logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] My Princess | Công chúa của tôi
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Thursday, December 29, 2011 10:09:56 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)


Tên phim gốc: My Princess
Đạo diễn: Kwon Seok Jang, Kang Dae Sun
Kịch bản: Kim Eun Suk, Jang Young Sil
Thời gian phát sóng: 5/1/2011 – 24/2/2011
Kênh phát sóng: MBC
Độ dài: 16 tập
Thể loại: Lãng mạn – Hài hước
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Các diễn viên chính:
Song Seung Hun … Park Hae Young
Kim Tae Hee … Lee Seol
Park Ye Jin … Oh Yoon Joo
Ryu Soo Young … Nam Jung Woo

Nội dung chính:

Cô sinh viên đại học bình thường Lee Seol phát hiện ra mình là một công chúa. Cháu trai của Tập đoàn Daehan, Park Hae Young được giao dạy dỗ Seol nghi thức xã giao theo đúng phép tắc. Tuy nhiên, Park Hae Young rơi vào tình thế bấp bênh khi nhận ra mình bị hấp dẫn bởi Seol, cô gái sẽ tước đi quyền thừa kế của anh nếu chế độ quân chủ được khôi phục.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 12/29/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Sunday, January 8, 2012 1:32:53 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Các nhân vật chính trong phim:

Lee Seol



Lee Seol được nhận nuôi lúc 5 tuổi và có thân thế bí mật, trải qua nhiều gian khổ thuở bé và học hành chăm chỉ để đậu đại học. Cô vào đại học muộn hơn những cô gái khác, theo chuyên ngành lịch sử nghệ thuật. Cô không hề nghĩ về thân thế bí mật của mình hoặc người con riêng của bố mẹ nuôi bỡn cợt sau lưng mình. Lee Seol luôn ăn mặc xoàng xĩnh và làm những công việc bán thời gian để hỗ trợ thêm cho nghề nghiệp của mình. Cô cũng phải lòng giáo sư Nam Jung Woo.

Như những người đồng trang lứa, mơ ước có một ngày trở thành nàng công chúa. Một ngày nọ, Lee Seol trở thành một công chúa sau một đêm thức giấc. Để làm cô thành một nàng công chúa thực thụ, chủ tịch tập đoàn Daehan Jonghap đã hiến dâng toàn bộ tài sản của ông. 50.000.000 người đã ký tên chấp nhận cô và gia đình hoàng thân trên khắp thế giới gửi điện tín chúc mừng. Lee Seol chấp nhận vai trò của một công chúa, nhưng cô lại bị giữ trong cung điện và buộc phải học từ sáng sớm cho đến khuya. Tệ hơn nữa, Park Hae Young là người hướng dẫn cho cô và anh thật kiêu ngạo.

Park Hae Young



Park Hae Young là nhà ngoại giao 31 tuổi, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Daehan Jonghap (tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc). Là anh chàng điển trai và tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu của Mỹ thuộc nhóm Ivy League. Park Hae Young quyết định từ bỏ quyền lợi đối với công ty và toàn bộ gia sản, tất cả chỉ vì người cô gái tên Lee Seol.

Oh Yoon Joo



Oh Yoon Joo, một phụ nữ 30 tuổi, là giám đốc bảo tàng Hae Young. Cha cô là thư ký của chủ tịch tập đoàn Daehan Jong. Oh Yoon Joo hy vọng một ngày nào đó được kết hôn cùng Park Hae Young để nắm quyền quản lý công ty. Mưu tính của cô gặp trở ngại khi công chúa bỗng nhiên xuất hiện. Vì công chúa, chủ tịch tập đoàn Daehan Jonghap đã giao lại toàn bộ tài sản cho nhân dân. Ngay cả Hae Young cũng bắt đầu rung động với Lee Seol. Oh Yoon Joo không thể tha thứ cho Lee Soul vì những gì công chúa đã gây ra. Sau đó Oh Yoon Joo lên kế hoạch và nếu như thành công, Hàn Quốc sẽ mất đi gia đình hoàng tộc.

