logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2011] Dream High | Bay cao ước mơ
Gemini Offline
#1 Posted : Wednesday, August 10, 2011 10:34:22 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Dream High




Tên phim: Dream High
Tên phim chiếu tại Việt Nam: Bay cao ước mơ
Thể loại: Âm nhạc, học đường, hài hước, lãng mạn
Số tập: 16
Đài truyền hình: KBS
Thời gian chiếu tại Hàn Quốc: thứ hai – thứ ba hàng tuần từ 3/1 – 28/2/2011
Thời gian chiếu tại Việt Nam: 20 giờ thứ sáu-chủ nhật từ 19/8/2011 trên HTV2
Đạo diễn: Lee Eung Bok
Biên kịch: Park Hye Ryun

Nội dung chính:

Dream High kể câu chuyện của sáu học sinh trường Trung học Nghệ thuật Kirin trên con đường theo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao của làng ca nhạc Hàn Quốc. Go Hye Mi là một học sinh theo chuyên ngành âm nhạc cổ điển nhưng phải từ bỏ ước mơ của mình để thi vào trường Kirin nhằm trả nợ cho bố. Tuy nhiên, cô còn phải tìm hai học sinh khác cùng nhập học mới đáp ứng được điều kiện của trường. Hai học sinh đó là Song Sam Dong, một chàng trai sống ở nông thôn và Jin Gook, người mà Hye Mi tình cờ chạm mặt khi đang cố chạy trốn chủ nợ. Yoon Baek Hee, vốn là bạn thân của Hye Mi, lại trở thành đối thủ của cô ở Kirin vì Hye Mi đã phản bội lại cô trong buổi thử giọng thi tuyển vào trường.


Diễn viên chính:
Kim Soo Hyun ... Song Sam Dong
Suzy ... Go Hye Mi
Taecyeon ... Jin Gook/Hyun Shi Hyuk
Ham Eun Jung ... Yoon Baek Hee
Woo Young ... Jason
IU ... Kim Pil Sook

Trang web chính thức | Trang soompi | Trang Hancinema

Trailer: Click tại đây!
1 user thanked Gemini for this useful post.
Sujini on 8/10/2011(UTC)
Sujini Offline
#2 Posted : Thursday, August 11, 2011 10:19:06 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Vài nét về phim truyền hình Dream High




Phim truyền hình Dream High của KBS khắc họa rõ nét những đam mê và trăn trở của tuổi trẻ.

Do Bae Yong Joon của KEYEAST và Park Jin Young của JYP Entertainment hợp tác sản xuất, với sự tham gia của các nhóm nhạc thần tượng 2PM, T-ara và miss A cùng nữ ca sĩ IU, rõ ràng phim truyền hình Dream High của KBS muốn trở thành một bộ phim cho thấy những giấc mơ trở thành hiện thực như thế nào, cùng với những khó khăn mà các thực tập sinh phải trải qua để trở thành một ngôi sao, một phim kể về những con người trẻ tuổi, và một phim trong đó các ngôi sao thần tượng là nhân vật chính.

Hướng đi của Dream High được thể hiện ngay từ đầu, với câu chuyện bắt đầu vào năm 2018 khi một chàng trai tên là K người Hàn Quốc càn quét giải thưởng Grammy và trở thành ngôi sao thế giới, và Jung Ha Myung (Bae Yong Joon), đạo diễn trường Trung học nghệ thuật Kirin, nhớ lại khoảng thời gian khi anh là một sinh viên mới của trường. Trong quá trình tiết lộ K là ai, bộ phim miêu tả con đường của sáu sinh viên mới, với hoàn cảnh khác nhau, phải vượt qua để vươn tới một giấc mơ chung – Sam Dong (Kim Soo Hyun), chàng trai đến từ vùng quê với giọng hát tuyệt hay, Jin Guk (Ok Taec Yeon), một vũ công bất trị nhưng tài năng, Hye Mi (Bae Suzy), người từng mơ ước trở thành ca sĩ giọng nữ cao, Baek Hee (Ham Eun Jung), luôn muốn vượt qua Hye Mi, Jason (Jang Woo Young), chàng vũ công tài năng từ nước ngoài về và Pil Sook (IU), một cô gái không đẹp nhưng có khiếu ca hát.


