logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] Spellbound | Chilling Romance | Lời nguyền tình yêu
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Wednesday, December 28, 2011 10:32:37 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Spellbound | Chilling Romance



Tên phim gốc: Spellbound | Chilling Romance
Ngày phát hành: 1/12/2011 (Hàn Quốc)
Đạo diễn: Hwang In Ho
Kịch bản: Hwang In Ho
Thể loại: Tình cảm - Hài hước - Kinh dị
Thời lượng: 114 phút
Hãng sản xuất: CJ Entertainment)
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Các diễn viên chính:
Son Ye Jin ... Kang Yeo Ri
Lee Min Ki ... Ma Jo Goo
Park Cheol Min ... Pil Dong
Kim Hyun Suk ... Min Jung

Nội dung:

“Tôi nhìn thấy hồn ma” là cụm từ phổ biến sử dụng trong châm biếm, nhưng nếu đó là sự thật, như điều xảy ra đối với nhân vật nữ chính trong Spellbound, hẳn sẽ là điều cực kỳ đáng sợ. Từ khi còn nhỏ, Kang Yeo Ri đã có khả năng kỳ lạ là nhìn thấy hồn ma, và khi chúng hiện ra, thường là khi cô gặp gỡ bạn bè, những điều không hề mong đợi xảy đến với mọi người chung quanh. Yeo Ri chọn cách cô lập bản thân với thế giới bên ngoài nhưng rồi một ảo thuật gia đường phố có tên Ma Jo Goo tiếp cận cô, đề nghị một công việc trong buổi biểu diễn của anh.

Một năm trôi qua, và Kang Yeo Ri kết thúc vai diễn con ma trong tủ quần áo trong màn trình diễn kinh dị của ảo thuật gia. Mỗi ngày, nhân viên của Ma Jo Goo khép lại màn trình diễn thành công và mời Kang Yeo Ri uống nước, nhưng cô luôn khước từ lời đề nghị. Cô hoàn toàn nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu thân mật với mọi người.

Cuối cùng khi Yeo Ri tiết lộ cho Ma Jo Goo biết về cuộc sống cô độc và thảm thương của mình, mọi chuyện của hai người bắt đầu thay đổi. Ma Jo Goo có thể giúp Kang Yeo Ri tìm một lối thoát? Hay anh sẽ bị hồn ma ám như những người khác trong cuộc đời của Kang Yeo Ri?

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 12/28/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, December 29, 2011 10:14:17 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Tình yêu lạc lối giữa ma quỷ và những tiếng cười


Phim bắt đầu đầy hứa hẹn: một chàng trai yêu một cô gái xinh đẹp, người hóa ra không chỉ có khả năng nhìn thấy hồn ma mà còn khiến họ ám những người xung quanh cô. Những linh hồn thất lạc đáng sợ cứ phá hoại kết thúc hoàn hảo cho thứ lẽ ra nên là nụ hôn đầu đời gây rung động hơn là đau tim.


Son Ye Jin, trước, và Lee Min Ki trong một cảnh của phim tình cảm hài kinh dị Spellbound [CJ Entertainment]


Spellbound giới thiệu một cách sáng tạo những yếu tố kinh dị cho phim tình cảm hài điển hình này, mô tả những ma quỷ đáng sợ như là những chướng ngại đôi tình nhân phải vượt qua. Ma quỷ và thậm chí những trò đùa có phần thô thiển kết hợp hiệu quả với sự thu hút dễ dàng của dàn diễn viên, nhưng đồng thời lại mất đi sự phát triển thực sự của tình yêu, bị mất đà ở giữa chừng phim.

Sức mạnh ngôi sao của nữ diễn viên chính Son Ye Jin và diễn viên mới nổi Lee Min Ki, cũng như sự hấp dẫn của đoạn phim giới thiệu, biến bộ phim thành một phim điện ảnh giải trí hiện đại nhẹ nhàng với một vài hiệu ứng âm vang tiềm năng với khán giả khắp châu Á, nhưng không đủ để bước vào hàng ngũ một vài thể loại đáng nhớ hơn ra mắt gần đây như Cyrano Agency.

