logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] Epic | Trận hùng chiến xứ sở lá cây
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Friday, January 25, 2013 8:26:52 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Epic | Trận hùng chiến xứ sở lá cây



Tên phim gốc: Epic
Tên phát hành ra rạp: Trận hùng chiến xứ sở lá cây
Đạo diễn: Chris Wedge
Kịch bản: Tom J. Astle, Matt Ember, James V. Hart, William Joyce, Daniel Shere
Ngày phát hành: 24/5/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hoạt hình - Giả tưởng - Hài
Xếp loại: PG-13
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Blue Sky Studios
- Twentieth Century Fox Animation

Các diễn viên lồng tiếng:
Jason Sudeikis ... Bomba
Steven Tyler ... Nim Galuu
Amanda Seyfried ... Mary Katherine
Josh Hutcherson ... Nod

Nội dung chính:

Một cô gái trẻ nhận ra mình bị chuyển đến khu rừng thẳm nơi cuộc chiến giữa các thế lực thiện và ác đang diễn ra. Cô hợp sức với nhóm người ô hợp ở vùng đất này để cứu lấy thế giới của họ và thế giới loài người của chúng ta.

Trang IMDb: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, May 29, 2013 9:42:46 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Trận hùng chiến xứ sở lá cây



Trong suốt mùa phim bom tấn hè năm nay, xem ra phim nào phim nấy đều được làm 3D, bất kể là có đáng hay không. Dám cá, bạn có thể lập luận rằng hiệu ứng thị giác của Iron Man 3 / Người Sắt 3 hay Star Trek Into Darkness / Star Trek chìm trong bóng tối đáng với phụ phí 3D. Ngược lại, The Great Gatsby (sẽ phát hành ở Việt Nam với tựa Đại gia Gatsby) có lẽ là hơi quá phô trương. Và Fast 6, lẽ ra phải kích thêm chút 3D mới phải. Hay chí ít cũng chiếu định dạng IMAX.

Tuy nhiên, bộ phim 3D kế tiếp của mùa hè này là Epic (phát hành ở Việt Nam với tựa Trận hùng chiến xứ sở lá cây), một chuyến phiêu lưu hoạt hình từ Chris Wedge, đạo diễn Ice Age, với hy vọng nhấn chìm khán giả vào bối cảnh một khu rừng thu nhỏ cho câu chuyện phỏng theo tác phẩm Leafmen của William Joyce. Trong quá khứ, 3D và hoạt hình đã tay trong tay. Liệu điều đó có xảy ra với Epic? Hãy mang kính lên và cùng khám phá nào.

Tính phù hợp



Có. Đa phần Epic diễn ra trong bối cảnh rừng rậm khi nhân vật chính, M.K. (Amanda Seyfried), bị thu nhỏ còn bằng ngón tay và bị đẩy vào một sứ mệnh khổng lồ bảo vệ một cánh rừng lâm nguy. Như đã làm với Ice AgeRobots, Wedge dựng lên những cảnh hành động càn lướt, lưu chuyển liên quan đến những sinh vật mà chúng ta không thường thấy trên màn ảnh rộng: dơi; chim ruồi; ốc sên; và một con chó ba chân dãi dớt. Wedge đặt các pha hành động trên nền cảnh quan thiên nhiên nhiên sum xuê, lộng lẫy nổi bật trong 3D. Nói như người ta vẫn nói thì là 3D khớp như tra bản lề.

Điểm: 4/5

Kế hoạch & Công sức



Một lần nữa, những cảnh với M.K. và Leafmen (Người Lá) được thiết kế để phát huy lợi thế của 3D. Những chiến binh to bằng dấu chấm có một kẻ thù tự nhiên là Mandrake (Christoph Waltz), một kẻ thích đầu độc khu rừng khi Bà hoàng Tara (Beyonce) bị chuyển đi. Mâu thuẫn giữa họ lặn hụp khắp trong khu rừng, kết thúc bằng một cuộc đối đầu căng thẳng với vô số dơi tìm cách chắn ánh sáng trăng. Wedge quay quét cảnh hành động với chuyển động đáng ngưỡng mộ (như ông đã làm trong bộ phim bị đánh giá thấp Robots), và tác giả nghĩ rằng Epic sẽ mất đi đôi chút tính hùng ca nếu bạn xem những pha hành động này bằng 2D.

