logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2011] Transformers: Dark of the Moon
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Sunday, May 29, 2011 10:00:53 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Transformers: Dark of the Moon




Tên phim gốc: Transformers: Dark of the Moon
Đạo diễn: Michael Bay
Kịch bản: Ehren Kruger
Ngày phát hành: 29/6/2011 (Mỹ, Việt Nam)
Thể loại: Hành động – Phiêu lưu – Khoa học giả tưởng
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 134 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Paramount Pictures
- Hasbro
- Di Bonaventura Pictures

Các diễn viên chính:
Shia LaBeouf … Sam Witwicky
Rosie Huntington-Whiteley … Carly Miller
Josh Duhamel … Lt. Colonel William Lennox
Tyrese Gibson … Robert Epps

Nội dung chính:

Phe Autobots biết tin một con tàu vũ trụ của cư dân Cybertron giấu trên mặt trăng. Cuộc chạy đua tranh giành con tàu với phe Decepticons và khám phá bí bật ẩn chứa bên trong có thể thay đổi cục diện trận chiến cuối cùng.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Monday, May 30, 2011 10:27:22 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Michael Bay tiết lộ Transformers: Dark of the Moon




Bay đồng tình là Dark of the Moon sẽ mang ý nghĩa kết thúc dấu ấn của ông với loạt phim này. Tuy vậy, ông tin rằng có nhiều cơ hội để "tái khởi động" loạt phim.

Phần đông người ta đến phòng tập để giữ sức khỏe. Số khác để giải tỏa bực bội sau một ngày dài căng thẳng. Còn Michael Bay? Chắc rồi, ông ấy cũng đến vì những lý do đó, nhưng khi nhắc tới Transformers: Dark of the Moon - phần thứ ba của loạt phim siêu lợi nhuận - ông dành thì giờ ở phòng tập để nghĩ về hủy diệt hàng loạt, hay một cảnh đặc biệt phá hủy cả một tòa nhà trong phim.

"Khi làm việc với các biên kịch, chúng tôi nói về việc tôi muốn làm và những gì tôi chưa từng làm. Tôi nảy ra cảnh này trong đầu khi đang tập các động tác gập bụng, và tôi tự nhủ 'cảnh tòa nhà này, lạy Chúa, đúng như ý mình muốn!' Các nhân vật của chúng tôi có lý do để vào tòa nhà này và sau đó tôi mới nhận ra điều mình muốn làm với tòa nhà đó. Bất kỳ điều gì bạn có thể tưởng tượng ra được từ Transformer cũng đều khiến phim thú vị cả."

Một ngày đẹp trời ở bãi đỗ xe Paramount, Bay tiết lộ với ComingSoon.net địa điểm ông đã chuẩn bị cho một số nhà báo được chọn lọc xem qua một số cảnh trong phim bom tấn mùa hè của ông, sẽ ra mắt với định dạng 3D. Ông cũng nói rằng ông muốn bù đắp cho Transformers: Revenge of the Fallen, phần phim ra mắt năm 2009 đã đạt doanh thu gần nửa tỉ đôla trong nước.



"Bạn sẽ không thu được từng ấy tiền từ một bộ phim - và phim đó sẽ không trở thành phim đầu bảng ở Mỹ năm ấy nếu bị khán giả ghét," Bay thành thật. "Đúng, có thể phim đã đi chệch hướng, nhưng chúng tôi đã chịu áp lực. Các nhà biên kịch đã đình công dữ dội và chúng tôi lâm vào thế khó. Chúng tôi phải chịu áp lực nặng nề. Và buộc phải viết kịch bản vội vàng. Rất nhiều người (thực hiện phần thứ ba) sẽ ra đi và phải trả lương cho họ. Tôi phải làm việc mỗi ngày suốt hai năm ròng rã vì tôi muốn bù đắp cho phần thứ hai và tôi muốn thực hiện loạt phim một cách tốt nhất có thể."

Lần này - với sự hỗ trợ của nhà biên kịch Ehren Kruger - họ đầu tư nhiều thời gian hơn cho kịch bản Dark of the Moon, tám tháng ròng rã, Bay thừa nhận việc tận dụng sự trong sáng của phần đầu và cảm xúc tuyệt diệu phim đem lại. Khán giả giờ đã dần nhàm chán với những người máy khổng lồ. Và như Bay nói, "Thần đèn đã ra khỏi đèn."

"Phần này sẽ có kịch bản hoàn thiện hơn, tối tăm hơn và giàu cảm xúc hơn về sau. Bạn có cảm giác như nguy hiểm dâng cao bởi câu chuyện diễn ra ở một thành phố của Mỹ. Nhưng vẫn không tách rời khỏi Ai Cập và kim tự tháp. Tôi rất hài lòng về bộ phim," ông nói, tiết lộ chút ít về câu chuyện mà chúng ta đang trông chờ. "Chỉ có một nhóm nhỏ và chúng ta dõi theo họ. Không có kỵ sĩ nào hết. Tôi vừa nói điều này với Ehren, khi đang bàn về ý tưởng, chúng tôi dùng cụm từ 'Black Hawk Down'. Chúng tôi cố gắng để các kỵ binh không xuất hiện được. Và phim sẽ thú vị hơn khi các anh hùng của chúng ta kết thúc chỉ với một nhóm nhỏ. Nhờ đó mà phim trở nên khác biệt hơn."

Bay ngần ngại khi gọi bộ phim "hoành tráng hơn", nhưng những gì chúng ta chứng kiến ở rạp Paramount gần đây lại là "siêu khủng" (mặc dù chúng tôi hiểu ý của Bay khi nói "kịch bản sâu sắc"). Trong gần 20 phút phim chúng tôi được xem (có thêm năm phút dưới dạng 3D), rõ ràng Bay đang nâng tầm loạt phim này ở từng khía cạnh.

Đáng tiếc chúng tôi không được phép đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ nói, phim rất khốc liệt.

Mọi giác quan của bạn bị đoạn phim chiếu thử tấn công vào ngày 28/4, và bạn còn được thoáng thấy tòa nhà mà Bay phá hủy một cách sáng tạo đã đề cập ở trên.

Về người máy, ông hứa sẽ đi sâu vào tính cách của chúng. "Đây là câu chuyện đa phần về người máy. Tôi ghét phải tiết lộ bí mật, nhưng bạn sẽ biết thêm về cấp bậc, những thứ bên trong một Cybertron. Leaonard Nimoy đã nhập vai rất tốt. Tôi ngại mời, nhưng anh ấy nói, "Chắc rồi, tôi rất vui khi đóng tiếp.’”

Bay cho biết nhờ công của Kruger mà họ đã đưa được Sentinel Prime (vai của Nimoy) vào câu chuyện, nhưng khi được gặng hỏi chi tiết hơn nữa về những người máy biến hình mà người hâm mộ có thể mong đợi được xem, ông đột ngột ngưng bặt. "Mọi người cũng thấy là chúng tôi không thêm nhiều thứ vào phim."

Đừng lo là sẽ có một "người em song sinh" của Revenge of the Fallen, điều đó là chắc chắn. "Có hai nhân vật phụ. Mới đầu có hơi ngớ ngẩn, nhưng sau đó họ sẽ trở lại hoành tráng. Một trong hai sẽ là nhân vật mới."

