logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hồng Kông | 2012] Tiger Cubs | Phi Hổ
sherry Offline
#1 Posted : Sunday, July 22, 2012 10:57:42 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự cần mẫn và niềm say mê đặc biệt dành cho các Giải thưởng & LHP của emHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 809
Location: Hanoi

Thanks: 850 times
Was thanked: 653 time(s) in 548 post(s)
Tiger Cubs




Tên phim: Tiger Cubs/ 飛虎
Tên phát hành ở Việt Nam: Phi Hổ
Ngày khởi chiếu: 24/6/2012 (Hồng Kông)
Kênh phát sóng: TVB Jade
Đạo diễn: Lâm Chí Hoa
Kịch bản: Lý Ỷ Hoa
Thể loại: Hành động – Cảnh sát
Độ dài: 13 tập
Nước sản xuất: Trung Quốc

Các diễn viên chính:

Mã Đức Chung … Triển Hãn Thao
Tuyên Huyên … Trang Trác Hoa
La Trọng Khiêm ... Du Học Lễ
Lương Liệt Duy … Trang Trác Nguyên
Vương Hạo Tín … Khâu Tuấn Hiên
Hoàng Trí Văn … Tô Văn Cường
Viên Vĩ Hào … Tạ Gia Tinh
Địch Uy Liêm … Trương Kế Quang

Nội dung chính:

Phục vụ nhiều năm trong đội đặc nhiệm Phi Hổ, sĩ quan huấn luyện “ác quỷ” Triển Hãn Thao (Mã Đức Chung) được coi là người hùng trong lòng cấp dưới. Phong cách của anh là khắc nghiệt, nghiêm túc và kỳ vọng lớn vào cấp dưới của mình, đặc biệt là hai thành viên mới vào đội: Du Học Lễ (La Trọng Khiêm) và Khâu Tuấn Hiên (Vương Hạo Tín). Tuy nhiên ngoài công việc, anh thực sự là người anh trai vô cùng chu đáo. Triển Hãn Thao cho rằng Trang Trác Nguyên (Lương Liệt Duy) là cộng sự tuyệt vời nhất của mình, đồng thời là anh em tốt, nhưng không ngờ, bạn gái anh Đinh Tuệ Tuệ (Cẩu Vân Tuệ) phải lòng chàng trai lạc quan Trang Trác Nguyên và muốn chia tay anh. Để giữ tình anh em, Trang Trác Nguyên đề nghị đồng nghiệp Tô Văn Cường (Hoàng Trí Văn) giả làm bạn gái mình, khiến các mối quan hệ rối tung lên. Trong khi đó, cảnh sát được tin vua trộm Đỗ Thiên Vũ (Mã Quốc Minh) đang lên kế hoạch cho một vụ trộm kho bạc quy mô lớn. Triển Hãn Thao cùng thanh tra Trang Trác Hoa (Tuyên Huyên) lên phương án tác chiến bắt Đỗ Thiên Vũ. Trang Trác Hoa là chị gái của Trang Trác Nguyên, có tính cao ngạo. Cô chỉ quan tâm đến công việc bất kể ngày đêm vì không thể quên nỗi đau khi người yêu bị giết hại. Khi Triển Hãn Thao quen Trang Trác Hoa, anh dần dần nhận ra rằng hai người thực sự giống nhau, và tình cảm của anh bắt đầu lớn dần…

Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây


My home {click}
1 user thanked sherry for this useful post.
Yên Khuê on 7/23/2012(UTC)
Casper Offline
#2 Posted : Monday, July 23, 2012 10:14:13 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
TVB mời Tuyên Huyên và Mã Đức Chung tham gia quảng bá Phi hổ



Thủ thế cho cuộc chiến truyền hình sắp bùng nổ, thách thức đầu tiên TVB phải đối mặt đó là quản lý các sự kiện quảng bá cho những bộ phim truyền hình sắp ra mắt mà trong đó các diễn viên chính đã rời bỏ công ty.

Phi hổ sẽ ra mắt vào ngày 24/6, nhưng hai diễn viên chính Mã Đức Chung và Tuyên Huyên đã rời TVB sau khi hợp đồng của họ hết hiệu lực hồi đầu năm nay. Thêm vào đó, nhiều diễn viên trong dàn bao như Lâm Gia Hoa, Tằng Vỹ Quyền, Ngải Uy, Bạch Bưu... không chỉ rời TVB, họ còn đang đầu quân cho đối thủ (CTI của Vương Duy Cơ) và đã bắt đầu tham gia các dự án làm phim ở đây. Có tin đồn là trong hoàn cảnh này, TVB rất đau đầu với việc sắp xếp các chương trình quảng bá - nếu rắn tay và không cho phép các diễn viên đã "rời tổ" tham gia thì chính họ sẽ lãnh phần thiệt hại. Do đó, cuối cùng thì TVB đã quyết định xuống nước và mời lại người cũ, trong đó có hai diễn viên chính Mã Đức Chung và Tuyên Huyên.