Son Ye Jin, có vẻ như đã kinh qua hầu hết mọi thể loại trên màn ảnh từ đóng vai một phụ nữ quyến rũ chết người lẳng lơ đến nữ hoàng phim bi, một lần nữa thử nghiệm với Yeo Ri, nhân vật cam chịu một cuộc sống cô độc đáng thương. Ngay cả gia đình cô cũng chuyển ra nước ngoài để tránh xa những tác động ám ảnh của cô, để mặc cô giải quyết những hồn ma không mời trong khi ngủ ở một căn lều trong phòng ăn. Hẹn hò đương nhiên không thể và cuộc sống xã hội duy nhất của cô đòi hỏi cô phải thỉnh thoảng gọi cho người bạn thân cô đã không gặp suốt mười năm kể từ khi cô có được những khả năng đặc biệt.

Lee Min Ki, trở thành ngôi sao mới từ sau Haeundae, đóng vai Jo Gu, một ảo thuật gia phóng túng. Trong khi thực hiện vài trò ảo thuật trên đường phố, anh để ý đến âm khí đáng sợ quanh Son Ye Jin và từ đó lấy cảm hứng thực hiện một chương trình ảo thuật kinh dị. Sự cộng tác làm ăn đã mang lại một thành công lớn, nhưng Jo Gu không thể ngừng thắc mắc tại sao Yeo Ri cứ khăng khăng sống tách biệt với xã hội.

Jo Gu sớm biết được những khả năng của cô, và thương hại cuộc sống thiếu tình yêu của cô. Trong khi cố gắng sắp xếp những cuộc hẹn hò cho Yeo Ri, anh lại phát sinh tình cảm với cô (không có gì đáng ngạc nhiên). Nhưng khi anh bắt đầu nếm trải những tai nạn kỳ dị hết lần này đến lần khác, anh phải quyết định liệu anh có thể chấp nhận toàn bộ mọi điều kiện để yêu người phụ nữ này hay không - an toàn mạng sống và quen với việc tương tác với người chết.

Son Ye Jin mang đến một số màn độc diễn thuyết phục và những lời huyên thuyên khi say rượu giúp nhìn thấu tâm lý của một phụ nữ bị cô lập từ lâu. Nhưng khi phim cố gắng nhúng vào những việc mạo hiểm tìm kiếm hồn ma như giúp những nạn nhân bị các lái xe gây tai nạn và bỏ trốn bằng năng lực của cô hoặc cố gắng an ủi một bạn cùng lớp đã chết, họ dừng lại để không bị rập khuôn. Mặt khác, Lee Min Ki khá hấp dẫn trong vai diễn một nhân vật thật thà lúng túng, có vẻ như đã trở thành tính cách đặc trưng của anh.

Vấn đề nằm ở chỗ hai diễn viên chính chưa bao giờ thực sự khiến mối tình giữa họ tỏa sáng, bất chấp lời khuyên hẹn hò lý thú từ những người bạn ngốc nghếch của Yeo Ri (Kim Hyeon Suk nói riêng đã có một vai phụ đáng nhớ nữa sau Cyrano Agency200-Pound Beauty).

Phim gợi nhớ đến To Catch a Virgin Ghost, không có gì lạ vì được đạo diễn Hwang chấp bút. Trong phim đầu tiên do ông đạo diễn Spellbound, Hwang In Ho cố gắng tạo không khí nhưng việc thiếu một cốt truyện trung tâm được phát triển hợp lý khiến phim dài lê thê với hững tình tiết hài hước và đáng sợ rời rạc.

Tuy nhiên, phim cho thấy những sự phát triển tích cực của điện ảnh Hàn Quốc, với những tác phẩm kinh phí trung bình để thử nghiệm nhiều sự kết hợp thể loại hơn.

