logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2013] That Winter, The Wind Blows | Gió mùa đông năm ấy
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, April 9, 2013 9:06:27 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
That Winter, The Wind Blows | Gió mùa đông năm ấy



Tên phim: That Winter, The Wind Blows
Tên phát hành ở Việt Nam: Gió mùa đông năm ấy
Ngày khởi chiếu: 13/2/2013
Kênh phát sóng: SBS
Đạo diễn: Kim Kyu Tae
Kịch bản: Noh Hee Kyung
Thể loại: Lãng mạn
Độ dài: 16 tập
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Các diễn viên chính:
Jo In Sung … Oh Soo
Lee Tae Woo … Oh Soo (thời niên thiếu)
Song Hye Kyo … Oh Young
Kim Bum … Park Jin Sung
Jung Eun Ji … Moon Hee Sun

Nội dung chính:

Bộ phim tình cảm về một người đàn ông và một phụ nữ mù lòa không tin vào tình yêu.
Oh Young (Song Hye Kyo) là người thừa kế một tập đoàn lớn bị mù và mất cha mẹ vì một vụ tai nạn thảm khốc. Cô sống đơn độc.
Trong khi đó, Oh Soo (Jo In Sung) là một con bạc và là kẻ ăn chơi sống một cuộc sống vô nghĩa sau khị bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ cũng như mất đi tình yêu đầu tiên.
Để hoàn trả món nợ khổng lồ, Oh Soo tiếp cận Oh Young vì "đào mỏ" nhưng cuối cùng phải lòng cô gái này.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang Hancinema: Click vào đây

Trailer: Click vào đây
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
thanhtungqng on 9/20/2014(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Tuesday, April 9, 2013 9:14:34 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Liệu That Winter, the Wind Blows có hay hơn bản gốc



Phim truyền hình thứ tư – thứ năm mới của đài SBS TV That Winter, the Wind Blows đã phát sóng tối ngày 13/2, phát hai tập đầu liên tiếp.


Áp phích phim That Winter The Wind Blows

Với sự góp mặt của Song Hye Gyo và Jo In Sung, phim được dựa trên phim truyền hình Nhật Bản năm 2002 I Don’t Need Love, đã được chuyển thể thành phim điện ảnh Hàn Quốc Love Me Not năm 2006, với sự góp mặt của Moon Geun Young và Kim Joo Hyuk.

That Winter, the Wind Blows xoay quanh Oh Soo mồ côi (Jo In Sung) cố gắng trả một món nợ lớn bằng cách tiếp cận Oh Young (Song Hye Gyo), một người thừa kế giàu có mù lòa và mồ côi. Anh thuyết phục cô anh là người anh trai đã thất lạc từ lâu và cả hai bắt đầu sống cùng, điều này chầm chậm phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn. Cùng với việc có được tiền đề giống như các tác phẩm thành công trước đây, việc Noh Hee Kyung, nổi danh từ những phim truyền hình khác của cô trong đó có Worlds Within, Lies Her Beautiful Story, còn là biên kịch chính cho phim. Vậy điều gì sẽ làm cho phim truyền hình này khác biệt so với phiên bản gốc I Don’t Need Love?


Phim I Don’t Need Love

# I Don’t Need Love không thành công về mặt tỷ suất nhưng thu hút nhận được một sự sùng bái lớn lao

Thực sự thì I Don’t Need Love không đạt tỷ suất thành công tại Nhật Bản, tuy nhiên phim đã tích lũy được một lượng người hâm mộ điên cuồng nhỏ hơn bù đắp lại cho tỷ suất đáng thất vọng.

Với Atsuko Watabe và Ryoko Hirosue trong vai chính, có thể thấy một cốt truyện tương tự trong đó nhân vật của Watabe nhận ra mình đang ngập trong một khoản nợ không tưởng và âm mưu lừa dối nhân vật của Hirosue vì tài sản thừa kế của cô bằng việc nói dối rằng anh là anh trai của cô. Hai diễn viên trở nên nổi tiếng sau phim truyền hình này, với Watabe thể hiện sự thu hút của anh và Hirosue làm cảm động bằng sự khắc họa của cô về một nữ thừa kế mù lòa.

# Sự khác biệt giữa I Don’t Need LoveThat Winter, the Wind Blows

Phiên bản gốc được dựng trên cảnh mùa hè, làm nổi bật và nhấn mạnh vào cảm xúc mãnh liệt của các nhân vật, hơn là khiến họ làm mờ nhạt lẫn nhau. Ở phương diện này That Winter, the Wind Blows sẽ hoàn toàn đối nghịch với bản gốc, được dựng trên khung cảnh băng giá và ảm đạm. Theo cách này phim sẽ không chỉ thể hiện được quá khứ khốn khổ của các nhân vật chính, mà còn đối lập với tình cảm ấm áp của họ.