Trước đó, khi TVB rốt cuộc cho lên sóng bộ phim truyền hình đã lưu kho Thịnh thế nhân kiệt, trong số các diễn viên chính có Liêu Bích Nhi không được mời tham gia quảng bá cho bộ phim bởi cô không còn là người của TVB nữa. Tuy vậy, tác động của sự vắng mặt này không đáng kể bởi các diễn viên chính khác trong phim - hai Ảnh đế Lê Diệu Tường và Trịnh Tắc Sĩ, cũng như nữ diễn viên vừa làm mẹ Quách Thiện Ni - đều hiện diện trong các sự kiện quảng bá.

Tình thế của Phi hổ lại hoàn toàn khác, khi cả nam nữ chính và đa số diễn viên kỳ cựu trong dàn bao đều đã rời khỏi TVB và một số thậm chí đã ký hợp đồng với kênh truyền hình khác. Mã Đức Chung đã ký hợp đồng với cùng một công ty quản lý Xa Thi Mạn [Công ty Sáng Nghệ - có trụ sở tại Đại lục]; Tuyên Huyên đã vào tầm ngắm số một trong danh sách được Vương Duy Cơ "chấm" và trước đó cô đã xuất hiện trong cả hai chương trình phỏng vấn của i-Cable và ATV; Lâm Gia Hoa, Tằng Vỹ Quyền và Ngải Uy đều đã xác nhận họ đầu quân cho CTI và thậm chí đã tham dự một vài sự kiện cho công ty này. Trong tình thế cam go này, nếu TVB tiếp tục khăng khăng không cho các nghệ sĩ không còn thuộc TVB tham gia quảng bá, dứt khoát tương lai của Phi hổ không mấy sáng sủa.

Khi được hỏi có phải việc sắp xếp quảng bá cho Phi hổ là một vấn đề nan giải không, nhà sản xuất Lâm Chí Hoa bày tỏ: "Mọi việc diễn ra như thường lệ. Chúng tôi đã liên lạc với Mã Đức Chung và Tuyên Huyên và nếu lịch làm việc của họ cho phép, họ đều nhận lời tham dự, vậy nên đây không còn là vấn đề to tát." Rõ ràng là để đẩy mạnh tính thu hút cho bộ phim, TVB đã phải nhượng bộ. Tuy nhiên, các nghệ sĩ Lâm Gia Hoa, Tằng Vỹ Quyền... không có trong danh sách được mời - trả lời cho thắc mắc này, Lâm Chí Hoa nói: "Tôi tin tưởng rằng mọi việc đang diễn ra bình thường."

Mã Đức Chung khẳng định việc quảng bá cho Phi hổ không xung đột với công việc hiện tại của anh: "Hiện tôi vẫn chưa ký hợp đồng với kênh truyền hình nào ở Hồng Kông. Trái ngược với tin đồn, tôi chưa ký hợp đồng với Vương Duy Cơ - đúng hơn, tôi ký hợp đồng với cùng một công ty quản lý Xa Thi Mạn. Hơn nữa, tôi chưa từng tới dự một buổi họp báo hay sự kiện nào của họ [Vương Duy Cơ / CTI]. Về phần Phi hổ, bộ phim này có ý nghĩa quan trọng với tôi bởi nhiều lý do: thứ nhất, quá trình làm phim rất nghiêm túc và vất vả; thứ hai, tôi thường hay vào vai cảnh sát và đây là phim về lực lượng cảnh sát, nó đặc biệt có ý nghĩa với tôi - thêm vào đó tôi có tham gia thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim. Vì thế, nếu TVB mời tôi tham gia quảng bá, tôi chắc chắn muốn làm điều này." (Anh vẫn thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim ư?) "Tôi không nghĩ họ sẽ loại nó ra."

Khi được hỏi về bộ phim truyền hình sắp tới, Mã Đức Chung cho biết: "Tháng sau tôi sẽ tới Thượng Hải để đóng một phim tại Đại lục - khi phim này đóng máy vào tháng 9, tôi sẽ quyết định sẽ làm gì tiếp theo." (Anh vẫn còn liên hệ với TVB?) "Phải rồi! Tới thời điểm này tôi vẫn có mối quan hệ tốt với họ."