Xuất phẩm của CJ Entertainment, Spellbound khởi chiếu ngày 1/12.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Casper Offline
#3 Posted : Wednesday, January 4, 2012 2:17:55 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Son Ye Jin luôn kiếm tìm diện mạo mới



Nữ diễn viên Son Ye Jin, sẽ vào vai nữ chính tên Kang Ye Ri trong phim điện ảnh Spellbound, nói, “Tôi muốn diễn sau khi đã quên đi chính mình. Tôi bị hấp dẫn hơn bởi thể loại mới, nhân vật mới và câu chuyện mới. Tôi nghĩ rằng một khi tôi yêu thích thì khán giả mới có thể yêu thích. Tôi ghét những biểu cảm gương mặt giống nhau. Tôi muốn phá vỡ giới hạn diễn xuất của mình.”

Son Ye Jin xuất hiện trong phim điện ảnh ít nhất một năm một lần kể từ Lover's Concerto năm 2002 khi cô mới ở đầu độ tuổi 20. Cô thường xuất hiện trong những phim chính kịch và tình cảm hài hước lãng mạn như April Snow (2005, Heo Jin Ho đạo diễn) và Crazy First Love (2003). Spellbound (đạo diễn Hwang In Ho) phát hành vào ngày 1/12 không khác biệt nhiều so với những tác phẩm trước của cô, ngoài việc thêm vào không khí kinh dị trong phim.



Ngày 24/11, một tuần trước khi bộ phim này được công chiếu, Son Ye Jin đến một tiệm cà phê tại Samcheongdong để thực hiện cuộc phỏng vấn. Cô nói, “Dường như như tôi khao khát thể hiện những diện mạo khác nhau cho khán giả. Và tôi thấy Spellbound rất thu hút nhờ có sự pha trộn giữa yếu tố hài hước lãng mạn và kinh dị. Nhưng tôi cảm thấy lo lắng về sự thật là phim được sản xuất bởi một đạo diễn tân binh. Cho đến giờ tôi đã cộng tác với nhiều đạo diễn mới vào nghề, nhưng tôi nghĩ rằng làm việc những đạo diễn có kinh nghiệm sẽ tốt hơn nếu tôi muốn tìm kiếm diện mạo mới. Nhưng tôi không thể bỏ qua kịch bản hấp dẫn này chỉ bởi đạo diễn vẫn chưa có tiếng tăm, vì vậy tôi thu hết can đảm.”

Bộ phim là chuyện tình giữa Yeo Ri (Son Ye Jin), người có thể nhìn thấy ma, và Jo Goo (Lee Min Ki) một pháp sư nhút nhát. Câu chuyện rất độc đáo khi pha trộn tất cả những chuyện khác biệt về tình yêu, tình bạn, và sự báo thù. Son Ye Jin đã thành công trong việc khắc họa một cô gái đương đầu với ma quỷ trong phim. Nhân vật này có một sự khác biệt lớn trong cảm xúc khi cô vừa phải cảm thấy u ám lúc sống cùng những con ma lại vừa cảm thấy yêu đời từ cuộc tình lãng mạn của mình.

Son Ye Jin nói, “Tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình bởi tôi bị lẫn lộn giữa việc tôi phải buồn, lúng túng, đáng yêu và ngạc nhiên đến đâu. Tôi không biết mức độ cảm xúc thích hợp. Thêm vào đó, lần đầu tiên tôi quay những cảnh trong đó tôi phải cảm thấy sợ hãi sau khi nhìn thấy ma, và đó cũng là điều rất khó khăn. Nhưng tôi có thể học được những điều mới mẻ như nhìn vào máy quay như thế nào, làm thế nào để lập tức nhập vai, và làm thể nào để kiểm soát nhịp thở của mình.”

