logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Anh - Mỹ | 2013] Welcome to the Punch | Âm mưu cuối cùng
dreaming_south Offline
#1 Posted : Thursday, April 25, 2013 10:14:08 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự kiên trì đeo bám của em qua bao thăng trầmMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 1/21/2013(UTC)
Posts: 254
Location: Bien Hoa, Dong Nai

Thanks: 70 times
Was thanked: 213 time(s) in 158 post(s)
Welcome to the Punch




Tên phim: Welcome to the Punch
Tên phim phát hành ở Việt Nam: Âm mưu cuối cùng
Ngày phát hành: 15/3/2013 (Anh), 10/5/2013 (Việt Nam)
Đạo diễn: Eran Creevy
Kịch bản: Eran Creevy
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Tội phạm
Xếp loại: R
Thời lượng: 99 phút
Nước sản xuất: Anh - Mỹ
Hãng sản xuất: Worldview Entertainment, Between The Eyes, Automatik Entertainment

Các diễn viên chính:
Andrea Riseborough... Sarah Hawks
James McAvoy... Max Lewinsky
Mark Strong... Jacob Sternwood


Nội dung chính:
Một cựu tội phạm tên Jacob Sternwood bị buộc phải trở lại London khi con trai của hắn dính líu vào một vụ trộm đổ bể. Điều này khiến kẻ thù truyền kiếp của hắn, thám tử Max Lewinsky, có cơ hội cuối để bắt gã tội phạm mà anh luôn truy đuổi.

Trang web chính thức:
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked dreaming_south for this useful post.
Yên Khuê on 4/26/2013(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Monday, May 13, 2013 8:41:18 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Welcome to the Punch


Là một bộ phim bộ phim tội phạm trả thù của Anh, theo phong cách truyền thống của những phim Hồng Kông kinh điển như The Killer, Hard BoiledInfernal Affairs, phim Welcome to the Punch (phát hành ở Việt Nam với tựa Âm mưu cuối cùng) của đạo diễn kiêm biên kịch Eran Creevy là một bộ phim tuyệt vời nhất với những cảnh hành động và những màn đấu súng đẹp mắt.

Bộ phim tận dụng những bối cảnh đặc trưng của thành phố London, trông còn lung linh hơn trên màn ảnh với kỹ thuật quay phim đầy cảm hứng, và tạo không khí đưa hai diễn viên chính Mark Strong và James McAvoy vào hai vai diễn nhiều mâu thuẫn đạo đức. Welcome to the Punch rất khác những phim tội phạm khác của Anh, và có phong cách đầy cảm xúc có thể thu hút được khán giả toàn cầu.


James McAvoy (trái) và Mark Strong trong cảnh phim


Eran Creevy tạo tên tuổi của mình ở Anh với phim đầu tay, một phim tâm lý thành thị mang tên Shifty, nhưng phim thứ hai này của anh đi theo một hướng khác, cho phép anh tôn vinh những thần tượng lâu năm như Michael Mann, anh em nhà Scott và Ngô Vũ Sâm. Kết quả là bộ phim là sự kết hợp tuyệt vời giữa hành động tội phạm và khiếu hài hước đen tối.

Bộ phim tập trung vào mối quan hệ giữa thám tử Max Lewinsky (McAvoy đóng) và tội phạm Jacob Sternwood (Strong đóng). Khi còn là một cảnh sát trẻ đầy tham vọng, Max đã từng muốn một mình lật đổ Sternwood cùng băng nhóm của hắn, trong một đoạn phim mở đầu được quay một cách đẹp mắt và táo bạo, nhưng rồi anh bị thương trong cuộc ẩu đả và phải nhìn Sternwood trốn thoát.

Nhiều năm sau, con trai Sternwood bị thương trong một vụ cướp thất bại, khiến tên tội phạm kia phải trở về London sau nhiều năm trốn ở Iceland. Đây là cơ hội mới để Max bắt được kẻ đã làm nhục anh. Nhưng khi cả hai bắt đầu hai cuộc điều tra khác nhau, họ ngày càng tiến lại gần nhau hơn, hướng tới một kẻ thù chung và một âm mưu chết người, và họ phải đối mặt với những định kiến về đối phương và quyết định ai là người nên tin tưởng.

Vai diễn Jacob Sternwood mạnh mẽ, thông minh và kiên quyết là vai hoàn hảo dành cho Mark Strong. Anh tạo ấn tượng ngay cả khi đứng im, trong anh toát ra sự uy nghi của nhân vật và anh hoàn toàn thuyết phục trong vai một người thích tự chủ, làm chủ tình huống và sẽ làm tất cả để trả thù.



Ở nhiều mặt, James McAvoy có nhiều đất diễn hơn trong vai một cảnh sát bị ám ảnh, nghiện ngập, thù hận kẻ đã từng thoát khỏi tay mình. Nhưng dù anh đắm mình hoàn toàn vào vai diễn, anh không hẳn cạnh tranh được với sự kiềm chế trong diễn xuất của Mark Strong.

Cách quay phim qua tấm lọc màu xanh lam của nhà quay phim Ed Wild cho London một cảm giác lạnh lẽo, sắt đá, nhưng vẫn tao nhã. Cũng như trong nhiều phim hành động đẫm máu của Ngô Vũ Sâm, nhiều cảnh hành động được sắp xếp như những màn khiêu vũ với súng đạn, với ít vết thương, và được quay để thể hiện sự uyển chuyển cũng như bạo lực. Và nếu đó là chủ ý của đạo diễn Creevy, thì anh đã thành công trong việc tạo nên một bộ phim tội phạm không những hấp dẫn mà còn đẹp mắt.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.113 seconds.