Một điện ảnh Trung Quốc sâu sắc tại Berlinale 2026
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc không phải bảy ngày như thường lệ, mà là chín ngày. Đối với ngành công nghiệp điện ảnh như vậy là kỳ nghỉ lễ thường mang lại doanh thu phòng vé khổng lồ nay có thêm hai ngày để thu hút khán giả đến rạp chiếu phim.
Nhiều phim thương mại đã cạnh tranh thu hút người xem, nhưng tổng doanh thu cuối cùng lại đáng thất vọng: doanh thu phòng vé Tết Nguyên đán năm nay đạt 5,8 tỉ nhân dân tệ (844 triệu đôla Mỹ), giảm mạnh gần 40% so với năm ngoái. Không bộ phim nào thu hút được sự chú ý trên toàn quốc như
Natra 2 năm ngoái, hay YOLO năm trước đó. Bộ phim được xem nhiều nhất,
Pegasus 3, chỉ là một phần tiếp theo tầm thường.
Đạo diễn Đàm Úc Thành sử dụng không gian như một phép ẩn dụ: trạm xăng, vốn được coi là điểm dừng chân tiếp thêm năng lượng cho du khách, lại biến thành cái lồng giam cầm cô gái trẻ 17 tuổi Ni Nhi trong Ni’er
, phim ngắn dài 15 phút bằng phương ngữ Hà Bắc Một kỳ nghỉ dài đáng lẽ là để ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc thể hiện sức sống lại chỉ thấy sự trì trệ.
>> Xem tiếp