logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Shark Night 3D
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Friday, August 5, 2011 10:26:03 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,031
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Shark Night 3D



Tên phim gốc: Shark Night 3D
Đạo diễn: David R. Ellis
Kịch bản: Will Hayes, Jesse Studenberg
Ngày phát hành: 2/9/2011 (Mỹ)
Thể loại: Phiêu lưu – Kinh dị – Bí ẩn – Ly kỳ
Xếp loại: PG-13
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Incentive Filmed Entertainment
- Next Films
- Sierra Pictures (III)

Các diễn viên chính:
Sara Paxton ... Sara
Chris Carmack ... Dennis
Joel David Moore ... Gordon
Chris Zylka … Blake

Nội dung chính:

Kỳ nghỉ cuối tuần ở ngôi nhà bên hồ tại vịnh Louisiana trở thành cơn ác mộng đối với bảy cô cậu khi họ là mục tiêu tấn công của cá mập nước ngọt

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 8/6/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, September 7, 2011 7:56:38 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,031
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Hàm cá mập




Nếu xem Shark Night (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Hàm cá mập) vào cuối tuần này (9/9) bạn sẽ phân vân giữa việc mua vé xem 2D hay 3D. Chúng tôi ở đây để giúp bạn quyết định xem liệu bản 3D có xứng đáng với số tiền tốn thêm không.

Đây không phải bài bình luận về Shark Night. Theo bề dày lịch sử thì người viết cho rằng bộ phim này dở tệ, có lẽ là một trong những phim dở nhất năm. Nhưng thế không có nghĩa là phần 3D cũng tệ. Mục đích của loạt bài 3D hay không 3D là nhằm nêu ý kiến và cung cấp cho bạn một hướng dẫn trung lập, có căn cứ để xem liệu hiệu ứng 3D của phim có gì hay.



Chúng tôi sẽ phân tích Shark Night 3D theo hệ thống gồm bảy mục đã được chứng nhận sáng tạo độc quyền của chúng tôi và đi đến tổng số điểm cuối cùng sẽ giúp bạn quyết định xem Shark Night ở định dạng nào và có nên xem không. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào phân tích nhé…

Tính phù hợp

Phim kinh dị có lịch sử lâu dài ở định dạng 3D, đáng tiếc là lịch sử ấy hầu như đều tệ cả. Một phần vấn đề đó là do phim kinh dị quá tối tăm, và thường phim càng tối thì 3D càng ít hiệu quả. Và vì Shark Night có phần “đêm” ngay tựa phim, điều này càng gợi thêm chút gì đó tăm tối hơn bình thường. Tuy vậy, những con cá mập 3D phóng vọt ra khỏi màn hình xem ra có vẻ là một ý tưởng thú vị và bạn càng không thể bỏ qua các cô nàng mặc đồ tắm hai mảnh nóng bỏng. Ít ra cũng có chút tiềm năng 3D ở đây.

Điểm: 3/5

Kế hoạch và công sức

Shark Night được lên kế hoạch là một phim 3D ngay từ đầu. Các nhà làm phim biết mình dự định sử dụng hiệu ứng này, và dựa vào ý tưởng đó mà thực hiện từ đầu chí cuối. Phim được quay dưới dạng 3D và tất cả nỗ lực và kinh phí tăng thêm này đều thể hiện trên màn ảnh. Đặc biệt họ đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách quay phim 3D dưới nước. Đạo diễn David R. Ellis đã có kinh nghiệm về 3D, vì ông từng chỉ đạo The Final Destination 3D. The Final Destination không phải là một phim 3D hay thì đúng rồi, nhưng ít ra ông cũng đã có kinh nghiệm với định dạng này.

Điểm: 5/5

Sâu trong màn ảnh

Một cách sử dụng 3D là phương pháp tạo ra ảo giác về chiều sâu. Shark Night đã làm được điều đó và làm rất tốt. Mọi nỗ lực dành để lên kế hoạch cho định dạng và việc quay phim đều tương xứng. Hiệu ứng 3D rất tuyệt. Nước lóng lánh phía sau màn ảnh cứ như bạn đang ngắm nhìm cảnh hồ đẹp qua cửa sổ. Còn nhiều cảnh đặc biệt cực đẹp quay thuyền lướt trên mặt nước, máy quay chĩa về phía sau, thực sự có chiều sâu và sống động. Shark Night không hề gây cảm giác phẳng lì và vô vị, phim làm được chính xác chính xác hiệu quả mà công nghệ 3D phải làm được.