Giống như nhân vật Yeo Ri có tâm trạng thay đổi đột ngột, nữ diễn viên đôi khi cũng cảm thấy tương tự. Son Ye Jin đã luôn được xem như một cô gái trong sáng, thánh thiện và đề cao công việc, nhưng cô nói, “Tôi thường cảm thấy buồn trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi tôi thấy lạc quan, nhưng tôi vẫn giữ suy nghĩ buồn bã. Tôi có nhiều suy nghĩ phức tạp và chúng khiến tôi thấy buồn. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu nếu tôi là một người lạc quan, nhưng e là không phải vậy. (cười)”



Son Ye Jin đã đóng vai chính trong chín năm kể từ khi cô xuất hiện trong Lover's Concerto. Cô nói, “Tôi có khuôn mặt bình thường của một diễn viên. Tôi không xinh cũng không xấu, nhưng tôi dành toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để trở thành một diễn viên xuất sắc nhất.” Ye Jin muốn phát triển bản thân và thể hiện khả năng diễn xuất chững chạc. Mặc dù khao khát trở thành một diễn viên giỏi nhất vẫn không đổi, cô cảm thấy không thể vào vai chính mãi mãi khi cô ngày một lớn tuổi.

“Ở tuổi 20, tôi rất yêu công việc, nhưng tôi cũng cảm thấy khó khăn khi luôn bị người khác phán xét. Tôi sẽ giữ được công việc này trong bao lâu? Liệu tôi có giải nghệ ở giữa độ tuổi 30? Trước đây tôi đã nghĩ như thế.” Gần đây cô đã thay đổi suy nghĩ của mình khi thực hiện bộ phim mới mang tên Tower (2012). Cô bắt đầu có khao khát thể hiện diễn xuất trưởng thành và khắc họa được sự từng trải cuộc sống.



Ye Jin cho biết, “Nhiều lúc tôi thích diễn xuất của những diễn viên lâu năm có kinh nghiệm. Khi quay Tower, có một cảnh trong đó nam diễn viên Song Jae Ho chỉ đứng yên bất động mà vẫn như đang diễn. Toàn bộ cuộc đời anh dành cho diễn xuất và bản thân nó cũng giống một tác phẩm trọn vẹn. Những nếp nhăn và diện mạo của anh dường như là một diễn xuất hoàn hảo, và tôi muốn thể hiện kiểu diễn xuất tuyệt vời như anh ấy.”

Son Ye Jin nhấn mạnh lần nữa rằng cô muốn phá vỡ mọi giới hạn của bản thân tích tụ sau một thời gian dài diễn xuất. Cô nói, “Diễn viên khác với những công chức bình thường bởi họ là chuyên gia điều khiển bản thân. Tôi không e ngại vấn đề tuổi tác. Nếu sợ hãi thì tôi đã kết thúc sự nghiệp của mình rất sớm bởi tuổi trẻ rồi sẽ phôi pha. Tôi có thể sẽ không đảm nhiệm vai chính trong tương lai gần. Nhưng hiện giờ tôi nghĩ rằng những điều đó không phải là tất cả. Tôi muốn diễn như Song Jae Ho và Kim Hye Sook. Tôi phải chế ngự bản thân và cố gắng diễn cho phù hợp với tuổi của mình.”

Khi được hỏi về dự định hôn nhân cô trả lời, “Tôi không muốn lập gia đình muộn. Vì khao khát với nghề, thật khó mà kết hôn ở thời điểm này, nhưng tôi sẽ kết hôn khi tôi đã sẵn sàng làm một người mẹ và người vợ tốt.”

Về loại phim muốn theo đuổi, cô cho biết, “Tôi cho rằng một diễn viên sẽ chỉ có một tác phẩm để đời, và tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Tôi muốn một câu chuyện về tình yêu và tình bạn như bộ phim Thelma & Louise và một câu chuyện lãng mạn, quyến rũ như phim Dirty Dancing. Nhưng hơn cả, tôi muốn thể hiện diễn xuất dữ dội khiến tôi phải quên đi chính mình như Natalie Portman trong phim Black Swan và Isabelle Huppert trong Pianist.”

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.129 seconds.