logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ - Pháp | 2011] Colombiana
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Monday, September 12, 2011 8:18:36 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Colombiana



Tên phim gốc: Colombiana
Đạo diễn: Olivier Megaton
Kịch bản: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Ngày phát hành: 26/8/2011 (Mỹ)
Thể loại: Hành động – Phiêu lưu – Tâm lý
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 108 phút
Nước sản xuất: Mỹ - Pháp
Hãng sản xuất:
- Europa Corp.
- TF1 Films Production
- Grive Productions

Các diễn viên chính:
Zoe Saldana ... Cataleya
Jordi Mollà ... Marco
Lennie James ...Ross
Amandla Stenberg ... Cat - 10
Michael Vartan ... Danny Delanay
Cliff Curtis ... Emilio Restrepo

Nội dung chính:

Một phụ nữ trẻ lớn lên trở thành một sát thủ lạnh lùng sau khi chứng kiến cha mẹ bị giết hại khi còn là một đứa trẻ ở Bogota. Cô làm việc cho người chú với vai trò là một kẻ đâm thuê chém mướn vào ban ngày, nhưng cô dành thời gian cá nhân tham gia vào vụ ám sát của nhóm sát thủ mà cô hy vọng rằng sẽ dẫn cô đến mục tiêu cuối cùng - tên cướp chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ mình.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDB: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 9/13/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, September 21, 2011 11:05:22 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Zoe Saldana biến thành một Angelina Jolie trong bộ phim hành động báo thù Nữ sát thủ



Evelyn Salt đã gặp được đối thủ xứng tầm Cataleya, do Zoe Saldana thủ vai trong bộ phim hành động báo thù Colombiana (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Nữ sát thủ).

Sadana (Avatar, The Losers) trở thành đấu thủ đáng gờm của Angelina Jolie trong bộ phim loại B (kinh phí thấp) do Viva International Pictures phát hành.

Để đảm bảo khán giả hướng về bối cảnh nền của Cataleya trước khi trở thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp, Colombiana đã dành đoạn mở đầu dài cho cô bé Cataleya 10 tuổi (Amandla Stenberg), bố mẹ bị ám sát theo lệnh của tay trùm người Colombia Don Luis (Beto Benites).


Amandla Stenberg trong vai Cataleya 10 tuổi


Trước khi cô bé ngây thơ thể hiện màn trốn thoát theo phong cách Daniel Craig trong Casino Royale, em ngồi đó xuyên suốt vụ ám sát bố mẹ thân yêu trong nhà. Khi cánh tay phải của Don Luis (Jordi Malla) hỏi cô bé điều em muốn gì đổi lấy chiếc thẻ nhớ chứa tất cả tên những bọn buôn ma túy du thủ du thực, em đâm tay hắn bằng con dao Rambo và tuyên bố điều em duy nhất muốn là “giết chết Don Luis.”

Cô bé đã tìm cách trốn thoát đến Chicago một cách khá khó tin nhưng cũng hài hước và tìm thấy ông chú (Cliff Cuetis), một tay chơi người Colombia điều hành cùng đường dây ma túy ở Mỹ. Ở đó cô bé yêu cầu ông chú dạy nghệ thuật giết người.

Sau 15 năm, Zoe Saldana mảnh khảnh biết nhào lộn đã trở thành kẻ giết người hàng loạt với nạn nhân là các cộng sự của Don Luis. Khi số người chết liên quan đến nhóm buôn ma túy lên đến 22 người, những cuộc giết chóc có hệ thống của Cataleya thật sự thu hút sự chú ý của FBI.

Sau đó đạo diễn Olivier Megaton chuyển sang mức độ hành động nhiều hơn với Saldana phô diễn hành động như nhân vật Jason Bourne và màn thoát thân được thực hiện với độ chính xác của điệp viên quyến rũ.

Nhà viết kịch bản cũng cho Cataleya một chút tính người, và cô không là cô gái chỉ biết nghĩ đến trả thù. Cô cũng đóng giả Jennifer, có mối tình lãng mạn với một nghệ sĩ do Michael Vartan thủ vai, người Cataleya yêu để làm tình rồi rời khỏi vào buổi sáng hôm sau tiếp tục nhiệm vụ giết người có hệ thống. Quan điểm này tạo cho Colombiana một sự hoán vị vai trò không có thực mà Saldana kiểm soát trái tim người tình, người cô giữ bí mật thân phận của mình.


