logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] G.I. Joe: Retaliation
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Saturday, April 28, 2012 7:11:10 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
G.I. Joe: Retaliation



Tên phim: G.I. Joe: Retaliation
Ngày phát hành: 28/3/2013 (Mỹ)
Đạo diễn: Jon M. Chu
Kịch bản: Rhett Reese, Paul Wernick
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu – Khoa học giả tưởng
Xếp loại:
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Di Bonaventura Pictures
- Hasbro
- Metro-Goldwyn-Mayer

Các diễn viên chính:
Channing Tatum ... Captain Duke Hauser
Bruce Willis ... Joe Colton
Dwayne Johnson ... Roadblock
Adrianne Palicki ... Lady Jaye

Nội dung chính:
Khi điệp viên Zartan của tổ chức Mãng xà (Cobra) ám sát hầu hết những người của lực lượng Joe, những thành viên còn lại đã tập hợp cùng nhau đánh trả

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 5/1/2012(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Saturday, April 28, 2012 8:25:15 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
"Thị trường" sao: Liệu 2012 có phải là năm của Channing Tatum?


Người Maya có tiên đoán rằng ta sẽ liên tục gặp Channing Tatum trong năm 2012 không?

Tới thời điểm này Tatum đã hoàn tất Haywire, Saturday Night Live và phim lãng mạn ướt át The Vow; sau đó vài tháng tới chúng ta sẽ gặp chàng diễn viên 31 tuổi trong 21 Jump Street, phim về vũ công thoát y Magic Mike rất được mong đợi của Steven Soderbergh và G.I. Joe: Retaliation. Rõ ràng những đạo diễn phân vai rất thích anh - không có nhiều nam diễn viên có thể chuyển đổi dễ dàng giữa hành động, hài và lãng mạn như thế - nhưng liệu khán giả có cảm nhận tương tự không? Để hiểu rõ hơn giá trị của Tatum trong năm có lẽ là năm quan trọng nhất sự nghiệp của anh, các tác giả bài viết đã thăm dò ý kiến của những người trong ngành để hỏi một câu đơn giản: Nếu Tatum là cổ phiếu, liệu bạn sẽ bán, mua, hay giữ lại?"


She's the man


Lịch sử cổ phiếu: Tatum nổi tiếng nhờ bắt đầu sự nghiệp với vai trò vũ công thoát y năm 19 tuổi, sau đó tích cực phát triển thành công việc đứng đắn hơn là vũ công và người mẫu. Nghề người mẫu đem đến các hợp đồng quảng cáo - Forgot my Dew! - và cuối cùng, gia nhập làng điện ảnh năm 2005 với Coach Carter. Thành công nhanh chóng đến sau đó: chỉ một năm sau, anh đột phá với ba phim Step Up, She's the Man, và vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong A Guide to Recognizing Your Saints của Dito Montiel. Kể từ lúc ấy, Tatum cân bằng những vai chính của mình trong các phim như G.I. Joe, Dear JohnThe Eagle, sẵn sàng nhân vai phụ cho một đạo diễn giỏi, và những thiên hướng đó giúp anh bất ngờ trở thành "con cưng" của Steven Soderbergh, người hiện đang thực hiện The Bitter Pill, bộ phim thứ ba của ông với Tatum (sau HaywireMagic Mike).

So với diễn viên cùng trang lứa: Anh nằm trong danh sách diễn viên được chú ý như Chris Hemsworth (28 tuổi), Andrew Garfield (28 tuổi), và Sam Worthington (35 tuổi) cùng với anh chàng "hơn cả đa tài" Joseph Gordon-Levitt (30 tuổi). Một đại diện cho biết mặc dù danh tiếng của Tatum không đạt tới mức cao như Ryan Reynolds (35 tuổi), anh "chắc chắn thuộc hàng B", và hơn thế nữa "anh thực sự là B+: Anh đang đóng những phim trên cả chuẩn. Anh là "vua quảng cáo" - và không có nhiều vua quảng cáo.


G.I. Joe


Giá trị thị trường: Thành công thất thường. Tatum đóng vai chính trong ba phim bom tấn, gồm phim khiêu vũ Step Up (thu về 65 triệu USD), phần đầu loạt phim G.I. Joe: The Rise of Cobra (150 triệu USD) và phim lãng mạn Dear John (80 triệu USD). Và ta buộc phải nói điều này về anh: đó là những phim rất, rất khác nhau. Song, hai phim hành động khác bán được nhờ tên tuổi của anh, FightingThe Eagle, đều kết thúc ở khoảng 20 triệu USD, và một số vai diễn trau chuốt nhất trong A Guide to Recognizing Your Saints của Dito Montel và The Son of No One (trong phim này, anh là nhân vật duy nhất thuyết phục và vững vàng) lại ít người xem, bởi không phim nào trong hai phim này thu về nổi 1 triệu USD. Vào thời điểm ra mắt, The Vow rất được mong đợi và hiện đạt doanh thu tốt.

Hollywood nghĩ gì: Một đại diện mà các tác giả bài viết này gặp gỡ đã nói: "Tôi nghĩ anh ấy có rất nhiều cơ hội và được làm việc với những người tài năng, như Rachel McAdams chẳng hạn, cô đang trở lại đầy sung sức. Tôi nghĩ anh ấy đang tiến bộ hết mức có thể. Chắc chắn anh đang nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn nhiều diễn viên tài giỏi khác. Ý tôi là, tài năng của anh trên mức trung bình, nhưng chưa được như Brad Pitt hay Joe Gordon-Levitt. Anh chưa chứng tỏ được điều ấy."

Và câu hỏi dành cho Channing Tatum trong trường hợp này là: Anh đã đến mức mà một cựu vũ công thoát y kiêm cựu vũ công nhảy đệm cho Ricky Martin được trông đợi sẽ đạt được chưa, hay anh còn điều gì đó có thể khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên lần nữa? Để bạn khỏi quên, Tatum từng đóng nhiều vai hay đến bất ngờ. Kể cả khi nổi tiếng nhờ bộ phim môtíp cũ G.I. Joe, ban đầu anh đã thể hiện tài năng hứa hẹn trong những phim nhỏ hơn. "Anh tỏa sáng trong Coach CarterStep Up với vai trò của một cậu nhóc "đường phố": cáu gắt và thô lỗ," một đại diện khác cho biết và nói thêm, "Nhưng đó đều là những phim thương mại rẻ tiền. Chỉ sau khi tham gia A Guide to Recognizing Your Saints với Shia và Robert Downey Jr. thì mọi chuyện mới rõ ràng: Chà, anh chàng này có lẽ là một thương vụ lớn đây."


Dear John


Từ lúc ấy, có vài vai diễn thú vị thỉnh thoảng lóe lên, nhưng lại thuộc các phim thu được ít lợi nhuận, chẳng hạn Stop Loss của Kimberly Peirce bị xem nhẹ, hay Haywire của Steven Soderbergh cũng chỉ đạt doanh thu thấp tương đương. May cho Tatum, không có thất bại nào trên đây khiến anh chùn bước. Khán giả nhanh chóng bộc lộ sự thờ ơ với phim về chiến tranh Iraq dưới bất kỳ hình thức nào, và Tatum lại tham gia Haywire, bộ phim được cho là thất bại vì bất tuân nguyên tắc hàng đầu của phim hành động dành cho nữ giới: Mời Angelina Jolie đóng, hoặc hủy bỏ bộ phim.

