logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
2 Pages12>
[Mỹ | 2013] Man of Steel | Người đàn ông thép
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Saturday, May 25, 2013 3:46:01 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Man of Steel | Người đàn ông thép



Tên phim gốc: Man of Steel
Tên phát hành ở Việt Nam: Người đàn ông thép
Đạo diễn: Zack Snyder
Kịch bản: David S. Goyer, Christopher Nolan, Jerry Siegel, Joe Shuster
Ngày phát hành: 14/6/2013 (Mỹ, Việt Nam)
Thể loại: Hành động - Giả tưởng – Phiêu lưu
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 143 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Warner Bros
- Legendary Pictures

Các diễn viên chính:
Henry Cavill ... Clark Kent / Siêu nhân
Amy Adams ... Lois Lane
Russell Crowe ... Jor-El

Nội dung chính:

Một cậu bé phát hiện ra mình có những sức mạnh phi thường và không phải là người Trái đất. Khi trở thành thanh niên, anh lên đường khám phá nguồn gốc và anh được đưa đến Trái đất để làm gì. Nhưng người hùng trong anh phải xuất hiện nếu anh muốn cứu thế giới thoát khỏi nạn diệt vong và trở thành biểu tượng hy vọng cho cả nhân loại.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 5/25/2013(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Saturday, May 25, 2013 4:29:00 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Henry Cavill sẽ là Siêu nhân mới


Theo trang web EW.com, nam diễn viên người Anh Henry Cavill được chọn vào vai người thép kế tiếp trong bộ phim làm lại mới nhất về Siêu nhân.

Nổi tiếng nhờ vai diễn Charles Brandon trong phim truyền hình The Tudors, nam diễn viên 27 tuổi Cavill sẽ đảm nhiệm vai diễn hình tượng trong bộ phim của đạo diễn Zach Snyder, dự kiến sẽ tung ra rạp vào tháng 12/2012.

Trong một phát biểu, Cavill thể hiện sự vui sướng khi được chọn vào vai Siêu nhân, trước đó do diễn viên quá cố Christopher Reeve thủ vai trong bốn phim điện ảnh những năm 70 và 80 và Brandon Routh đảm nhận trong bộ phim Superman Returns (2006) của Bryan Singer.


Nam diễn viên Henry Cavill sẽ vào vai Siêu nhân mới


“Trong đền thờ các siêu anh hùng, Siêu nhân là là nhân vật được tôn kính và biết đến nhiều nhất mọi thời đại, và tôi vinh dự được là một phần trong sự trở lại màn ảnh rộng của Siêu nhân,” Cavill nói.

Thông báo này đánh dấu lần thứ ba trong sáu năm qua một diễn viên người Anh đảm nhận vai điện ảnh của một anh hùng truyện tranh Mỹ: Welshman Christian Bale có được một phần của Người dơi năm 2005 và Brit Andrew Garfield được chọn làm Người nhện mới.

Cavill từng có cơ hội vào vai người thép trong bản làm lại năm 2006 nhưng đã bị thay thế bởi Routh sau khi Singer tiếp quản dự án từ đạo diễn McG, theo tờ Los Angeles Times.

Những người yêu thích phim hành động không biết Cavill sẽ quen thuộc hơn với nam diễn viên này sau khi bộ phim Immortals được phát hành trong tháng 11/2011, trong phim anh sẽ đóng vai Theseus thần thoại trong một dàn diễn viên bao gồm Mickey Rourke, John Hurt và Stephen Dorff.

Sau nhiều tháng suy xét, hai hãng Warner Bros. và Legendary Pictures thông báo rằng Henry Cavill sẽ vào vai Clark Kent/Siêu nhân trong bộ phim về Siêu nhân sắp tới do Zack Snyder đạo diễn. Charles Roven, Emma Thomas, Christopher Nolan và Deborah Snyder là những nhà sản xuất phim. Kịch bản do David S. Goyer viết dựa trên câu chuyện của Goyer và Nolan. Bộ phim về Siêu nhân chưa có tựa được lên kế hoạch phát hành vào tháng 12/2012. Sau đây là điều Snyder nói về Cavill:

“Trong đền thờ các siêu anh hùng, Siêu nhân là là nhân vật được tôn kính và biết đến nhiều nhất mọi thời đại, và tôi vinh dự được là một phần trong sự trở lại màn ảnh rộng của Siêu nhân. Tôi cùng với hãng Warner Bros., hãng Legendary và các nhà sản xuất muốn nói rằng chúng tôi rất hào hứng với việc chọn Henry. Anh ấy là lựa chọn hoàn hảo để mặc áo choàng và biểu tượng tấm khiên chữ S.”

Cavill có lẽ nổi tiếng với vai diễn trong phim The Tudors, nhưng điều này chắc chắn sẽ đẩy nam diễn viên 27 tuổi lên một sân khấu lớn. Siêu nhân là một nhân vật quá nổi tiếng, có lẽ tốt nhất là giao vai đó cho một người không nổi tiếng để giải phóng khán giả khỏi những định kiến.

Gần đây Cavill bận rộn với việc sản xuất phim The Cold Light of Day và tham gia đóng trong bộ phim sắp tới Immortals phát hành ngày 11/11.

Lữ Khách Offline
#3 Posted : Saturday, May 25, 2013 4:33:34 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Henry Cavill, Jennifer Lawrence trước áp lực vai diễn


Henry Cavill, Jennifer Lawrence tiết lộ những áp lực họ phải đối mặt khi được chọn vào vai chính trong SupermanHunger Games.

Ngôi sao Superman Henry Cavill nói về “áp lực” của vai diễn biểu tượng

Henry Cavill không biết rõ anh sắp phải chạm trán với điều gì. Diễn viên hòa nhã người Anh này, hồi tháng giêng được chọn vào vai siêu nhân trong tác phẩm khởi động lại loạt phim Superman của hãng Warner Bros., đã đến hội nghị WonderCon vào một ngày tháng 4 ở San Francisco, sắp sửa gặp gỡ những người hâm mộ quyết định thành công hay thất bại của bộ phim sắp tới. Liệu anh đã sẵn sàng đứng trước công chúng và tuyên bố lịch sử văn hóa đại chúng thuộc về mình?

“Hãy cứ hy vọng như thế,” anh cười bối rối và cho MTV News biết. “Tôi nên làm tốt công việc.”

Đương nhiên là anh đã có một thời gian dài để chuẩn bị. Cavill được giao vai Người đàn ông thép cách đây vài năm cho bộ phim chuyển thể đã lên kế hoạch của đạo diễn McG. Nhưng sau khi dự án đổ vỡ, Bryan Singer đã phân vai lại và cho ra đời bộ phim không gây được ấn tượng năm 2006, Superman Returns.


Henry Cavill


Với Cavill, thời gian đã cho anh một nhận thức mới về ý nghĩa của việc đóng vai người hùng tiêu biểu nhất hành tinh. “Như trước đây tôi từng rất mong muốn vai diễn này, một thời điểm cụ thể nào đó bạn sẽ cho rằng, 'Vâng, giờ đây tôi sẵn sàng cho hầu hết mọi thứ.' Khi đó, bạn tin rằng bạn đã sẵn sàng,” anh nói. “Nhưng ngay khi điều đó xảy ra, bạn nghĩ rằng có chút khó khăn. Tôi vui sướng vì điều đó xảy ra bây giờ chứ không phải lúc nào khác.”

“Luôn luôn có áp lực,” anh cho biết thêm. “Vấn đề là bạn có để cho điều đó ảnh hưởng đến bản thân hay không. Về cơ bản, nếu bạn nói, ‘Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi,’ và hoang mang thì sẽ là một tác động tiêu cực. Tôi chỉ làm công việc của mình và hy vọng mọi người thích.”

Cho đến bây giờ, hầu hết tất cả mọi người đều yêu thích. Khi Cavill nhìn xuống sàn hội nghị WonderCon anh không thể hiểu hết được rằng anh đã trở thành một diễn viên danh tiếng bằng khả năng của bản thân, anh nói rằng nếu bước đi giữa những người hâm mộ, có lẽ sẽ chẳng có điều gì xảy ra vào thời điểm này. Xét đến những phản hồi mà một anh chàng trong trang phục Người rừng có thể nhận được, chúng ta có một cảm giác là Cavill sẽ gây nên sự náo động trong tương lai gần. Việc anh vẫn chưa đạt được điều đó chính là thứ khiến anh chàng này thực sự đáng yêu.

Khi nhận được cuộc gọi báo tin anh đã giành được vai diễn, Cavill cho chúng tôi biết, là một khoảnh khắc “hoàn toàn phi thực tế”. “Tôi nhận được cuộc gọi, sau đó chạy quanh nhà hét ầm trong 20 phút rồi ngồi xuống và nghĩ, ‘Chà, mình là siêu nhân, thật điên rồ,’” anh tiếp tục. “Tôi đã mất một thời gian dài để quen dần với ý nghĩ này. Tôi vẫn chưa quen được. Tôi nghĩ rằng cho đến khi tôi thực sự khoác tấm áo choàng lên người và ở trên phim trường, tôi sẽ hiểu cặn kẽ.”

Jennifer Lawrence nói về những phản ứng đối với Hunger Games

Khi biết tin Jennifer Lawrence đã chớp lấy vai chính được nhiều người mong muốn trong Hunger Games, một vài người hâm mộ loạt truyện đã nghĩ rằng nữ diễn viên được đề cử giải Oscar này có lẽ không phải là sự lựa chọn đúng đắn để vào vai Katniss Everdeen.

Không ai ý thức được sự không chắc chắn hơn bản thân Lawrence. “Điều thú vị về nhân vật Katniss là mỗi người hâm mộ đều có một tình cảm dành riêng cho cô, và họ hiểu cô theo cách riêng của mỗi người,” cô nói với tạp chí Teen Vogue. “Tôi cũng là một người cực kỳ hâm mộ, vì thế tôi rõ điều này.”