Còn về con người, có nhiều gương mặt mới (John Malkovich và Ken Jeong đã xuất hiện trong vài cảnh chúng tôi đã xem - và đừng quên Rosie Huntington-Whiteley, bạn diễn nóng bỏng mới nhất của Shia LaBeouf). Và - cùng với cử chỉ của một người máy - Bay đang phá vỡ ranh giới giữa những gì ông đã làm. "Chúng tôi đã đặt những bộ cánh cho vừa với diễn viên," Bay cười lớn. Với những ai đang tự hỏi ông đang nói về cái gì, thì chắc bạn cũng nhận thấy những bộ trang phục có cánh trong đoạn phim giới thiệu. "Cảnh họ bay giữa các tòa nhà thật tuyệt. Chúng tôi phải chặn một dặm rưỡi các đoạn đường ở Chicago và họ nhảy từ tháp Sear xuống và bay giữa các tòa nhà. Điều đó mới gây sửng sốt."


Shia LaBeouf và Rosie Huntington-Whiteley trong Transformers: Dark of the Moon


Bay đồng tình là Dark of the Moon sẽ mang ý nghĩa kết thúc dấu ấn của ông với loạt phim này. Tuy vậy, ông tin rằng có nhiều cơ hội để "tái khởi động" loạt phim. "Không phải với Shia," ông cười toe. "Gừng càng già càng cay. Chỉ cần gọi và anh ấy biến thành quái vật độc ác ngay."

Việc kế tiếp, đạo diễn này cho biết ông muốn thực hiện Pain and Gain, một phim theo phong cách Pulp Fiction, "chuyện có thật về những kẻ khờ khạo tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Rất nhiều diễn viên bị phim cuốn hút từ hàng năm nay. Bộ phim là một cái gì đó mà khi thực hiện sẽ thú vị và nhanh chóng."

Transformers: Dark of the Moon ra mắt ngày 1/7.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: ComingSoon.net
sherry Offline
#3 Posted : Friday, June 24, 2011 6:55:45 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Mong chờ gì khi mong đợi Transformers: Dark of the Moon




Quá trình làm phần ba cho loạt phim Transformers bắt đầu ngay vào thời điểm phần hai thu về 100 triệu đôla, và đó là bốn tiếng sau khi ra mắt. Điều này có nghĩa họ đã có hai năm để giải quyết bộ phim và làm nó trở thành phần hoàn hảo nhất trong bộ ba của phim này, với tất cả các chi tiết đều phải phù hợp với những gì Michael Bay tưởng tượng. Với ngân sách của phần phim mới này, ta cứ ngỡ bộ phim được các nhà điêu khắc thủ công hoàn thành một cách vất vả, nhưng tất nhiên không phải thế. Trong phim có gì thì ta phải đợi đến 1/7 mới rõ. Nhưng đến lúc đó ta có thể đoán trước được bộ phim có thể gồm những gì.

Các nhà làm phim hoàn toàn biết rằng phần hai không hay lắm. Đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên chính, diễn viên thứ chính giờ đã bị sa thải của Transformers: Revenge of the Fallen tất cả đều thừa nhận phần hai của loạt phim là một bộ phim tồi tệ. Một mặt, sự thừa nhận này là đáng kích lệ, vì nó cho thấy ít ra họ còn có khả năng học hỏi từ sai lầm của mình và có thể làm tốt hơn vào lần sau. Nhưng mặt khác, bạn sẽ không thể mua được một chiếc xe tốt từ một người bán hàng với lời chào hàng là một câu xin lỗi cho những lỗi lầm về chiếc ô tô tồi anh ta từng bán cho bạn. Bạn chắc sẽ cảm ơn anh ta đã đến nhận lỗi rồi đi chỗ khác mua xe.

Mr. Spock là giọng nói của một loại robot ngoài hành tinh già nua! Liệu có nhân vật nào được tôn thờ hơn trong giới mê công nghệ như Leonard Nimoy? Ông đã ủng hộ việc làm lại loạt phim Star Trek trước đây vài năm và giờ cũng ủng hộ Transformers: Dark of the Moon. Sự hiện diện của ông trong bộ phim có nghĩa nó là một sản phẩm giải trí đáng tôn trọng, hay cũng có thể là họ trả ông thật nhiều tiền.



Megan Fox sẽ do người khác đóng. Bạn sẽ nhớ rằng nhân vật chính Sam Witwicky có một cô bạn gái do Megan Fox đóng. Nhưng trong Dark of the Moon, vai diễn của Megan Fox sẽ được Rosie Huntington-Whiteley đóng. Những người hâm mộ loạt phim đều thất vọng vì họ đã quen với cách diễn của Megan Fox và hình ảnh nóng bỏng của cô. Rosie Huntington-Whiteley sẽ gây ấn tượng gì? Tên cô có vẻ khá phức tạp với cái gạch ngang, cứ như cô là một diễn viên kịch Shakespeare đã qua đào tạo, nhưng thực tế cô là người mẫu của Victoria’s Secret. Có lẽ qua đó bạn cũng biết được Michael Bay đánh giá vai này cần bao nhiêu năng lực diễn xuất.

Bộ phim sẽ ở dạng 3D, ôi trời ơi hãy cứu chúng tôi. Thật ra bạn chẳng cần nói rõ là phim sẽ ở dạng 3D. Đây là phim chiếu vào năm 2011 phải không? Tất nhiên nó là phim 3D. Điều đáng nói là theo những người đã được xem trước bộ phim, Bay đã nhận ra là cách sử dụng máy quay rung đặc trưng của ông sẽ làm hình ảnh 3D trở nên không thể ra hình thù gì vì thế đã có chỉnh sửa những hình ảnh sang những phong cách quay ít chuyển động hơn. Đó là ông sẽ để máy quay đứng im và cho bạn cơ hội thấy con robot khổng lồ với những trò vật lộn hài hước.

Frances McDormand đóng trong phim này và cô từng đoạt giải Oscar, và John Malkovich cũng có mặt, và anh được đề cử hai lần. Vì thế có lẽ bộ phim này sẽ khá cao cấp.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com


My home {click}
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Wednesday, July 6, 2011 3:05:53 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D bị thất sủng, đạo diễn phim Transformers cố gắng xốc lên




Đạo diễn Michael Bay (trước) cùng Shia LaBeouf (trái) và một nữ diễn viên đóng thế ở phim trường Transformers: Dark of the Moon [Ảnh: Robert Zuckerman/Paramount Pictures]


Michael Bay, ông vua của những phim hoành tráng mùa hè, không sợ làm phiền khán giả. Nhưng trong thời gian trước khi phát hành phim Transformers: Dark of the Moon, ông tiến hành kế hoạch lấy lòng phóng viên, những người viết blog, và thậm chí cả chủ rạp.

Cụ thể, đạo diễn Bay và hãng Paramount Pictures, phát hành phim Dark of the Moon vào ngày 29/6, đang cố gắng nhanh chóng thuyết phục khán giả rằng bộ phim về rô-bô này thực sự, thực sự, thực sự đáng để bỏ thêm từ 3 đến 5 đôla một vé để xem ở định dạng 3D.

Đây là lĩnh vực lạ với Bay, một người thường phải bảo vệ câu chuyện trong những phim của ông, chứ không phải phần hình ảnh. Nhưng gần đây, nhiều hãng phim phải chịu thất vọng về phim 3D khi khán giả Bắc Mỹ ngâm giấm định dạng này. Kết quả là những công ty với khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ 3D đang bò ngược lại chiều hướng giảm. Sư chống đối của khán giả về giá vé cao cấp là lý do mà những phim gần đây như Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides chật vật ở định dạng 3D. Dù 85% tổng doanh thu phòng vé ở Mỹ của phim Avatar năm 2009 là từ 3D, nhưng định dạng này chỉ mang lại 47% thu nhập cho phim On Stranger Tides.

