logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] Arrow, The Ultimate Weapon | Cung thủ siêu phàm
Sujini Offline
#1 Posted : Saturday, October 22, 2011 1:59:35 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Arrow, The Ultimate Weapon




Tên phim gốc: Arrow, The Ultimate Weapon
Tên phim chiếu tại Việt Nam: Cung thủ siêu phàm
Đạo diễn: Kim Han Min
Kịch bản: Kim Han Min
Ngày phát hành: 10/8/2011 (Hàn Quốc), 4/11/2011 (Việt Nam)
Thể loại: Lịch sử, hành động
Thời lượng: 122 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: Lotte Entertainment

Diễn viên chính:
Park Hae Il … Nam Yi
Ryoo Seung Ryong … Jushinta
Moon Chae Won … Ja In
Kim Mu Yeol ... Seo Goon

Nội dung chính:

13 năm khi vua Injo lên ngôi, Chosun bị quân Mãn Châu xâm lược. Một chàng trai trẻ tên là Nam Yi rời ngôi làng bị tàn phá của mình để đi tìm em gái, Ja In và hôn phu của cô, Seo Goon, hai người tổ chức lễ cưới vào đúng ngày ngôi làng bị tấn công.

Trên đường cứu em gái mình, Nam Yi bị Jushinta, một tướng lĩnh người Mãn Châu truy đuổi. Nam Yi chỉ có một ngày để cứu em gái trước khi cô bị bắt làm nô lệ. Khi Nam Yi tìm thấy em gái mình, Jushinta phá ngang và một cuộc chiến ác liệt giữa hai cung thủ giỏi nhất bắt đầu.

Trang web chính thức | Trang Hancinema

Trailer: Click vào đây!
Sujini Offline
#2 Posted : Saturday, October 22, 2011 2:02:46 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Arrow nhắm đến một chân trời mới


Cuối cùng cũng có một bộ phim kết nối chủ đề tự vấn lương tâm với phần hành động sôi nổi và những tình tiết hài hước trang nhã, tất cả được đặt trong một bối cảnh quen thuộc mà kỳ lạ.

Arrow the Ultimate Weapon, một bộ phim lịch sử được đạo diễn tốt và biên tập khéo léo "nhắm đến nhiều mục tiêu cùng một lúc", lẽ ra nên tham khảo một cố vấn hiệu ứng hình ảnh tốt hơn. Nhưng đó vẫn là một phim giải trí ly kỳ, cấu trúc đa dạng khiến cho những tay bắn tỉa hiện đại trở nên nhàm chán.

Đạo diễn Kim Han Min đã rất xuất sắc trong việc kể một câu chuyện đơn giản theo một cách hết sức hấp dẫn, bằng việc khai thác tài năng của dàn diễn viên đặc biệt để đạt tới mục tiêu đậm chất điện ảnh. Diễn viên năng động Park Hae Il dễ dàng hóa thân vào phim cổ trang đầu tiên của anh trong vai cung thủ với nội tâm giằng xé ở triều đại Joseon thế kỷ 17.

Trong một xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo, Nam I thừa hưởng từ cha anh không những kỹ năng bắn cung thiên tài mà còn tội danh phản loạn khi ngai vàng đổi chủ. Sau khi chứng kiến cái chết của cha, đứa trẻ Nam I cố gắng trốn chạy với em gái Da In (Moon Chae Won) và ẩn náu trong ngôi nhà một người bạn cũ của gia đình. 13 năm sau, anh đang trải qua một cuộc sống phù phiếm khi tài năng của anh chỉ hữu ích cho trò chơi săn bắn. Lý do duy nhất khiến anh tiếp tục sống - bảo vệ em gái - vẫn còn nguyên vẹn, vì đó là tâm nguyện sau cùng của người cha quá cố.


Nam diễn viên Park Hae Il trong một cảnh phim Arrow the Ultimate Weapon [Lotte Entertainment]


Khi người đàn ông quyền quý tốt bụng Seo Gun (do ngôi sao điện ảnh xuất thân từ diễn viên nhạc kịch Kim Mu Yeol đóng) hỏi cưới Da In, Nam I quyết định rời khỏi thị trấn. Tuy nhiên, quân đội nhà Thanh Trung Quốc đã phá vỡ hôn lễ và bắt Da In, Seo Gun với khoảng 50.000 người dân Hàn Quốc khác đến Mãn Châu làm con tin.