Đề cập đến kịch bản, Noh Hee Kyung tiết lộ, “Mọi người đều đã quen thuộc với bản gốc và chúng tôi tự hỏi mình rằng, “Nên thay đổi cốt truyện theo cách nào?” Mặc dù mùa khác biệt, thì cảm xúc và sắc thái của phim mới là điều quan trọng nhất và mặc dù khung cảnh ảm đạm và lạnh lẽo, sẽ vẫn có nhiều cảm xúc mạnh mẽ và ấm áp.

That Winter, the Wind Blows đánh dấu sự trở lại của Jo In Sung với màn ảnh nhỏ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phim cũng cạnh tranh trong cùng khung thời gian với sự ra mắt của bộ phim được quảng bá rầm rộ IRIS 2 của đài KBS 2TV và Level 7 Civil Servant của MBC.


Diễn xuất đầy cảm xúc của Jo In Sung trong That Winter, the Wind Blows
đánh cắp trái tim khán giả



Những bình luận tốt đẹp trên mạng dành cho bộ phim


Nhiều bình luận được đăng trên những trang mạng cho thấy khán giả ấn tượng với diễn xuất của dàn diễn viên, hình ảnh đẹp, tuyến truyện đan xen chặt chẽ, và nhạc nền cảm động, tất cả được kết hợp tuyệt vời, và cho thấy sự ưa chuộng bộ phim đang bùng nổ.

Ngoài ra, sau khi phim được phát sóng, một trang web đã lập bình chọn từ khán giả xem điều gì làm họ thích nhất từ những tập đầu tiên. That Winter, The Wind Blows đã trở thành một ngựa đua lồng lên trước một IRIS 2 rất được trông đợi.

Trên trang web chính thức của That Winter, The Wind Blows có những 'comment' như sau, “Rất trông đợi xem tập kế tiếp”, “Rốt cuộc tôi được xem một phim tình cảm đích thực”, “Tôi thấy bộ phim này quý giá như kim cương, rất trông đợi được xem tiếp”.


Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Tổng hợp từ Yahoo News
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Tuesday, April 9, 2013 9:17:01 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Ba lý do làm nên thành công của That Winter, the Wind Blows



Phim truyền hình tối thứ tư-thứ năm của đài SBS That Winter, the Wind Blows / Gió mùa đông năm ấy đang dẫn đầu cuộc chiến tỷ suất người xem kể từ khi phát sóng tập đầu tiên, và đang trên đường nhanh chóng trở thành một phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc.

Nhạc nền của bộ phim này hiện đang giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trên nhiều trang mạng, các chương trình truyền hình tạp kỹ không ngớt nhắc đến bộ phim này và That Winter, the Wind Blows đang trở thành một thành công vang dội về tỷ suất người xem. Phim có điều gì khiến khán giả hào hứng đến thế?


Jo In Sung (quỳ) và Song Hye Gyo trong một cảnh phim


# Một: Việc sản xuất phim luôn đi trước lịch chiếu

Tại một cuộc họp báo diễn ra trong lúc bộ phim đang chiếu tiết lộ rằng biên kịch Noh Hee Kyung đã hoàn tất kịch bản hoàn chỉnh. Đây là chuyện không thường xảy ra trong làm phim truyền hình khi mà kịch bản được viết xong trước từ lâu, dù điều này cho phép hoạch định tốt tốc độ sản xuất và dàn diễn viên có thời gian hiểu biết sâu sắc nhân vật của mình, để thể hiện vai diễn tự tin và chính xác hơn.

That Winter, the Wind Blows bắt đầu phát sóng hồi tháng trước với tám tập đã quay xong. Vì được quay trước lịch chiếu khá xa, các diễn viên vẫn có thể tùy nghi tập trung vào diễn xuất, giữ được chuẩn mực nhất quán với những tập đầu.

Một người trong nghề giải thích, “Người ta thường lo lắng khi làm phim truyền hình nhiều tập trước lịch chiếu khá xa vì như vậy sẽ hạn chế bất kỳ sự điều chỉnh nào cần phải làm để đối ứng với cảm nhận của khán giả và tỷ suất người xem. That Winter, the Wind Blows là một xuất phẩm rất chắc tay và là bằng chứng cho thấy quay trước lịch chiếu có thể là một cách tiếp cận rất thành công.”



# Hai: Kịch bản và quay phim phối hợp nhịp nhàng

Biên kịch Noh Hee Kyung đã chuyển thể tác phẩm gốc của Nhật sang bối cảnh Hàn Quốc một cách không chê vào đâu được, cộng hưởng với khán giả mục tiêu của bộ phim. Câu chuyện của mỗi nhân vật được đào sâu, khiến các nhân vật liền lạc và khó mà không yêu thích, bất chấp hành động hiện tại của họ gây nghi vấn đến thế nào.

