logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] Riddick | Riddick: Thống lĩnh bóng tối
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Saturday, May 18, 2013 9:31:56 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Riddick | Riddick: Thống lĩnh bóng tối



Tên phim gốc: Riddick
Tên phát hành ở Việt Nam: Riddick: Thống lĩnh bóng tối
Đạo diễn: David Twohy
Kịch bản: David Twohy, Jim Wheat, Ken Wheat
Ngày phát hành: 6/9/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hành động - Giả tưởng - Ly kỳ
Xếp loại: R
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- One Race Productions
- Radar Pictures

Các diễn viên chính:
Vin Diesel ... Riddick
Karl Urban ... Vaako
Katee Sackhoff ... Dahl

Nội dung chính:

Bị người của mình phản bội và bỏ mặc cho chết trên một hành tinh đổ nát, Riddick chiến đấu vì sinh tồn chống lại dã thú ngoài hành tinh và trở nên hùng mạnh và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc những gã săn tiền thưởng từ khắp thiên hà bất ngờ tấn công Riddick, rồi chợt nhận ra rằng họ chỉ là những quân tốt trong âm mưu báo thù của anh ta. Với kẻ thù ở ngay nơi anh muốn, Riddick đã khơi dậy cuộc tấn công báo thù khốc liệt trước khi trở về quê hương Furya để cứu hành tinh này khỏi sự hủy diệt.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Friday, September 6, 2013 4:57:16 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
[Bình luận phim] Riddick: Vin Diesel trở lại trong phim bạo lực nhưng vui nhộn



Mười hai năm sau khi đưa nhân vật lực lưỡng, mắt điên dại Riddick lên màn ảnh rộng trong phim khoa học viễn tưởng ly kỳ Pitch Black, Vin Diesel giờ đây tái hợp với đạo diễn David Twohy trong phần phim thứ ba của loạt phim này, một phim phức tạp hơn với cái tên đơn giản: Riddick.

Khi bộ phim bắt đầu, Riddick là một tên tù nhân trốn chạy với mắt màu bạc và chỉ có thể nhìn trong bóng tối, đang lang thang trên một hành tinh mới, nơi kẻ thù của anh đã bỏ rơi anh đó. Riddick đang bị thương rất nặng, nhưng một trong những tài năng của anh lại là việc có thể tự chữa trị vết thương. Anh tự bó bột cho bản thân bằng áo giáp và đinh. Trông thật kinh khủng, nhưng cảnh đó dường như chỉ là phần khai vị cho một bữa tiệc bạo lực của phần còn lại của bộ phim.



Hành tinh này thật nguy hiểm, với chó dại và bọ cạp khổng lồ, nhưng Riddick có bản năng sinh tồn cao, và tự tạo cho mình một cuộc sống có cả thú cưng – một con chó khát máu. Nhưng trong thâm tâm, Riddick vẫn muốn trở về hành tinh quê huong là Furya. Biết rằng ngoài kia có nhiều người đang săn lùng, anh công bố nơi ở của bản thân với cả vũ trụ, với âm mưu lừa được những kẻ tham tiền đến bắt anh và anh có thể ăn cắp tàu vũ trụ của chúng.

Đương nhiên, có tận hai nhóm săn người đến. Nhóm đầu tiên do một tên ngốc nóng tính Santana (Jordi Molla đóng) dẫn đầu, và cái chết đáng đời của hắn dường như hoàn toàn xứng đáng vì sự kiêu ngạo của hắn. Nhóm thứ hai được cầm đầu bởi Johns (Matt Nable đóng) dễ mến hơn, người có mục tiêu bí hiểm. Hắn dường như muốn nói chuyện với Riddick nhiều hơn là bắt anh và nhận thưởng.