Jennifer Lawrence


Việc lựa chọn Josh Hutcherson và Liam Hemsworth vào vai hai người yêu của cô vấp phải sự nghi ngờ tương tự từ phía những người hâm mộ Hunger Games. Nhưng đạo diễn bộ phim, Gary Ross, ủng hộ sự lựa chọn Lawrence cho vai diễn nữ nhân vật chính của bộ phim. Đó là “quyết định dễ dàng nhất mà tôi từng thực hiện trong đời,” ông nói trong bài báo. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm được người lý tưởng như thế này cho vai diễn.”

Phim dựa trên bộ tiểu thuyết được yêu thích của Suzanne Collins, và cộng đồng người yêu thích cuốn sách cũng nồng nhiệt không kém những người ủng hộ Twilight. Điểm mấu chốt đối với Lawrence là việc cô cảm thấy may mắn khi loại được nhiều đối thủ để giành lấy vai diễn.

“Cô ấy mạnh mẽ, dũng cảm và dẻo dai một cách khó tin – dù vậy cô cũng có sự dịu dàng và phức tạp,” Lawrence nói về nhân vật. “Tôi thấy ngượng khi nghe nói Suzanne và Gary cảm thấy tôi có những đặc điểm đó.”

Bộ phim là một cái nhìn tăm tối về một xã hội diệt vong nơi những người trẻ tuổi bị ép chiến đấu cho đến chết. Lawrence, từng tham gia vào những bộ phim u ám như Winter’s Bone, nói đùa, “Tôi muốn mọi người nói, ‘Tâm trạng tôi thực sự tồi tệ, hãy đi xem một bộ phim của Jennifer Lawrence.’”

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: MTV
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Saturday, May 25, 2013 4:38:50 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Hình ảnh đầu tiên của Siêu nhân Henry Cavill trong Man of Steel



Hình ảnh đầu tiên từ bộ phim tái kích hoạt nhân vật Siêu nhân của Zack Snyder, Man of Steel, tiết lộ tạo hình của Henry Cavill trong vai Siêu nhân, và trang phục Siêu nhân mới của anh.

Bức ảnh nằm trong bộ ảnh Cavill với mái tóc “Man of Steel” và tả lại cảm giác khi mặc đồ Siêu nhân.

Liệu khán giả có thích thú với phiên bản Superman này không? Họ sẽ soi mói từng chi tiết bộ trang phục, vẻ ngoài của diễn viên, và giọng điệu chung phim của Snyder, dựa trên một bức ảnh này?

Phim của Snyder sẽ khám phá những ngày đầu của Clark Kent và quá trình biến chuyển anh thành siêu người hùng vĩ đại nhất của thế giới. Trong lúc kịch bản và cốt truyện của David S. Goyer và Chris Nolan được giữ bí mật, tin đồn hướng đến một vài cốt truyện Superman phổ biến (Secret Orgiin, Superman: Birthright) đã có ảnh hưởng trực tiếp đến phần phim tái kích hoạt này.

Về dàn diễn viên của phim: Thông cáo báo chí của Warner Bros. xác nhận nhiều diễn viên chúng ta đã biết:

Bộ phim có diễn xuất của diễn viên ba lần được đề cử Oscar Amy Adams (The Fighter) trong vai nhà báo Daily Planet Lois Lane, ứng viên Oscar Laurence Fishburne (What’s Love Got to Do with It) trong vai tổng biên tập Perry White. Vào vai ba mẹ nuôi của Clark Kent, Martha và Jonathan Kent, là ứng viên Oscar Diane Lane (Unfaithful) và người đoạt giải Oscar Kevin Costner (Dances with Wolves).

Sẵn sàng chống lại siêu nhân là hai gã người Krypton khác, tướng Zod hung ác, do ứng viên Oscar Michael Shannon đóng (Revolutionary Road), và Faora, cộng sự thâm độc của Zod, do Antje Traue đóng. Cũng là người Krypton là Lara Lor-Van, mẹ của Siêu nhân, do Julia Ormond đóng, và cha của Siêu nhân, Jor-El, do người đoạt giải Oscar Russell Crowe thể hiện (Gladiator).

Bổ sung cho dàn diễn viên là Harry Lennix trong vai Tướng Mỹ Swanwick, và Christopher Meloni trong vai Đại tá Hardy.

Kịch bản do David S. Goyer viết từ câu chuyện của Goyer và Nolan, dựa trên những nhân vật trong Superman do Jerry Siegel và Joe Shuster tạo ra và DC Comics phát hành.

Và đối với bức hình bên dưới đây tiết lộ bộ trang phục Siêu nhân sẽ được dùng trong phim của Snyder, và Henry Cavill trông như thế nào với vai diễn, và cố gắng thể hiện thể chất của thế giới Siêu nhân.



Những người hâm mộ lâu nay đang xem xét mọi thứ từ vẻ ngoài của bộ trang phục ("Nhìn giống như mua từ cửa hàng Nike!") cho đến độ dài của áo choàng, mái tóc, nét biểu cảm trên khuôn mặt của Cavill (quá cau có, không đủ...cái gì? Nụ cười ư?).

Từ góc nhìn của chúng tôi, bộ đồ nhìn khá đẹp. Mang tính biểu trưng, hiện đại, tạo cảm hứng cho phiên bản sắp xuất hiện của Siêu nhân. Bức ảnh cũng thể hiện tốt thực tế Siêu nhân là một nhân vật siêu khỏe, một trong những khía cạnh của nhan vật mà Snyder nói ông muốn tập trung vào. Đây có thể là tin tốt đối với những ai ước muốn một phim về Siêu nhân bay cao, nghiền nát sắt thép, đạp đổ tòa nhà mang đầy tính sử thi. Bạn muốn phim hành động, bức hình này (nếu nó gợi ý cho những điều sắp đến) là Siêu nhân đang hành động.

Đối với kiểu tóc - chúng tôi không phải là nhà tạo mẫu tóc, nhưng có lý khi Siêu nhân có một mái tóc hoàn toàn khác biệt, từ đó phân biệt phần siêu người hùng với một cái tôi khác lịch lãm của diễn viên. Sự thật là việc Clark và Siêu nhân đều có kiểu tóc giống nhau trong truyện chưa bao giờ có ý nghĩa: cặp mắt kính không thể tách biệt hai người tốt được.

Hãy nhìn Henry Cavill trong vai Clark Kent/Siêu nhân:



Các bạn cảm thấy như thế nào về vẻ ngoài của Cavill trong vai Clark Kent/Siêu nhân?

Superman: Man of Steel sẽ ra rạp vào ngày 14/6/2013.


Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Saturday, May 25, 2013 4:43:31 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
ImmortalsMan of Steel: Henry Cavill vào bệ phóng



Trong Immortals, bộ phim đậm phong cách thần thoại Hy Lạp sẽ ra rạp cuối tuần này với tên gọi Chiến binh bất tử, Henry Cavill vào vai Theseus dũng cảm, mà theo lời các vị thần và những nhà tiên tri cuộc đời anh gắn liền với một định mệnh. Cavill có thể hiểu được, trên phương diện nào đó, bởi mới hơn mười năm trước, khi còn là một học sinh nội trú ở Buckinghamshire, nước Anh, Cavill đã bắt tay với số phận.

Khuôn viên trường Stowe được sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim bắt cóc ly kỳ Proof of Life, và giữa những cảnh quay, ngôi sao Russell Crowe thường thư giãn bằng cách sút bóng bầu dục qua những cột gôn trong khi đám nam sinh quây tụ ở một khoảng cách an toàn và ngắm nhìn với cặp mắt mở to như bị thôi miên và phần nào e sợ. Cavill cũng nằm trong số đó, anh cho rằng cứ như vậy trông rất ngớ ngẩn, Cavill quyết định lại gần ngôi sao và tự giới thiệu làm quen.

"Tôi bắt tay anh ấy và nói, 'Xin chào, anh Crowe. Tên em là Henry, em đang cân nhắc chuyện trở thành một diễn viên. Nó thế nào nhỉ?' Và chúng tôi trò chuyện một lát," nam diễn viên 28 tuổi hồi tưởng. "Vài ngày sau tôi nhận được một tấm hình của anh ấy trong phim Gladiator, có chữ ký và dòng chữ, 'Henry thân mến, hành trình ngàn dặm luôn khởi đầu bằng một bước đi.' Các bạn có thể tưởng tượng tôi đã cảm thấy thế nào khi hành trình ngàn dặm đầu tiên cán đích và tôi đang làm việc chung với Russell Crowe..."


Henry Cavill mặc chiếc áo khoác đỏ biểu tượng của Siêu nhân trong Man of Steel (đạo diễn Zack Snyder), dự kiến ra mắt năm 2013. [Ảnh: Warner Bros.]


Thật vậy, Cavill và Crowe đã ở Vancouver cùng thực hiện bộ phim Man of Steel của đạo diễn Zack Snyder, trong đó Cavill vào vai Siêu nhân và Crowe, vai Jor-El, người cha ngoài hành tinh bị giáng tội của người hùng, vai diễn mà Marlon Brando đã ghi dấu ấn năm 1978 - năm năm trước khi Cavill ra đời. Trách nhiệm đè lên vai chàng Siêu nhân nặng nề hơn bạn tưởng: áp lực to lớn làm sao để xứng với bề dày lịch sử của người hùng và tạo ra một loạt phim giữ cho Warner Bros. bay cao, khi mà phép màu nhiệm phòng vé của Harry Potter đã tắt và loạt phim Người dơi của Christopher Nolan đang đi vào hồi kết với phần cuối sẽ ra mắt vào năm tới The Dark Knight Rises.

Trong chuyến đi tới Los Angeles để quảng bá cho Immortals, Cavill được hỏi không biết bao nhiêu lần về bộ phim nói trên, nhưng đa phần anh khéo léo bẻ lái câu chuyện ra xa khỏi Metropolis và trở về Hy Lạp cổ đại. Immortals là sản phẩm của Relativity Media cùng những nhà sản xuất phim 300, Mark Canton và Gianni Nunnari, và những cảnh chiến đấu gây sốt trong phim sẽ khiến nhiều khán giả nhớ tới bộ phim ra rạp năm 2006 của đạo diễn Zack Snyder, hiện vẫn đang nắm giữ kỷ lục là một trong những phim xếp loại R có doanh thu phòng vé tuần mở màn lớn nhất. Tổng doanh thu toàn cầu của 300 là 456 triệu đôla.

