logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2012] Soar Into The Sun | R2B: Return To Base | Biệt đội tiêm kích
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, August 21, 2012 10:21:25 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Soar Into The Sun | R2B: Return To Base



Tên phim gốc: Soar Into The Sun | R2B: Return To Base
Tên phát hành ở Việt Nam: Biệt đội tiêm kích
Đạo diễn: Kim Dong Won
Kịch bản: Kim Dong Won, Ahn Sang Hoon
Sản xuất: Jang Tae Gon, Park Sung Geun, Kim Dong Won, Shim Moon Bo, Choi A Ram
Ngày khởi chiếu: 15/8/2012 (Hàn Quốc)
Thời lượng: 113 phút
Thể loại: Hành động – Quân sự
Hãng sản xuất: CJ E&M
Hãng phân phối: CJ E&M
Diễn viên chính:
Rain … Jung Tae Hoon
Shin Se Kyung … Yoo Se Young
Yu Jun Sang … Lee Cheol Hee
Kim Sung Su … Park Dae Seo
Lee Ha Na … Oh Yoo Jin
Lee Jong Suk … Ji Seok Hyun

Nội dung:

Jung Tae Hoon (Rain) là thành viên trẻ nhất của đội bay tinh nhuệ “Black Eagles”, gồm những phi công chiến đấu hàng đầu Hàn Quốc. Anh là một phi công tài ba, nhưng cũng là một kẻ gây rắc rối, đầy hiếu kỳ và khôi hài. Một ngày nọ, khi đội bay tiến hành cuộc thao diễn trên không, anh đã hủy hoại buổi thao diễn. Sau đó, Jung Tae Hoon bị sa thải khỏi “Black Eagles” và điều qua đội tiêm kích 21, do Park Dae Seo chỉ huy. Jung Tae Hoon bắt đầu tin tưởng Park Dae Seo như một người anh thực thụ. Trong khi đó, Jung Tae Hoon bất đồng với Lee Cheol Hee, anh chàng cứng nhắc, và được cho là phi công giỏi nhất trong đội tiêm kích 21. Tae Hoon chuẩn bị nhận lời thách đấu trong cuộc thi bay với Lee Cheol Hee. Jung Tae Hoon yêu cầu trưởng nhóm bảo dưỡng máy móc Yoo Se Young giúp đỡ. Sau đó, trên bầu trời Yeouido, một chiến đấu cơ không xác định xuất hiện, và rồi Jung Tae Hoon, Park Dae Seo, Oh Yoo Jin và Ji Seok Hyun phải tiến hành xuất kích.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
2 users thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 8/21/2012(UTC), Nounou on 8/22/2012(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Wednesday, August 22, 2012 10:06:52 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 28/5/2012

Phim hành động của Bi Rain sẽ ra rạp vào tháng 8



Bi Rain trong phim R2B: Return to Base [Ảnh: CJ Entertainment]


Phim hành động của siêu sao Bi Rain rốt cuộc cũng kịp ra mắt trong mùa hè này, theo thông cáo báo chí từ nhà sản xuất CJ Entertainment.

Phim do Rain và Sin Se Gyeong đóng chính có tựa R2B: Return to Base sẽ công chiếu ở Hàn Quốc vào tháng 8, dù chưa công bố là ngày nào.

Nhà sản xuất bộ phim giải thích rằng R2B, ban đầu có tựa là Soar Into the Sun, thay tựa để tăng cường tính hành động.

"Return to Base" (nghĩa là "trở về căn cứ" - ND) là cụm từ sử dụng trong không quân, cũng như nhiều binh chủng khác như bộ binh và cảnh sát, ra lệnh cho lính rút lui về căn cứ an toàn.

Được biết là bản làm lại bộ phim Hàn Quốc Red Muffler năm 1964, R2B kể chuyện cuộc sống, tình yêu và tình đồng đội của các phi công chiến đấu giữa hoàn cảnh hiểm nghèo. Rain sẽ đóng vai một phi công chiến đấu còn Sin đảm nhận vai thợ máy.

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Yoo Jun Sang, Lee Jong Suk và Jung Suk Won, đây là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên có các cảnh hành động trên không với các máy bay chiến đấu F-15K.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdieanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Wednesday, August 22, 2012 10:11:27 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 18/6/2012

Bộ phim về không quân R2B: Return to Base đã sẵn sàng cất cánh trong mùa phim hè



Áp phích phim hành động R2B: Return to Base [Ảnh: CJ Entertainment]

Chỉ còn vài tháng nữa là ra rạp ở Hàn Quốc vào tháng 8, áp phích của R2B: Return to Base do Bi Rain đóng chính đã được hãng sản xuất CJ Entertainment công bố trong buổi họp báo hôm 13/6.

