logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2010] The Warrior's Way | Con đường chiến binh
Sujini Offline
#1 Posted : Monday, February 21, 2011 5:31:43 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
The Warrior's Way



Tên phim gốc: The Warrior's Way
Tên tạm dịch: Chiến binh sát thủ
Đạo diễn: Lee Seung Moo
Kịch bản: Lee Seung Moo
Ngày phát hành: 1/12/2010 (Hàn Quốc), 11/3/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Hành động – Giả tưởng – Viễn Tây
Xếp loại: R
Thời lượng: 100 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc – New Zealand – Mỹ

Các diễn viên chính:
Jang Dong Gun … Yang
Kate Bosworth … Lynne
Geoffrey Rush … Ron
Danny Huston … Đại tá

Nội dung chính:

Sau một đời rèn luyện võ thuật và kiếm thuật, Yang đã loại bỏ tất cả kẻ thù trừ một người – một đứa bé sơ sinh có nụ cười ngay lập tức làm tan chảy trái tim anh. Không muốn giết và cũng không thể bảo vệ cô bé khỏi những kẻ đồng bọn sát thủ, Yang mang cô bé bỏ trốn, dự định ẩn náu cùng một người bạn cũ tại Lode, một thị trấn biên giới miền Tây nước Mỹ. Anh đến đó nhưng người bạn đã chết và thị trấn từng một thời sầm uất giờ tràn ngập những kẻ lập dị, trong đó có Lynne, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và Ron, một kẻ nát rượu vô dụng. Để có một mái nhà an toàn cho đứa bé, tránh xa những kẻ sát thủ đồng bọn, Yang quyết định rửa tay gác kiếm, ở lại thị trấn làm một thợ giặt là.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!
Trang Hancinema: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Sujini for this useful post.
sherry on 3/11/2011(UTC)
Sujini Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:18:35 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Warrior’s Way bị các thủ thuật kịch bản chán ngắt đánh gục



Người ta nói chẳng có thứ gì mới trên thế giới này cả. Thời trang đến rồi đi và lịch sử lặp lại chính mình. Điện ảnh cũng thế thôi. Các đạo diễn tìm nguồn cảm hứng trong các tác phẩm kinh điển rồi sản xuất phim dựa trên tác phẩm của các bậc tiền bối. Đó là những gì đạo diễn người Hàn Sngmoo Lee cố gắng thực hiện trong phim đầu tay của mình, The Warrior’s Way.


The Warrior’s Way có nam diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun (phải) đóng chính trong vai một chiến binh đi về phía Tây để diệt trừ ma quỷ của mình, và nữ diễn viên Hollywood Kate Bosworth, tìm đến người hùng châu Á nhờ giúp đỡ tiêu trừ ác quỷ của mình [Ảnh: SK Telecom]


Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới trong nước trong tháng 11/2010, vị đạo diễn 47 tuổi cũng là người viết kịch bản này cho biết tác phẩm điện ảnh đầu tiên của ông là bài thơ ca ngợ những phim ông ưa thích, trong đó có Shane (1953) và Seven Samurai (1954).

Trong The Warrior’s Way, đạo diễn Lee tưởng tượng ra một thế giới Đông Tây giao hòa, và xoay sở đạt được điều đó thông qua dàn diễn viên, bao gồm Kate Bosworth và Danny Huston, cũng như nam diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun.

Phim được phát hành vào thứ tư 1/12 tại Hàn Quốc và ở Mỹ ngày 3/12.

