logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] The Croods | Cuộc phiêu lưu của nhà Croods
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Friday, January 25, 2013 1:02:14 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
The Croods | Cuộc phiêu lưu của nhà Croods



Tên phim gốc: The Croods
Tên phát hành ra rạp: Cuộc phiêu lưu của nhà Croods
Đạo diễn: Kirk De Micco, Chris Sanders
Kịch bản: Kirk De Micco, Chris Sanders
Ngày phát hành: 22/3/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hoạt hình – Phiêu lưu - Hài
Xếp loại: PG
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: DreamWorks Animation

Các diễn viên lồng tiếng:
Nicolas Cage ... Grug
Ryan Reynolds ... Guy
Emma Stone ... Eep
Catherine Keener ... Ugga

Nội dung chính:

Bộ phim phiêu lưu hài hước về thời tiền sử xoay quanh gia đình đầu tiên của thế giới khi họ dấn thân vào chuyến hành trình cả đời người lúc hang động luôn bảo vệ họ bị phá hủy. Hành trình qua những phong cảnh hùng vĩ, gia đình Croods khám phá một thế giới mới đáng kinh ngạc đầy những sinh vật kỳ quái – và đã thay đổi cách nhìn của họ mãi mãi.

Trang IMDb: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, March 20, 2013 9:45:43 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ông bố Nicolas Cage nhà Crood



Từng vang danh với những phim hành động như Con Air, The Rock, National Treasure, Faceoff Gone in 60 Seconds, Nicolas Cage trở lại trong một phim hoạt hình hành động của DreamWorks Animation, tác phẩm 3D phiêu lưu dành cho khán giả gia đình: The Croods (phát hành ở Việt Nam với tựa Cuộc phiêu lưu của nhà Crood).



Trong The Croods, Cage lồng tiếng cho Grug – một người ông bố gia trưởng sống thời hang động bảo bọc thái quá gia đình mình giữa một môi trường đang biến đổi hơn bao giờ hết, dã thú rình rập sau từng tảng đá. Những động thái của trái đất buộc gia đình họ phải rời khỏi hang và chuyển đến những vùng đất lạ lẫm và đầy ánh sáng. Trong chuyến phiêu lưu này, Grug luôn quan tâm gia đình mình gồm bà vợ Ugga (Catherine Keener), Eep (Emma Stone), Thunk (Clark Duke), Gran (Cloris Leachman) và nhóc tì.

Trên đường đi, nhà Crood gặp Guy (Ryan Reynolds lồng tiếng), anh chàng này có những phát minh kinh hồn – như lửa... và giày – khiến nhà Crood sững sờ. Hầu hết người nhà Crood (nhất là Eep) háo hức với viễn cảnh của Guy về một nơi chốn mới gọi là “ngày mai”, nhưng Grug thấy một tai ương lớn nhất cho đến lúc đó: ông phải "bảo vệ" Eep trước một thằng nhóc mới lớn điển trai.

Như bao chuyện khác trên đời, thay đổi nào có dễ dàng đến với Grug, cái tính ngoan cố của ông chỉ hợp với tình yêu dành cho thị tộc và quy tắc làm người hùng của ông. Với Grug, không có cuối tuần, nghỉ lễ hay nghỉ ốm gì cả; ông làm nhiệm vụ, 24/7, 365 ngày một năm. Ông sống bằng rất nhiều cương lĩnh, trong đó có điều đã đề cập ở trên “sợ là tốt; thay đổi là xấu”, cùng với một số chủ nghĩa Grug, chẳng hạn: “Bất cứ cái gì vui là xấu” và “Đừng bao giờ không sợ.”

Đặc tính của Grug ‘sợ là tốt, thay đổi là xấu’ và ông tìm cách che chắn cho những người thân trước mối đe dọa đến từ một thế giới bất ổn bằng cách giữ họ trốn trong một cái hang, chỉ mạo hiểm ra ngoài khi cần đi săn kiếm ăn. Với Eep, trốn trong hang núi là quá chán và cô khao khát chuyện gì mới.


Grug gữ cả nhà trốn trong hang


“Quan hệ giữa ông bố Grug và cô con gái Eep là một mối quan hệ mà nhiều gia đình có thể liên tưởng – một ông bố bảo bọc thái quá và cô con gái tuổi mới lớn muốn phiêu lưu và khám phá. Sự thay đổi và phát triển mà họ cùng nhau trải qua làm nên một trải nghiệm hết sức thú vị và ấm áp,” Cage nói.

Nam diễn viên từng đoạt giải thưởng Viện Hàn lâm Nicolas Cage nói anh thông cảm với cái tôi khác trên màn ảnh của mình, vì “không thể nào làm cha mà không nghĩ đến lần đầu biết yêu của con cái, hoặc tìm cách theo kịp với cách nghĩ của con mình. Bản thân tôi cũng làm cha và tôi nghĩ khó thể nào không làm một ông bố bảo bọc con cái quá mức vì bạn muốn gia đình bạn được an toàn. Vấn đề là với Grug, mặc dù có rất nhiều điểm hài hước trong quan điểm của ông, ông đã không sống mà chỉ sinh tồn. Và đó chính là bài học lớn ông có được từ Eep, bài học đi theo ánh sáng.”

“Làm cha làm mẹ, đôi lúc chúng ta quá lố, Grug là như thế,” Cage nói tiếp. “Ông phải thay đổi, tất cả chúng ta đều có lúc phải thay đổi trong cuộc sống.”

