logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2012] Rise of the Guardians | Sự trỗi dậy của các vệ thần
Nounou Offline
#1 Posted : Saturday, July 14, 2012 3:00:49 PM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự 'mê trai đẹp' vô đối dẫn dắt em làm việc đến điên khùngHuân chương Sao biển: Dành cho nhà quản lý trẻ trung xông xáo, la bàn sống cho mỗi tuyến hải trình

Groups: Crew Officer, Translator, Editor
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 991

Thanks: 1398 times
Was thanked: 1191 time(s) in 746 post(s)

Rise of the Guardians | Sự trỗi dậy của các vệ thần




Tên phim: Rise of the Guardians
Tên phim phát hành ở Việt Nam: Sự trỗi dậy của các vệ thần
Đạo diễn: Peter Ramsey
Kịch bản: William Joyce, David Lindsay-Abaire
Ngày phát hành: 30/11/2012 (Việt Nam)
Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu - Gia đình -
Xếp loại:
Thời lượng:
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: DreamWorks Animation
Các diễn viên chính: (lồng tiếng)

Chris Pine ... Jack Frost
Alec Baldwin ... North
Hugh Jackman ... E. Aster Bunnymund
Isla Fisher ... Tooth
Jude Law ... Pitch

Nội dung chính:

Khi một yêu tinh xấu xa tên Pitch thách thức trở thành bá chủ thế giới, các vị thần bảo hộ bất tử lần đầu tiên phải hợp sức để bảo vệ niềm hy vọng, niềm tin và trí tưởng tượng của trẻ em khắp thế giới.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Nounou for this useful post.
Yên Khuê on 7/14/2012(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Sunday, July 15, 2012 5:28:31 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Điểm qua hai phim sắp tới của DreamWorks Animation: Madagascar 3Rise of the Guardians


2011 là năm khá tuyệt với hãng DreamWorks Animation. Mặc dù hoàn toàn dựa vào những phần tiếp theo hoặc phim ăn theo những loạt phim đã thành công, nhưng cả Kung Fu Panda 2Puss in Boots đều được các nhà phê bình khen ngợi, kiếm được cả đống tiền từ phòng vé, và giành được đề cử giải thưởng Viện hàn lâm cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Thành công đó thật khó để nhân đôi, nhưng DreamWorks đang cố gắng với hai phim Madagascar 3: Europe's Most WantedRise of the Guardians ra mắt năm 2012.

Cùng nhiều nhà báo khác, tác giả bài viết này đã được mời đến một buổi giới thiệu đặc biệt của DreamWorks Animation để có cơ hội xem cảnh mở rộng – dù chưa hoàn chỉnh – từ hai tựa phim mới nhất của hang như đạo diễn mỗi phim đã giới thiệu. Những gì xem được thật hứa hẹn, cho thấy gã khổng lồ trong lĩnh vực phim hoạt hình có thể xếp hàng chờ có một năm hoành tráng thứ hai liên tiếp.



Phim đầu tiên ở buổi giới thiệu là Madagascar 3: Europe’s Most Wanted mà khán giả đã biết qua đoạn phim quảng cáo đã tung ra. Có mặt ở đó để trình chiếu 25 phút phim bao gồm đạo diễn Tom McGrath, Eric Damell, Conrad Vernon cùng ngôi sao Jada Pinkett Smith, người lồng tiếng cho cô hà mã Gloria trong phim. Dù hầu như mọi thứ được xem là ở đầu phim, nhưng không phí tí thời gian nào để bắt nhịp. Tác giả sẽ không nói quá chi tiết, vì không muốn phá hỏng bộ phim, trong những khoảnh khắc đầu tiên của câu chuyện nói về vụ cướp sòng bạc, cuộc rượt đuổi xe hơi lớn dẫn đến một trận chiến trên không, vụ đâm máy bay, và toàn bộ nhân vật chính gia nhập một gánh xiếc đã dẹp tiệm. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của tác phẩm cuối cùng thì đó nên là chuyến đi đầy hành động.