Áp phích cho thấy Bi Rain bay trên bầu trời Seoul trên máy bay phản lực quân sự và tựa phim đã thay đổi so với ban đầu, thành: Take Off: Closer to the Sun.

Mặc dù chưa tiết lộ ngày phát hành chính xác, hãng sản xuất đã nói trong thông cáo báo chí rằng hãng đã thuê các chuyên gia hàng không giàu kinh nghiệm từ Hollywood, những người cũng đã tham gia bộ phim siêu người hùng The Dark Knight (2008) và phim khoa học giả tưởng Inception (2010), vào quá trình sản xuất ngay từ đầu.

R2B, trong phim Rain đóng vai một phi công không quân tò mò và phóng khoáng tên Tae Hun, xoay quanh cuộc sống, tình yêu và tình đồng đội của các phi công chiến đấu giữa hoàn cảnh hiểm nguy, phần lớn dựa theo bộ phim Red Muffler năm 1964 của Hàn Quốc.

Cùng với Rain, phim còn có sự tham gia của ngôi sao trong phim truyền hình My Husband Got a Family của KBS, nam diễn viên Yoo Jun Sang; Shin Se Gyeong, vừa có mặt trong Fashion King của KBS và Jung Suk Won từ Rooftop Prince của SBS.

R2B là phim điện ảnh cuối của Bi Rain trước khi thi hành nghĩa vụ quân sự, và cũng là lần trở lại màn ảnh rộng đầu tiên sau ba năm kể từ Ninja Assassin của đạo diễn James McTeigue.

Rain bắt đầu sự nghiệp ca sĩ hát đơn vào năm 2002. Anh đã lấn sân sang diễn xuất với Sang Doo! Let's Go to SchoolNgôi nhà hạnh phúc, củng cố địa vị là một trong những ngôi sao lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Sau khi tạo dựng tên tuổi, anh đã đột phá vào Hollywood năm 2008 với phim hành động Speed Racer của anh em nhà Wachowski và một năm sau đó nhận được vai chính trong phim hành động võ thuật Ninja Assassin.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdieanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Wednesday, August 22, 2012 10:15:11 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 20/8/2012

R2B: Return to Base có lịch ra mắt thị trường Bắc Mỹ


Ca sĩ-diễn viên Bi Rain (trái) và nam diễn viên Yoo Jun Sang (phải) trong một cảnh phim

R2B: Return to Base đã ra rạp ở Hàn Quốc ngày 15/8 [Ảnh: CJ E&M][/center]

R2B: Return to Base, phim mới của Bi Rain sẽ sớm có mặt ở một số rạp chọn lọc Bắc Mỹ.

Younghwain, nhà quảng bá cho bộ phim nói rằng bom tấn Hàn Quốc về đề tài không quân này sẽ ra mắt ở nhiều bang của Mỹ bắt đầu từ 24/8, và sẽ trình chiếu ở những khu vực khác sau đó.

R2B đã có hợp đồng phát hành với 30 thị trường ở châu Á và châu Âu trước khi công chiếu ở Hàn Quốc.

R2B, bộ phim mà Bi Rain đóng trước khi thi hành nghĩa vụ quân sự, còn có sự tham gia của Yoo Jun Sang (My Husband Got a Family, KBS, 2012) và nữ diễn viên Shin Se Gyeong (Hindsight, 2011).

Sau khi ra rạp ở Hàn Quốc từ ngày 15/8, phim đã thu hút 332.076 lượt người xem chỉ trong hai ngày với câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và tình đồng đội của các phi công chiến đấu trong hoàn cảnh hiểm nguy.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Thursday, August 23, 2012 8:13:30 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
R2B: Return to Base thử thách dàn diễn viên đến... ngất xỉu!



Dàn diễn viên của R2B: Return to Base chia sẻ rằng phần lớn bọn họ bị ngất ít nhất một lần trong phim.

Yu Jun Sang, Shin Se Kyung, Kim Sung Soo, Lee Ha Na, Lee Jong Seok và Jung Seok Won tham dự buổi giới thiệu phim được tổ chức ngày 9/7 ở Seoul và nói về chuyện đã xảy ra với họ trong quá trình đóng phim.

Tất cả các diễn viên phải thông qua phần kiểm tra trọng lực, một quy trình huấn luyện thực tế của phi công. Tất cả đều đồng ý rằng bài kiểm tra trọng lực là phần khó khăn nhất.



