logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Trung Quốc | 2012] Painted Skin II: The Resurrection | Họa bì 2
HMS Offline
#1 Posted : Tuesday, July 31, 2012 10:05:21 AM(UTC)

Rank: Sailing Master

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì sự chuyên nghiệp vững chắc và cống hiến của em dành cho tàu Quái vật Điện ảnhHoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Editor, Translator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,182
Location: Hanoi

Thanks: 532 times
Was thanked: 1130 time(s) in 807 post(s)
Họa bì 2




Tên phim gốc: Painted Skin II: The Resurrection | 画皮2
Tên phát hành ra rạp ở Việt Nam: Họa bì 2
Đạo diễn: Ô Nhĩ Thiện
Kịch bản: Nhâm Giáp Nam
Ngày phát hành: 24/08/2012 (Việt Nam)
Thể loại: Hành Động, KH Viễn Tưởng/ Thần Thoại
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 2 giờ và 12 phút
Nước sản xuất: Trung Quốc

Các diễn viên chính:
Triệu Vy ... Tịnh công chúa
Trần Khôn... Hoắc Tâm
Châu Tấn... Tiểu Duy
Phùng Thiệu Phong... Bàng Lang
Dương Mịch.... Tước Nhi
Phí Tường... phù thủy Thiên Lang
Trần Đình Giai... Nữ chúa tộc Thiên Lang

Nội dung chính:
Châu Tấn lại vào vai Tiểu Duy, một hồ ly tinh bị nhốt dưới băng sau khi cứu con người trong phần một. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Duy khiến tiểu yêu Tước Nhi (Dương Mịch đóng) mổ vỡ đám băng quanh cô, mở ra bao nhiêu rắc rối mới.


Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
Yên Khuê Online
#2 Posted : Tuesday, July 31, 2012 11:50:01 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,347
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Họa bì 2 lập bảy kỷ lục mới cho phim Trung Quốc





Dàn diễn viên Họa bì 2 mừng thành công của bộ phim [Ảnh: Tân Hoa xã]

Một buổi tiệc cocktail chúc mừng thành công phòng vé của Họa bì 2 đã được tổ chức vào ngày 2/7 vừa qua tại Bắc Kinh. Theo tin từ Tân Hoa xã, bộ phim đã lập bảy kỷ lục mới cho phim Trung Quốc.

Nhà sản xuất Bàng Hồng thông báo tại buổi tiệc rằng tác phẩm đã đạt 300 triệu tệ (47,1 triệu USD) sau bốn ngày công chiếu.

Tác phẩm lập bảy kỷ lục mới cho phim Trung Quốc bao gồm: doanh thu phòng vé lúc nửa đêm cao nhất (6 triệu tệ/ 942.000 USD), doanh thu phòng vé ngày đầu công chiếu cao nhất (70 triệu tệ/ 1,099 triệu USD), doanh thu phòng vé trong một ngày cao nhất (90 triệu tệ/ 1,413 triệu USD), nhanh vượt mốc tổng doanh thu 200 triệu tệ (31,4 triệu USD) nhất trong 2 ngày, nhanh vượt mốc tổng doanh thu 300 triệu tệ (47,1 triệu USD) nhất, và doanh thu phòng vé tuần đầu công chiếu và trong một tuần công chiếu cao nhất.

Vương Trung Lỗi, giám đốc điều hành Hoa Nghị Huynh Đệ, đã bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với êkíp sản xuất và dàn diễn viên.

Các diễn viên chính Triệu Vy, Trần Khôn và Phí Tường cũng có mặt tại buổi tiệc để mừng thành công của bộ phim.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chinesfilms.cn


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Yên Khuê Online
#3 Posted : Tuesday, July 31, 2012 11:53:02 PM(UTC)

Rank: Chief Officer

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự bay bổng và kiến thức của em đã thổi hồn cho con tàu Quái vật Điện ảnh! Casper

Groups: Super Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 15,347
Location: Học viện phù thủy

Thanks: 5655 times
Was thanked: 6970 time(s) in 5275 post(s)
Họa bì 2 lập nên kỷ lục phòng vé mới





Painted Skin: The Resurrection đã trở thành phim đạt doanh thu vé cao nhất sau khi thu được khoảng 685 triệu tệ (107,1 triệu đôla) từ khi ra rạp vào ngày 28/6, Mtime.com đưa tin.

Hai phim từng giữ kỷ lục này là Nhượng tử đạn phi của đạo diễn Khương Văn (676,6 triệu tệ) và Đường Sơn đại địa chấn của Phùng Tiểu Cương (673,3 triệu).