Lúc xem bản phim đã biên tập cuối cùng, Cage thú nhận anh tràn ngập cảm xúc, “Xem nào, tôi là một gã khá tình cảm. Tôi sẽ không thể đóng được bộ phim mà tôi đã tự chọn cho mình này nếu tôi không có cảm xúc. Tôi đã phải ngước nhìn lên trần nhà để ngăn cơn xúc động. Tôi thực sự đã phải trấn tĩnh lại. Và tất cả là từ tác động của câu chuyện phim. Những anh chàng này, (đạo diễn) Kirk và Chris, là những người kể chuyện cực kỳ sáng tạo và tài năng.”


Cô bé Eep khát khao cuộc sống bên ngoài hang động


“Tôi lạc trong hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp của bộ phim. Những nghệ sĩ sáng tạo xuất chúng thiết kế nên các con vật và cảnh trí trong phim. Tôi nghĩ mình có thể xem The Croods cả chục lần và luôn tìm thấy điều gì mới trong đó,” Cage nói tiếp. Anh kết luận, “Và tôi nghĩ các mối quan hệ trong phim là rất thực. Tôi nghĩ rằng phim về một gia đình và những mối quan hệ trong gia đình sẽ cộng hưởng với con người ở khắp nơi.”

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Philippin Star
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Friday, March 22, 2013 10:30:16 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
The Croods: Một gia đình thời đồ đá tân tiến



Sự thật trong quảng cáo là chuyện không tưởng, nhưng đôi khi lại hay khi một phim không giống với cái tựa — chẳng hạn như phim hoạt hình người tiền sử The Croods (phát hành ở Việt Nam với tựa Cuộc phiên lưu của Nhà Crood).

Tình thật, với một cái tựa như vầy, bạn tưởng bạn biết mình sẽ gặp cái gì rồi — và sợ. Cả mớ trò hề về tính tự cao tự đại của người tiền sử, có lẽ vậy, và mọi hành động mà một phim nhãn PG có thể có.

Ngoại trừ The Croods không thô thiển.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì có hoang sơ mông muội thời tiền sử.



Có rất nhiều bạo lực hài hước; nhân vật chính, ông Grug, chịu đựng (và rồi trốn chạy) một dạng biến cố sởn gai ốc mà không nhận vật hoạt hình nào phải chịu kể từ thời Wile E. Coyote (nhân vật trong loạt phim hoạt hình truyền hình Looney TunesMerrie Melodies - ND).

Phim còn có khuynh hướng cho cô gái thời hang động trẻ nhất đóng chiếc khố nhỏ nhất có thể có.

Tuy nhiên, so với một số phim hoạt hình giải trí gia đình, The Croods — không có hài tục, không có dạy đời — khá là nổi bật.

The Croods, có vẻ là một đám người tiền sử phần lớn cuộc đời sống trong hang động, nghe mãi những cảnh báo của Grug, người đàn ông trụ cột trong gia đình. (Lời khuyên ưa thích: "Đừng bao giờ không sợ.")

Tất nhiên, trong một thế giới kỳ ảo gần như vạn vật đều muốn ăn thịt bạn, thì câu khẩu hiệu đó cũng không hẳn là xấu.



Thế nhưng, cô con gái tuổi mới lớn của Grug — Eep — chán bóng tối lắm rồi. Và khi cô bé gặp một chàng trai tiến hóa chút chút, một anh chàng người Cro-Magnon* khùng khùng tên Guy, cô bé liền bám riết lấy cái thế giới mới mẻ của lửa, công cụ và phiêu lưu.

Đương nhiên, Grug chẳng hào hứng gì.

Có lẽ một số khán giả cũng thế.

Dù Eep sung sức và không biết sợ thì cô còn xa mới tiến hóa bằng các nhân vật nữ trong phim hoạt hình thông thường khác, và còn không tiến hóa theo những cách thấy rõ được nữa chứ; The Croods không phải nói về việc cô nàng Eep trở nên độc lập, mà là về việc cô nàng tìm ra một người đàn ông mới lạ để đi theo. Tiếp theo Brave mà vầy thì có vẻ hơi thụt lùi.

Và thế giới mà Eep băng qua đó — mặc dù đầy màu sắc — toàn những sinh vật làm nên thời tiền sử sống cả đàn. So với The Croods, các phim Ice Age / Kỷ băng hà không có thật có thể chỉ bằng bức tranh ba chiều trong Bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Nhưng phim có những lời thoại thú vị (có lẽ nhờ biên kịch John Cleese). Giọng lồng tiếng cũng tốt, gồm Emma Stone trong vai Eep và Catherine Keener trong vai mẹ cô.


Nhân vật Eep (trái) và Guy trong phim


Trong khi đó, Grug, do Nicolas Cage lồng tiếng, bao trùm sự ngớ ngần chỉ bằng lượng thật thà thích hợp. Thoát ra khỏi một Nic Cage hành động — ôi cái đầu tóc! ôi cái nhìn chòng chọc! — anh thực sự bình thường hơn, và dễ thương, hơn anh bao năm nay.

Thêm vào những thứ tưởng tượng này — nếu hoàn toàn hư cấu — là những sinh vật, và những sắc màu mãnh liệt, vậy là bạn có một bộ phim, nếu không thực sự tinh tế, không hề thô thiển như được quảng cáo.

Và có lẽ là vừa đù, khi mùa đông này kéo dài liên miên, quyến rũ một số phụ huynh rốt cuộc chịu rời hang một cách không e sợ.

Lưu ý phân loại: Phim có một số khoảnh khắc đáng sợ.

The Croods (PG) Fox (98 phút)
Đạo diễn: Kirk De Micco, Chris Sanders. Với giọng lồng tiếng của Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone.

Đánh giá: ★ ★ ½

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.119 seconds.