Ngoài vài cảnh đầu tiên, hãng phim cũng cho các nhà báo xem một cảnh ở đoạn sau của phim khi nhóm thú thực hiện màn trình diễn giống kiểu Cirque du Soleil, dù chưa xong hoàn toàn, nhưng trông rất đẹp mắt. Điều duy nhất làm tác giả ngập ngừng về cảnh phim là cách họ dùng anh chàng vượn cáo Julian do Sacha Baron Cohen lồng tiếng. Dù không thể nói là tác giả đã xem những phim Madagascar khác và có thể có lý hơn trong ngữ cảnh, nhưng tất cả những gì nhân vật này làm trong suốt cảnh phim là hát nghe tàm tạm những bản nhạc pop lỗi thời không mấy hài hước. Hy vọng nhân tố này được làm dịu bớt trong bản chỉnh sửa cuối và thay vào đó có nhiều cảnh của chú chim cánh cụt Skipper hơn.

Dù không được trau chuốt như Madagascar 3 – và thực sự không cần như thế, vì đến tận tháng 11 mới ra rạp – nhưng Rise of the Guardians là điểm sáng thật sự của buổi giới thiệu. Hãng DreamWorks cho các nhà báo xem 15 phút phim, chia làm hai cảnh và ngoài việc trông rất tuyệt vời (phim có phong cách khác biệt mà tác giả chưa từng thấy ở bất kỳ phim nào trước đây của hãng), phim còn có cách tiếp cận thú vị với những nhân vật là một phần tuổi thơ của chúng ta.



Bắt đầu là ông già Noel, được gọi là North trong phim, không còn là ông già mập vui vẻ mà chúng ta từng biết và yêu mến nữa, thay vào đó được đạo diễn Peter Ramsey mô tả là “Thiên thần của địa ngục với trái tim vàng” (hai cánh tay cho thấy hình xăm ghi “naughty” và “nice” như hình trên). Alec Baldwin lồng tiếng cho North, nhưng điều thực sự hấp dẫn về diễn xuất là ông dùng giọng Nga đặc sệt. Tiếp theo là chú Thỏ Phục sinh, được đặt tên lại là Bunnymund, do Hugh Jackman lồng tiếng. Dù chúng ta không gặp nhân vật nhiều trong phim, nhưng chú ta cao, nói tiếng Anh giọng Úc, có lời lẽ buồn bã và khá hung hăng. Kế nữa là Tooth – nàng tiên răng do Isla Fisher lồng tiếng – trông giống nửa người/nửa chim ruồi và bay vòng quanh với hai nàng tiên bé xíu. Sau đó là Jack Frost (Chris Pine lồng tiếng), nhân vật chính trung tâm, nổi tiếng là kẻ hơi thích chơi khăm và là thành viên mới nhất của nhóm Guardians, dù ban đầu anh ta cực kỳ miễn cưỡng tham gia. The Sandman, gọi đơn giản là Sand, là nhân vật bị câm nói chuyện bằng cách dùng cát tạo hình phía trên đầu. Cuối cùng là Boogyman, còn được gọi là Pitch, nhân vật phản diện chính của phim do Jude Law lồng tiếng. Vì sự tồn tại của nhóm The Guardians xác nhận hoàn toàn việc trẻ em tin vào họ nên Pitch tiến hành nhiệm vụ xấu xa nhằm hủy hoại trí tưởng tượng của trẻ em và tống khứ nhóm The Guardians vĩnh viễn.