Ở đây phim đưa ra một bước ngoặt đầy tính điện ảnh liên quan đến sự kiện có thật trong lịch sử. Chỉ được trang bị bằng cây cung cũ của cha và những mũi tên thủ công, nhân vật chính của chúng ta bắt đầu lên đường đi cứu người em gái thương yêu. Điều làm cho tác phẩm thêm hấp dẫn là nhân vật Da In không phải là một cô gái yếu đuối thông thường; Moon Chae Won thể hiện một nhân vật nữ chính mới mẻ vừa nữ tính vừa hăng hái, một điều hiếm thấy trong điện ảnh Hàn Quốc.

Nam diễn viên kỳ cựu Ryu Seung Ryong lại đóng vai một nhân vật phản diện là Jushinta, thủ lĩnh một nhóm cung thủ giết người nguy hiểm, nhưng mang đến một tính cách chín chắn hơn và diện mạo uy quyền hơn.

Ngoài ra, Ryu Seung Ryong và những thành viên khác trong dàn diễn viên đã cố gắng nói tiếng Mãn Châu. Ban đầu phim giống như một chương trình hài khi các diễn viên nói bằng loại ngôn ngữ gần như đã biến mất, nhưng bộ phim đã dùng sự không đồng nhất về ngôn ngữ làm một công cụ hiệu quả để đưa đẩy mạch truyện.

Phim bỏ qua những chi tiết không cần thiết như việc Nam I không còn ngây thơ và lý do anh đơn thương độc mã đương đầu với nhiệm vụ, mà thay vào đó giới thiệu một chuỗi những cảnh bắn tỉa thót tim liên tiếp. Trong khi những chi tiết về cuộc chiến của người anh hùng đơn độc gợi sự so sánh khó tránh khỏi với Apocalypto của Mel Gibson, bộ phim này còn mang đến một điều khác.

Arrow chỉ ra một tương lai hứa hẹn cho điện ảnh Hàn Quốc khi những phim kinh phí lớn liên tiếp ra đời chỉ đem đến những sự giải trí nhanh chóng và dễ quên. Phim chứng tỏ những kịch bản chân thành và độc đáo cho phim ảnh vẫn có thể tồn tại bằng cách đan kết một cách thấu đáo những giá trị và tình cảm của Hàn Quốc vào kịch bản của Hollywood - nhưng ở đây thuyết vị tha của người Hàn Quốc không phải là rào cản với người nước ngoài mà là một sự độc đáo làm nổi bật chính bộ phim.

Với kinh phí chín tỉ won, Arrow có những giá trị đặc biệt với thiết kế âm thanh ấn tượng tận dụng tính linh hoạt của loại vũ khí chính trong phim. Chắc chắn rằng, khán giả đã xem Russell Crowe sử dụng cung tên trong vai Robin Hood, nhưng đạo diễn phim, cho biết anh lớn lên gần một khu tập bắn cung, đã truyền tải những giá trị mới cho thứ vũ khí truyền thống.

Kim Han Min từng cố gắng hư cấu một vụ giết người thập niên 1980 trong Paradise Murdered, một sự pha chế lộn xộn giữa kinh dị và bí ẩn, trước khi đào sâu vào những kiểu hành vi lệch lạc trong Hand Phone, làm giảm hiệu quả của bộ phim này. Sự chỉ đạo tập trung hơn của Kim Han Min trong Arrow tập hợp điểm mạnh của cả hai bộ phim không hoàn mỹ đó.

Phim khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 4/11, do Lotte Entertainment phân phối.

Điểm: 3,5/4.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Wednesday, December 21, 2011 8:48:21 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Moon Chae Won sẽ thể hiện hình ảnh hiện đại hơn trong năm tới



Ngôi sao đang lên Moon Chae Won (25 tuổi) đã xuất hiện trên một chương trình trò chuyện của News Y, kênh tin tức do Yonhap News sản xuất, cho biết cảm xúc của cô về những thành công lớn trong năm nay và kế hoạch cho năm tới.

Cô nói, “Tôi đã xuất hiện trong hai phim truyền hình dã sử năm nay, nhưng năm tới tôi sẽ cố gắng để thể hiện hình ảnh hiện đại hơn.”

Moon Chae Won giành được hai danh hiệu nữ diễn viên mới tại Giải Grand Bell và Giải Blue Dragon với sự xuất hiện của cô trong phim Cung thủ siêu phàm / Arrow, The Ultimate Weapon, và cô giành được sự yêu mến rộng rãi khi góp mặt trong phim truyền hình về bi kịch tình yêu có tựa đề The Princess’ Man. Hai tác phẩm này đều là phim dã sử, và Moon Chae Won đã nhận được tình cảm của rất nhiều nam khán giả qua việc được chọn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong trang phục Hanbok.