Immortals, cũng được dán nhãn R, là câu chuyện về Theseus, con trai của thần Zeus nhưng anh không hề nhận biết được sức mạnh kế thừa của mình. Chứng kiến mẹ mình chết dưới tay tên vua cuồng bạo Hyperion (Mickey Rourke), Theseus quyết định anh phải chiến đấu bất kể vì chính nghĩa hay do nỗi tuyệt vọng thúc đẩy. Phim còn có sự góp mặt của các ngôi sao Freida Pinto, Luke Evans, Stephen Dorff, John Hurt và Kellan Lutz, do Tarsem Singh đạo diễn - ông hiện cũng đang chỉ đạo một phim khác của Relativity về nàng Bạch Tuyết mang tên Mirror, Mirror và đã chứng tỏ mình là một tay sáng tạo lão luyện của thể loại giả tưởng với The CellThe Fall.


Freida Pinto và Henry Cavill trong Immortals. [Ảnh: Relativity Media]


Cavill cho biết với nền tảng sân khấu và tình yêu dành cho thần thoại anh chẳng gặp phải khó khăn gì, quả là vậy, khi xỏ chân vào đôi xăng-đan cổ xưa. Anh cũng có kinh nghiệm đáng kể với phim giả tưởng xa xưa, nhờ tham gia hai phim của Kevin Reynolds, Tristan & Isolde (2006) và The Count of Monte Cristo (2002), cùng bốn mùa The Tudors - đã lên sóng truyền hình Mỹ qua kênh Showtime.

"Tôi đã luôn hâm mộ thể loại này, hình tượng và kỳ ảo, vì vậy không quá khó khăn để dẫn đầu khi chạm đích," Cavill cho biết. "Chúng tôi rất tập trung vào việc làm cho những thứ cổ xưa trông thật sự cổ xưa. Chẳng có chút khác biệt nào cả, thật vậy. Thời xa xưa ấy, chúng ta có thể nói một thứ ngôn ngữ khác và mặc những bộ trang phục khác lạ, nhưng con người cũng vậy mà thôi. Có sự ức hiếp, tình yêu, tiếng cười, sự trêu chọc, có niềm vui, trò chơi, gia đình, tình dục, bạo lực và sự phản bội. Những yếu tố này vẫn là một phần trong đời sống chúng ta, và chúng tạo nên những câu chuyện hay."

Immortals, dưới ngòi bút của hai nhà biên kịch Charley và Vlas Parlapanides, câu chuyện tập trung vào cây cung thất lạc của Epirus và tham vọng giành được thứ vũ khí màu nhiệm này của vua Hyperion nhằm hạ bệ thần Zeus. Cavill đã tập luyện trong sáu tháng để chuẩn bị cho những cảnh quanh Immortals ở Montreal, nơi những chú ngựa, diễn viên quần chúng, làng mạc và những pháo đài được sử dụng để gia tăng tính chân thực cho phim - đạo diễn Singh cương quyết không lạm dụng phông xanh hay làm phim hời hợt bằng hiệu quả máy tính để tái hiện trái đất cổ xưa và lãnh địa của các vị thần như trong trò chơi điện tử.


Henry Cavill vào vai Theseus trong Immortals. [Ảnh: Relativity Media]


Ông cũng tránh đi vào lối mòn mô tả các vị thần như những con hùm râu xám. "Tôi muốn các vị thần phải trẻ trung và đầy sức mạnh. Nếu bạn có thể hiện diện ở bất kỳ tuổi tác nào, nếu bạn bất tử, sao lại không trẻ trung, đẹp đẽ và khỏe mạnh? Tôi biết làm vậy sẽ có những lời phàn nàn, nhưng hãy nhìn những bức tranh thời Phục hưng đi, những thân thể trai tráng dưới gương mặt già nua. Nếu bạn có thể có vẻ ngoài của bất kỳ ai, bạn có muốn mình như Luke (Evans) và Henry (Cavill)?"

Cavill sinh ra trên hòn đảo nhỏ Jersey ngoài khơi Normandy, Pháp, một vùng đất hình cánh cung lởm chởm chưa đầy 50 dặm vuông. Năm 13 tuổi, Henry Cavill, cậu bé thứ tư trong năm anh em, hăm hở rời khỏi những cánh cung đá và nhập học trường Stowe, nơi đã định hình cá tính và tôi rèn anh bằng những nghiệt ngã của nghề diễn xuất.

Cavill là anh chàng kín tiếng, thậm chí trên phim trường Immortals, nơi mọi người phải quen với đời sống quần tụ như một đòi hỏi trong quá trình làm phim hành động chiến đấu ác liệt kiểu này, anh vẫn khá tách biệt - theo lời Dorff, người vào vai Stavros, đồng đội mật thiết của Theseus. "Phải nói rằng tôi vẫn không hiểu anh ấy lắm, và thật là lạ," Dorff cho biết. "Tôi thường hiểu mọi người hơn sau khi làm việc chung với họ. Cavill rất trầm lặng và hướng nội. Anh ấy rất dễ thương, nhưng tôi thân quen hầu hết mọi người trừ anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy thành công với vai Siêu nhân. Đó là một phim khó nhai. Bryan Singer đã cố gắng và không mấy thành công, anh ấy là một đạo diễn rất cừ."


Henry Cavill, trái, và Stephen Dorff trong một cảnh phim Immortals. [Ảnh: Relativity Media]


Superman Returns (2006) của Singer có thể đã được đánh giá cao hơn là được yêu thích, và tổng doanh thu phòng vé toàn cầu 391 triệu đôla được coi là một sự thất vọng khi kinh phí sản xuất lên tới 270 triệu đôla và còn nhiều, nhiều triệu đôla cho việc quảng bá. Cavill từng được chọn vào vai Siêu nhân trong phim này, nhưng khi Singer thay thế McG, vai diễn này lọt vào tay Brandon Routh.

Cuối cùng thì giờ đây Cavill cũng nắm bắt được cơ hội bay cao, theo lời phóng viên kiểu cách Clark Kent, và làm việc trong môi trường mới với Amy Adams vai Lois Lane và Laurence Fishburne vai Perry White. Cavill cho biết quá trình quay phim "thật là nhừ tử nhưng vui đến khó tin," và còn những điều lạ lùng sắp đến là gương mặt anh sẽ xuất hiện trên những chiếc ly nước ngọt, thân xe bus và những mô hình chiến đấu.

"Tôi đã gặp người làm những mô hình này, thật là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng tôi hoàn toàn choáng ngợp với tất cả những điều này," Cavill chia sẻ. "Tôi đã bắt tay anh chàng đang những món đồ chơi có hình tôi. Tôi không thấy có gì xấu hổ khi mình thật sự phấn khích về điều đó. Thật kỳ lạ, và miễn là bạn đừng có chỉ nghĩ về mỗi điều này thì tuyệt đấy chứ. Bạn biết đấy, tôi chẳng muốn chuyện này kết thúc đâu."

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Saturday, May 25, 2013 4:48:07 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
The Amazing Spider-ManMan of Steel thay đổi so với truyện gốc




Ngoài việc lợi dụng sự ưa chuộng chưa từng có mà các phim siêu anh hùng hiện đang có được, không còn nghi ngờ gì loạt phim khởi động lại sắp tới The Amazing Spider-ManMan of Steel cố gắng truyền sức sống mới vào những huyền thoại quen thuộc bằng cách tiếp cận câu chuyện người hùng nguyên bản từ những khía cạnh táo bạo, mới mẻ.

Tuy nhiên, tiết lộ về cốt truyện gầy đây của cả hai phim bắt đầu làm dấy lên câu hỏi: thay đổi bao nhiêu so với bản truyện gốc thì được xem là quá nhiều?

Tất nhiên là bắt đầu từ đây, tác giả bài viết sẽ tiết lộ đôi chút thông tin về The Amazing Spider-ManMan of Steel - vì thế, nếu bạn không muốn biết chút gì về bộ phim., tốt nhất là đừng đọc tiếp.

The Amazing Spider-Man



Đối với người hâm mộ bộ ba phim Người Nhện của Sam Raini, quyết định gạt bỏ toàn bộ loạt phim và bắt đầu lại từ đầu có vẻ như thiếu suy nghĩ, ít nhất là thế. Mặt khác, nhiều người yêu thích truyện tranh có vẻ muốn một Người Nhện kín đáo hơn, cứng cỏi hơn và có vẻ bí ẩn hơn Người Nhện trong loạt phim chuyển thể của Raimi. Ít ra ở khía cạnh đó, The Amazing Spider-Man dường như chắc chắn mang lại được, nếu các đoạn trailer biểu thị điều này.

Điều chưa chắc chắn là các nhà làm phim có ý đồ khi họ nói bộ phim kể câu chuyện chưa bao giờ kể về Peter Parker/Người Nhện. Những thông tin trước đây ngụ ý các chiêu bài tiếp thị nhắc tới việc tìm kiếm thông tin người cha đã mất tích từ lâu của Peter (điều mà loạt phim của Raimi chưa bao giờ lưu tâm đến), và đoạn giới thiệu dường như ủng hộ quan điểm này.

Tuy nhiên, theo Badass Digest, The Amazing Spider-Man cũng thay đổi câu chuyện nguyên bản quen thuộc từ lâu về người anh hùng. Có vẻ lần này Peter không phải có sức mạnh siêu nhiên do bị nhện phóng xạ cắn mà là vì loại đột biến tiềm tàng mà cha anh tạo ra - và nhện cắn chỉ đơn thuần là kích hoạt đột biến ấy. Chi tiết này có khả năng thay đổi toàn bộ tính năng câu chuyện và nhân vật Người Nhện. Thay vì là một học sinh trung học rụt rè thì Người Nhện phải đấu tranh để thích ứng với trách nhiệm mà số phận đã đưa đến, giờ đây anh là "người được chọn" hay một kẻ mang gen siêu chiến binh? Vì đó chính là cách câu chuyện bắt đầu.