Dàn diễn viên ngôi sao của Dream High


Qua dàn diễn viên, có thể thấy Dream High muốn cùng lúc đạt được hai mục đích: những màn biểu diễn chói sáng do các ngôi sao thần tượng thể hiện và sự sôi động đến từ một phim truyền hình dành cho tuổi mới lớn. Diễn viên chính của phim chính là các ngôi sao của Hàn Quốc, gồm Taec Yeon and Woo Young của 2PM, Eun Jung của T-ara, Suzy của miss A và nữ ca sĩ IU, tất cả sẽ mang đến một bức tranh rõ nét hơn về những đau đớn và mệt mỏi mà những tài năng trẻ phải trải qua để trở nên nổi tiếng. Phim cũng có sự tham gia của diễn viên Kim Soo Hyun, từng đóng trong phim truyền hình của SBS Will It Snow For ChristmasGiant cùng những diễn viên gạo cội như Um Ki Joon, Lee Yoon Ji và Lee Byung Jun trong vai các giáo viên.

Với dàn diễn viên chính đều là các ngôi sao thần tượng lần đầu tham gia diễn xuất, sự chờ đợi đối với Dream High được chia làm đôi, nửa lo lắng, nửa trông đợi. Buổi họp báo phim mở đầu với màn rap của SanE, sau đó là nhóm B-boy Fusion MC, tiếp đến là nhóm nhạc nữ T-ara và miss A, giống với một buổi biểu diễn của các ca sĩ hơn là một phim truyền hình. Tuy nhiên, buổi họp báo đã chỉ ra chính xác điểm cuốn hút gì của bộ phim đang chờ đợi ở phía trước. “Tôi tin rằng việc các ngôi sao thần tượng thực sự biết hát và nhảy đóng vai chính sẽ mang lại tính chân thực cho bộ phim,” Bae Yong Joon nói. Park Jin Young cũng nhấn mạnh anh “tập trung vào khắc họa việc một ngôi sao thần tượng được sinh ra như thế nào một cách chân thực nhất có thể”. Điều này là đúng, bởi không ai thể hiện sự đam mê và trăn trở mà những con người trẻ tuổi này phải trải qua chân thực bằng chính những ngôi sao thần tượng hiện tại. Và nhờ sức mạnh ngôi sao của Bae Yong Joon cùng các thành viên 2PM, trong buổi họp báo, mỗi lần máy quay quay cận cảnh những cảnh nổi bật trong phim là người hâm mộ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác lại vô cùng phấn khích.


Hai nhà sản xuất Bae Yong Joon và Park Jin Young


IU and Woo Young của 2PM tiết lộ trong buổi họp báo phim rằng họ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi còn là thực tập sinh bằng cách đọc lại nhật ký của mình. Đúng như lời họ nói, thành công của phim hoàn toàn phụ thuộc vào việc những ngôi sao này sẽ tái hiện khoảng thời gian đó như thế nào.

Các diễn viên chính trong phim:

Song Sam Dong (Kim Soo Hyun): Là một chàng trai xuất thân từ vùng quê, anh lớn lên với mơ ước trở thành một chủ trang trại. Nhưng với sự giới thiệu của hiệu trưởng Jung Ha Myung và mù quáng bởi tình yêu với Hye Mi, anh vào học tại trường Trung học Kirin và mơ ước trở thành ca sĩ giỏi nhất.

“Tôi còn thiếu sót rất nhiều trong các kỹ năng hát và nhảy vì thế tôi phải cố gắng gấp hai, ba lần so với các bạn diễn. Tôi có thể hiểu được Sam Dong vì cậu ấy cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Vì làm việc với các ngôi sao thần tượng – tôi từng là người hâm mộ họ - nên tôi thực sự muốn cho họ thấy mình hiểu được thế giới của các ngôi sao đến đâu.”


(Từ trái qua phải) Ok Taec Yeon, Ham Eun Jung, Bae Suzy, Kim Soo Hyun


Ko Hye Mi (Bae Suzy): Cô từng mơ ước trở thành Sumi Jo thứ hai, ca sĩ giọng nữ cao người Hàn Quốc nổi tiếng thế giới. Một cô gái cao quý, với định kiến nặng nề về nền văn hóa đại chúng đương đại, tuy nhiên cuối cùng lại vào học tại trường Kirin vì vấn đề tài chính trong gia đình, trái ngược với dự định của cô. Nhân vật của cô được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ sau khi gặp Sam Dong và Jin Guk.

“Tôi vẫn còn thiếu sót rất nhiều với tư cách một diễn viên vì thế tôi hỏi ý kiến các tiền bối về tất cả mọi thứ. Cả ca hát và diễn xuất đều rất khó.”