Về phần nữ diễn viên chính Tuyên Huyên, cô bày tỏ hiện cô vẫn đang là nghệ sĩ tự do và chưa ký hợp đồng với bất kỳ kênh truyền hình nào. Được hỏi về nỗ lực tuyển mộ của Vương Duy Cơ, Tuyên Huyên cho biết: "Chúng tôi đã cùng thảo luận, nhưng ngoài vấn đề tiền lương, vẫn còn những vấn đề khác tôi cần cân nhắc, như điều kiện sản xuất và vai diễn nữa - nếu cứ mãi là những vai 'bảnh bao' na ná (luật sư, thẩm phán...) thì không chỉ khán giả chán ngán mà bản thân tôi cũng thấy ngán! Hiện giờ ngay cả khi đóng phim ở Đại lục, tôi cũng rất kén kịch bản và vai diễn. Ví dụ, khi vừa rời khỏi TVB, tôi đóng một phim tại Đại lục là Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến - tôi vào vai một nhân vật khốn khổ và đầy bi kịch, loại vai mà trước tôi chưa bao giờ đảm nhận, thật là một thử thách đáng quý cho tôi. Tôi cũng vừa nhận được thông tin từ đoàn làm phim là tập cuối của phim đã vượt trội về tỉ suất xem đài so với những bộ phim có tiếng tại Đại lục như Bộ bộ kinh tâm hay Chân Huyên truyền kỳ! Đội ngũ làm phim thật xuất sắc và tôi cảm thấy may mắn được tham gia bộ phim này."

(Hỏi: Cô sẽ tham gia tuyên truyền cho Phi hổ chứ?) "Nhà sản xuất đã mời tôi và tôi đã nói với anh ấy rằng nếu lịch làm việc cho phép, tôi sẽ tham dự. Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm quảng bá cho bộ phim tôi đã tham gia."

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asia Fanatics


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Casper Offline
#3 Posted : Tuesday, August 14, 2012 10:18:42 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
TVB và CTI tranh giành Tuyên Huyên




Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Vương Duy Cơ, City Telecom (CTI) mấy tháng qua đã hăm hở mở rộng tầm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình ở Hồng Kông.

Sau khi ‘săn đón’ thành công được một lượng lớn diễn viên kỳ cựu và tài năng từ đối thủ TVB, CTI hiện đang nhắm tới việc tuyển dụng các tiểu sinh và hoa đán hàng đầu mà họ còn đang thiếu. Một trong những đích nhắm mới nhất của CTI là nữ diễn viên Tuyên Huyên, tên tuổi của cô gần đây lại nổi như cồn nhờ bộ phim truyền hình nhiều tập của TVB Phi Hổ.

Đã bị mất quá nhiều diễn viên về tay các đài truyền hình đối thủ cũng như thị trường Đại lục, TVB không muốn chấp nhận may rủi nữa và có khả năng sẽ sử dụng Phi Hổ phần tiếp theo làm "chim mồi" để Tuyên Huyên tái ký hợp đồng với họ.

Về chuyện này, Tuyên Huyên đã nói rõ quan điểm của cô: “Yêu cầu hàng đầu của tôi là vai diễn và kịch bản hay – nếu không tôi đâu có từ chối ít nhất năm phim truyền hình ở Hồng Kông lẫn Đại lục. Với tôi, cơ hội làm phần tiếp theo [của Phi Hổ] không nhất thiết là một chào mời hấp dẫn.”



Có tin đồn rằng CTI đã không ngừng liên hệ với Tuyên Huyên, gửi cho cô nhiều kịch bản xem trước với hy vọng tuyển mộ được cô gia nhập công ty. Theo lời người của bộ phận nhân sự [của CTI], những vai diễn gửi cho Tuyên Huyên xem xét được viết riêng cho cô nhắm vào thế mạnh của cô trong việc thể hiện những vai ‘nhân viên văn phòng’. Về chuyện này, Tuyên Huyên bộc bạch: “Tôi đã thảo luận với CTI, nhưng cho đến nay những vai tôi được chào lại là cảnh sát hoặc những vai ‘văn phòng’ khác – đây là lý do chính khiến tôi từ chối. Phi Hổ là phim bộ cuối cùng tôi đóng ở Hồng Kông và vì thời gian qua đã lâu, tôi hy vọng việc tôi quay lại sẽ cho khán giả Hồng Kông một cảm xúc khác. Không có nghĩa tôi sẽ không đóng vai cảnh sát hay luật sư nữa, mà đúng hơn là tôi muốn phim bộ ‘quay lại’ của mình không với một kiểu vai diễn tương tự.”