Ngành công nghiệp điện ảnh đang mong đợi phim Dark of the Moon cải thiện nhận thức về 3D – cả ở phố Wall nữa. Cổ phiếu của DreamWorks Animation, một trong những công ty lớn tiếng nhất ủng hộ định dạng 3D của Hollywood, đã giảm gần 18% trong tháng 5. Cố phiếu của Regal Entertainment, hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, sụt 11%, các nhà phân tích liên hệ đến 3D. Real3D, công ty đi đầu trong công nghệ 3D, giảm 24%.

Thế nên ngài Bay đã trò chuyện thân mật với phóng viên và những người viết blog về việc ông thúc đẩy công nghệ như thế nào, bao gồm việc cột máy quay phim vào nón bảo hiểm của người nhảy dù từ máy bay. Tại sự kiện của ngành điện ảnh ngày 18/5, hãng Paramount đưa ông lên sân khấu cùng James Cameron, đạo diễn phim Avatar, để ca ngợi những ưu điểm của phương tiện này, và phát tán đoạn phim buổi tán gẫu giữa hai người rộng khắp trên mạng. Những quảng cáo trên truyền hình hướng dẫn thực tế người dùng đeo những cặp kính ngộ nghĩnh và có dòng chữ đính kèm “Công nghệ 3D đã biến đổi”.

Tuần trước, Bay thậm chí còn gọi điện cho các giám đốc quản trị chuỗi rạp chiếu phim lớn để cầu xin họ chiếu phim Dark of the Moon bằng cách đốt cháy bóng đèn máy chiếu nhanh hơn nhưng làm hiệu ứng 3D trông sáng hơn và sắc nét hơn.

“Chúng tôi đặt hết nguồn lực vào bộ phim này,” Brad Grey, chủ tịch hãng Paramount, nói. “Đó là trải nghiệm hình ảnh đẹp mắt nhất mà tôi từng xem.”

Việc quay phim Dark of the Moon tiêu tốn của hãng Paramount thêm 30 triệu đôla, nâng tổng ngân sách lên 195 triệu đôla. Các rô-bô đụng nhau ầm ầm ngay trước mặt khán giả, và người mặc đồ có cánh bay liệng quanh những tòa nhà văn phòng ở Chicago. Những rô-bô biết bay và trực thăng quấn vào nhau; một tòa nhà chọc trời bị ba cỗ máy phát cuồng xẻ đôi. Câu chuyện tập trung vào hai phe Autobots (phe thiện) và Decepticons (phe ác) choảng nhau trên một phi thuyền tàng hình.

“Nếu đây là thể loại yêu thích của tôi, tôi nhất định sẽ làm nó hoàn hảo về mặt kỹ thuật,” Bay nói qua điện thoại. “Chúng tôi tốn rất nhiều thời gian để đảm bảo rằng ống kính được chuyển từ cảnh này qua cảnh khác.”

Sử dụng đoàn làm phim Avatar của James Cameron, Bay đặc biệt quay phim dạng 3D ở phim trường ngoài trời; cho đến giờ, công nghệ này thường bị giới hạn trong trường quay vì sự cồng kềnh. Đạo diễn Bay, nổi tiếng với hình ảnh tốc độ nhanh, đã cũng phải chậm lại một chút, dùng những cảnh quay dài hơn và nhiều cảnh quay rộng hơn nhằm tối đa hóa hiệu ứng. “Nếu bạn quay lướt quá nhanh sẽ làm khán giả cảm thấy lo sợ,” ông nói.

Những nhà phân tích trong ngành điện ảnh nói rằng bản thân các hãng phim làm thị trường phim 3D quay cuồng bằng việc phát hành một loạt những phim dưới trung bình ở định dạng này. Nhiều phim được quảng cáo là xuất phẩm 3D hoành tráng gần đây không được quay bằng máy quay 3D mà thay vào đó được chuyển đổi hấp tấp sang ba chiều trong giai đoạn hậu kỳ.

“Khán giả phản ứng với những phim 3D tồi hoặc mờ ảo,” Rob Moore, phó chủ tịch hãng Paramount, nói. “Họ chán việc ngồi trong rạp và nghĩ, ‘Chờ đã, đây có phải phim 3D không vậy?’ Chà, với Transformers, mọi người sắp rời rạp nói, ‘Bạn chắc chắn phải xem phim này ở dạng 3D đấy.’”

Bay không phải là đạo diễn thành công duy nhất phải từ bỏ quan điểm. Tháng 7, Steven Speilberg được mong chờ sẽ đến Comic-Con International, một hội nghị ở San Diego dành cho những người yêu thích truyện tranh và trò giải trí liên quan, để quảng cáo bộ phim 3D sắp tới của ông The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn. Martin Scorsese có bí ẩn thời kỳ 3D Hugo Cabret ra mắt vào tháng 11; Cameron thì đang thực hiện hai phần tiếp theo của phim Avatar và một phim Titanic phiên bản 3D.

Transformers là một trong những loạt phim hốt bạc nhất của Hollywood. Phần đầu tiên thu về 710 triệu đôla năm 2007. Hai năm sau, Revenge of the Fallen có doanh thu toàn cầu hơn 836 triệu đôla mặc cho những bài bình luận không hay. (Từ đó Bay nói rằng ngay cả ông còn nhăn mặt khi nhìn lại lối kể chuyện dở tệ của phim.)

Nếu nhiều khán giả chọn xem Dark of the Moon ở dạng 3D, phim có thể vượt mốc 1 tỉ đôla trước đây. Cameron dự báo người xem sẽ phản hồi tốt.

“Khi họ xem điều gì đó làm họ ngạc nhiên, đó là phần hào hứng nhất,” ông nói tại sự kiện ngày 18/5, về 15 phút phim Dark of the Moon. “Giống như điều chúng ta vừa trải nghiệm ở đây.”

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Monday, July 18, 2011 9:52:51 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
3D hay không 3D: Hãy chọn vé đúng để xem Rô-bô đại chiến 3


Đến lúc này chắc bạn đã biết Transformers: Dark of the Moon không phải là một phim 3D trung bình – hoặc chí ít, Michael Bay muốn bạn nghĩ vậy.



Sau khi báng bổ công nghệ này là "một mánh quảng cáo" Bay đã quay ngoắt “180 độ” để quay Transformers phần 3, sử dụng máy quay 3D và ngay trong tuần này đảm bảo với các chủ rạp rằng họ sẽ chiếu bộ phim đủ sáng sủa để người xem thưởng thức ở định dạng 3D cơn thịnh nộ của cả đám người máy theo cách nhà đạo diễn này rắp tâm làm.

Vậy có đáng đồng tiền bát gạo không nhỉ? Liệu phần cuối cùng của Bay với loạt phim Transformers này thực sự đòi hỏi bạn phải xem trong không gian ba chiều không? Để trả lời câu hỏi nóng hổi đó, chúng ta quay lại với tiết mục 3D hay không 3D, để cân nhắc mọi thiệt hơn trong việc ghịt vào mắt cặp kính xem phim và cho bạn đọc biết chính xác tiền vé xem phim tuần này của họ đáng phải vào đâu. Đây không phải là bài bình luận về bản thân bộ phim – bạn có thể xem bài đó ở mục Bình luận phim của trang Quái vật điện ảnh – mà là một chuyên đề về việc 3D bổ sung được gì vào trải nghiệm xem các rô-bô vui đùa với nhau trong lúc tàn phá một thành phố lớn của nước Mỹ.