Man of Steel



Vấn đề "số phận" cũng xuất hiện trong bộ phim tái hiện lại hình ảnh Siêu Nhân sắp ra mắt do Zack Snyder đạo diễn, David S. Goyer/ Christopher Nolan viết kịch bản Man of Steel. Think McFly Think cho biết thời gian này, Kal-El không phải là người hành tinh Krypton tị nạn mà là hoàng tử chính thức, bằng cách nào đó được định trước là sẽ cứu Trái Đất khỏi sự hủy diệt. Điều này không hẳn quan trọng bằng việc thay đổi toàn bộ huyền thoại như Người Nhện đã đề cập đến ở trên, nhưng có lẽ thêm vào chút bí ẩn tạo cảm giác không phù hợp với bộ phim khoa học giả tưởng chuyển thể từ truyện tranh. Một lần nữa, Siêu Nhân chưa bao giờ là một siêu anh hùng phức tạp hoặc hấp dẫn nhất, như bộ phim không gây được ấn tượng của Brian Singer Superman Returns đã cho thấy quá rõ, vì thế có thể chút mới lạ thêm vào câu chuyện làm nền có thể thực sự mang đến chiều sâu cần thiết. Có tin những sai lệch so với huyền thoại nguyên bản đã được chấp nhận về Siêu nhân được trích từ kịch bản trước đây của J.J. Abram, Superman: Flyby, rõ ràng có nhiều tình tiết mới mẻ hơn nhiều.

Thành công của The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) và sự trông đợi nồng nhiệt dành cho The Dark Knight Rises, không còn nghi ngờ gì nữa, đã làm giảm đi sự quan tâm đến The Amazing Spider-Man, nhưng ai nói rằng ứng viên ít được biết đến này sẽ không thành công? Tất cả những người đó chỉ căn cứ vào các đoạn trailer và phỏng đoán mù quáng. Dự đoán về Man of Steel thậm chí còn vô ích hơn, khi bộ phim không lên kế hoạch phát hành cho đến mùa hè năm 2013. Hơn nữa, dự án có một tài sản nặng ký, ấy là Nolan. Hy vọng ông có thể biến đổi và thắp lên nguồn sinh khí mới cho đứa con cuối cùng của Krypton như đã làm với Batman.

The Amazing Spider-Man ra rạp vào ngày 3/7/2012. Man of Steel dự kiến phát hành ở Mỹ ngày 14/6/2013.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Thursday, June 13, 2013 8:15:10 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Man of Steel với đạo diễn Zack Snyder: Một Siêu Nhân lạ mà quen



Trong buồng biên tập phim tối lờ mờ ở hãng Warner Brothers, sự tối tăm giữ được tối đa bí mật và các bức tường trang trí những bảng hiệu và poster Star Wars, Indiana JonesGame of Thrones, Zack Snyder nói về triết lý của anh đối với nhân vật có tính vật tổ được cho là gia tăng qua từng loạt truyện kỳ ảo suốt 75 năm qua: Siêu Nhân.

Bao lâu nay, Snyder, đạo diễn Man of Steel nói, một phim Siêu Nhân mới mà Warner Brothers sẽ phát hành vào ngày 14/6, sự diễn dịch hiện đại về siêu anh hùng của DC Comics này đã phải tạ lỗi vì sự lỗi thời của nguyên bản; người ta tìm cách che giấu anh trong những cái bẫy đương đại thay vì bám lấy một huyền thoại cốt lõi mà, anh nói, đạn không xuyên thủng là chính bản thân nhân vật.


Đạo diễn Zack Snyder


“Khi người ta tìm cách chưng diện cho anh ấy,” Snyder nói, “cho anh mặc jean và áo thun hoặc áo khoác da có chữ S trên đó, tôi bảo: ‘Cái gì? Thôi được rồi đấy, các cậu. Đây là Siêu Nhân. Tất cả các cậu nên cúi chào anh ấy.'”

Anh nói, điều mà bộ phim của anh cố gắng làm được đó là “kính trọng chữ S”.

Ở điểm này, Deborah Snyder, vợ của đạo diễn Snyder và là đối tác sản xuất, đã phải sửa cho anh một chi tiết nền tảng mà người ta đã cập nhật cho Man of Steel. “Đây không phải chữ S,” cô cười nói. “Đây là biểu tượng của hy vọng.”

Hy vọng là một phẩm chất mà Snyder, đạo diễn của những bản chuyển thể truyện tranh như Watchmen 300, cùng các đồng nghiệp của anh lâu nay kiên trì giữ vững cho đến khi họ hoàn thành công việc với Man of Steel, một tay mơ mới vào trận trong cuộc đua mùa phim hè đông đúc trang bị vũ khí tận răng cách đây hơn hai năm và độ chừng 175 triệu USD để làm phim.

Đúng vậy, Man of Steel là nỗ lực mới nhất để làm trẻ lại loạt phim mang tính văn hóa đại chúng có tuổi đời đã hàng thập kỷ, và trong lúc làm điều đó, đã hồi sinh cả một gia tài của Warner Brothers khi hãng này đang tìm kiếm những phim bom tấn mới, cùng sự nghiệp của Snyder sau những bom xịt gần đây. Nhưng phim được xây dựng trên nền của một nhân vật, vì thường xuyên các biên kịch và nhà làm phim cố gắng tái tạo anh, đã chứng tỏ là không hề hấn gì trước những nỗ lực biến anh trở nên có tính đương thời hơn. Xem ra khán giả muốn anh được tiếp đất, đồng thời họ cũng muốn tin là anh bay được.


Đạo diễn Zack Snyder (trái) và nữ diễn viên Amy Adams trên trường quay Man of Steel


Lạ lùng thay Siêu Nhân, nhân vật dẫn đường vào một kỷ nguyên truyện tranh siêu anh hùng, sẽ chật vật ở các rạp chiếu trong một thời buổi mà mọi hãng phim cỏ vẻ đều có một nhân vật mặc áo choàng, đeo mặt nạ với hai tai dơi nhọn hoắt hoặc là một bộ giáp sắt công nghệ cao. Những phẩm chất từng làm cho Siêu Nhân phi thời gian không nhất thiết khiến anh có tính đương thời trong giai đoạn cụ thể này, bảng phân vai của thời này gồm những nhân vật chính diện bạo lực và mỉa mai, nhưng nghịch lý đó lại chính là điều khiến Snyder hăng hái muốn dấn thân vào Man of Steel.

“Anh ấy là một mâu thuẫn bí ẩn độc đáo,” Snyder nói, ở tuổi 47 anh vẫn trẻ con và lôi thôi. “Anh hết sức quen thuộc với nền văn minh Mỹ và người ngoài hành tinh, ngoại lai, xứ Bizzaro, nhưng đan xen một cách tuyệt đẹp.”

Anh nói thêm: “Tất cả chúng ta, đều có mâu thuẫn tương tự như thế một cách kỳ cục — không ai đơn giản.”

Ngôi sao Henry Cavill của The Tudors trong vai Kal-El, một người sống sót của hành tinh Krypton bị tàn phá trên trái đất trở thành Siêu nhân vô địch nhưng ẩn mình trong lốt con người bình thường Clark Kent.

Man of Steel giữ lại những yếu tố truyền thống, như sự căng thẳng giữa cha ruột của anh trên hành tinh Krypton, Jor-El (Russell Crowe), với cha nuôi trên trái đất, Jonathan Kent (Kevin Costner), và sức hấp dẫn của anh đối với cô phóng viên tờ Daily Planet Lois Lane (Amy Adams) lúc nào cũng gặp nguy hiểm.


Siêu Nhân (Henry Cavill, đứng sau) và Lois Lane (Amy Adams)


Phim cũng nhấn mạnh vào thế giới của hành tinh Krypton trước khi nó bị hủy diệt — một hành tinh trống trải lạnh lẽo, thực dụng một cách tinh vi nếu nói về công nghệ dễ sợ — và sự phản bội của nhân vật phản diện Zod, người hành tinh Krypton (Michael Shannon) tìm ra Kal-El trên trái đất. Kết quả là một câu chuyện giả tưởng không biện giải bủa vây Siêu nhân, và mặc dù điều này có thể đập tan những kỳ vọng của khán giả về một chủ nghĩa hiện thực thuần khiết trong Man of Steel, Snyder nói rằng cách tiếp cận này đã được đưa vào ADN của nhân vật.

“Nếu bạn theo dõi anh một cách logic và cố gắng hiểu anh,” Snyder nói, “bạn sẽ kết thúc bằng một giải pháp khoa học giả tưởng.”

Đây cũng là kết thúc tương tự mà Christopher Nolan đã đạt được, các phim Dark Knight đình đám của anh đã hiện đại hóa Người Dơi vì chứng hoang tưởng hậu 11/9, và biên kịch David S. Goyer lúc đầu hình thành ý niệm cho Man of Steel trong khi đang khó xử với The Dark Knight Rises.

Dù Goyer rất ngưỡng mộ cái duyên kiểu Norman Rockwell của phim Superman năm 1978, do Richard Donner đạo diễn và Christopher Reeve đóng chính, ông không hề cảm thấy liên hệ gì nhiều với người hùng của phim này.

“Tôi từng tưởng tượng mình là Người Dơi,” Goyer nói, “chứ không phải Siêu Nhân.”


Biên kịch David S. Goyer


Suy nghĩ của ông đã thay đổi khi ông xem Siêu Nhân trong hiện thân đầu tiên, do Jerry Siegel và Joe Shuster viết và vẽ minh họa vào những năm cuối thập niên 1930. Đây là một nhân vật có một huyền thoại căn cơ vẫn đang cuồn cuộn chảy — dù khả năng bay làm nên tên tuổi của anh còn chưa hình thành, và thay vì thế anh nhảy được rất xa — và khả năng biến đổi hình dạng lớn nhất của anh dường như chưa bao giờ được nắm bắt.