Từ chối cả năm phim bộ

Tuyên Huyên nói tiếp: “Với TVB, trước đây chúng tôi đã thảo luận và gần đây đã trở lại đàm phán. Tuy nhiên, tôi vẫn cần xem xét vai diễn cũng như xác định kịch bản hay. Đã có bàn bạc khả năng làm Phi Hổ phần tiếp theo, nhưng bao lâu nay tôi không phải là người thích phần tiếp theo. Chẳng hạn, hồi Sòng bạc phong vân được phát sóng, phản ứng của khán giả rất tốt, tuy nhiên khi công ty đề nghị làm phần tiếp theo, tôi lập tức từ chối. Tôi cảm thấy rằng bất luận là phim bộ truyền hình hay điện ảnh của Hồng Kông, hay thậm chí phim của Hollywood, hiếm khi phần tiếp theo sánh được với phần đầu – tôi thà để lại ký ức đẹp của bộ phim chứ không chờ đến khi phim chết rồi mới ngừng. Gần đây, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc này và tự hỏi nếu làm phần tiếp theo thì đâu sẽ là ‘điểm bán hàng’ thu hút? Nhưng tôi sẽ nói là với tỷ suất người xem cao và sự truyền miệng tốt cho Phi Hổ, quả đã cho tôi cảm giác mãn nguyện và thành toàn. Nếu có phần tiếp theo, tôi sẽ không ngại sử dụng ‘thẻ bạn bè’ và mời những người bạn như Ấu Dương Chấn Hoa, Cổ Thiên Lạc, La Gia Lương, v.v... tham gia.”


Tuyên Huyên và Mã Đức Chung trong Phi hổ


Với câu hỏi mức lương đề nghị của cả hai đài có cỡ cỡ nhau không, Tuyên Huyên cho biết: “Tất nhiên mước lương đề nghị của CTI hấp dẫn hơn TVB, tuy nhiên tôi sẽ không đòi hỏi mức thù lao tương đương ở Đại lục. Với tôi điều quan trọng hơn là tôi sẽ làm việc chung với ai – tôi không đòi ‘chọn’ người cùng hợp tác, mà tôi muốn làm việc với những diễn viên có thái độ chuyên nghiệp hơn. Ngay lúc này, tất cả những gì tôi muốn là vui vẻ làm việc – nếu người mà tôi làm việc cùng không thể đáp ứng được ngay cả ‘những điều cơ bản’ về đúng giờ và nghiên cứu kịch bản, tôi không muốn mình phải chịu bực dọc vì những chuyện đó.”

Nếu thù lao không phải là điều quan trọng nhất, có phải Tuyên Huyên đã kiếm đủ tiền rồi chăng? Cô trả lời: “Kiếm đủ ư? Tôi không nghĩ có người nào lại nói mình kiếm ‘đủ’ tiền! Hồi còn nhỏ, lúc tôi kiếm được một đôla đầu tiên, tôi đã nghĩ nếu kiếm được 10 đôla thì chắc tuyệt lắm, rồi tôi có được 10 đôla đó, tôi lại nghĩ tới chuyện kiếm được 100 đôla. Khi tôi bắt đầu đi làm và kiếm được 100 ngàn đôla đầu tiên, tôi lại nghĩ nếu kiếm được nhiều hơn nữa thì thỏa mãn hơn nữa… một vòng xoáy bất tận. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng mình không thể có hết tiền bạc trên đời và dần dần tôi nhận ra rằng bao nhiêu năm đó, tôi đã quá tập trung vào công việc đến nỗi rốt cuộc bỏ lỡ rất nhiều thứ… Tôi đã từ chối lời mời đóng năm phim bộ ở Hồng Kông và Đại lục – rất nhiều tiền.”

Thành công của Phi Hổ mở ra khung giờ mới cho TVB



Trong hy vọng mở ra một khung giờ phát sóng mới vào cuối tuần, TVB sắp xếp cho Phi Hổ là phim bộ đầu tiên khai phá khung giờ này để thử – kết quả cực kỳ thành công, Phi Hổ hạ đo ván tất cả chương trình tạp kỹ khác, với tỷ suất người xem cao đến không ngờ. Đến nay, Phi Hổ đã đạt đỉnh tỷ suất 26 điểm phần trăm vào khung giờ ngày thứ bảy, và lên đến 31 điểm phần trăm trong khung giờ ngày chủ nhật, thậm chí còn cao hơn cả một số phim bộ phát sóng những ngày trong tuần!