Từng cảnh trong That Winter, the Wind Blows được quay rất đẹp và nghệ thuật.

# Ba: Kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên được khen ngợi cùng khắp


Biểu cảm của các nhân vật được chuyển tải đến khán giả qua nhiều cận cảnh


That Winter, the Wind Blows thể hiện tốt thể loại bi kịch tâm lý, tất cả các nhân vật đều thể hiện xuất sắc chiều sâu cảm xúc. Với rất nhiều cận cảnh, từng biểu cảm và hành động đều được chuyển tải đến khán giả, tất cả diễn viên dường như đều vượt lên thử thách. Trong vai diễn đầu tiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên Jo In Sung đã khắc họa nhân vật một cách sắc sảo trong từng nét mặt và động tác, chinh phục trái tim của khán giả nữ. Thể hiện một vai diễn khó khăn, diễn xuất của Song Hye Gyo trong vai cô gái mù cũng được khen ngợi, và qua từng tập xem ra càng hoàn thiện.

Một thành viên đoàn làm phim tiết lộ, “Nếu chúng tôi chỉ có kịch bản hay và đội ngũ làm việc cật lực mà không có kỹ năng của các diễn viên thì bộ phim này sẽ vô nghĩa với khán giả. Vì chúng tôi hội đủ cả ba yếu tố quan trọng đó nên bộ phim đã thành công.”

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yahoo News Singapore
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Friday, April 12, 2013 1:02:04 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Jo In Sung - Song Hye Kyo: sức quyến rũ của That Winter, the Wind Blows



Sự trở lại với màn ảnh nhỏ được mong đợi từ lâu của nam diễn viên Jo In Sung sau năm năm nghỉ diễn đã cho thấy là một thành công.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và rời khỏi ánh đèn trường quay hai năm, Jo In Sung đã có sự quay trở lại với truyền hình vượt quá sự mong đợi, chiếm được tình cảm của khán giả trong vai một chàng trai không hiền lành quyến rũ với trái tim bằng vàng trong phim That Winter, the Wind Blows của đài SBS.

Trên màn ảnh, vai Oh Soo đầy mâu thuẫn và đen tối lại không mấy khôn ngoan khi có cảm tình với người phụ nữ anh định lừa gạt thì mạnh bạo và đầy tự tin, nhưng tại một sự kiện họp báo của phim tổ chức tại Seoul vào ngày 14/3, Jo In Sung thú nhận rằng ban đầu có nao núng khi nhận vai diễn này."


That Winter, the Wind Blows


“Khi lúc đầu quyết định nhận vai, tôi đọc kịch bản và cảm thấy đáng để thử,” nam diễn viên 31 tuổi này cho biết. “Nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy rằng nếu mình diễn không tốt, nó sẽ hoàn toàn là một thảm họa.”

“Vì vậy có thời điểm tôi muốn trốn tránh vai diễn này,“ Jo In Sung thổ lộ. “Là tác phẩm đầu tiên tôi thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi muốn thực hiện một dự án và vào một vai sẽ tạo thành chuyện gì mà tôi sẽ không xấu hổ về nó.”

Jo In Sung tiết lộ rằng anh cảm thấy nhụt chí khi nhận ra có một “khoảng cách lớn giữa việc đọc kịch bản và diễn kịch bản đó”.

Dù có những ngại ngần này, Jo In Sung vẫn giải quyết vai diễn một tay chơi cờ bạc với sự vui thích, quyết định không ngần ngại gì khi vào vai một nghệ sĩ lừa đảo tầng lớp dưới tồn tại nhờ vào việc thực hiện vụ lừa đảo lớn – thuyết phục em gái mù của người bạn đã mất chuyển giao gia sản của cô cho anh, không điều kiện.

Jo In Sung đã chứng minh anh hoàn thành nhiệm vụ vượt mong đợi.


Cảnh trong phim


Không phải là một người dễ thỏa mãn với những gì mình đạt được, nam diễn viên cám ơn đồng diễn chính Song Hye Kyo, trong vai người yêu Oh Young của nhân vật do anh thể hiện, vì đã thúc đẩy anh vào cuộc và giữ được động lực này trên phim trường.

“Tôi nổi hết da gà khi nhìn Song Hye Kyo diễn,” Jo In Sung nói về Song Hye Kyo. “Tôi thật vinh dự được cộng tác cùng cô và nhìn cô diễn xuất.”

Song Hye Kyo, vào vai một cô gái mù lòa cảm giác nhầm lẫn rằng Oh Soo là người anh trai mất liên lạc lâu ngày của cô, nói về Jo In Song, “Mọi thứ về anh đều nồng nhiệt.”