Cảnh quay phần lớn được làm như lời giải thích cặn kẽ, nêu lên nhân vật là ai và giới thiệu mối đe dọa, thế nên khó mà ghi chú về phong cách phim, nhưng trí tưởng tượng và sự sáng tạo ẩn sau câu chuyện là điều tác giả thấy ấn tượng nhất. Sẽ rất dễ nếu chỉ đơn giản sao chép y chang toàn bộ nhân vật mùa lễ hội vào một câu chuyện, nhưng sự khéo léo của họ làm cho mọi việc thú vị hơn nhiều. Từ những gì tác giả thấy, điều duy nhất khiến tác giả thực sự ngập ngừng là việc chọn Pine lồng tiếng cho Jack Frost. Nhân vật được vẽ trông giống như thanh niên, và bộ phim thực sự bắt đầu với “sự ra đời” của các nhân vật, nhưng giọng của Pine hơi già và không thực sự phù hợp phong cách. Chuyện đó có thể ăn khớp tốt trong bộ phim cuối cùng, nhưng hơi trật rơ với cảnh phim.

Khi cả hai phim tiến gần hơn tới ngày phát hành, chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn. Và trong khi Madagascar 3: Europe's Most Wanted đã có đoạn phim quảng cáo, bạn sẽ không phải đợi lâu cho hình ảnh đầu tiên về phim Rise of the Guardians vì đoạn quảng cáo đầu tiên đã được tung ra ngày 6/4.

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Sunday, July 15, 2012 5:31:58 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Chris Pine giới thiệu Rise of the Guardians


Nam diễn viên Chris Pine và đạo diễn Peter Ramsey đã có mặt trong buổi giới thiệu thường niên của DreamWorks Animation với báo giới về những phim sắp ra mắt. Phim năm nay có Madagascar 3: Europe's Most WantedRise of the Guardians, trong phim này Pine lồng tiếng cho nhân vật Jack Frost. Khoảng 15 phút của một cảnh quay chưa hoàn tất được trình chiếu, nhưng thế cũng đủ để xác định sắc thái của phim hoạt hình dựng bằng đồ họa vi tính này và thu hút người xem.



Rise of the Guardians do Guillermo del Toro tổng sản xuất dựa theo loạt sách The Guardians of Childhood của William Joyce. Kịch bản chuyển thể do nhà văn từng đoạt giải Pulitzer David Lindsay-Abaire viết (tác giả Rabbit Hole, Oz: The Great and PowerfulSpider-Man 4 đã bị hủy bỏ của Sam Raimi).

Nhân vật chính trong truyện cơ bản là các nhân vật biểu tượng của ngày lễ: ông già Nôen hay North (Alec Baldwin lồng tiếng); thỏ Phục sinh, tức Bunnymund (Hugh Jackman lồng tiếng); nàng tiên răng, tức Tooth (Isla Fisher lồng tiếng) và người cát, Sandy (không biết nói). Họ có trách nhiệm bảo toàn niềm tin, hy vọng và trí tưởng tượng của trẻ em khắp thế giới. Thiếu nhi càng ít tin tưởng vào họ, thì sự tồn tại của chính những người bảo hộ này bị đe dọa.

Giờ đây mối đe dọa lớn nhất đã xuất hiện: ông kẹ, hay Pitch (Jude Law lồng tiếng), bóng ma đen tối của nỗi sợ hãi và xấu xa muốn thống trị thế giới. Để chống lại kẻ quấy nhiễu đáng sợ này, những người bảo hộ phải kết nạp thêm một thành viên, đó là anh chàng ương ngạnh khó bảo Jack Frost (Pine).



Người viết được xem hai cảnh trong phim cũng như đoạn phim giới thiệu 3D, ra mắt vào tháng 4 vừa qua. (Đúng vậy, Rise of the Guardians sẽ trình chiếu dưới dạng 3D). Cảnh đầu tiên là mở đầu của phim, là quá trình Jack Frost được sinh ra. Anh thức giấc trong bóng tối của làn nước sâu thẳm lạnh lẽo khi thân thể trôi giạt về phía mặt băng. Lời kể của Jack cho ta biết điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là ánh trăng sáng ngời qua lớp băng khi anh trồi lên mặt nước. Anh “nghe” trăng nói chuyện với mình (người xem thì không) nên mới biết mình là ai.