Nam Jung Woo



Nam Jung Woo là một giáo sư, nhà khảo cổ học và có bằng tiến sĩ nghệ thuật. Anh cũng được nhiều nữ sinh viên ái mộ. Nam Jung Woo sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Ngay cả hiện đang ở địa vị cao, tình hình tài chính của anh cũng không mấy khả quan. Vì lý do này, Jung Woo đã không ngỏ lời cầu hôn với cô bạn gái Oh Yoon Joo. Một ngày kia, điều kỳ lạ đã xảy ra. Cô sinh viên Lee Seol (người luôn nộp bài muộn nhưng lại làm việc chăm chỉ ở những địa điểm khai quật) hóa ra là một công chúa. Sau đó Lee Seol đã mời Nam Jung Woo làm cố vấn cho “Ủy ban gìn giữ tài sản văn hóa hoàng gia”.

Lee Dan



Lee Dan và Lee Seol trưởng thành trong cùng trại mồ côi và có cùng bố mẹ nuôi. Bản tính chăm chỉ và lương thiện, nhưng bởi ghen tị và do Oh Yoon Joo xúi giục, Lee Dan quyết định trộm túi bột thơm để mạo nhận là công chúa.
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Sunday, January 8, 2012 1:38:14 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Song Seung Heon nói nhân vật trong phim "My Princess" là vui vẻ nhất kể từ sau những phim truyền hình thập niên 90


Nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon cho biết nhân vật trong My Princess (phát sóng ở Việt Nam với tựa Công chúa của tôi) là vai diễn vui vẻ nhất mà anh đảm nhận kể từ khi lần đầu tham gia diễn xuất phim truyền hình thể loại hài tình huống cách đây 15 năm.

Song Seung Heon được chú ý trong suốt buổi hợp báo của bộ phim My Princess trên kênh MBC khi anh giải thích với giới phóng viên lý do anh quyết định tham gia bộ phim hài lãng mạn trong đó anh đóng vai Park Hae Young, một nhà ngoại giao và là con trai của chủ tịch tập đoàn, một người dễ nổi cáu.


Song Seung Heon trong My Princess


"Tôi chưa từng đóng vai diễn nào thú vị như thế kể từ bộ phim Three Men and Three Women, anh nói, đề cập đến nhân vật trong bộ phim truyền hình hài tình huống nổi tiếng của kênh MBC đã phát sóng trong 2,5 năm từ năm 1996.

Bộ phim đó nói về ba nam sinh và nữ sinh sống trong cùng một ký túc xá đại học. Song Seung Heon đóng vai bạn trai của nữ diễn viên Lee Ui Jung, vào vai cô nữ sinh lắm mưu mẹo.

Loạt phim được ghi nhận có tỷ suất người xem khoảng 30%, làm nên tên tuổi của các diễn viên, kể cả các bạn diễn của Song Seung Heon gồm Shin Dong Yeop, Hong Kyung In và Woo Hee Jin.

Sau đó, Song Seung Heon đảm nhận nhiều vai diễn nhân hậu và đa cảm hơn trong các bộ phim truyền hình hài hước hoặc đượm buồn như là Trái tim mùa thu (Autumn in my Heart) năm 2000 và Hương mùa hè (Summer Scent) năm 2003 trên kênh KBS.

Sau khi giải ngũ vào tháng 11 năm 2006, Song Seung Heon chọn nhiều vai diễn mạnh mẽ và nam tính hơn như trong các phim Fate (2008), A Better Tomorrow (2010), và phim truyền hình East of Eden (Phía đông vườn địa đàng)(2009), nhưng gần đây nhất, anh tìm kiếm những vai diễn ít căng hơn.

“Tôi đã nghĩ đến việc vào vai những nhân vật nhẹ nhàng và vui vẻ và đó là khi tôi nhận kịch bản My Princess. Tôi thực sự muốn tham gia và cảm thấy khán giả sẽ thấy tôi trong một vai diễn nhẹ nhàng giống như trong Three Men and Three Women.