Điểm: 5/5



Trước màn ảnh

3D còn được dùng để tạo ra ảo giác rằng mọi thứ đang diễn ra trên màn ảnh sẽ phá vỡ màn hình trước mặt bạn để tràn ra hiện thực. Làm không hợp lý thì điều này có thể trở thành một mánh quảng cáo quá thể, làm đúng thì có thể tăng thêm trải nghiệm toàn diện. Shark Night đã hết sức cố gắng để tận dụng khía cạnh công nghệ này, nhưng cuối cùng lại chỉ thành công một phần. Nước bắn tung tóe vào máy quay và khán giả khá đạt và phim sử dụng vài mẹo khéo léo để làm như các tia sáng phản chiếu trên mặt nước đang thực sự lấp lánh trước mắt khán giả. Nhưng khi phim cố gắng ném những con cá mập bằng đồ họa vi tính xấu tệ vào máy quay thì rốt cuộc lại trông ngớ ngẩn hay tệ hơn, và nỗ lực của họ nhằm tạo hiệu ứng vọt ra khỏi màn hình lại trở nên hoàn toàn bằng phẳng và để cho bạn tự tưởng tượng liệu thứ đó trông như thế nào. Họ cố gắng, và nhiều khoảnh khắc thị giác huyền ảo trong phim có hiệu quả, nhưng đây không phải là một phim lãng mạn và bất kỳ lúc nào Shark Night cố gắng tạo hiệu quả hoành tráng đều thất bại.

Điểm: 3/5

Độ sáng

Đeo kính 3D cũng như đeo kính râm để xem phim. Để bù đắp thì những phim 3D hay đều bám lấy hình ảnh cực rõ nét và ánh sáng rực rỡ. Một phần lớn thời lượng phim Shark Night diễn ra vào ban ngày và khi có ánh mặt trời, hiệu ứng 3D rất đẹp. Nhưng đây là Shark Night và những thời lượng còn lại của phim diễn ra hầu như hoàn toàn dưới ánh trăng. Đạo diễn David R. Ellis cố gắng bù đắp bằng cách biến bộ phim thành đêm sáng nhất trong lịch sử những đêm sáng trăng, nhưng đây vẫn là ban đêm và cảnh quay đêm (đặc biệt hòa lẫn với những hiệu ứng đặc biệt xấu tệ và mặt nước âm u) không hoàn toàn hiệu quả với 3D, kể cả 3D đẹp.



Điểm: 3/5

Thử bỏ kính

Thử bỏ kính ra khi đang xem một phim 3D được làm tốt, và bạn sẽ thấy màn hình trước mặt hầu như là hoàn toàn mờ ảo. Hình ảnh càng mờ khi không đeo kính thì công nghệ 3D càng được tận dụng. Để kiểm tra, người viết bài này đã vài lần gỡ kính khi xem Shark Night. Nhìn chung chỉ thấy một đốm mờ, kể cả những cảnh ban đêm mà có lẽ họ đã định ăn gian bằng cách quay phim với chút ít ánh sáng để giải quyết vấn đề của 3D. Không có gì đặc biệt, chẳng hạn chiều sâu hình 3D khác nhau chỉ trong một cảnh, xem ra nhưng công nghệ có làm việc.

Điểm: 4/5

Sức khỏe của khán giả

Nhiều người không xem được 3D trọn vẹn hay luôn bị nhức đầu khi xem, nhưng hầu hết chúng ta đều ổn trừ khi thực sự có sai sót. Mục này nhắm vào các khán giả trung bình, khỏe mạnh thường không bị giật nảy khi cá mập lao vào máy quay. Đa phần Shark Night đều làm rất tốt, đặc biệt trong những khoảnh khắc huyền ảo, sáng sủa mà 3D phát huy tốt nhất. Nhưng vài hiệu ứng đặc biệt trong phim lại khá rẻ tiền, quá rẻ tiền vì phim cố lạm dụng, cộng với 3D có chút chệch choạc. Dù người viết bài này khá ổn với hầu hết thời lượng phim, nhưng vài cảnh 3D lộn xộn trong phim thực sự khiến hơi hoa mắt. Cơn choáng váng qua nhanh ngay khi máy quay lia tới chỗ khác, nhưng đó có thể thành vấn đề với những ai nhạy cảm hơn.

Điểm: 3/5



Kết luận chung cuộc: Rất đáng tiếc khi Shark Night là một phim hoàn toàn tệ hại, vì phần lớn hiệu ứng 3D lại khá tốt. Vượt xa cả những gì bạn mong đợi ở một phim kinh dị "xem cho vui" kinh phí thấp, đặc biệt lại do người chịu trách nhiệm cho The Final Destination dở tệ làm đạo diễn. Nếu phải xem Shark Night, có lẽ bạn nên xem 3D.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Friday, September 9, 2011 9:36:25 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,031
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Hàm cá mập: Thất vọng tràn trề!




Bảy sinh viên đại học Tulane, hai người Bayou lỗ mãng, những con cá mập cộng thêm công nghệ 3D, tất cả không tạo ra chút vui vẻ nào trong Shark Night 3D (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Hàm cá mập) – bộ phim dở nhất mùa hè, ra rạp vào tuần cuối cùng của mùa hè này.