(Nhắc đến phim hành động, các đại diện trong ngành nói ta không nên quá tin tưởng rằng Tatum trở lại trọn một vai trong G.I. Joe của Hasbro và Paramount, nhưng đừng đọc tiếp nếu bạn không thích biết trước: "Họ cho anh chọn thêm một phim tùy ý," một đại diện thứ ba cho biết, "anh không có cách nào khác ngoài việc phải tham gia. Và anh yêu cầu được "chết" trong phim, vì danh tiếng của mình.")

"Anh ấy đã có một khoảng thời gian bổ ích tại đây," một đại diện nhận thấy, "Cho nên nếu bạn là một đại diện kịch bản, hãy nhanh chân ngay từ bây giờ. Nhưng điều băn khoăn là anh không có "ma lực". Liệu anh đã được nâng tầm đủ để không chỉ là một anh chàng cơ bắp tầm thường?"

Một nhân viên công ty săn tài năng khác thì lại hào hứng với anh hơn: "Tôi đảm bảo sẽ ký hợp đồng với anh ấy nếu có thể," người này cho biết. "Anh ấy là một diễn viên cực kỳ tự nhiên. Tôi không có cảm giác như đang xem cái gì đó giả tạo khi xem anh diễn. Và tôi cho rằng anh cũng có tài năng. Anh ấy làm tôi hơi nhớ đến Mark Wahlberg, trừ việc Mark là một tay chơi khi mới vào nghề, còn Channing thì không; một cậu nhóc đáng mến. Nhưng có điều gì đó ở anh như là... lờ đờ vậy. Ý tôi là rõ ràng anh ấy không ở trong đời thật. Nhưng trên màn ảnh anh có một điều đặc trưng là, cứ như có chuyện gì đó đang xảy ra bên cạnh diễn biến trong phim, kiểu "lơ đãng" ấy. Nhiều nhà làm phim thực thụ phải tò mò về anh. Bạn thấy Mark Ruffalo trong You Can Count on Me chứ? Anh khiến ta đồng cảm. Chắc chắn rồi. Bạn muốn anh phải đủ trách nhiệm để vượt qua hoàn cảnh, nhưng lại lo rằng anh không có điều đó để mà thể hiện. Căng thẳng là ở chỗ đó."


Haywire


Phân tích: Dĩ nhiên, cần phải xem vài phim điện ảnh nữa mới biết được khía cạnh đó của Channing. Trước tiên là 21 Jump Street, mà những người trong ngành nói rằng bạn diễn Jonah Hill của anh "đã làm được vượt trội", nhưng với con người chân thật của mình, Tatum lại "hài hước đến bất ngờ", mà điều này chỉ làm tăng thêm thể loại vai diễn và cơ hội của anh thôi.

Người đầu tiên mà bài viết đã đề cập có nói, "Nếu có thể, tôi sẽ biến anh ấy thành Cameron Diaz của nam giới, đậm chất thương mại: Mời anh đóng phim hài hành động, kiểu vậy đấy. Tôi nghĩ anh có thể đóng phim mỗi mùa hè, có thể đáng giá 15 triệu USD trong thể loại hài hành động. Với Dear John, anh đã cho thấy mình có khiếu đóng phim lãng mạn, nhưng tôi lại thích anh đóng hài hành động, để xem anh làm được gì."

Thật tệ là anh không có nhiều đất diễn trong Saturday Night Live mới đây, trong khi anh có khiếu diễn hài. Điều này nhắc ta nhớ, biết đâu 21 Jump Street có thể giúp anh bùng nổ một cách mạnh mẽ. "Nếu trông anh như thế và còn đóng được phim hài," người thứ hai nói, "thì thế giới là của anh. Thu hút khán giả nữ dễ hơn nhiều khi bạn là một anh chàng bụi bặm, hơn là cái kiểu chuyển hướng từ một cậu nhóc choai choai sang, như Zac Efron đang cố làm."

Vấn đề cốt lõi: Có mặt khắp nơi là một điều buồn cười: khi bạn xuất hiện trong hàng tỉ phim ra mắt cùng lúc, điều đó hoặc tăng cường cho sự nghiệp của bạn (như Jessica Chastain chẳng hạn), hoặc khiến khán giả phản ứng dữ dội (Jude Law chắc đã nghĩ năm 2004 là một năm tuyệt vời cho tới khi Chris Rock biến sự nghiệp nở rộ của anh thành trò cười tại Oscar)..

May thay, mặc dù Tatum đang hầu như có mặt trong mỗi phim ra mắt năm nay, tất cả đều rất khác nhau, và điều này hẳn phải có lợi cho anh. Và nếu bạn đang chấp nhận rủi ro rằng khán giả sẽ phát chán vì thấy bạn, thì được là một anh chàng cực kỳ đẹp trai thật tuyệt.

Kết luận: Giữ thật chắc. "Anh chàng có thể đơn giản là cuối cùng chỉ làm việc ở một cây xăng," một người trong ngành nói, "Nhưng tôi thích anh ta; có điều gì đó hơi thất thường ở anh. Tôi không cho anh là một diễn viên tầm trung. Anh thật thú vị khi người ta biết phải làm gì với anh. Anh có nhiều phẩm chất tuyệt vời mà có lẽ sẽ nổi bật hơn cả. Anh đang ghi điểm với The Vow, và sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội khác. Và rồi chúng ta sẽ chứng kiến liệu điều đó có hiệu quả hay không."

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Magazine
Yên Khuê Offline
#3 Posted : Monday, May 28, 2012 11:50:52 AM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,347
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Ngày ra mắt G.I. Joe: Retaliation được lùi lại tới 2013




Paramount Pictures vừa thông báo sẽ hoãn ngày công chiếu bộ phim bom tấn này chín tháng để có đủ thời gian chuyển bộ phim sang định dạng 3D.

G.I. Joe: Retaliation theo lịch sẽ ra mắt vào cuối tháng sau, giờ sẽ bị hoãn tới tháng 3/2013 trong khi bộ phim được chuyển định dạng.

Mục đích của thời gian hoãn khá dài này là để quá trình chuyển định dạng được làm một cách tốt nhất có thể. Nhiều phim được chuyển từ 2D sang 3D không phải lúc nào cũng thành công. Clash of the Titans từng được đánh giá là một phim 3D thất bại trong quá trình chuyển định dạng, trong khi Titanic của James Cameron, vừa công chiếu lại ở các rạp phim ở định dạng 3D được đánh giá là một thành công khổng lồ.

“Chúng tôi sẽ làm quá trình chuyển định dạng này một cách tỉ mỉ vì đã thấy một phim 3D được làm tốt có thể mang về thành công thế nào,” một đại diện của hãng phim cho biết. “Jim Cameron cũng đã chuyển định dạng cho 3D một cách hiệu quả.”

Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne "The Rock" Johnson và Adrianne Palicki.


Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Starpulse


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, June 4, 2012 8:23:52 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)


Lee Byung Hun xem G.I. Joe như là bước tiến vào Hollywood


Với bộ phim Hollywood thứ hai G.I. Joe: Retaliation dự kiến ra rạp vào tháng 6, siêu sao Hàn Quốc Lee Byung Hun thẳng thắn nói về bước tiến của mình vào thị trường phim lớn nhất thế giới.

“Mỗi ngày trong quá trình quay phim, tôi đến trường quay với cảm giác lo lắng,” Lee Byung Hun thú nhận trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim mới ở Apgujeong, phía nam Seoul.