Jin Guk (Ok Taec Yeon): Một vũ công có tài năng trời phú, anh từng dành thời gian nhảy với bạn bè trên đường phố để trốn tránh sự đối xử lạnh lùng trong gia đình mình. Tình cờ anh tham gia buổi tuyển chọn vào trường Kirin và ở đó cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi.

Cinderella’s Sister chỉ đơn giản là một thử thách nhưng với những kinh nghiệm tôi đã có được, bộ phim mới này sẽ là một trải nghiệm ở mức cao hơn. Còn quá sớm khi nói tôi thực sự trở thành diễn viên qua vai diễn này nhưng lần này tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.”

Yoon Baek Hee (Ham Eun Jung): Cô từng là người theo đuôi Hye Mi. Thậm chí cô được vào trường Kirin cũng vì cô đã theo Hye Mi đến buổi tuyển chọn. Tuy nhiên sau khi bị Hye Mi xúc phạm, cô đã trở thành đối thủ đáng gờm, một con vịt xấu xí hóa thành thiên nga.

“Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận một vai chính, chịu trách nhiệm về thành công của bộ phim. Thật ra tôi coi đây là phim truyền hình đầu tiên của mình. Tôi đề nghị được mặc những bộ đồ và cặp kính cũ kĩ để sự biến đổi sau này trở nên rõ ràng hơn.”


IU và Woo Young


Jason (Jang Woo Young): Một vũ công từ nước ngoài trở về. Nhập học với điểm số cao nhất, anh có thể khiến cả Sam Dong và Jin Guk toát mồ hôi với những kỹ năng điêu luyện của mình. Tuy nhiên anh lại thiếu động lực thành công và chỉ tự thỏa mãn với chính mình.

“Chỉ khi bạn thể hiện tốt cảm xúc cả khi hát lẫn khi diễn xuất thì bạn mới truyền tải được thông điệp của mình. Anh Jin Young luôn nói rằng tôi phải hát như thể tôi đang muốn nói điều gì đó. Tôi tin điều đó cũng đúng với diễn xuất – rằng bạn phải làm một cách thực lòng chứ không phải giả dối.”

Kim Pil Sook (IU): Vẻ ngoài của cô chẳng có gì đáng tự hào nhưng không gì có thể cản bước cô trong việc ca hát. Cô là một con vịt xấu xí luôn tin rằng mình là giỏi nhất. Tuy nhiên, cô lại bám theo Jason và cố thay đổi vẻ bề ngoài của mình để giành được tình yêu của anh.

“Trước khi ra mắt, tôi cũng từng lo lắng về vẻ ngoài của mình và ghét phải đứng trước đông người. Vì thế tôi có thể hiểu Pil Sook, sự tự tin của cô tăng lên khi bắt đầu cất giọng hát. Tôi muốn khắc họa hình ảnh của mình khi còn là thực tập sinh thay vì cố tạo ra một nhân vật không có thật.”

Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
1 user thanked Sujini for this useful post.
Gemini on 8/11/2011(UTC)
Sujini Offline
#3 Posted : Thursday, August 11, 2011 10:23:07 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Dream High: chỉ là phương tiện của JYP Entertainment hay còn gì khác?


Phim truyền hình mới của KBS Dream High mang đến những gì sáng chói nhất của JYP Entertainment, bất chấp vai trò đáng kể của ngôi sao Hallyu Bae Yong Joon trong phim.

Bốn ca sĩ của JYP Entertainment sẽ tham gia trong phim, và giám đốc công ty, Park Jin Young cũng sẽ lần đầu làm diễn viên.

Park Jin Young, một nhân vật có thế lực trong ngành âm nhạc sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc và vũ đạo trong bộ phim do công ty của anh, JYP Entertainment liên kết với CJ Media theo thỏa thuận hợp tác giữa JYP và công ty đại diện của Bae Yong Joon, Keyeast.

Với lời cảnh báo muôn thuở: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, việc tiết lộ bộ phim được mong chờ từ lâu trong buổi họp báo phim không thể xua tan suy nghĩ rằng Dream High chỉ là sân khấu cho các ngôi sao JYP Entertainment và giám đốc của họ thể hiện.


Dream High - sân khấu của các ngôi sao JYP Entertainment


Dream High rất chân thực,” thành viên nhóm nhạc 2PM Taec Yeon so sánh câu chuyện về một nhóm sinh viên đầy hứa hẹn của trường trung học nghệ thuật với những trải nghiệm thực sự của mình để trở thành một ngôi sao K-pop.