Yu Jun Sang nói, “Tôi không thể quên lúc chúng tôi trải qua huấn luyện thực tế dành cho phi công. Tôi đã ngất hai lần trong bài kiểm tra trọng lực, và cuối cùng cũng thành công trong lần cố gắng thứ ba.”

Lee Jong Seok cũng ngất một lần. “Tôi trở nên sợ hãi sau khi ngất một lần, nhưng sau khi thấy diễn viên kỳ cựu Yu Jun Sang cố gắng ba lần, tôi lấy hết can đảm và thành công vào lần kế tiếp.”

Lee Ha Na cũng không ngoại lệ.

Cô nói, “Tôi đã ngất một lần, nhưng may mắn thay không quá tệ hại. Tôi đã thành công lần sau đó. Khi đóng phim này tôi nhận ra rằng trước nay cuộc sống của mình thật dễ dàng. Tôi không thể quên được khoảnh khắc đặt chân lên mặt đất lần nữa sau khi bước xuống từ chiếc chiến đấu cơ.”


Cảnh trong phim R2B: Return to Base


“Tôi cũng nghĩ rằng kiểm tra trọng lực là phần khó nhất,” Kim Sung Soo nói.

Tuy nhiên, Kim Sung Soo đã thành công ngay từ lần đầu tiên mà không bị ngất, và vai chính Rain cũng vậy. Rain không tham gia buổi giới thiệu phim vì thi hành nghĩa vụ quân sự.

Kim Sung Soo nói, “Trong bài kiểm tra trọng lực, tôi chịu được 6G. Đối với chúng tôi thì không cần thiết phải luyện tập nữa, nhưng Jung Ji Hoon (Rain) đã thử lần nữa với 9G, và thành công. Họ nói rằng chỉ 1% phi công của lực lượng không quân có thể chịu được 9G.”

Rain được kiểm tra trọng lực 6G và 9G trong cùng một ngày, nhưng vì các bài kiểm tra cam go nên ngón chân anh không cử động được và các mạch máu nhỏ bị vỡ ngày hôm sau.

“Họ nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Không quân có người đã thành công vào lần thử thứ ba sau hai lần thất bại, hoặc làm bài kiểm tra trọng lực 6G và 9G trong cùng một ngày,” Kim Sung Soo nói.



R2B: Return to Base cất cánh



Rain trong R2B: Return to Base


R2B: Return to Base là phim hành động trên không đầu tiên của Hàn Quốc. Phim nói về chuyện xảy ra trong lực lượng không quân khi một chiến đấu cơ bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Seoul. Phim đã khởi chiếu ở Hàn Quốc từ 15/8/2012.

Bộ phim được mong đợi từ lâu của Rain đã quảng cáo rầm rộ trên truyền thông với đạo diễn Kim Don Won phía sau màn ảnh, người đã thực hiện nhiều tác phẩm thành công như My Boss, My Hero (Đại ca tôi đi học) (2001) và Bet On My Disco (2002).

Yoo Jun Sang và nữ diễn viên Shin Se Gyeong cũng đóng chung trong My Husband Got a Family của KBS, và R2B được mong đợi là một trong những phim đình đám vào mùa hè 2012 cùng với DerangedThe Thieves.

Theo các nguồn tin từ hãng phim, việc đầu tư tiếp thị kết hợp sản xuất khoảng một tỉ won [tương đương 8,8 triệu đôla] đã được đổ dồn vào bộ phim tâm lý pha hành động này.

R2B, nhắm tới mục tiêu phá vỡ kỷ lục ra mắt ngày lễ, xoay quanh cuộc sống, tình yêu và tình đồng chí giữa những người lính không quân trong tình huống ngặt nghèo trên bán đảo Triều Tiên, đại khái dựa trên bộ phim Hàn Quốc năm 1964 Red Muffler.

Dịch: © Minh Phát @ Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea.net và 10Asia
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Saturday, September 29, 2012 8:09:44 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Một Lee Jong Seok xinh trai khác trên màn ảnh rộng



Anh có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, và thân hình gầy gầy dong dỏng, và anh đã diễn xuất trước công chúng nhiều năm nay rồi nhưng vẫn đỏ mặt trước câu hỏi phỏng vấn táo bạo. Nam diễn viên có tên Lee Jong Seok ấy thật giống với nhân vật rút ra từ truyện tranh.


Trong phim truyền hình Secret GardenHigh Kick: The Short Legs Strike Back, anh đảm nhận những nhân vật hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của anh.

