logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] The Mortal Instruments: City of Bones | Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương
dreaming_south Offline
#1 Posted : Saturday, April 6, 2013 8:08:52 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự kiên trì đeo bám của em qua bao thăng trầmMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 1/21/2013(UTC)
Posts: 254
Location: Bien Hoa, Dong Nai

Thanks: 70 times
Was thanked: 213 time(s) in 158 post(s)
The Mortal Instruments: City of Bones | Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương





Tên phim: The Mortal Instruments: City of Bones
Ngày phát hành: 23/08/2013 (Mỹ)
Đạo diễn: Harald Zwart
Kịch bản: Cassandra Clare , Jessica Postigo
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu – Tâm lý
Xếp loại:
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Constantin Film Produktion
- Sony Pictures Entertainment
- Unique Features
Các diễn viên chính:
Lena Headey ... Jocelyn Fray
Lily Collins ... Clary Fray
Aidan Turner ... Luke Garroway
Jamie Campbell Bower ... Jace Wayland


Nội dung chính:

Câu chuyện trong The Mortal Instruments: City Of Bones xoay quanh Clary Fray, một cô gái tuổi teen bình thường. Bỗng một ngày nọ, cô phát hiện ra những sự thật về quá khứ và dòng máu nửa thiên thần của mình. Sau khi mẹ cô bị tấn công và bị một con quỷ bắt đi, cuộc sống của Clary thay đổi hoàn toàn. Cô lên đường tìm mọi cách để đưa mẹ trở lại.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked dreaming_south for this useful post.
Yên Khuê on 4/6/2013(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, June 4, 2013 9:15:46 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Mortal Instruments: Lily Collins chia sẻ về mẫu nữ anh hùng màn ảnh mới


Bị Jonathan Rhys Meyers dập đầu xuống bàn cả ngày trời chỉ là công việc thường ngày đối với Lily Collins khi đóng vai Clary Fray, nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết của Cassandra Clare, The Mortal Instruments: City of Bones (sẽ phát hành ở Việt Nam với tựa: Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương).

Clary không phải là một cô gái bình thường (một cô gái đến từ New York, thế giới của cô bị lật ngược khi cô được biết sự liên hệ giữa bản thân và một nhóm kẻ săn quái vật mang tên Shadowhunters) và Collins cũng không phải là một ngôi sao mới nổi bình thường của Hollywood.



“Tôi đã có nhiều kinh nghiệm đóng những cảnh căng thẳng, đầy cảm xúc và phải đụng chạm nhiều thế này… tôi thường phải đóng những cảnh hành động trong khi đi giày cao gót, váy ngắn, vì thế đã quen với việc đi lại hàng ngày như thế. Tôi đã phải đóng những cảnh bầm dập vào lúc tờ mờ sáng, lúc nửa đêm. Làm phim này khá vất vả nhưng cũng thật vui,” Collins nói với Hollywood.com trên phim trường tại Toronto của The Mortal Instruments.

Ngày hôm đó, ngày quay thứ 40 của bộ phim, Collins đang đóng một cảnh với Meyers, trong vai Valentine Morgenstern, một kẻ nắm được chìa khóa tới quá khứ của Clary. Hắn đang ép Clary phải tiết lộ thông tin bằng cách đập đầu cô xuống bàn. Dù có diễn viên đóng thế trong một số cảnh bạo lực, diễn viên 23 tuổi Collins vẫn có cơ hội nhúng tay vào một số cảnh hành động.

“Trong lần quay vừa rồi, tôi thực sự đã đập đầu xuống bàn,” cô nói. “Cũng tốt thôi… khi đóng cảnh mạo hiểm, sẽ có những rủi ro xảy ra, và những khi tôi kêu đau hay gào thét cũng có thể là thật.” Có lẽ lý do chính khiến Collins — từng xuất hiện trong các phim Priest, The Blind Side, Abduction, và Mirror, Mirror / Gương kia ngự ở trên tường — lại sẵn sàng chịu đau khi đóng phim. “Tôi đã yêu thích bộ truyện này trước khi nhận vai. Đọc truyện rồi, tôi đã hiểu rõ Clary và ngưỡng mộ nhân vật.”

Collins bày tỏ cô rất vui mừng vì cuối cùng dự án phim này đã được đi vào sản xuất, vì hai năm đã trôi qua kể từ khi Screen Gems trao lại quyền làm phim cho Sony và kịch bản đã đi qua nhiều bản nháp khác nhau.



“Tôi nghĩ mọi thứ đều có lý do của nó và những gì đội ngũ làm phim này đã dựng lên thật tuyệt vời. Ai cũng có đóng góp riêng cho bộ phim. Harald [Zwart] là đạo diễn tuyệt vời cho phim này, dù đây không phải thể loại của anh ấy, nhưng vì anh giỏi làm việc với các nhân vật và cảm xúc. Trong một phim phụ thuộc nhiều vào đồ họa, anh vẫn tạo nên một câu chuyện về người thật trong thế giới giả tưởng.”