  • Tính phù hợp

Nguyên tắc áp dụng chung là 3D phát huy tác dụng rất tốt với phim hoạt hình chứ không phù hợp với phim người thật đóng. Tuy nhiên, hơn bất kỳ phim người thật đóng nào khác bạn sẽ xem trong mùa hè này, Transformers: Dark of the Moon xóa nhòa ranh giới đó, dựa rất nhiều vào đồ họa vi tính cho hai tuyến nhân vật Autobots (phe thiện) và Decepticons (phe ác) và nhờ kỹ thuật số làm cho những cảnh tàn phá càng thêm khốc liệt. Công thêm nữa là việc Bay sử dụng máy quay 3D làm thay đổi đáng kể lối quay cắt cảnh nhanh và phong cách biên tập phim của ông cho khớp với công nghệ này có nghĩa đây có thể là phim người thật đóng thích hợp nhất với 3D kể từ sau Avatar.

Điểm: 5/5



  • Kế hoạch và công sức

Như đã đề cập ở trên, Michael Bay sử dụng máy quay 3D chuyên dụng để quay rất nhiều cảnh trong phim, và vì là bạn thân với James Cameron, không chừng ông đã có được mọi sự tư vấn hay ho mà ông cần. Mặc dù cũng có một số cảnh chuyển đổi 3D ở giai đoạn hậu kỳ, quá trình chuyển đổi đó đã bắt đầu gần một năm trước, và được phối vào rất nhiều cảnh hành động quay bằng những máy quay 3D tốt nhất hiện có. Bạn có thể lập luận rằng kỹ thuật làm phim quay nhanh, biên tập nhanh, chuyển động máy quay lia ngoắt khắp hiện trường quay của Michael Bay không được chuẩn bị nhiều cho phong cách khoan thai cần thiết với 3D, nhưng riêng với phim này, xem ra ông đã phải dồn hết nỗ lực bù đắp cho điều đó.

Điểm: 5/5



  • Ngoài màn ảnh

Chúng ta xem 3D là công nghệ thường đẩy cảnh vật vọt ra ngoài màn ảnh vào trước mặt bạn, nhưng ngày nay công nghệ này thường được sử dụng để tạo cảm nhận chiều sâu, nhưng thể ta săm soi qua cửa sổ vào nhiều chiều không gian bên ngoài. Michael Bay đã luôn làm vậy trong phim của ông, nhồi nhét trên màn ảnh những pha hành động nhiều hết cỡ khán giả có thể theo dõi nổi – và đôi lúc nhiều quá theo dõi không xuể - và trong Transformers 3 ông làm còn tốt hơn nữa nhờ có 3D. Mà chỉ nhiều trong những cảnh hành động thôi, cứ cho là vậy, và nửa đầu bộ phim có rất nhiều cảnh trong nhà giữa con người hoặc Autobots không cần thiết có cảm nhận chiều sâu. Nhưng khi cảnh hành động bắt đầu trên đường phố Chicago và phần cuối phim, những con phố điêu tàn và tòa nhà sụp đổ dường như vươn ra vô tận, một sự vận dụng công nghệ 3D tuyệt vời và có lẽ là lý do thích đáng nhất để bộ phim này được làm ở định dạng 3D.

Điểm: 4/5



  • Trước màn ảnh

Đây là chỗ chúng ta đã từng bàn luận trước đây về sức hấp dẫn truyền thống của 3D, rô-bô hay là máu me hay bất cứ gì khác cứ bay vào mặt bạn, dường như vọt ra ngoài màn ảnh. Phim người thật đóng thường không giỏi làm điều này, và mặc dù Transformers: Dark of the Moon cũng chẳng giỏi giang gì điều đó, bộ phim có một số khoảnh khắc tuyệt vời, bao gồm một cảnh mở màn thể hiện tất cả phe Autobots và một vài cảnh thực sự gây chóng mặt từ trên nóc các tòa nhà chọc trờ ở Chicago gần cuối phim. Phim không cậy vào thủ thuật đó đến mức có vẻ cường điệu, nhưng đủ để bạn phải cho phần này điểm cao. Những khoảnh khắc ấy vừa đủ nhiều để xem ra người ta không phung phí công nghệ này, nhưng có lẽ không được nhiều như lẽ ra người ta phải làm được tới cỡ đó.

Điểm: 3/5



  • Đô sáng

Gần đây chúng ta nghe nói quá nhiều, trong đó có từ chính đạo diễn Bay, yếu tố này tùy thuộc vào rạp chiếu phim chỗ bạn – máy chiếu 3D phải được quay thêm sáng để bù đắp cho tác dụng làm tối của cặp kính 3D, mà rất nhiều rạp chiếu không chịu bật đèn đủ nhanh để đạt được hiệu quả thỏa đáng. Tuy nhiên, nếu Transformers: Dark of the Moon được chiếu đúng cách, phim sẽ rất sáng sủa. Vì một đạo diễn như Bay thích quay cảnh hoàng hôn nhưng hiếm khi quay ban đêm, thế nên tất cả những pha hành động trong phim đều sáng rõ, nửa thời lượng không thấy cảnh tối nào. Những cảnh trong nhà cũng sáng sủa luôn, phần lớn diễn ra trong ánh đèn huỳnh quang công sở hoặc trong nhà chứa máy bay quân sự khổng lồ, nhưng hiệu ứng 3D thấp trong những cảnh này. Bạn rất cần độ sáng trong những cảnh hành động tốc độ nhanh, và bộ phim này đem lại những cảnh đó đẹp một cách ngoạn mục.

Điểm: 5/5



  • Thử bỏ kính

Ngay cuối phim Transformers: Dark of the Moon người viết bài này gỡ kính ra và chuẩn bị rời khán phòng, nhưng phải vội vàng mang kính trở lại khi một cảnh tặng thêm vọt ra – một cảnh tặng thêm mà bạn không hề nhận ra vì nó rất mờ ảo. Khi xem phim 3D mà tháo kính ra bạn thường thấy hình ảnh nhòe; hình ảnh càng nhòe, thì công nghệ 3D càng hiệu quả và càng sâu. Phần giới thiệu cuối phim đặc biệt này có lẽ là một trong những ví dụ tốt nhất về độ sâu của phim 3D, nhưng còn có thêm vài cảnh nữa, nhất là trong cảnh "cánh bay" có những người lính bay vút lên như chim qua trung tâm Chicago. Khi người viết gỡ kính ra trong tất cả những cảnh đối thoại, rất nhiều trong nửa đầu phim, thì thấy chẳng có gì khác biệt. Nhưng trong những cảnh hành động, rõ ràng là thực sự quan trọng với Bay và có lẽ với bất kỳ ai muốn xem phim này, hiệu ứng 3D trở nên rất sâu và hình ảnh bị nhòe khi không có kính.

Điểm: 4/5



  • Sức khỏe của khán giả

Người viết bài này đã tưởng sẽ rất khó chịu vì sự đụng độ giữa cách quay phim và biên tập của Michael Bay – nếu những pha hành động trong Transformers 2 đã làm người viết cảm thấy hơi chóng mặt, thì một phim 3D sẽ còn đến thế nào nữa? Thật vui mừng thông tin rằng người viết bài này không bị buồn nôn sau khi xem những pha hành động, dù có mất chút thời gian để quen với những phim 3D khác. Và nếu bạn từng bị nôn khi xem phim 3D, số lượng dày đặc cảnh hành động trong Transformers 3 có thể thôi thúc bạn thèm khí trời, mặc dù hiệu ứng 3D không được sử dụng kịch liệt như người viết bài đã tưởng.

