logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
3 Pages<123
Tin tức Điện ảnh - Truyền hình Quốc tế 2025
Lữ Khách Online
#41 Posted : Wednesday, March 26, 2025 5:48:36 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,524
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2364 time(s) in 1733 post(s)
Hollywood trông cậy vào dàn phim bom tấn năm nay. Liệu có nên chuyện không?


Đối với các chủ rạp chiếu phim, “Ráng sống sót đợi năm 2025” đã trở thành câu thần chú khi hết thảm họa này đến thảm họa khác đã đẩy lùi quá trình phục hồi ccông việc kinh doanh. Nhưng chặng đường dài và quanh co đó đã đến hồi kết, vậy liệu dàn phim sắp tới có thực sự hồi sinh doanh thu phòng vé không?



Trong 11 tháng tới, Hollywood sẽ ra mắt những bộ phim bom tấn đầy triển vọng như Mission: Impossible — The Final Reckoning, Jurassic World Rebirth, Avatar: Fire and Ash, Wicked: For GoodSuperman với mục tiêu thúc đẩy trở lại mức như trước đại dịch. Khi đại dịch và các cuộc đình công đã lùi vào dĩ vãng, doanh thu phòng vé trong nước dự kiến ​​sẽ đạt 9,3 tỉ đến 9,5 tỉ đôla trong năm. Những khoản thu đó sẽ được xếp hạng là giai đoạn hậu đại dịch tốt nhất (năm 2024 đạt 8,7 tỉ đôla, trong khi năm 2023 đạt 9,04 tỉ đôla) mặc dù vẫn thấp hơn so với trước đây, khi doanh số phòng vé Bắc Mỹ thường xuyên tăng lên 10,5 tỉ đến 11 tỉ đôla. >> Xem tiếp
Lữ Khách Online
#42 Posted : Wednesday, March 26, 2025 6:03:36 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,524
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2364 time(s) in 1733 post(s)
5 lý do Nàng Bạch Tuyết người đóng của Disney thất bại thảm hại


Lại một tuần đáng thất vọng nữa ở phòng vé năm 2025.

Chúng ta vừa trải qua một tháng 3 chật vật chứng kiến ​​các bộ phim liên tục thất bại: Novocaine (phát hành ở Việt nam với tựa Anh không đau) và Black Bag dẫn đầu phòng vé ở tuần lễ tệ nhất năm cho đến nay. Mọi ánh mắt sau đó đổ dồn vào Disney với hy vọng cứu vãn tình hình bằng Nàng Bạch Tuyết người đóng, có sự tham gia của Rachel Zegler (West Side Story) và Gal Gadot (Wonder Woman).


Nàng Bạch Tuyết của đạo diễn Marc Webb mở màn với doanh thu ước tính đạt 43 triệu đôla ở Bắc Mỹ, thấp hơn nhiều so với dự đoán sẽ vào khoảng 50 triệu đôla


Rất tiếc phải nói rằng, không như các bản làm lại của Disney những năm 2010 đã làm nên chuyện lớn, đây là một quả bom xịt thực sự. >> Xem tiếp
Lữ Khách Online
#43 Posted : Friday, March 28, 2025 6:01:29 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,524
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2364 time(s) in 1733 post(s)
Brad Pitt lái xe 180 dặm một giờ trên đường đua Công thức 1. Không phải là diễn đâu!


“Nếu Brad không lái được xe thì cả bộ phim này sẽ không ăn thua,” đạo diễn Joseph Kosinski nói với các phóng viên.

Brad Pitt cần tốc độ trong trailer đầu tiên của F1.



Bộ phim đua xe sắp tới, trong đó nam diễn viên và bạn diễn Damson Idris (Snowfall), tự lái xe trên đường đua, được Joseph Kosinski của Top Gun: Maverick chỉ đạo, vị đạo diễn này đã nói chuyện với một nhóm báo chí chọn lọc khi ra mắt trailer. >> Xem tiếp
Lữ Khách Online
#44 Posted : Friday, March 28, 2025 6:14:21 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,524
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2364 time(s) in 1733 post(s)
Ben Affleck và Jon Bernthal đảm đương câu chuyện tình anh em cho Mật danh: Kế toán 2


“Tôi rất quý Jon cả trong công việc lẫn ngoài đời,” Affleck nói về bạn diễn trong phần tiếp theo này, đã mất tám năm để thực hiện. “Tôi thực sự quý Jon nên nghĩ sẽ dễ thể hiện mối quan hệ anh em như thế này.”

Kể từ khi The Accountant, bộ phim hành động ly kỳ có Ben Affleck trong vai một kế toán tự kỷ thiên tài làm giả sổ sách cho các tổ chức tội phạm, ra rạp năm 2016, đạo diễn Gavin O’Connor đã cố gắng thực hiện phần tiếp theo. “Thật tàn khốc,” ông nói với Vanity Fair. “Giống như một bông hoa sắp nở lại dừng và bắt đầu lại. Bực mình hết sức.”


Tình anh em Christian và Brax là cốt lõi của The Accountant 2


Phần tiếp theo ngắc ngứ trong suốt quá trình phát triển tám năm vì các hãng phim thay đổi chiến lược và lãnh đạo, và ngành công nghiệp phim đã từ bỏ sản xuất những bộ phim kinh phí tầm trung vừa giải trí vừa thông minh. Sau đằng đẵng thời gian, The Accountant 2, với Affleck trong vai Christian Wolff và Jon Bernthal trong vai người em trai cực kỳ nguy hiểm của anh, Brax, đã chính thức ra mắt thế giới tại Liên hoan phim và truyền hình South by Southwest vào ngày 8 tháng 3, sau đó chiếu rạp từ ngày 25 tháng 4 do Amazon MGM phát hành (dự kiến ra rạp cùng ngày ở Việt Nam với tựa Mật danh: Kế toán 2). >> Xem tiếp
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.107 seconds.