Nữ diễn viên 31 tuổi này thể hiện lòng biết ơn đối với bạn diễn của mình vì đã kiên nhẫn khi cô gặp khó khăn lúc quay những cảnh đầy cảm xúc với nhau, và thậm chí còn thú nhận đã có cảm tình với nhân vật của anh, Oh Soo.

“Có chút xấu hổ - bởi nhân vật của tôi không thể nhìn, tôi không thể nhìn đối mặt với In Sung và chỉ có thể xem anh diễn thế nào khi kiểm tra các cảnh quay sau đó,” Song Hye Kyo nói. “Tôi phải dựa vào giọng nói của anh và giọng nói của anh chất chứa đủ sức mạnh cảm xúc cần thiết.”

Sau đó Song Hye Kyo thổ lộ, “Có những lúc khi tôi kiểm tra lại các cảnh quay và tôi bị ngạc nhiên bởi Oh Soo hoàn toàn quyến rũ.”

Điều này, thực sự, cũng được khán giả nhất trí.


Jo In Sung (phải) và Song Hye Kyo tham dự buổi họp báo cho bộ phim
tại De Chocolate Coffee ở Apgujeong, Seoul, ngày 14/3
[Ảnh: SBS]


Khi That Winter, The Wind Blows của SBS bắt đầu phát sóng vào giữa tháng 2, phim là một đối thủ mạnh trong cuộc chiến tỷ suất xấp xỉ với phim bom tấn IRIS II của KBS và phim tình cảm hài hước Level 7 Civil Servant của MBC.

That Winter, the Wind Blows chầm chậm từng bước dịch chuyển đến vị trí cao nhất và có vẻ đã nắm chắc chiến thắng cuối cùng vào đầu tháng 3, khi phim gia tăng khoảng cách tỷ suất người xem lớn giữa mình và những đấu thủ khung giờ vàng khác vào tối thứ tư và thứ năm.

Jo In Sung bày tỏ sự nhẹ nhõm của mình trước thành công của phim này, xác định sức mạnh của việc khắc họa một “nhân vật khán giả có thể liên hệ” là lý do chính tại sao anh tin tưởng khán giả sẽ muốn xem That Winter, The Wind Blows

Sau đó, dĩ nhiên là sự hòa hợp trên màn ảnh không thể chối cãi giữa Jo In Sung và Song Hye Kyo.

Khi hai ngôi sao lớn như Jo In Sung và Song Hye Kyo gặp nhau, chắc chắn sẽ thu hút chú ý.

Jo In Sung quy tất cả những phép thuật truyền hình này cho đạo diễn Kim Kyu Tae của That Winter, the Wind Blows, nói rằng, “Ông giúp chúng tôi quay thoải mái hơn, khiến chúng tôi thể hiện bản thân mình đầy đủ hơn.”


Đạo diễn Kim Kyu Tae


“Đạo diễn luôn hỏi chúng tôi sẽ làm thể nào để diễn xuất ở mỗi cảnh quay và rồi kiểm tra xem liệu chúng tôi có thấy không thoải mái không, liệu chúng tôi có cần thay đổi,” Jo In Sung nói, trước khi bổ sung. “Khi tôi còn trẻ, tôi có khát khao được làm trung tâm của sự chú ý trong vai trò diễn viên, nhưng tôi nghĩ Hye Kyo và tôi đều biết rằng đó không phải là điều chúng tôi cần làm. Chúng tôi canh chừng và động viên lẫn nhau.”

Song Hye Kyo đồng ý với Jo In Sung về lý do tại sao tình cảm lãng mạn mới nảy nở của họ trên màn ảnh mang đến ấn tượng thuyết phục đến như vậy, bổ sung. “Chúng tôi không chuẩn bị trước. Chúng tôi chỉ cho phép bản thân mình hoàn toàn bị thiêu đốt bởi nhân vật của mình.”

Về tình cảm ngoài đời thực, Jo In Sung nói anh không nghĩ “có ai đặc biệt tôi muốn tặng sôcôla” vào ngày lễ Tình nhân.

“Tôi nghĩ tình yêu luôn là một dấu hỏi chấm,” nam diễn viên này nói. “Tình yêu ư? Lúc nào chẳng khó khăn.”

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Wednesday, April 17, 2013 9:41:57 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Số phận éo le của các nhân vật trong That Winter, the Wind Blows



Mặc dù trọng tâm của bộ phim xem ra là xoáy vào bi kịch của Oh Soo (Jo In Sung), nhưng Oh Young, Jo Moo Cheol (Kim Tae Woo) kể một câu chuyện xúc động về quá khứ riêng.

