logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ, Anh | 2012] Contraband
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Wednesday, December 21, 2011 10:00:14 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Contraband



Tên phim gốc: Contraband
Đạo diễn: Baltasar Kormákur
Kịch bản: Aaron Guzikowski, Arnaldur Indriðason, Óskar Jónasson
Ngày phát hành: 13/1/2012 (Mỹ)
Thể loại: Hành động – Tội phạm – Tâm lý – Ly kỳ
Xếp loại: R
Thời lượng: 110 phút
Nước sản xuất: Mỹ, Anh
Hãng sản xuất:
- Universal Pictures
- Relativity Media
- Working Title Films

Các diễn viên chính:
Kate Beckinsale ... Kate Farraday
Mark Wahlberg ... Chris Farraday
Giovanni Ribisi ... Tim Briggs
Ben Foster ... Sebastian Abney

Nội dung chính:

Mark Wahlberg đóng chính trong Contraband, bộ phim hành động căng thẳng về một người cố gắng thoát khỏi thế giới mà anh ta cật lực làm việc để rời bỏ và gia đình mà anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Bối cảnh ở New Orleans, bộ phim phơi bày thế giới ngầm tàn khốc của những tay buôn lậu quốc tế - đầy những tên tội phạm liều mạng và quan chức tham nhũng, đầy rủi ro và thù hận – nơi mà lòng trung thành hiếm khi hiện hữu và cái chết là sự lẩn tránh sai lầm. Chris Farraday đã từ bỏ cuộc sống phi pháp từ lâu, nhưng sau khi người em vợ Andy làm hỏng phi vụ buôn ma túy của tên trùm hà khắc Tim Briggs, Chris bị buộc phải quay lại việc mà anh giỏi nhất – buôn lậu – để giải quyết nợ nần của Andy. Chris là một tay buôn lậu huyền thoại và nhanh chóng nhóm nên một đội với sự giúp đỡ của người bạn tốt nhất, Sebastian, tiến đến Panama và trở về với cả triệu tiền giả…


Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Sunday, January 15, 2012 9:40:19 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Phi vụ ngầm


Contraband (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Phi vụ ngầm) là một bộ phim đặc trưng của phim tháng 1. Tức là, nó là một bộ phim, không mấy gì đặc sắc. Nó đạt các yêu cầu làm nên một bộ phim nhưng chẳng có gì nổi bật.

Thật ra điều thú vị nhất về bộ phim này người đứng đằng sau máy ngay. Baltasar Kormakur là ngôi sao bộ phim hành động của Iceland mang tên Reykjavik-Rotterdam hồi năm 2008, và giờ anh là đạo diễn của Contraband, phiên bản làm lại phim này. Và đó tất cả những gì bạn sẽ thấy hấp dẫn về Contraband. Bộ phim thuộc thể loại ly kỳ về một tên buôn lậu (Wahlberg đóng) và bạn thân của hắn (Foster đóng), cả hai đang nỗ lực kiếm tiền cứu anh rể của Wahlberg ra khỏi tù (Ribisi đóng). Vợ của Wahlberg (Kate Beckinsale đóng) đang sắp bị kiện…vân vân và vân vân. Bạn chắc đã xem phim tương tự rồi.


Mark Wahlberg và Ben Foster trong Contraband


Nhân vật của Wahlberg hợp tác với một nhóm xã hội đen để lấy một số tiền giả khổng lồ từ Panama trong một chuyến tàu trở hàng, và trong chốc lát, bộ phim có vẻ có khả năng trở thành một The Italian Job hay Ocean’s 11 thứ hai. Nhưng tình huống của các diễn viên chính thiếu ý nghĩa tới nỗi bộ phim thất bại về mọi mặt. Ta biết tất nhiên Wahlberg sẽ sống sót khỏi phi vụ này để trở về với vợ, thế nên tất cả những gì xảy ra ở Panama đều trở nên tẻ nhạt vì ta đã biết kết thúc. Những nhân vật phụ khác, như nhân vật của Lukas Haas, một tài năng bị phí phạm ở đây, lại được giới thiệu một cách không hiệu quả và không phải là những nhân vật đủ tính cách khiến ta phải quan tâm việc họ sống hay chết. Bộ phim không hề có chút cảm xúc nào cả, và cả những việc liên quan tới cô vợ ở nhà cũng có vẻ giả tạo.

Bối cảnh phim cũng là một cơ hội bị để lỡ khác. Diễn ra ở New Orleans hậu-Katrina, Kormakur cho chúng ta vài cái nhìn thành phố này sau thảm họa, nhưng lại không khiến thành phố đó có liên hệ gì với nhân vật. Điều tương tự xảy ra với Panama khi câu chuyện đưa ta đến đo: có vẻ như các nhà làm phim muốn mô phỏng những phim hành động bom tấn như Mission: Impossible – Ghost Protocol bằng cách chiếu chân trời đầy nhà cao tầng nhưng với nỗ lực thật nửa vời, dẫn tới hiệu quả cũng nửa vời.