Zoe Saldana


Bộ phim hành động ly kỳ đấu súng và đánh đấm này là một phim kiểu Luc Besson điển hình, và không kém phần hấp dẫn.

Cảnh chiến đấu cuối cùng của Cataleya cũng là một cảnh dàn dựng ly kỳ. Thậm chí nếu khán giả biết cô sẽ săn đuổi kẻ thù cho đến chết, xoay sở thế nào để giành chiến thắng trong trận đấu thực sự là vấn đề đối với một nữ diễn viên mảnh khảnh. Không hề ngạc nhiên khi Saldana thú nhận trong một buổi phỏng vấn rằng cô đã có thời gian khó khăn dứt bỏ nhân vật Cataleya ra khỏi bản thân. Cô tiếp tục hành động như nhân vật ngay cả sau khi quay xong phim. Và điều này biến cô thành mối đe dọa đối với mọi thứ chung quanh.

Kinh phí khoảng 40 triệu USD, Colombiana hoàn toàn bảo đảm rằng cô gái, súng và những kẻ khủng bố sẽ thoải mái tung hoành trong bộ phim hành động dài 104 phút.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Monday, September 26, 2011 6:12:08 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Nữ sát thủ


Không chấp nhận bằng chứng đưa ra, viên thám tử FBI truy đuổi tên sát thủ máu lạnh và cằn nhằn khẳng định: “Chúng tôi không tìm một ả đàn bà. Điều đó không thể.”

Rõ ràng anh đã không xem hết các phim của Luc Besson. Đạo diễn của phim nói về sự trả thù này có thể là Olivier Megaton (một tên tuổi đạo diễn hành động lớn). Nhưng linh hồn dẫn dắt bộ phim rõ ràng là ngài Besson, nhà biên kịch và là nhà sản xuất của phim, người có thể tự nhận là đã tạo ra và xây dựng hoàn hảo thể loại phim nữ-sát-thủ-trong-bộ-đồ-lót mà Colombiana (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Nữ sát thủ) đang theo đuổi.

Các nữ sát thủ trước đây của Besson gồm có Anne Parillaud (trong phim Femme Nikita đầu tay), Natalie Portman khi còn trẻ (trong The Professional) và một Milla Jovovich tóc cam (The Fifth Element). Nguồn cảm hứng mới nhất của ông là Zoe Saldana, nhân vật nữ chính da xanh trong Avatar, người chứng minh cô cũng thông thạo cả kỹ năng bắn súng trong lúc mặc bộ đồ thiếu vải. (Vâng, có lẽ không thông thạo bằng Jovovich, người có vẻ có năng khiếu bẩm sinh.)


Zoe Saldana trong Colombiana


Điều không cần thiết là việc tạo ra nhân vật thật; điều tốt nhất mà Saldana có thể hy vọng là xuất hiện đẹp và, nếu đạo diễn và biên kịch chịu hợp tác, giữ được phẩm giá và khiếu hài hước của cô. Saldana, vào vai một phụ nữ khéo léo siêu việt và đam mê parkour với nhiệm vụ trả thù kẻ ám sát bố mẹ buôn bán ma túy người Colombia của cô, phải làm việc cực khổ trong hình tượng đó.

Điều này là do Colombiana không phải là một cuộc dạo chơi truyện tranh (mặc dù trên thực tế nó là thế); nó được kỳ vọng trở thành một vở kịch sướt mướt về trả thù khoa trương hơn, cùng với Man on Fire của Tony Scott. Nó cũng có nhiều kỳ vọng khác, vì qua những cảnh phim, Megaton cũng đang cố gắng thể hiện sự kính trọng của mình với Francis Ford Coppola (cảnh từ dưới nước ngoi lên của Saldana giống như Martin Sheen trong Apocalypse Now) và Brian De Palma (kết thúc tột đỉnh ở hang ổ của trùm ma túy là gợi lại Scarface). Hiệu ứng toàn cục lại khác xa mong đợi: có vài khoảnh khắc khôi hài ở đầu khiến bạn cười, nhưng cuối cùng sắc thái xung đột và sự phi lý lại khiến bạn nực cười.