Có vẻ là một nhân vật phản diện trong phần lớn phim, ở tập gần cuối, Jo Moo Cheol nhanh chóng trở thành một người hùng và là người hy sinh vì nghĩa.


Jo In Sung và Kim Tae Woo


Khi Jo Moo Cheol được chẩn đoán bị ung thư phổi, anh chỉ còn sống được hai tháng nữa. Với việc sống trong khoảng thời gian ngắn, anh và Oh Soo chia sẻ nhiều điểm chung trong giai đoạn này. Lúc Oh Soo và Park Jin Sung đánh cược với nhau, Jin Sung có bố mẹ để cậy dựa, còn Oh Soo luôn sống kiếp cô đơn. Người mẹ vứt bỏ đứa con trai của mình bên gốc cây chỉ thăm con mình một lần duy nhất ở trại mồ côi, trước khi biến mất lần nữa.

Được bố mẹ Jin Sung nhận nuôi, Oh Soo sống một cuộc sống rối bời, chịu tổn thương bởi bị bỏ rơi khi còn là đứa trẻ, thế rồi cuối cùng bỏ nhà ra đi, trải qua một cuộc sống bài bạc và lừa đảo. Lúc 19 tuổi, anh gặp Moon Hee Joo, và cả hai sống với nhau được một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Mặc dù Moon Hee Joo dự định có con với Oh Soo, Oh Soo lo sợ những thay đổi mà một đứa trẻ sẽ mang đến và ra đi sau một tranh cãi nảy lửa. Trong khi đuổi theo Oh Soo, Moon Hee Joo bị một chiếc xe tải tông chết, khiến Oh Soo mang cảm giác tội lỗi về cái chết của cô từ đó.


Oh Soo (phải) và Moon Hee Joo có một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi


Sau cái chết của Moon Hee Joo, Oh Soo mất tự tin để yêu lần nữa, và sống mà chẳng có hy vọng và ước mơ, chỉ đơn giản lay lắt qua ngày. Trong thời gian này, anh có mối quan hệ với Jin So Ra nổi tiếng (Seo Hyo Rim), người yêu anh sâu nặng, trong khi anh chẳng đáp lại tình cảm của cô. Mặc dù yêu mê đắm, tình yêu của Jin So Ra cũng tàn nhẫn và cô vay món nợ khổng lồ với tên của Oh Soo từ chủ tịch Kim hòng ngăn cản anh rời khỏi cô. Chủ tịch Kim ra lệnh Jo Moo Cheol hoặc gánh toàn bộ khoản nợ đó hoặc giết chết Oh Soo. Jo Moo Cheol cho Oh Soo thời hạn 100 ngày để trả lại số tiền đó, vì chuyện này Oh Soo nảy ra ý định giả làm người thừa kế mất tích của tập đoàn PL, cũng có tên Oh Soo, và là anh trai của Oh Young (Song Hye Kyo).

Kế hoạch ban đầu của Oh Soo gồm lấy được lòng tin của Oh Young, chiếm 7,8 tỉ won và bỏ đi. Tuy nhiên, bất ngờ anh bắt đầu mê đắm sự quyến rũ của Oh Young. Vẫn còn đau khổ vì sự qua đời của anh trai và mẹ khi cô còn trẻ, và cái chết gần đây của cha, Oh Young đóng cửa tim mình với thế giới bên ngoài. Bị mù lòa, và biết rằng tất cả những người bên cạnh trông mong bòn rút tài sản của mình, Oh Young chẳng còn tha thiết sống.


Mục đích tiếp cận Oh Young của Oh Soo (phải) ban đầu chỉ vì tiền


Khi Oh Soo phải lòng Oh Young, Oh Young dần dần chuyển từ xem anh như người anh trai chuyển sang người yêu. Sau khi phát hiện sự phản bội của Oh Soo, Oh Young giận dữ và một lần nữa mất lòng tin và rồi đuổi anh đi với chiếc va-li có 7,8 tỉ won vì sự an toàn của anh theo thỉnh cầu, để đền đáp lại tình yêu chân thành của anh. Tuy nhiên, mặc dù tiền bạc có thể là mục đích tiếp cận Oh Young ban đầu, ước muốn hiện tại của Oh Soo chỉ là vì tương lai của Oh Young.

Ở tập cuối, phim tiết lộ rằng mặc dù Jo Moo Cheol luôn luôn có vẻ khống chế Oh Soo và Jin Sung, anh luôn vạch ra kế hoạch lớn để bảo vệ cặp đôi thoát khỏi ông chủ của mình. Cũng gánh chịu nỗi buồn vì cái chết của Moon Hee Joo, quả thực, hai chuyện này kết hợp hẳn là một gánh nặng quá lớn đối với anh.