“Ở Hàn Quốc, nếu diễn viên bị chấn thương hay đau ốm, việc sản xuất phim có thể được trì hoãn và có chút thông cảm. Tuy nhiên, ở Hollywood, do kinh phí khổng lồ, ngay cả khi bị chấn thương, bạn vẫn cần phải ở phim trường vì lịch trình làm việc rất nghiêm ngặt.”

Trong phần tiếp theo của G.I. Joe: The Rise of Cobra (đã phát hành ở Việt Nam với tựa đề Biệt đội mãng xà) năm 2009, Lee Byung Hun tiếp tục vào vai Lam Ảnh (Storm Shadow), một vệ sĩ ninja của Cobra Commander, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố. So sánh với vai diễn tương đối nhỏ trong phần đầu, phần phim tiếp theo này đi sâu hơn vào mô tả nhân vật Lam Ảnh và quan điểm đối lập của nhân vật này về lòng trung thành đối với tổ chức Mãng Xà (Cobra) và G.I. Joe. Cũng như trong phần phim trước, Lee Byung Hun đóng chính cùng với những tên tuổi lớn của Hollywood, gồm có Bruce Willis, Channing Tatum và Dwayne Johnson.


Lee Byung Hun


Nam diễn viên nổi tiếng với những vai diễn năng ký bao gồm I Saw the Devil (2010) và Joint Security Area (2000), thừa nhận rằng thoạt đầu anh nghĩ nhân vật “khá là ngớ ngẩn” nhưng sau khi nghiên cứu lịch sử nhân vật này, anh bị mê hoặc bởi “phần chiến binh cô độc, u sầu” của Lam Ảnh.

Lee Byung Hun dấn thân vào Hollywood sau những siêu sao Hàn Quốc khác, gồm Jang Dong Gun với The Warrior’s Way (Con đường chiến binh), bộ phim Hollywood đầu tay năm 2010 thất bại về doanh thu phòng vé và nhận nhiều đánh giá tiêu cực.

Khi JoongAng Daily hỏi Lee Byung Hun cảm thấy liệu vai diễn trong bộ phim mới có đáp ứng được hình mẫu chiến binh châu Á cầm kiếm trong những phim bom tấn phương Tây, nam diễn viên trả lời kiểu nước đôi.

"Thật lòng mà nói, tôi không quyết định nhận vai này trong loạt phim G.I. Joe vì cảm thấy nhân vật này đúng 100% sở thích của tôi, mà vì tôi được chọn,” anh nói. “Tôi nghĩ những nhân vật thế này là kiểu nhân vật tôi phải thể hiện để giới thiệu bản thân với thị trường Hollywood.?.?. Tôi muốn thể hiện nhân vật này theo nhiều phương diện để sau đó tôi có thể ở vị trí được lựa chọn những nhân vật mình muốn đóng.”

Dù vậy, cuộc tấn công vào thị trường Bắc Mỹ của anh đã được công nhận, và mới đây Lee Byung Hun cùng với nam diễn viên Ahn Sung Ki đã được chọn là những diễn viên châu Á đầu tiên in dấu tay tại nhà hát kiểu Trung Quốc của Grauman ở Hollywood. Bạn diễn Bruce Willis cũng ca ngợi nam diễn viên hào hoa người Hàn Quốc, phát biểu trong buổi phỏng vấn gần đây với MTV, “Lee Byung Hun thể hiện những pha hành động mà tôi không thể nào làm được… Tôi muốn được tham gia bộ phim khác cùng với anh nếu có cơ hội.”


Bruce Willis (ảnh trên) và Lee Byung Hun trong phim G.I. Joe: Retaliation


Mặc dù vậy, Lee Byung Hun nói rằng từng có quãng thời gian khó khăn khiến anh cảm thấy như thể chẳng có thành công nào của anh ở Hollywood có ý nghĩa cả.

“Bất kể khi nào tôi nhận được ý kiến phản hồi của nhân viên phim trường về giọng Hàn Quốc khi nói tiếng Anh, tâm trí tôi trở nên trống rỗng và tôi quên hết lời thọai,” anh nói. “Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy mình như là một người mới ở nơi này.”

Anh cũng không quen với nhóm người hâm mộ cực đoan theo đuổi nhiều bộ phim độc quyền thương mại của Hollywood, với những khán giả có ảnh hưởng đến quyết định của nhà sản xuất về bộ phim.

Lee Byung Hun nói rằng anh hoảng hốt khi người hâm mộ kiến nghị phản đối tiết lộ gương mặt của Lam Ảnh trên phim, thậm chí đe dọa sẽ tẩy chay tất cả những đồ chơi liên quan đến G.I. Joe, truyện tranh và bộ phim nếu họ không đạt được điều mình mong muốn.

Nhưng nhắc đến điều này, nam diễn viên cho biết giờ anh đã quen rồi.

“Đây là loạt phim nổi tiếng, phổ biến trong nhiều thập kỷ, vì vậy tôi hiểu quan điểm của họ,” anh giải thích.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Monday, June 4, 2012 8:24:33 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Sự thật đằng sau việc hoãn ra mắt G.I. Joe: Retaliation



Tuần rồi Paramount Pictures thông báo hãng này hoãn ngày phát hành G.I. Joe: Retaliation. Phần tiếp theo của bộ phim hành động được chuyển từ 29/6/2012 đến 29/3/2013 vì hãng muốn ‘dành thời gian chuyển bộ phim sang định dạng 3D’. Lý do của việc chuyển đổi 3D hậu kỳ này là tiền vé sinh lợi đó có thể tối đa hóa doanh thu phòng vé quốc tế và làm cho phim có lời hơn.



Có vẻ kỳ quái khi một hãng phim dám rút lại một bom tấn như thế chỉ năm tuần trước ngày công chiếu đã định, và rồi chờ thêm chín tháng nữa mới tung ra rạp. Chà, không ngạc nhiên khi việc chuyển đổi 3D không phải là lý do thực sự khiến G.I. Joe: Retaliation bị hoãn.

Trang mạng Deadline.com đưa tin rằng qua những buổi chiếu thử G.I. Joe: Retaliation nhận được điểm đánh giá từ “xoàng đến dở”, và rằng điểm sáng duy nhất của bộ phim là mối quan hệ giữa nhân vật của Channing Tatum và của Dwayne Johnson. Có một vấn đề không hề nhỏ: nhân vật của Tatum đã bị giết ngay trong những phút đầu bộ phim. Thế là quyết định hoãn công chiếu, sắp xếp quay phim lại vai diễn mở rộng thêm của Tatum, và rồi chuyển đổi sang 3D.

Rõ ràng, Paramount không xem Channing Tatum là ngôi sao trụ được cho phần tiếp theo của bộ phim năm 2009 – cho nên tiếp sau đây Retaliation phải ăn nhờ Dwayne Johnson và Bruce Willis. Tuy nhiên, Tatum hiện là một sức hút phòng vé tiếp sau hai phim liên tiếp ăn khách The Vow21 Jump Street. Việc vai diễn của Tatum trong Retaliation sẽ được kéo dài hẳn là tin vui cho 'fan' và đại diện của anh, có lẽ họ đã đàm phán được một khoản thù lao hậu hĩ cho sự trở lại của nam diễn viên này.

