có trong tay một bảm làm lại đầy dữ dội sẵn sàng để công chiếu, họ mời những môn đồ của Conan tới trụ sở hãng ở Santa Monica xem trước - phim đầy rẫy những cảnh chặt đầu moi gan (xếp loại R do "bạo lực máu me hạng nặng, cảnh tình dục, khỏa thân"). Hãng cũng tung ra đoạn phim giới thiệu thuộc loại R với một vài cảnh máu me tung tóe.


Jason Momoa và Rachel Nichols trong Conan the Barbarian [Ảnh: Simon Varsano/Lionsgate]


Những cuộc thăm dò cho thấy khán giả nam lớn tuổi là lớp người xem tiềm năng nhất của Conan, còn lớp thanh niên lại ưa phim kinh dị ly kỳ Fright Night và phim tâm lý lãng mạn One Day hơn.

Những bài phê bình về Conan không mấy khả quan. Conan một lần nữa có thể là cỗ máy giết người, nhưng thật khó để trở thành một sát thủ phòng vé.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Sunday, May 6, 2012 6:26:37 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Conan - Người hùng Barbarian



Có nên chọn xem bản làm lại Conan the Barbarian (phát hành ở Việt Nam với tựa Conan - Người hùng Barbarian) của đạo diễn Marcus Nispel vào cuối tuần này hay không thì quyết định lớn nhất bạn sẽ đối mặt là có nên mua vé 3D không. Như nhiều phim bom tấn khác, Conan có cả bản 2D và 3D. Chúng tôi lại có mặt để giúp bạn định đoạt.

Chuyên mục 3D hay không 3D của Cinema Blend do Quái vật Điện ảnh giới thiệu không phân tích phẩm chất của phim theo tính cách là tác phẩm giải trí. Bạn có thể tìm đọc bài bình luận phim này ở đây. Còn trong bài viết này bạn sẽ thấy một phân tích không thành kiến, gồm bảy hạng mục về phiên bản Conan the Barbarian định dạng 3D thuần túy kỹ thuật. Hãy đọc để khám phá điều gì tốt đẹp trên đời…



Tính phù hợp

3D là lãng phí thời gian với phim tĩnh và thích hợp lý tưởng với các phim hè bom tấn. Conan the Barbarian là một phim hành động, khiến cho việc ứng dụng 3D có tiềm năng đáng giá, nhưng đây cũng là một phim hành động gai góc và tối tăm. Là thể loại phim được trù tính trước sẽ đầy ắp những cảnh chiến đấu tốc độ nhanh, rung, xáp lá cà, bụi bay vào mặt, mồ hôi và va chạm cơ thể. Mặc dù 3D có thể làm cho phim hành động thú vị lên rất nhiều, nhưng lại không mấy hay ho với một số kiểu phim hành động đặc thù. 3D cần chuyển động chậm, góc quay rộng, hình ảnh xác định rõ ràng. Đấy không hề là thế giới của Conan.

Điểm: 3/5

Kế hoạch và công sức

Conan the Barbarian không được quay 3D, mà quay 2D rồi chuyển đổi 3D hậu kỳ. Không phải lúc nào vậy cũng là thảm họa, nếu phim được quay 2D với ý định chuyển đổi 3D trong đầu. Phim này không được như thế. Bất kể ai liên quan đến việc chế tác bộ phim này bảo bạn thế nào, người xem được phim này trên màn ảnh rộng sẽ cho bạn biết rằng sự thực đây là phim làm cho định dạng 2D. Chắc chắn người ta đã quyết định chuyển đổi hậu kỳ một năm trước khi phim ra rạp, và có vô khối thời gian để làm tốt công việc, nhưng bộ phim không thực sự muốn làm 3D nên không được viết kịch bản, quay, hay sản xuất theo cách tối đa hóa việc sử dụng định dạng này.