Sau bốn tuần công chiếu, Họa bì 2 đã vượt qua hai bom tấn nói trên và chiếm lấy vị trí dẫn đầu.

Tin này dẫn tới những phản ứng trái chiều với việc có người miêu tả là "quá thiên lệch" đối với một phim chỉ trình chiếu ở định dạng 3D.

Họa bì 2 cũng ghi điểm thấp hơn Nhượng tử đạn phi trên các trang web đáng giá và đạo diễn Ô Nhĩ Thiện không nổi tiếng với khán giả Trung Quốc.

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Tuesday, August 21, 2012 6:33:55 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,028
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ô Nhĩ Thiện: Đạo diễn Họa bì 2 và ông vua phòng vé mới của Trung Quốc


Đạo diễn của phim phá kỷ lục phòng vé Trung Quốc đã từ làm phim nghệ thuật chuyển sang phim thương mại, khiến cả ngành điện ảnh Trung Quốc phải ngạc nhiên.

Điều đáng ngạc nhiên là đạo diễn vừa phá vỡ kỷ lục phòng vé Trung Quốc này là người hâm mộ thể loại phim thử nghiệm. Ô Nhĩ Thiện lớn lên với phim của Alan Resnais và Andrei Tarkovsky, hai đạo diễn châu Âu, dù phim của họ khá khó kiếm.

“Khi họ làm phim thương mại kiểu Hollywood, tôi lập tức đứng lên bỏ đi ngay,” Ô Nhĩ Thiện nói khi kể về trải nghiệm xem phim của mình khi còn ngồi ghế đại học.


Họa bì 2, phim Hoa ngữ có doanh thu cao nhất từ trước tới nay

Họa bì 2 vừa vượt ngưỡng doanh thu 700 triệu nhân dân tệ, trở thành phim Hoa ngữ có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nhưng đạo diễn của nó không hẳn đang hân hoan ăn mừng chiến thắng.

Bộ phim đang phải đối mặt với một cơn mưa những điều chỉ trích. Một số chưa có câu trả lời nhưng một số cũng được Ô Nhĩ Thiện trả lời trong một phỏng vấn dài với China Daily.

Một số người cho rằng ngọn núi phủ tuyết trong phim trông giống logo của hãng phim Paramount. Nhưng theo đạo diễn, đây là bức tranh dựa theo ảnh một ngọn núi thật ở Tây Tạng. “Tất cả các ngọn núi tuyết đều trông na ná nhau,” vị đạo diễn 40 tuổi này cho biết.

Phù thủy Thiên Lãng, do ca sĩ, diễn viên người Mỹ gốc Hoa Phí Tường đóng bị cho là giống Chúa tể Voldemort từ phim Harry Potter. Nhưng đạo diễn Ô Nhĩ Thiện giải thích, tạo hình nhân vật này là sự kết hợp hình ảnh của nhiều phù thủy của các bộ tộc du cư. Nhân vật này nói tiếng Phạn. Phần lớn nhân vật trong phim không phải người Hán, mà là người Hung Nô và một số các dân tộc khác.

Một vấn đề Ô Nhĩ Thiện thường bị chất vấn nhiều là việc anh đặt bộ tộc hư cấu này cạnh những nhân vật người Hán được cho là chính trực hơn, và liệu đó có phải là lựa chọn khôn ngoan khi bản thân anh cũng là người dân tộc thiểu số (Ô Nhĩ Thiện là người Mông Cổ). Nhưng đạo diễn Ô trả lời, bộ tộc Thiên Lãng trong phim không phải là những nhân vật phản diện, mà chỉ là “những kẻ đối đầu với người Hán”.


Phù thủy bộ tộc Thiên Lãng bị cho là giống Voldemort của Harry Potter

Anh cho biết thêm, trong bối cảnh của bộ phim, vào thời điểm 2.000 năm trước, người Hung Nô và các bộ tộc du cư khác về phía bắc Trung Nguyên mạnh mẽ hơn người Hán rất nhiều, và người Hán thường phải nộp cống cho họ để được sống trong hòa bình.

Ô Nhĩ Thiện là tên gọi của đạo diễn này. “Người Mông Cổ không có họ. Nhiều người dùng tên bộ tộc làm họ. Trong một số giấy tờ tôi phải dùng Ô Nhĩ Thiện làm họ và trong mục tên riêng, tôi phải điền XXX. Ở đây, XXX có nghĩa là “không có” nhưng nhiều người cho rằng đó là nghệ danh của một ca sĩ hip-hop,” đạo diễn chia sẻ.