Hai nhân vật Oh Soo (phải) và Moo Cheol trong một cảnh phim


Jo Moo Cheol chỉ có một tình yêu duy nhất; Moon Hee Joo. Mặc dù cô chọn Oh Soo, Jo Moo Cheol vẫn vui vẻ chấp nhận điều này miễn là họ sống hạnh phúc. Tuy nhiên, những kết quả không ngờ của mối tình lãng mạn làm anh không thể quên Moon Hee Joo và không thể tha thứ cho Oh Soo.

Biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, Jo Moo Cheol tìm cách hòa giải với Oh Soo, anh nói: “Tôi muốn nói lời tạm biệt anh như lần đầu ta gặp nhau.” Không lâu sau cuộc trò chuyện, Moo Cheol bị tay sai của chủ tịch Kim đâm một nhát. Trong cuộc sống của một gã giang hồ, Moon Hee Joo như một tia sáng nhỏ thoáng qua, một tia hy vọng mong manh trong cuộc đời tối tăm của anh. Từ quan điểm này, hành động và nếp suy nghĩ của anh là điều dễ hiểu.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yahoo News Singapore
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Sunday, May 5, 2013 10:36:47 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Kim Bum: cậu bé với đôi mắt đàn ông



Kim Bum bắt đầu sự nghiệp của mình theo cách giống như bất kỳ nam diễn viên nào khác. Đầu tiên là xuất hiện trong phim hài tình huống và phim truyền hình dành cho giới trẻ, dần dần thu hút sự chú ý vì ngoại hình và khí chất của anh.

Tuy nhiên, tất cả mọi điều tiếp diễn sau đó khiến anh hoàn toàn khác biệt.

Vì anh khao khát trở thành một diễn viên giỏi, anh lựa chọn đi con đường khác với những diễn viên cùng tuổi thường lựa chọn. Dù xuất hiện nhiều trong các phim truyền hình thời thượng, anh bắt đầu đóng vai phụ trong các phim chất lượng cao có kết cấu chặt chẽ.

Thử nghiệm của anh đã thành công.

Sau khi trở lại cùng biên kịch Noh Hee Kyung với Padam PadamThat Winter, the Wind Blows, Kim Bum tiến gần hơn đến ước mơ trở thành một diễn viên thực thụ và không chỉ là một ngôi sao của mình.


Kim Bum trong phim Boys Over Flowers


“Tôi nghĩ mình trở nên vô cùng cố chấp sau Boys Over Flowers. Tôi còn trẻ, và tôi muốn thay đổi hình ảnh của mình. Tôi vẫn thích vai So Yi Jung, và tôi nghĩ tôi thật may mắn khi gặp cậu ấy, song cậu ta giống như con dao hai lưỡi. Tôi lao vào dự án tiếp theo. Tác phẩm đó không thành công như Boys Over Flowers, và sau khi kinh qua nhiều phim như thế, tôi nghỉ một năm rồi bắt gặp Padam Padam. Phim chiếu trên kênh công cộng, và tỷ suất người xem khá khiêm tốn. Nhưng với tôi, đó là bộ phim khiến tôi hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Nhờ đó mà tôi có được vai diễn trong That Winter – bộ phim có tỷ suất người xem khá hơn.”

Anh trở thành một trong những diễn viên yêu thích của Noh Hee Kyung khi liên tiếp xuất hiện trong hai phim của cô, đổi lại biên kịch Noh bày tỏ sự tin tưởng của mình với Kim Bum, nhắn gửi niềm ái mộ cá nhân tới Kim Bum với That Winter.

“Tôi rất biết ơn. Tôi trưởng thành hơn qua Padam Padam, và quan điểm giá trị của tôi thay đổi. Tôi có thể báo đáp [Noh Hee Kyung] vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi qua That Winter, và tôi quyết định đóng phim này ngay cả trước khi có kịch bản.

Có một lời thoại trong Padam Padam là, “Phép màu không nhất thiết phải làm người chết sống lại khi trái đất rung chuyển và bầu trời rạn nứt; điều giúp chúng ta gặp nhau ở đây như thế này và nói chuyện với nhau cũng là một phép màu.” Tôi tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của điều đó khi tiếp tục làm việc với biên kịch Noh [Hee Kyung]. Tôi học được rằng con người và thời gian chúng ta bên nhau quý giá hơn nhiều so với tỷ suất.”


Kim Bum trong phim Padam Padam


Kim Bum nói rằng thu hoạch lớn nhất của anh từ That Winter là “con người”. Anh thắt chặt quan hệ với Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Guy Tae, làm quen với Jo In Sung, Song Hye Kyo, Kim Tae Woo và Jung Eun Ji của nhóm A Pink.