Điểm: 3/5



Phán quyết chung cuộc: Transformers: Dark of the Moon rõ ràng là phim 3D do người thật đóng tốt nhất mà người viết bài này từng xem từ sau Avatar, và với trào lưu 3D, đây có lẽ là ví dụ hay nhất để xem xét. Độ sáng, độ mãnh liệt và sự lôi cuốn mà không làm bạn cảm thấy (quá) khó chịu hoặc bị áp đảo, đầy là phim hành động đầu tiên của hè năm nay thực sự thấy đáng tiền vé 3D. Việc bạn thấy bộ phim này đáng xem hay không lại là chuyện khác, tất nhiên rồi, nhưng nếu bạn thấy mình đã đến rạp phim mà chỉ có chiếu Transformers bản 3D thôi, thì hãy biết rằng đồng tiền bạn bỏ ra là xứng đáng với những gì công nghệ 3D thể hiện trên màn ảnh.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Monday, July 18, 2011 9:55:08 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Ngôi sao gợi cảm Rosie Huntington-Whiteley của Rô-bô đại chiến 3 thích đóng phim hành động




Rosie Huntington-Whiteley có thể là một siêu mẫu đồng thời là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới năm nay theo Maxim US, nhưng rõ ràng cô có thể đảm nhận vai diễn đòi hỏi thể lực trong Transformers: Dark of the Moon.

“Tôi thích hoạt động thể chất như thế đó, đối với tôi, đó là khi cảm nhận mình hiện hữu nhất. Và tôi thực sự yêu thích khía cạnh này của việc đóng phim bởi rất thú vị,” cô cho biết. “Cảnh quay rất thực, súng đạn và những vụ nổ như thể là ngày tận thế; và bạn băng qua đám lửa và nhảy trên những chiếc xe bị hư hại và bạn nghe (đạo diễn) Michael (Bay) la hét trong loa, ‘Chạy nhanh hơn nữa!’”

Rosie đóng vai Carly, người phụ nữ mới trong cuộc đời của Sam Witwicky (Shia LaBeouf). Tiếp theo sự ra đi của Megan Fox, người đóng vai Mikaela trong hai phần phim đầu trước khi bị loại ở phần ba – rõ ràng là theo lệnh của nhà sản xuất Steven Spielberg sau khi Megan Fox ví sự cai trị ở phim trường của Michale với Hitler – Rosie cung cấp thêm sinh khí nữ tính quá cần thiết cho toàn bộ đấng nam nhi trong bộ phim.


Siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley góp mặt trong phần ba của loạt phim Transformer cùng với Shia LaBeouf



Thú vị thay, một trong tất cả những thách thức thực sự của cô ở phim trường là cô ta cần phải học chạy như thế nào. “Tôi biết điều đó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn phải chạy cho ra trò ở trường quay,” Rosie chia sẻ. “Và đây là một điều đặt ra không ngừng. Khi lần đầu tham gia bộ phim, toàn bộ dàn diễn viên là nam, và họ cứ nhìn tôi hỏi, ‘Cô chạy được không?’

Và tôi trả lời, ‘À, vâng, dĩ nhiên là tôi có thể chạy rồi, các anh đang nói gì thế?’ Michael cho rằng, ‘Cô nên học chạy thế nào đi…’ Bởi vì rõ ràng trông vậy mà chẳng dễ đâu, việc chạy trong phim ấy, và sau đó tôi nhận được đôi giày cao gót xinh xắn để làm cho việc chạy thêm chút khó khăn!”

Mặc dù có thể chuyển sang mang giày đế bằng ở những cảnh khác không đòi hỏi phải thấy chân, cô vẫn thực hiện những cảnh chạy với giày cao gót. “Thế là tôi làm việc thực sự tích cực và mọi người đều chăm sóc cho tôi. Nhưng, bạn biết đấy, tôi thực sự thích thú với thách thức này.”

Trong suốt quá trình chạy nhảy đó, Rosie không chỉ trật mắt cá chân vài lần, cô còn hứng chịu vết bầm tím và phải chườm nước đá, chứng tỏ rằng cháy nổ không phải là thứ nguy hiểm duy nhất trên phim trường Transformers. “Và sau đó tôi được bảo mang vào một thứ mà họ gọi là miếng đệm tránh nguy hiểm. Không ai bảo tôi có thể mang đệm lót cho đến khi tôi bị bầm tím hết,” cô cười lớn.

Cô cũng phải trải qua khóa học diễn xuất cấp tốc với những bạn diễn tưởng tượng – nỗi khó nhọc của việc làm phim hành động khoa học giả tưởng với người máy ngoài hành tinh và sự hủy diệt trên diện rộng. “Chúng tôi quay cả bộ phim hơn bảy tháng trời và thậm chí bạn không biết những gì cô làm chỉ phân nửa thời gian vì bạn đang diễn xuất với trống không hoặc chạy băng qua những thứ không thể thấy hoặc những thứ rượt theo bạn. Rồi sau đó bạn bắt đầu thấy chúng trên màn ảnh và bạn kêu lên, ‘Ồ, thì ra đấy là những thứ anh ta đã nói.’”

Nhưng Rosie rất hào hứng trước cái sự hóa ra là như vậy đó. “Bạn thấy hiệu ứng đặc biệt đều được kết hợp lại và trông thật tuyệt và cứ như là đang xem một bộ phim hoàn toàn khác, và tôi rất, rất tự hào về đạo diễn và thực sự tự hào về mọi người.”

Hãy xem Rosie chạy và xem phe Autobots với phe Decepticons chiến đấu từ ngày 29/6 khi Transformers: Dark of the Moon phát hành ở các rạp chiếu phim.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Manila Bulletin
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Monday, July 18, 2011 10:00:01 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Transformers: Dark of the Moon


Thời gian sẽ cho thấy liệu Transformers: Dark of the Moon có thật là phim cuối cùng trong loạt phim Transformers của đạo diễn Michael Bay và diễn viên Shia LaBeouf không, nhưng chắc chắn đây là phim hay nhất trong loạt phim rất thành công nhưng lại bị nhiều người ghét này. Không có những trò lố của Decepticon, thiên đường Autobot, những con rô-bô quái gở, và không có cả Megan Fox nữa.

Đây là tóm tắt phần phim thứ hai: bắt đầu với một đoạn dẫn truyện (chỉ bị một hình ảnh John Kennedy kỹ thuật số trông rất giả làm hỏng) kể lại về cuộc chiến giành lấy Cybertron và lý do thật dẫn tới cuộc đua giành không gian giữa Liên Xô và Mỹ vào thập kỷ 1960. Rồi ta được đưa về thời hiện đại, nơi Sam Witwicky (LaBeouf đóng) đang cố gắp tìm việc làm sau khi vừa tốt nghiệp đại học, trong khi nhóm Autobots, do Optimus Prime cầm đầu và đội NEST của quân đội Mỹ, do Trung tướng Lennox (Josh Duhamel đóng) chỉ huy bắt đầu nhiệm vụ hủy diệt những Decepticon còn lại trên thế giới. Tuy nhiên những con rô-bô này sớm có được lợi thế, lên kế hoạch xâm lược Trái đất với địa bàn trung tâm là Chicago, tạo ra một cuộc chiến cuối cùng giữa con người/Autobot và Decepticon.