Tuy nhiên lý do đã thông báo đó vẫn cứ đánh đồng việc dời ngày phát hành với mong muốn lấy thêm tiền như nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ thế. Hasbro (công ty đồ chơi chủ sở hữu nhân vật G.I. Joe) đã chịu thất bại phòng vé ở Mỹ của Battleship / Chiến hạm rồi, và G.I. Joe 2 sẽ mau chóng bị lu mờ bởi The Amazing Spider-Man (ra mắt một tuần sau ngày phát hành đã định trước đây của G.I. Joe 2). Với việc hoãn phát hành, rõ ràng hãng phim và công ty đồ chơi đang làm mọi thứ có thể để bảo đảm lợi nhuận của họ từ dự án đầu tư này.


Channing Tatum vai Duke trong các phim G.I. Joe

Deadline.com viết rằng đạo diễn phim G.I. Joe: Retaliation Jon M. Chu đã ‘thần kinh’ bởi cái tin dời ngày phát hành (và có lẽ là phải quay phim lại), nên xem ra đạo diễn Chu đã không được dự phần vào quá trình ra quyết định thay đổi đó vào giờ chót như thế này. Paramount cho biết chi phí tăng thêm cho việc làm Joe mới sẽ là 5 triệu đôla, và rằng kinh phí của bộ phim ‘phải giữ dưới 130 triệu’. Đây chỉ là những số liệu ngờ nghệch, khi bạn tính đến phải tốn kém cỡ nào để tái lập nhóm làm phim trong một tuần – và việc chuyển đổi 3D tử tế phải tốn cỡ 10-15 triệu. Trên hết tất cả vụ việc này bạn phải cộng thêm chi phí tạo chiến dịch quảng cáo mới cho bộ phim, và nghĩ ra phải làm gì đây với số vật phẩm theo phim đã định tung ra rạp trong vài tuần nữa.

Rắc rối này đối với G.I. Joe: Retaliation có nét tương tự với những lời đồn đoán hồi năm 2009 rằng đạo diễn G.I. Joe: The Rise of Cobra Stephen Sommers bị Paramount sa thải ở giai đoạn hậu kỳ sau khi những buổi chiếu thử cho thấy kết quả đánh giá thấp nhất trong lịch sử của hãng phim này. Những lời đồn đại đó đã bị xẹp xuống (nhưng không hoàn toàn biến mất, xét đến sự đón nhận lãnh đạm dành cho bộ phim); tuy nhiên, với G.I. Joe: Retaliation sự tình còn tệ hơn nữa.

G.I. Joe: Retaliation sẽ ra mắt ngày 29/3/2013. Hy vọng là vậy.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Sunday, January 27, 2013 8:26:50 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ngày càng nhiều diễn viên Hàn Quốc diễn cho Hollywood



Andy và Lana Wachowski, nổi tiếng vì đã làm chuỗi The Matrix / Ma trận, gần đây đã đến Hàn Quốc để quảng bá Cloud Atlas, một phim khoa học giả tưởng chuyển thể từ truyện cùng tên của David Mitchell. Họ đến cùng đạo diễn Tom Tykwer, Jim Sturgess, và Bae Doona, một nữ diễn viên Hàn Quốc đóng nhiều vai trong phim này, trong đó có vai Sonmi-451, một bản sao vô tính được tạo ra để làm phục vụ trong nhà hàng.

Bae Doona là một trong số càng nhiều diễn viên Hàn Quốc tham gia phim Hollywood và phim truyền hình Mỹ. Lee Byung Hun đóng chính trong chuỗi phim hành động khoa học viễn tưởng G.I. Joe (2009, 2013), Jang Dong Gun nhận vai chính trong The Warrior’s Way (2010), và Jun Ji Hyun vào vai một ma cà rồng đi giết ma cà rồng trong Blood: The Last Vampire (2009). Kim Yu Jin đóng chính trong phim truyền hình Mỹ Lost nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên Bae Doona, từng đóng Take Care of My Cat, The Host, và Sympathy for Mr. Vengeance, xuất hiện trong một phim Hollywood.


(từ trái qua) Tom Tykwer, Lana Wachowski, Bae Doona, Jim Sturgess, và Andy Wachowski trong một buổi họp báo quảng bá Cloud Atlas ở Seoul [Ảnh: Yonhap News]


Trong một buổi họp báo Lana Wachowski cho biết Seoul xuất hiện làm cảnh nền trong phim và Bae Doona thủ vai một nhân vật có thể thể hiện vùng đất này theo kiểu ẩn dụ. Lana nói Bae Doona đã từng đóng nhiều loại vai cho các phim của bà trong quá khứ.

Mối liên hệ giữa chị em nhà Wachowski với các diễn viên Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2008 khi họ chọn Rain, tên thật là Jung Ji Hoon, vào phim Speed Racer (2008) (phát hành ở Việt Nam với tựa Tay đua tốc độ). Họ cũng đã tiến cử Rain cho Ninja Assassin (2009).

Andy cho biết các diễn viên Hàn Quốc cũng đa dạng và phức tạp như khi diễn trong các phim Hàn và nói rằng ông sẽ chọn nhiều diễn viên Hàn Quốc nữa.

Giờ Lee Byung Hun, 42 tuổi, đang ở nhóm các diễn viên Hàn Quốc tiên phong bước chân vào Hollywood. Anh đang quay Red 2 ở London với các diễn viên như Bruce Willis, John Malkovich, và Helen Mirren. Dù Lee Byung Hun chỉ nhận một vai nhỏ trong phim hành động phần sau này, sự xuất hiện tiếp nối của anh trong phim Mỹ là một dấu hiệu cho thành công liên tục của anh ở Hollywood.


Bi Rain trước một poster phim Ninja Assassin trong đợt quảng bá phim này ở Seoul năm 2009 [Ảnh: Yonhap News]


Về việc các diễn viên Hàn hết người này đến người khác nhận vai trong phim Hollywood, nhà phê bình phim Jeon Chan Il nói, “Một phần là vì Hàn Quốc ngày càng được nhìn nhận trên toàn thế giới.”

Đặc biệt, Jeon Chan Il miêu tả Lee Byung Hun là “đã chuẩn bị tốt cho Hollywood” và nói rằng thành công của anh phần nhiều dựa vào việc “Lee Byung Hun đã vượt được rào cản ngôn ngữ.”

Không giống nhiều diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong phim Hollywood một lần rồi không được chọn nữa, Jeon Chan Il nói, “Lee Byung Hun có thể nói tiếng Anh khá lưu loát. Anh có chuẩn bị tốt và hấp dẫn.”

“Lee Byung Hun có khả năng tạo được niềm tin từ Hollywood. Anh cố gắng và đã thành công, không như các diễn viên Hàn Quốc khác chỉ có cơ hội một lần.”

Sự nghiệp của Lee Byung Hun ở Hollywood khởi đầu với G.I. Joe: The Rise of Cobra (phát hành ở Việt Nam với tựa G.I. Joe: Cuộc chiến mãng xà), trong phim này anh vào vai Lam Ảnh, một ninja thinh lặng nhưng tàn nhẫn. Lee Byung Hun đã nói trong một cuộc họp báo ở Hồng Kông gần đây rằng vai của anh sẽ được phát triển trong phần sau, G.I. Joe: Retaliation. Được biết Paramount thấy ngạc nhiên với ảnh hưởng ngôi sao của Lee Byung Hun ở châu Á.


(từ trái qua) Channing Tatum, Sienna Miller, và Lee Byung Hun chụp ảnh quảng bá G.I. Joe: The Rise of Cobra ở Seoul năm 2009 [Ảnh: Yonhap News]


“Sự thật là khi phim G.I.Joe đầu tiên được phát hành, nhiều người ủng hộ đến mức các nhân viên Paramount, đạo diễn và diễn viên tham gia phim thấy kinh ngạc,” Lee Byung Hun nói.