Cô Saldana cũng phải vượt qua một điều khác: sự có mặt của một bé gái 13 tuổi với cặp mắt to tròn tên là Amandla Stenberg, người đóng vai Cataleya Restrepo lúc nhỏ, tại thời điểm bố mẹ cô bị bắn chết, trong 10 phút đầu của phim. Hình tượng sát thủ máu lạnh-nhưng-nhạy cảm trong tương lai của cô là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm xúc rung động, các pha hành động và vẻ hài hước tỉnh rụi mà Saldana đã thất bại trong việc xây dựng trong phần còn lại của phim, cho dù cô có chuyên nghiệp và gợi cảm như thế nào đi chăng nữa.

Colombiana được xếp hạng PG-13 (Phụ huynh cần chú ý hướng dẫn trẻ em) vì có các cảnh súng đạn, tên lửa, cảnh tra tấn, cá mập.

Đạo diễn: Olivier Megaton; Kịch bản Luc Besson và Robert Mark Kamen; Đạo diễn hình ảnh: Romain Lacourbas; Biên tập: Camille Delamarre; Âm nhạc: Nathaniel Mechaly; Thiết kế sản xuất: Patrick Durand; Phục trang: Olivier Bériot ; Sản xuất: Besson và Ariel Zeitoun; do TriStar Pictures phát hành. Thời lượng: 1 giờ 45 phút.

Diễn viên: Zoe Saldana (Cataleya), Jordi Molla (Marco), Lennie James (Ross), Michael Vartan (Danny), Amandla Stenberg (Cataleya lúc nhỏ) và Cliff Curtis (Emilio).

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, September 26, 2011 6:38:47 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Zoe Saldana tận hưởng vai diễn hành động mới trong Nữ sát thủ




Nữ diễn viên Zoe Saldana nói về bộ phim mới Colombiana (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Nữ sát thủ) và chia sẻ khái quát nhiều hơn về những vai diễn thú vị của cô kể từ bộ phim Avatar.

Mặc chiếc váy mùa hè nhẹ nhàng để phù hợp với thời tiết nóng bức ở Côte d'Azur, Zoe Saldana bước vào căn phòng nhìn ra biển tại khách sạn Martinez ở Cannes, lấy tay quạt để ứng phó với không khí oi bức của căn phòng và nói pha trộn hai thứ tiếng mẹ đẻ, “Chúa ơi, nóng khủng khiếp, nhỉ?”

Có cha là người Dominican còn mẹ là người Puerto Rico, Saldana được dạy nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh song cô hạn chế dùng tiếng Tây Ban Nha trong các cuộc phỏng vấn quan trọng. Tùy theo ngôn ngữ mà cô sử dụng, có hai Zoe Saldana – một Zoe Saldana nói tiếng Anh hơi từ tốn, cư xử lịch sự và một Zoe Saldana nói tiếng Tây Ban Nha sôi nổi, cuốn hút, lắc lư cánh tay và nửa thân trên khi thuyết phục người khác. Có thể dường như cô làm nền cho các nhân vật khuôn mẫu, song đó là cách Saldana tiến lên. Và vai diễn mới nhất của cô trong bộ phim ly kỳ hành động báo thù Colombiana tạo cho nữ diễn viên này cơ hội thể hiện cả hai mặt trong con người cô.

Nóng quá đi mất, câu nói này cũng có thể áp dụng cho một sự nghiệp điện ảnh mà, đằng sau những vai diễn trong hai bộ phim bom tấn, đang tiến triển bận rộn trong những ngày này. Vào vai công chúa-chiến binh Neytiri trong Avatar của James Cameron, cô hăng hái, bướng bỉnh và quyến rũ, trong hình dạng một người ngoài hành tinh cao 2,7 mét, có làn da màu xanh da trời. Hóa thân thành nhà ngôn ngữ học vũ trụ Uhura trong Star Trek của JJ Abrams, cô mang đến sự tao nhã, cuốn hút cho thiên hà. Sau thành công vang dội tại phòng vé của hai tác phẩm trên, Saldana từ một ngôi sao tiềm năng trở thành siêu sao mới của Hollywood. Đây là sự đền đáp muộn màng cho nữ diễn viên luôn nỗ lực để tìm kiếm sức hút trong một ngành công nghiệp mù quáng trên mọi phương diện trừ màu sắc.