Transformers: Dark of the Moon đúng là có nhiều cốt truyện hơn những phần trước. Các nhân vật có nhiều điều để mất và đây là phim Transformers đầu tiên bạn thấy có những hậu quả vật chất cũng như tâm lý đối với những gì diễn ra. (Dù thế nhiều khi nhân vật phản diện cũng có những hành động chẳng liên quan gì tới loạt phim này từ trước tới nay.) Bộ phim cũng trở nên đáng xem một phần vì những cảnh 3D tuyệt hảo. Transformers 3 có thể là vị cứu tinh của 3D sau khi doanh thu của định dạng này đang có xu hướng giảm mạnh. Cuộc chiến giữa các rô-bô chưa bao giờ trở nên sống động và đáng xem hơn thế này! Khác Green Lantern hay Pirates 4, Transformers 3 là phim bạn cần phải xem ở định dạng 3D. Cảnh hành động 3D thật sự nổi bật trong đoạn kết của phim, nhất là trong những cảnh Sam và bạn gái mới, Carly (Rosie Huntington-Whiteley đóng) bị mắc kẹt trong một tòa nhà cao tầng đang bị đổ.

Những cảnh hành động của Bay đang trở nên hoành tráng hơn, tuyệt vời hơn và bạo lực hơn, dù nhiều khi cũng khó phân biệt rô-bô nào là của bên nào. Dù vậy, rô-bô cũng có nhiều tính cách hơn hai phim đầu. Khi có một con rô-bô chết, bạn cảm thấy thực sự đau lòng. Nhưng nhiều người cũng phải chết cùng với rô-bô khi Decepticon san phẳng cả một vùng Chicago. Lũ Decepticon thực sự đáng sợ khi xâm nhập vào nhà dân và giết người máu lạnh.

Về mặt diễn xuất, Shia vẫn là lý do khán giả còn chú ý tới một số yếu tố con người trong phim đầy kỹ xảo này. Thật vui khi thấy Sam vẫn phải cố gắng thể hiện mình dù trước đó đã cứu thế giới hai lần rồi. Diễn viên lần đầu Rosie Huntington-Whiteley làm bạn quên đi Megan Fox chỉ sau khi cô xuất hiện trên màn ảnh vài giây. Fox chỉ lẳng lơ quyến rũ, trong khi Rosie thực sự hấp dẫn, yêu kiều và nóng bỏng. Patrick Dempsey vào vai tên sếp khốn của Carly, Dylan Gould, rất tốt.

Như họ từng làm trước đó, Duhamel và Gibson cũng cho bộ phim hành động này chút cơ bắp trong những vai diễn được viết một cách rất một chiều của họ. Frances McDormand muốn khiến mọi thứ trở nên còn cao cấp hơn và có một vai diễn nghiêm túc trong vai Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Mearing. Thật lạ lùng khi thấy hai diễn viên ruột của anh em đạo diễn Coen như McDormand và John Turturro tham gia những vai phụ trong Transformers. Nhân tiện nói về Turturro, anh một lần nữa làm chủ màn ảnh trong vai điệp viên FBI Simmons.

Câu chuyện phụ giữa Simmons và Mearing có vẻ thừa và hơi khó chịu nhưng không đến nỗi thừa như sự hiện diện của John Malkovich và Ken Jeong phô trương. Cả hai đều làm khán giả nhanh chán trong những cảnh phim gượng gạo, không chút hài hước. Dù không khó chịu bằng Anthony Anderson hay Ramon Rodriguez, Alan Tudyk lại xuất hiện trong vai gây cười. Và tất nhiên, Kevin Dunn và Julie White trở lại trong vai cha mẹ của Sam, dù vai diễn nhỏ hơn một chút.

Rô-bô vẫn là lý do chính nhiều người đi xem phim (xin lỗi Shia) và chúng được dựng tốt hơn hẳn phần trước. Optimus Prime cuối cùng cũng là rô-bô anh hùng cao siêu mà những người hâm mộ phim hoạt hình từng yêu quý và những trận chiến của nó trong phim này thật tuyệt. Megatron cũng lại xuất hiện, bị hỏng hóc nhiều sau một trấn đánh ở Ai Cập Starscream, Shockwave và Wreckers đều có những cảnh đẹp mê ly, trong khi Wheelie và Brains không đến nỗi nực cười như trong các đoạn quảng cáo phim. Đương nhiên nhân vật rô-bô nổi nhất vẫn là Sentinel Prime, Leonard Nimoy lồng tiếng. Anh thật tuyệt trong vai người hướng dẫn của Optimus và là con Autobot được các phi hành gia Apollo 11 tìm thấy.

Michael Bay và đoàn làm phim đang cố gắng rất nhiều để chuộc lỗi cho Revenge of the Fallen. Họ có thành công không? Phần lớn là có. Tất nhiên nếu đã ghét loạt phim này sẵn rồi thì chắc bạn sẽ không tin nhưng điều cần hỏi là nếu thế thì sao bạn lại đi xem phim. Có một số vấn đề là nhịp kể truyện và những kiểu hài hước gượng gạo xem ra làm bộ phim mất phương hướng nhưng họ nhanh chóng khắc phục được. Phần cuối là cuộc chiến giữa rô-bô và con người mà loạt phim Terminator muốn cho ta xem nhưng lại không làm được. Transformers: Dark of the Moon có thể không là phim tuyệt vời nhưng cũng là một bộ phim vui. Trong một mùa hè chỉ có vài phim lẻ tẻ thì cũng thật vui khi thấy Transformers rời rạp với đầu ngẩng cao.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Yên Khuê Offline
#8 Posted : Sunday, September 18, 2011 10:37:25 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,311
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5654 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Michael Bay tiết lộ vai trò bí mật của James Cameron trong việc làm phim Transformers




Hai gã khổng lồ của các phim bom tấn tiết lộ trong số báo mới của tờ Hollywood Reporter về việc công nghệ 3D thay đổi phim ảnh nhanh chóng như thế nào.

Tại bữa tiệc chiêu đãi sau buổi công chiếu phim Transformers: Revenge of the Fallen hồi tháng 6/2009, Michael Bay đứng giữa những người ủng hộ, hít một hơi thật sâu và tuyên bố chắc nịch rằng sẽ ngưng thực hiện loạt phim này. Quyết định đó kéo dài một tuần. Nhưng hãng Paramount Pictures tốn nhiều thời gian hơn để khiến đạo diễn Bay làm phần ba, Transformers: Dark of the Moon, ở định dạng 3D – một bước đi sẽ làm tăng vọt quy mô và sức hấp dẫn của loạt phim về những cỗ máy có sự sống, từng kiếm được tổng cộng 1,55 tỉ đôla trên toàn thế giới, và sẽ kéo giá vé lên cao hơn. (Năm 2010, các phim 3D chiếm 21% tiền vé ở Mỹ và Canada, khoảng 2,2 tỉ đôla, trong khi đó tổng doanh thu phòng vé vẫn giữ mức 10,6 tỉ đôla.) Bay đã lập kỷ lục là từ chối dùng công nghệ 3D vì đó chỉ là ‘mánh quảng cáo’ và thứ công nghệ rắc rối cũng như rất không phù hợp với phong cách làm phim tốc độ và dữ dội của ông. Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, hãng Paramount có vũ khí bí mật.