Nhân vật của Lukas Haas là một tài năng bị phí phạm


Có một đoạn cho bộ phim có cơ hội trở nên khá hơn. Một nhân vật chính suýt chết – một cảnh phim giật gân và thực sự không ai ngờ tới – nhưng ngay sau đó ta được biết là nhân vật này còn sống, tạo một cảm giác hụt hẫng và dẫn tới một cái kết chán ngắt. Nếu bạn ít khi xem phim, bạn có thể thấy Contraband cũng không đến nỗi nào. Nếu không, bạn sẽ thấy nó thực sự tẻ nhạt đến đau đớn.

Nếu bạn đã ghét cái kết của The Town, cái kết phim này còn tệ hơn. Contraband có vẻ không muốn đối mặt với những hậu quả của những gì diễn ra trong phim. Nó kết thúc một cách không có gì ngạc nhiên và cũng chẳng giải thích những nhân vật chính đã đi đến cái kết đó như thế nào. Hơn nữa, những nhân vật không có chút cá tính và chiều sâu cũng làm việc khán giả khá dửng dưng với việc gì sẽ xảy với họ sau khi cảnh phim khép lại.

Contraband ư? Khá nhạt nhẽo. Thôi, ta hãy đợi bộ phim tiếp theo…

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Filmonic
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Monday, January 16, 2012 8:23:27 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Mark Wahlberg cứ làm việc và làm việc thôi


Mark Wahlberg không có văn phòng. Nam diễn viên 40 tuổi này, một trong những ngôi sao có thể gửi ngân hàng nhất của Hollywood và đang trở thành một trong những nhà sản xuất tham vọng nhất, muốn gặp báo chí tại Sảnh Polo trong Khách sạn Beverly Hills, cách xa nơi khởi đầu đầy khó khăn của anh ở Dorchester, Massachussets hàng triệu dặm.

Bất luận là buổi ăn sáng với vợ và bốn đứa con hay gặp gỡ diễn viên / đối tác làm ăn, Wahlberg dành hàng giờ ở nhà hàng đã từng đuổi Marlene Dietrich ra vì cô mặc quần tây.

Anh đã có một đề cử Oscar cho vai diễn trong phim The Departed của Martin Scorsese, anh sản xuất và đóng chính trong dự án đam mê của anh The Fighter (2010) với tổng doanh thu vé 93 triệu đôla và bảy đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm, và tiếp tục sản xuất loạt phim truyền hình được khen ngợi về thời kỳ cấm nấu và bán rượu ở Mỹ trên kênh HBO, Boardwalk Empire. Nhưng Wahlberg vẫn xem mình là một người ngoại đạo.

"Tôi vẫn còn ở ngoài rìa," Anh nói. "Tôi cứ làm việc và làm việc thôi. Tôi muốn làm nhiều hơn, làm tốt hơn."

Trong vòng 18 tháng tới đây, Wahlberg sẽ có mặt ở ba phim: phim tâm lý tội phạm Broken City cùng với Russell Crowe và Catherine Zeta-Jones; phim hài khác thường Ted từ Seth MacFarlane; và phim ra rạp thứ sáu 13/1 này, Contraband (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Phi vụ ngầm). Làm lại từ bộ phim thành công vang dội của Iceland Reykjavik-Rotterdam do diễn viên chính và cũng là nhà sản xuất bộ phim đó Baltasar Kormakur làm đạo diễn, Contraband do Wahlberg đóng vai Chris Farraday, một tội phạm hoàn lương sống ở New Orleans thực hiện phi vụ buôn lậu cuối cùng để trả nợ cho người em vợ.


Một cảnh trong phim Contraband


Phim có một dàn diễn viên đồng đều gồm Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas và Diego Luna, với Kate Beckinsale trong vai vợ của nhân vật do Wahlberg thể hiện, và vai diễn này vừa đẹp với sự nghiệp của Wahlberg thường liên quan đến những người đàn ông phải chiến đấu để cứu những gì thuộc về họ. Bất luận là gã siêu trộm Charlie trong The Italian Job, anh chàng đánh cá mưu sinh Bobby trong The Perfect Storm, hay tay cớm ăn nói thô tục Dignam trong Departed, những vai diễn đáng nhớ nhất của Wahlberg liên quan đến những nhân vật ngộ ra điều gì họ đánh mất.

Mặc dù Contraband có cùng thứ năng lượng nhiên liệu kích thích tố nam như The Fighter, bộ phim về một phi vụ đánh cược lớn này như thể đường thoát cho Wahlberg, người đảm nhận trọng trách kể câu chuyện đầy cá tính của Micky Ward.

"Tôi cố gắng phối trộn lại," Wahlberg nói. "Sau The Fighter, tôi đã muốn làm gì đó có tính giải trí nhiều hơn, vui hơn."

Đạo diễn Kormakur nói Wahlberg là lựa chọn đầu tiên của ông cho vai diễn gã tội phạm lao động tay chân này.

"Khi hiện thực và nền tảng không khác với anh thì đó là lúc anh là một diễn viên rất cừ," Kormakur, gọi điện thoại từ Iceland giữa một trận bão tuyết, nói.