Jack khám phá được sức mạnh của mình khi anh điều khiển được các yếu tố của mùa đông như băng, tuyết và gió, nhờ thế anh bay lượn được. Anh dùng một cây trượng làm đũa thần để trải băng tuyết lên cây cối hay mặt đất. Khi thăm dò những vùng cây cối rậm rạp từ trên cao, anh thấy một ngôi làng hẻo lánh (bối cảnh phim vào thế kỷ 19). Anh đến thăm họ, nhưng mau chóng thất vọng khi biết họ đơn giản đi xuyên qua anh như ma đi xuyên tường. Anh chỉ là một linh hồn đối với họ và họ hoàn toàn không thấy anh.

Bạn thấy đó, không như ông già Nôen, thỏ Phục sinh hay kể cả ông kẹ, không ai tin Jack Frost có thật. Anh đơn độc, nên anh dùng sức mạnh của mình để quậy phá. Bạn có bao giờ thấy vòi nước của mình đóng băng hay kính trước ô tô bị phủ đầy băng tuyết vào buổi sáng? Do Jack làm đấy. Giờ đây, sau 300 năm, những người bảo hộ cần Jack giúp chống lại Pitch, nhưng anh có cần họ không? Đương nhiên ban đầu anh do dự, và đó là lý do North sai Yeti đi bắt cóc, buộc Jack về trụ sở ở Bắc Cực.

Anh gặp North, Tooth, Sandy và Bunnymund. Mỗi nhân vật biểu tượng cho ngày lễ hay thời thơ ấu đều được tái hiện lại mới mẻ trong phim. North là một người đàn ông to lớn, “một thiên sứ địa ngục với trái tim vàng”, đạo diễn cho biết. Nhờ chất giọng Nga ấm áp và bộ râu trắng rậm rạp và mái tóc dài của Baldwin, anh trông rất giống nam diễn viên Rade Serbedzija (The Saint, Eyes Wide Shut và ông già vô gia cư được Bruce cho chiếc áo khoác trong Batman Begins). Và North còn có một hình xăm chữ “hư hỏng” trên một cánh tay và “ngoan ngoãn” trên tay kia. Ngoài các chú lùn, cấp dưới của North còn có các Yeti (người tuyết), với bộ lông chải ngược trên đầu và ria mép dài thượt, trông như chó nhật với thân hình của loài Wookie trong Star Wars.



Cũng như ông già Nôen, thỏ Phục sinh được tái hiện trong phim như một chiến binh nhiều hơn. Do Jackman lồng tiếng nên Bunnymund mang giọng Úc, giống như lai giữa Usagi Yojimbo (nhân vật truyện tranh Nhật Bản) và một con kangaroo (mặc dù ta không gọi thế như Jack nhận thấy). Chú tạo ra những đường hầm như lỗ sâu đục để chu du vòng quanh thế giới. Tooth thì trông như một con chim ruồi sặc sỡ lai nàng tiên; vây quanh cô là cả một đàn tiên bé xíu và bị hào quang màu ngọc trai của Jack thu hút. Sandy là một nhân vật béo lùn màu vàng có thể tạo ra nhiều hình ảnh và hình thù bằng cát thần.

Cảnh thứ hai kết thúc lúc North triệu tập chiếc xe trượt của mình, một cỗ xe tự động do những con tuần lộc khổng lồ kéo. Khi xe trượt cất cánh trông như tàu con thoi của NASA phóng kết hợp với tàu lượn siêu tốc khi nó trượt dọc theo một đường hầm bằng băng uốn lượn trước khi lao vào bầu trời đêm. Nhạc nền tạm được dùng là những đoạn trích ngắn trong Batman của Danny Elfman và nhạc nền Star Trek của Michael Giacchino.