“Khi quay lần sau, các nhân viên hỏi tôi có phải là Elvis Presley ở châu Á không… Từ đó, mọi người bắt đầu đối xử với tôi khác. Nhưng tôi thấy mình không nên quen với danh tiếng như vậy vì vẫn là tân binh ở Hollywood.”

Lam Ảnh không phải là một nhân vật phản diện điển hình nhưng vẫn là một kẻ ác. Nhiều diễn viên châu Á như Châu Nhuận Phát hay Lý Liên Kiệt cũng bước vào Hollywood bằng vai phản diện, Lee Byung Hun cũng không khác.

Khi được hỏi liệu anh có lo lắng khi thủ các vai châu Á rập khuôn, Lee Byung Hun nói, “Tôi cũng quan tâm nhiều. Nhưng đây chỉ là khởi đầu và bạn không thể trông chờ mọi thứ hoàn hảo được.” Phần sau của loạt G.I.Joe sẽ được phát hành vào tháng 3/2013.

Trong một hội thảo, Jon M.Chu, đạo diễn G.I. Joe: Retaliation, cho biết Lee Byung Hun thể hiện được tiềm năng của các diễn viên châu Á. Jon Chu nói ông hy vọng với thành công của Lee Byung Hun tại Hollywood, sẽ có nhiều diễn viên Hàn Quốc bước vào Hollywood hơn. Nếu có nhiều diễn viên châu Á được nhìn nhận ở Hollywood và thành công, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các diễn viên trẻ châu Á.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea.net
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Tuesday, April 2, 2013 11:02:04 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem G.I. Joe: Báo thù



Phim hoạt hình G.I. Joe mỗi sáng thứ bảy trên tivi (ở Mỹ) không hề ở định dạng 3D, và loạt truyện tranh cũng vậy. Thế thì tại sao một bộ phim dựa theo chúng lại phải là phim 3D?



À, câu trả lời ngắn gọn là "vì đây là một phim bom tấn, và hầu hết phim bom tấn ngày nay đều ở định dạng 3D," nhưng điều đó chắc bạn đã biết rồi. G.I. Joe: Retaliation (phát hành ở Việt Nam với tựa G.I. Joe: Báo thù) bị đẩy lùi ngày phát hành tròn chín tháng để hậu chuyển đổi 3D, và đây là phim bom tấn đầu tiên của một năm mà sẽ toàn 3D ở hầu như tất cả những phim lớn đủ để biện minh cho việc đó. Nhưng liệu Retaliation có xứng tầm không? Liệu phim này có thuộc vào số những phim 3D hậu chuyển đổi thực sự đáng đồng tiền bát gạo? Chúng ta sẽ phân tích chuyện này trong bài viết mới nhất của mục 3D hay không 3D giúp bạn quyết định nên mua vé xem định dạng nào.

Tính phù hợp

Dựa trên một loạt truyện tranh và đồ chơi và phim hoạt hình truyền hình sáng thứ bảy, G.I. Joe: Retaliation vừa vặn tương tự với những phim hoạt hình mà bạn nghĩ là 3D sẽ phù hợp. Quan trọng hơn, đây còn là một bom tấn khổng lồ, mà thời buổi bây giờ luôn được đòi hỏi đi với định dạng 3D. Nhưng đây cũng là một phim hành động cỡ Jack the Giant Slayer / Jack và đại chiến Người khổng lồ chẳng hạn, và không có nhiều CGI bằng Transformers, chẳng hạn. Tất nhiên, những cơ bắp khổng lồ của The Rock trông thật tuyệt ở định dạng 3D – nhưng bị kịch thay, không được bao nhiêu cảnh phim để mà bù đắp hoàn toàn được.

Điểm: 3/5



Kế hoạch & Công sức

G.I. Joe: Retaliation là một sự thụt lùi trở về thời kỳ tồi tệ hậu Avatar 3D, khi các hãng phim đưa những phim đã hoàn tất chuyển thành 3D chỉ vì muốn kiếm thêm tiền, dù không ai lên kế hoạch 3D cho những phim đó. Retaliation lẽ ra đã phải được trình chiếu cách đây gần cả năm mới phải, cho đến khi Paramount đẩy lùi lịch phát hành chỉ để chuyển đổi phim sang 3D, "vì chúng tôi thấy phim có thể làm ăn tốt hơn ở phòng vé quốc tế." Ít ra thì họ trung thực về chuyện này, và không tìm cách giả vờ là vì có lý do nghệ thuật nào đó cho việc chuyển đổi.

Điểm: 1/5

Trước màn ảnh

Một phim được quay 3D hay ít nhất là đã được trù tính đưa 3D vào có thể tận dụng yếu tố "trước màn ảnh" của công nghệ 3D, để đưa các vật thể bay vèo vèo ra khỏi màn ảnh vào mặt khán giả. G.I. Joe đâu có được tính toán như thế, vì thế không tồn tại những khoảnh khắc trước màn ảnh trong phim. Đây không hẳn là loại phim lúc nào cũng tận dụng được yếu tố đó, chắc chắn rồi, nhưng lẽ ra thì rất thú vị để thêm vào trong những cảnh hành động cartoonier.

Điểm: 1/5



Sâu trong màn ảnh

"Sâu trong màn ảnh," thuật ngữ này để chỉ độ sâu 3D, là thứ mà bạn có thể tận dụng nhiều hơn đôi chút trong hậu chuyển đổi 3D, và Retaliation đã có những khoảnh khắc sâu thẳm đáng ngạc nhiên. Cảnh hành động nổi bật, với các ninja bay bằng dây cáp qua bề mặt ngọn núi dốc đứng, vận dụng chiều sâu một cách xuất sắc, khiến những khán giả gan lì nhất cũng phải chóng mặt. Nhưng những cảnh khác, trong phòng hoặc tại căn cứ quân sự vào ban đêm, thì chẳng được sâu chút nào – đa phần vì người ta đâu có tính toán để tận dụng điều đó.

Điểm: 3/5

Độ sáng



Nhiều phim 3D hậu chuyển đổi thậm chí không nỗ lực tính đến việc màn ảnh trở nên mờ ảo hơn đến mức nào khi mang cặp kính 3D vào. Rõ ràng trong quá trình hậu chuyển đổi người ta đã phải tăng thêm độ sáng cho tất cả các cảnh quay. Nhưng có hai cảnh hành động lớn mở đầu phim diễn ra vào ban đêm, và 3D không hỗ trợ gì được. Nếu bạn có thể chịu đựng được cỡ 20 phút đầu phimt hì độ sáng không thành vấn đề, nhưng các cảnh mở màn tối tăm chính là thêm một lập luận nữa cho việc tại sao chuyển đổi 3D là không hề cần thiết.

Điểm: 3/5

Thử bỏ kính

Thử bỏ kính là một cách thử thô sơ để ước định xem 3D được sử dụng nhiều đến mức nào. Hình ảnh càng nhòe khi không có kính thì hiệu ứng 3D càng nhiều khi bạn đeo kính trở lại. Làm phép thử này với nhiều cảnh khác nhau trong Retaliation cho bạn những kết quả khác nhau, và bạn biết đó, những cảnh ít hành động nhất – như cảnh tổng thống đọc diễn văn hoặc cảnh gia đình Joe gặp nhau trong nhà – không thấy có gì mờ ảo cả. Như mọi khía cạnh khác về 3D trong bộ phim, điều này không ấn tượng nhưng cũng chẳng phản cảm.