Không ngạc nhiên khi TVB nỗ lực thuyết phục hai ngôi sao của Phi Hổ là Mã Đức Chung và Tuyên Huyên tái ký hợp đồng đóng phim với công ty. Giám đốc chế tác của TVB Lương Gia Thụ đã xác nhận rằng có kế hoạch làm Phi Hổ phần tiếp theo vào năm tới và ông hy vọng có thể giữ được dàn diễn viên ban đầu. Mã Đức Chung đã tái ký hợp đồng theo từng phim với TVB – giờ họ chỉ còn chờ Tuyên Huyên bật đèn xanh.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asia Fanatics


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Sunday, October 21, 2012 6:52:28 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Mã Đức Chung: 18 năm lỗi hẹn cùng giải thưởng



Trước khi gia nhập ngành giải trí, Mã Đức Chung từng là cảnh sát và ở đơn vị G4 (VIP Protection Unit - Đơn vị bảo vệ yếu nhân). Anh đã bảo vệ nhiều nhân vật chính trị quan trọng, trong đó có cựu thống đốc, quan chức cao cấp, và cả Thái tử Charles và Công nương Diana.

Mã Đức Chung đã làm việc cho TVB 18 năm và lấy được sự công nhận từ phim Bao la vùng trời. Anh nói rằng tất cả là nhờ may mắn, nhưng dù anh đã được lăng-xê lên hàng tiểu sinh, anh vẫn chưa có giải thưởng nào!


Mã Đức Chung kéo một chiếc xe quân sự chở 20 người trên đó trong buổi quảng bá bộ phim
Phi Hổ - phim cuối cùng của anh với TVB theo hợp đồng làm việc toàn phần

Mã Đức Chung kể: "Tôi là sĩ quan cảnh sát trước khi gia nhập ngành giải trí. Hồi đó, tôi muốn giúp đỡ gia đình nên nghĩ rằng cảnh sát là một công việc ổn định. Lúc đó tôi rất mê nghề và muốn cống hiến cho cộng đồng. Sau hai năm đào tạo cảnh sát, tôi tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp. Tôi đã nghĩ về nghề cảnh sát giống như trên phim, nhưng tôi đã không chạm trán một vụ án lớn nào, thật quá bình yên.

"Một năm sau, tôi chuyển sang làm nhiệm vụ xử lý các vụ gây rối và biểu tình, nhưng sau một năm ở đó tôi chuyển sang làm cảnh sát thường phục. Tôi vẫn mang súng mà không bao giờ dùng tới, nhưng có dùng còng để bắt giữ tội phạm. Tôi cảm thấy công việc như vậy không có gì thách thức, thế là tôi xin gia nhập G4. Lúc đó tôi mới vừa 20 tuổi.

"Nhiệm vụ chủ yếu của G4 là bảo vệ các nhân vật chính trị. Tôi đã bảo vệ Thái tử Charles và Công nương Diana, nguyên thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, cựu thống đốc... Tôi thực sự nghĩ mình may mắn vì có thể đi chung thang máy với hoàng gia. Thái tử Charles thật lịch lãm, quý tộc. Công nương Diana rất nhân hậu và xinh đẹp. Một lần công nương đi mua sắm ở khu trung tâm và nhờ tôi mang hộ các túi hàng nhưng tôi nói tôi không thể làm thế. Công nương đã rất thông cảm và tự mình làm lấy.

"Sau ba bốn năm ở G4, tôi đổi nghề và trở thành người mẫu. Từng là cảnh sát nên tôi có thể hình lý tưởng để làm người mẫu. Rồi tôi gặp người của TVB. Lúc ấy, lương cảnh sát của tôi là 12.000 đôla Hồng Kông, còn ở TVB chỉ được 9.000, nhưng có những khoản thu nhập khác khi bạn làm nghệ sĩ, vì thế tôi quyết định ký hợp đồng với họ.


Mã Đức Chung (phải) trong vai Diệp Vinh Tấn, phim Thử thách nghiệt ngã

"Tôi gia nhập TVB lúc họ chuẩn bị quay bộ phim Thiếu niên ngũ hổ và bảo tôi sẽ đóng vai Kenny Bee hoặc Anthony Chan, nhưng chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Chung Hán Lương đã nhận vai đó. Phim bộ chính thức đầu tiên của tôi là Võ bá Thiếu lâm, tôi vào một vai phản diện cực kỳ khó ưa. Trước đó tôi đâu có học diễn xuất, nhưng tôi nhớ nhất là lần chúng tôi quay tại một ngôi chùa, tôi không biết làm gì. May thay Trương Triệu Huy và nhiều diễn viên khác dẫn dắt tôi nhập vai! Những năm đầu tiên ở TVB, tất cả vai diễn của tôi đều là phản diện. Tôi hỏi nhà sản xuất vì sao tôi toàn diễn những vai như thế thì ông bảo rằng tôi cao lớn và thích hợp với vai kẻ xấu.