Điểm: 2/5



Sâu trong màn ảnh

Được sử dụng đúng 3D tạo cho hình ảnh chiều sâu, khiến màn ảnh trước mắt bạn trông như một khung cửa sổ với cả một thế giới đằng sau nó. Vì có thời gian lâu dài cho việc chuyển đổi hậu kỳ, Conan quả thực có nỗ lực hết sức ở khía cạnh này. Nhưng phần lớn cảnh chiến đấu trong phim diễn ra ở mức quá xáp lá cả khiến cho độ sâu 3D chẳng ăn thua gì ở đây. Phim đã cố gắng, thực sự cố gắng, nhưng kết quả cuối cùng là chẳng cần gì đến chiều sâu 3D cả. Phim cố làm vật, gần được, nhưng chiều sâu không tạo được mấy khác biệt cho thứ bạn thưởng thức và có làm được không thì bạn cũng không nhận ra. Conan làm mọi điều nó có thể, nhưng chẳng mấy có tác dụng.

Điểm: 3/5

Trước màn ảnh

3D không chỉ có cung cấp chiều sâu, nó còn mở rộng hình ảnh vượt ra khỏi màn ảnh khiến như thể ở ngay trước mặt bạn. Làm không tốt thì chỉ là trò cường điệu, làm tốt thì đây là một cách kể chuyện tuyệt hay, nhưng Conan không hề làm được chuyện này. Lẽ ra chí ít họ cũng phải thử, có rất nhiều tên bay về phía máy quay, gươm đâm vào khán giả trong một số toàn cảnh… nhưng một lần nữa phim thể hiện nó chưa bao giờ có ý định làm định dạng 3D và thế nên không chỉ bỏ qua hàng đống cơ hội sử dụng công nghệ này hết mức, mà cả cách để không trở thành trò cường điệu. Thế nên để khỏi sai lầm, Conan không thử làm gì cả. Chắc là không làm thì khỏi hỏng bét.

Điểm: 2/5



Độ sáng

Đeo kính 3D là cơ bản bạn đặt một màn lọc giữa mình với màn ảnh. Giống như đeo kính râm xem phim khiến hình ảnh bị mờ đi. Các rạp có thể bù đắp bằng cách sử dụng loại kính khác nhau và những kỹ thuật khác để tăng cường độ sáng cho máy chiếu, nhưng kỳ thực tùy thuộc bản thân bộ phim bù đắp điều này bằng cách sử dụng 3D lên những gì bản chất sáng sủa và rực rỡ. Conan không có. Hầu hết phim diễn ra trong sương mù, khói hoặc bụi. Bầu trời lúc nào cũng u ám, nhiều cảnh diễn ra trong hang động, lúc mờ sáng, dưới nước, hoặc trong đêm tối. Theo ghi nhận của bộ phim, họ đã làm cho những hình ảnh mờ ảo này sắc nét hết cỡ và nhờ vậy mà đỡ đi rất nhiều, nhưng phim vẫn cứ là không định làm 3D và bạn có xem phim này trong rạp có máy chiếu tăng cường độ sáng cũng vô ích, bạn sẽ đối mặt với những hình ảnh lờ mờ và tối tăm bởi lớp màn 3D.

Điểm: 1/5

Thử bỏ kính


Cách đơn giản nhất để giải thích điều này là bảo bạn xem phim 3D mà không đeo kính, hình ảnh càng mở ả thì 3D được sử dụng càng nhiều. Thỉnh thoảng tác giải bài viết này đã gỡ cặp kính 3D trong lúc xem Conan the Barbarian để thử và thấy rằng chẳng những hình ảnh mờ ảo, mà còn mờ ảo ở nhiều chỗ. Tức là người ta sử dụng hiệu ứng 3D theo nhiều cách khác nhau để tạo ra những độ sâu khác nhau. Người ta không đơn giản bật tắt cái nút 3D, họ biến thiên hiệu ứng này trong nỗ lực có được bản chuyển đổi hậu kỳ tốt nhất.