Là James Cameron.


Michael Bay và James Cameron


Bay và Cameron gặp nhau lần đầu vào giữa những năm 90, khi Bay – miêu tả Cameron như một “thần tượng” – mới bắt đầu sự nghiệp đạo diễn điện ảnh của mình và Cameron đã mời anh tới trường quay của phim Titanic. Một thập kỷ sau, Cameron lại gửi lời mời, nhưng khi ông cho Bay xem phim trường Avatar, phản ứng của vị đạo diễn thể loại phim tốc độ với tất cả công nghệ 3D nặng nề, bó buộc trong phim trường này là, “Thế này thật không phải phong cách của tôi.” Nhưng cuối cùng, sự nhiệt tình của Cameron hóa ra lại là chìa khóa trong việc thuyết phục một Bay đầy miễn cưỡng về sức mạnh, cơ hội và tính linh hoạt của loại thiết bị mới này. Bộ phim Dark of the Moon tiêu tốn 195 triệu đôla, công chiếu ngày 29/6, là nỗ lực đầu tiên của vị đạo diễn phim Tar6n châu cảng trong việc làm phim 3D, nhưng Bay tận dụng tối đa công nghệ này và kết hợp nó với cách xử lý máy quay quét rộng, vai u thịt bắp của mình. Kết quả là một phim chiến tranh khoa học viễn tưởng cùng góc nhìn sâu đáng kinh ngạc và bức tranh thế giới thực trong đó phe Autobots, Decepticons và con người tiến hành trận chiến tàn phá để giành quyền làm chủ Chicago - và toàn bộ Trái đất.

Lần đầu tiên cùng ngồi xuống để trò chuyện công khai mở rộng về công nghệ và công dụng của nó trong bộ phim mới trong suốt buổi tối đặc biệt do tờ The Hollywood Reporter cùng hãng Paramount Pictures tổ chức vào ngày 18/5 và Jay A. Fernandez của The Hollywood Reporter chủ trì, hai đạo diễn Bay (46 tuổi) và Cameron (56 tuổi) đã ủng hộ những lợi ích và tranh luận về những mặt hạn chế của công nghệ 3D. Triết lý phim thuần túy của Bay thường va chạm với sự cuồng kỹ thuật số của Cameron, trong khi đó những lời phê bình của ông về thiết bị cách tân mà Cameron và đồng sự Vince Pace phát triển đã thúc đẩy nhà làm phim Avatar bảo vệ sự ưu việt của thiết bị và quảng cáo nó như tiến bộ mới nhất. (Cameron-Pace Group là công ty hàng đầu ngành điện ảnh về công nghệ 3D và các dịch vụ sản xuất.) Trong buổi thảo luận, hai gã khổng lồ của các phim bom tấn dùng những thuật ngữ về việc sắp đặt ánh sáng và sửa lỗi kỹ thuật, châm chọc nhau về việc ai có nhiều “đồ chơi” nhất và hướng sự chú ý đến lý do vì sao tài năng của họ đã dẫn tới số tiền 10 tỉ đôla nhờ sự mê mẩn của khán giả.

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter


- - - - - - - - - - - -


[News] Michael Bay và James Cameron bàn về 3D và Transformers: Dark of the Moon



Chiều 18/5 nhóm tác giả đã được tham dự cuộc nói chuyện thân mật giữa hai nhà làm phim Michael Bay và James Cameron về việc sử dụng công nghệ 3D tronag Transformers 3. Một số đoạn đặc biệt của cuộc nói chuyện và thông tin chi tiết về đoạn phim chiếu thử gần 20 phút trong Transformers: Dark of the Moon đã được tung ra vào ngày 19/5.



Michael Bay và James Cameron


Đoạn phim chiếu thử mới của Transformers 3 (dưới dạng 3D) được chiếu trước Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides hôm 20/5. Và giờ đây Paramount Pictures ra mắt đoạn phim với những điểm nhấn từ cuộc đối thoại chiều 18/5.

Ngoài 3D, chúng tôi còn được thưởng thức một phần đoạn đối thoại về cách mà cả hai xử lý mặt công nghệ trong quá trình làm phim với vai trò đạo diễn. Cả Bay và Cameron đều nổi tiếng nhờ tạo ra những cảnh hành động phức tạp, gây sửng sốt và cuốn hút mãnh liệt. Tác phẩm của Cameron đặc biệt lừng danh nhờ dám vượt qua lằn ranh của điều được cho là khả thi và bất khả thi.

Khi được hỏi ông đã bắt đầu hình dung các cảnh phim như thế nào, Cameron cho biết trong quá trình viết kịch bản ông thích, "Bật nhạc thật to để khỏi phải nghĩ ngợi." Trong khi đó Bay lại mơ về những cảnh hành động khi tâm trí và tay chân còn bận rộn với những việc khác. Ông nảy ra một trong những cảnh "Chicago bị tàn phá" trong Dark of the Moon - "khi đang gập bụng". Cameron nhớ ông nghĩ ra ý tưởng cho một người đàn ông nhảy khỏi máy bay (không mang dù) để săn đuổi mục tiêu (trong Point Break) khi đang trên một chuyến bay.

Về việc sử dụng 3D, Bay và Cameron thẳng thắn chia sẻ cách thức - và Bay cởi mở kể về những cơn đau đầu và các vấn đề gặp phải khi làm phim 3D. Chúng tôi phải thừa nhận, xem hai người tình cờ tranh luận về lợi và hạn chế của công nghệ này thật thú vị.



Một cảnh trong Transformers: Dark of the Moon


Khi Bay nói nhờ 3D mà ông thu về thêm 30 triệu USD, Cameron đã vặn lại: "Đúng, nhưng anh định kiếm thêm bao nhiêu nữa?" Bay đáp, "Đó mới là vấn đề." Cameron kết luận đương nhiên "một bộ phim như thế này" sẽ thu về nhiều hơn.

Bay, trước nay vẫn ủng hộ làm phim nhựa chỉ ra một vài điều mà ông cho là hạn chế của chuẩn kỹ thuật số nói chung. Khi Cameron tán dương các ưu điểm của máy quay Red Epic, Bay nói ông không chắc điều đó, và vì rằng ông nghe nói người ta sử dụng hàng tá "công nghệ" trên phim trường Spider-Man để giải quyết vấn đề với chiếc cửa trập của máy quay phim. Cameron đáp rằng họ (có lẽ là đoàn làm phim của ông) đã "quay Spider-Man mà chẳng có vấn đề về cửa trập nào."

Như Bay và Cameron đã đề cập khi trò chuyện, có nhiều phim 3D tệ hại trong vài năm qua, khiến khán giả nổi giận ít nhiều với loại hình kỹ thuật này. Cameron ví việc làm phim 3D cũng giống như sáng tác nhạc vậy. Bay đã nói ông phải giảm tiến độ và giữ vững phong cách để thích nghi với những hạn chế của 3D và Cameron khuyên, cũng như âm nhạc, có thể tăng cường hoặc tiết giảm 3D, tùy theo nhu cầu của một cảnh cụ thể. Nếu có một cảnh cần thể hiện tốc độ và chuyển động nhằm truyền tải mức độ cảm xúc mãnh liệt, thì ông khuyên đạo diễn đơn giản chỉ cần "cắt giảm" công nghệ này vào lúc đó.