Zoe Saldana


“Tôi nghĩ nghệ thuật mô phỏng cuộc sống,” cô nhận xét. “Sáu mươi năm trước, vào thời của Ricardo Montalban và Rita Hayworth, họ phải làm những điều bắt buộc. Nhưng giờ đây vì ở Mỹ có nhiều người Latinh hơn, chúng tôi trở nên hòa nhập hơn và nghệ thuật phát triển cùng với điều đó. Chúng tôi học hỏi từ quá khứ của mình và đang đấu tranh để thấy chính mình được khắc họa. Các vai diễn khuôn sáo lúc nào cũng có sẵn. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ là một trong số đó, không bao giờ nhận bất cứ vai diễn nào khiến tôi cảm thấy chỉ giới thiệu một khía cạnh trong nền văn hóa của chúng tôi.”

Trước khi tham gia Avatar, Saldana thừa nhận cô chán ngấy việc đóng vai phụ nữ “chỉ biết khóc và khóc”. Muốn sử dụng thể lực thừa hưởng từ nhiều năm khổ luyện tập múa, hiện giờ cô toàn đóng vai nữ chính hành động, dẫn tới tác phẩm đầu tiên mà cô một mình đóng vai chính, Colombiana. Xuất xứ từ cùng xưởng phim đã sản xuất ra các tác phẩm hành động đình đám như phim ly kỳ của Liam Neeson Taken và theo công thức báo thù tương tự, trong phim Saldana vào vai Cataleya, một cô gái có cha mẹ bị một tổ chức buôn ma túy người Colombia giết hại một cách tàn nhẫn ngay trước mắt cô, Cataleya rèn luyện để trở thành một sát thủ với ý định rõ ràng là trả thù những kẻ thủ phạm.

“Việc cô ấy là một sát thủ không phải là điều đầu tiên nảy ra khi tôi đọc kịch bản,” Saldana khẳng định. “Đó là cô ấy rất mềm yếu và bị tổn thương. Cataleya sống trong những cực hạn – khi cô hại người, cô làm chết người, còn khi cô xúc động, cô đau đớn cùng cực. Nhưng mà,” cô nói thêm với một nụ cười gằn, “được vào vai một nhân vật mà bạn có thể thực hiện những việc vốn chủ yếu do đàn ông làm thực thú vị. Khi tham gia AvatarThe Losers, tôi bắt đầu thực hiện những điều mới mẻ. Colombiana còn vượt xa giới hạn hơn – và tôi thấy thật tuyệt.”

Tuy nhiên, quá trình khổ luyện để tạo ra một tác phẩm hành động – ly kỳ lên trang nhất các báo và yêu cầu đánh đấm, sử dụng thể lực suốt cả ngày cũng để lại những tổn hại. Nữ diễn viên 33 tuổi ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn điều đó. “Mẹ tôi bảo tôi trông như một tấm bản đồ khi trở về nhà bởi vì tôi thâm tím khắp nơi,” cô cười buồn. “Tôi say mê nguồn sinh lực khi trở thành một người rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng tôi bắt đầu ý thức về giới hạn của con người. Khi đóng Avatar thì không sao: lúc bị thương, tôi đứng dậy, phủi sạch chỗ bị đau và tắm muối Epsom khi về nhà. Song đó là bốn năm về trước và bốn năm chắc chắn tạo ra sự khác biệt. Tôi thấy cơ thể mình như già đi 10 năm kể từ đó. Bây giờ tôi không thể tự hồi phục nhanh chóng nữa.”