Về Collins, nhà sản xuất Don Carbody nhận xét cô là “diễn viên với tài năng bẩm sinh” và “cô ấy hiểu và hóa thân vào nhân vật 100%”. Cô, cùng cả dàn diễn viên gồm Jared Harris, Lena Heady, Kevin Zegers, Jemima Wood, và Robert Sheehan, đều tìm được cách hợp tác thật ăn ý, ngay cả trong những cảnh phải đập đầu xuống bàn. “Với phim này, cả dàn diễn viên đều ủng hộ nhau, đều trải qua các khó khăn cùng nhau. Kể cả diễn viên như Jonathan, người thực sự có nhiều kinh nghiệp và là một diễn viên tuyệt vời, với khả năng tập trung cao độ, vẫn có thể vui vẻ với vai diễn của minh. Đây là một trải nghiệm cả nhóm và chúng tôi như một gia đình,” Collins nói.

Một người khác Collins thực sự thích được gặp gỡ tại phim trường là bạn trai, Jamie Campbell Bower, trong phim đóng vai người yêu của cô, Jace. Collins gặp Bower tại buổi diễn thử vào năm 2010. “Tôi đã diễn thử cùng vài người khác. Rồi Jamie bước vào và… không còn gì để nói. Anh ấy hoàn toàn phù hợp. Anh ấy có được sự kết hợp giữa hài hước, kiêu ngạo, nói theo cách tốt nhất có thể. Nhưng cũng đầy cảm xúc và mong manh. Đó chính là Jace. Anh ấy bước vào phòng và khiến mọi người phải chú ý.”

Nghe có vẻ quen quen: cặp đôi ngoài đời đóng một cặp đôi siêu nhiên tỏng phim. Nhưng Collins nhấn mạnh TMI không phải Twilight. Nhất là khi so Clary với Bella Swan.


Lily Collins và Jamie Campell Bower trong cảnh phim

“Cô ấy phải đối mặt với thách thức từng phút một và luôn phải đấu tranh với bản thân, làm thế nào để vượt qua khó khăn này?” Collins nói về nhân vật. “Cô phải đối mặt với những thứ cô chưa bao giờ tin là tồn tại. Cô có một sức mạnh siêu nhiên mới… nhưng cũng vẫn là một cô gái đang tìm hiểu mình là ai. Cô ấy luôn tìm ra những thông tin mới về bản thân.”

Collins cũng cho biết, qua từng bản chỉnh sửa của kịch bản, nhân vật Clary càng trở nên năng động và mạnh mẽ hơn. “Một điều tôi không ngờ với phim này là quá trình hợp tác chặt chẽ giữa diễn viên và Harald. Chúng tôi được phép sửa lại lời thoại để nó trôi chảy hơn trong khoảnh khắc nhập vai… rồi Cassandra cũng ở đó để chỉnh sửa nếu cần.”

“So với bản kịch bản đầu, Clary đã trở nên chủ động hơn. Thay vì bị ép vào tình huống và phải phản ưngs, cô có được thông tin và tự mình đi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn,” Collins nói. “Cô ấy không phải phụ thuộc vào các nhân vật nam, nhưng họ cũng giúp cô tìm hiểu về bản thân hơn.”

“Đây không phải phim về mối tình tay ba,” cô nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Clary, Jace và người bạn thân của Clary, Simon. “Câu chuyện tình chỉ là một phần của cuộc phiêu lưu. Đúng, nó là động lực của một số cảnh nhưng đây không phải là câu chuyện tình thêm chút hành động. Đây là một cuộc phiêu lưu giả tưởng với một chút lãng mạn.”

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hollywood.com
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Friday, August 30, 2013 10:41:36 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Vũ khí bóng đêm: 5 điều khán giả phụ huynh nên cân nhắc



Mùa tựu trường đã đến, nhưng hẵng còn một chào mời lớn dành cho tuổi 'teen' vào cuối tháng 8: The Mortal Instruments: City of Bones (phát hành ở Việt Nam với tựa Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương).

Dựa trên loạt truyện cực kỳ ăn khách của tác giả Cassandra Clare, câu chuyện theo chân Clary Fray (Lily Collins), một cô bé tuổi 'teen' ở thành phố New York, đang trước thềm bước qua tuổi 16 bỗng khám phá ra một số chuyện khó tin, chẳng hạn chuyện mẹ cô (Lena Headey) -- đã bị bắt cóc lâu nay -- thực ra là một cựu Thợ săn bóng tối (Shadowhunter), một tổ chức ngầm gồm những sát thủ hung ác thể bảo vệ thế giới trước những sinh vật bóng tối. Ở phe sáng, có một Thợ săn bóng tối tóc vàng ngay thẳng tên là Jace (Jamie Campbell Bower) đề nghị giúp đỡ Clary băng qua thế giới siêu nhiên ẩn trong khắp thành phố để tìm mẹ.