"Trải qua bảy năm trong nghề cuối cùng năm 2000 tôi tham gia bộ phim Thử thách nghiệt ngã. Mặc dù vẫn là vai phản diện nhưng ít ra tôi đảm nhận một vai phụ. Tôi không còn diễn tuyến ba, tuyến tư hay tuyến năm nữa. Ít ra lúc này đi ra ngoài, có phóng viên muốn phỏng vấn tôi. Tôi còn nhớ có những cảnh diễn chung với Uông Minh Thuyên, cô rất nghiêm túc và chuẩn bị chu đáo. Cô luôn khuyên nhủ tôi và nói rằng diễn viên phải luôn để ý xung quanh kể cả lúc không làm việc. Tôi thấy cô Uông thật chuyên nghiệp. Cô là thần tượng và là người truyền thụ cho tôi!


Từ trái qua phải: Mã Đức Chung, Ngô Trấn Vũ, Đặng Tử Phong đảm nhận vai các phi công đẹp trai trong Bao la vùng trời

Sau đó tôi được giao vai trong Bao la vùng trời. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết mùi vị của sự nổi tiếng. Sau này, khi tôi giúp Trần Tuệ San quay MV ở Stanley, đột nhiên có 30-40 sinh viên đuổi theo tôi. Hóa ra họ chỉ muốn chụp ảnh chung và xin chữ ký. Bao la vùng trời quả là một thành công, nhưng thậm chí tôi không được cả giải Nhân vật được yêu thích của TVB. Vào lúc diễn ra giải thưởng năm đó, Bao la vùng trời mới chỉ phát sóng 10 tập và những cảnh có tôi mãi đến tập 20 gì đó mới xuất hiện. Giải thưởng năm sau nữa thì còn quá xa, cho nên đôi khi chỉ là may mắn. Thực ra Khách sạn phong vân cũng thành công vậy, nhưng tôi vẫn không được giải thưởng nào. Tôi đã làm việc cho TVB 18 năm mà không có lấy một giải thưởng, đó là điều rất hối tiếc!


Mã Đức Chung nghĩ về bạn diễn: Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Trần Tuệ San và Quách Thiện Ni


Mã Đức Chung từng bị nói là có số đào hoa, anh quả có nhiều tin đồn từ khi mới vào nghề. Hầu như tất cả diễn viên nữ đóng cặp với anh đều bị đồn đoán. Tất nhiên, thời gian làm sáng tỏ mọi việc, rất nhiều trong số những bạn gái được đồn đoán đó thực ra là bạn tốt của anh.

Mã Đức Chung nói: "Nhiều người bảo tôi là "Sát thủ Hoa đán". Thực ra Trần Hào cũng bị gán cho danh hiệu này! Thành thật mà nói, trong nghề này chỉ có hai loại tin đồn, hai diễn viên nào đó đang hẹn hò hoặc cặp đôi diễn viên nào đó đang rạn nứt. À, thực ra tôi không có tin đồn rạn nứt nào hết, toàn tin đồn hẹn hò thôi!


Mã Đức Chung (trái) và Thái Thiếu Phân

"Tôi đã làm việc với nhiều nữ diễn viên, như Trương Mạn Ngọc, Tuyên Huyên, Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni, Trần Tuệ San, và nhiều người khác. Hãy nói một chút về Thái Thiếu Phân. Cô là một diễn viên rất giỏi để cho bạn học hỏi vì cô đối xử với người ta rất tốt. Cô khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Vì từng là cảnh sát nên tôi rất thủ thế. Đó là lý do tại sao tôi không có nhiều bạn bè và cô là người khiền tôi cởi mở hơn.

"Tôi còn nhớ một lần chúng tôi phải quay vào lúc sáng sớm ở phim trường. Lúc đó tôi sống ở Nguyên Lãng, và không thể dậy sớm. Tôi gọi điện thoại cho Thái Thiếu Phân bảo là tôi dậy muộn và sẽ bay tới đó ngay. Nghe vậy Thái Thiếu Phân liền nói: "Sao cũng được nhưng đừng có lái nhanh quá! Tôi sẽ hóa trang từ từ và tìm cách trì hoãn một chút." Trước khi cúp máy, cô còn hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Cô ấy đúng là người tốt!


