logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 1999] Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Thursday, February 2, 2012 3:40:51 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace



Tên phim gốc: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Ngày khởi chiếu ở Việt Nam: 17/2/2012
Đạo diễn: George Lucas
Kịch bản: George Lucas
Thể loại: Hành động – Phiêu lưu – Giả tưởng
Xếp loại: PG
Thời lượng: 136 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: Lucasfilm

Tóm tắt nội dung

Bọn xấu Trade Federation, đứng đầu là Nute Gunray có âm mưu thôn tính hành tinh yên bình Naboo. Các hiệp sĩ Jedi Qui Gon Jinn và Obi Wan Kenobi được cử đến để đương đầu với những kẻ cầm đầu. Nhưng mọi thứ không như kế hoạch. Hai hiệp sĩ Jedi trốn thoát, và cùng với người bạn Gungan, Jar Jar Binks thẳng tiến đến hành tinh Naboo để cảnh báo cho nữ hoàng Amidala, nhưng bọn người máy đã bắt đầu chiếm giữ hành tinh Naboo và nữ hoàng không còn an toàn ở đó. Cuối cùng, họ đáp xuống hành tinh Tatooine, kết bạn với một thanh niên gọi là Anakin Skywalker. Qui Gon Jinn tỏ ra hiếu kỳ về cậu ta và nhìn thấy cậu ta có một tương lai tươi sáng phía trước. Giờ đây cả nhóm phải tìm cách đi đến hành tinh Coruscant và giải quyết tranh chấp, nhưng có ai đó ẩn núp đằng sau. Người Sith có thật là đã tuyệt chủng? Nữ hoàng có thật là nữ hoàng không? Và chàng thanh niên này có gì đặc biệt?

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, February 21, 2012 12:46:00 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem The Phantom Menace



Star Wars Episode 1: The Phantom Menace đã trở lại rạp, nhưng có lẽ bạn cũng nhận thấy cảnh phim ở rạp không hoàn toàn giống với năm 1999.

Bản chuyển thể 3D của phần tiền truyện lừng danh có vẻ không khiến khán giả sẵn sàng xem lại bộ phim mang Jar Jar Binks đến cho thế giới và kịch bản xoay quanh việc đánh thuế tuyến giao thương, nhưng điều đó không hoàn toàn công bằng - George Lucas đầu tư rất nhiều công sức vào bản chuyển thể 3D này, và thật khó với bất kỳ ai để phủ nhận rằng bản thân họ năm 8 tuổi sẽ thích được đắm mình trọn vẹn vào thế giới của Star Wars hơn bất kỳ điều gì khác.


Qui Gon Jin và Jar Jar Binks


Vậy liệu phiên bản 3D của The Phantom Menace có thực sự xứng đáng được trở lại rạp chiếu phim không, hay chỉ để cứu bộ phim khỏi bị vứt vào thùng rác của lịch sử? Tác giả bài viết đã xem bộ phim vào suất nửa đêm ngày 9/2 để tìm hiểu, và mặc dù mệt lử nhưng cũng tổng hợp đủ ghi chép để đưa vào bài viết mới nhất trong loạt bài 3D hay không 3D, mà sử dụng hệ thống cho điểm của Cinema Blend để đánh giá xem liệu tấm vé có đáng tiền không. Hãy đọc bài viết xem tác giả đã tìm ra những gì nhé.


Poster 3D của The Phantom Menace


Tính phù hợp

Lẽ thường thì phim đồ họa vi tính và hoạt hình phù hợp với 3D hơn phim người đóng, và may cho George Lucas, ông đã xen rất nhiều kỹ xảo vi tính độc đáo vào The Phantom Menace (năm 1999) nên phim trông gần như là hoạt hình. Và sự thật đơn giản đây là sử thi chiến tranh không gian khốc liệt, với tàu vũ trụ bay giữa các ngôi sao, hàng đàn chiến binh người máy diễu hành dọc chiến trường, và những thành phố dưới nước hoặc trong tàu không gian - hàng tá thứ khiến ta no mắt, và chơi đùa với chiều sâu của chiến trường. Đây là một trong số ít các phim 3D chuyển thể khiến bạn nghĩ, "Đúng vậy, ngay từ đầu phim này chắc chắn cực kỳ phù hợp với 3D."

