logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Happy Feet Two
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Monday, January 9, 2012 11:05:55 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Happy Feet Two



Tên phim: Happy Feet Two
Ngày phát hành: 18/11/2011 (Mỹ)
Đạo diễn: George Miller
Kịch bản: George Miller, Gary Eck, Warren Coleman, Paul Livingston, John Collee, Judy Morris
Thể loại: Hoạt hình – Hài hước – Gia đình – Âm nhạc
Xếp loại: PG
Thời lượng: 100 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Warner Bros. Pictures
- Village Roadshow Pictures
- Kennedy Miller Mitchell

Các diễn viên lồng tiếng:
Carlos Alazraqui ... Nestor
Lombardo Boyar ... Raul
Jeffrey Garcia ... Rinaldo
Johnny A. Sanchez ... Lombardo
Sofía Vergara ... Carmen

Nội dung chính:

Chú chim cánh cụt Mumble gặp phải một vấn đề: cậu con trai Erik miễn cưỡng nhảy múa, chạm trán với Sven vĩ đại (The Mighty Sven), một chú chim cánh cụt có thể bay được! Sự việc trở nên tồi tệ hơn đối với Mumble khi những thế lực hùng mạnh làm thế giới chao đảo, khiến anh tập hợp các loài chim cánh cụt cùng những đồng minh lại với nhau để tái lập trật tự.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 1/9/2012(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, January 10, 2012 10:19:40 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Brad Pitt, Matt Damon hát trong Happy Feet Two


Trong phần hai của bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar Happy Feet của mình, đạo diễn George Miller đã có một cuộc cách mạng diễn viên và đưa Matt Damon và Brad Pitt vào lồng tiếng cho hai chú cua luôn cãi nhau.

Nhưng nhà làm phim này cũng không thể nhận tất cả công lao cho việc “tóm” được hai diễn viên này.

“Con của họ đã xem phim Happy Feet đầu tiên vì thế họ còn không hề đọc kịch bản trước,” Miller cho biết. “Bọn trẻ chỉ việc bảo, ‘Bố phải làm phim này’, thế là xong.”

Và mệnh lệnh đó cũng được chấp thuận dù bộ phim này yêu cầu cả hai diễn viên phải biểu diễn trình độ ca hát.

“Matt Damon thì hát được còn Brad Pitt thì hoàn toàn không biết hát,” đạo diễn vừa cười vừa kể. “Nhưng anh ấy cũng đã cố gắng hát.”

Giờ Miller hy vọng khán giả sẽ đến xem bộ phim 3D với tốc độ nhanh không kém phần đầu.

Happy Feet phần một là một thành công khá bất ngờ vào năm 2006. Phần lớn những phim hoạt hình đồ họa vi tính lớn trong những năm gần đây là thành phẩm của Pixar hay DreamWorks, Happy Feet lại là bộ phim đầu tay của công ty kỹ xảo điện ảnh của Úc, Animal Logic.



Nhưng những bản nhạc sôi động, vũ đạo nhanh nhẹn và phong cách lên hình chân thật đã thu hút đủ khán giả để bộ phim thu về 400 triệu USD và cả giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Bộ phim đầu tiên kể về Mumble, chú chim cánh cụt do Elijah Wood lồng tiếng, và hành trình đi tìm bạn đời của chú gặp nhiều khó khăn vì chú không biết hát.

Happy Feet Two sẽ kể về con trai của Mumble, Erik, lại có vấn đề khác: chú không có khả năng diễn lại những bước nhảy sôi động của cha. Các diễn viên lồng tiếng khác gồm Robin Williams, Sofia Vergara và ca sĩ Pink.

Miller cho biết khâu vũ đạo sẽ trở nên phức tạp và phong phú hơn trong phần hai, nhất là khi bộ phim sẽ ở dạng 3D. Ông vẫn muốn giữ hoạt động và hành vi của những con thú càng thật càng tốt (ngoài việc chúng biết nói, hát, múa) vì thế đã dùng công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra những nhân vật và bối cảnh trong phim.

“Chúng tôi muốn nó càng dựa theo lịch sử tự nhiên càng tốt, vì thế bạn sẽ thấy nước, mây và băng sẽ trông rất giống ngoài đời.”

Một phần khiến Happy Feet thành công với khán giả và nhà phê bình là những thông điệp môi trường của phim. Happy Feet Two cũng sẽ có những thông điệp tương tự, khi một đàn chim cánh cụt gặp nạn lúc nơi ở của chúng bị tấn công.

Thông điệp này chưa bao giờ quá mang tính chính trị nhưng đối với Miller thì nó vẫn rất quan trọng. “Bạn không thể kể chuyện về nơi đó mà không nhìn về môi trường,” ông cho biết. “Đó là con chim vàng anh được thả vào mỏ sâu. Đó là môi trường hết sức mong manh ở một cực cùng của trái đất và có bất cứ thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả những động vật ở đó. Thế nên nó phải trở thành một phần của câu chuyện.”

Happy Feet là lần đầu Miller làm phim về động vật. Sự nghiệp dài của ông bắt đầu khi ông viết kịch bản và đạo diễn phim Mad Max năm 1979, và đưa cái tên Mel Gibson đến với khán giả. Sau đó ông còn làm hai phim tiếp theo của loạt phim này.

Ông cũng từng đạo diễn hai phim được đề cử Oscar nữa, The Witches of Eastwick (1987) và Lorenzo's Oil (1992) trước khi viết kịch bản cho bộ phim 1995 thành công vang dội, Babe và đạo diễn phần hai, Babe: Pig in the City.