My Princess, do nhà sản xuất Kwon Suk Jang của bộ phim truyền hình nổi tiếng của kênh MBC Pasta đạo diễn, kể về tình yêu giữa một nữ sinh viên phóng khoáng (Kim Tae Hee đóng) và con trai của một chủ tịch tập đoàn (Song Seung Heon đóng).

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Tuesday, January 10, 2012 10:30:13 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Giới thiệu phim truyền hình Hàn Quốc Công chúa của tôi


Nhân vật nữ vui vẻ, “bất khuất” gặp cháu trai của một tập đoàn. Anh ta cố gắng biến cô nàng thành công chúa và hai người phải lòng nhau. Bạn có thể tóm tắt bộ phim My Princess (phát sóng ở Việt Nam với tựa Công chúa của tôi) như thế.

Nói chi tiết hơn, Lee Seul (Kim Tae Hee thủ vai) là một nữ sinh viên đại học keo kiệt thừa hưởng dòng máu hoàng gia, anh chàng có tài ngoại giao Park Hye Young (Song Seung Heon thủ vai) trở thành gia sư của Lee Seul để biến cô thành công chúa theo yêu cầu của ông anh ta (Lee Soon Jae thủ vai) nhằm khôi phục gia đình hoàng tộc.

“Bộ phim này phải thành công vì các loạt phim chiếu vào ngày thứ tư và thứ năm của MBC đã nỗ lực trong hai năm qua,” Song Seung Heon phát biểu tại buổi họp báo phim My Princess diễn ra hôm 3/12/2010. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ý nghĩa của bộ phim đối với các diễn viên. Kim Tae Hee có thể là ngôi sao hàng đầu nhưng khi đụng đến kỹ năng diễn xuất, cô không có được các nhận xét tích cực và My Princess sẽ là phép thử liệu cô có tố chất để trở thành diễn viên hay không mặc dù phim điện ảnh mới đây của cô mang tựa đề Grand Prix là thất bại phòng vé. Đây cũng là cơ hội để cô thể hiện điều gì đó mới mẻ và thu hút qua nhân vật này khi vào vai Lee Seul dễ thương và quyến rũ một cách ngốc nghếch, thoát khỏi hình ảnh “cô bé hoàn hảo” được chứng minh qua các bộ phim trước của cô như Chuyện tình Harvard của SBS và IRIS của KBS. Về mặt này, Kim Tae Hee cho biết cô thể hiện nét khôi hài của mình một cách tự nhiên bằng cách xem lại nhân vật vụng về, bốn chiều mà cô thể hiện trong một quảng cáo điện thoại di động, sự thay đổi có vẻ tương đối thành công có thể thấy qua các cảnh trên đoạn giới thiệu phim, cô nhảy theo bài hát Hoot của Girls’ Generation và dùng rau che mắt khi nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của Song Seung Heon.


Cảnh trong phim My Princess


Điều tương tự cũng xảy ra với Song Seung Heon, vào vai Park Hye Young, anh chàng có tài ngoại giao điềm đạm, xuất chúng. Dù phim truyền hình Phía đông vườn địa đàng của anh đạt tỷ suất người xem cao, các phim điện ảnh của Song Seung Heon là FateA Better Tomorrow không thành công hay nhận được những bình luận tích cực, còn hình ảnh “ngôi sao làn sóng Hàn” của anh không phải là điểm cộng. Song Seung Heon phải thu hút khán giả trẻ hơn vì anh đã liên tục diễn các vai buồn rầu, đau đớn trong quá khứ nên đây là lựa chọn chính xác cho anh để nhận lấy thử thách góp mặt trong phim hài lãng mạn lần đầu tiên. Tuy nhiên, quyết định chính xác không phải lúc nào cũng đảm bảo cho kết quả mỹ mãn. Hơn nữa hiện giờ, dường như nhân vật của anh không đủ khả năng hỗ trợ cho cá tính hoạt bát của Lee Seul.