Điểm: 4/5



Sức khỏe khán giả

3D khiến một số người bị mệt, nhưng rất có khả năng rằng Conan the Barbarian 3D sẽ có hại ngay cả với những khán giả cứng cựa nhất. Vấn đề lớn nhất ở đây là độ tối tăm lờ mờ của hình ảnh được chiếu trên màn ảnh, chắc chắn gây nhức đầu và buồn nôn vì căng thẳng theo dõi cả bộ phim qua một loại màng lọc phá hỏng độ sáng. Phim còn có nhiều cảnh chiến đấu cận cảnh, rung, tốc độ nhanh không hợp với 3D và rất dễ làm khán giả buồn nôn. Hãy cẩn thận nhé.

Điểm: 1/5




Kết luận: Nên tin là nhóm chuyển đổi 3D của Conan the Barbarian đã làm hết sức mình để đem lại trải nghiệm 3D tốt nhất cho bộ phim này, nhưng nhiệm vụ của họ là bất khả thi. Conan the Barbarian không hề dự định làm 3D, không nên làm 3D, và thế cho nên không có cách chi hậu chuyển đổi thỏa đáng sang định dạng này. Không có lý do gì phải mất thêm tiền để xem phim này bản 3D trong khi nếu có thể thưởng thức bản 2D thì hay hơn nhiều.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Tuesday, May 8, 2012 3:42:26 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Conan - Người hùng Barbarian


Conan the Barbarian / Người hùng Barbarian trở lại các rạp sau 27 năm vắng bóng với định dạng 3D sinh động, với Jason Momoa (Game of Thrones) trong vai Conan và Marcus Nispel (Friday the 13th) đạo diễn.

Mặc dù không phải là bản làm lại phim kinh điển năm 1982 do Arnold Schwarzenegger đóng (John Milius đạo diễn, Oliver Stone viết kịch bản), bộ phim này quả có kể lại câu chuyện gốc về chiến binh Cimmeria dựa theo chuyện của Robert E. Howard. Do một người mẹ hấp hối sinh ra giữa chiến trường, Conan được cha mình là Corin (Ron Perlman), tù trưởng bộ lạc, nuôi lớn khôn.

Một bộ lạc du mục cướp bóc do Khalar Zym (Stephen Lang) dẫn đầu tàn sát ngôi làng của người Cimmeria biến Conan trở thành mồ côi và đơn độc. Khalar tìm kiếm chiếc Mặt nạ Acheron bị thất lạc, sẽ giúp hắn hồi sinh người vợ phù thủy đã chết và trở nên bất tử. 20 năm sau. Conan đã trưởng thành, giờ là thành viên nhóm cướp biển người Zamoria do Artus (Nonso Anozie) dẫn đầu, đến gần chỗ ở của Khalar và cô con gái phù thủy của hắn, Marique (Rose McGowan). Cuộc trả thù đưa Conan gặp gỡ tên trộm khét tiếng Ela-Shan (Said Taghmaoui) và Tamara (Rachel Nichols), một cô gái xinh đẹp sống trong tu viện bị Khalar truy lùng đã lâu. Máu của cô sẽ giải phóng sức mạnh của Mặt nạ Acheron và giúp Khalar chinh phục Hyboria.


Jason Momoa trong vai Conan mới trên màn ảnh


Không thể không so sánh bản tái kích hoạt này với bản năm 1982. Mặc dù hay hơn xa Conan the Destroyer, bộ phim mới này thiếu vẻ huy hoàng, sự phong phú của chủ đề và những đoạn thoại được trích dẫn từ phiên bản của bộ đôi đạo diễn Milius-biên kịch Stone. Ai cũng biết câu thoại về "than khóc cho người đàn bà của họ" dù chưa từng xem phim gốc, nhưng 20 phút sau khi rạp tắt đèn thì sẽ không ai còn nhớ gì từ bộ phim này để mà trích dẫn... đừng nói chi 20 năm sau. Conan mới này có một màn trình diễn tẻ nhạt đến nỗi chỉ đơn thuần là thêm một chiều không gian vào, nhưng Conan vẫn là một phim hành động được làm cho thế hệ chơi game.