Điểm: 5/5

Kế hoạch và công sức

George Lucas nổi tiếng được như hiện nay nhờ thực hiện Star Wars và giờ đang chỉnh sửa thay đổi bản phim gốc, dù là thêm vào mấy sinh vật đồ họa vi tính vào bản tái phát hành bộ phim ra mắt cuối thập niên 90, hay, mới đây thôi, thừa nhận rằng thực chất Han Solo chưa bao giờ nổ súng trước. Niềm đam mê của ông với cả hai bộ phim và quá trình kỹ thuật dùng làm phim chỉ đảm bảo rằng việc chuyển thể này chưa bao giờ là ý tưởng nông cạn, và tin đồn quanh việc chuyển thể Star Wars thành định dạng 3D đã lan rộng nhiều năm trước khi George Lucas xác nhận cách đây một năm rưỡi. Với những kỹ thuật viên tài năng nhất trong ngành điện ảnh hợp tác và khối thời gian, Lucas đã sắp đặt mọi thứ cần thiết đâu vào đó để làm tốt việc này.

Điểm: 5/5

Trước màn ảnh

Khi nghĩ đến Star Wars, bạn nghĩ tới hàng tá thứ bay thẳng về phía khán giả, từ những chiến đấu cơ TIE rượt đuổi nhau tới kiếm ánh sáng vung vẩy, và cuộc đua Podrace trong The Phantom Menace. Nhưng khiến những thứ đó thực sự lao ra khỏi màn hình, ra trước màn hình, cần phải lên kế hoạch khi làm phim, điều xa xỉ mà Lucas đã không thực sự có được. Người viết không chắc liệu bạn có muốn cặp mắt của Jar Jar Binks vọt ra khỏi màn hình hay không, nên có lẽ bạn sẽ thấy nhẹ nhõm khi biết thực sự không có thứ gì nổi lên trước màn ảnh cả.

Điểm: 1/5


Cuộc đua Podrace


Sâu trong màn ảnh

Đây chính là mục mà The Phantom Menace thực sự có cơ hôi để tỏa sáng, tận dụng hết mọi địa điểm rộng lớn và những cuộc chiến giữa các binh đoàn dựng bằng kỹ thuật đồ họa vi tính để tạo ra cảm giác cực mạnh về chiều sâu trên màn ảnh, cứ như là bạn đang nhìn qua cửa sổ thấy một thế giới thật ở đó. Các cảnh trong không gian đặc biệt tạo cảm giác về chiều sâu đang trải rộng, như là ngôi sao này chỉ cách ngôi sao kia một chút. Cảnh chiến đấu giữa tộc Gungan của Jar Jar Binks và đám người máy cũng sâu và hoành tráng như vậy - đúng, hoành tráng đúng kiểu bạn cảm nhận khi Jar Jar xen vào giữa chừng, ít ra là vậy. Kể cả những cảnh trong nhà, thường là nơi mà 3D phải chịu thua, cũng gây cảm giác về chiều sâu và không gian bao la - không chỉ những đại sảnh rộng lớn trong cung điện trên hành tinh Naboo, mà còn cả ngôi nhà thời thơ ấu của Anakin, nơi ta cảm nhận mẹ anh rất gần và Qui Gon Jin rất xa. Vấn đề duy nhất? Không có cảnh nào đặc biệt chân thật như lẽ ra phải có nếu Phantom Menace ban đầu được quay hoàn toàn bằng 3D. Bản chuyển thể nguyên mẫu của George Lucas chỉ có thể chứng minh được điều đó, trong hạng mục quyết định này, rằng 3D nguyên thủy luôn vượt trội hơn hẳn.