Cuối cùng, liệu My Princess có thành công hay không phụ thuộc vào tình cảm riêng tư giữa nhân vật của Kim Tae Hee và nhân vật của Song Seung Heon sẽ tiến triển ra sao. Bộ phim gặp vấn đề nhân đôi đ6i với việc các tình huống lãng mạn khuôn sáo sẽ được sắp xếp ra sao và My Princess thể hiện ra sao khi chiếu trong cùng một buổi tối với loạt phim y học Sign của SBS, có Park Shin Yang đóng chính. Tuy nhiên, My Princess được mong đợi vì do Kwon Suk Jang, người đã tạo ra phong cách mới cho phim lãng mạn qua Pasta (2010) của MBC, đạo diễn và do các tác giả kịch bản Kim Eun Sook (Pasta) và Jang Young Shil (On Air của SBS) đồng chấp bút.

Liệu hai diễn viên phù hợp một cách hoàn hảo với hình ảnh hoàng tử và công chúa có thể lấy lại thành công qua bộ phim này hay không?

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asiae
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Thursday, June 7, 2012 5:17:55 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Nam diễn viên tiên phong của làn sóng Hàn Song Seung Heon trở lại




Song Seung Heon trên đường phố trong chuyến thăm
Việt Nam vào tháng 1 năm nay [Ảnh: Courtesy of Korea Foundation]


Nam diễn viên điển trai Song Seung Heon trở lại với người hâm mộ trên màn ảnh nhỏ.

Đã 16 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Song Seung Heon, 35 tuổi, vẫn đẹp trai và chân thành như thường lệ, hiện giờ còn thêm khả năng diễn xuất tốt hơn. Là một trong số những diễn viên tiên phong của làn sóng Hàn, sự nổi tiếng của anh tiếp tục phát triển, ở cả Hàn Quốc và nước ngoài.

Song Seung Heon bắt đầu sự nghiệp của mình năm 1995 với vai trò người mẫu và sau đó diễn chính trong các phim truyền hình như Trái tim mùa thu (2000) và Hương mùa hè (2003). Anh đã thử khoác lên một diện mạo mạnh mẽ trong phim truyền hình Phía đông vường Địa đàng năm 2008 rồi trở thành người đàn ông hoàn hảo trong phim hài lãng mạn Công chúa của tôi(2011).

Trở lại sau một năm nghỉ ngơi, Song Seung Heon đã sẵn sàng khuấy động màn ảnh nhỏ lần nữa khi xuất hiện trong phim truyền hình Time Slip Dr. Jin của đài MBC, bắt đầu lên sóng vào ngày 26/5. Dựa trên truyện tranh gốc của tác giả Nhật Bản Murakami Motokai, đã được dựng thành phim truyền hình trước đây tại Nhật Bản.



Nam diễn viên này vào vai Jin Hyeok, một bác sĩ phẫu thuật thông minh và lạnh lùng đã có chuyến hành trình xuyên thời gian về triều đại Joseon cuối thế kỷ 19 (1392-1910). Sự sai biệt về thời gian này sẽ được phản ánh trong trang phục của anh thay đổi từ áo choàng trắng của bác sĩ hiện đại sang mặc “hanbok”, tức trang phục truyền thống Hàn Quốc. Niềm đam mê y học của anh sẽ không thay đổi qua thời gian.

Song Seung Heon háo hức vào vai nhân vật bác sĩ mới và xuất hiện trong một phim truyền hình có tính sử thi lần đầu tiên.

“Tôi đã xem phiên bản Nhật của Dr. Jin và vui mừng được đề nghị vai diễn này khi có phiên bản Hàn Quốc,” Song Seung Heon nói trong một cuộc phỏng vấn qua thư điện tử với Korea Times. “Tôi thích đề tài mới mẻ về xuyên thời gian, ở đó một bác sĩ thời hiện đại chăm sóc cho những con người ở quá khứ.”

Trong phim mới này, nhân vật của Song Seung Heon từng bước thay đổi thành một bác sĩ giàu tình người hơn khi anh phải dựa vào những dụng cụ y khoa cơ bản và hiểu biết của mình để chữa những bệnh dịch lan tràn trong thời đại Joseon.

