logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] The Family | Gia đình bá đạo
SevKa Offline
#1 Posted : Tuesday, August 20, 2013 8:31:05 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì nhiều bất ngờ em đem đến cho tàu Quái vậtMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,045
Location: Bad Wolf Bay

Thanks: 1038 times
Was thanked: 1097 time(s) in 758 post(s)
The Family





Tên phim: The Family
Tên phát hành ở Việt Nam: Gia đình bá đạo
Đạo diễn: Luc Besson
Kịch bản: Luc Besson và Michael Caleo dựa trên sách của Tonino Benacquista
Ngày phát hành: 13/9/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hài, hành động
Xếp loại: R
Thời lượng: chưa có thông tin
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: EuropaCorp, Malavita, Relativity Media

Các diễn viên chính:
Robert De Niro ... Fred Blake / Giovanni Manzoni
Dianna Agron ... Belle Blake
Michelle Pfeiffer ... Maggie Blake
Nội dung chính:

Một ông trùm mafia và gia đình chuyển đến sống ở một thị trấn yên ắng tại Pháp trong chương trình bảo vệ nhân chứng sau khi chỉ điểm băng nhóm. Dù nhân viên CIA Stansfield (Tommy Lee Jones) đã cố gắng hết sức kiểm soát họ, Fred Manzoni (Robert De Niro), vợ ông Maggie (Michelle Pfeiffer) và hai đứa con Belle (Diana Agron) và Warren (John D'Leo) không thể không "ngựa quen đường cũ" và làm lộ thân phận khi tự giải quyết vấn đề theo cách của "gia đình", làm cho các đồng đảng mafia trước đây lần ra họ.

Trang Facebook chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây

If I believe in one thing, I believe in her


Lữ Khách Offline
#2 Posted : Saturday, September 21, 2013 2:52:03 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
10 điều về Gia đình bá đạo


Luc Besson được người yêu điện ảnh biết đến với những bộ phim “shoot-‘em-up” - bắn tan xác (phim có yếu tố bạo lực và các cảnh nổ súng) mang đậm phong cách cá nhân, nhưng bộ phim mới của ông The Family (phát hành ở Việt Nam với tựa Gia đình bá đạo) thể hiện một sự khác biệt cho dòng phim hành động.



Sau khi chỉ điểm cho cảnh sát những tên tội phạm trong tổ chức tại New York, Giovanni Manzoni (do Robert de Niro thủ vai) cùng gia đình buộc phải tham gia vào Chương trình bảo vệ nhân chứng (Witness Protection Program). Không may cho Robert Stansfield (do Tommy Lee Jones thủ vai) – nhân viên FBI chịu trách nhiệm thu xếp cho gia đình Manzoni, những thành viên trong gia đình này có vẻ như không thể tránh khỏi rắc rối. Giờ đây, được biết đến dưới danh nghĩa gia đình nhà Blake, Fred (de Niro), Maggie (Michelle Pfeiffer), Belle (Dianna Agron) và Warren (John D’Leo) nhanh chóng trở lại con đường của tội ác mà họ đã từng một lần bước vào, cùng với những pha hành động, tiếng cười và cả một chút sâu lắng xuất hiện ở bất cứ nơi nào họ đi.

Trước khi tới rạp và xem bộ phim này vào cuối tuần, thì dưới đây là mười điều bạn cần phải biết về phim The Family:

1. Đừng đến rạp với cái dạ dày trống rỗng.


Michelle Pfeiffer trong vai Maggie


Những đoạn phim quay cảnh nấu nướng của Maggie là thứ sẽ khiến bạn “thèm nhỏ dãi”, cho dù không phải lúc nào cô ấy cũng có thể tìm được những quả cà chua chín mọng ở Pháp. Cô ấy đã chế biến một cách tỉ mỉ món mì pasta cho gia đình mình, thậm chí còn tận tay mang đĩa đồ ăn ngon lành ấy đến cho nhân viên FBI đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho họ từ phía bên kia đường. Maggie cũng có rất nhiều ý kiến về ẩm thực Pháp, như cách họ sử dụng bơ và kem, và cô ấy không ngần ngại chia sẻ chúng.

2. Trong gia đình ấy, một từ nói lên rất nhiều thứ.

Như Warren trẻ tuổi đã chỉ ra, tại sao cha của cậu lại muốn viết hồi ký trong khi chỉ bằng một từ bắt-đầu-bằng-chữ-cái-“F”, ông đã có thể nói lên rất nhiều thứ? Fred đã muốn nói với Maggie rằng ông cảm thấy hài lòng với những bữa ăn do cô nấu như thế nào một cách thật tình cảm, sự kinh hoàng của cả gia đình khi nhìn thấy thứ màu nâu chảy ra từ vòi nước, sự phấn khích, giận dữ, và nhiều điều khác nữa…

3. Ấy, anh chàng kia đã xuất hiện trong phim đó!