Cái ta có là một bộ phim về hai nhóm săn người này hơn là về nhân vật chính. Riddick bắt đầu một trò chơi mèo vờn chuột nhưng lại có tận hai con mèo và con chuột thì trốn biệt không thấy đâu. Riddick có vẻ cũng không quen với lời khuyên rằng nhiều khi cách giải quyết vấn đề dễ dàng nhất lại là cách đơn giản nhất, vì anh giải quyết vấn đề của mình bằng cách phức tạp nhất có thể. Rõ ràng là anh có thể hạ tất cả những kẻ tấn công mình trong khi bị trói và bịt mắt, nhưng lại mất công tạo ra những cái bẫy phức tạp. Có vẻ anh cũng không nôn nóng về nhà lắm.


Riddick tự tạo cho mình một cuộc sống có cả thú cưng – một con chó khát máu


Riddick có thể là một bộ phim hơi ngớ ngẩn và khó hiểu, không hề kém những cảnh bạo lực không cần thiết, nhưng qua đó cũng có một chút vui nhộn. Câu chuyện diễn biến nhanh chóng, và dù kết quả có phần tẻ nhạt, đoạn giữa cũng vẫn mang tính giải trí. Diesel đã thành công tạo nên một phản anh hùng chúng ta có thể ủng hộ. Vai diễn này cũng phải khiến bạn tự hỏi sự nghiệp của anh sẽ thế nào nếu anh thôi lặp đi lặp lại những vai diễn giống như trong loạt phim Fast and Furious và trong loạt phim này nữa. Dù sao thì, chắc đấy sẽ không phải lần cuối ta thấy Riddick trên màn ảnh.

Đánh giá: ★★½

Dịch: © Xuân Hiền @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Washington Post
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Friday, September 6, 2013 4:59:15 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Vin Diesel được tiếp sức từ sự đam mê dành cho Riddick



Nếu bắt gặp Vin Diesel cười – không phải chỉ là kiểu cười mỉm đơn thuần, mà là cười lớn thực sự - thì đó là tiếng khúc khích che giấu đi chất giọng trầm đục và vẻ nam tính mạnh mẽ ở diễn viên này.


Vin Diesel lần thứ ba trở lại với Riddick


Katee Sackhoff, cùng xuất hiện với anh trong bộ phim khoa học viễn tưởng kỳ ảo Riddick (phát hành tại Việt Nam với tựa Riddick: Thống lĩnh bóng tối), có thể làm chứng cho nụ cười gắn mác Diesel, và nụ cười ấy cũng truyền nhiễm không kém gì tình yêu mà anh – cũng như lực lượng 'fan' trung thành – dành cho nhân gã tù không gian Richard Riddick.

“Anh ấy là một trong những người hiểu rõ bản thân mình nhất mà tôi từng gặp,” Sackhoff nói về Diesel. “Phải là một người đàn ông rất, rất mạnh mẽ và tự tin mới có thể vừa nắm bắt cuộc sống lại vừa khúc khích cười được. Đó là những gì tôi quý mến ở Diesel: anh có bản chất trong sáng trẻ thơ tự nhiên và điều đó thật tuyệt.”

Riddick là bộ phim thứ ba trong loạt phim khởi đầu từ Pitch Black (2000) rồi được nối tiếp bởi The Chronicles of Riddick (2004). Nam nhân vật chính kiểu phi-anh hùng sẽ phải đấu tranh để sinh tồn – lần này là trên một hành tinh xa xôi. Bị bỏ mặc đến suýt chết bởi tổ chức Necromongers cuồng tín, anh phải đối mặt một lũ quái vật cùng hai toán thợ săn tiền thưởng – thêm vào đó là nữ chiến binh Dahl (Sackhoff thủ vai) – người luôn theo sau quả đầu gắn đôi kính mắt lồi của anh.


Katee Sackhoff trong vai nữ chiến binh Dahl


“Tôi đã dành hàng thập kỷ để chơi trò Dungeons & Dragons, vì thế tôi khá giàu trí tưởng tượng và tôi luôn chú ý tới thần thoại học,” Diesel cho biết. Tuy nhiên, khác với loạt phim Fast & Furious nổi tiếng mà anh cũng tham gia, “điều hay ho ở Riddick là việc đó là một loạt phim được sùng bái ngay từ bản chất.”

