logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2014] No Tears for the Dead | Crying Man
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Monday, June 23, 2014 11:09:45 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
No Tears for the Dead | Crying Man



Tên phim gốc: No Tears for the Dead | Crying Man
Tên phim phát hành ở Việt Nam:
Đạo diễn: Lee Jeong Beom
Kịch bản: Lee Jeong Beom
Ngày phát hành: 4/6/2014 (Hàn Quốc)
Thể loại: Hành động – Tâm lý
Thời lượng: 116 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Các diễn viên chính:
Jang Dong Gun … Gon
Kim Min Hee … Mo Gyeong
Brian Tee … Charles

Nội dung chính:


Bị người mẹ ruồng bỏ ngay sau khi nhập cư vào Mỹ, Gon được băng đảng mafia nuôi dưỡng và lớn lên thành một sát thủ máu lạnh. Mặc dù thường khử mục tiêu không để lại chút dấu vết, Gon phạm một sai lầm nghiêm trọng giết chết một bé gái vô tội. Chìm trong sự hối hận, tội lỗi và tủi thẹn, Gon không muốn làm sát thủ nữa, nhưng ông trùm giao cho anh một nhiệm vụ cuối cùng.

Vì thế Gon đến Hàn Quốc, mảnh đất mà người mẹ đã bỏ rơi hắn, lần theo dấu vết mục tiêu cuối cùng. Song, mỉa mai cay đắng thay, mục tiêu là Mo Gyeong, mẹ của đứa bé đã chết. Mo Gyeong là nhà quản lý rủi ro của một công ty đầu tư hiện sống trong hoang mang tuyệt vọng, chăm sóc cho mẹ già trong khi lao vào rượu và ma túy để vượt qua nỗi đau mất chồng và con. Cô hoàn toàn mù tịt về dính líu đến một âm mưu lớn cho đến khi một người đàn ông tiếp cận, tuyên bố biết sự thật đằng sau cái chết của con gái cô.

Gon phân vân và đối mặt với sự chọn lựa sinh tử - tuân lệnh tiêu diệt mục tiêu hoặc mạo hiểm mạng sống với cái giá chuộc lại sai lầm trong quá khứ

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Monday, June 23, 2014 11:12:06 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Song Seung Heon - Jang Dong Gun quay lại màn ảnh rộng



Song Seung Heon, trái, và Jang Dong Gun — sẽ mạo hiểm trong hai vai diễn mới với các phim
theo thứ tự lần lượt
Obessed Crying Man [Ảnh: Yonhap và Korea Times]


Hai ngôi sao hallyu điển trai ― Song Seung Heon và Jang Dong Gun ― quay lại màn ảnh rộng.

Song Seung Heon, 37 tuổi, ngôi sao của Trái tim mùa thu / Autumn in My Heart, xuất hiện trong bộ phim lãng mạn dịu dàng Obsessed trong tháng 5, còn Jang Dong Gun trong phim hành động Crying Man trong tháng 6.

Tại buổi chiếu cho báo chí, hai nam diễn viên kỳ cựu suốt 20 năm trông căng thẳng hơn trước. Cả Song lẫn Jang, đang được thử thách với vai diễn mới của họ. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Monday, June 23, 2014 11:14:41 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Phim Hàn sảy chân ở phòng vé nội địa trong nửa đầu năm nay



Jang Dong Gun trong một cảnh phim No Tears for the Dead


Điện ảnh Hàn Quốc đã không nổi tiếng bằng điện ảnh Hollywood trên thị trường nước này tính đến thời điểm hiện tại của năm, đảo ngược lại xu hướng phát triển trong những năm gần đây.

No Tears for the DeadMan on High Heels là những phim Hàn ra mắt đầu tháng 6 với các ngôi sao tên tuổi như Jang Dong Gun và Cha Seung Won.

Cho dù được sản xuất bởi các ông lớn làng giải trí Hàn là CJ Entertainment và Lotte Entertainment, các phim này vẫn không thu hút được nhiều sự chú ý.

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, No Tears for the DeadMan on High Heels đến giờ đã thu hút lần lượt 570 nghìn và 310 nghìn lượt người xem, quá lu mờ bên cạnh bộ phim hành động Hollywood Edge of Tomorrow với 3 triệu lượt người xem.

Trong năm 2012, lượng vé bán ra của các phim Hàn đã lần đầu tiên vượt qua cột mốc 100 triệu và trong hai năm liền, phim Hàn Quốc đã nổi hơn phim Hollywood.

Trong nửa đầu năm 2014, phim điện ảnh Hollywood đã nhỉnh hơn phim Hàn Quốc với tỷ lệ 5,6 %.

Các chuyên gia cho rằng phim Hàn Quốc đang khủng hoảng vì thiếu một thành công lớn.

Miss Granny, ra mắt hồi tháng 1, là phim duy nhất thỏa mãn yêu cầu sau khi thu hút hơn 4 triệu khán giả. Năm ngoái có đến bốn phim làm được như vậy.

Nhà phê bình điện ảnh Jeong Ji Wook cho rằng lý do có thể là việc thiếu sáng tạo.

Trong khi các phim năm ngoái khai thác những ý tưởng sáng tạo, nhà phê bình này cho rằng phim Hàn cho đến thời điểm này năm nay lại phụ thuộc vào sức mạnh của dàn sao trong phim.

Nửa năm đã sắp trôi qua, có những lo ngại rằng thị trường phim Hàn có thể không vượt được mốc 100 triệu.

Lữ Khách Offline
#4 Posted : Monday, June 23, 2014 11:18:48 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
No Tears for the Dead: Một trong những vai diễn hay nhất
của Jang Dong Gun tính đến nay



Nổi tiếng với vẻ điển trai, Jang Don Gun sẽ thể hiện một hình ảnh mới trong
phim hành động
No Tears for the Dead với vai sát thủ chuyên nghiệp


Người hâm mộ phim Hàn trên thế giới đã quen thuộc với Jang Dong Gun sau vai diễn tượng đài Kim Do Jin trong phim truyền hình A Gentleman's Dignity năm 2012 (đã phát sóng ở Việt Nam với tựa Phẩm giá quý ông).

Tuy nhiên, Jang Dong Gun đã có một sự nghiệp lâu dài kể từ khi anh xuất hiện lần đầu vào năm 1992 trên phim truyền hình. Kể từ đó, anh đã đóng chính trong hơn 17 phim điện ảnh và 12 phim truyền hình. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Friday, August 8, 2014 5:43:03 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

No Tears for the Dead: câu chuyện buồn về tên sát thủ




Sát thủ là một chủ đề hay cho phim, thu hút khán giả và sinh ra nhiều nhân vật đa dạng.

Trong khi những phim nước ngoài đã tạo nên nhiều sát thủ nổi tiếng như Leon, Nikita, ông bà Smith, phim Hàn Quốc cũng có sát thủ của mình. Nam diễn viên Jung Woo Sung cầm đầu băng đảng quốc tế khi vào vai sát thủ trong phim Cold Eyes / Truy lùng siêu trộm năm 2013. Một nhóm bốn sát thủ, hai tên do các ngôi sao hàng đầu Won Bin và Shin Ha Kyun đóng, được mô tả một cách hài hước trong Guns and Talks / Súng và đối thoại do Jang Jin đạo diễn năm 2001.

Giờ đây, ngôi sao hạng A Jang Dong Gun gia nhập nhóm sát thủ, thông qua hợp tác với đạo diễn Lee Jung Beom trong No Tears for the Dead. >> Xem tiếp
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.108 seconds.