Điểm: 4/5


Chiến trường trên hành tinh Naboo


Độ sáng

Vấn đề của nhiều phim 3D là quá tối, với màu sắc và ánh sáng không đủ mạnh để bù cho việc cặp kính 3D cơ bản chỉ là kính râm, có vẻ mờ đi theo thời gian. The Phantom Menace hoàn toàn xóa bỏ được vấn đề này, với một bộ phim trông gần như giống hệt những gì bạn nhớ, không có sai sót gì khi bạn đeo kính vào. Đương nhiên, điều đó giúp tập phim Star Wars này đặc biệt tươi sáng và nhắm vào trẻ em - nhưng chắc bạn cũng có chút băn khoăn khi nhận ra nhìn mọi thứ dưới dạng 3D trở nên dễ dàng hơn thế nào.

Điểm: 5/5

Thử bỏ kính

Đôi khi xem phải một bản chuyển thể 3D tồi, bạn phải gỡ kính ra chỉ để khỏi bị buồn nôn, và sửng sốt nhận thấy rằng hình ảnh vẫn y như thế. Theo quy tắc cơ bản là hình ảnh càng mờ ảo khi bỏ kính thì "tính 3D" càng rõ - và kể cả trong những phim 3D làm tốt, thì bỏ kính ra một chút để kiểm tra cũng đáng. The Phantom Menace có vài cảnh mà hiệu ứng làm mờ rất ít, nhưng người viết ngạc nhiên là như thế vẫn tạo nên nhiều khác biệt - phông nền và cận cảnh vẫn riêng biệt rõ rệt nâng tầm cho bộ phim, kể cả khi không có kính tác giả vẫn thấy được rõ những gì đang diễn ra. Không có chiều sâu hùng vĩ của chiến trường kể cả trong khung hình hay nổi lên màn hình, The Phantom Menace không đạt lắm trong mục Thử bỏ kính - nhưng được thêm một sao nhờ vào những gì mà hiệu ứng làm mờ ít ỏi tạo được.

Điểm: 3/5

Sức khỏe của khán giả

Bạn có thể thấy muốn bệnh vì nhiều lý do khác khi xem The Phantom Menace, dù là vì túi bắp rang khổng lồ không nên ăn mà bạn mua khi xem phim suất nửa đêm (cũng có thể chỉ mình tác giả bị) hay trí nhớ cho biết rằng Jake Lloyd thực sự đóng dở tệ như bạn nhớ. Nhưng 3D không làm cho điều đó tệ hơn chút nào - bản 3D chuyển thể hậu kỳ với toàn bộ máy bay và góc cạnh được thể hiện cực kỳ rõ nét, và máy quay gốc của Lucas di chuyển đơn giản như thế nào, và không có nguy cơ máy quay di chuyển quá nhanh khiến 3D làm cho ta khó định hình được chuyện gì đang diễn ra. "The Phantom Menace không làm ta thấy khó chịu!" là chiêu quảng cáo khó tưởng tượng năm 1999, nhưng trong thời đại 3D-hóa chúng ta đang sống thì có thể.

Bảng điểm

Tính phù hợp 5
Kế hoạch và công sức 5
Trước màn ảnh 1
Sâu trong màn ảnh 4
Độ sáng 5
Thử bỏ kính 3
Sức khỏe của khán giả 5
Tổng điểm 28 (trên tối đa 35 điểm)

Kết luận chung cuộc

Nếu bạn đang tìm thêm lý do để ghét The Phantom Menace, người viết rất tiếc phải nói rằng bạn không tìm được trong bài viết này đâu. Bản chuyển thể 3D không làm bạn thay đổi ý kiến về bộ phim hay đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng cũng không tồi - có vẻ phim chủ yếu phục vụ mục đích đem cho George Lucas cái gì đó để làm và thêm lý do để nhiều người đi xem hơn, và ai phản bác gì được? Nếu đã xem The Phantom Menace 100 lần ở nhà rồi, thì đừng hy vọng điều gì mới mẻ ở bộ phim này. Nhưng nếu đã xem đủ nhiều bản phim 3D chuyển thể kinh khủng, có lẽ bạn sẽ muốn xem thử một phim 3D được làm tử tế.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Tuesday, February 21, 2012 12:47:40 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Chiến tranh giữa các vì sao: Tập 1 – Hiểm họa bóng ma 3D