“Nếu anh thực sự là người ngoài hành tinh,” Goyer nói, “khi thế giới phát hiện anh tồn tại, thì tự thân chuyện này là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Điều đó sẽ thay đổi thế giới này mãi mãi.”

Trong lúc viết kịch bản cho Man of Steel, Goyer trở thành cha dượng, làm cha và mất đi cha ruột, những trải nghiệm cho ông biết cảm giác lo lắng mình-là-ai mà Siêu Nhân của ông cũng phải đấu tranh với nỗi lo lắng đó.

“Trong phim có một cảnh,” Goyer nói, “khi Clark còn trẻ nói với Jonathan Kent, ‘Tại sao tôi phải nghe lời ông? Ông đâu phải cha tôi.’ Chính xác đó là điều con trai riêng của vợ tôi nói với tôi.”

Nolan, một nhà sản xuất của Man of Steel, nói rằng anh nghĩ đến Snyder đạo diễn phim này vì phong cách làm phim của anh với 300 Watchmen, và “năng khiếu bẩm sinh trong việc xử lý siêu người hùng như những nhân vật có thật” của anh.


Nolan (trái) trên trường quay Man of Steel với Snyder


“Đó là cách tiếp cận mới mà Siêu Nhân đòi hỏi,” Nolan nói. “Anh ấy hiểu sức mạnh của hình tượng, nhưng anh còn hiểu cả những người đằng sau hình tượng đó.”

Đạo diễn Snyder đó phá bỏ hết mọi lề thói thông thường của lối kể chuyện của truyện tranh trong Watchmen, chuyển thể từ tiểu thuyết bằng tranh của Alan Moore và Dave Gibbons về những siêu người hùng trong một thế giới thực chán chường thất vọng, đã không ngăn cản Nolan giao việc cho anh.

“Mỉa mai nhưng là một sự mỉa mai hết sức có ích,” Nolan nói với một cái cười lặng lẽ. “Bạn đang làm việc với một nhà làm phim đã hạ bệ huyền thoại này và giờ đây phải xây dựng lại nó. Đó là một thách thức hấp dẫn đối với anh ta.”

Ấy vậy mà, khi Snyder tiếp cận Man of Steel, có chuyện khiến ông và bà Snyder phải nghĩ. “Cả hai chúng tôi đều thế này, ‘Anh không biết,'” anh kể lại. “Siêu Nhân có bảnh không? Có hay không? Chúng ta có muốn làm phim Siêu Nhân không?”

Giống như các đồng sự của anh trong Man of Steel, Snyder gặp nhiều khó khăn trong việc thấu hiểu nhân vật từ ngoài không gian và có sức mạnh toàn năng này, lại chắng được giúp ích gì bởi các nỗ lực tái tạo Siêu Nhân trong những năm gần đây.


Clark Kent (Henry Cavill, trái) trong một cảnh phim


Chỉ riêng thập kỷ vừa qua, đã tập trung vào rất nhiều bản tái kích hoạt loạt truyện tranh này, phim truyền hình Smallville và phim Superman Returns của Bryan Singer năm 2006, một sự tôn kính dành cho các phim của Donner mà chưa bao giờ hoàn toàn làm được như những phim Dark Knight đã làm được. Tuy Siêu Nhân vẫn là một nhân vật không ai muốn từ bỏ, vì lý do hoài niệm lẫn kinh tế, và vì, như Snyder nói: “Hình tượng truyện tranh này được 'test'. Trong tinh thần của chúng ta.”

Điều thu hút Snyder trong lần đầu tiên đọc kịch bản của Man of Steel (trong lúc Nolan và vợ Snyder và đối tác sản xuất, Emma Thomas, chờ anh ở lối chạy xe vào nhà) là một tầm nhìn về nhân vật vừa cổ điển vừa đương đại. Mặt khác, Snyder đề nghị Clark Kent hoàn toàn trần tục, không phải mọi khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của nhân vật này đều cần được miêu tả.

“Chúng tôi giả định rằng Clark không là trai tân — tôi giả định vậy,” anh nói. "Bạn không thấy chuyện ấy, nhưng đó là giả định.”

Nhưng là phiên bản mới nhất của một câu chuyện quen thuộc, về một chàng trai trẻ đấu tranh tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới này — “nỗi lo lắng tuổi mới lớn trên các hành tinh,” Snyder gọi như vậy — đây là câu chuyện Siêu Nhân chứa những yếu tố mà anh và vợ anh trước giờ chưa từng xem.

Bà Snyder nói, “Tìm thấy Siêu Nhân có râu trên một tàu tời, thì cũng như, đợi đã, đó không phải là Siêu Nhân mà chúng tôi từng biết.”


Russel Crowe trong vai Jor-El, cha ruột của Siêu Nhân


Đối với Snyder, còn có niềm vui trong việc chọn vai cho những diễn viên thượng thặng như Costner và Crowe, cũng như Cavill, người từng được thuê đóng Siêu Nhân trong một bộ phim năm 2004 đã bị hủy bỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Cavill miễn cưỡng nói về sự dây dưa trước đây của anh với Siêu Nhân. “Cả bộ phim đó tan tành,” anh nói, “rồi phim khác được làm, không liên quan đến tôi.”

Rốt cuộc lại đóng Man of Steel gần một thập kỷ sau đó, Cavill nói anh đã biết trân trọng một người hùng đã dành cả cuộc đời để nghe nói rằng anh đặc biệt, trong khi cũng thường xuyện được bảo phải che giấu điều làm cho anh độc đáo.

“Sự hoàn hảo không có nỗ lực là, tự thân, không hoàn hảo,” anh nói. “Đó chỉ là năng khiếu. Chỉ đúng vì bạn tồn tại thì đâu có hay. Làm điều đúng, qua nỗ lực khó nhọc và những quyết định đúng, là một tính cách hay hơn.”

Snyder nhận ra rằng Man of Steel không vừa khớp với những tác phẩm phim loại B của anh như Dawn of the Dead bản làm lại và 300, kể lại cuộc chiến của Thermopylae,* nhưng anh nói anh thấy có sự liên kết tổng thể.


Kenvin Kostner trong vai Jonathan Kent, cha nuôi của Siêu Nhân


“Tôi cảm thấy dường như các phim của tôi lúc nào cũng có tính lật đổ, kể cả khi người ta không cảm thấy thực sự chúng lật đổ như thế nào,” anh nói một cách tự tin. “Với tôi, điều có tính lật đổ về Siêu Nhân là phim này không có tính lật đổ.”

Bản thành tích tóm tắt đó còn bao gồm phim hành động năm 2011 Sucker Punch của Snyder, về một đội nữ bất thường, đã bị giới phê bình bêu rếu và bán được 89 triệu đôla tiền vé trên toàn thế giới trên một kinh phí 82 triệu. Nói về bộ phim đó, Snyder có vẻ dao động giữa việc chấp nhận rằng Sucker Punch là một thất bại với nỗi thất vọng rằng những ý tưởng rộng lớn hơn của bộ phim này, về việc khắc họa phụ nữ trong câu chuyện kỳ ảo, đã không được đông đảo công chúng đón nhận.

Có lẽ điều nản lòng lớn hơn cho Snyder là việc Sucker Punch — được làm phim từ kịch bản gốc anh viết cùng với Steve Shibuya, chứ không chuyển thể từ bất kỳ truyện tranh, video game hay thứ vớ vẩn nào khác — đã bị từ chối vào cái lúc mà người xem phim đang gào thét đòi ý tưởng nguyên bản, mặc dù họ vẫn cứ kéo nhau đi xem phim chuỗi (trong đó có, tiềm năng là, Man of Steel).

“Người ta phàn nàn nhưng đây là vấn đề cung cầu,” anh nói. “Ngành kinh doanh điện ảnh là ngành kinh doanh đầu tiên làm thay đổi cán cân này. Nếu đột nhiên mọi người nói, ‘Ồ, người ta muốn xem phim về thỏ,’ thì đó là tất cả những gì bạn sẽ được xem.”


Nhân vật phản diện Zod (Michael Shannon)


Khi được hỏi liệu anh có đối đầu với sức ép để làm Man of Steel phải hiệu quả ngay từ điểm xuất phát vì chuỗi phim này phải tiếp tục hay không, Snyder nói, “Bộ phim cần phải được ra mắt,” trước khi bất kỳ vấn đề lớn hơn nào có thể được xử lý. “Nếu bạn bắt đầu nghĩ, chẳng hạn, tôi cần tạo lập một phim chuỗi khổng lồ cho hãng phim vì đã hết các phim Harry Potter rồi thì không thể được đâu,” Snyder nói, bổ sung thêm rằng điều này sẽ dẫn tới sự tê liệt.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#8 Posted : Thursday, June 13, 2013 8:17:41 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Man of Steel: Vút, vút bay lên và sững sờ



Rất nhiều người hâm mộ Siêu Nhân đã hy vọng Man of Steel (phát hành ở Việt Nam với tựa Người đàn ông thép) sẽ làm những gì mà người hùng được yêu mến trong Batman Begins đã làm cho Dark Knight, khiến anh phức tạp hơn, mâu thuẫn hơn, và chịu giày vò hơn.

Phim này không làm thế.

Và ơn trời. Vì hai nhân vật này đâu có giống nhau.

Người Dơi bị tổn thương, và là con người. Một con người cô độc mang sẹo cảm xúc, anh khóc cho nỗi đau của bản thân bằng cách giáng lên đầu những kẻ khác (mặc dù, những kẻ xấu thậm chí còn bất thường tâm lý hơn anh). Người Dơi là câu chuyện về nỗi sợ, về bóng tối, về những ám ảnh cả đời.