Để vào vai một bác sĩ phẫu thuật tài năng, Song Seung Heon đã rất bận rộn để nhớ được những đoạn thoại dài khó. “Các từ chuyên ngành y học không hề quen thuộc với tôi và học thoại là một thử thách,” anh cho biết thêm.

Nam diễn viên này cũng tự tin vào sự phát triển của làn sóng Hàn. Anh không còn xa lạ với mức độ nổi tiếng của nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Anh đã đứng ở tuyến đầu khi làm nên tên tuổi của mình với phim truyền hình Trái tim mùa thu khi bộ phim này càn quét khắp châu Á. Năm 2009, anh cùng ba diễn viên khác - Jang Dong Gun, Lee Byung Hun và Won Bin – đã bán hết khoảng 60.000 vé tại một sự kiện có tên Four of a Kind được tổ chức tại Tokyo Dome, Tokyo.


Vai diễn trong Trái tim mùa thu đưa Song Seung Heon lên thành sao

“Làn sóng Hàn bắt đầu với sự nổi tiếng của phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc tại các nước châu Á, nhưng hiện nay nó đã mở rộng phạm vi sang K-pop, lan truyền khắp châu Âu và Mỹ,” anh nói. “Tôi thực sự cảm thấy vui vì điều này, và ở khía cạnh nào đó, tự hào rằng sự yêu thích đã mở rộng đến ngôn ngữ, ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc nói chung.”

Song Seung Heon nhận được rất nhiều thư và quà từ người hâm mộ nước ngoài.

Có một người hâm mộ mà anh thấy khác biệt và đặc biệt nhớ rõ. “Người hâm mộ đó nói rằng cô cảm động bởi phim của tôi và trở nên hứng thú với Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc và đã học tiếng Hàn. Cô nói với tôi rằng nhiều người bị ấn tượng bởi diễn xuất của tôi và đã yêu thích Hàn Quốc, vì vậy tôi nên tự hào với công việc mình đang làm,” nam diễn viên này nói. “Nhiều người hâm mộ nước ngoài chào đón tôi tại Hàn Quốc và viết cho tôi bằng tiếng Hàn. Tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với công việc của mình.”

Tiến bộ công nghệ đã mang Song Seung Heon đến gần người hâm mộ nước ngoài hơn. Anh tích cực sử dụng các dịch vụ mạng xã hội (SNS) như Facebook (www.facebook.com/OfficialSSH), Me2Day (www.me2day.net/storms09) và Sina Weibo (www.weibo.com/officialssh) và kết nối với người hâm mộ qua SNS là một thói quen mới của anh. Trang facebook của anh chạm mốc 57.621 like vào sáng 15/5, và Me2Day có 159.371 bạn.

“Sự phát triển của công nghệ truyền thông khiến cho trái đất nhỏ hơn. Sẽ là tốt nhất nếu tôi có thể đi đến mọi quốc gia để đích thân gặp mặt người hâm mộ, nhưng điều đó là bất khả thi trong hiện thực,” anh nói. “Tôi chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người hâm mộ qua SNS và biết họ cảm thấy thế nào qua hồi đáp. Thực sự rất vui.”

Song Seung Heon đã xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh quốc tế bao gồm So Close (2002), trong phim này anh diễn chính cùng với nữ diễn viên Mạc Văn Úy và Thư Kỳ. Năm 2010, anh làm việc với nữ diễn viên Nhật Bản Matsushima Nanko trong Ghost: In Your Arms Again.


Áp phích phim So Close

“Tôi luôn đón chào cơ hội. Tôi thường cho thấy sự hăng hái học ngôn ngữ nước ngoài khi tôi đến các nước khác, nhưng không dễ như tôi nghĩ. Tôi luôn ước tôi có thể làm tốt hơn và sẵn sàng cho mọi cơ hội có thể đến,” anh nói.

Song Seung Heon không còn là một diễn viên đóng nhiều phim. Anh chỉ thực hiện một hoặc hai phim mỗi năm, suy nghĩ cẩn thận về việc làm cách nào định hình hình ảnh của mình.