The Warrior’s Way kể câu chuyện về một kiếm sĩ Á châu sức mạnh vô biên là Yang (Jang Dong Gun thủ vai) tiêu diệt kẻ thù nhưng không thể xuống tay với thành viên sống sót cuối cùng trong băng đảng kẻ thù – một bé gái dễ thương má hồng hây hây – nên anh mang bé theo. Anh đã quyết định sẵn sẽ đi về hướng Tây, và anh cùng bé an cư ở một trấn bụi bặm, xuống cấp giữa sa mạc. Yang, kiệm lời và mắt vô cảm, nhanh chóng học được cách trân trọng hạnh phúc của một cuộc sống thông thường. Anh học làm vườn và xây dựng mối quan hệ với hàng xóm. Tình cảm cũng nảy nở giữa Yang và Lynne (Bosworth thủ vai), một cô gái cá tính chờ cơ hội giết kẻ thù của mình, tên Đại tá (Huston thủ vai).

Trong số dân trong trấn, có vài nhân vật thú vị, bao gồm một cựu cao bồi giờ thành đệ tử lưu linh (Geoffrey Rush thủ vai), một người lùn ngẫu hứng và bộ ba thanh niên tinh nghịch.

Ý tưởng cho một kiếm sĩ châu Á đi về phía Tây và trở thành anh hùng tại đó là một ý tưởng đột phá. Nhưng bước ngoặt kịch bản đó không đủ mạnh để giữ phim không rơi vào lối mòn thường thấy.

Có một kiếm sĩ với quá khứ, hạnh phúc mới tìm thấy của anh không kéo dài. Có một cựu cao bồi luôn say xỉn nhưng sau đó biến chuyển thành một nhà hiền triết thông thái. Có một mối tình lãng mạn gượng ép giữa người hùng và mỹ nhân của thị trấn. Trong một cảnh như thế, Yang, tay giữ em bé tay cầm gươm, mặt đầy máu từ cuộc đấu trước, đứng bên cạnh tình yêu thực sự của mình.

Với kinh phí được thông báo là 52 triệu USD, tương đương với các phim bom tấn Hollywood tương tự như 300 (2006), The Warrior’s Way đã có thể vượt qua những lối mòn để thật sự mang đến cho ta thứ gì đó khác biệt. Bất hạnh thay, những gì hiện ra chỉ là một chuỗi thủ thuật kịch bản chán ngắt không mang đến gì thêm cho thể loại này.

Ngày nay, người ta đi xem phim vì hai lý do: hoặc họ muốn xem một câu chuyện hay hoặc muốn bị choáng ngợp trong những hiệu ứng thị giác và kỹ xảo mạnh mẽ.

Và do phim này đã thất bại trong việc mang đến yếu tố đầu, người ta đã từng hy vọng sẽ được yếu tố sau làm lóa mắt. Buồn thay, hình ảnh cũng không phải là thế mạnh của phim. The Warrior’s Way ít giống tác phẩm điện ảnh mà giống một trò chơi nhập vai trên mạng được thiết kế kỹ lưỡng hơn.

Một vấn đề khác là đạo diễn Lee nỗ lực hòa trộn những yếu tố có trong các phim Á châu và Tây phương, nhưng kết quả cuối cùng có chút gì giống như dự tiệc đứng và ăn quá nhiều loại thức ăn khác nhau. Để rồi rốt cuộc, chẳng còn nhớ mình đã ăn gì nữa.

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily
Sujini Offline
#3 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:26:27 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Phim Hollywood đầu tay của Jang Dong Gun kết nối Đông - Tây



Phim Hollywood đầu tay được mong đợi từ lâu của anh kết hợp “cảnh trí Tây phương và sự bí ẩn Á châu” trong khi vẫn giữ được sự thống nhất, Jang Dong Gun cho biết.

Nam diễn viên Hàn Quốc này hé lộ phim bom tấn The Warrior Way của mình tại buổi họp báo ở Liên hoan phim Quốc tế Pusan ngày 9/10, cùng với đạo diễn Lee Seung Moo, nhà sản xuất thành công Barrie M.Osborne (từng làm Matrix và Lord of the Rings) và Lee Joo Ick.