Henry Cavill trong Man of Steel


Siêu Nhân thì hoàn hảo — và không phải là con người. Một "khách lạ đến từ hành tinh khác," anh cũng bị mất bố mẹ. Nhưng anh được những cha mẹ mới tìm thấy yêu thương và thấm nhuần những giá trị căn bản. Siêu Nhân là câu chuyện về danh dự, về lòng can đảm, về sự hy sinh quên mình.

Người Dơi là một cảnh báo. Siêu Nhân là niềm hy vọng.

Man of Steel — được đạo diễn bởi một Zack Snyder không xấu hổ nhận mình là 'fan' truyện tranh — làm được tất cả những điều đó. Phim đối xử với Siêu Nhân không chỉ bằng sự kính trọng của người theo chủ nghĩa thuần túy, mà còn bằng sự tôn thờ kiểu cổ điển, Thế hệ vàng. Không có nỗi lo nào ở đây, và có một chút mỉa mai. (Nếu bạn đang chờ đợi những trò cổ lổ sĩ — vậy thì đừng.)

Thay vào đó, phim bắt tay vào việc lý giải chúng ta yêu mến điều gì về nhân vật này.

Đúng vậy, phim mở đầu chậm rãi và bất định, nhắc lại xuất thân Krypton của Siêu Nhân. Ai là 'fan' cũng biết câu chuyện này rồi, và cũng chẳng bổ sung thêm gì nhiều; lẽ ra phim đã có thể mạo hiểm hơn, và hào hứng hơn, nếu bỏ qua Krypton — và thậm chí cả Smallville — để bắt đầu từ một Siêu Nhân trưởng thành.

Sau rất nhiều cảnh hồi tưởng, cuối cùng bộ phim cũng đến với sự lý giải đó, theo bên anh khi anh lang bạt khắp nơi, làm những công việc kỳ quặc và lén lút cứu người. (Siêu người hùng che giấu thân phận này là một góc độ rất tuyệt giống như một Wolverine vui vẻ hơn — và có thể có phim riêng.)

Nhưng rồi General Zod xuất hiện. Và đột nhiên đất bằng dậy sóng, và số phận của toàn thể trái đất lâm nguy.


Michael Shannon trong vai Zod


Zod do Michael Shannon thủ diễn, và mặc dù nam diễn viên này đã trở thành một tay rất đáng tin cậy để các đạo diễn giao phó những vai phản diện lập dị — một Zod điềm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn sẽ đáng sợ hơn — anh cho nhân vật này chiều sâu hơn loạt phim gốc. Zod của Shannon không phải là kẻ ác; anh ta là một con người phải làm bổn phận gớm ghiếc của mình.

Henry Cavill hơi nhạt trong vai Siêu Nhân — anh không có sự tự tin hài hước của Christopher Reeve — nhưng chắc chắn anh điển trai (và còn bảnh hơn trang phục của anh). Và Amy Adams tạo cho nhân vật Lois Lane một nét cảm động, gần như tình mẫu tử dành cho người đàn ông bí ẩn này. (Sẽ rất thú vị xem liệu hai người họ có thể nháng ngọn lửa tình thực sự hay không trong phần tiếp theo.)

Và sẽ có phần tiếp theo, đương nhiên, vì ngay sau sự bất định trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên — và được dẫn dắt lạc đề, rốt cuộc suýt trở thành vai hài bởi Russell Crowe trong vai Jor-El — Man of Steel hầu như tháo cũi sổ lồng. Và hãy ghi nhận thành tích này cho đạo diễn của bộ phim.

Snyder không phải lúc nào cũng đánh giá được tốt nhất nguyên liệu làm phim. Nhưng anh lúc nào cũng có một tình yêu đích thực dành cho tiểu thuyết đại chúng, và một phong cách bổ sung hoàn hảo — 300 đẫm máu, sự tương phản màu sắc ảm đạm của Watchmen, phim hành động gây sốc Sucker Punch.

Phong cách đó được phô diễn tối ưu trong rất nhiều cảnh hành động của phim này, từ màn cứu công nhân giàn khoan dầu của Siêu Nhân đến màn đối đầu chung cuộc giữa anh và Zod (tuy nhiên, như bao lần đều thế, việc sử dụng hình tượng 11/9 có vẻ là một nốt nhạc tồi). Và còn có những điều ngạc nhiên thầm lặng hơn nữa cơ, trong thời thơ ấu của Clark Kent, tia nhìn X quang của cậu đã biến các bạn cùng lớp thành những bộ xương cười nhăn nhở.


Một lần nữa Siêu Nhân lại cứu thế giới


Tác phẩm thân thiện với người hâm mộ của Snyder còn giúp triển khai một kịch bản có thể là hơi quá nghiêm túc. Mặc dù những nhà sáng tạo ra nhân vật Siêu Nhân gốc, Joe Shuster và Jerry Siegel, rõ ràng có ý ẩn dụ — tác giả ngờ rằng họ chủ ý biến anh thành hiện thân của Chúa.

Thế nhưng, biên kịch David S. Goyer và Christopher Nolan làm điều này một cách lộ liễu — thực sự là quá lộ liễu. Một điều phải lưu ý rằng Siêu Nhân được cha anh gửi đến đây trong niềm hy vọng cứu chuộc con người ương ngạnh; đây là một phim nữa biến Jor-El thành Thượng đế, và rồi cố hết sức để làm cho người ta nhận ra điều này.

Cho đến giờ có rất nhiều ý kiến về tuổi của Siêu Nhân (33), sự lạc hướng và nỗi ngờ vực của anh (với Crowe, liên tục hiện ra như một dạng Chúa thánh thần, cho lời khuyên và khích lệ). Có một lúc — Chúa thánh thần ơi! — người hùng chịu đựng giày vò của chúng ta còn bay lơ lửng giữa không trung, hai cánh tay giang ra như thể Chúa trên thập tự giá.

Nolan lúc nào cũng thích chèn vào những ẩn dụ giữa những thứ nhìn đã con mắt — chẳng hạn những cái gật đầu tán thành đối với Cách mạng Pháp và Phong trào Chiếm lấy phố Wall trong The Dark Knight Rise — nhưng anh từng tinh tế hơn thế này. Ẩn ý là một thứ nên được đan xen suốt câu chuyện, chứ không phải đổ xối xả như thể trút túi bắp rang vào lòng khán giả.


Ngoài ra, những yếu tố tương tự lúc nào cũng có dành cho bất cứ ai muốn tìm ra — hoặc muốn phớt lờ. Vì chung cuộc Siêu Nhân không là gì khác hơn, hay kém hơn, khát vọng của con người. Đây là chuyện ngước mặt nhìn lên các vì sao, và mộng mơ giữa ban ngày về việc vút bay, bay... và bay xa. Và lúc này đây chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết.

Lưu ý phân loại: Phim chứa yếu tố bạo lực.

Man of Steel (PG-13) Warner Bros (143 phút)
Đạo diễn: Zack Snyder. Các diễn viên chính: Henry Cavill, Michael Shannon, Russell Crowe, Amy Adams.

Đánh giá: ★ ★ ★

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Wednesday, June 19, 2013 7:55:51 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Warner Bros lên kế hoạch Man of Steel phần 2



Doanh thu ban đầu của Man of Steel đang tăng đều theo ngày, và theo sau đó là tin Warner Bros đã bắt đầu lên kế hoạch sản xuất phần phim tiếp theo của loạt phim về Siêu Nhân này.

Zack Snyder, David S. Goyer, và Christopher Nolan đều sẽ trở lại trong vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất.

Tính đến 13/6, doanh thu của Man of Steel đã thu về 21 triệu USD, cao hơn doanh thu cùng thời gian chiếu của cả Iron Man 3 (15,6 triệu USD) và The Avengers (18,5 triệu USD), nhưng thấp hơn The Dark Knight Rises (30,6 triệu USD).

Tất nhiên, doanh thu tuần đầu không nhất thiết dự đoán được hết tổng doanh thu phòng vé của một bộ phim. Tổng doanh thu toàn cầu của The Avengers cuối cùng cao hơn The Dark Knight Rises tới 427 triệu USD, dù doanh thu tuần đầu của The Dark Knight Rises lên tới một con số khổng lồ.

Man of Steel hiện đang lênh đênh ở cái ngưỡng dung hòa giữa doanh thu cao và điểm “Fresh” trên Rotten Tomatoes (hiện tại phim đang có điểm 55% từ các nhà phê bình cao cấp và 58% tính chung tất cả các bài bình luận).

Đánh giá kia thấp hơn nhiều so với phim gần đây nhất về siêu nhân, Superman Returns (2006), được đánh giá cao hơn với điểm 75%.


Lữ Khách Offline
#10 Posted : Wednesday, June 19, 2013 8:03:30 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
8 lý do đằng sau chiến thắng cỡ siêu đại của Man of Steel



Man of Steel (phát hành ở Việt Nam với tựa Người đàn ông thép) có lẽ đã đặt ra kỷ lục mới của tháng 6 với con số 113,1 triệu đôla phim kiếm được từ thứ sáu đến chủ nhật (tính từ thứ năm là 125,1), nhưng thành công của phim này là một điều trên cả chắc cú.



Suy cho cùng, phim do một ngôi sao còn chưa được nhiều người biết đến (Henry Cavill) thể hiện và một cách kể chuyện có vẻ tạo nên ý kiến trái chiều giữa người hâm mộ và giới phê bình, trong một tác phẩm tái kích hoạt một phim chuỗi đã vắng bóng trên màn ảnh rộng bảy năm rồi. Ngay cả nhà phát hành phim, Warner Bros., cũng dự đoán một doanh thu mở màn ở mức khiêm tốn độ 75-80 triệu đôla, trong khi chỉ một vài chuyên gia dự đoán một doanh thu mở màn trên 100 triệu đôla.