“Có nhiều điểm tương đồng giữa bộ phim và thực tế xảy ra trong một công ty giải trí,” nam diễn viên 22 tuổi nói. “Sự đối đầu giữa các sinh viên được thể hiện trong phim rất giống với thực tế.”

Biên kịch của Dream High, Park Hye Ryeon cũng nhắc đến người khổng lồ trong ngành giải trí này, khi cho biết bà đã tìm hiểu về công ty để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới.

“Ngôi trường nghệ thuật trong phim không dựa theo hình mẫu cụ thể nào cả,” bà nói. “Tôi nghĩ ngôi trường được xây dựng dựa trên hình ảnh các công ty giải trí như JYP Entertainment.”

Nữ diễn viên phim Dream High Ham Eun Jung, một thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng T-ara, chỉ ra rằng “ca khúc và vũ đạo” chính là điểm khác biệt so với các phim truyền hình khác. Điều này đồng nghĩa với việc đạo diễn âm nhạc và vũ đạo Park Jin Young sẽ đóng vai trò quyết định trong việc tạo nên hương vị cho phim.

“Tôi đầu tư rất nhiều thời gian vào phần nhạc phim,” Park Jin Young nói. “Sáu bài hát do tôi thực hiện sẽ xuất hiện trong phim.”

Theo Park Jin Young, mười bài hát kèm theo vũ đạo sẽ được giới thiệu trong phim.

Ngược lại, Bae Yong Joon, cổ đông chính của Keyeast, tập trung vào vai trò nhà sản xuất và chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời trong Dream High, bên cạnh nam diễn viên thuộc công ty quản lý của anh, Kim Soo Hyun vào vai chính trong bộ phim sắp tới.

Mặc dù Bae Yong Joon có ảnh hưởng rất lớn nhưng những đoạn nổi bật của phim được tiết lộ cho giới báo chí lại dày đặc các ngôi sao của JYP Entertainment.


Một cảnh phim của Taec Yeon


Thành viên nhóm 2PM Taec Yeon và Woo Young biểu diễn một cuộc thi nhảy b-boy mang đậm hình ảnh cuốn hút của nhóm nhạc mình.

Nam diễn viên Taec Yeon cũng có phút vinh quang trên màn ảnh khi nhân vật chính do anh thủ vai, Jin Gook, dễ dàng nhảy qua một chiếc ô tô trong một cảnh quay chậm, cảnh phim khiến những người hâm mộ đến dự buổi họp báo gào thét đến inh tai.

Suzy, thành viên của JYP Entertainment và nhóm nhạc mới Miss A thuộc công ty thành viên AQ Entertainment, liên tiếp có những cảnh quay cận cảnh với tư cách nữ diễn viên chính trong phim.

Giữa những cảnh ngập tràn các ngôi sao thần tượng của JYP Entertainment, nội dung phim cũng được hé lộ, câu chuyện về một nhóm thiếu niên với hoàn cảnh khác nhau nắm lấy cơ hội trở nên nổi tiếng.

Lấy bối cảnh gợi nhớ đến bộ phim nhạc kịch cổ điển Fame, một nhóm thiếu niên đua tranh để được vào học tại Trường trung học nghệ thuật Kirin qua một buổi tuyển chọn.

Một chàng trai từ nước ngoài coi nhảy là cuộc sống của mình (Woo Young), một ca sĩ opera đầy hứa hẹn nhưng hy vọng đã bị dập tắt bởi những vấn đề tài chính (Suzy), một thanh niên nổi loạn tìm đến sự giải thoát qua những bước nhảy (Taec Yeon) và một anh chàng nhà quê mù quáng vì tình yêu (Kim So Hyun) đối đầu với nhau và cùng hướng đến giấc mơ trở nên nổi tiếng.

Nữ ca sĩ IU và thành viên nhóm T-ara Ham Eun Jung cũng sẽ vào vai các sinh viên, càng làm tăng những lo lắng về chất lượng của một bộ phim có quá nhiều diễn viên mới và ca sĩ.


Ham Eun Jung và Suzy trong vai các sinh viên trường nghệ thuật


Công chúa K-pop IU chỉ ra ưu thế của các ngôi sao K-pop khi tham gia một phim truyền hình như Dream High, cô nói: “Tôi muốn đóng Dream High vì phim nói về quá trình rèn luyện của các ngôi sao và tôi nghĩ các ca sĩ sẽ là người thể hiện tốt nhất cảm nhận của một ngôi sao đang trong quá trình rèn luyện.”