Phim The Warrior Way (trước có tên Laundry Warrior) có Jang Dong Gun tham gia


Những cảnh hậu trường của tác phẩm liên quốc gia – Jang Dong Gun đóng chung với nữ diễn viên Mỹ Kate Bosworth (từng đóng Superman Returns) và huyền thoại người Úc Geoffrey Rush (từng tham gia Pirates of the Caribbean) – và đoạn phim dài tám phút về những đoạn hấp dẫn trong phim được trình chiếu, tràn đầy phong cách hành động không trọng lực kiểu Matrix, kiểu quay chậm kịch tính của Zack Snyder và thậm chí sự huyên náo hỗn tạp cổ điển của Terry Gilliam cùng một lúc.

Phim dõi theo câu chuyện về một người đàn ông được nuôi dạy trở thành chiến binh tuyệt vời nhất thế giới, rồi lại bị tiếng cười của một đứa trẻ chặn lại. Thề sẽ bỏ lại phong cách bạo lực phía sau, người chiến binh này (Jang Dong Gun thủ vai) vượt biển tìm một thị trấn nhỏ, cũ kỹ trú thân, nơi anh học được về cuộc sống và yêu thương.

“Tôi muốn tạo ra hình ảnh thị giác về một chốn huyền ảo thông qua trang phục và các cảnh hành động,” đạo diễn Lee Seung Moo nói, tầm nhìn của ông bao gồm những màn đấu kiếm thanh tao và đấu súng hùng hồn. Ông cũng cho biết thêm là ông đã vay mượn và kết hợp phong cách từ tất cả các quốc gia châu Á, tạo ra một cảm giác toàn cầu. “Khi người Trung Quốc xem phim, họ nghĩ đây là Nhật Bản hay Hàn Quốc. Khi người Nhật xem thì thấy cảm giác Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, còn với người Hàn, vì chúng tôi đã biết rõ văn hóa nước mình, thấy phim như ở Nhật Bản hay Trung Quốc.”

Được hỗ trợ bởi vài cảnh thực, màn hình xanh và toàn bộ phông nền làm từ công nghệ đồ họa, bộ phim trông mượt mà và xứng đáng với ba năm sản xuất từ khi phim bắt đầu được công bố.

“Chúng tôi biết rằng mình không cố tạo ra một thế giới thực,” Osborne nói. “Trong phim này, điều quan trọng chúng tôi muốn thuyết phục các bạn là bạn đang ở trong một câu chuyện cổ tích.”

Dù bom tấn trị giá 40 triệu USD này được cấp vốn độc lập, các cái tên và tài năng sau màn ảnh chắc chắn cũng giúp tạo nên một tác phẩm sáng chói, cùng với dàn diễn viên đầy sao. Nhà thiết kế phục trang ba lần đoạt giải Oscar James Acheson đã tham gia làm phim, cùng với nhà soạn nhạc Javier Navarrete (từng làm Pan’s Labyrinth).

The Warrior Way được phát hành tại Hàn Quốc vào 2/12/2010 và tại Mỹ vào ngày 3/12.

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Sujini Offline
#4 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:33:30 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Đạo diễn Speed 2 nhắm tới phương Đông bằng Warrior's Way





Bộ phim của Michael Peyser, với sự góp mặt của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Jang Dong Gun, Kate Bosworth và Tony Cox, sẽ được phát hành tại Mỹ cùng ngày với Hàn Quốc.

The Warrior’s Way, một phim hành động viễn tưởng với ninja đại chiến cao bồi vùng Badlands ở Mỹ, do các đạo diễn Hàn Quốc viết kịch bản, sản xuất và chỉ đạo bằng tiếng Anh, với sự tham gia của Jang Dong Gun, Kate Bosworth và Tony Cox, gã người lùn thô lỗ trong Bad Santa. Kinh phí làm phim khoảng 40 triệu USD sau khi nhận được hỗ trợ từ New Zealand.

Bộ phim hiện đại giao lưu giữa hai nền văn hóa có vẻ sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhà sản xuất Hollywood Michael Peyser.