Anh chọn nhân vật Hae Young trong Công chúa của tôi như một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. “Trước đây, tôi chọn những vai diễn có cuộc sống đầy thăng trầm. Với tôi, Hae Young là nhân vật đầu tiên rất giàu có, xán lạn và vui vẻ trên phim truyền hình. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi vào vai nhân vật này,” anh nói.

Khi rảnh rỗi, anh xem rất nhiều phim ở nhà và thích chơi golf. Nam diễn viên này, cũng được biết đến bởi có “ngoại hình vampire” (không có tuổi), nói rằng anh không uống rượu cũng như hút thuốc để giữ cơ thể khỏe mạnh và trạng thái tốt nhất.

Bên cạnh diễn xuất, Song Seung Heon có một khao khát điều hành một khách sạn đặt tên theo tên anh. Một trong những bước đầu để tiến tới giấc mơ này, anh đã mở một loạt nhà hàng có thương hiệu Blacksmith tại Sinsa Dong, nam Seoul tên Blacksmith.


Sơ lược về Song Seung Heon




* Anh được biết đến với hàng lông mày đậm đặc trưng và ngoại hình đẹp như tạc. Nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Heon, sinh năm 1976 tại Seoul là con út trong gia đình có ba người con, là một trong những ngôi sao làn sóng Hàn tiêu biểu, được biết đến rộng rãi qua những vai diễn trong các phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng như Trái tim mùa thu (2000) và Phía đông vườn Địa đàng(2008).

* Nam diễn viên 35 tuổi này bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1995 trong vai trò nười mẫu cho hãng thời trang Storm và bước vào thế giới diễn xuất vào năm 1996. Anh lần đầu tiên được biết đến vai diễn chính trong loạt phim tình huống The Three Guys and Three Girls (1996).

* Song Seung Heon đã xuất hiện trong nhiều phim, phim hài tình huống và phim truyền hình từ năm 1996, và vụt lên thành sao trong phim truyền hình được yêu thích Trái tim mùa thu, bộ phim được xuất khẩu ra các nước châu Á và giành được sự yêu mến cuồng nhiệt ở các nước này.

Bộ phim còn có Song Hye Gyo và Won Bin nổi tiếng đồng diễn chính.

* Ngôi sao hallyu này còn xuất hiện trong Popcorn (2000), Hương mùa hè (2003) và Công chúa của tôi (2008).

* Ở lĩnh vực điện ảnh, Song Seung Heon có vai diễn đầu tay với phim Calla (1999) cùng nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hee Sun và từ đó xuất hiện trong những phim như Make It Big, Once Run (2002), Ice Rain (2003), Fate (2008), Ghost (2010) và bộ phim ngắn 30 phút Lucid Dreaming (2011).

* Song Seung Heon đã giành nhiều giải thưởng nổi bật – hai tại Giải thưởng truyền hình KBS, ba tại Giải thưởng truyền hình MBC bao gồm cả giải Dae Sang và Talent Division tại Giải thưởng văn hóa giải trí Hàn Quốc lần thứ 17.

* Nam diễn viên giành nhiều giải thưởng này thể hiện tài năng âm nhạc của mình bằng việc phát hành một album vào năm 2004 với ca khúc chủ đề I Love You. Năm 2009, Song Seung Heon thành lập công ty tài năng của riêng mình tại Seoul, StormS, quản lý nhiều ngôi sao đã nổi tiếng như Kim Jung Eun, Kim Min Jung và Jo Hyun Jae.

* Anh được Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc chọn làm đại sứ thiện chí vào tháng 11/2011. Đầu năm nay, Song Seung Heon đã đến thăm Việt Nam, dành thời gian và làm việc với các công ty khác nhau tại đây.

* Trong một năm làm đại sứ cho tổ chức này, thuộc Bộ thương mại và ngoại giao, nam diễn viên đã và sẽ tham gia vào việc phổ biến văn hóa đương đại Hàn Quốc ra nước ngoài.


Song Seung Heon chụp ảnh cùng với trẻ em tại một trại trẻ mồ côi
ở Việt Nam hồi tháng 1/2012
[Ảnh: Courtesy of Korea Foundation]


Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.186 seconds.