Anh cho biết, cách đây vài năm, khi nhận thấy ít phim bom tấn tại các rạp chiếu phim là phim trong nước, anh đã lên kế hoạch làm một bộ phim có đủ độ lớn để cạnh tranh với các phim Hollywood ở phòng vé.

Anh không từ bỏ sở thích làm phim nghệ thuật, nhưng vẫn có thể sử dụng những kỹ năng học được từ thể loại phim kén khán giả này và áp dụng vào quá trình làm một bộ phim có tính thương mại thành công.

Trong số những người có tiếng trong ngành, Ô Nhĩ Thiện cho biết, anh lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Christopher Nolan, David Fincher, Darren Aronofsky và anh em nhà Wachowski – đều là những đạo diễn thành công trong việc làm phim bom tấn nhưng vẫn giữ được nét cá tính của mình trong phim.

“Tôi cho rằng, mối quan hệ giữa đạo diễn và khán giả giống mối quan hệ giữa đầu bếp và thực khách, không phải là bác sĩ và bệnh nhân. Tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc, với nhiều món ăn đa dạng. Thực khách đến ăn vì họ muốn thưởng thức hương vị của món ăn, nhưng các món ăn cũng không thiếu dinh dưỡng. Cũng như vậy, tôi đặt mục tiêu chính của bộ phim là tính giải trí cao, nhưng cũng không thiếu tính nghệ thuật và nhân văn.”

Trong cuộc phỏng vấn, Ô Nhĩ Thiện cho thấy anh có kiến thức thông sâu về truyền thuyết và tôn giáo. Anh cho biết nhiều tạo hình nhân vật Star Wars, nhất là Hoàng hậu Amidala, “lấy cảm hứng từ trang phục Mông Cổ.” Anh luôn ngưỡng mộ việc Hollywood có thể kết hợp văn hóa của nhiều dân tộc trong phim của họ và cũng muốn lợi dụng những nét văn hóa châu Á trong phim của mình.

Vì thế, Họa bì 2 mang ảnh hưởng của văn hóa Nhật. Ô Nhĩ Thiện đã thuê một nghệ sĩ người Nhật để thiết kế hình ảnh cho bộ phim. Từ ban đầu, anh đã muốn làm một bộ phim giả tưởng theo phong cách phương Đông thay vì phong cách Trung Hoa.


Trang phục của Châu Tấn trong phim mang ảnh hưởng văn hóa Nhật Bản

“Phim giả tưởng rất hợp với văn hoá phương Đông. Người châu Á có trí tưởng tượng cao và nhiều nguồn truyền thuyết. Với công nghệ mới, những truyền thuyết lâu năm này ngày càng dễ thể hiện trên màn ảnh,” Ô Nhĩ Thiện nói.

Ngoài ra, anh còn muốn khám phá phim về anh hùng và siêu anh hùng. “Việc này sẽ cần thời gian. Chúng ta còn đi sau Hollywood trong nhiều thể loại. Tôi muốn đi đến tận cùng của thể loại giả tưởng lãng mạn trước rồi chuyển sang phim siêu anh hùng.”

Một nhân vật mà đạo diễn người Mông Cổ này muốn đưa lên màn ảnh là Thành Cát Tư Hãn. “Tôi bắt đầu tìm hiểu về nhân vật này từ hồi còn đi học. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi và từ đó trở thành người thống trị toàn thế giới.”

Nhưng ông vua mới của phòng vé Trung Quốc chưa có kế hoạch đưa cuộc đời của một nhân vật vĩ đại tới vậy lên phim vào lúc này, vì anh còn muốn có thêm thời gian “thu gom thêm kiến thức về đề tài”.

Quá trình chuẩn bị và quay Họa bì 2 đã mất hai năm trời. “Nếu làm việc thêm 30 năm nữa, chắc tôi có thể cho ra khoảng 12 bộ phim như thế này. Đến tuổi nghỉ hưu, tôi có thể sẽ chuyển sang làm phim nhỏ hơn, có ý nghĩa cá nhân và thử nghiệm hơn.”

Đối mặt với cạnh tranh ngày càng cao từ Hollywood, anh có duy nhất một chiến lược: “Những lời nói suông sẽ không thay đổi gì. Bạn phải bắt tay vào làm những bộ phim xuất sắc.”

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org
Casper Offline
#5 Posted : Friday, August 24, 2012 10:45:50 AM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
[Bình luận phim] Họa bì 2


Phim bom tấn kinh dị Họa bì 2 là một trong những phim Trung Quốc được mong đợi nhất năm nay, và vì kỳ vọng càng nhiều, bộ phim càng có nhiều cơ hội thất bại.