Nhưng một lần nữa, Peyser – từng sản xuất các phim như U2 3D, Purple Rose of Cairo có Woody Allen và Speed 2 của Keanu Reeves – có trí tưởng tượng phong phú và sinh động, gần đây đã chuyển hướng sang phương Đông, có lẽ nhờ vào đội ngũ sinh viên châu Á từng tham dự lớp học điện ảnh của anh tại trường đại học Nam California.

Hollywood là một nhà hàng xa xỉ, nhưng không có lý do gì mà ta không thể mở rộng ra khắp thế giới,” Peyser nói, anh đã miêu tả Warrior's – bộ phim anh hợp tác sản xuất với Lee Joo Ick và Barrie Osborne – hiện tại đang “ở khoảng giữa Sergio Leone và Naz Lurhmann.”



Poster phim Warrior's Way


Từng bị trì hoãn vì suy thoái tài chính và sau đó được hãng Relativity Media của Ryan Kavanaugh tiếp nhận, Warrior's của nhà biên kịch kiêm đạo diễn mới toanh Sngmoo Lee sẽ được phát hành đến 1,500 – 2,000 rạp trên khắp nước Mỹ từ 3/12, cùng ngày ra mắt tại Hàn Quốc.

Chúng tôi muốn người hâm mộ và các game thủ đánh giá bộ phim là tuyệt vời,” Peyser nói, nhấn mạnh rằng cô con gái 16 tuổi của anh và bạn bè rất thích thú với những gì đã xem. “Các cô bé sẽ thích không chỉ vì phim có nữ anh hùng, mà còn muốn được tiếp cận ngôi sao Jang Dong Gun của chúng tôi. Anh ấy là một chàng trai hấp dẫn. Một Clint Eastwood, một Johnny Depp mới."

Jang Dong Gun, nam diễn viên sinh tại Seoul từng được các nhà phê bình đánh giá cao qua vai diễn một học sinh trung học gia nhập băng nhóm tội phạm trong Friend, có trình độ tiếng Anh khá đủ để thẳng tiến đến Los Angeles vào ngày 14/11 tại khách sạn Beverly Hilton và Regency Westside Pavilion cùng bạn diễn Bosworth và Geoffrey Rush.

“Phim hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng không quá nhiều đoạn thoại liên tu bất tận,” Peyser cho biết. “Bạn vẫn có thể hiểu dù bạn không biết tiếng Anh.”

Kathy Morgan đang bán Warrior's tại AFM và Relativity sẽ bỏ ra 15 - 20 triệu USD cho việc phát triển và quảng cáo, Peyser cho biết, bổ sung là anh hy vọng nhà phân phối KST của Hàn Quốc sẽ thu về ít nhất 20 triệu USD. Warrior's sẽ ra mắt ở Canada thông qua hãng Alliance.

Peyser chuyển đến sống tại New York và tự cho bản thân là chuyên gia 3D (“Đáng buồn là tôi là một trong số 10 người trên thế giới thật sự hiểu rõ mọi thứ về nó”), tự hào rằng anh đã tìm được cách để chuyển sự nghiệp tại Hollywood đi khắp địa cầu đến Hàn Quốc và New Zealand. Kế hoạch tới của anh là dành nhiều thời gian hơn cho thị trường Á Đông đang phát triển mạnh mẽ.

Ngoại trừ một thất vọng ở Ấn Độ năm 2007: Peyser, Osbourne, kỹ thuật viên 3D John LaBrie và giám sát viên FX Madhusudhanan thành lập Geon Studios ở Bolllywood để rồi phải ra đi sau nhiều bất đồng với đối tác Ấn Độ Sahara Studios.