Cảnh trong phim Colombiana


Colombiana cũng chứng kiến Saldana thể hiện tài sử dụng súng khéo léo, gần như tự nhiên, nữ diễn viên này tiết lộ vì sao cô lại sử dụng súng dễ dàng như vậy. “Do cuộc đi săn của người Latinh! Cha tôi cùng các anh em của ông là người thôn quê ở Cộng hòa Dominican, thế nên tôi lớn lên luôn luôn nhìn thấy một khẩu súng săn ở xung quanh,” cô nói. “Giờ đây khi đã trưởng thành và biết được vũ khí tượng trưng cho điều gì, tôi ước giá như cha tôi cẩn thận hơn chút nữa, giữ vũ khí xa chúng tôi. Nhưng cha dượng tôi cũng là thợ săn, và người yêu của tôi ngoài đời (nam diễn viên kiêm doanh nhân Keith Britton) xuất thân từ một gia đình thợ săn, nên tôi thoải mái khi có súng ở gần.”

Năm tới, Saldana sẽ trở lại Pandora, hành tinh giả tưởng trong phim Avatar đã mang lại sự nổi tiếng cho cô, để quay liên tiếp hai phần tiếp theo của bộ phim này. Với thành công doanh thu tỉ đô của phần đầu và ý nghĩa của Avatar đối với sự nghiệp của cô, Saldana rất háo hức trước dự án này, mặc dù việc tham gia sẽ khiến cô vắng mặt ở thị trường điện ảnh trong 18 tháng, suốt quãng thời gian có thể là những năm đỉnh cao trong sự nghiệp của cô. “Bạn đùa đấy à? Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì với một diễn viên không?” cô cười. “Có nghĩa là tôi sẽ được thuê hơn một năm để làm một công việc không thể đoán trước!”

Tính thực tế của cô là một biểu hiện của nguyên tắc làm việc cứng rắn của người New York, cô được dạy luôn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Saldana lớn lên ở Queens cho tới khi người mẹ “lập dị” của cô chuyển cả nhà tới Cộng hòa Dominican sau khi cha của Zoe mất năm cô lên 10. Đó là nơi cô khám phá khiêu vũ, học múa ba lê tại một học viện hàng đầu trước khi trở lại New York vào năm 17 tuổi, gia nhập một nhóm sân khấu trẻ và giành được vai diễn điện ảnh đầu tay – một nữ danh ca khiêu vũ nóng tính trong Center Stage của Nicholas Hytner. Trong sự nghiệp của mình, cô từng làm việc với những đại thụ nổi tiếng trong ngành như Steven Spielberg và Jerry Bruckheimer, trong The TerminalPirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, song phải tới AvatarStar Trek mới đưa sự nghiệp của cô lên tầm cao mới.

Để chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Neytiry và Uhura (Star Trek 2 bấm máy vào mùa thu này), Saldana chọn nghỉ cả năm 2011 và thích thú trong tự do đi kèm với việc bước ra khỏi guồng quay Hollywood. “Tôi ăn những gì tôi muốn, tôi ngừng tập luyện và tôi có một cuộc sống trái ngược với việc chỉ thức dậy và chạy quanh, lên máy bay, làm việc này, việc kia, luyện tập, đi ngủ sớm,” cô trầm ngâm. “Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, đi du lịch và hưởng thụ niềm vui… về nhà muộn.”

Cô cười rạng rỡ với niềm vui thích. “Tôi thích đi chơi kinh khủng! Chẳng có gì tuyệt hơn mặc váy, trang điểm, đi giày cao gót và khiêu vũ. Tôi thích điều đó, và tại sao lại không nhỉ? Tôi là con người và tôi trẻ - và tôi sẽ nói với bạn điều tương tự khi tôi 70 tuổi: ‘Tôi hãy còn trẻ và vẫn nhảy múa!’ ”

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The National
Casper Offline
#5 Posted : Wednesday, October 19, 2011 4:31:43 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Phim này bắn giết hùng hục yo xả súng. Lúc nhỏ thì bé diễn viên đóng hơi cứng, chỉ được cái parkour nhà nghề.

Nội dung thì không có gì đặc sắc mới mẻ, thấy giống nhiều phim bắn giết páo chù ra đĩa hơn, chưa tới tầm ra rạp.

Thấy tiếc cho cô diễn viên nữ, đóng Avatar rất biểu cảm (dù phần lớn thời gian diễn với phông xanh).


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
1 user thanked Casper for this useful post.
Yên Khuê on 10/19/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.144 seconds.