Tạo hình các nhân vật trong phim


Buổi chiếu thử Rise of the Guardians nhìn chung khá tuyệt, hơn hẳn những gì bạn có thể mong đợi từ nội dung phim. Phim cũng đượm một vẻ thần thoại đen tối và trưởng thành hơn mặc dù bề ngoài vẫn là một phim thiếu nhi. 15 phút phim người viết được xem rõ ràng đã khuấy động mong muốn được xem thêm của chúng ta.

Rise of the Guardians ra mắt ngày 21/11/2012.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Thursday, November 29, 2012 7:34:09 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Người hùng sinh ra từ niềm tin của trẻ em



Liệu Thỏ Phục sinh và Ông già Nôen có thành bạn được không? Ở một phạm vi lớn hơn, liệu họ có thể là siêu anh hùng? Hai câu hỏi này gây cảm hứng cho The Guardians of Childhood, những câu chuyện do nhà văn kiêm họa sĩ William Joyce sáng tác, trong đó hai nhân vật trên liên kết với Sandman, bà tiên răng và Man in the Moon thành những vệ thần, bảo vệ niềm hy vọng và giấc mơ của trẻ em khắp thế giới.

Bộ phim, với tiềm năng hiệu ứng hình ảnh và mối liên kết với ngày lễ, có vẻ rõ ràng dành cho mùa phim này. Nên trong khi Joyce đang viết thêm nhiều tác phẩm cho loạt truyện, DreamWorks Animation đã hợp tác với ông để sản xuất Rise of the Guardians (phát hành ở Việt Nam với tựa Sự trỗi dậy của các vệ thần), ra mắt ngày 21/11 (ở Mỹ). Nhà biên kịch David Lindsay-Abaire (Rabbit Hole) viết kịch bản chuyển thể, và Peter Ramsey, cựu họa sĩ kịch bản đồ họa cho những phim hành động người đóng như A.I.: Artificial Intelligence, được mời làm đạo diễn.



Trong khi đem vào những câu chuyện về tiên, răng cùng các thứ khác, Ramsey và nhóm làm phim của ông tìm cách dựng nên một bộ phim ít giống truyện cổ tích mà giống một chuyến phiêu lưu hơn. “Chúng tôi nhắm đến một âm hưởng sử thi kỳ ảo nhẹ nhàng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại New York. “Bản chất đây là một phim người hùng, trong đó những người hùng lấy sức mạnh từ niềm tin. Tất cả đều dựa vào một phép màu do chính trẻ em tạo ra.”

Thế giới trong The Guardians lộng lẫy, đa dạng và tỉ mỉ, và bất ngờ là rất khác biệt với tranh vẽ của Joyce. Ramsey và Patrick Hanenberger, người thiết kế bối cảnh cho phim, từng tham gia phát triển hình ảnh cho Monsters vs. Aliens, đã bị ảnh hưởng bởi những ảnh minh họa sách trẻ em nổi tiếng của Edmund Dulac, cũng như nhiều người khác, và tìm kiếm một vẻ đẹp kỳ ảo nhưng vẫn thực tế cho thế giới trong Guardians.

Dưới đây là cái nhìn cận cảnh và giải thích Phật giáo và tín ngưỡng của người da đỏ đóng vai trò thế nào trong một bộ phim có Ông già Nôen và Thỏ Phục sinh.


Nỗi buồn lạnh lẽo của Jack Frost

Jack Frost là một trong những nhân vật xuất hiện từ đầu phim, nhưng vô hình với hầu hết mọi người trong thị trấn nơi anh lang thang. Nỗi buồn cô độc và niềm khao khát có thêm gì đó được phản ánh qua màu xám xịt trong các cảnh mở màn, được biểu lộ bằng bức tranh kỳ ảo và một Jack lặng yên khi kết phim. Trước khi thực hiện quá trình tạo chuyển động, Hanenberger và Ramsey đã vẽ một thứ gọi là kịch bản màu, một bản ghép những bức tranh và ảnh phác thảo chung toàn bộ phim.