16 năm sau khi bộ ba phim Star Wars kết thúc với Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, George Lucas trở lại dải ngân hà xa xôi với tác phẩm đầu tiên trong ba bộ phim tiền truyện. Mặc dù có các nhân vật được người hâm mộ yêu thích cùng kỹ xảo tuyệt vời hơn, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace đa phần bị các nhà phê bình chỉ trích – và ngay cả những người hâm mộ lâu bền của loạt phim cũng khó che giấu sự thất vọng của họ.

Gần 13 năm sau khi Episode I ra mắt tại các rạp chiếu, Lucasfilm quyết định một lần nữa phát hành lại sáu phim Star Wars – lần này được chuyển sang dạng 3D ở giai đoạn hậu kỳ. Việc phát hành lại ở dạng 3D cũng đánh dấu lần đầu tiên khán giả xem rạp thực sự có thể chứng kiến câu chuyện của Anakin Skywalker diễn ra tuần tự theo thời gian ở rạp. Thế nhưng, bất chấp những khiếm khuyết của bộ phim (điều được nói hết lần này tới lần khác), liệu màn trình diễn 3D trong The Phantom Menace có đủ ấn tượng để bộ phim xứng đáng ra rạp một lần nữa hay không?

Như đã đề cập, mục đích của bài bình luận này nhằm giúp độc giả có một quyết định sau khi được cung cấp thông tin về bản 3D phát hành lại, không tốn nhiều thời gian gặp lại những vấn đề tổng quát của bộ phim (sự khắc họa tệ hại nhân vật Anakin Skywalker, tiền truyện không ấn tượng, và tất nhiên là Jar Jar Binks, cùng các vấn đề khác) đã bị người hâm mộ cũng như các nhà phê bình nói đi nói lại suốt một thập kỷ.


Qui-Gon Jinn, Darth Maul, và Obi-Wan Kenobi trong The Phantom Menace 3D


Mặc dù có ít cảnh 3D trực quan cuốn hút, khó lòng nhìn lại thất bại của cốt truyện bộ ba phim tiền truyện và Episode I vẫn (được cho là) bộ phim kỳ lạ nhất trong ba phim (bạn có nhớ Midi-chlorians chứ?) – kể về cậu bé nô lệ chín tuổi Anakin Skywalker sau một lần gặp gỡ các hiệp sĩ Jedi là Qui-Gon Jinn và Obi-Wan Kenobi cũng như Nữ hoàng Amidala quyến rũ (và già hơn đáng kể). Thế nên, nhịp truyện bao quát hơn, ví như những lần gặp gỡ Darth Maul và cuộc tranh luận tại Liên minh Thương mại (dẫn tới cuộc chiến ngân hà lan rộng hơn) có thể, với một số khán giả, hấp dẫn hơn một chút về mặt này – giờ đây chúng ta biết chính xác các sự kiện cuối cùng diễn ra như thế nào.

Sự ghi nhận về thương hiệu và những hình ảnh mãn nhãn đã giúp Episode I dần thu về trên 924 triệu USD năm 1999 (trên 1,1 tỉ USD tính theo tỉ giá đôla hiện tại). Rốt cuộc, bất chấp cách làm “3D hả? Chúng tôi cũng làm 3D!” của bản phát hành lại năm 2012, sự kết hợp của các nhân vật được người hâm mộ yêu thích cũng như những đoạn phim lý thú (không được lợi nhiều từ 3D) sẽ gần như chắc chắn giúp bản phát hành lại thu về lợi nhuận (cho dù vẫn khiếm khuyết và đa phần không ấn tượng). Tuy nhiên, điều này không do hiệu quả của bản thân việc nâng lên dạng 3D.