Phần hai này của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện có quá nhiều tham vọng và không thoát khỏi những cảnh không như mong đợi, nếu không nói là có phần ngớ ngẩn. Đây là một bộ phim sẽ chia rẽ khán giả. Khán giả nữ có thể thích phim này hơn, vì nói cho cùng đây cũng là một câu chuyện tình với nhân vật nam chính lãng mạn. Điểm cộng của bộ phim là ở bốn nhân vật nữ mạnh mẽ hoàn toàn chiếm lĩnh bộ phim.



Câu chuyện kinh dị này đã được làm thành phim rất nhiều lần, và Họa bì 2 cũng là phần tiếp theo của bộ phim từng ra mắt năm 2008. Châu Tấn lại vào vai Tiểu Duy, một hồ ly tinh bị nhốt dưới băng sau khi cứu con người trong phần một. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Duy khiến tiểu yêu Tước Nhi (Dương Mịch đóng) mổ vỡ đám băng quanh cô, mở ra bao nhiêu rắc rối mới.

Để lấy lại lốt người xinh đẹp của mình, Tiểu Duy phải ăn tim người và nạn nhân đầu tiên của cô là một hoàng tử của một bộ tộc, người trở lại ám ảnh Tiểu Duy trong những cảnh cuối của bộ phim. Nhưng điều Tiểu Duy thực sự muốn là trở thành người thật, và cần tìm một người trong trắng tự nguyện hoán đổi tim với cô. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong vào vai Bàng Lang, người bắt yêu quái và đem lòng yêu Tước Nhi đội lốt người.

Câu chuyện chính kể về Tịnh Công chúa (Triệu Vy đóng) và tướng quân Hoắc Tâm (Trần Khôn đóng). Năm 15 tuổi, Tịnh Công chúa bị một con gấu tấn công, và Hoắc Tâm đã chạy trốn khi không chịu được sự xấu hổ khi không bảo vệ được nàng. Tám năm sau, nàng đeo một chiếc mặt nạ vàng ở nửa mặt, giấu đi những vết sẹo từ năm đó. Khoác trên người bộ áo giáp đàn ông, nàng đi khắp nơi để tìm Hoắc Tâm, dù biết địa vị của hai người không thể cho phép họ ở bên nhau, và nàng đã được hứa hôn với vị hoàng tử mà Tiểu Duy có vẻ đã giết chết. Nhưng trong phim kinh dị thì chết chưa chắc là đã chết hẳn.


Tịnh Công chúa (Triệu Vy đóng, trái) và Tiểu Duy


Khi gặp lại, Hoắc Tâm lại lạnh nhạt với Tịnh Công chúa và nàng cho rằng đó là vì khuôn mặt không còn lành lặn của mình. Đau khổ, nàng tìm tới Tiểu Duy, và tiểu yêu này yêu cầu họ hoán đổi cơ thể, và Tiểu Duy phải được giữ trái tim của Tịnh Công chúa.

Với những nhân vật như Tịnh Công chúa, Tiểu Duy, Tước Nhi dễ thương nhưng đầy hiểm ác và nữ chúa tộc Thiên Lang do Trần Đình Giai đóng, cả bộ phim không hề có một nhân vật nữ yếu đuối nào cả. Diễn xuất của từng nữ diễn viên này đều sâu sắc, cảm động. Những cảnh giữa Tiểu Duy và Tịnh Công chúa nhấn mạnh khả năng diễn xuất của cả hai nữ diễn viên khi họ thể hiện một cách xuất thần những sự đố kỵ và hy sinh trong tình yêu của phụ nữ, mối thù giữa tình địch và cuộc tìm kiếm tuổi thanh xuân bất tận trong nỗ lực có được trái tim người đàn ông.

Những khán giả khác có thể hài lòng với những màn kỹ xảo trong những cảnh cao trào của bộ phim, cùng với những cảnh đánh nhau của Hoắc Tâm được thể hiện một cách khá hiệu quả.

Bộ phim bị mất điểm trong việc thể hiện bộ tộc Thiên Lang một cách khá hời hợt, cùng với sự mờ nhạt của nhân vật Phù thủy do Phí Tường đóng. Những màn ma thuật của bộ tộc này không thuyết phục và có vẻ bị rập khuôn. Tất cả làm mất đi kịch tính trong cảnh cao trào khi đội quân của Hoắc Tâm xông vào doanh trại của bộ tộc này, và cả sự hoành tráng trong kỹ xảo cũng chỉ vớt vát được chút nào.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.149 seconds.