Điểm: 2/5

Sức khỏe của khán giả



Đạo diễn Jon Chu lần đầu làm phim hành động, nên bạn phải thông cảm cho anh một chút vì những pha hành động nhảy từ cảnh này qua cảnh khác mà không giúp bạn hiểu được mình đang ở đâu. Nhưng khó mà tha thứ cho Paramount cái việc đắp thêm tầng 3D, chỉ khiến khán giả thấy khó khăn định hướng mình trong những cảnh hành động vốn dĩ đã quá nhanh rồi. Tác giả bài viết này thường chẳng mấy chóng mặt khi xem phim 3D, nhưng mà phải liên tục mất định hướng – vậ nếu như "thất vọng" được coi là làm giảm điểm cho mục sức khỏe khán giả, thì quả là tác giả đã hết sức nhọc khi xem phim này.

Điểm: 1/5

Bảng điểm
Tính phù hợp 3
Kế hoạch & Công sức 1
Trước màn ảnh 1
Sâu trong màn ảnh 3
Độ sáng 3
Thử bỏ kính 2
Sức khỏe của khán giả 1
Tổng cộng 14 (trên tối đa 35 điểm)

Kết luận Bạn đã nghĩ là giờ đây các hãng phim học được bài học rằng thật là một ý tưởng tồi tệ đem chuyển đổi 3D những phim không hề được quay 3D từ đầu hoặc có ý tưởng về 3D từ đầu khi làm phim. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể hy vọng G.I. Joe: Retaliation là lần cuối cùng một hãng phim tìm cách bòn rút tiền của người xem phim. Thật không may cho chúng ta, bây giờ khó tìm được suất chiếu không 3D của các phim bom tấn cỡ này. Nhưng nếu bạn định đi xem G.I. Joe: Retaliation – thực sự là một phim thú vị, ai cũng nói thế -- hãy cố hết sức tránh cái phụ phí 3D. Hãy gửi đi thông điệp rằng khán giả chúng ta đủ thông minh để không thèm xem những bản phim chuyển đổi kém phẩm chất như thế này.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#8 Posted : Thursday, April 4, 2013 9:37:39 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Lee Byung Hun trở thành ‘Storm Shadow’ ở Hollywood



Đạo diễn Park Chan Wook đã từng đến đó, đạo diễn Kim Jee Woon cũng thế. Hollywood có thể không phải là một nơi chưa được khám phá đối với các đạo diễn Hàn Quốc kể từ năm nay: Họ đã làm những phim đầu tay nơi đó, phát hành những phim này và trải nghiệm sức hút trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, Hollywood vẫn còn xa lạ đối với hầu hết các diễn viên Hàn Quốc. Một trong số ít các ngoại lệ là nam diễn viên hàng đầu Lee Byung Hun, diễn xuất của anh trong bộ phim Hollywood đầu tay năm 2009 G. I. Joe: The Rise of Cobra (đã phát hành ở Việt Nam với tựa Biệt đội Mãng xà) để lại một dấu ấn.


Lee Byung Hun tạo dáng chụp ảnh trong buổi phỏng vấn ở Seoul

Diễn viên này giờ đây tiến xa hơn với phần hậu truyện của bộ phim giả tưởng này, G.I. Joe 2: The Retaliation (phát hành ở Việt Nam với tựa G.I.Joe: Báo thù), trong đó anh trở lại vai Lam Ảnh (Storm Shadow) – nhân vật người hùng nổi tiếng là vệ sĩ ninja làm những công việc nguy hiểm mang tính sử thi. Lee Byung Hun, diễn viên đạt được nhiều thành công với bộ phim cổ trang Masquerade (phát hành ở Việt Nam với tựa Hoàng đế giả mạo) khởi chiếu năm 2012 – phim vẫn đứng thứ ba trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc mọi thời đại – nói rằng chính “sự hiếu kỳ” đã lối kéo anh đến Hollywood.

“Tò mò nhiều hơn là tham vọng,” nam diễn viên 42 tuổi nói trong suốt buổi phỏng vấn với giới báo chí ở Seoul.

“Ngay cả sau bộ phim thứ hai, tôi vẫn còn tò mò. Tôi vẫn tự hỏi mình thực sự có thể mang đến gì ở Hollywood và sự nghiệp của tôi có thể tiến xa đến đâu ở nơi đó. Tôi háo hức với những thách thức và cơ hội mới.”

Đóng bộ phim Hollywood thứ hai đòi hỏi nhiều thứ, kể cả nắm vững từng lời thoại trong kịch bản bằng tiếng Anh hoàn hảo và làm quen với hệ thống làm phim của Hollywood - khác xa so với hệ thống làm phim của Hàn Quốc.



Nhân vật Lam Ảnh (bên phải) trong G.I. Joe: The Rise of Cobra

Cả hai đạo diễn Park Chan Wook và Kim Jee Woon chia sẻ những khó khăn của họ khi làm quen với hệ thống làm phim của Hollywood mà họ đã trải nghiệm khi quay lần lượt StokerThe Last Stand (đã phát hành ở Việt Nam với tựa Chốt chặn cuối cùng). Không giống như công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, nơi tất cả thành viên đoàn phim làm việc trên phim trường đến khi đạo diễn hài lòng với những cảnh quay đó, làm việc ở Hollywood đòi hỏi nghiêm ngặt từ khâu bắt đầu đến kết thúc, công việc mỗi ngày được thực hiện đúng giờ. Đạo diễn Kim Jee Woon nói rằng trải nghiệm này là “đơn lẻ” và “cực kỳ thách thức”. Lee Byung Hun nói thế này “thật hiệu quả nhưng đôi lúc lại đáng sợ.”

"Đạo diễn Park Chan Wook và Kim Jee Woon đều ở Mỹ trong khi tôi đang đóng phim này,” Lee Byung Hun nói.

“Cả hai thường nhắn tin cho tôi (khi họ nản lòng) và nói, ‘Tôi đang phát điên’ hoặc ‘Tôi có thể xếp hành lý và về nhà bây giờ.’ Tôi muốn cười khúc khích mỗi khi nhận được những tin nhắn ấy.

“Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ làm quen với hệ thống làm phim của Mỹ đối với hai vị đạo diễn hẳn khó hơn nhiều so với tôi. Từ những gì mình thấy, là một đạo diễn ở Hàn Quốc hoàn toàn khác với một đạo diễn ở Hollywood.”

Không giống như Park Chan Wook và Kim Jee Woon, Lee Byung Hun tự đến Hollywood mà không có phiên dịch viên. Qua quá trình quay phim, anh giao thiệp với tất cả thành viên đoàn làm phim của Mỹ mà không có bất kỳ giúp đỡ nào từ bên thứ ba. Đạo diễn Jon Chu, người cộng tác với Lee Byung Hun trong phim, cho biết thực tế nam diễn viên này nói “tiếng Anh hoàn hảo” đáng kinh ngạc.

“Tôi nhớ anh ấy tìm đến dự án phim và mọi người thầm nghĩ, ‘Ồ, anh ta không nói được tiếng Anh nhiều thế chứ,’" Jon Chu nói trong suốt buổi phỏng vấn với giới báo chí Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm Seoul.