Điểm: 4/5

Trước màn ảnh



Có rất nhiều hiệu ứng 3D trước màn ảnh trong Epic hơn tác giả trông đợi - như đã nói trong phần kế hoạch & công sức của đạo diễn Wedge. Những cái mỏ chim ruồi, cánh chim, mắt ốc sên, thanh kiếm của Người Lá và những cành câu lủng lẳng đung đưa chỉ là một vài thứ mà tác giả nhớ được đã nhô ra trước mặt khán giả trong suốt phim Epic. Nhưng không gì khiến tác giả nhảy dựng lên khỏi ghế cho bằng mũi giáo chọc ra khỏi màn hình trong Star Trek Into Darkness. Đó vẫn là màn hiệu ứng “trước màn ảnh” hay nhất đầu mùa phim hè này. Nhưng có một số thủ thuật quá 'đỉnh' đã trêu ngươi khán giả xem Epic.

Điểm: 3/5

Sâu trong màn ảnh



Cảnh thiên nhiên trong Epic -- và có rất nhiều – được lợi nhiều nhất từ tính toán và thực hiện tinh tế hiệu ứng trước màn ảnh. Có một thế giới phong phú để khám phá khi M.K. gia nhập chiến binh Người Lá trả thù Bà hoàng Tara. Nhưng ngay từ những cảnh đầu phim, hầu như toàn cảnh tĩnh về một khu rừng đầy sức sống, tiêu điểm chiều sâu kéo bạn vào thế giới lộng lẫy của Wedge. Trong buổi lễ Bà hoàng Tara chọn người thừa kế tự nhiên, ao nước và lá cây cũng diễn như những nhân vật. và chi tiết tìm thấy trong văn phòng giáo sư Bomba trong một cảnh sau đó sẽ khiến các bậc cha mẹ phải bận rộn vì chúng đi lướt qua những câu chuyện nền để tạo nên sự khôi hài ý nhị. Có rất nhiều thứ diễn ra trên phông nền của Epic, nếu bạn ngừng lại và chú ý kỹ hơn.

Điểm: 4/5

Độ sáng



Tính đến việc kính 3D làm mờ ảo, Wedge dàn dựng phần lớn cảnh hành động trong Epic vào ban ngày. Ít nhất là như thế trong nửa đầu phim. Buổi lễ của Bà hoàng Tara và chuyến phiêu lưu đầu tiên của M.K. trong thế giới Người Lá diễn ra trong ánh sáng tự nhiên ban ngày, cho phép Wedge nhận chìm các cảnh trong ánh sáng lấp lánh rực rỡ có ích cho hiệu ứng thị giác nổi. Sau đó chúng ta quay trở về căn cứ trong hang động của một sâu bướm có tên Nim Galuu (Steven Tyler) và đi vào hang ổ của Boggans… cả hai đều tối tăm hơn. Và nhờ thiết kế, câu chuyện kết thúc dưới ánh trăng, hồi hộp và huyền ảo – nhưng làm giảm đi độ sáng tổng thể. Epic có thể chưa bao giờ được miêu tả là mù mờ, nhưng phim đã thôi nổi bật (từ khía cạnh độ sáng) trong nửa phần sau.

Điểm: 3/5

Thử bỏ kính



Khi bỏ kính ra bạn thấy nhòe rất nhiều ở hình ảnh trong Epic. Vì có rất nhiều cảnh hành động tốc độ nhanh trong phim của Wedge, hiệu ứng 3D khuyếch đại ứng dụng trong suốt phim, thế nên hình ảnh nhòe nhoẹt khi bỏ kính cho bạn biết rằng Epic đã qua được phép thử “Bỏ kính” một cách xuất sắc. Giờ thì, hãy đeo kính trở lên nào!

Điểm: 4/5

Sức khỏe khán giả



Đây là điều tác giả thích ở Wedge: khi anh dàn dựng những cảnh hành động, anh biết cách di chuyển “cameras” với tốc độ của các nhân vật chính diện. Chúng ta sẽ không phải chịu đựng biên tập cắt xén thường xảy ra với phim người thật đóng. Dù chúng ta thường xuyên nhào lượn trong không trung khi Epic diễn ra, bạn sẽ không thấy say sóng nhờ 3D.

Điểm: 4/5

BẢNG ĐIỂM
Tính phù hợp 4
Kế hoạch & Công sức 4
Trước màn ảnh 3
Sâu trong màn ảnh 4
Độ sáng 3
Thử bỏ kính 4
Sức khỏe khán giả 4
Tổng cộng 26 (trên tối đa 35 điểm)

Kết luận: Như vẫn thường chỉ ra trong mục 3D hay không 3D này, hiệu ứng hình ảnh có tác dụng rất tốt với thể loại hoạt hình… và Epic không nằm ngoài quy luật đó. Mặc dù về hiệu ứng trước màn ảnh có thể không bằng Wreck-It Ralph hoặc một sản phẩm xuất sắc của Pixar, phim quả có đủ mức cần thiết cho những cảnh hành động giàu trí tưởng tượng để xứng với khoản phụ phí 3D.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Tuesday, June 4, 2013 10:00:36 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Trận hùng chiến xứ sở lá cây



Bạn phải khâm phục một bộ phim lấy bối cảnh giữa nào là ốc sên, những loài sâu bọ bé tí tha hồ cho bạn nheo mắt mà nhìn, và "Người Lá", mà vẫn đủ tự tin (hay châm biếm) để tự xưng là "Epic" (từ tiếng Anh có nghĩa là "hùng ca / sử thi" - ND).


