logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2012] Architecture 101 | Lớp học 101
Yên Khuê Offline
#1 Posted : Monday, May 7, 2012 9:42:20 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,358
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Architecture 101




Tên phim gốc: Architecture 101
Tên phát hành ở Việt Nam: Lớp học 101
Đạo diễn: Lee Yong Ju
Kịch bản: Lee Yong Ju
Ngày phát hành: 22/3/2012 (Hàn Quốc), 11/5/2012 (Việt Nam)
Thể loại: Lãng mạn
Thời lượng: 118 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Diễn viên chính:
Uhm Tae Woong... Seung Min
Han Ga In... Seo Yeon
Lee Je Hoon... Seung Min lúc trẻ
Bae Suzy... Seo Yeon lúc trẻ


Nội dung chính:

Kiến trúc sư 35 tuổi Seung Min (Uhm Tae Woong) nhận được lời mời từ một phụ nữ. Seung Min thoạt tiên không nhận ra người phụ nữ đó, nhưng rồi nhận ra đó là Seo Yeon (Han Ga In). Seo Yeon là mối tình đầu của anh, nhưng anh đã không gặp cô kể từ sau năm thứ nhất đại học. Seo Yeon giờ đây muốn thuê Seung Min xây lại ngôi nhà của cô ở đảo Jeju.

15 năm trước, Seung Min (Lee Je Hoon) là một chàng trai ngây thơ mới bước chân vào trường kiến trúc. Anh gặp Seo Yeon (Bae Suzy) ở khóa kiến trúc 101. Khi họ cùng nhau làm bài tập, Seung Min và Seo Yeon bắt đầu phải lòng nhau.

Trở lại hiện tại, Seung Min ngần ngại trước đề nghị công việc của Seo Yeon. Seo Yeon khăng khăng và thậm chí còn đi gặp sếp của anh với giấc mơ của cô. Seung Min không có lựa chọn mà phải nhận dự án ngôi nhà của Seo Yeon. Kỷ niệm cũ và sự rung động của con tim sớm quay về, khi họ nhận ra những liên hệ khác nhau trong cuộc sống của họ...


Trang AsianWiki Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, May 8, 2012 3:49:18 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,037
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Những điều làm nên sức hấp dẫn của bộ phim Hàn Quốc Lớp học 101



Không lạ khi đạo diễn Lee Yong Ju đứng sau câu chuyện lãng mạn trong lớp kiến trúc ở bộ phim Architecture 101 (phát hành ở Việt Nam với tựa Lớp học 101). Ông từng học chuyên ngành kiến trúc.


Áp phích phim Architecture 101


Phim kể về hai sinh viên gặp nhau trong lớp nhập môn kiến trúc và phải lòng nhau. 15 năm sau cô sinh viên ngày nào tìm lại người yêu đầu tiên nhờ anh giúp cô xây dựng ngôi nhà mơ ước.

Sau khi ly thân, Seo Yeon (Han Ga In) quyết định xây nhà trên đảo Jeju để có thể sống với người cha bị bệnh nặng. Cô nhờ đến kiến trúc sư Seung Min (Uhm Tae Woong), mối tình đầu của cô. Họ đã gặp và yêu nhau ở lớp nhập môn kiến trúc hồi đại học, khi Seo Yeon nói với Seung Min rằng một ngày nào đó cô muốn anh giúp cô xây ngôi nhà mơ ước của cô. Seung Min đã thiết kế mô hình ngôi nhà và chuẩn bị giới thiệu với cô, nhưng sự việc không tiến triển như dự định và hai người chia tay.

15 năm sau gặp lại, Seung Min làm hết mình để đáp ứng từng chi tiết cho ngôi nhà trong mơ của Seo Yeon. Trong quá trình đó, họ mau chóng nhen lại tình xưa.

Sức mạnh của yếu tố hoài niệm

Architecture 101 ra mắt ở Hàn Quốc vào cuối tháng 3 vừa qua và nhanh chóng trở thành một thành công phòng vé bổ sung thêm vào trào lưu hoài niệm thập niên 1990 trên bán đảo này.


Cảnh trong phim Architecture 101


Bộ phim đã đánh lửa lại cơn sốt trong lòng người Hàn Quốc và đưa thời trang, âm nhạc cùng những nhân vật nổi tiếng của thập niên 1990 một lần nữa trở nên hấp dẫn.

Bộ phim đã thu hút trên ba triệu lượt người xem trong vòng một tháng, xác lập kỷ lục mới cho phim lãng mạn Hàn Quốc, theo Lotte Entertainment.

Các bài hát từ thập niên 1990, trong đó có Etude of Memory của nhóm nhạc hai thành viên Exhibition được sử dụng trong phần nhạc nền. Các nhân vật cũng sử dụng máy nhắn tin, keo vuốt tóc và máy nghe đĩa CD cầm tay. Thậm chí các vai chính còn ám ảnh với nhãn hàng GEUSS, áo phông - hàng nhái rất thịnh hành ờ Hàn Quốc những năm 1990.

Những cảnh hoài niệm trong đó các nhân vật bộc lộ sự thán phục máy vi tính ổ đĩa cứng dung lượng 1 gigabyte hoặc liên lạc với nhau qua đường điện thoại cố định cũng đưa khán giả trở về thời kỳ đó.