Vậy thì, làm thế nào Cavill và bản tái kích hoạt loạt phim về Siêu Nhân của anh lại có thể búng một phát nhảy vọt qua mọi lời ong tiếng ve tiêu cực như vậy? Thích hay không thì tùy, nhưng dưới đây là tám điều mà Man of Steel đã làm đúng:

Tất cả là nhờ nhân vật. Đó là sao. Đi với một diễn viên không tên tuổi thực ra không đến nỗi là khó như lên trời. Christopher Reeve còn vô danh trước khi anh đóng trong loạt phim Superman của thập niên 70 và 80 đã trở thành chuẩn so sánh. Mọi diễn viên từng đóng vai Siêu Nhân trên truyền hình (Tom Welling, Dean Cain, George Reeves) cũng thế. Và Brandon Routh cũng vậy, dù bạn nghĩ gì đi nữa về Superman Returns năm 2006, đã bán được gần 400 triệu đôla tiền vé toàn cầu khi anh đã khoác lên người chiếc áo choàng đỏ.



Êkíp sau máy quay. Đó là sao. Warners đã làm tốt cái việc đảm bảo ai cũng biết rằng êkíp sáng tạo đằng sau Man of Steel là nhà sản xuất Christopher Nolan và biên kịch David S. Goyer, hai bậc thầy đã cho chúng ta bộ ba phim bom tấn Người Dơi của Warners. Triển vọng về một đội ngũ Dark Knight đem lại một sự thay hình đổi dạng khắc nghiệt tương tự cho Big Blue Boy Scout (tức Siêu Nhân) làm đám 'fanboy' nức lòng. Còn với đạo diễn Zack Snyder, bảng thành tích của anh là một hỗn hợp (anh có thành công vang dội với phim chuyển thể truyện tranh 300, một thất bại thê thảm với Sucker Punch, một câu chuyện siêu người hùng xét lại với Watchmen, và, ừm, còn có một phim hoạt hình về loài cú), nhưng năng khiếu về hình ảnh không thể phủ nhận của anh, cùng với sự cổ vũ của Nolan, khiến anh xứng đáng được hưởng một đánh giá thuận lợi.

Các trailer. Những quảng cáo chúng ta đã xem đi xem lại trên mạng suốt mùa xuân vừa rồi quả là thấm thía, đem lại nhiều cảm xúc mà không cần tiết lộ cốt chuyện. Hơn nữa, phải trố mắt trước những hiệu ứng thị giác lộng lẫy phi thường của Snyder.

Nhờ khoản phụ phí. Man of Steel là phim đòi hỏi được xem trên màn ảnh cực đại đầy tầm mắt. Kỳ cuối tuần mở màn chứng kiến phim thu được 11% trong doanh thu từ các rạp IMAX và 41% từ các điểm chiếu 3D.


Một cảnh trên trường quay Man of Steel


Nhờ lời truyền miệng. Các bài phê bình có nhiều ý kiến trái chiều -- chắc chắn rồi, có nhiều hành động hơn là suy gẫm nội tâm trong Superman Returns, nhưng một số nhà phê bình cảm thấy người hùng trầm tư này là một kiểu vô công rỗi nghề. Nhưng 'fan' thì sung sướng và say sưa tuyên truyền cho bộ phim, như điểm A- trên CinemaScore chứng thực.

Đúng thời điểm. Phim hài thế giới hậu khải huyền This Is the End thực sự đã chứng minh là một chương trình đối trọng (counterprogramming) sắc sảo, kiếm được khoảng 20,5 triệu đôla từ thứ năm đến chủ nhật và 32,8 triệu kể từ khi phim ra mắt vào thứ tư. Thậm chí lẽ ra phim còn giật mất một phần nhỏ khán giả nam trẻ của Man of Steel nữa kia. Nhưng không, trường thiên siêu người hùng đã một mình một sân chơi. Đây là phim hành động thương mại hè hoành tráng đầu tiên mở màn trong vòng hai tuần qua, và ngẫu nhiên thay phim trước đó, bom xịt After Earth, đến lúc này đã quá yếu không còn đe dọa gì được nữa.

Kỳ vọng khiêm tốn. Kỳ vọng của Warner Bros. từ 75-80 triệu đôla doanh thu công chiếu giờ đây xem như đặt giá thấp, một cách để khiến ai nấy cảm thấy ngạc nhiên sung sướng khi doanh thu thực tế của phim vượt xa điềm báo u ám kia. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia tin tưởng những số kia và, kết quả là, có vẻ sửng sốt vào ngày thứ sáu khi rõ ràng là phim sẽ vượt hơn 100 triệu đôla doanh thu mở màn.


Thẻ lưu niệm từ đợt quảng bá của các cửa hàng Walmart cho Man of Steel


Tiếp thị dồn dập. Hơn bất kỳ việc gì khác, sự có mặt cùng khắp của bộ phim trước khi phát hành có lẽ đã làm nên trò trống. Ngoài việc quảng cáo phủ dày đặc và những trailer được lan truyền kia, có hơn 100 đối tác quảng bá là những nhà bán lẻ, góp thêm một sự hỗ trợ quảng bá miễn phí trị giá 160 triệu đôla. Ngay cả những người không ái mộ từng nghĩ rằng sẽ không đi xem phim này cũng không tránh khỏi bị tấn công tới tấp bởi quảng cáo cường điệu của Man of Steel mỗi khi họ đi mua sắm. Clark Kent có thể không phải là phóng viên dũng cảm nhất thế giới nhưng một khi gỡ kính ra, anh là một Người bán hàng Siêu đẳng.



Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone và Entertainment Weekly
Lữ Khách Offline
#11 Posted : Monday, July 22, 2013 9:22:16 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Warner Bros. công bố kế hoạch phim Siêu Nhân và Người Dơi hợp tác




Hai nhân vật siêu nhân nổi tiếng nhất của DC Comics sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim đầu tiên có mặt cả hai. Vào thứ bảy qua, tại Comic-Con, Warner Bros. đã thông báo sẽ ra mắt một phim Batman cùng Superman hợp sức.

Zack Snyder sẽ là đạo diễn và Henry Cavill sẽ trở lại với vai Clark Kent. Amy Adams, Laurence Fishburne cùng Diane Lane cũng sẽ xuất hiện trong phim.

“Tôi rất vui được làm việc với Henry Cavill lần nữa trong thế giới chúng tôi đã cùng nhau tạo ra, và viết một chương mới cho thế giới DC này,” Snyder tuyên bố.

Phim này sẽ là phần tiếp theo trực tiếp của Man of Steel.

Kịch bản phim sẽ do biên kịch Man of Steel David Goyer viết, với sự hợp tác của Snyder. Nhà sản xuất Man of Steel và đạo diễn Dark Knight Christopher Nolan sẽ cùng sản xuất.

Phim dự tính ra mắt năm 2015, dù hiện giờ chưa rõ ai sẽ vào vai Người Dơi.

Lữ Khách Offline
#12 Posted : Thursday, August 15, 2013 8:28:16 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Phim về Batman và Superman: Những điều đã biết




Trong một thời gian dài, có tin Warner Bros. và DC Comics đang chuẩn bị một phim về nhóm Justice League phát hành năm 2015.

Có vẻ là một phản ứng đáp lại sự thành công đáng kinh ngạc từ The Avengers của Marvel, dường như cuối cùng chúng ta sẽ thấy những siêu anh hùng như Siêu Nhân, Người Dơi, Wonder Woman, Green Lantern và The Flash tập hợp trên màn ảnh rộng trong phim do người đóng lần đầu tiên.

Điều này không còn nữa. Sau nhiều tháng đưa tin và suy đoán, giấc mơ một phim về nhóm Justice League năm 2015 đã tan biến. Nhưng thay vào đó, như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, là một dự án phim hoàn toàn khác khiến những người hâm mộ truyện tranh hào hứng: một phim về Siêu Nhân/Người Dơi. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#13 Posted : Thursday, August 22, 2013 7:42:23 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Phim về Justice League: Những điều đã biết




Hãng Marvel đã lên lịch phát phim rất chắc chắn từ giờ tới năm 2015. Giai đoạn hai của Thế giới Điện ảnh Marvel đã bắt đầu với Iron Man 3 vào tháng 5; Thor: The Dark World khởi chiếu vào tháng 11/2013; Captain America: The Winter Soldier ra rạp vào tháng 8/2014; Guardians of the Galaxy ra mắt vào tháng 8/2014; The Avengers 2 sẽ tập hợp các siêu người hùng vào tháng 5/2015; và Ant-Man sẽ được giới thiệu vào tháng 11/2015.

Nhưng nếu kế hoạch của Marvel là một con đường lát phẳng trơn tru, thì thế giới điện ảnh DC lại là con đường đầy trắc trở. Vào tháng 6/2012, có vẻ như ta đang hướng tới một kế hoạch khá chắc chắn cho một bộ phim về đội siêu anh hùng Justice League, thế nhưng, các vấn đề về kịch bản ở hậu trường đã gây nhiều khó khăn cho kế hoạch này. Liệu Chrisopher Nolan có tiếp tục với các phim về siêu anh hùng sau Man of Steel không? Thông tin mới nhất về các siêu anh hùng còn lại trong danh sách là gì? Vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, và giờ chúng ta hãy xem thông tin đưa chúng ta tới đâu. >> Xem tiếp
Casper Offline
#14 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:58:03 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Vì sao Ben Affleck đồng ý nhận vai Người Dơi



Ben Affleck (trái) và đạo diễn Zack Snyder


Những cuộc thương thảo bí mật dẫn đến việc nam diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar này đồng ý nhận vai siêu người hùng, và cho Hollywood thấy cách một hãng phim chăm sóc nhân tài hàng “đỉnh”.

Có vẻ như công bố quá đột ngột bởi Warner Bros. rằng Ben Affleck được chọn vào vai Người Dơi cho phần tiếp theo Man of Steel / Người đàn ông thép đã khiến Hollywood bất ngờ không ít – nhưng đây là cực điểm của nhiều tháng trời thảo luận và đàm phán. >> Xem tiếp


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#15 Posted : Thursday, September 19, 2013 8:22:09 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ben Affleck có phù hợp với vai Người Dơi trong Man of Steel 2?