“Chúng tôi muốn hiệu ứng nhìn phải thật mạnh, với mở đầu phim tối tăm và lạnh lẽo, và cuối phim tươi sáng, ấm áp,” Hanenberger nói qua điện thoại từ trụ sở DreamWorks Animation ở Glendale, California. Ý tưởng này được truyền tải bằng nhiều cách tinh tế xuyên suốt bộ phim, và lấy cảm hứng từ The Wizard of Oz. Thế giới của Jack Frost giống với thế giới thật hơn, ít màu sắc, trong khi nhà của những thần bảo hộ khác đầy màu sắc.

Nhà xưởng ở Bắc Cực của người thợ làm đồ chơi

Với nhà thiết kế thì thách thức lớn nhất đó là tạo ra ngôi nhà và phân xưởng ở Bắc Cực của Ông già Nôen, hay còn gọi là North trong phim. Hanenberger cho biết ông không muốn dựa dẫm vào một hình ảnh ngày lễ chuẩn mực nhưng cũng không muốn loại bỏ hoàn toàn điều đó.



“Phim phải có đủ cảm giác Giáng sinh để bạn hiểu rằng đây là nơi lễ Giáng sinh ra đời, nhưng không phải cố nhồi nhét hàng trăm cây thông Nôen và kẹo cây gậy khắp nơi,” ông nói.

Vì đỏ là màu gắn liền với ngày lễ này nhất, nên màu đỏ nổi bật qua những tấm thảm dệt, như ta thấy trong một bức ảnh những Vệ thần tụ tập ở nhà North. Và vì North là người Nga, Hanenberger chuyển sang nhà thờ Chính thống giáo và điện Kremlin. (Gốc gác người Nga của North được giữ lại từ tác phẩm của Joyce, không giống những phụ tá làm đồ chơi bé nhỏ tai to của ông, mang tính chất hài hước.) Không gian, trong thiết kế đó, bao gồm những trần nhà cao và rất nhiều đèn. Và vì nhân vật đậm người và nam tính, các nhà làm phim muốn phản ánh điều đó qua lối kiến trúc, sử dụng nhưng thanh gỗ to khớp nhau để giữ vững ngôi nhà.

Một khu vườn lý tưởng để nhuộm màu trứng Phục sinh

Nhà của Thỏ Phục sinh là một khu vườn rộng dưới lòng đất với một dòng sông màu để nhuộm trứng.

“Chúng tôi muốn đó là một ốc đảo cuộc sống, hay mùa xuân dưới lòng đất,” Ramsey nói. “Chúng tôi còn muốn đây sẽ là món quà thể hiện lòng kính trọng với họa sĩ người Nhật Hayao Miyazaki và khả năng sáng tạo của ông. Vì thế toàn bộ nơi này mang hơi hướng vườn cảnh của Nhật.” Những hàng cây xanh rì, rực rỡ và một vùng đầy hoa nhấn mạnh trọng tâm vào thiên nhiên. Hanenberger còn nghiên cứu những nền văn hóa gắn bó mật thiết với thiên nhiên.



“Chúng tôi chú ý đến Phật giáo, tâm linh của người da đỏ, văn hóa của người Celtic và Scotland,” ông nói. “Chúng tôi để ý đến những cột totem, miếu, đền thờ trong tự nhiên.” Thế giới này có những quả trứng bằng đá khổng lồ sống dậy và cùng với thỏ Phục sinh, giúp canh giữ những quả trứng nhỏ cho đến ngày trọng đại.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Casper Offline
#5 Posted : Friday, November 30, 2012 11:21:27 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Sự trỗi dậy của các vệ thần



Đây là mùa phim dành cho hoạt hình bom tấn 3D tốn kém!

Bộ phim mới nhất xuất xưởng từ hãng phim lớn, chỉ vài tuần ngắn ngủi sau Wreck-It Ralph dễ thương hài hước kiểu cũ là Rise of the Guardians (phát hành ở Việt Nam với tựa Sự trỗi dậy của các vệ thần), tác phẩm cuối cùng của DreamWorks Animation mà Paramount Pictures phát hành (năm sau, Fox sẽ đảm nhận trách nhiệm này).