Từ trái qua phải: Mark Wahlberg trong The Italian Job, The Perfect Storm The Departed


Với Contraband, nhà làm phim người Iceland này dựa vào nền tảng làm phim độc lập của ông, làm việc cật lực với diễn viên và đoàn phim của mình để đảm bảo toàn bộ khoản kinh phí 25 triệu đôla thể hiện hết lên màn ảnh. Nỗ lực của Kormakur đã gây ấn tượng với nhà sản xuất trong con người Wahlberg suốt quá trình 40 ngày quay bộ phim này ở Panama và New Orleans.

Wahlberg bắt đầu sự nghiệp sản xuất phim năm 2004 với loạt phim truyền hình Entourage của HBO; phim điện ảnh đầu tiên anh sản xuất là We Own the Night của James Gray năm 2007 trong đó anh đóng cùng Joaquin Phoenix. Anh nói anh đọc rất nhiều kịch bản, tham dự rất nhiều buổi họp triển khai và nỗ lực để dự án của anh về đích.

Rốt cuộc, Wahlberg và đối tác và quản lý của anh muốn bỏ vốn tự làm phim và tạo ra thư viện tài sản điện ảnh và truyền hình của riêng họ.

Theo Sheila Jaffe, đạo diễn chọn vai cũng là bạn thân của Wahlberg, "Điều khiến Mark trở thành một nhà sản xuất giỏi như thế đó là trong khi rất ý thức về kinh phí và chú ý sát sao các con số, anh còn có một tầm nhìn mạnh mẽ về việc anh đang làm phim gì và làm bất cứ gì cần phải làm để đạt được tầm nhìn đó. Anh không bao giờ thỏa hiệp bất cứ điều gì."

"Tôi có những kỹ năng làm việc với con người tốt và tôi là một người bán hàng giỏi," Wahlberg nói. "Lúc nào tôi cũng sẵn sàng nói với người khác rằng [vai trò đúng] sẽ làm thay đổi cuộc đời họ, và bạn biết không, nói chung, đúng là như vậy."

Chính sự kiên trì của anh đã tiếp nhiên liệu cho The Fighter: Wahlberg mất hơn bốn năm luyện tập để diễn vai Ward, trong lúc tìm cách đảm bảo vốn cho bộ phim như là cánh cửa xoay cho nhân tài và nhà làm phim đến rồi đi.

"Khi phim cứ gặp trở ngại hoài, tôi đã nghĩ có lẽ mình điên khùng cho rằng phim này sẽ rất đặc biệt, nhưng con người khác trong tôi lại muốn làm cho bằng được," Wahlberg nói, trong lúc chà xát đôi vai anh vừa bị thương trong một buổi tập luyện ở Barbados.

Thành công của The Fighter tiếp thêm sức mạnh cho anh tiến tới với những nội dung khác, đặc biệt là Broken City, mà Wahlberg tin là sẽ không có kinh phí để làm nếu không có sự thành công của The Fighter. Dựa trên kịch bản từ Brian Tucker, Broken City xử lý đề tài tham nhũng và những bí mật chính trường ở Chicago và là loại dự án mà Wahlberg muốn được biết đến nhờ đó.


Broken City


"Đây là sự kết hợp những vai hay nhất tôi từng thể hiện," anh nói về vai diễn của anh trong bộ phim này, phát hành vào năm tới. "Đó là sinh lực và sự điên rồ của anh chàng trong The Departed kết hợp với cái tĩnh lặng của anh chàng trong The Fighter. Toàn bộ câu chuyện là thứ tôi không thể bỏ qua."

Wahlberg nói anh vào nghề điện ảnh hồi đầu những năm 90 một cách miễn cưỡng, chỉ sau khi Penny Marshall thuyết phục anh tin rằng dáng điệu khệnh khạng anh thể hiện Marky Mark trên sân khấu và trên đường phố Boston như một gã du côn là sự chuẩn bị lý tưởng cho một sự nghiệp diễn viên. Anh nói hồi đó, anh đã nghĩ ngợi rất nhiều về những bộ phim cũ anh xem hồi còn nhỏ với cha anh, đặc biệt là những phim do diễn viên anh yêu thích, James Cagney, đóng và anh vẫn còn ưa thích.

Thế nên trong khi Wahlberg nói rằng anh đến Sảnh Polo vì gần nhà anh và anh thích nơi này, có lẽ là anh cũng đang cố gắng bắt lại chút hào quang ngày cũ của Hollywood, gợi lên nét duyên dáng đã qua của thời mà Walt Disney, Spencer Tracy và Darryl F. Zanuck làm việc tại nhà hàng này sau những ván polo.

"Tôi thích trò chuyện với mọi người," Wahlberg nói. "Tôi đã có một trợ lý, một điện thoại BlackBerry. Tôi không mấy nhắn tin hay email. Tôi thích ngồi mặt đối mặt và chuyện trò. Tôi là người kiểu cũ."

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.246 seconds.