logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Đài Loan | 2010] Monga
Gemini Offline
#1 Posted : Wednesday, November 10, 2010 11:13:26 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Monga



Tên phim gốc: Monga / 艋舺
Tên tạm dịch: Phố đèn đỏ
Tên phát hành ra rạp: chưa rõ
Đạo diễn: Nữu Thừa Trạch
Kịch bản: Tăng Lị Đình, Nữu Thừa Trạch
Ngày phát hành: 5/2/2010 (Đài Loan)
Thể loại: Chính kịch
Xếp loại: chưa rõ
Thời lượng: 140 phút
Nước sản xuất: Đài Loan
Hãng sản xuất:
* Greenday Films
* Honto Production
* One Production Film Co

Các diễn viên chính:

* Nguyễn Kinh Thiên - Monk
* Triệu Hựu Đình - Mosquito
* Mã Như Long - Trùm Geta
* Kha Giai Yến - Ning
* Rhydian Vaughan - Dragon Lee

Nội dung chính:

Mosquito (Triệu Hựu Đình đóng) chuyển đến Monga, và nhận được sự bảo vệ của Dragon Lee (Rhydian Vaughan), con trai của trùm băng đảng địa phương Geta, và những người bạn của anh ta là Monk, Monkey và A-Po. Họ trở thành những thành viên trẻ của băng cướp

Chàng trai rụt rè và khép kín Mosquito tận hưởng một tình bạn mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây, và chấp nhận làm một tên cướp vì lời cam kết với các anh em của mình. Nhóm của họ thưởng thức lối sống băng đảng – và vì là những năm 1980 nên họ cũng đến cả các sàn nhảy disco – nhưng dần nhận ra hiện thực tàn bạo của việc là thành viên băng nhóm.

Khi những “người ngoài đến từ đại lục” nhòm ngó để kiểm soát các băng cướp ở Monga, giới tuyến được vạch ra và lòng trung thành bị phân tán, và những thành viên trẻ của băng cướp nhận thấy mình đang đứng giữa cuộc chiến băng đảng.

Trang web chính thức: Click vào đây!
Trang IMDb: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Gemini for this useful post.
sherry on 3/11/2011(UTC)
Gemini Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 6:34:05 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Monga trên con đường chinh phục các liên hoan phim quốc tế


Monga, bộ phim điện ảnh Đài Loan đang được đề cử tranh giải Phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar năm sau, đã chiến thắng giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii, đồng thời có mặt trong ba hạng mục tranh giải của Giải thưởng Phim ảnh châu Á-Thái Bình Dương năm nay.

Ông Lee Tai Kuai, một viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa của Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Los Angeles, đã thay mặt các nhà sản xuất bộ phim nhận giải thưởng tại liên hoan phim Hawaii.

Theo tờ Business Weekly đưa tin, bộ phim về giới băng đảng lấy bối cảnh ở khu Vạn Hoa cũ của Đài Bắc là một thành công lớn ở các phòng vé địa phương khi ra mắt vào tháng giêng 2010, tạo kỷ lục doanh thu trong một ngày của một bộ phim nội địa.

Phim cũng giúp kích thích du lịch tại khu Vạn Hoa.

Giải thưởng được trao ở liên hoan phim Hawaii do Mạng lưới Tuyên truyền Điện ảnh Châu Á (NETPAC) thành lập. Đây là một tổ chức văn hóa liên Á qui tụ các chuyên gia sản xuất phim. Au Revoir Taipei (Tạm biệt Đài Bắc), bộ phim tình cảm hài lấy bối cảnh thành phố thủ đô Đài Bắc, cũng từng giành giải thưởng của NETPAC tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 2010.



Poster phim Monga



Nối gót thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii 2010 với giải thưởng Phim châu Á xuất sắc nhất, Monga cũng đã được đề cử ở ba hạng mục tại Giải thưởng Phim ảnh châu Á-Thái Bình Dương.

Ba hạng mục bộ phim được đề cử gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, và Kỹ thuật quay phim xuất sắc nhất. Phim sẽ cạnh tranh với gần 240 tác phẩm đến từ 70 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức miêu tả Monga như “một bộ phim băng đảng thời thượng”.

Ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, Monga sẽ cạnh tranh với bốn phim khác, bao gồm cả Đường sơn đại địa chấn (Aftershock) của Trung Quốc, tác phẩm dựa trên trận động đất ở Đường Sơn năm 1976, cướp đi 240.000 mạng sống.

Trong khi đó, Monga cũng được đề cử bốn hạng mục tại giải Kim Mã Đài Loan sắp diễn ra, giải thưởng danh giá tương đương với Oscar của Mỹ.

Monga thu về 260 triệu Đài tệ (8,4 triệu USD) từ các phòng vé. Phim đã đánh bại bom tấn toàn cầu Avatar trong tuần đầu tiên công chiếu ở Đài Loan.