Ben Affleck, đạo diễn và diễn viên chính của Argo, phim đoạt giải Oscar năm ngoái, đã được chọn vào vai Người Dơi trong bộ phim sắp tới Siêu Nhân và Người Dơi của đạo diễn Zack Snyder (phim Man of Steel phần hai). Liệu anh có phải người thích hợp?

Hiện giờ, chắc hẳn không ai không biết tin Ben Affleck sẽ thay thế Christian Bale vào vai Bruce Wayne/Người Dơi trong bộ phim hiện chưa có tựa về Siêu Nhân và Người Dơi của hãng phim Warner Bros. Dự án này do Zack Snyder đạo diễn và sẽ là phần tiếp theo của bộ phim Man of Steel kể về Siêu Nhân, đã thu về tổng cộng 650 triệu đôla trên toàn thế giới. Henry Cavill tiếp tục thủ vai Clark Kent/ Siêu Nhân, trong khi Amy Adams trở lại với vai Lois Lane và Diane Lane trong vai Martha Kent, mẹ nuôi của Siêu Nhân. Phim dự tính công chiếu vào ngày 17/7/2015. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#16 Posted : Tuesday, December 24, 2013 6:14:33 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Nàng Wonder Woman mới - Gal Gadot




Wonder Woman trên truyện tranh và Gal Gadot (phải)


Thông tin đã được xác nhận: Gal Gadot được chọn vào vai nữ siêu anh hùng trong phim điện ảnh Batman đối đầu Superman sắp tới.

Wonder Woman có sợi dây thòng lọng công lý, cặp vòng đeo tay không thể phá hủy (mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính) và một chiếc máy bay tàng hình. Cô sở hữu nhiều quyền năng siêu phàm, và các kỹ năng chiến đấu thành thạo để tung chưởng... >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#17 Posted : Sunday, January 26, 2014 4:33:47 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Phim Superman-Batman dời ngày ra mắt, Ant-Man thế chỗ




Warner Bros. đã lùi ngày ra mắt bộ phim Superman-Batman hiện chưa có tên tới tận ngày 6/5/2016.

Phim về tiểu sử Peter Pan mang tên Pan của Joe Wright với kịch bản của Jason Fuchs đã được đổi ngày công chiếu lên ngày 17/7/2015 mà phim Siêu nhân kia vừa để trống. Ngoài ra, Marvel cũng đưa Ant-Man của Edgar Wright lên ra mắt trong ngày này.

Hiện nay, với ngày ra mắt mới vào năm 2016 có nghĩa phim Superman-Batman kia sẽ trực tiếp đối đầu với một phim Marvel khác.

Phim phần hai của Man of Steel, dự tính kể về sự đối đầu giữa Siêu Nhân và Người Dơi, hiện đang vẫn trong khâu chuẩn bị tiền kỳ, và sẽ có hai diễn viên chính là Henry Cavill và Ben Affleck, với đạo diễn Zack Snyder.

Warners cho biết quyết định lùi ngày chiếu nhằm mục đích cho hãng thêm thời gian tạo một tầm nhìn hoàn thiện hơn đối với bộ phim.

Sự thay đổi đặt câu hỏi công việc sắp tới của Affleck sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Affleck dự tính đạo diễn Live by Night sau khi Superman-Batman đóng máy, và Warners đã định Night ra mắt vào 25/12/2015.

Giờ đây, có vẻ Affleck sẽ không thể ngồi vào ghế đạo diễn trước khi năm 2014 kết thúc, và sẽ có nhiều áp lực để bộ phim của anh được hoàn thiện trước ngày công chiếu của WB.


Hợp đồng của Gal Gadot gồm ba phim, có thể có cả phim về Justice League và phim riêng về Wonder Woman



Nhận vai diễn Wonder Woman trong phim về Siêu Nhân và Người Dơi của Zack Snyder vào cuối năm ngoái, nữ diễn viên Gal Gadot đã tiết lộ trong một phỏng vấn truyền hình tại Israel rằng cô đã ký hợp đồng với Warner Bros cho tổng cộng ba phim.

Phim hiện nay đang được người hâm mộ gọi tạm là Batman vs. Superman là phần hai của Man of Steel,dự tính bấm máy trong năm sau và còn có sự tham gia của Amy Adams, Diane Lane và Laurence Fishburne.

Có nhiều hy vọng từ phía người hâm mộ rằng ngoài bộ phim này, hai phim còn lại trong hợp đồng của Gadot sẽ là phim về Justice League được đồn đại từ lâu và một phim của riêng Wonder Woman. Nhưng cũng phải nhớ rằng, ngày nay việc ký hợp đồng nhiều phim trong các loạt phim bom tấn là điều hết sức bình thường và chưa có điều gì khẳng định được vai trò của Gadot sau Man of Steel 2.

Lữ Khách Offline
#18 Posted : Monday, February 10, 2014 5:51:29 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Jesse Eisenberg và Jeremy Irons là Lex Luthor và Alfred trong phim Batman Vs. Superman của Zack Snyder




Jesse Eisenberg đã được chọn đóng vai kẻ thù đáng sợ nhất của Siêu Nhân, Lex Luthor trong phim Batman Vs. Superman hiện chưa có tên chính thức của Warner Bros. và đạo diễn Zack Snyder. Jeremy Irons sẽ vào vai người quản gia trung thành của Người Dơi, Alfred.

Câu hỏi diễn viên nào sẽ vào vai Lex đã là một chủ đề nóng giữa người hâm mộ kể từ khi có tin sẽ có Man of Steel phần hai. Những cái tên như Bryan Cranston và Joaquin Phoenix từng được nêu, nhưng cuối cùng chính ông chủ Facebook Eisenberg sẽ lại sớm trở thành chủ LexCorp trong bộ phim dự tính ra mắt ngày 6/5/2016.

“Lex Luthor được cho là kẻ thù nham hiểm nhất của Siêu Nhân, khét tiếng từ những năm 1940,” Snyder nói. “Điều tuyệt vời về Lex là hắn tồn tại ngoài phạm vi một kẻ phản diện độc ác. Hắn phức tạp và tinh vi, thông minh với tài sản khổng lồ và địa vị cao trong xã hội, khiến hắn trở thành số ít người có thể đối đầu với Siêu Nhân. Với Jesse vào vai này, bộ phim sẽ có không khí khá thú vị, đưa nhân vật đến những đích mới mẻ không ai ngờ tới.”

Ngoài ra, còn có tin Jeremy Irons sẽ vào vai Alfred Pennyworth.

“Ai cũng biết Alfred là người bạn, đồng minh, người cố vấn được Bruce Wayne tin tưởng nhất, một người bảo hộ và gần như một người cha,” đạo diễn nói. “Ông nắm vai trò cực kỳ quan trọng cho phép Bruce biến thành Người Dơi. Việc có thể đưa một diễn viên tuyệt vời như Jeremy vào vai người cố vấn và dẫn dắt Bruce Wayne thật là một vinh dự.”

Chỉ vài tuần trước, Warner Bros. vừa đẩy lùi ngày ra mắt Batman Vs. Superman (sẽ có tên chính thức khác) từ tháng 7/2015 sang tháng 5/2016. Phim dự tính bấm máy vào quý hai năm nay.

Henry Cavill sẽ trở lại trong vai Siêu Nhân, Ben Affleck vào vai Người Dơi, Gal Gadot sẽ đóng vai Wonder Woman. Các diễn viên Man of Steel Amy Adams, Laurence Fishburne, và Diane Lane đều sẽ trở lại.

Lữ Khách Offline
#19 Posted : Monday, April 7, 2014 6:06:21 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Holly Hunter, Callan Mulvey và Tao Okamoto sẽ xuất hiện trong Batman vs. Superman!




Warner Bros. vừa thông báo, diễn viên đoạt giải Oscar Holly Hunter, Callan Mulvey và Tao Okamoto đều đã được chọn để xuất hiện trong bộ phim Superman/Batman sắp tới của hãng, trong vai một số nhân vật mới được tạo ra.

Đạo diễn Zack Snyder cho biết, “Holly luôn là một trong những diễn viên tôi yêu thích nhất. Cô là một tài năng lớn luôn cuốn hút trên màn ảnh. Tôi được gặp cô và quyết định nhất định phải được làm việc với cô vì thế khi viết kịch bản này, tôi phải tạo ra một nhân vật cho cô.”

“Tôi từng được vinh dự làm việc với Callan trong 300: Rise of an Empire và rất ấn tượng với tài năng của anh,” đạo diễn tiếp. “Anh là một diễn viên tuyệt vời và tôi rất muốn được làm việc lần nữa với anh. Nói đơn giản thì Tao có phong thái tuyệt vời và sắc đẹp của cô không kém gì tài năng diễn xuất của cô.”

Hunter từng đoạt giải Oscar và Quả cầu vàng cho vai diễn trong The Piano của Jane Campion. Cô cũng từng được đề cử Oscar cho Broadcast News, The Firm Thirteen.

Mulvey người Úc từng xuất hiện trong các phim như 300: Rise of an Empire, Zero Dark Thirty, và Captain America: The Winter Soldier.

Ngoài The Wolverine, Okamoto cũng xuất hiện trong đoạn phim ngắn The Wolverine: The Path of a Ronin.

Phim dự tính ra mắt 6/5/2016.

Lữ Khách Offline
#20 Posted : Tuesday, May 6, 2014 5:02:43 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Phát hành Batman Vs. Superman đối đầu Captain America 3: Cuộc chiến lưỡng bại câu thương




Marvel đã xác nhận sẽ phát hành Captain America 3 vào ngày 6/5/2016.

Không có nhiều bất ngờ vì Disney trước đó đã lên kế hoạch phát hành một phim cùng ngày.

Tuy nhiên, nếu là một tín đồ điện ảnh, hoặc ‘fan’ truyện tranh, bạn đã hay tin ‘ông lớn’ Disney thách đấu hãng Warner Bros. đối thủ.

Trước đó, WB tuyên bố sẽ phát hành phim Batman / Superman được nhiều mong đợi cùng ngày sau khi lùi 10 tháng. >> Xem tiếp
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.735 seconds.