logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2012] Playing for Keeps | Yêu hết mình
SevKa Offline
#1 Posted : Sunday, December 2, 2012 7:12:27 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì nhiều bất ngờ em đem đến cho tàu Quái vậtMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,045
Location: Bad Wolf Bay

Thanks: 1038 times
Was thanked: 1097 time(s) in 758 post(s)
Playing for Keeps




Tên phim: Playing for Keeps
Tên phim phát hành ở Việt Nam: Yêu hết mình
Đạo diễn: Gabriele Muccino
Kịch bản: Robbie Fox
Ngày phát hành: 7/12/2012 (Việt Nam)
Thể loại: tình cảm, hài hước
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 106 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: Eclectic Pictures, Evil Twins (I), Millennium Films
Các diễn viên chính:

Gerard Butler ... George
Jessica Biel ... Stacie
Noah Lomax ... Lewis
Dennis Quaid ... Carl
Uma Thurman ... Patti
Catherine Zeta-Jones ... Denise

Nội dung chính:

Một cựu ngôi sao thể thao sa cơ lỡ vận bắt đầu làm huấn luyện viên cho đội bóng đá của cậu con trai như một cách để gầy dựng lại cuộc đời. Các nỗ lực trở thành người trưởng thành của anh đụng phải thách thức từ một người mẹ hấp dẫn của một thành viên trong đội, cô này theo anh sát gót.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây

If I believe in one thing, I believe in her


1 user thanked SevKa for this useful post.
Yên Khuê on 12/2/2012(UTC)
Casper Offline
#2 Posted : Friday, December 7, 2012 10:08:31 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Yêu hết mình


Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones và Dennis Quaid cùng xuất hiện trong phim tình cảm hài mới nhất của đạo diễn Gabriele Muccino nhưng diễn viên đẹp không bù đắp đủ cho kịch bản dở tệ này.

Vài năm trước, biên kịch Robbie Fox chỉ là huấn luyện viên bóng chày thiếu nhi và nhận thấy nhiều bà mẹ của các học trò của anh có vẻ hay chú ý tới mình. Đó chính là nơi ý tưởng Playing for Keeps (phát hành ở Việt Nam với tựa Yêu hết mình) được sinh ra, nhưng thay vì chơi bóng chày, lũ nhóc trong phim chơi bóng đá và Gerard Butler là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp giờ làm huấn luyện viên đội bóng của con trai, và phải đối mặt với những ánh mắt tình tứ của các bà nội trợ. Đây có vẻ là ý tưởng phim hài khá hay, nhưng cũng không biết từ đâu mà nó biến thành một bộ phim ướt át về tình cảm gia đình. Sang đến năm 2013, chắc chẳng ai còn nhớ phim này như thế nào nữa.



George Dryer (Butler đóng) là một cựu cầu thủ bóng đá và chuyển đến Virginia với ước muốn ở gần vợ cũ và con trai hơn. Chẳng hiểu sao George lại nghèo khó tới nỗi không thuê được nhà. Anh nhận huấn luyện đội bóng của con trai, và đây có vẻ là cơ hội tốt để gần gũi con hơn. Một ưu điểm bất ngờ là khi các bà mẹ của các cầu thủ nhí – gồm Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones và Judy Greer – có vẻ bỗng thấy anh cực kỳ hấp dẫn và muốn anh mang lại chút hưng phấn cho cuộc sống buồn tẻ của họ. George không đủ quyết tâm để chống lại sự quyến rũ của họ, nhưng họ đều là rào cản đối với mục tiêu của anh.

Những cảnh đầu của bộ phim với các bà mẹ lấy lòng George có vẻ hứa hẹn nhất nhưng bộ phim trở nên tẻ nhạt khi thay vào đó là những cảnh cha con tìm hiểu nhau và những vấn đề cãi cọ gia đình. Giống nhiều phim ngày nay, với nửa tá nhà sản xuất, kịch bản chắc bị nhào đi nhào lại đến mức nát bét. Nhân vật của George sẽ hấp dẫn hơn nếu anh không tỏ vẻ thờ ơ với các bà mẹ kia tới thế. Ta có thể thông cảm hơn nếu anh có nhiều phản ứng hơn với việc mấy bà nội trợ nhảy bổ lên người anh. Bồ bịch chính là lý do George bị vợ bỏ, và phim chắc sẽ hấp dẫn hơn nếu kịch bản nhìn nhận tính trăng hoa của anh.