Trong khi khâu tiếp thị tập trung giới thiệu dạng 3D, khó lòng khuyên khán giả xem rạp trả mức giá cao hơn chỉ đề xem loạt phim ở dạng thêm một chiều nữa vì trong phần lớn các tình huống, hình ảnh ở dạng phẳng. Mặc dù có những cảnh mà người xem có thể hy vọng thực sự được lợi từ chiều sâu thêm (ví dụ như trận chiến quân đội Gungan/ Droid) – và ngay cả khi đó, chưa chắc đã đáng để ngồi xem qua những đoạn phim kém lý thú (ví dụ, Otoh Gunga). Kết quả rõ ràng ở mỗi rạp mỗi khác nhưng, trong khi bản thân việc chuyển Episode I thành dạng 3D không có nhiều hình ảnh ám ảnh, hiệu quả không thực sự cao hơn ngoài một một số cảnh hành động lớn (cuộc đua phi thuyền và Duel of the Fates).


Phi thuyền của Anakin trên đường đua


Những người hâm mộ loạt phim lựa chọn rút hầu bao cho bản phát hành lại dạng 3D không nghi ngờ gì sẽ thấy khó lòng phấn khích thêm trong cảnh đua phi thuyền – cảnh mà, dù tất cả các vấn đề với bộ phim bao quát đi kèm với các ứng dụng 3D hầu như không ấn tượng, gần như (song khá) đủ để đáng xem. Những cảnh chuyển động liên tiếp được quan sát dưới góc nhìn của người quay phim, theo dõi những phi thuyền đua lao về phía trước lướt trên địa hình ở tầm mắt sát đất, và các góc quay hành động tuyệt vời khác khiến cảnh này đặc biệt mãn nhãn nhất – về cơ bản không có cảnh nào khác sánh bằng (mà đa phần hầu như không đạt tới trình độ 3D).

Chắc chắn thật thú vị khi xem Lucasfilm xoay xở ra sao với các bản phim phát hành lại ở dạng 3D sắp tới – có nhiều cảnh trong bộ sáu phim có thể đem lại những khoảnh khắc 3D ngoạn mục chính hiệu (giống như cảnh đua phi thuyền) – ví dụ như cuộc chiến Geonosis Coliseum, hào Death Star, và cuộc chiến Hoth, và vài cảnh nữa. Tuy nhiên, giống như Phantom Menace 3D, vẫn sẽ có những cảnh vô cùng lạc lõng, những cảnh mà nhà làm phim không bao giờ định làm dưới dạng 3D, nghĩa là phần lớn thời lượng phim vẫn sẽ là các cảnh tương đối phẳng với giá vé cao.

Kết quả là, thay vì xem 3D, một lý do hợp lý hơn để xem Episode I – The Phantom Menace 3D chỉ đơn giản là vì mục đích thưởng thức loạt phim trên màn hình lớn một lần nữa (hay giới thiệu cho các khán giả trẻ loạt phim mà, trước khi phát hành lại, có lẽ chỉ xem được ở nhà). Không kể những vấn đề trên, vấn có nhiều niềm vui thích (không trọn vẹn). Bất cứ ai muốn xem Episode I ở rạp một cách trọn vẹn một lần nữa (không quan tâm đến các hình ảnh 3D) sẽ có thể hài lòng – và coi cuộc đua phi thuyền 3D như phần thưởng. Tuy nhiên, những khán giả xem rạp kỳ vọng rằng trải nghiệm 3D sẽ bù đắp cho nhiều khiếm khuyết của bộ phim, có thể sẽ tiếp tục cảm thấy bị phần đầu trong loạt phim tiền truyện Star Wars lừa.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, November 12, 2012 10:21:27 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Tin tức trong tuần về Star Wars Episode VII




Sau tin Disney mua LucasFilm và lên kế hoạch làm Star Wars Episode VII, trong tuần đã xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan tới dự án phim này.