“Tôi rất mừng vì được biết rất nhiều người. Anh [Jo] In Sung là trung tâm của tất cả. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, tôi không thể tin được và muốn bật cười. Tôi học được nhiều điều từ anh ấy và anh ấy là người anh lớn tuyệt vời. Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành một đàn anh như anh ấy. Tôi thường nghe rằng mình trông giống anh ấy khi còn nhỏ, và mẹ tôi cũng thích anh. (cười) Tôi thích anh trong các vai diễn hay ngay từ trước khi chúng tôi cùng tham gia bộ phim này, và tôi nghĩ chính điều đó đã giúp tôi thân thiết với anh.

Tôi thực sự lo lắng về [Jung] Eun Ji vì cô ấy quá trẻ và là thần tượng, nhưng tôi biết cô ấy rất say mê diễn xuất và thông minh. Cô ấy diễn hoàn hảo vai của mình.”

Kim Bum vào vai Jin Sung, một người trung nghĩa thường bị kéo vào các cuộc ẩu đả và bài bạc. Trong vai diễn này, anh được khen rằng diễn xuất chín chắn và vai diễn rất hợp với anh.

Nam diễn viên tưởng chừng sẽ mãi là một cậu bé này đã trở thành đàn ông qua That Winter.


Kim Bum trong phim That Winter, the Wind Blows


“Tôi cứ nghĩ về những điều chưa đạt trong diễn xuất của mình khi ngẫm lại. Tôi nghĩ mình trông ổn chỉ vì các đàn anh, kịch bản và đạo diễn tốt. Tôi không thể thực sự tập trung ở phần đầu bộ phim nên tôi liên tục xin lỗi biên kịch và đạo diễn. Mỗi khi như thế, [biên kịch Noh] lại bày tỏ sự tin tưởng của cô ấy với tôi.

Thực ra Jin Sung và tôi khá giống nhau. Chúng tôi không thể nói dối, rất thẳng thắn và nóng tính. Sự tồn tại của Jin Sung quan trọng trong tập 16, nhưng tôi buồn vì sự việc không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi phải đâm dao vào Oh Soo (Jo In Sung) và tôi khóc suốt từ buổi sáng đó, nhưng trên trường quay cảm xúc không đến dễ dàng.”

Mặc dù bộ phim đã qua rồi nhưng Kim Bum vẫn nói về những chỗ anh có thể diễn tốt hơn. Dường như đam mê diễn xuất của anh đã lớn lên cùng That Winter.

Kim Bum nói anh hy vọng bộ phim mới sẽ sớm đến.

“Tôi đã đóng nhiều vai khác biệt. Tôi là thiên thần và nhà đo nghiệm tâm lý. Tôi bị thu hút bởi các vai diễn có vẻ thử thách. Tôi có thể thỏa mãn khao khát những vai diễn đó của mình nhờ rất nhiều bộ phim tuyệt vời mà tôi đã đóng. Tuy nhiên, tôi biết nhiều người hâm mộ thích bộ dạng của tôi trong Boys Over Flowers. Tôi biết công chúng muốn gì từ mình, nên tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc tới điều đó trong phim tiếp theo. Tôi muốn trở thành một diễn viên không bị giới hạn ở một thể loại nào đó. Tôi cũng đọc hầu hết các tóm tắt và kịch bản không được gửi đến chỗ tôi. Tôi hy vọng mình sẽ sớm tìm thấy một bộ phim hay.”

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: enewsWorld
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Saturday, June 8, 2013 6:48:34 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Những ngôi sao nhạc pop thống trị phim truyền hình xứ Hàn




Cần phải có tài năng và rất nhiều nỗ lực để có thể tỏa sáng trong làng nhạc pop Hàn Quốc, nơi mà khả năng ca hát và nhảy được coi trọng hơn bao giờ hết. Và cứ như thể những điều này vẫn chưa đủ, tốt hơn nữa là có khả năng về đài từ một khi đã gia nhập vào phim truyền hình.

Ngày càng nhiều phim truyền hình dựa vào những ca sĩ K-pop trẻ để làm tăng tỷ suất người xem, điều này có nghĩa là những thành viên trong các nhóm nhạc nữ và nam phải dành thời gian cho các lớp học diễn xuất giữa lịch biểu diễn dày đặc của họ. Trên mạng lưới ba kênh truyền hình quốc gia - KBS, MBC và SBS - có hơn 20 phim truyền hình có sự tham gia của những diễn viên trẻ xuất thân là ca sĩ.