Một vấn đề nữa là các diễn viên dù giỏi nhưng phải đóng các nhân vật tẻ nhạt. Greer và Zeta-Jones vui nhộn đáng xem. Zeta-Jones đặc biệt hấp dẫn trong vai bà mẹ nóng bỏng lấy những mối quan hệ với ESPN của mình để quyến rũ George. Nhưng vai của Thurman hoàn toàn nhạt thếch. Lúc thì cô là quý bà với những bữa tiệc sang trọng nhất khu phố, lúc thì lại là kẻ cuồng dâm bỗng xuất hiện trước cửa nhà George trong bộ đồ lót.

Những diễn viên phụ dường như tồn tại mà không có gì làm. Dennis Quaid có vẻ mang lại chút hấp dẫn cho kịch bản nhưng bỗng bị tống vào tù một cách khó hiểu (rõ ràng là có cảnh bị cắt ở đây) và gần như biến mất.

Khó hiểu nhất là vai chồng chưa cưới của nhân vật Stacie của James Tupper. Anh lởn vởn bên ngoài và có khoảng hai, ba lời thoại. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc cuối cùng anh là người chiếm được trái tim Stacie.



Nếu đây là phim tình cảm hài thập niên 1930 thì các nhân vật phụ cũng được phát triển và trở nên hấp dẫn, phù hợp với tài năng của các diễn viên. Nhưng bây giờ phim chỉ cần tên tuổi lớn là cũng bán được vé và chẳng cần biết nhân vật ra sao. Với dàn diễn viên như thế này, điều đó thật đáng xấu hổ.

Nhưng đạo diễn người Ý Gabriele Muccino có tiếng là biết cách tìm chiều sâu trong diễn xuất của những diễn viên không nổi tiếng là tâm lý lắm. Anh đã biến Will Smith trở thành ngôi sao với The Pursuit of HappynessSeven Pounds, và cũng thành công với việc thúc đẩy Butler thể hiện. Đây là một trong những vai diễn khá tròn vai của anh, và anh sẽ còn đóng hay hơn nếu kịch bản không tồi tệ đến thế.


Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter



Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Wednesday, December 19, 2012 8:19:59 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,030
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Điều gì đã xảy ra với sự nghiệp của Uma Thurman



Trong bộ phim bị chửi rủa thậm tệ mới nhất của Gerard Butler Playing for Keeps (phát hành ở Việt Nam với tựa Yêu hết mình), nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Uma Thurman thủ vai phụ sau Jessica Biel, một diễn viên được biết đến qua đời sống tình cảm nhiều hơn là sự nghiệp diễn xuất. Trong vai Patti, một bà nội trợ chán nản cưới một gã chồng lăng nhăng (Dennis Quaid), Thurman, luôn luôn, đóng góp hết mình cho vai phụ bị xem thường, vá víu nó khi kịch bản có xu hướng ghét phụ nữ của Robbie Fox yêu cầu và cướp lấy những cảnh từ Biel (người tình của Butler trong phim) khi cô xuất hiện cùng lúc (đáng buồn là không thường xuyên).


Uma Thurman (áo trắng) trong Playing for Keeps


Dù vậy, bất chấp sự tận tụy của cô, bạn sẽ không ca ngợi vai diễn của cô trong phim hài lãng mạn này. Thay vào đó, bạn sẽ tự hỏi mình: điều gì đã xảy ra với sự nghiệp của Thurman?

Đây là một câu hỏi đúng, một câu hỏi mà chúng ta đã thỉnh thoảng hay thảo luận. Từ khi lên đỉnh cao sự nghiệp trong vai The Bride, một sát thủ dùng kiếm đầy căm thù trong loạt phim Kill BIll của Quentin Tarantino, sự nghiệp của một trong những người phụ nữ tài năng và được thèm muốn nhất trong ngành đã tuột dốc không phanh.