Không nản lòng, đích ngắm hiện tại của Peyser là Trung Quốc. Sau một hội nghị điện ảnh Mỹ - Trung Quốc thu hút 500 khách đến nhà hát Writers Guild vào dịp AFM, Peyser tiến đến chủ tịch tập đoàn Trung Ảnh (China Film Co-Production Corp) sau một buổi hội thảo có mặt cả cựu chủ tịch 20th Century Fox.

Những người khác đều muốn nói chuyện với Bill Mechanic, nhưng tôi đi thẳng đến Trương Tuần và nói, “Tôi không biết tiếng Trung Quốc, nhưng tôi thật lấy làm hân hạnh được gặp bà,” Peyser nhớ lại. “Ai cũng nên niềm nở với bà Trương. Không chỉ tạo dựng nên tập đoàn này, bà còn nắm tay hòm chìa khóa trong 50 năm nữa."

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Sujini Offline
#5 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:35:54 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Jang Dong Gun mang cảm xúc châu Á đến với Hollywood




Đây không phải là phim miền Tây đặc trưng bạn hình dung. Trong một ngôi làng bị bão cát nuốt chửng, một kiếm sĩ châu Á cô độc – chứ không phải cao bồi cưỡi ngựa mang súng - chờ đợi cuộc đối đầu cuối cùng với địch thủ của mình.


Một cảnh trong phim điện ảnh sắp tới của Hollywood Warrior’s Way do nam diễn viên Hàn Quốc đóng chính


Đó là Jang Dong Gun, trong vai một sát thủ bí ẩn đến từ xứ sở Viễn Đông buộc phải lẩn trốn ở vùng đất cằn cỗi của Mỹ trong tác phẩm điện ảnh Warrior’s Way của Barrie M. Osborne (Lord of the Rings). Đồng diễn chính trong dự án 40 triệu USD này là nữ chính trong Superman Returns Kate Bosworth thể hiện người yêu của Jang Dong Gun và diễn viên đoạt giải Oscar Geoffrey Rush (Pirates of the Caribbean) với nhân vật một dân làng nghiện rượu.

“Đó là thử thách lớn nhất của tôi,” Jang Dong Gun bày tỏ với các phóng viên về phim mở đầu sự nghiệp Hollywood của anh, trong cuộc họp báo duyệt phim hôm thứ hai 22/11 tại Coex, nam Seoul. Từng làm việc bằng tiếng Trung và tiếng Nhật trước đó, ngoại ngữ không phải là một vấn đề lớn – đúng hơn là một cuộc đấu tranh chứa đựng thử thách.

“Tôi đã làm việc với các nhân viên và cho những khán giả chưa quen thuộc với mình, vì vậy tôi phải chứng tỏ bản thân mình một lần nữa. Nhưng những thử thách một diễn viên phải đối mặt khá đơn giản. Bạn gặp khán giả qua màn ảnh, và cuối cùng thì chỉ có bạn với máy quay. Bạn phải truyền tải những điều chân thật trong lúc diễn.”

Jang Dong Gun có vẻ đã chứng tỏ khả năng diễn xuất của anh một cách đầy đủ - “Tôi hoàn toàn say mê anh ấy,” Bosworth nói về bạn diễn của cô trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên. “Ngay khi gặp Jang Dong Gun tôi đã rất vui khi biết mình sẽ có một bạn diễn rất sẵn sàng hợp tác và thích thú tìm kiếm điều kỳ diệu bạn muốn có được trong mọi cảnh quay.”

Ngoài ra, cô còn được Jang Dong Gun truyền cảm hứng. “Tôi đã học được nhiều điều từ anh ấy. Là người phương Tây, điều chúng tôi muốn làm là trở nên quan trọng và hài hước hơn (trong diễn xuất). Và Jang Dong Gun đã cho thấy một màn trình diễn tỉnh rụi, đẹp đẽ, lịch lãm… Geoffrey (Rush), Danny (Huston) và tôi sẽ làm việc của mình và rồi ngồi xuống xem anh lướt vào và thể hiện một cách thật tao nhã, đẹp nhưng xúc động, và tôi nghĩ là tất cả những người ngồi đó có một chút ghen tị với anh,” nữ diễn viên này nói, và thêm rằng cô hy vọng sẽ lại được hợp tác với Jang Dong Gun trong tương lai.