Cốt chuyện có tính công thức của bộ phim được bù đắp phần nào nhờ sức hấp dẫn của Momoa. Anh là một Conan đẹp, dù là một Conan ít bi thảm và thích ứng tốt hơn nhân vật trong câu chuyện của Howard hoặc ngay cả trong truyện tranh. Chỉ riêng sự hiện diện hình thể của Momoa thôi cũng chiếm lĩnh màn ảnh. Momoa ác chiến trong những cảnh hành động, tiêu diệt nhanh gọn những kẻ đê tiện kiểu máu me hấp dẫn.

Lang nỗ lực trong vai phản diện chính, nhưng nhân vật của anh, giống như cả đám nhân vật phản diện trong kịch bản này, khá là một chiều. McGowan xử lý thành thạo vai cô con gái phù thủy .

Perlman cứng nhắc trong vai cha của Conan, thế nên chính Howard đã nỗ lực vượt trội trong vai chàng mọi lúc nhỏ và làm chủ hoàn toàn những cảnh đầu phim. Nichols làm tất cả những gì có thể cho một vai diễn xem ra phù hợp với một cô gái mới lớn mà sành đời hơn. Những cảnh cô và Momoa diễn chung rất gần với hạng bét, nhưng họ đã cứu được trong đường tơ kẽ tóc.


Khalar Zym (Stephen Lang) và Marique (Rose McGowan)


Thi thoảng bộ phim thay đổi nhịp độ xoành xoạch, với một số cảnh hành động lẫn lộn siêu nhiên (ví dụ những thực thể yêu quái trong hoang mạc mà Conan và Tamara chiến đấu). Giá trị của bộ phim này có thể là chấp nhận được với một phim kinh phí tầm tầm, tránh đừng xem đây là một tập phim Xena được định giá quá cao.

Conan the Barbarian
tốt hơn một chút so với kỳ vọng về sự quay lại của bộ lạc Cimmeria, nhưng thiếu sự thần bí, sức thuyết phục và sự sắc sảo đã làm cho nhân vật này khả năng chinh phục màn ảnh rộng. Momoa là lựa chọn diễn viên đúng cho vai diễn, nhưng hy vọng anh sẽ có kịch bản hay hơn và những câu thoại đáng nhớ hơn nếu còn có phần tiếp theo.

Đánh giá: 6/10 điểm.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Tuesday, May 8, 2012 4:03:21 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Stephen Lang: Vận may mang đến những vai phản diện


Tin tức về việc Conan the Barbarian được chiếu cho các phóng viên ở New York đã khiến vị tướng tàn bạo Khalar Zym, vai diễn trong phim của Stephen Lang, nở một nụ cười tinh quái, "Bộ phim này là của tôi, đúng không?," ông hỏi. "Đó là một câu hỏi ngây thơ. Tôi muốn nghĩ tôi có thể làm một phim tình cảm hài, bạn biết đấy? Nhưng những nhân vật phản diện là một điều cần thiết. Không có họ, người hùng của bạn có gì?"

Một người hùng có thể có những cảm xúc lẫn lộn, khi chia sẻ màn ảnh với một diễn viên có ảnh hưởng một cách phù hợp như Stephen Lang. Trở lại khi Avatar đang vận động để trở thành phim điện ảnh vĩ đại nhất từ trước đến nay, thì gần như không thể tránh nghe thấy lời tuyên bố của ông (trong vai đại tá Quaritch xảo quyệt): "Bạn không còn ở Kansas nữa." Từ đó ông đã xuất hiện cùng George Clooney trong phim hài The Man Who Stare at Goats, đáng sợ hơn John Dillinger trong Public Enemies và đóng vai một người Brooklyn với lương tâm bị xâu xé trong phim độc lập White Iris Drinkers. Bắt đầu từ thứ sáu 12/8/2011, khán giả có thể thấy ông trong phim mới Conan, do Marcus Nispel đạo diễn. Và qua tập ra mắt của Terra Nova, có vẻ như Stephen Lang sẽ mang đến khía cạnh đen tối hơn, bí ẩn hơn của con người trong phim truyền hình thời tiền sử về sự tận thế của Fox, bắt đầu chiếu từ 25/9.