Mọi thứ bắt đầu từ sau Kill Bill: Vol 2, Be Cool phần tiếp theo yểu mệnh của Get Shorty, chứng kiến sự đoàn tụ của cô với bạn diễn John Travolta của Pulp Fiction. Bộ phim là một quả bom xịt không hề nhận được lời khen ngợi nào như phần trước đó. Sau đó là phim hài lãng mạn Prime cảm động, nhưng nhờ Meryl Streep trong vai một bà mẹ người Do Thái độc đoán vui nhộn đến bùng nổ, Thurman không được đăng ký là vai chính - mà cô vốn là vai chính. Hai phim sau đó - The ProducersMy Super Ex-Girlfriend - chết trước khi ra mắt, nhưng phim tệ hại nhất chính là Motherhood năm 2009. Nhảy vào điện ảnh Anh Quốc mà không hề có người hâm mộ, bộ phim “nổi tiếng” tại Anh với việc chỉ bán được 11 vé trong tuần công chiếu. Thật là thất bại thảm hại.


Uma Thurman trong Kill Bill 1


Từ bộ phim tồi tệ ấy, Thurman chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn - xuất hiện trong một phim độc lập ít được biết đến Ceremony, cùng với Robert Pattison trong một phim cổ trang tẻ ngắt Bel Ami, và vai Medusa trong một phim hành động đáng quên Percy Jackson & the Olympians: The Lightening Thief. Thực tế, công việc đáng ghi nhận nhất của cô từ Prime là trong năm phần của loạt phim truyền hình Broadway Smash, cô vào vai một diễn viên Hollywood ganh đua để được đóng vai Marilyn Monroe trên Great White Way. Không phải là một vai tệ, nhưng không may cho người hâm mộ cô, một vai ngắn ngủi.

Và đừng quên thất bại mang tên Savages. Trong phim mới nhất của Oliver Stone ra mắt mùa hè qua, Thurman được sắp đặt xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên gồm Salma Hayek và Benecio del Toro, trong vai mẹ của nhân vật của Blake Lively. Không may cho cô, Stone, trong quá trình chỉnh sửa liên tục, đã loại bỏ tất cả các cảnh có cô.

Lý do dẫn tới sự khựng lại đặc biệt này: Thurman đã chứng minh cô có thể làm được dễ dàng bất cứ điều gì Tarantino giao cho trong loạt phim Kill Bill. Cảnh đánh nhau? Xong. Khóc lóc? Xong. Đánh vật với lời giễu cợt lắm lời của Tarantino và hiểu được từng từ như thể nó là của bạn? Xong. Được giao một vai như The Bride là cơ hội chỉ một lần trong đời cho những diễn viên nào may mắn như cô, nhưng sự thật vẫn còn đó: không có đạo diễn - biên kịch nào biết phải làm gì với cô kể từ đó.


Uma Thurman trong Motherhood


Tất cả mọi điều này dẫn đến một câu hỏi hóc búa: Hollywood không biết làm gì với các nữ diễn viên khi họ lên đến 40 tuổi, trừ khi bạn là Meryl Streep. Như thập kỷ vừa qua đã chứng minh, truyền hình là nơi để các ngôi sao nữ quá tuổi làm sống lại sự nghiệp của họ một khi Hollywood đào thải. Từng người từ Glenn Close, cho đến bạn diễn trong Kill Bill của Thurman là Lucy Liu đã thành công ở một mức độ nào đó. Nếu năng lực trên màn ảnh lớn của Thurman có thể phát huy trên màn ảnh nhỏ với một loạt phim dài tập (không giống như sự xuất hiện ngắn ngủi của cô trong Smash).

Lời khuyên của chúng tôi? Bất kỳ một hãng phim truyền hình nào rất may mắn nếu có cô. Hãy biến nó thành hiện thực! Hoặc là thế hoặc là Tarantino thực hiện lời hứa làm một phim Kill Bill khác nữa của ông, nhờ đó gợi nhớ khán giả về một Thurman tuyệt vời như thế nào.

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.108 seconds.