Bosworth cũng biểu lộ sự nhiệt tình khi làm việc với đạo diễn Lee Seung Moo lần đầu tiên. “Lee Seung Moo chi tiết một cách tuyệt vời trong những điều ông muốn, và đó là điều bạn hy vọng có được ở nhà làm phim dày dạn nhất.”

Cô đã bị kịch bản của Lee Seung Moo thu hút ở sự độc đáo.

“Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế trước đây. Câu chuyện giống như một truyền thuyết, một tác phẩm phóng túng trực quan giao thoa các nền văn hóa và các thể loại… Bộ phim táo bạo, độc đáo và có chất thơ rõ ràng bên trong và Seung Moo đã mang đến một tác phẩm xác thực và tinh tế.”

Đạo diễn cho biết ông muốn tạo ra một thế giới tưởng tượng trong tiểu thuyết có thể tin được, và vì thế đã giới thiệu những chiến binh châu Á không mang nét đặc trưng của nền văn hóa nào. Tuy nhiên, ông đã đề nghị sử dụng nhạc gõ truyền thống của Hàn Quốc “samulnori” trong nhạc nền phim.

“Đây không phải là một phim điện ảnh nhằm giới thiệu Hàn Quốc với thế giới. Tôi sử dụng âm nhạc của Kim Duk Soo không phải vì nó của Hàn Quốc mà vì đó là bản nhạc tuyệt vời.” Vì vậy kết quả là một sự tác động qua lại đáng nhớ giữa những khẩu súng máy ầm ĩ và những nhạc cụ gõ nhịp nhàng.

Phim nặng về hành động này giúp các diễn viên có thể tham gia vào các cảnh gai góc. “Ở phương Tây, các diễn viên châu Á chủ yếu được biết đến nhờ khả năng võ thuật, nhưng các diễn viên Hàn Quốc cũng có tài năng diễn xuất. Tôi thể hiện vai diễn của mình với hy vọng chứng tỏ các diễn viên Hàn Quốc có thể đảm nhiệm cả phim hành động và tình cảm," Jang Dong Gun chia sẻ.

Bosworth, một kỵ mã, cho biết cô hoàn toàn ưa thích nhân vật nam tính của cô và tự mình thể hiện các đoạn hành động giống như múa ballet.

“Tôi không nghĩ có thật nhiều cơ hội cho các diễn viên nữ thể hiện máu lửa hết mình… Tôi không ngại mà tránh phô diễn thân hình.”

Jang Dong Gun khen ngợi nữ đồng nghiệp. “Tôi đã có một ý niệm trước rằng các ngôi sao Hollywood cầu kỳ và trịch thượng, nhưng Kate đã chứng minh tôi sai. Cô ấy rất trưởng thành so với tuổi và rất sâu sắc, và biết khiêm tốn.”

Warrior’s Way khởi chiếu toàn quốc vào ngày 12/12, cùng ngày ra mắt ở Bắc Mỹ. Phim do SK Telecom phân phối.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Sujini Offline
#6 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:36:11 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Những hiệu ứng thị giác ngoạn mục trong phim điện ảnh The Warrior’s Way




Người đàn ông từng được gọi là “người đàn ông có đôi mắt trống rỗng” (Jang Dong Gun) đã rèn luyện tâm hồn và cơ thể của mình trong một thời gian dài để rồi cuối cùng đánh bại mọi địch thủ, trở thành kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Nhưng anh cảm thấy nghi ngờ về việc giết người và quyết định ẩn nấp tại một nơi hẻo lánh trong một ngôi làng miền tây bên kia đại dương với một em bé có cha mẹ chết dưới kiếm của anh. Anh sống một cuộc sống bình lặng nhờ một tiệm giặt là và dần dần mở lòng với một cô gái mạnh mẽ nam tính tên là Lynne (Catherine Bosworth), người đã cố gắng kết thân với anh.