Stephen Lang trong vai một vị tướng trong phim Conan the Barbarian [Ảnh: Guy Rolan]


Stephen Lang có một bản lý lịch dài trên sân khấu, từ nhà hát khu kinh doanh đến Broadway, nơi ông thể hiện nhân vật mà sau này diễn viên Jack Nicholson thủ vai trên màn ảnh rộng của phim A New Good Men. Và dù Stephen Lang nói làm việc chăm chỉ và đơn giản là sự xuất hiện của ông đã đưa ông đến thành công, nhưng ông cũng tin vào những nỗ lực của mình trong vai trò nhà soạn kịch, đặc biệt là buổi diễn đơn của ông Beyond Glory. Trong vở kịch này, lên sân khấu lần đầu năm 2004 và được biểu diễn tại những kho quân sự của quân đội trên toàn thế giới, ông đã được tám huy chương danh dự khác nhau, từ thế chiến thứ hai, Hàn Quốc và Việt Nam.

"Beyond Glory đã làm nở rộ làn sóng này, và tôi đã đủ may mắn để lái nó trong ít năm qua," ông hồi tưởng, khi trò chuyện qua Skype từ Úc, nơi ông đang quay Terra Nova từ tháng 5. "Và tôi đã làm việc này, căn bản vì tôi không biết phải làm gì nữa. Bạn có thể nói rằng tôi làm điều đó trong sự tuyệt vọng." Phim về cuộc nội chiến Gods and Generals năm 2003, trong đó ông đóng vai Stonewall Jackson, đã đổ bể rất tệ hại. Ông đã thất nghiệp. Beyond Glory trở thành một bước ngoặt.

"Diễn xuất có thể là nghề rất nhạy cảm," Stephen Lang, 59 tuổi, cùng với vợ ông, Kristina, có bốn đứa con, cho biết. "Diễn xuất là một điều tuyệt vời, và đó là cuộc đời tôi, nhưng đồng thời viết kịch bản cũng là một phần của tôi, vì vậy tôi đã làm việc đó và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nhờ trực tiếp - và đặc biệt - vào Beyond Glory mà Jim Cameron đã chọn tôi vào Avatar. Và Avatar đã mang đến vận may cho tôi trong ít năm qua."


Beyond Glory trở thành một bước ngoặt của Stephen Lang


Tuy vậy, ông vẫn không nghỉ ngơi. Ngoài những vai diễn hiện tại, ông đang viết một kịch bản cho phiên bản phim của Treasure Island; ông muốn đóng vai Long John Silver. Ông sẽ là người diễn thuyết chính tại buổi hiến tặng của nghĩa trang quốc gia Gettysburg năm nay. Ông vừa viết một bản phóng tác sân khấu của Tunes of Glory, do Alec Guinnedd đóng chính năm 1960. "Đó cơ bản là những người đàn ông mặc váy và nhảy múa," ông nói.

Stephen Lang hay nói đùa, ("Ông ấy rất ấm áp, truyền cảm hứng và hay lây nhiễm," ông nói về một đạo diễn. "Không phải theo kiểu bệnh truyền nhiễm. Mà theo một cách nhiệt tình.") Nhưng ông kết hợp sự hấp dẫn với tính kỷ luật. Khi Nispel nói, "Tôi đã không nhận ra kinh nghiệm sân khấu của ông ấy nhiều như thế nào, nhưng thực hiện Conan rất liên quan đến sân khấu. Đó là những thanh kiếm và ma thuật, và ngay cả trong thế giới của nghệ thuật sân khấu cũng phải có tính xác thực. Bạn phải có khả năng thể hiện những đoạn như thế và phải đáng tin. Nhiều người không thể làm được điều đó."


Stephen Lang (phải) và Sean Pratt trong Gods and Generals [Ảnh: Van Redin/Ted Turner Pictures]


Nhân vật của Lang trong White Irish Drinkers là đỉnh điểm tượng trưng cho thế giới ảo ảnh, vô cùng bạo lực Hyboria của tác giả Robert Howard; đó là một người lao động nghiện rượu và kẻ khủng bố của chính gia đình ông. "Ông ấy vừa hoàn thành Avatar, và chúng tôi không có tiền," biên kịch kiêm đạo diễn phim, John Gray, nhớ lại. "Nhưng tôi đã nói với ông ấy tại sao chúng tôi cần ông. Trong kịch bản, nhân vật này có thể rất xấu xa và rất đáng ghét, nên tôi cần một người có thể mang đến khía cạnh con người cho anh ta. Vì vậy thậm chí dù bạn không thích hắn ta, bạn vẫn hiểu được hắn."