Ngôi sao nhạc Hàn Nam Ji Hyun của nhóm nhạc nữ 4Minutes, Kim Dong Jun
của nhóm nhạc nam ZE:A và Kim Yeo Won của nhóm Jewelry tạo dáng chụp hình
trong một sự kiện báo chí cho mùa phim mới của loạt phim truyền hình của
đài KBS,
Love and War, tại trụ sở đài hồi tháng 2 [Ảnh: Kwon Mee Yoo]

Bộ phim hành động gián điệp kinh phí lớn của đài KBS Iris II đã đưa Yoon Doo Joon của nhóm B2ST và Lee Joon của nhóm MBLAQ vào các vai diễn nhân viên mật vụ. Đối đầu với họ là Hwang Chan Sung của nhóm 2PM, đã xuất hiện trong bộ phim 7th Grade Civil Servant của đài MBC, đây cũng là một bộ phim gián điệp nhưng có khuynh hướng hài lãng mạn hơn.

Trong bộ phim bán nhạc kịch nổi tiếng của đài SBS, That Winter, the Wind Blows / Gió mùa đông năm ấy, Jung Eun Ji, từ nhóm nhạc nữ A Pink, đã đóng vai một cô gái yêu nhân vật nam chính do Jo In Sung thủ vai, Oh Soo.

Mặc dù kinh nghiệm diễn xuất có thể còn non nớt, rất nhiều ngôi sao K-pop đang được mời đóng những vai diễn nặng ký hơn. Thành viên Yoona của nhóm nhạc Girls’ Generation là một trong số ít những ca sĩ chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình và thu hút được rất nhiều sự chú ý trong bất kỳ bộ phim nào mà cô tham gia. Rõ ràng là các nhà đài đang cố gắng hết sức để phát hiện ra thêm một Yoona tiếp theo.

Hàn Quốc có một danh sách dài những nhân vật giải trí vừa ca hát và đồng thời cũng tham gia diễn xuất. Kim Dong Wan, thành viên nhóm nhạc nam Shinhwa, nhóm nhạc đình đám từ cuối thập kỷ 90, hiện tại đóng trong phim truyền hình hàng ngày của đài KBS Cheer Up Mr. Kim. Eugene, cựu thành viên nhóm nhạc nữ đã tan rã S.E.S, xuất hiện trong bộ phim cuối tuần của đài MBC Hundred Year’s Inheritance.


Jung Eun Ji (trái) trong Gió mùa đông năm ấy


Park Jung A, cựu thành viên nhóm Jewelry hiện đang là diễn viên toàn thời gia và đã tham gia diễn xuất trong bộ phim My Daughter Seo Young, một bộ phim nổi tiếng đã kết thúc thành công hồi đầu tháng 3.

Trước đây, các nhà đài thường tuyển thêm diễn viên mới mỗi năm. Nhưng hệ thống tuyển chọn đã bị hủy bỏ từ những năm đầu thế kỷ 21 và các nhà sản xuất đã phải tìm những cách thức mới đối với nguồn lực diễn viên trẻ. Sự bùng nổ các nhóm nhạc Hàn Quốc và số lượng gia tăng của họ đã kích động trào lưu tham gia diễn xuất của các ca sĩ.

Những diễn viên xuất thân là ca sĩ này được biết đến nhiều hơn so với những khuôn mặt diễn viên mới và họ đã từng học qua kỹ năng diễn xuất như là một phần trong chương trình đào tạo, vì vậy không có gì lạ khi các nhà sản xuất và đạo diễn lại muốn đưa họ vào các vai diễn nhằm thu hút sự chú ý.

Với sự nổi tiếng ở bên ngoài Hàn Quốc, các ca sĩ K-pop cũng góp phần vào doanh thu quốc tế của các bộ phim. Năm ngoái, bộ phim của đài KBS Love Rain đã bán được 10 triệu đôla ở Nhật, và đây là doanh thu cao thứ hai trong các phim của đài KBS, nhờ vào Yoona và Jang Keun Suk, một ngôi sao khác trong “làn sóng Hàn”.


Jang Keun Suk (trái) trong phim truyền hình Love Rain


Tuy nhiên, sự thống trị của các ca sĩ nhạc pop xứ Hàn trên phim ảnh có thể ngăn cản sự phát triển của các nam nữ diễn viên, những người gắn bó với nghiệp diễn ngay từ đầu.

“Càng ngày càng có nhiều ngôi sao thần tượng xuất hiện trong các phim truyền hình và họ làm lấn át tinh thần những ai muốn nổi tiếng trong nghiệp diễn xuất. Vòng lẩn quẩn này có thể làm giảm chất lượng chung của phim Hàn Quốc,” một thành viên trong Hiệp hội diễn viên truyền hình Hàn Quốc nói.

Dịch: © Tường Vy @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
megabox Offline
#8 Posted : Monday, November 10, 2014 2:05:16 PM(UTC)

Rank: Economy Class Passenger

Medals: Chân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại sự sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/14/2014(UTC)
Posts: 169
Location: VIETNAM

Thanks: 10 times
Was thanked: 10 time(s) in 10 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.374 seconds.