Cảnh trong The Warrior's Way


Nhưng hạnh phúc không được lâu dài. Một sĩ quan độc ác (Danny Huston), đã giết hại toàn bộ gia đình của Lynne, đang đe dọa dân làng, và những đồng nghiệp cũ của Jang Dong Gun phát hiện ra sự phản bội của anh đang truy đuổi anh, hoàn cảnh này buộc Jang Dong Gun phải rút kiếm thi triển tài nghệ một lần nữa.

Phim điện ảnh The Warrior’s Way, mở đầu sự nghiệp Hollywood của Jang Dong Gun, được so sánh với món ăn thập cẩm của Hàn Quốc “Bibimbap” vì phim bao gồm tất cả các yếu tố của một phim phương Tây, phim võ thuật phương Đông, và phim ninja Nhật Bản. Đạo diễn đã pha trộn hai thể loại phim phương Tây với phim võ thuật và còn thêm vào những hiệu ứng kỳ ảo. Vì vậy những kỹ thuật đặc biệt trong bộ phim rất đáng chú ý. Không có nhiều cảnh phim được quay dưới ánh sáng tự nhiên; thay vào đó, phim hầu hết được quay ở phim trường và đạo diễn dựa rất nhiều vào đồ họa vi tính để dựng những kỹ xảo này.

Những cảnh phim tương tự với tác phẩm 300 (2006), trong đó Gerard Butler đóng vai chính diện chủ đạo, xuất hiện lan tràn trong phim. Jang Dong Gun, đã bộc lộ những biểu cảm khác nhau trong nhiều tác phẩm, chỉ tiết lộ một gương mặt khó chịu buồn tẻ. Jang Dong Gun cho biết, “Việc diễn tả những xúc cảm khác nhau chỉ với một gương mặt là rất khó.” Anh luôn luôn thể hiện chỉ một gương mặt cảm xúc không phải vì anh không thể diễn tốt mà bởi vì nhân vật của anh trong phim đòi hỏi như vậy.

Đạo diễn Lee Seung Moo, khởi nghiệp đạo diễn với tác phẩm này, có vẻ như đang cố gắng tập trung vào những hiệu ứng thị giác bằng cách kiểm soát những yếu tố khác. Cụ thể, cảnh chiến đấu của Jang Dong Gun đánh bại những kẻ hung ác ở một tiền sảnh được thực hiện một cách tinh vi và cảnh này rất sáng tạo nhờ những kỹ xảo đặc biệt. Những cảnh như Ron (Geoffrey Rush), tay súng lão luyện sống ẩn dật, làm nổ tung khối thuốc nổ chôn dưới lòng đất bằng một khẩu súng và Jang Dong Gun giết chết mười người chỉ với một nhát kiếm nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng những cảnh hành động này vẫn khuấy lên niềm thích thú.

Nhưng cốt truyện không sâu sắc. Những danh thủ đang sống ẩn dật đánh bại mọi kẻ xấu hành hạ những người yếu hơn, và đây là cốt truyện chính của bộ phim này. Không có chuyện yêu đương đồng thời mâu thuẫn giữa các nhân vật quá đơn giản và không được xây dựng chi tiết. Với những khán giả có khuynh hướng chú trọng sự phát triển tâm lý trong câu chuyện, tác phẩm có thể không hấp dẫn chút nào. Nam diễn viên Geoffrey Rush không xuất hiện trong nhiều cảnh, nhưng ông gây ấn tượng mạnh mẽ và nữ diễn viên Catherine Bosworth tỏa sáng trong phim này.

Phim được phát hành ở Mỹ ngày 3/12, và ở Hàn Quốc ngày 2/12.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.235 seconds.