Giải thưởng Phim ảnh châu Á-Thái Bình Dương năm nay sẽ diễn ra vào tháng 12 ở Úc.


Nội dung phim

Monga là bộ phim của Đài Loan về giới băng đảng hùng mạnh ấn tượng, đối nghịch với bối cảnh Đài Bắc lộng lẫy những năm 1980 khi một nhóm thiếu niên dần trưởng thành bởi họ phải đấu tranh sống còn giữa những tên cướp cầm quyền khu vực Monga của thành phố.

Bộ phim là một đoạn đường ngắn đặc sắc đầy màu sắc và hành động, với mọi hình ảnh được dàn dựng thật rực rỡ nhờ tay đạo diễn Nữu Thừa Trạch (từng thực hiện bộ phim What On Earth Have I Done Wrong? (Tôi đã làm gì sai?) năm 2008), ông cũng xuất hiện chớp nhoáng trong phim với vai một ông trùm băng cướp nghiện thuốc lá. Monga có hình mẫu và phong cách để tìm kiếm lượng khán giả quốc tế, và có thể là một thành công lớn đối với đơn vị phân phối Distribution Workshop.


Tình huynh đệ trong băng đảng là một tiêu điểm của phim


Anh hùng ca về giới băng đảng có lẽ là một thể loại phim chuẩn mực, nhưng Monga tạo sự phân biệt rõ ràng cả trong thời kỳ mà bộ phim lấy bối cảnh (áo sơ mi màu sáng, băng cát-xét, kiểu tóc rủ và sự ngây thơ trong hoạt động băng đảng), lẫn sự thật rằng phim tập trung vào tình bạn và tình huynh đệ hơn là giết chóc và hỗn loạn.

Văn Tử (Triệu Hựu Đình đóng) chuyển đến Monga, và nhận được sự bảo vệ của Chí Long (Rhydian Vaughan), con trai của trùm băng đảng địa phương Geta, và những người bạn của anh ta là Hòa Thượng, Hầu Tử và A-Po. Họ trở thành những thành viên trẻ của băng cướp

Chàng trai rụt rè và khép kín Văn Tử tận hưởng một tình bạn mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây, và chấp nhận làm một tên cướp vì lời cam kết với các anh em của mình. Nhóm của họ thưởng thức lối sống băng đảng – và vì là những năm 1980 nên họ cũng đến cả các sàn nhảy disco – nhưng dần nhận ra hiện thực tàn bạo của việc là thành viên băng nhóm.

Khi những “người ngoài đến từ đại lục” nhòm ngó để kiểm soát các băng cướp ở Monga, giới tuyến được vạch ra và lòng trung thành bị phân tán, và những thành viên trẻ của băng cướp nhận thấy mình đang đứng giữa cuộc chiến băng đảng.


Triệu Hựu Đình trong một cảnh phim


Bộ phim xuất sắc của Đài Loan này có một cảm giác hoài cổ mới mẻ. Cấu trúc phim có thể có phần hơi truyền thống (Văn Tử phải lòng một cô gái điếm hư hỏng nhưng dễ thương, không được ai yêu thích vì có vết bớt lớn trên mặt) nhưng đó là là phần tái hiện sống động và lý thú về thời kỳ này. Những cảnh chiến đấu rất có phong cách và hồi hộp, và diễn xuất của các diễn viên đều chính xác, với Triệu Hựu Đình đặc biệt ấn tượng trong vai một chàng trai trẻ có tình cảm huynh đệ ngày càng trở nên mãnh liệt kể từ khi anh gia nhập băng đảng.

Đạo diễn Nữu Thừa Trạch (cũng là nhà sản xuất và đồng biên kịch) cho thấy Monga là một thành phố tân thời và sành điệu, pha trộn những di sản của Trung Hoa và Nhật Bản cũ với kiểu cách tiến bộ phương tây. Monga là một bộ phim băng đảng nghiêm túc hợp thời xứng đáng được tìm chỗ đứng trên trường liên hoan phim.

Công ty chế tác: Green Day Film Co. Ltd., Honto Production
Phân phối quốc tế: Distribution Workshop
Kịch bản: Tằng Lị Đình, Nữu Thừa Trạch
Quay phim: Jake Pollock
Biên tập: Tằng Lị Đình, Nữu Thừa Trạch, Lâm Vịnh Nghi
Âm nhạc: Trần San Ni
Diễn viên chính: Nguyễn Kinh Thiên, Triệu Hựu Đình, Mã Như Long, Kha Giai Yến, Rhydian Vaughan

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Focus Taiwan, Radio Taiwan International & Screen Daily
Gemini Offline
#3 Posted : Tuesday, April 19, 2011 6:49:31 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Monga


Nếu bạn có dịp đến Đài Bắc thì Tây Môn Đinh, khu vực mua sắm ở quận Vạn Hoa, sẽ là một nơi tuyệt vời để tham quan. Bạn có muốn biết vào những năm 1980 Tây Môn Đinh trông như thế nào không? Bộ phim hành động Monga sẽ cho bạn thấy được điều đó thông qua câu chuyện về các băn cướp đường phố và tình bạn giữa họ.