Mã Đức Chung và Xa Thi mạn trong phim Phụng hoàng lâu

"Với Xa Thi Mạn, tôi đã đóng cùng cô ấy rất nhiều bộ. Lần đầu tiên có lẽ là năm 2001 Hương rượu tình nồng. Người ta nói Xa Thi Mạn luôn phát 'điện', nhưng về cô ấy tôi chỉ cảm nhận được một điều, cô thật đáng kinh ngạc. Cô là người duy nhất chịu đựng nổi làm việc thông đêm mà tôi gặp được. Chúng tôi có thể trông khác trong ngày hay về đêm, nhưng cô luôn giữ nguyên một vẻ đẹp mọi lúc, không hề thay đổi. Cô là một diễn viên không bao giờ bị quá tải! Có lúc chúng tôi quay liên tục suốt đêm, cô nói cô rất mệt, nhưng vẫn tỉnh táo và khí thế. Tôi nghĩ Xa Thi Mạn đúng là đẹp tự nhiên! Mà chỉ số EQ của cô ấy cũng rất cao đấy. Cô rất điềm tĩnh và khi nào nghe lời đồn ác ý, cô chỉ cười xòa. Bạn không bao giờ thấy Xa Thi Mạn nổi cáu. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất về Xa Thi Mạn trong tôi.

"Quách Thiện Ni là một người thẳng thắn. Lần đó chúng tôi quay nhiều tháng trời ở Đại lục và khí hậu ở đó rất khắc nghiệt, nhưng cô không hề phàn nàn.


Mã Đức Chung (phải) và Trần Tuệ San trong Bao la vùng trời

"Vợ của tôi trong Bao la vùng trời, Trần Tuệ San, cô đúng là đàn chị. Lúc đó cô đã rất nổi tiếng. Cô chỉ dẫn tôi rất nhiều. Tôi nhớ cảnh quay đầu tiên của chúng tôi trong Bao la vùng trời là một cảnh rất thân mật. Cô bảo tôi đừng có ngại, cứ đặt tay lên người cô. Thực tế trong những cảnh hôn, nam diễn viên thường mất tự nhiên hơn nữ. Suy cho cùng, đàn ông thường hay bị hiểu lầm. Nếu nữ diên viên nào cũng thoáng như Trần Tuệ San, thì bạn sẽ thấy thoải mái trong những cảnh đó hơn."


Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Thursday, November 15, 2012 7:08:07 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Liệu Huỳnh Trí Văn sẽ là Dương Di thứ hai



Giải thưởng thường niên TVB đang nhanh chóng đến gần! Với hệ thống bầu chọn mới được thực hiện cho giải thưởng thường niên năm 2012, thật khó mà tiên đoán năm người được đề cử và giành chiến thắng.

Song, vẫn còn một hạng mục giải thưởng có thể là dễ tiên đoán nhất – giải thưởng Nữ diễn viên tiến bộ nhất. Và ai sẽ giành được vinh dự đó? Huỳnh Trí Văn, không nghi ngờ gì nữa.


Huỳnh Trí Văn và Dương Di


L’Escargot / Quyết trạch nam nữ, The Hippocratic Crush / Giải cứu khẩn cấp, Tiger Cubs / Phi hổ, và Divas in Distress / Sui gia nan giải đều là những phim truyền hình được đánh giá cao đã phát sóng ở Hồng Kông năm 2012, và Huỳnh Trí Văn đều đóng chính trong các phim này.

Từ đóng vai “nữ sinh đại học” vụng về dễ gần trong Suspects in Love / Tình yêu ngờ vực, đến Quan nhị tẩu đáng ghét trong Quyết trạch nam nữ, cho đến bác sĩ nội trú kiên quyết thái quá trong Giải cứu khẩn cấp, Huỳnh Trí Văn đã thể hiện các vai diễn đa dạng đáng biểu dương. Không nữ diễn viên TVB đang lên nào khác được quảng cáo nhiều như Huỳnh Trí Văn, và ở tình hình không có đối thủ mạnh nào, không nghi ngờ cô sẽ giành lấy giải Nữ diễn viên tiến bộ nhất năm 2012.

Huỳnh Trí Văn gia nhập TVB sau khi lọt vào danh sách tốp năm cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2007. Cô tốt nghiệp lớp diễn xuất của đài truyền hình này năm 2008. Nữ diễn viên nổi lên hồi đầu năm 2010 từ vai hài hước trong bộ phim hài A Chip Off the Old Block / Bản sao, và được công nhận hơn nữa từ vai diễn cô nữ sinh đại học trong Tình yêu ngờ vực.