Sau đây là năm điều dành cho các bậc phụ huynh cân nhắc xem City of Bones có phù hợp để cả nhà đi xem không.

1. Bọn trẻ nhà bạn nhạy cảm với bạo lực thế nào?



Với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ, bộ phim thể hiện rất nhiều cảnh hành động dài trong đó có những pha tra tấn, chiếm hữu điên cuồng, và cả chết chóc. Mẹ của Clary bị bắt cóc làm con tin; có những trận chiến giữa Thợ săn bóng tối và ma cà rồng (và ma quỷ ở khắp nơi)... Một nhân vật quan trọng suýt chết, và rất nhiều gươm giáo vung táng tàng. Thêm vào đó, một nhân vật phản diện đấu với những đứa con ruột.

2. Bạn có muốn con mình "Đọc sách rồi mới xem phim" không?



Bọn trẻ mới lớn sành truyện kỳ ảo chắc đã nghe về bộ tiểu thuyết bán-chạy-nhất của Cassandra Clare rồi -- hoặc The Mortal Instruments hoặc tác phẩm tương đương lấy bối cảnh nước Anh thời Victoria, The Infernal Devices. Nếu chúng chưa đọc, đây đúng là lúc để bổ sung loạt truyện này vào danh sách phải đọc. Thế giới của Clare được xây dựng tinh tế, và các nhân vật trong tiểu thuyết của cô quả cảm và thú vị và không giống như nhiều nhân vật chính diện khác, bất tử (đa số). Tiết tấu nhanh và lãng mạn, bộ tiểu thuyết này theo chân những nhân vật xinh đẹp nhưng có khiếm khuyết mà trẻ mới lớn sẽ thấy muốn đọc hết sáu quyển (quyển cuối, City of Heavenly Fire, sẽ ra mắt vào tháng 5/2014).

3. Bạn lo lắng về "cảnh nóng"/ngôn ngữ?



Có chửi rủa nhưng không không nhiều trong phim này; thực ra phiên bản điện ảnh còn ít chửi rủa hơn trên sách. Còn về "cảnh nóng", có diễn viên gợi cảm và nhiều cử chỉ gợi cảm. Có một cảnh Clary mặc bộ đồ quá chật của Isabella, mà nó ngắn quá đến nỗi cô phải thốt lên, "Cái áo này không phải là váy." Tất nhiên là có một nụ hôn trong nhà kính, trên nền nhạc du dương, hoa bừng nở, thậm chí là nước phun đúng lúc. Nói cho cùng, không có gì quá "nóng" hay quá nặng khi chưa đến quyển thứ ba trong bộ tiểu thuyết này.

4. Ai sẽ thưởng thức phim này nhiều nhất?




Rõ ràng là 'fan' của bộ tiểu thuyết The Mortal Instruments của Cassandra Clare sẽ thưởng thức phim này nhiều nhất -- và có lẽ đó là những người duy nhất trong số khán giả hiểu được trọn vẹn cốt chuyện phim, vốn khó theo dõi (và kém hào hứng) với những ai không đọc sách. Thế giới siêu nhiên và những thắt nút trong phim thay đổi (đó là chưa kể ám chỉ phút chót đến mối liên hệ có khả năng là loạn luân giữa hai nhân vật trung tâm) sẽ rất dễ hiểu với những khán giả nào đã đọc sách. Người hâm mộ những phim trước đây của Jamie Campbell Bower trong những loạt như TwilightHarry Potter, hay vai diễn của Robert Sheehan trong loạt phim truyền hình Anh Misfits cũng sẽ muốn xem hai diễn viên này trên màn ảnh rộng.

5. Giới phê bình nói gì về City of Bones?



Các bài phê bình kém ấn tượng với số điểm 33% trên cả Metacritic lẫn Rotten Tomatoes. Nhưng một số bài bình luận tích cực thừa nhận rằng phim hay với 'fan' của bộ tiểu thuyết hoặc 'fan' của thể loại phim kỳ ảo dành cho tuổi mới lớn: "Có những yếu tố đáng ăn mừng. The Mortal Instruments ồn ào theo kiểu của mình. Nhưng còn nhiều chỗ cần phải cải thiện," Stephanie Merry viết trên The Washington Post. Colin Covert của tờ The Minneapolis Star Tribune viết, "Với màn trình diễn này, hài hước và tiết tấu hối hả, The Mortal Instruments động viên bạn nhún vai và thả mình theo phim."

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.132 seconds.