Nếu như bạn nhìn thấy một vài gương mặt thân quen, tức là bạn không hề tưởng tượng. Domenick Lombardozzi từ The Wire, Entourage Breakout Kings đã vào vai một trong các nhân viên FBI làm nhiệm vụ bảo vệ cho gia đình nhà Blake. Chúng ta cũng sẽ gặp lại Vincent Pastore từ phim The Sopranos vào vai một tay anh chị tham gia săn lùng Fred. Tất nhiên là Dominic Chianses trong The SopranosThe Godfather: Part II sẽ xuất hiện với vai diễn Don Mimino, một gã không có lý do nào để hài lòng về Fred.

4. Một bộ phim xã hội đen có uy tín.


Đạo diễn Luc Besson (giữa) trên trường quay


Một trong những người làm công tác sản xuất cho bộ phim, không ai khác chính là Martin Scorsese. Bộ phim xuất sắc của ông GoodFellas cũng đã hiện diện trong một số chi tiết nhỏ của bộ phim này. Không những vậy, trong phim còn xuất hiện hàng tá những đầu mối dẫn dắt chúng ta tới những bộ phim trong sự nghiệp điện ảnh của De Niro, dẫu rằng ông đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

5. Tất cả nhân vật đều nói tiếng Anh cho dù họ đang ở Pháp.

Mặc dù đang trên đường trốn chạy ở Paris và vùng Riviera của Pháp, những thành viên của gia đình Blakes có vẻ như không hề nói được tiếng Pháp. May mắn thay, mọi người xung quanh họ, từ đám du côn ở trường cho tới người thợ hàn đều có thể nói được tiếng Anh. Phào!

6. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh.



Như bạn có thể đã kỳ vọng, Fred đối mặt với những đe dọa theo cách thường nhật – sử dụng gậy đánh bóng chày hoặc những vật dụng khác. Maggie thì không còn lạ lẫm với việc đốt nhà, đặc biệt khi bạn cố tình đưa ra những bình luận tiêu cực về người Mỹ và cho rằng cô ấy không nghe thấy. Warren và Belle là lũ nhãi ranh theo kiểu cổ điển; Warren bắt nạt những đứa trẻ khác ở trường để lấy tiền, đặc quyền và cả sự bảo vệ; trong khi Belle đã quá lão luyện trong việc đốn ngã trái tim lũ con trai cùng tuổi. Và cả hai đứa đều thành thạo việc sử dụng súng ngắn khi cần thiết.

7. Trò đọ mắt của gã bảnh bao gắt gỏng.



De Niro và Jones đều tìm được những địch thủ của mình – những gã bảnh bao gắt gỏng, và điều này đã được thể hiện trong bộ phim. Những cái túi bị lờ đi, sự khinh bỉ và những lời cằn nhằn, những cuộc đấu khẩu không dứt, tất cả trong một bộ phim. Đừng gây sự với Fred, và rõ ràng là, đừng gây sự với đặc vụ Stansfield.

8. Việc bộ phim dán nhãn “R” là có lý do.

The Family được xem là một phim thuộc thể loại hài đen tối. Bộ phim không bị nhấn chìm trong những cảnh đổ máu, các cảnh đấu súng xuất hiện vừa đủ, và những biểu hiện bạo lực khác cũng chỉ vừa đủ để khiến một số khán giả căng thẳng. Và tất nhiên toàn những từ chửi thề. Lại một lần nữa, chúng ta thấy người ta mang lũ trẻ con đi xem phim bắn giết, thế thì hãy tận hưởng đi.

9. Michelle Pfeiffer có thể liếc mắt đưa tình.

Vâng, cô ấy có thể. Cô ấy có thể nổ tung một siêu thị chỉ bằng một cái liếc mắt về đằng sau, đeo một cái kính râm quá khổ như thể điều đó chẳng liên quan đến ai, và trên tất cả, sẵn sàng hành động khi cần thiết. Chúng ta cần nhiều Michelle Pfeiffer trên phim hơn!

10. Ngay cả chị hai xã hội đen cũng muốn được yêu.



Belle biết cách làm tan nát trái tim bọn con trai, nhưng tình yêu thì vẫn là điều bí ẩn. Cô gái này đã phải lòng anh gia sư dạy toán, một gã lớp trên nhạt nhẽo đeo kính cận – người giúp cô học môn toán và “vài thứ sau đó”. Anh ta liệu sẽ giúp Belle thoát ra khỏi cuộc sống điên cuồng dữ dội bây giờ? Cô bé có thể điều khiển được súng ống, nhưng đàn ông lại là chuyện hoàn toàn khác.

Dịch: © Anh Phan @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.140 seconds.