Kha Vỹ Lâm trong phim đoạt giải Kim Mã A Foggy Tale và việc chọn sự tử tế trong lúc tuyệt vọng
Nam diễn viên Hồng Kông Kha Vỹ Lâm tìm thấy sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư qua bộ phim mới nhất vừa đoạt giải
A Foggy Tale, miêu tả sự kiên cường trong một chương kinh hoàng của lịch sử Đài Loan.
Không hề có dấu hiệu khổ sở trên mặt Kha Vỹ Lâm khi
Tatler Asia gặp anh tại một buổi chụp ảnh vào cuối tháng 3. Nam diễn viên Hồng Kông 34 tuổi tạm nghỉ đóng phim một thời gian ngắn sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 vào tháng 7 năm ngoái. Gần đây, anh đã trở lại với công việc, quảng bá bộ phim mới nhất,
A Foggy Tale, đồng thời thực hiện liệu pháp điều trị trúng đích.
Là một cựu chiến binh từng mất đi nhiều đồng đội trong chiến trận và thanh trừng chính trị, Triệu Công Đạo (Kha Vỹ Lâm) trải qua những ngày tháng cô độc làm nghề phu xe kéo ở Đài BắcDiện chiếc áo thun in hình vẽ nguệch ngoạc nhân vật em gái nuôi trong phim, A Nguyệt, Kha Vỹ Lâm trông hoạt bát, vui vẻ và thân thiện. Thỉnh thoảng, anh bật cười sảng khoái trong khi tạo dáng trước ống kính. Tinh thần lạc quan lan tỏa của anh, bất chấp phải đối mặt với một chẩn đoán dường như là quá sớm với một người ở độ tuổi 30, phản ánh sự kiên cường của Triệu Công Đạo, nhân vật anh đóng trong
A Foggy Tale, tác phẩm điện ảnh Đài Loan phát hành ở Hồng Kông vào giữa tháng 4.
>> Xem tiếp