Monga là tên khu phố lâu đời nhất của quận Vạn Hoa ở Đài Bắc. Câu chuyện lấy bối cảnh giữa thập niên 1980. Mosquito (Triệu Hựu Đình), Monk (Nguyễn Kinh Thiên), Dragon (Rhydian Vaughan), Monkey và A-Po những học sinh cấp ba đồng thời là thành viên của “Băng cướp Hoàng tử”. Năm cậu thiếu niên ghét bị ép buộc và thưởng thức lối sống băng đảng của mình. Họ lên kế hoạch kế tục danh hiệu “những tên côn đồ hàng đầu” của phố phường Monga. Họ rất ngây thơ và ngạo mạn nên không biết rằng quyền hành mình có được là từ cha của Dragon – Geta, một trong những ông trùm bang hội trước đây của Monga. Geta nhận thấy ông có trách nhiệm dạy các chàng trai trẻ luật lệ của giới băng đảng, tình anh em và cho họ biết về di sản được các nhà sáng lập Monga truyền lại. Nhưng rồi một băng cướp mới xuất hiện, được trang bị cả kho súng ngắn và quyết thay đổi mãi mãi cái thế giới bé nhỏ mà “Băng cướp Hoàng tử” tuyên bố là địa bàn của mình.

Đạo diễn Nữu Thừa Trạch đề cao tình huynh đệ của năm chàng trai trẻ. Trong nửa đầu bộ phim, chúng ta có thể cảm thấy niềm vui của nhóm bạn - khi họ cuốn mình vào những cuộc chiến trên đường phố, khán giả lại không thấy chán ghét vì cảnh bạo lực. Ngược lại, những cảnh này đẹp, với những chuyển động chậm đi kèm với nhạc nhẹ. Sau khi giết chết Dog Boy, tên côn đồ của một băng cướp khác do nhầm lẫn, họ bắt đầu nhận ra mình đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. “Họ bước vào thế giới trưởng thành và không bao giờ quay lại,” theo lời đạo diễn.


Năm chàng trai trẻ của "Băng cướp Hoàng tử"


Ở cùng một độ tuổi, mỗi chàng trai cũng đồng thời chạm đến một bước ngoặc trong cuộc đời. Khi Monk lựa chọn rằng những gì anh nghĩ là cách tốt nhất để tiến tới, bạn bè anh xem như đó là một sự phản bội đối với Geta. Cuối cùng, Monk và Mosquito nhận ra tình bạn còn quan trọng hơn lối sống băng đảng.

Một điểm yếu của bộ phim là cách Mosquito phản ứng với cái chết của Geta. Mặc dù anh xem Geta như cha mình nhưng đạo diễn dường như lại nhấn mạnh nhiều vào cách phát triển mối quan hệ của họ. Dường như Mosquito đã phản ứng hơi quá trước sự cố này.

Monga khởi chiếu ở Đài Loan từ ngày 5/2/2010, thu về 260.000 đôla Mỹ trong ngày đầu và 1,85 triệu đôla trong tuần đầu công chiếu. Phim được chọn là đại diện của Đài Loan để cạnh tranh trong hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Oscar lần thứ 83.

Tại sao bộ phim lại nổi tiếng như vậy?

Đầu tiên, Monga mang cảm giác địa phương mạnh mẽ. Bộ phim được quay ở các địa điểm và thắng cảnh như chùa Long Sơn, hẻm Alley, Bopiliao và Tây Môn Đinh. Phim miêu tả khu chợ đêm điển hình của Đài Loan, ẩm thực địa phương và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, phần lớn hội thoại trong phim là dùng tiếng Phúc Kiến.

Thứ hai, đạo diễn Nữu Thừa Trạch là một chuyên gia về kể chuyện. Ông đã chọn một đề tài thu hút khán giả trẻ và thêm vào đó bầu không khí hoài cổ bằng cách sử dụng màu vàng và ít màu xanh làm tông màu chính cho phim.

Thứ ba, Nguyễn Kinh Thiên và Triệu Hựu Đình đóng vai chính, giúp nâng cao tiếng tăm cho bộ phim. Nguyễn Kinh Thiên đã làm tốt khi thể hiện một Monk tự mâu thuẫn với chính mình khi phải lựa chọn giữa bạn bè và cuộc sống băng đảng.

Kết lại, người viết không nghĩ Monga kể lại câu chuyện về một băng cướp, mà đó là kỷ niệm của những ngày niên thiếu, với lối hoài cổ sâu sắc.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: CRIENGLISH
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.188 seconds.