Ốc sên, một cô gái đột ngột bị thu nhỏ và một binh đoàn người lá trong Epic [Ảnh: FOX]


Nhưng tác giả bài viết này khâm phục kịch bản còn nhiều hơn.

Pha trộn giữa Mẹ thiên nhiên kỳ ảo (và những chuyện đùa về ông bố-trẻ-ngờ nghệch) phim có một cô nhóc tuổi 'teen' bị ghẻ lạnh đến thăm cha cô trong rừng - ở đây ông bố bị ám ảnh với việc chứng minh sự tồn tại của một thế giới bí mật.

Ám ảnh sâu đến nỗi ông bố này hủy hoại cả sự nghiệp của mình, xua đuổi tất cả mọi người và mang tai mang tiếng là lập dị.

Tuy nhiên, chuyên điên rồ là đây này — anh ta đúng. Và còn có một chuyện nữa điên hơn — nhờ một cuộc khủng hoảng của thế giới tí hon, và một tia chớp phép thuật lớn, con gái anh ta đột nhiên thấy mình bị thu nhỏ lại còn bằng cỡ con châu chấu.



Hãy cho các nhà làm phim, từng làm Ice Age, thành tích vì đã cố gắng làm ra một sự độc đáo nào đó (phim dựa theo quyển sách của William Joyce), thay vì tái chế những câu chuyện công chúa cũ kỹ.

Được rồi, phim này có đôi chút giông giống Honey, I Shrunk the Kids và giống FernGully: The Last Rain Forest rất nhiều. Nhưng phông nền được thể hiện tuyệt đẹp, còn 3D được sử dụng tốt.

Tuy nhiên, những thứ khác thì lộn xộn. Đôi lúc đến mức điên loạn, và không có lý do chính đáng hay là thậm chí câu chuyện nền cho mâu thuẫn trung tâm — có kẻ xấu, những kẻ muốn khu rừng chết đi, và người tốt, muốn rừng mãi xanh. Ồ, thôi được.

Mà những nhân vật cũng chẳng hấp dẫn. Giọng lồng tiếng theo kiểu sáo mòn của thể loại phiêu lưu — giọng Đức cho nhân vật phản diện (Christoph Waltz), Ireland cho vai người cha (Colin Farrell), và ôn tồn không đáng nhớ cho vai nam nữ chính trẻ (Josh Hutcherson và Amanda Seyfried).


Bà hoàng Tara do Beyoncé lồng tiếng


Mà ai đã có sáng kiến mời Beyoncé thể hiện vai bà hoàng rừng xanh — và rồi danh cho cô một và chỉ một bài hát lúc danh sách những người tham gia bộ phim ở cuối phim hiện ra, trong khi bạn đã sẵn sàng chầm chậm bước ở lối đi giữa các hàng ghế vậy chứ?

Bộ phim hoạt hình này khá — thế giới trong phim có vẻ phép thuật hơn là cái đống đèn màu neon của Oz the Great and Powerful — và có rất nhiều pha hành động mạnh mẽ. Bầy dơi xuất hiện để gieo rắc kinh hoàng và đôi ốc sên hài hước để làm đám nhóc cười.

Còn có những đoàn chiến binh (giáo gươm và cung tên, vũ khí của một thời) và toàn bộ câu chuyện kết thúc với cao trào mở rộng như thường lệ, ầm ĩ và hành động (tuy nhiên, như trong phần lớn thời lượng phim, mọi sự vội vàng dồn dập khó mà thưởng thức).

Nhưng bất cứ ai hơn 7 tuổi hay cỡ đó — không kể người lớn đi kèm — sẽ không tìm thấy gì nhiều ở đây hấp dẫn chúng, đừng nói thời gian chần chừ chờ hết phim. Phim có thể "hùng ca" — nhưng tính giải trí dứt khoát là ở mức độ nhỏ.

Lưu ý về phân loại: Phim có yếu tố bạo lực.

Epic (PG) Fox (102 phút)
Phát hành ở Việt Nam với tựa Trận hùng chiến xứ sở lá cây
Đạo diễn: Chris Wedge. Với giọng lồng tiếng của Josh Hutcherson, Amanda Seyfried, Beyonce, Colin Farrell, Christoph Waltz.

Đánh giá: ★ ★

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.190 seconds.