Rise of the Guardians tập hợp nhiều nhân vật thần thoại và truyền thuyết vào một biệt đội siêu anh hùng kiểu Avengers (Alec Baldwin vai Ông già Nôen, Chris Pine vai Jack Frost, Hugh Jackman là Thỏ Phục sinh và Isla Fisher là bà tiên răng) nhằm đánh đuổi ông kẹ độc ác Pitch (Jude Law).

Liệu Rise of the Guardians có thành huyền thoại, hay chỉ đơn thuần là thứ sẽ kéo bạn (trong một thời gian rất ngắn) thoát khỏi những thành viên phiền phức khác trong gia đình mùa lễ này? Hãy cùng khám phá nhé.

Ưu: Ý tưởng tuyệt diệu

Sao trước giờ chưa có ai nghĩ đến việc kết hợp các nhân vật gắn liền với ngày lễ này thành một thì tác giả không biết. Để Thỏ Phục sinh (ở đây giả định là một người Úc hay nổi cáu) với Jack Frost cãi cọ không ai chịu ai thôi chưa đủ. Rise of the Guardians, dựa trên loạt sách của William Joyce (bản thân ông là một huyền thoại) được lột tả một cách lộng lẫy và cực kỳ, cực kỳ tinh tế; là một thế giới hoàn toàn tưởng tượng đầy nhưng nhân vật đẹp đẽ và thiết kế ấn tượng. Ví dụ, Ông già Nôen xăm trổ đầy mình, như Viggo Mortensen trong Eastern Promises, một cánh tay có chữ Ngoan và tay kia chữ Hư.


Ông già Nôen xăm trổ đầy mình

Chúng ta còn được lướt qua vùng đất của từng nhân vật, như bà tiên răng đến từ một nơi đầy lồng chim khổng lồ (vì tiên bay như chim ruồi) và nơi di trú vùng nhiệt đới của Thỏ Phục sinh, chủ ý là để tôn vinh hình tượng Đảo Phục sinh cổ. Việc những nhân vật này, được trẻ em khắp thế giới yêu mến, cùng hợp sức tiêu diệt một kẻ gian ác đe dọa trí tưởng tượng thời thơ ấu, là một thủ pháp cộng hưởng chủ đề và hay tuyệt.

Ưu: Phim không nói về cú

Tựa phim Rise of the Guardians của DreamWorks Animation nghe na ná Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole của Warner Bros (bộ phim lấy ý tưởng từ một tập của 30 Rock). Rất dễ nhầm lẫn hai phim này. Rise of the Guardians nói về những nhân vật huyền thoại của tuổi thơ. Legend of the Guardians nói về cú. Cả hai đều là kỳ công hoạt hình vi tính và đều ra mắt dưới định dạng 3D mới mẻ hoa mỹ. Dù vậy, chỉ có một điểm khác biệt chủ yếu giữa hai phim, Legend of the Guardians, như người viết nhớ, hoàn toàn không có cú.


Khu vườn của Thỏ Phục sinh


Khuyết: Cốt truyện đôi lúc rườm rà

Tuy lần lượt đến thăm nơi ở của từng nhân vật rất vui nhưng đôi lúc điều này làm chậm lại mạch phim. Khi phần dẫn chuyện cứ bắt đầu rồi dừng, chuỗi sự kiện có nguy cơ ngắt quãng và lập cập. May mà sự kỳ diệu có trong Rise of the Guardians vượt xa lỗi kịch bản.