Thế nhưng, trên màn ảnh rộng thì ngược lại; anh thể hiện những vai không hề dễ dàng, và điều này cho thấy anh nghiêm túc thế nào với nghiệp diễn. Trong phim Korea, anh nói bằng giọng Bắc Triều Tiên cho vai cầu thủ bóng bàn Choi Kyung Sub của Bắc Triều Tiên, còn trong R2B: Return to Base, quay trước Korea nhưng ra mắt sau, anh là chàng tân binh phi công Ji Seok Hyun, cứ lên máy bay chiến đấu là ngất.

Phần lớn cảnh câu chuyện nền về nhân vật của Lee Jong Seok đã bị biên tập cắt bỏ khi phim thiên mạnh về hiệu ứng hình ảnh, nhưng anh vẫn tỏa sáng trong một vài cảnh còn để lại. Thậm chí anh trở nên đàn ông hơn trong vai lính Không quân. Nam diễn viên này nói rằng anh đã từng đóng nhiều vai trai xinh, nhưng tính cách của anh ngoài đời thật tương tự với nhân vật Choi Kyung Sub trong Korea.

Hẳn anh rất buồn vì cảnh ‘tình bạn thân thiết’ với nhân vật Jung Seok Won đã bị cắt khỏi R2B: Return to Base. Thậm chí anh còn có cả một cảnh hôn.


Lee Jong Seok (phải) trong một cảnh phim R2B: Return to Base

“Chỉ là một cái hôn phớt thì đúng hơn. (Cười) Chúng tôi say và rồi hôn phớt lên môi nhau. Thực sự Seok Hyun có cả một câu chuyện dài, nhưng tất cả đều bị biên tập cắt. Anh nhớ mẹ vì anh là con nuôi, và anh phải tranh cãi nhiều điều sau khi đến Hàn Quốc. Jung Seok Won bảo vệ một Seok Hyun mong manh dễ tổn thương. Sau đó Seok Hyun trở nên đàn ông hơn khi phim tiến triển.”

Nói về việc hàng loạt cảnh có nhân vật của anh bị cắt vì phim nhắm vào việc thể hiện hiệu ứng thị giác nhiều hơn, Lee Jong Seok nói: “Cũng được thôi. R2B là một cú sốc về thị giác. Cảm nghĩ Hàn Quốc có thể làm được những phim tầm cỡ như thế này thật tuyệt. Tôi hiểu rằng làm thế chỉ để tốt cho bộ phim.”

Lee Jong Seok cũng chia sẻ việc anh trở thành diễn viên của R2B như thế nào: “Tôi muốn thử vì đây là loại vai diễn tôi chưa từng thể hiện. Dường như đạo diễn Kim Dong Won cho rằng hình ảnh của tôi phù hợp với nhân vật, nên thậm chí ông còn không bắt tôi đọc kịch bản. Tôi hỏi ông vì sao lại chọn tôi, và ông bảo rằng tôi thích hợp hoàn hảo cho nhân vật Seok Hyun. Tôi không biết vậy là tốt hay xấu. Tôi đóng phim này trước Korea. [R2B] là một gánh nặng trên vai tôi vì đây là lần đầu tôi đóng phim thương mại.”

Nói về cảnh cháy nổ và thời gian biệt lập khi đóng phim này không dễ chịu gì, Lee Jong Seok cho biết: “Tôi đơn độc vì có rất nhiều cảnh diễn một mình. Lại còn có rất nhiều cảnh tôi có thể bị thương nếu không tập trung. Có một cảnh tôi chạy thoát lên núi, tôi đã bị đau dây chằng mắt cá."


Lee Jong Seok trong một cảnh phim High Kick: The Short Legs Strike Back

"Giải phẫu để điều trị mất rất nhiều thời gian, thế nên tôi chỉ mang nẹp. Suýt nữa tôi đã không kịp tham gia Korea vì bị thương trong lúc quay phim này. Tôi còn bị lãnh sẹo trên mặt trong những cảnh cháy nổ. Lúc đó tôi không biết, nhưng giờ xem lại những cảnh ấy khiến tôi vỡ tan. Như thể tôi vừa thi hành nghĩa vụ quân sự vậy."

"Cũng khó cho tôi phải đóng hai phim cùng một lúc. High Kick: The Short Legs Strike Back trùng lắp với R2B, và gần cuối R2B thì tôi phải quay Korea."

"Tôi chưa lão luyện trong diễn xuất, vì thế tôi cứ nhầm lẫn các nhân vật vì phải đóng ba phim cùng một lúc. Tôi phải làm một học sinh trung học, rồi thành người lính, và rồi trở lại làm vận động viên bóng bàn Bắc Triều Tiên. Thật quá vất vả.”

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea.net
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.135 seconds.