Tin lớn nhất và quan trọng nhất là Disney có thể đã có biên kịch cho Episode VII (và có thể cả cho Episode VIII và IX nữa). Michael Arndt, biên kịch của Little Miss Sunshine, đồng biên kịch Toy Story 3, và The Hunger Games: Catching Fire, đã nộp một bản thảo 40-50 trang cho Star Wars Episode VII gồm các nhân vật Luke Skywalker, Công chúa Leia, và Han Solo.

Điều này không có nghĩa Arndt sẽ viết toàn bộ kịch bản, nhưng có thể sẽ được đóng góp vào câu chuyện.

Bản thảo đó sẽ được trao cho Brad Bird (The Incredibles), J.J. Abrams (Star Trek), và Steven Spielberg để họ cân nhắc khả năng trở thành đạo diễn. Chắc chắn nhiều đạo diễn nữa sẽ được cân nhắc trước khi có ai ký hợp đồng cuối cùng, vì một số ứng viên khác cho ghế đạo diễn còn có Zack Snyder, Quentin Tarantino. Cùng lúc đó Steven Spielberg đã cho biết ông không hề muốn thay thế George Lucas.

Quay lại với Leia và Han, cả Carrie Fisher và Harrison Ford đã nói sẽ có khả năng họ sẽ trở lại với các vai diễn cũ.

Lữ Khách Offline
#5 Posted : Monday, March 3, 2014 8:52:53 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Adam Driver đóng vai phản diện trong Star Wars




Adam Driver sắp chuyển tới ở một vũ trụ cách đây rất xa, rất xa.

Dù anh chưa ký hợp đồng chính thức nhưng các nguồn tin cho biết diễn viên của bộ phim truyền hình Girls này gần như đã thỏa thuận xong xuôi để đóng vai phản diện trong Star Wars: Episode VII của J. J. Abrams. Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc nhân vật này sẽ là người như thế nào nhưng dự tính hắn sẽ mang phong cách của Darth Vader trong Star Wars bản cũ.

Driver, 30 tuổi, là diễn viên đầu tiên được Walt Disney Studios và Lucasfilm chốt cho phim Star Wars sẽ ra mắt vào 18/12/2015.

Bộ phim bom tấn kinh phí lớn này sẽ do J.J. Abrams đạo diễn, và dự tính bấm máy ở phim trường Pinewood của London vào tháng 4 này.

Trong tháng tới ta sẽ được nghe thêm thông tin về các diễn viên khác của phim.

Star Wars: Episode VII dự tính tiếp tục câu chuyện từ cuối phim Return of the Jedi.

Sau nhiều cuộc thảo luận về lịch quay phim của Driver giữa Star Wars Girls, cuối cùng diễn viên và hãng phim cũng đã đạt được thỏa thuận cuối cùng và dự tính họ sẽ ký hợp đồng chính thức trong những ngày tới.

Lữ Khách Offline
#6 Posted : Monday, June 9, 2014 6:45:09 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Lupita Nyong'o và Gwendoline Christie tham gia Star Wars: Episode VII



Tin mới nhất về dàn diễn viên Star Wars: Episode VII cho biết diễn viên 12 Years a Slave Lupita Nyong’o và diễn viên Game of Thrones Gwendoline Christie sẽ chính thức góp mặt trong phim này.

Dù chưa rõ hai diễn viên nói trên sẽ đóng các vai gì, nhưng đây là tin đáng mừng cho người hâm mộ loạt phim này, khi những thông báo về diễn viên mới ban đầu của bộ phim có vẻ quá thiếu diễn viên nữ.

Nyong’o, 31 tuổi, tốt nghiệp khoa nghệ thuật sân khấu của Yale, có diễn xuất đột phá trong 12 Years a Slave trong vai Patsey, cô nô lệ kết bạn với nhân vật chính của bộ phim, Solomon Northup. Vai diễn mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Christie là một lựa chọn hấp dẫn khác. Star Wars đã tóm được một diễn viên rất được yêu thích của loạt phim truyền hình Game of Thrones. Nữ diễn viên cao hơn 2 mét, 35 tuổi này, là nữ hiệp sĩ cao lớn Brienne of Tarth trong phim truyền hình kia, người có khả năng đánh bại bất cứ chiến binh nam nào.