Cảnh trong G.I.Joe: Retaliation

“Thế nên tôi nghĩ điều này sẽ thú vị thế nào khi chúng tôi cộng tác với nhau. Nhưng anh ấy đến buổi họp và nói tiếng Anh hoàn hảo. Ở buổi phỏng vấn anh nói về việc muốn nhân vật cảm xúc hơn và chân thật hơn như thế nào. Anh muốn tạo nên một nhân vật gai góc, đầy cảm xúc mãnh liệt hơn chỉ là một nhân vật như hoạt hình. Thật tuyệt. Chúng tôi có thể đi sâu vào mọi vấn đề.”

Lee Byung Hun chắc chắn là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc, tham gia hơn 40 phim điện ảnh và truyền hình. Anh nổi tiếng với vóc dáng mạnh mẽ và phong cách diễn xuất độc đáo. Mặc dù đóng vai người hùng trong phim sắp tới, các vai diễn trước đó của anh bao gồm một điệp viên thông minh, một doanh nhân kiêu ngạo phải lòng một phụ nữ mồ côi, và người đóng giả cho một vị vua triều đại Joseon cuối cùng đang ốm.

“Tôi thích khi anh ấy có thể vừa mạnh mẽ quyền lực đồng thời có tính hài hước về bản thân,” Jon Chu nói về diễn xuất của Lee Byung Hun trong bộ phim năm 2008 của Kim Jee Woon The Good, the Bad, the Weird (đã phát hành ở Việt Nam với tựa Thiện, Ác, Quái), trong đó anh đóng vai nhân vật phản diện.

“Tôi yêu thích khi bạn vừa khiếp sợ nhưng lại vừa có cảm tình với anh ta. Đối với tôi sự kết hợp đó rất hiếm vì tôi thường nghĩ trong phim hành động của Mỹ thì bạn hoặc là nhân vật phản diện hoặc là một người hùng. Nhân vật nửa nọ nửa kia thì ‘khó xơi’. Và điều mà tôi yêu thích ở diễn xuất của Lee Byung Hun trong tất cả những phim này là anh nhập vai rất cừ. Anh lặp đi lặp lại lời thoại nhiều lần. Và đúng là một diễn viên thực thụ.”

Loạt phim G.I. Joe dựa trên loạt phim hoạt hình và đồ chơi của công ty trò chơi Hasbro ở Mỹ. Nhân vật của Lee Byung Hun, Storm Shadow là một người Mỹ gốc Nhật từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mỹ.


Đồ chơi với tạo hình Storm Shadow của hãng Hot Toys

“Nhân vật này có vẻ lạnh lùng và đa nghi, chủ yếu là vì những trải nghiệm đau thương trong quá khứ,” Lee Byung Hun nói. “Và có một cảnh trong phim mà anh hoàn toàn bộc phát tất cả những cảm xúc đã dồn nén. Đó là một trong những cảnh phim mà tôi cho là quan trọng nhất.”

“Phong cách diễn xuất của anh rất mạnh mẽ và anh có thể rất mãnh liệt,” nam diễn viên kiêm tay đô vật nhà nghề Dwayne Johnson, đóng chính trong phim với Lee Byung Hun nói. Johnson nói rằng anh không hề biết danh tiếng của Lee Byung Hun ở châu Á cho đến khi đạo diễn John Chu “chỉ bảo cho anh”.

"Một trong những điều ấn tượng về Lee Byung Hun là anh là một diễn viên cực kỳ kỷ luật, làm việc vô cùng nghiêm túc. Ngay cả trong thế giới thần thoại rộng lớn của chúng ta, anh vẫn mang đến một phong cách hấp dẫn thể hiện vai diễn của mình. Tôi rất ấn tượng với anh chàng này. Anh cũng là một diễn viên giỏi.”


Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Thursday, April 4, 2013 9:41:14 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Năm điều nên biết trước khi xem G.I. Joe Retaliation




Ngay cả những ai thích bộ phim về quân đội G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) của Stephen Sommers (đã phát hành ở Việt Nam với tựa G.I. Joe: Biệt đội Mãng xà) cũng phải thừa nhận rằng đạo diễn đã để lại quá nhiều "nghi vấn". Vẫn còn nhiều điều giá trị gắn liền với những chuỗi đồ chơi quân sự kinh điển của Hasbro, và Hollywood đang nghiêm túc đào xới mỏ vàng điện ảnh từ loạt phim với phần thứ hai, G.I. Joe: Retaliation (phát hành ở Việt Nam với tựa G.I. Joe: Báo thù).

Liệu điều đó có nghĩa là bạn phải phủi bụi hoặc săn lùng đĩa DVD bộ phim đình đám của Sommers để làm mới trí nhớ của mình trước khi xem Retaliation không? Không cần. Người viết bài này đang giúp bạn tiết kiệm chút thời gian và công sức bằng cách điểm qua năm điều quan trọng cần biết về phần đầu G.I. Joe. Những điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ cốt truyện được vạch ra trong phần tiếp theo do Jon M. Chu đạo diễn. Bởi vì, như các sĩ quan nói, “Biết đã là một nửa cuộc chiến rồi!”



1. Duke (Channing Tatum) ban đầu không phải là một sĩ quan quân đội

Chúng ta gặp Duke, nhân vật người hùng mưu lược của Tatum, trong cảnh mở màn của phần đầu, khi anh đang hộ tống lực lượng NATO đang làm nhiệm vụ vận chuyển các đầu đạn hạt nhân, những kẻ hủy diệt nhỏ bé do James McCullen (Christopher Eccleston), chuyên gia vũ khí sinh học, phát triển. Lực lượng quân đội để cho Duke hộ tống họ làm nhiệm vụ chỉ vì anh biết tường tận về nữ Nam tước (Sienna Miller), một nữ khủng bố xinh đẹp cố cướp đầu đạn hạt nhân từ tay NATO. À, cô ta và Duke từng đính hôn nữa chứ. Nhưng đừng quan tâm tới các nhân vật gốc quá, bởi vì...



2. Chỉ Duke và Snake Eyes là những sĩ quan trở lại trong phần hai

Các phần tiếp theo nhìn chung thường tăng cường lực lượng, nhưng bằng cách thêm nhiều gương mặt mới vào dàn diễn viên nguyên bản của loạt phim. Còn với Retaliation, Bruce WIllis, Dwayne "The Rock" Johnson, Adrianne Palicki và D.J. Cotrona gia nhập loạt phim, nhưng chỉ được Tatum và Ray Park hộ tống, ẩn sau mặt nạ Snake Eyes. Không Sienna Miller. Không Marlon Wayans. Không Rachel Nichols, và không Dennis Quaid. Vấn đề là, theo người viết, lực lượng G.I. Joe có hàng trăm anh hùng tiềm năng có thể được kéo vào các cuộc phiêu lưu đủ loại, và mỗi lần như vậy ta không cần phải dựa dẫm vào các nhân vật cũ. Đó là lý do nhân vật Roadblock của Johnson xuất hiện trong phần kế tiếp mà không cần giới thiệu gì, và Snake bắt đầu bộ phim bằng một cảnh ở nửa bên kia của Trái Đất, chiến đấu trong một cuộc phiêu lưu riêng. Mà nói đến các ninja thầm lặng thì...