Stephen Lang đã làm John Gray ngạc nhiên với việc nhận lời tham gia bộ phim, sau đó lại khiến ông ngạc nhiên lần nữa, khi tiếp cận người cha đau lòng trong câu chuyện với hiệu quả thực tế, từ cảnh đầu tiên, trong một nghĩa trang.


Stephen Lang đóng vai Miles Quaritch trong Avatar [Ảnh: Mark Fellman/20th Century Fox]


"Tôi không thường làm thế với một diễn viên, nói với anh ta cảnh đầu tiên diễn ra trong một đám tang," John Gray nói. "Nhưng chẳng ích gì," và Stephen Lang không bao giờ than phiền. "Ông ấy xuất hiện, và thực hiện cảnh quay trong ba lần quay - rơi nước mắt, khóc, nước mũi chảy ra. Tôi đã gọi, "In ra" sau cảnh thứ ba. Sau đó ông nói, 'Tôi không chắc là tôi có đang thể hiện cảm xúc của mình không.'"

Stephen Lang cho biết ông tham gia phim này vì một vài lý do. "Một là, tôi thực sự thích tựa đề phim, tôi hời hợt quá nhỉ." ông nói. "Nhưng lý do chính là, tôi sợ bộ phim. Kiểu như, thốt ra một tiếng thở dài và nói, 'Chúa ơi, tôi sẽ phải làm điều đó sao?'" Ông cảm thấy điều tương tự, lúc đầu, về tác phẩm mà sau này sẽ trở thành màn trình diễn nổi tiếng của ông trong Last Exit to Brooklyn (1989). "Tôi nhận ra, là vì tôi sợ phim đó. Và điều đó thức tỉnh tôi rằng [sợ hãi] là một phản hồi ban đầu tốt."


Stephen Lang trong phim truyền hình Terra Nova [Ảnh: Michael Lavine/Fox]


Hiện tại Stephen Lang đang chỉ bị giật mình vì cuộc sống hoang dã ở Australia ("Chúng tôi vừa có một cuộc chạm trán gần với một con đà điểu sa mạc"), nơi Terra Nova tiếp tục được quay đến tháng 10. Đó là một hành trình kỳ lạ với một diễn viên lớn lên trong những đặc ân. Cha ông là nhà từ thiện Eugene Lang, đã dùng tiền triệu của ông vào việc phát triển công nghệ. Phát biểu từ quỹ tài trợ của ông ở Manhattan, ông Eugene Lang lưu ý rằng "thật tốt khi biết con của mình có một mục đích thay vì tiếp tục nhầm lẫn." Ông cũng xác nhận cả ba người con của ông đều khám phá ra con đường riêng của họ trong thế giới này mà không cần tiền bạc hỗ trợ.

"Tôi cảm thấy mỗi đứa trẻ có nhiệm vụ phải tìm thấy chính mình," ông bày tỏ. "Steve làm diễn viên không phải là lựa chọn của tôi. Mặt khác, nếu đó là mơ ước của con tôi và nó muốn làm việc vì điều đó và tin vào điều đó, thì đó là điều nó phải làm."

Khi được hỏi về nhân vật yêu thích của ông trong số những vai diễn của con trai, Eugene Lang trả lời ông thích "vai diễn nó đang có tại thời điểm này, vì tôi luôn nghĩ con tôi rất may mắn khi có được vai diễn này," ông nói thêm, "Con trai tôi đã có một công việc tuyệt vời, và nó thực sự làm việc vì điều đó." Khi nói về điều này, người con trai cười. "Lần tới tôi đến thăm, cha tôi có lẽ sẽ hỏi tôi, 'Con có kế hoạch dự phòng không?' Lúc này tôi thực sự không có."

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.286 seconds.