logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Canada - Pháp | 2012] Upside Down | Thế giới ngược
SevKa Offline
#1 Posted : Saturday, October 13, 2012 11:33:40 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì nhiều bất ngờ em đem đến cho tàu Quái vậtMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,045
Location: Bad Wolf Bay

Thanks: 1038 times
Was thanked: 1097 time(s) in 758 post(s)
Upside Down





Tên phim gốc: Upside Down
Đạo diễn: Juan Diego Solanas
Kịch bản: Santiago Amigorena, Juan Diego Solanas
Ngày phát hành: 31/8/2012 (Canada), 26/10/2012 (Việt Nam)
Thể loại: Chính kịch, lãng mạn
Xếp loại: chưa xếp loại
Thời lượng: chưa rõ
Nước sản xuất: Canada, Pháp
Hãng sản xuất: Warner Bros

Các diễn viên chính:
Kirsten Dunst ...Eden
Jim Sturgess ... Adam

Nội dung chính:
Upside Down kể về một nam thanh niên trẻ bình thường sống trong một thế giới phi thường. Adam (Jim Sturgess thủ vai) gắng kiếm sống trong một thế giới đã bị chiến tranh tàn phá. Trong khi cố gắng thành công trong cuộc sống, anh bị ám ảnh với ký ức về một cô gái đẹp tên Eve (Kirsten Dunst thủ vai) từ thế giới đủ đầy vật chất.


Trang IMDb: Click vào đây
Trang web chính thức: Click vào đây

Trailer: Click vào đây

If I believe in one thing, I believe in her


Lữ Khách Offline
#2 Posted : Sunday, October 28, 2012 3:55:42 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thế giới ngược


Khán giả xem phim thường phàn nàn rằng phim ảnh ngày nay không có gì mới mẻ. Bộ phim tình cảm khoa học viễn tưởng Upside Down (phát hành ở Việt Nam với tựa Thế giới ngược) của đạo diễn Juan Diego Solanas và các diễn viên Kirsten Dunst và Jim Sturgess, dù không hoàn hảo, cũng khiến họ được thỏa mãn chút nào.

Bộ phim tạo nên một thế giới hoàn toàn mới, với những hình ảnh, khái niệm và ngôn ngữ mới. Cách đây rất lâu, có hai hành tinh đến gần nhau tới nỗi suýt chạm vào nhau. Thay vì nhìn thấy chân trời, những con người sống trên hành tinh này có thể nhìn sang hành tinh kia. Mỗi hành tinh có lực hút riêng. Hành tinh phía trên là một thế giới lý tưởng với những doanh nghiệp lớn, con người sống trong sung túc, và hút hết sinh khí của hành tinh phía dưới, đang chìm đắm trong một cuộc khủng hoảng năng lượng.



Con người giữa hai hành tinh không được phép nói chuyện với nhau, nếu phạm tội sẽ bị xử tử. Nếu bén mảng đến những khu vực cấm, lực hút của hành tinh kia có thể giết chết người.

Một cậu bé tên Adam (Jim Sturgess đóng lúc lớn) sống trong hành tinh dưới ảm đạm hơn. Cha mẹ cậu đã mất trong tai nạn, và cậu sống với người cô Becky.

Một cô gái tên Eve (Kirsten Dunst đóng lúc lớn) sống ở hành tinh “thiên đường” phía trên. Một ngày nọ, Adam phi một chiếc máy bay giấy lên trời, hai người gặp nhau và kết bạn. Đây phải là sự gặp mặt lạ lùng nhất trong lịch sử điện ảnh.

Đôi bạn trẻ gặp nhau trên đỉnh núi. Hình ảnh hai người chia nhau đồ ăn trong khi nhìn nhau từ hai phía khác nhau, ở giữa là một dòng sông mây, cho ta một hình ảnh đẹp chưa từng thấy bao giờ.


Hai thế giới ngược trong phim


Adam và Eve không thể ở bên nhau, nhưng vẫn tìm cách gặp nhau, và nhanh chóng bị bắt gặp. Người dân hai bên mang súng đến bắn họ và làm đứt sợi dây thừng Eve đang nắm lấy, khiến cô ngã đập đầu xuống đất. Adam cho rằng cô đã qua đời và trong nhiều năm sau đó sống trong đau khổ.

Mười năm sau, Adam thấy Eve xuất hiện trên truyền hình và cô đang làm việc trong Tòa tháp (một cách tưởng tượng mới về hình ảnh công chúa bị nhốt trên cao) và không hề nhớ tình yêu giữa họ, trừ những giấc mơ cô không hiểu. Adam hạ quyết tâm đến bên cô, và được Bob (Timothy Spall đóng), một đồng nghiệp giúp đỡ.

Trong câu chuyện diễn ra sau đó, họ gặp nhau, vấp phải nhiều thất vọng dẫn tới cảnh cao trào, dẫn tới một cái kết có thể cho là có hậu.



Bối cảnh một thế giới đen tối lạnh lẽo tạo một bối cảnh hấp dẫn cho câu chuyện tình. Mâu thuẫn của các cấp bậc cao thấp được thể hiện gần như theo nghĩa đen trong phim. Tập đoàn giàu có quản lý tất cả hiện diện ở khắp nơi và những người dân ở hành tinh dưới bị đối xử như nô lệ. Những người ở phía trên sở hữu công nghệ mới nhất, được quản lý bởi Tòa tháp quyền năng, trong khi người ở dưới phải đối mặt với những vấn đề môi trường ô nhiễm và thiếu thốn. Bộ phim mang chút âm hưởng của một thế giới rất Dickens.

Vì trong thế giới này không có chân trời và bầu trời, người dân luôn nhìn thấy những hình ảnh ngược lại của cuộc sống của mình. Người phía trên luôn phải thấy cuộc sống khốn khổ của người nghèo, và người nghèo bị lóa mắt vì ánh sáng từ những thứ xa hoa của người giàu.

Upside Down cho ta những hình ảnh đẹp mê hồn. Thế giới phía trên đầy ánh nắng, người dân ăn mặc lộng lẫy và kiến trúc đẹp mắt. Người nghèo sống trong một thế giới của màu đen trắng, thỉnh thoàng có điểm chút màu nhạt. Hình ảnh đầu tiên cho ta thấy những dãy núi với dòng sông mây ở giữa thực sự khiến người xem phải trầm trồ.

Tuy nhiên, có vẻ điểm mạnh của bộ phim chỉ có thế. Đạo diễn quá lạm dụng những góc quay ngược, ban đầu có thể mới mẻ nhưng đến cuối thì đã trở nên nhàm chán và nhạc phim quá ướt át cũng không giúp ích được gì. Diễn biến phim có vẻ hơi chậm chạp, như thể bộ phim chỉ trông đợi vào hình ảnh để quyến rũ người xem. Kịch bản cùng hai nhân vật chính không mấy thành công trong việc tạo cảm giác thương cảm và rung động với khán giả và cái kết của phim có vẻ hơi vội vàng.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Fraking Films
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.091 seconds.