3. Snake Eyes và Storm Shadow là kình địch từ bé

Chúng ta được biết qua những cảnh hồi tưởng, khi các thủ lĩnh ninja trong Rise of Cobra – Snake Eyes (Mắt Rắn) và Storm Shadow (Lam Ảnh) – khi còn bé đã được đào tạo bởi cùng một sư phụ. Nhưng Storm Shadow bị cấm đến đạo đường vì sư phụ bị giết, và anh ta bị cho là có tội. Giờ đây Snake Eyes chiến đấu cho lực lượng quân đội, và thường chiến đấu tới cùng với người "sư huynh" bị ghét bỏ của mình. Mối quan hệ này chuyển biến tồi tệ hơn trong Retaliation, nên biết về quá khứ sóng gió của Snake và Storm là rất quan trọng, vì mọi thứ bạn nghĩ rằng mình đã biết sắp thay đổi. Trùng hợp làm sao, thay đổi danh tính chính là điều kế tiếp chúng ta nói tới.



4. Điền đầy đủ phiếu điểm G.I. Joe

Cuối phim Rise of Cobra, Rex – vị "Tiến sĩ" – khoác lên mình nhân dạng mới là Chỉ huy của tập đoàn Cobra. McCullen, sản phẩm trí tuệ độc ác đằng sau công nghệ hạt nhân đã khiến quân đội nổi giận, trở thành Destro – phó thủ lĩnh Cobra. Tuy vậy khi cả hai kẻ xấu định trốn thoát vào cuối phim, chúng bị quân đội bắt giữ và giam cầm sau song sắt nhà tù tương lai (là cảnh mà ta thấy vào đầu phim Retaliation). Song, mọi thứ đều không hoàn hảo trong thế giới của sĩ quan quân đội. Thủ lĩnh Cobra và Destro vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng trong tay...



5. Tổng thống trong phim không phải là tổng thống Mỹ

Bằng công nghệ hạt nhân, Zartan (Arnold Vosloo) - "kẻ biến hình" của Cobra đã thay đổi khuôn mặt thành công để giả mạo Tổng thống Mỹ (Jonathan Pryce). Rise of Cobra kết thúc ở cảnh Zartan, cải trang thành tổng thống, gác chân lên bàn trong Phòng Bầu dục và cơ bản đó là khởi điểm của Retaliation.

Giờ thì bạn đã hiểu rồi đó! G.I. Joe: Retaliation ra mắt ngày 28/3 ở Mỹ dưới định dạng 2D, 3D và IMAX.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#10 Posted : Friday, April 5, 2013 10:30:39 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
G.I. Joe: Báo thù



Bruce Willis, Channing Tatum. Dwayne "The Rock" Johnson. Nếu G.I. Joe: Retaliation (phát hành ở Việt Nam với tựa G.I. Joe: Báo thù) mà có thêm anh chàng nam tính nào nữa thì chắc tóc tai càng dựng đứng.



Còn nếu ngớ ngẩn hơn nữa thì thành gánh nặng.

Được rồi, không ai trông đợi một bộ phim có chữ G.I. Joe trong tựa đề là khôn ngoan cả. Nhưng ít ra phần đầu trong loạt phim còn biết mình dở tệ. Và phim có vài diễn viên khá - như Joseph Gordon-Levitt — đóng cho vui vậy thôi.

Nhưng G.I. Joe: Retaliation lại cho mình là một phim thực thụ, với những nhân vật thứ thiệt. Phim nghĩ chúng ta quan tâm đến những nhân vật biếm họa cứng cổ này. Phim cho rằng các nhân vật đó gợi cảm xúc thật sự, và kịch tính.

Nhưng hầu như phim chẳng nghĩ gì cả.

Mặc dù đối với người hâm mộ lớn tuổi hơn thì tựa phim gợi đến một thứ đồ chơi bằng nhựa để trang trí sân sau, thực ra phim dựa trên bộ truyện tranh ăn theo bắt đầu từ vài thập kỷ sau đó.

Những phim này biến số đồ chơi ấy cùng với kungfu thành một "lực lượng đặc nhiệm" — nực cười thay, lại ám chỉ lực lượng quân đội — những người đang chiến đấu chống lại một nhóm khủng bố không rõ gốc gác có tên Cobra.


Cảnh chiến đấu trên không với nija bay lượn


Và phim đã chọn một thể loại kết hợp kỳ dị giữa phim chiến tranh với James Bond và chạy theo hướng đó.

Hoặc, hầu như là loạng choạng. Bởi vì, các nhà sản xuất càng nói nhiều về những thứ như "truyền thuyết về cuộc đối đầu giữa G.I. Joe và Cobra" hay — không hề đùa — "tính thẩm mỹ nội tại", thì đây vẫn là một bộ phim có các nhân vật mang tên như Lady Jaye, Roadblock và Firefly.

Đây là phim chuyển thể từ truyện tranh nhưng không hề mang phong cách truyện tranh, một thể loại dành cho thiếu niên — lúc nào cũng thế — chết khiếp phụ nữ mạnh mẽ nhưng chết mê các khẩu súng lớn bóng lộn.

Kịch bản như vậy đó, Cobra xuất hiện chiếm lĩnh thế giới, ban đầu bằng cách cài một kẻ giả mạo độc ác vào Nhà Trắng. Còn ai ngăn chặn chúng ngoài quân đội – hay ít ra, một vài người sống sót sau cuộc tấn công nguy hiểm?


Storm Shadow chiến với Snake Eyes


Họ không có kế hoạch nào thực thụ nhưng không sao. Phim cũng đâu có kịch bản thực sự. Chỉ vài cảnh chắp vá — trích một chút từ Triều Tiên, cuộc hành quân ở Pakistan, và vượt ngục ở Đức — chẳng ra cái gì.

Có một cảnh chiến đấu được dàn dựng tốt, trận chiến trên không với ninja lượn tới lượn lui trên dây cáp; sở thích và chuyên môn của đạo diễn Jon M. Chu luôn là phim khiêu vũ, và rõ ràng phần vũ đạo trong cảnh này (và vài cảnh võ thuật) bộc lộ được thế mạnh của anh.

Nhưng số cảnh hành động còn lại không có mục đích, hoàn toàn vô nghĩa với bất kỳ ai trừ người hâm mộ cuồng nhiệt.

Mà hỏi lần nữa, Snake Eyes và Storm Shadow là ai, và tại sao họ nhập vai quá lố như vậy? Tại sao RZA vào vai một sư phụ võ thuật mù lòa, và tự khiến mình trông ngớ ngẩn? Tại sao Channing Tatum còn ở đây?


Channing Tatum nai nịt cho vai hành động trong G.I. Joe: Retaliation [Ảnh: PARAMOUNT]


À, anh ấy có mặt để tạo mối liên kết với phần đầu — và tăng lượng “sao” cho phim. Nhưng đừng bị lừa nhé — anh không ở lâu đâu (và Willis chỉ xuất hiện vào cuối phim).

Hầu hết là phần trình diễn của Johnson, và anh làm những gì có thể. Anh đe dọa kẻ xấu, dọa sẽ xé toạc áo, anh khoe nụ cười nổi tiếng (nhìn sang trái, nhe răng sáng bóng, lặp lại).

Và dĩ nhiên anh ta cứu được thế giới – trong khi hứa hẹn một phần tiếp theo vào những khoảnh khắc cuối phim. Điều này tức là để bạn biết thực ra không có một đội quân anh hùng nào ngăn chặn những cuộc tấn công vào các công dân Mỹ vô tội.

Bởi vì nếu có chuyện đó thì chính là bắt đầu từ đây rồi.

Lưu ý phân loại: Phim thường xuyên có cảnh bạo lực.

G.I. Joe: Retaliation:
Xếp loại: PG-13
Hãng sản xuất: Paramount
Thời lượng: 110 phút
Đạo diễn: Jon M. Chu
Diễn viên: Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson

Đánh giá: ★ ½

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.437 seconds.