Cameron, hiển nhiên là người tiên phong trong công nghệ 3D, so sánh cấp độ của công nghệ này hiện nay ngang với công nghiệp xe hơi năm 1905. Đây là một quá trình, đang phát triển, thay đổi và thích ứng với nhu cầu của người sử dụng và khán giả. Như ta đã biết, công nghệ phát triển với một tốc độ chóng mặt vào thời điểm hiện tại trong lịch sử loài người, và do đó, chúng ta sẽ chứng kiến công nghệ 3D phát triển còn nhanh hơn công nghiệp xe hơi ngày trước.

Rõ ràng công nghệ vẫn tiếp tục phát triển và tiếp tục được các nhà làm phim tận dụng.

Khán giả sẽ có dịp bày tỏ ý kiến về việc sử dụng 3D trong Transformers: Dark of the Moon khi phim ra mắt tại các rạp vào ngày 29/6.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Monday, June 11, 2012 9:50:30 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Transformers: The Ride mang trận chiến vào đời sống






Bạn có bao giờ muốn lọt vào giữa trận chiến giữa Autobot và Decepticon? Universal Studios Hollywood sẽ cho bạn cơ hội. Ra mắt vào tháng 5, Transformers: The Ride 3D là trải nghiệm nghệ thuật đưa bạn vào giữa thiên hà Transformer và trận chiến đang tiếp diễn giữa Optimus Prime và Megatron.

Gần đây tác giả bài viết tham gia một chuyến đi dành cho báo giới thăm một trò chơi tại Universal Studios Hollywood (một phiên bản của trò tàu lượn vòng này đã được khai trương tại Universal Singapore tháng 12 vừa rồi) và rất ấn tượng với những gì mình thấy. Mặc dù người viết bài không thật sự ngồi lên con tàu, thậm chí chỉ đi ngang đường ray, xem nhiều kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh, nhưng rõ ràng đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng sống động.

Đường tàu diễn ra trong thế giới của phim hành động Transformers. Và dù không thích phần hai và ba của loạt phim, tác giả bài viết rất vui với cuộc hành trình, mang đến một màn trình diễn mà bạn muốn từ một trò chơi tại công viên giải trí.

Con tàu mang bạn đến trụ sở NEST, bao gồm đoạn phim giới thiệu chào mừng bạn đến NEST từ General Morshower (Gleen Morshower trong phim 24, lập lại vai của anh trong phim), cùng với những Autobot như Ratchet và Ironhide. Bạn cũng thấy Allspark trên màn hình - và khi bạn đi tiếp con đường, cuộc khủng hoảng bắt đầu, khi Ravage cố đánh cắp Allspark.

Đường tàu dẫn bạn đến cuộc hành trình hỗn loạn để bảo vệ Allspark, trong lúc lũ Decepticon tấn công và những đồng minh Autobot cố bảo vệ bạn. Nhà sản xuất chương trình Chick Russell, người dẫn bạn trong chuyến đi, miêu tả chiếc tàu bạn đang lái là “máy bay giả có bánh xe”. Khi chiếc xe di chuyển, những thước phim 3D được dùng để đưa bạn vào trung tâm của trận chiến khổng lồ Autobot/Decepticon.

Tác giả bài viết đã được xem phần lớn đoạn phim này, chiếu ở dạng 3D. Và điều thật sự ấn tượng là sự sống động khi chỉ đứng xem trước những bức tường mà bộ phim được chiếu lên, hơn là ngồi trên xe, bị quăng quật. Cảm giác chuyển động thật đáng kinh ngạc - ngay cả khi chiếc xe (hoặc chỉ có mình tác giả bài viết thấy như vậy) đứng yên, bạn có thể cảm thấy như thể bạn đang văng mạnh về phía trước.




Cảnh hành động sôi nổi không ngờ. Có lúc, Starscream tiến đến bạn, bắn hạ một chiếc trực thăng. Khi những chiếc trực thăng khác tấn công anh, anh quay đi, nhảy lên, biến thành chiếc máy bay và vọt vào khoảng không. Ở một cảnh khác, với sự xuất hiện của các Transformer quen thuộc như Optimus Prime, Megatron, Bumblebee và Devastator, cũng gây nên tiếng “Ồ” tương tự.

Đường ray dẫn bạn đến tầng hai, khi câu chuyện kéo bạn đến đỉnh của một tòa nhà chọc trời rồi quăng bạn xuống con đường bên dưới.. Trong khi đa số các cảnh hành động dùng phim 3D, các phương tiện, vũ khí và những món khác là đồ thật, cùng với hiệu ứng và ánh sáng đa chiều, thật sự đưa bạn vào câu chuyện.

Hỗn hợp xe cộ di chuyển và phim 3D gợi cho tác giả bài viết nhớ về trò Harry Potter and the Forbidden Journey tại Thế giới Phù thủy của Harry Potter ở Universal Studio Orlando. Trò đó, khéo léo pha trộn tất cả các nhân tố, có lẽ là một trong những trò chơi ưa thích nhất từ trước tới nay của tác giả bài viết.

Cập nhật: khi Transformers: The Ride chính thức mở cửa vào ngày 26/5, tác giả bài viết đã đi chơi hết trò này, và phải nói rằng, thật tuyệt vời! Hành trình rất dài, đáng giá đồng tiền của bạn (hay đáng công xếp hàng của bạn), và cảm giác lọt vào trận chiến Transformer thật như chạm vào.

Một trong những động lực đáng lưu ý là việc đi bộ không thể truyền tải được thú vui khi bạn cảm thấy bạn đang lái tàu bên trong một Autobot, người không chỉ nói với bạn, mà còn bắn súng và mở rộng cánh tay trước một chiếc xe vào lúc quyết định. Một vài khoảnh khắc trong chuyến đi, như khi bạn đâm sầm vào và lái xuyên qua sàn nhà một cao ốc văn phòng và chui ra ở phía kia, vô cùng chân thực và cảm giác nhảy ra xuyên qua màn hình, vào giữa một bộ phim bom tấn hè này. Nhờ ơn trời, bạn đã có Optimus Prime bảo vệ!

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Lữ Khách Offline
#10 Posted : Monday, November 12, 2012 10:17:53 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Mark Wahlberg đóng vai chính trong Transformers 4




Sau nhiều nguồn tin về việc Mark Wahlberg có xuất hiện trong Transformers 4 của Michael Bay không, giờ đây tin này cuối cùng cũng đã được xác nhận. Trước kia, khi nhắc tới khả năng Wahlberg đóng Transformer 4, cả đạo diễn và diễn viên đều phủ nhận, nhưng sau khi nghe nhiều lời đồn đại trên internet, Bay cuối cùng cũng đã trao vai chính cho Wahlberg và xác nhận tin này trên trang blog của mình.

Bộ phim dự tính ra mắt vào ngày 27/7/2014, và dự tính bấm máy vào mùa xuân sang năm.

Lữ Khách Offline
#11 Posted : Wednesday, December 19, 2012 8:47:32 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thêm tin diễn viên cho Transformers 4 có nghĩa phim vẫn sẽ diễn ra



Trừ khi người Maya nói đúng và thế giới bị diệt vong, thì ta vẫn phải xem thêm một phần phim Transformers của Michael Bay.

Đầu năm nay, Mark Wahlberg xác nhận sẽ đóng chính trong Transformers 4, và giờ đây có tin con gái của nhân vật của anh sẽ do Nicola Peltz (The Last Airbender) thủ diễn, và bạn trai của cô sẽ do Brenton Thwaites (Blue Lagoon: The Awakening) đóng.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.424 seconds.