Ưu: Hiệu ứng 3D tuyệt vời

Ngày nay phim hoạt hình hầu hết được phát hành dưới dạng 3D, mặc dù rất ít phim, nếu có, trong số đó thực sự thu lời từ chiều thứ ba kia (ví dụ như Brave, hiệu ứng này hăm hở vượt xa trải nghiệm và làm cho màu sắc tối và xám xịt hơn). Rise of the Guardians là một trong những phim hoạt hình 3D hiếm hoi mà việc đeo cặp kính Buddy Holly (tức kính xem phim 3D) ngớ ngẩn đó vào có hiệu quả tích cực. Từ một cảnh đầu phim Jack Frost bị chìm trong hồ băng tới những cảnh Sandman tạo ra quái vật từ cái túi cát giấc mơ ở cao trào đỉnh điểm, ta muốn những hình ảnh ấy bay trên đầu mình và bay về phía mình. Chúng khiến ta mải mê đắm chìm vào đó.



Ưu: Những pha hành động

Rise of the Guardiansdo Peter Ramsey đạo diễn, một họa sĩ kịch bản hoạt hình thiên tài từng thực hiện vô số bộ phim ấn tượng (Bram Stoker’s Dracula, Being John Malkovich, A.I., Fight Club, Minority Report, Men in Black). Khi tống khứ cách dựng kịch bản tẻ nhạt ra khỏi phim và thực sự thả lỏng, đây tuyệt đối là một trải nghiệm vui vẻ. Dù là xem Jack Frost vút qua một khu ngoại ô hay lướt trên băng, hoặc xem xưởng đồ chơi của Ông già Nôen sống động với những người tuyết khổng lồ và các yêu tinh nhỏ bé gàn dở, những khoảnh khắc đó được sắp xếp và trình diễn một cách tuyệt diệu.

Ưu: Jude Law trở lại

Có một thời gian hình như Jude Law, quyến rũ một cách tài tử, mất phương hướng. Có quá nhiều Sky Captain and the World of Tomorrow mà một diễn viên có thể vượt qua. Nhưng gần đây lựa chọn của anh tinh tế và khôn ngoan hơn, với những vai nhỏ mà “đắt” trong Contagion Anna Karenina sáng giá năm nay (chưa kể vai Watson hay tuyệt trong hai phim Sherlock Holmes của Robert Downey, Jr.). Trong Rise of the Guardians, anh phải giải phóng phần ác trong mình để vào vai Pitch, một “ông kẹ” muốn phá hủy thế giới tưởng tượng của tuổi thơ.

Trong phim này, anh làm đậm phong cách Anh hết thời của mình bằng những cơn lốc pháp thuật ma quỷ đe dọa hút hết mọi thứ dù mơ hồ là tốt hoặc vô tội. Các họa sĩ đã thiết kế một nhân vật Pitch tuyệt hảo, vận đồ đen vừa khít và cho anh cưỡi trên những con ngựa hung bạo, nhưng đó là bản chất hung ác của Law khiến nhân vật thực sự sống động. Lại là một bước tiến khôn ngoan trong sự nghiệp và minh chứng rằng nam diễn viên mà chúng ta yêu mến trong eXistenZThe Talented Mr. Ripley đã trở lại và ở lại.


Jude Law vào vai phản diện Pitch


Khuyết: Phần tiếp theo chưa hoàn thành

Khi Rise of the Guardians kết thúc, bạn sẽ ước phải chi phần tiếp theo bắt đầu ngay lập tức (hay là chỉ chớp nhoáng vài cảnh kịch bản đồ họa về chuyến phiêu lưu tiếp theo của các nhân vật này cũng được). Còn nhiều cuốn sách khác (do Joyce viết) nhưng thực ra DreamWorks Animation có thể mang những nhân vật này đi bất cứ đâu, và với ý tưởng thần thoại kỳ lạ đó, có thể sẽ có thêm thành viên mới bất kỳ lúc nào. Như người ta nói, tiềm năng là vô hạn. Nếu khán giả bị mê hoặc dù chỉ bằng phân nửa người viết, Rise có thể là loạt phim lớn kế tiếp của DreamWorks sau How to Train Your Dragon.

Dịch: © Thái Hiền@Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.273 seconds.