Và người ta cũng cảm nhận được tác động của bộ phim đến thị trường hiện tại. Exhibition, nhóm nhạc hai thành viên theo tiếng Hàn là Jun Ram Hwe, đột ngột chứng kiến sự gia tăng số lượng bán đĩa đầu tiên của họ trong tháng 4, tung ra hồi năm 1993, tăng 70 lần so với tháng trước đó.

“Bộ phim Architecture 101 đã đem lại ánh sáng mới cho âm nhạc thập niên 90,” Kim Hae Ran, phụ trách nhạc pop của nhà bán lẻ trên mạng Yes 24.

Yes 24 đã tạm thời lập một trang trên website chính thức của họ để liệt kê những đĩa nhạc từ thập niên 1990 bên cạnh các nghệ sĩ đương thời nổi tiếng vì cạnh tranh với tính đa cảm của thập niên 1990.

Nhà bán lẻ này còn mở một sự kiện kéo dài một tháng, trong đó mọi người viết cảm nhận về bài hát thập niên 1990 mà họ yêu thích. Qua rút thăm may mắn, mười người đã được tặng album đầu tiên của nhóm Exhibition.

“Chúng tôi đã thu thập được 100 bình luận của cư dân mạng và chúng tôi sẽ sớm mở triển lãm về đĩa nhạc của ca sĩ được bình luận nhiều nhất,” Leem Sue Jung, phụ trách nhóm tiếp thị sản phẩm của Yes 24 cho biết.


Nam diễn viên Uhm Tae Woong và nữ diễn viên Han Ga In



Hình tượng trong sáng của Han Ga In

Han Ga In đang ở đỉnh cao sự nghiệp ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Phim truyền hình The Sun and the Moon của đài MBC, mới kết thúc phát sóng gần đây, đạt tỷ suất người xem hơn 40%, còn phim điện ảnh mới của cô Architecture 101 thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong tám ngày sau khi ra mắt.

Trong cả hai phim trên, Han Ga In đều vò vai nhân vật trong mối tình đầu, và chuyện đó cũng không có gì ngạc nhiên vì cô là một trong số ít nữ diễn viên hiếm hoi gợi cho mọi khán giả nam nhớ về người yêu đầu tiên qua hình tượng trong sáng thuần khiết của cô. Vai diễn đầu tay của cô là trong Once Upon a Time in Highschool năm 2004.

Hỏi cô nghĩ gì về việc các vai diễn lập lại, Han Ga In nói: "Tôi nghĩ phim mới không bất ngờ lệch khỏi hình tượng tôi có mà cho phép tôi thể hiện những khía cạnh khác. Đạo diễn bảo rằng ông chọn tôi vì tôi phù hợp với hình ảnh ông có trong đầu nhưng ông cũng cảm nhận rằng tôi có thể mang lại những điều bất ngờ cho vai diễn."

Được hỏi cô cảm thấy thế nào khi tuổi tác tăng lên, Han Ga In cho biết: "Tôi không sợ già đi. Ở tuổi 20 thật khó kiểm soát cuộc sống. Tình cờ tôi được chọn làm người mẫu quảng cáo cho một hãng hàng không, và tôi cứ làm việc không có mục tiêu nào. Tôi không nhớ gì nhiều về những ngày tháng đó. Giờ đây tôi đã có mục tiêu và suy nghĩ tôi có thể học hỏi gì từ công việc. Hồi trẻ tôi chỉ quan tâm bản thân, nhưng càng lớn hơn tôi đã biết nghĩ đến đồng nghiệp nhiều hơn."



Hồi trẻ, cô đã bực dọc vì bị gán cho toàn những vai cô gái ngây thơ gợi nhớ về mối tình đầu của mọi khán giả nam. "Tôi không thể hiểu tại sao người ta nghĩ về tôi như vậy. Tôi không nữ tính cũng không ngây thơ kiểu đó. Có nhiều khía cạnh khác nhau trong tính cách của tôi, nhưng xem ra người ta chỉ nhìn thấy có một khía cạnh," Han Ga In nói. "Tôi không dao động bởi những gì người ta nghĩ hoặc nói về mình và công việc của tôi. Tôi làm việc như thế nào, tôi muốn làm gì và đồng nghiệp của tôi nghĩ gì quan trọng hơn sự phán xét của người đời."

Han Ga In chưa có kế hoạch rõ ràng về việc cô muốn thể hiện loại nhân vật nào. "Tôi bối rối về vai diễn nào thì phù hợp với mình. Tôi muốn thể hiện khía cạnh mà tôi chưa từng thể hiện, hơn là điều mà tôi không có," cô nói. "Khi trẻ, tôi muốn là thần tượng của người khác, và muốn là một người được kính trọng và đạo đức. Bây giờ tôi thấy không hiểu tại sao lại thế. Cứ nghĩ mình bị đánh giá theo tiêu chuẩn của người khác thật bực mình. Tại sao tôi lại phải để tâm những điều đó? Cuộc sống quá ngắn ngủi. Vậy nên hãy quan tâm xem mình muốn làm gì và tại sao."

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng DailyChosunIlbo
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.131 seconds.