The Princess' Man


Phát biểu trong chương trình trò chuyện truyền hình nói trên, Moon Chae Won cho biết, “Tôi đã liên tục xuất hiện trong phim dã sử, vì vậy một số bạn bè của tôi lo lắng về điều đó bởi họ và tôi nghĩ rằng tôi phải xuất hiện trong những phim truyền hình hiện đại để đến gần hơn với công chúng.” Cô giải thích rằng cô không thể từ chối những tác phẩm đó bởi kịch bản và nhân vật cô vào vai quá quyến rũ đối với cô. Đặc biệt, cô thích câu chuyện tình yêu kiểu Romeo và Juliet trong The Princess’ Man.

Với diễn xuất trong Cung thủ siêu phàm, Moon Chae Won đã nhận được hai giải thưởng nữ diễn viên mới thường được xem như những giải thưởng quý giá nhất bởi cơ hội giành giải diễn viên mới chỉ đến một lần trong cả cuộc đời diễn viên. Cô nói rằng cô không hy vọng giành giải này, vì vậy cô đã rất ngạc nhiên và cảm thấy vui sướng hơn nhiều. Cô nói, “Tôi tham gia buổi lễ trao giải lần đầu trong đời bởi tôi chưa có cơ hội nào trước đó. Cung thủ siêu phàm thực ra là phim thứ hai của tôi, vì vậy tôi chỉ vui mừng về việc được tham gia và cảm thấy áp lực lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ hy vọng giành được giải thưởng này bởi tôi đến đây chỉ để tham dự buổi lễ. Tôi đã không có chuẩn bị bài diễn văn nhận giải cho bất cứ giải thưởng nào, vì vậy trông tôi rất vụng về trên sân khấu (cười). Nhưng đó là một khoảnh khắc rất cảm động.”

Cung thủ siêu phàm thu hút 7,4 triệu lượt khán giả, và được ghi nhận là bộ phim có lượng người xem cao nhất năm nay. Moon Chae Won giải thích, “Tôi không hy vọng nhận được nhiều như thế. Tôi chỉ biết rằng kịch bản rất hay và dàn diễn viên đều tuyệt vời, vì vậy tôi thực sự dựa vào những diễn viên khác khi diễn xuất. Nhưng đó là một thành quả lớn hơn nhiều những gì tôi mong đợi.”


Cung thủ siêu phàm / Arrow, The Ultimate Weapon


Moon Chae Won thú nhận rằng diễn xuất trong phim dã sử rất khó bởi cô phải thể hiện nét đẹp của những khía cạnh truyền thống. Cô nói, “Lời thoại theo lối truyền thống và bản thân kịch bản đều rất khó. Nhưng tôi cảm thấy thú vị về việc mặc Hanbok và nói về tình yêu trong phim truyền hình.” Thể hiện một câu chuyện tình yêu bi kịch trong The Princess’ Man, và khi được hỏi về tình yêu của mình ngoài đời thực, Moon Chae Won trả lời, “Tôi 26 tuổi và trước đây tôi có một người bạn trai và tôi cũng đã trải qua lần đầu tiên (cười), nhưng tôi không có kinh nghiệm về tình yêu cuồng nhiệt như tôi thể hiện trong phim truyền hình này.”

Moon Chae Won có một lịch trình rất bận rộn năm nay khi xuất hiện trong hai tác phẩm lớn, cô đến Tây Ban Nha với mẹ để du lịch sau khi hoàn thành tất cả những tác phẩm này. Cô nói, “Tôi chuyên về hội họa phương Tây tại trường học, vì vậy tôi có yêu thích lớn dành cho lĩnh vực kiến trúc và lịch sử tại Tây Ban Nha. Tôi rất hạnh phúc khi được nhìn nhiều thứ như kiến trúc của Gaudi trong chuyến hành trình.”

Được hỏi về lý do cô thay đổi chuyên ngành từ hội họa sang diễn xuất, cô giải thích rằng cô đột nhiên nhận ra mình muốn trở thành diễn viên khi là học sinh năm đầu ở trung học. Cô nói, “Tôi đã học nghệ thuật ở trường trung học và tôi tự nhiên nghĩ rằng tôi sẽ có một công việc liên quan đến nghệ thuật, nhưng rồi tôi thay đổi suy nghĩ muốn trở thành diễn viên bởi tôi thích việc xem phim truyền hình và điện ảnh từ khi còn nhỏ.”

Lời cuối cùng kết thúc buổi trò chuyện của cô, Moon Chae Won nói, “Tôi muốn xuất hiện trong những tác phẩm hiện đại năm tới. Tôi có thể thể hiện diện mạo thú vị mà vui vẻ hơn trong những tác phẩm hiện đại. Tôi muốn khán giả mong đợi diễn xuất của tôi.”

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.134 seconds.