Huỳnh Trí Văn và La Trọng Khiêm trong Tình yêu ngờ vực


Cùng với “ông xã trên màn ảnh” Lương Liệt Duy, Huỳnh Trí Văn và Lương Liệt Duy trở thành cặp đôi mà tất cả mọi người ghét bỏ qua vai diễn nhân vật đáng khinh Lâu Tiểu Lan và Quan Gia Khang trong Quyết trạch nam nữ. Mức độ nổi tiếng của cặp đôi gia tăng, và cả hai được mời đóng những vai tương tự cho bộ phim hài Hồng Kông sắp tới, Natural Born Lovers / Thiên sinh ái tình cuồng, có Trương Trí Lâm và Lưu Tâm Du đóng chính. Lương Liệt Duy, cũng như người bạn trai trên màn ảnh khác của Huỳnh Trí Văn là La Trọng Khiêm, cả hai là ứng viên được yêu thích đoạt giải Nam diễn viên tiến bộ nhất năm 2012.

Về khả năng đoạt giải thưởng Nữ diễn viên tiến bộ nhất năm 2012, Huỳnh Trí Văn khiêm nhường nói, “Vẫn còn nhiều phim truyền hình chưa phát hành!”


Huỳnh Trí Văn và La Trọng Khiêm trong Sui gia nan giải


Huỳnh Trí Văn cũng cảm ơn giám chế Phan Gia Đức đã ủng hộ trong suốt sự nghiệp của cô. “Tôi thật sự muốn cảm ơn ông vì đã cho tôi nhiều cơ hội. Thật là vinh dự lớn lao khi góp mặt thường xuyên trong các phim truyền hình của ông!”

Huỳnh Trí Văn hiện đang tham gia phim truyền hình mới của Trương Can Văn, A Good Heart Goes Haywire / Hảo tâm tác quái, có Miêu Kiều Vỹ, Vạn Ỷ Văn, Huỳnh Tông Trạch và Châu Lệ Kỳ đóng chính. Trong phim, Huỳnh Trí Văn đóng vai một gái gọi và là một tay đại bịp phải lòng nhân vật của Huỳnh Tông Trạch. Vai diễn lắm kẻ ưa nhiều người ghét này có thể trở thành vai diễn đột phá của Huỳnh Trí Văn trong ngành công nghiệp phim ảnh, và có thể là dấu hiệu cho danh hiệu “hoa đán” trong tương lai của Huỳnh Trí Văn.

Một người trong ngành đã tiết lộ rằng TVB có kế hoạch biến Huỳnh Trí Văn thành một Dương Di thứ hai, và đào tạo cô thành nữ diễn viên chính tiếp theo của TVB.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Popular Asians
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Monday, October 20, 2014 9:44:48 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
10 vụ án trong Phi Hổ 2 của TVB




Phi Hổ 2 hứa hẹn mang lại các màn hành động náo nhiệt với sự tham gia của Chung Gia Hân trong vai một cảnh sát Cục Tình báo dũng cảm gây thêm rắc rối cho đội đặc nhiệm của Mã Đức Chung. Mỗi vụ án trong Phi Hổ 2 có sự tham gia của nhiều diễn viên khách mời khác nhau trong vai những tên tội phạm tàn bạo chạm trán với đội Phi Hổ. Khởi chiếu vào ngày 19/10, bộ phim cảnh sát lên sóng vào các ngày chủ nhật trong 10 tuần. >> Xem tiếp
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Wednesday, October 29, 2014 9:43:50 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Tình đồng đội giữa các diễn viên làm bật lên sức hấp dẫn cho Phi Hổ 2




Kể từ khi Phi Hổ 2 phát sóng vào chủ nhật 19/10, dàn phim cuối tuần của TVB bổ sung một nhịp điệu hào hứng mới. Bộ phim hình sự đầy tính hành động dài 10 tập, nối tiếp loạt phim Phi Hổ đã thành công vang dội vào hè 2012, theo chân nhóm ưu tú của lực lượng cảnh sát từ Đơn vị đặc nhiệm (Special Duties Unit - SDU) của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông.

Mã Đức Chung, La Trọng Khiêm, Lương Liệt Duy, và Viên Vĩ Hào trở lại với vai diễn của họ là thành viên Nhóm A của SDU, tiêu diệt khủng bố và dấn thân vào những sứ mạng được xem là quá nguy hiểm đối với cảnh sát thông thường. >> Xem tiếp
megabox Offline
#8 Posted : Tuesday, January 20, 2015 12:05:39 PM(UTC)

Rank: Economy Class Passenger

Medals: Chân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại sự sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/14/2014(UTC)
Posts: 169
Location: VIETNAM

Thanks: 10 times
Was thanked: 10 time(s) in 10 post(s)
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.263 seconds.