logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2012] The Possession | Đánh cắp linh hồn
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, October 16, 2012 10:21:13 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
The Possession | Đánh cắp linh hồn



Tên phim gốc: The Possession
Tên phim phát hành ở Việt Nam: Đánh cắp linh hồn
Ngày phát hành: 31/8/2012 (Mỹ), 26/10/2012 (Việt Nam)
Đạo diễn: Ole Bornedal
Kịch bản: Juliet Snowden, Stiles White, Leslie Gornstein
Thể loại: Kinh dị - Ly kỳ
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 92 phút
Nuớc sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất:
- Ghost House Pictures
- North Box Productions
Các diễn viên chính:
Jeffrey Dean Morgan ... Clyde
Natasha Calis ... Em
Kyra Sedgwick ... Stephanie

Nội dung:

Một cô gái trẻ mua một chiếc hộp đồ cổ ở hội chợ, mà không biết rằng bên trong chứa một hồn ma cổ xưa đầy thù hận. Cha cô cùng với người vợ cũ phải tìm cách để chấm dứt lời nguyền lên con mình.

Trang IMDb: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
Yên Khuê on 10/17/2012(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, October 25, 2012 10:20:44 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,004
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
[Bình luận phim] Đánh cắp linh hồn



Một công thức cũ xì: Các giáo sĩ, linh mục và những nhà tiên tri siêu nhiên, tất cả nỗ lực không ngừng để xua đuổi linh hồn ma quỷ. The Possession (phát hành tại Việt Nam từ ngày 26/10 với tựa Đánh cắp linh hồn) còn mang đến một người hùng khác thường hơn: một giáo sĩ Do Thái chính thống.

Đáng buồn thay, đó chỉ là nhân tố tươi mới duy nhất trong thể loại phim kinh dị trẻ con nhàm chán này.

Bất kể tội ác là quỷ Satan, một loại ma quỷ hú họa nào đó, hoặc trong trường hợp này là một yêu ma chiếm đoạt linh hồn - hiểm họa đáng sợ trong truyền thuyết của người Do Thái - thì Đánh cắp linh hồn cũng bám theo lối mòn một cách tinh vi. Một thế lực ác tâm bắt cóc linh hồn đứa trẻ vô tội và tình trạng lộn xộn bắt đầu.


Emily trong một cảnh phim


Cô bé Emily 10 tuổi (Natasha Calis) thực sự có nét tương đồng với nhân vật của Linda Blair trong bộ phim The Exorcist (1973). May mắn làm sao, phim mới này không có những cảnh nôn mửa thành dòng, và vì con quỷ xuất phát từ truyền thuyết Do Thái, cây thánh giá không đóng vai trò gì trong phim.

Lũ quỷ đoạt hồn được cho là những linh hồn người chết lệch lạc, chiếm lấy thân xác vật chủ và cuối cùng thì xơi tái luôn. Giả thuyết này có đôi chút lộn xộn. Tại sao những ngón tay ma quái lại trồi lên từ cổ họng của Emily và khiến cô lắp bắp như một đứa trẻ cuồng ăn mắc nghẹn?

Quỷ đoạt hồn ban đầu "sống" trong một chiếc hộp cổ khắc chữ Do Thái, Emily thấy nó trong đám đồ cũ bày bán ở chợ trời và nài nỉ bố mua cho. Thật là một bài học cho chuyện trẻ con cứ xin gì được nấy.

Jeffrey Dean Morgan trong vai Clyde, bố của Emily, một huấn luyện viên bóng chày vừa ly hôn với mẹ của cô bé, Stephanie, do Kyra Sedgwick đóng. Sự ly hôn của họ trở thành phương cách kể chuyện rất tiện trong đó toàn gấu ó cãi vã và trì hoãn việc nhận ra Emily bị ma ám. Kỳ cục là Hannah (Madison Davenport), chị gái của Emily, cũng không nhận ra hành vi ngày càng đáng sợ của cô em.

Phim ghi rằng dựa theo chuyện có thật. Mặc dù không có tin tức nào về việc một đứa trẻ mới lớn có một thế thân yêu quỷ được ám chỉ trong cái chết khủng khiếp của một giáo viên và rất nhiều hành vi ác độc khác đòi hỏi phải có bùa chú Do Thái, hồi năm 2004 Los Angeles Times có bài về một ngôi nhà bằng gỗ bị ám. Thay vì thêm thắt, có vẻ như biên kịch Leslie Gornstein đã xem lại The Exorcist, Poltergeist The Unborn để lấy cảm hứng.


Đàn bướm lớn cứ xuất hiện và báo điềm không lành


Những đàn bướm lớn cứ xuất hiện nhiều lần và báo điềm không lành. Hồn ma làm cho đôi mắt của cô bé Emily thành trắng đục, viền những quầng đen. Sau đó con quỷ đoạt hồn hiện bộ mặt u ám của nó trên kết quả chụp MRI. Calis xuất sắc trong việc thể hiện thoắt bị ma ám thoắt bình thường và chuyển tải thuần thục cảm giác cô là con người bị giằng xé giữa hai thế lực thiện và ác. Nhưng đạo diễn Ole Bornedal cho cô một vai diễn đi quá xa việc thể hiện đôi mắt sợ hãi và la hét, dưới tác động quỷ ám.

Thấy con gái mình cứ dính chặt với chiếc hộp gỗ, Clyde lên mạng tìm hiểu dẫn anh tới việc gặp gỡ một số giáo sĩ Do Thái. Sợ chọc giận hồn ma, những giáo sĩ Do Thái cao niên không chịu giúp. Nhưng một học giả trẻ điềm nhiên ra tay cứu.

Mặc dù thiết kế tiếng động và âm nhạc u ám tăng thêm phần căng thẳng, và hiệu ứng CGI tạo sự hiểm ác hợp lý, hiệu quả tăng dần đến đỉnh điểm lại gây khó chịu hơn là sợ hãi.

Từ sâu trong hộp, thỉnh thoảng con quỷ lại cất giọng trầm bổng rởn gai ốc dường như bằng hai thứ tiếng — tiếng Anh và tiếng Do Thái thì thào. Có khả năng nói sai ngữ pháp.

Hay là nó the thé ra lệnh trả ngược băng Poltergeist Meets Exorcist phải không?

Đánh giá: 2/4*
Xếp loại: PG-13

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.083 seconds.