Christie gần đây cũng ký hợp đồng với một loạt phim lớn khác, và cô sẽ xuất hiện trong The Hunger Games: Mockingjay — Part 2 trong vai Commander Lyme.

Nyong’o và Christie là hai lựa chọn táo bạo cho dàn diễn viên vốn đã đồ sộ của J.J. Abrams. Hai nữ diễn viên này sẽ cùng xuất hiện trong phim với các diễn viên cũ của loạt phim, gồm Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Kenny Baker (R2-D2), Peter Mayhew (Chewbacca), và Anthony Daniels (C-3PO.)

Các diễn viên mới gồm Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis), John Boyega (Attack the Block), Daisy Ridley, Adam Driver (Girls), Andy Serkis, Domhnall Gleeson (About Time), và diễn viên The Exorcist Max von Sydow.

Phim sẽ do chủ tịch Lucasfilm Kathleen Kennedy giám sát sản xuất và hiện đang quay với kế hoạch ra mắt vào 18/12/2015.

Lữ Khách Offline
#7 Posted : Monday, June 23, 2014 5:53:09 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Star Wars: Rian Johnson đạo diễn Episode VIII




Rian Johnson sẽ viết kịch bản và đạo diễn bộ phim Star Wars thứ tám, tiếp quản loạt phim từ J.J. Abrams. Johnson cũng sẽ viết kịch bản phần chín nhưng sẽ không ngồi ghế đạo diễn phim này.

Nhiều hãng phim từ lâu đã muốn có được tài năng của Johnson vì anh có khả năng viết cả một câu chuyện hay và tạo những hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Johnson từng đạo diễn một số phim ngắn trước khi đạo diễn phim dài đầu tay với Brick, một bộ phim học đường kinh phí thấp theo phong cách phim 'noir'. Phim được đánh giá cao nhưng không thành công tại phòng vé.

Johnson và Gordon-Levitt lại gặp nhau bảy năm sau với Looper, phim khoa học viễn tưởng thu về 176 triệu USD tại phòng vé và tạo chỗ đứng của một đạo diễn phim ngân sách cao cho Johnson.

Disney đang trong quá trình tìm những đạo diễn tài ba cho từng phần phim sắp tới của Star Wars, với đạo diễn Godzilla Gareth Edwards và đạo diễn Chronicle Josh Trank dự tính làm phim ăn theo loạt phim chính.

Disney sẽ cho ra mắt mỗi năm một phim Star Wars bắt đầu từ tháng 12/2015. Episode VII sẽ là phim đầu tiên ra mắt và sau đó sẽ xen kẽ phim chính và phim ăn theo.

Lữ Khách Offline
#8 Posted : Monday, July 14, 2014 5:10:04 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Một số quan điểm về việc Rian Johnson đạo diễn Star Wars




J.J. Abrams đang đạo diễn Star Wars: Episode VII. Đây thật ra là tin chính thức được xác nhận duy nhất về Star Wars: Episode VII. Tất cả mọi tin khác – việc một số diễn viên mới sẽ đóng vai gì, tên chính thức của phim là gì, tại sao một số biên kịch bị rời khỏi bộ phim, Harrison Ford bị thương trên phim trường thế nào – đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Nhưng chính việc Abrams đạo diễn Episode VII khiến nhiều người tưởng rằng anh cũng sẽ ở lại với Episode VIIIIX vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà Marc Webb và Sam Raimi đã đạo diễn hết bộ ba Người nhện của mình và Michael Bay cũng làm bốn phim Transformers, ngay cả Richard Linklater cũng có vẻ sẽ còn làm thêm vài phim nữa về Ethan Hawke và Julie Delpy lang thang châu Âu. >> Xem tiếp
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.452 seconds.