Đạo diễn kiêm biên kịch David Twohy đã là công sự của Diesel trong dự án Riddick từ thời Pitch Black, khi mà Diesel “chỉ là diễn viên tốt nhất còn trống lịch” và chưa trở thành một siêu sao cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ, Diesel kiêm luôn vị trí sản xuất Riddick và cũng nắm giữ một phần bản quyền sở hữu loạt phim chung với Twohy.

“Bạn có thể kết luận rằng chúng tôi đều là chủ mưu,” đạo diễn [Twohy] cho biết, “và chúng tôi đã lèo lái điều có phần giống tội phạm thế kỷ bằng cách đưa loạt phim này trở về đúng sức của nó.”

Loạt phim The Fast là con gà đẻ trứng vàng ở phòng vé cho Diesel, nhưng Riddick hiện tại chưa được ồn ào như vậy xét về mặt tiền bạc. Pitch Black thực hiện với kinh phí 23 triệu đôla và thu về 39,2 triệu đôla. Nhưng đến Chronicles, được tiếp tục bỏ ra 105 triệu đôla, lại chỉ thu về có 57 triệu đôla.


Đạo diễn kiêm biên kịch David Twohy (phải) trên trường quay


Twohy cho biết một bộ phim độc lập như Riddick đã được làm ở một mức ngân sách giảm đáng dữ dội là 35-40 triệu đôla. Và họ từng phải vật lộn chỉ để kiếm được đường ray cho máy quay: Bộ phim được dự tính quay vào cuối năm 2011, nhưng sau một vài tháng của giai đoạn tiền sản xuất ở Montreal, dự án bị dừng do một số giấy tờ pháp lý không được điền đúng. Điều đó đã dẫn đến việc Twohy và Diesel không thể gánh nổi chi phí.

“Chúng tôi ở đó, bị đuổi khỏi cơ sở của mình, không có phim trường và đang cố lấy lại máy tính xách tay lại từ chủ xưởng phim mà chúng tôi còn nợ tiền thuê tháng trước. Đó là cách tồi tệ để bắt đầu một bộ phim,” theo lời Twohy, người sau đó đã giải quyết ổn thỏa tất cả để bắt đầu sản xuất ngay mùa xuân năm sau.

Twohy cho biết, Riddick được thực hiện chủ yếu để xoa dịu những người hâm mộ không ngừng mong chờ phần tiếp theo sau Chronicles.

“Tôi nhận được những email nói đại ý rằng, ‘Các anh không thể để như thế được.’ Thậm chí có những email từ người hâm mộ đã làm sáng tỏ hướng đi tiếp theo cho tôi. Họ nói, ‘Nghe này, đâu cần hoành tráng cỡ 100 triệu đôla. Cứ làm gì đấy nhỏ hơn nếu đó là tất cả những gì anh có. Chúng tôi chỉ muốn Riddick trở lại chiến đấu, thực hiện những việc chỉ có Riddick mới dám làm.’



“Sau khi không ngừng nghe những điều như vậy trong khoảng năm năm, bạn bắt đầu tuân theo.”

Phản ứng từ người hâm mộ cũng tiếp thêm sức mạnh cho Diesel. Anh có khoảng hơn 46 triệu người dõi theo từng cập nhập trạng thái trên trang Facebook cá nhân, và nam diễn viên này tự mình tiếp nhận những phản hồi từ họ.

“Từng có người trên Facebook gửi lời nhắn rằng: ‘Này Vin, tôi sẽ chuyển cho anh 10 đôla ngay lập tức nếu nó giúp anh làm được bộ phim,’" anh nói. “Những tình cảm yêu mến thật lòng như vậy thực sự làm cho bạn muốn biến điều bất khả thi thành hiện thực.”

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.127 seconds.