Đạo diễn David R. Ellis đã tạo ra 91 phút vô cảm, không hồi hộp về cá mập tấn công các bạn trẻ bị mắc kẹt trên một hòn đảo trong một hồ nước ở Louisiana. Đó là một trong những địa điểm kỳ diệu trên phim, không có tín hiệu điện thoại, và trong khi có mạng lưới điện cấp cho biệt thự trên đảo, nơi bảy sinh viên Tulane trú ngụ, vậy mà chẳng ai nghĩ tới việc lắp đặt một đường dây điện thoại. Với những điều kiện như thế, chẳng ngạc nhiên khi Louisiana phải khuyến khích quảng bá kho tàng phong phú này để được Hollywood làm phim ở đây.

Hòn đảo trên hồ Crosby là nhà của Sara (Sara Paxton) đáng yêu, cô đưa bạn bè – Maya (Alyssa Diaz) quyến rũ, Malik (Sinqua Walls) chơi thể thao, Nick (Dustin Milligan) kỳ cục đang theo học lớp dự bị vào trường y, Gordon (Joel David Moore) mê chơi game, cô bé xăm mình Beth (Katharine McPhee) và cậu chàng đẹp trai Blake (Chris Zylka) – tới để kỷ niệm… điều gì đó.

Nhưng mọi sự ngay lập tức chuyển biến xấu. “Thứ gì đó” cắn một người. Rồi tới một người khác. Và do chúng ta đã xem đoạn giới thiệu mở đầu, trong đó có phần dưới của một bộ bikini bị một con cá mập chộp lấy, chúng ta biết “thứ gì đó” là gì.


Sara Paxton trong Shark Night 3D


Diễn viên đóng thế chuyển sang làm đạo diễn Ellis phiêu lưu từ Snakes on a Plane sang cá mập trong hồ. Và với sự vắng mặt của Samuel L. Jackson, chúng ta phải chịu đựng những lời nói đùa chẳng hài hước chút nào, những màn trình diễn nhạt nhẽo và những pha cá mập tấn công được dựng bằng kỹ thuật số một cách hời hợt. Tình trạng này đòi hỏi phải biên tập gấp rút cùng diễn xuất hoang mang sợ hãi. Vị đạo diễn của chúng ta chẳng làm được gì cả.

Các nhân vật khác gồm có viên cảnh sát trưởng nhậu nhẹt bù khú (Donal Logue), hai ngư dân thô lỗ lăng mạ người đàn ông mặc áo đen và liếc mắt đưa tình với các cô gái. Joshua Leonard trong The Blair Witch Project mang niềng răng, ăn vận nom như nhân vật quan trọng vào vai một trong những người đó. Chắc hẳn anh ấy là một con cá mập.

Chà, những thứ lướt qua ống kính máy quay – nội tạng, những hàm răng và những mảnh thuyền. Giây phút 3D tuyệt vời nhất trong Shark Night là một bộ phận kỳ lạ của một con thuyền bị đắm trong cảnh đầu tiên. Cảnh quay dưới nước rất đẹp, nhưng ngay cả sự kinh hãi bao trùm mọi lúc dưới nước của bộ phim cũng có cảm giác dịu đi. Tuy có không khí sửng sốt hoàn hảo, song bộ phim thiếu những ngạc nhiên choáng váng, nỗi cảm động hay niềm hân hoan khi nhân vật xứng đáng hay không xứng đáng trở thành thức ăn vặt của cá mập.

Thực thích thú khi xem mỗi bộ phim 3D đình đám phát hành vào mùa hè này như bằng chứng của một mốt hết thời. Khi những bộ phim 3D hay và đẹp như Fright Night thất bại, thì Shark Night, một bộ phim không tham vọng và hầu như không có giá trị giải trí, hy vọng gì thuyết phục chúng ta trả thêm tiền cho những đôi kính 3D màu nhiệm?

Đánh giá Shark Night: 1 sao

Xếp loại: PG-13 (vì những hình ảnh dữ dội, khiếp sợ, đề cập đến tình dục, có cảnh khỏa thân, ngôn ngữ và chủ đề phim)

Diễn viên: Sara Paxton (Sara), Dustin Milligan (Nick), Alyssa Diaz (Maya), Chris Carmack (Dennis), Donal Logue (Sabin), Joshua Leonard (Red), Katharine McPhee (Beth)

Đạo diễn David R. Ellis; tác giả kịch bản Will Hayes và Jesse Studenberg; nhà sản xuất Mike Fleiss, Chris Briggs và Lynette Howell. Relativity Media/Rogue Pictures phát hành. Thời lượng: 1 giờ 31 phút.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chicago Tribune
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.135 seconds.