Giờ ông cho biết ông đang hy vọng sẽ làm phần bốn Mad Max mang tên Fury Road vào năm sau ở Úc với Tom Hardy, Charlize Theron và Nicholas Hoult.

Ông cho biết ông đã cảm thấy sẵn sàng cho những dự án mới sau 10 năm làm việc với Happy Feet. Ông không nghĩ lại dành nhiều thời gian cho chúng đến thế. “Có gì đó cũng hơi bi thảm về việc dành mười năm để vẽ những chú chim cánh cụt,” ông cười và nói.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: CTV News
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Sunday, January 22, 2012 12:48:47 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Vũ điệu chim cánh cụt 2


Happy Feet Two (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Vũ điệu chim cánh cụt 2) chính là một cuộc đột nhập dễ chịu vào thế giới của những chú chim cánh cụt biết hát và nhảy múa.

Mở màn cũng bằng sự ngộ nghĩnh và sống động từng khiến phần đầu tiên độc đáo như thế, phần tiếp theo của George Miller đem đến nhiều nhịp điệu và sự hài hước nhanh gọn, chưa kể vô số hiệu ứng hình ảnh và diễn viên lồng tiếng tài năng.

Happy Feet nói về những thử thách và nỗi khó nhọc của chú chim cánh cụt thích nhảy Mumble (Elijiah Wood), còn phần này theo chân con trai Mumble là Erik, đang đấu tranh tìm kiếm tài năng đặc biệt của mình trong thế giới của chim cánh cụt Hoàng đế. Đi theo chú Ramon (Robin Williams) đến vương quốc chim cánh cụt khác, Erik và hai người bạn lông xù Atticus và Bo gặp Sven Vĩ đại (Hank Azaria), một con chim hải âu cổ rụt kỳ diệu. Nhưng tình thế chuyển biến xấu đi khi số lượng chim cánh cụt Hoàng đế bị đe dọa bởi một tảng băng trôi khổng lồ.

Tuy cốt truyện rất hay nhưng chính Brad Pitt và Matt Damon (vai hai Will và Bill) mới thật sự là người nâng bộ phim lên tầm cao mới. Pitt đóng vai Will, một sinh vật nhuyễn thể luôn lo sợ thực tế quyết định rời đàn và phiêu lưu tới nơi vô định, để rồi thấy rằng cả cuộc đời mình là mục tiêu săn đuổi không ngừng của động vật ăn thịt. Quyết tâm thoát khỏi kiếp làm mồi cho kẻ khác, Will và anh bạn Bill chết nhát khởi hành ra đại dương vì một mục tiêu to tát hơn.


Tạm biệt nhé, thế giới nhuyễn thể!


Pitt và Damon đem đến hầu hết tiếng cười trong phim, và câu chuyện nhỏ của riêng họ là thứ có thể tự tách riêng hoàn toàn thành một bộ phim. Sự bấp bênh không ngừng về cuộc sống, thực tế và mục tiêu sống của Will và cái nhìn thận trọng, e dè của Damon về cách sống của loài nhuyễn thể là những trò vui mang lại khoảnh khắc giải lao hài hước giữa nội dung chính.

Điều đó không có nghĩa hành trình của Mumble và Erik không có sức hấp dẫn. Cũng như phần đầu, những hành vi tai quái của hai chú cánh cụt rất thú vị. Phải mất một thời gian để mọi thứ ổn định, nhưng khi mâu thuẫn chính cuối cùng cũng nảy sinh, phim cố gắng làm cho mọi việc đâu vào đấy.

Lần này có rất nhiều bài nhạc, tất cả đều được các chú chim cánh cụt khuếch đại một cách hài hước. Bạn có thể cho rằng trò đùa thị giác này đã nhàm chán, nhưng tác giả không thể không cười khi các chú cánh cụt non nhún nhảy từ bài Sexy Back của Justin Timberlake tới Papa-Oom-Mow-Mow của The Rivingtons. Trò rẻ tiền, nhưng bầy chim lại đáng yêu quá đi chứ. Hơn thế nữa, còn có nhiều bài ballad do Gloria (Pink) và dàn bè đồng ca tận tụy của cô trình diễn.


Cánh cụt lông xù đã trở lại!


Cũng như phần tiền nhiệm, phần tiếp theo này vẫn mang một thông điệp chính trị, đặc biệt là đẩy mạnh nhận thức về biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên toàn cầu, nhưng không lộ liễu và chướng mắt như trước. Để chống lại sự công kích của báo giới và truyền thông từng kết thúc phần một, Happy Feet Two tiếp cận một cách nghiêm túc và thay vào đó gieo rắc thông điệp xuyên suốt bộ phim.

Tóm lại, Happy Feet Two vẫn là một phim thiếu nhi, nhưng nếu bạn cực kỳ thích phần đầu, thì bạn gần như chắc chắn cũng thích phần tiếp theo này. Và kể cả nếu bạn chưa xem Happy Feet, bạn vẫn tìm ra được điểm thú vị, với người lớn thì tác giả bài bình luận này bảo đảm đó chính là diễn xuất của Pitt và Damon. Dù phim thiếu một hướng đi rõ ràng, nhưng với đầy ắp tiếng cười và xúc động thì đó còn hơn cả bù đắp. Nếu không còn gì khác, nội bộ phim hoạt hình 3D hoành tráng cũng đáng tiền vé rồi.

3,5 trên 5 sao | 7/10 điểm

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.153 seconds.