Không chỉ có các ca sĩ đóng vai chính mình, bộ phim còn đem đến sự căng thẳng của các chương trình tạp kỹ như SuperstarK khi không công bố nhân vật nào sẽ là người trở thành ngôi sao thế giới giành được giải Grammy.

“K là ai, điều đó đã được quyết định, nhưng không một diễn viên nào biết đó là ai,” biên kịch Park nói về sự bí ẩn của ngôi sao chính trong phim.

Dream High lên sóng vào 20 giờ tối thứ sáu - chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2 từ 19/8.

Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald
1 user thanked Sujini for this useful post.
Gemini on 8/11/2011(UTC)
Gemini Offline
#4 Posted : Tuesday, August 16, 2011 11:09:13 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Dream High – Hành trình của những ước mơ


“Mơ ước của tôi thật sự, thật sự rất đẹp, cứ như là ảo tưởng vậy. Tôi muốn đạt được ước mơ đó, và tôi cảm thấy, cuộc hành trình nhận ra ước mơ đó… sẽ rất hạnh phúc.”


Sáu bạn trẻ của trường Kirin (từ trái qua): Sam Dong, Hye Mi, Jin Gook, Baek Hee, Pil Suk, Jason


Trường trung học Nghệ thuật Kirin nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều ngôi sao của làng giải trí Hàn Quốc. Đợt tuyển sinh năm 2011, trong số các sinh viên được tuyển chọn, có sáu bạn trẻ dường như đáng chú ý nhất.

  • Jason (Woo Young đóng): Một vũ công tài năng vừa trở về từ New Jersey và nhập học trường Kirin. Dù Jason đỗ thủ khoa trong buổi thi tuyển nhưng lại không hứng thú cạnh tranh với người khác, cậu chỉ thích tận hưởng những việc mình đang làm. Jason ngưỡng mộ tài năng ca hát của Pil Suk.

  • Kim Pil Sook (IU đóng): Một cô gái lạc quan và vui vẻ luôn bị trêu chọc vì thân hình mũm mĩm và “gương mặt xấu xí” của mình. Giọng hát ấn tượng của Pil Suk đưa cô bé đến với Kirin và theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Pil Suk thích Jason ngay cái nhìn đầu tiên.

  • Yoon Baek Hee (Ham Eung Jung đóng): Bạn thân của Hye Mi, không để tâm khi bị gọi là “hạng hai”. Cô bé thường bị người xung quanh phớt lờ, ngay cả mẹ cô cũng vậy. Sau đó Beak Hee theo Hye Mi đến dự tuyển vào Kirin và rồi thay đổi từ kẻ theo đuôi Hye Mi trở thành một cô gái tự tin và nhận ra giấc mơ của riêng mình. Sau này cô trở thành đối thủ lớn nhất của Hye Mi.

  • Jin Gook (Teacyeon đóng): Tên thật là Hyun Shi Hyuk. Khi còn nhỏ, cậu bị mẹ ruột bỏ rơi ở viện mồ côi. Sau đó Shi Hyuk được chính cha ruột của mình – là một doanh nhân giàu có - nhận về nuôi. Shi Hyuk không hề hạnh phúc trong gia đình đó và bị đối xử như người vô hình. Thế rồi cậu quyết định bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Jin Gook. Cậu được đích thân chủ tịch của trường Kirin tuyển chọn vào trường vì ông nhìn ra cậu có triển vọng trở thành một ngôi sao thế giới.

  • Go Hye Mi (Suzy đóng): Cô học sinh xinh đẹp và giàu có của trường nghệ thuật nhưng vô lễ và luôn xếp thứ nhất trong mọi việc. Sau khi việc kinh doanh của bố thất bại, Hye Mi buộc phải từ bỏ việc học thanh nhạc và ứng tuyển vào trường Kirin để trở thành ngôi sao nhạc đại chúng – thể loại nhạc mà cô bé từng cho là thô thiển và nông cạn. Hye Mi cũng là người Sam Dong và Jin Gook yêu thích.

  • Song Sam Dong (Kim Soo Hyun đóng): Cậu thiếu niên quê mùa sống ở một thị trấn nhỏ, từng mơ ước sở hữu một nông trại của riêng mình. Một ngày nọ, cậu gặp cô gái đến từ Seoul có tên Hye Mi và thích cô bé ngay cái nhìn đầu tiên. Sam Dong theo Hye Mi đến trường Kirin, và ở đây cậu khám phá ra tài năng tiềm ẩn của mình và bắt đầu con đường trở thành ngôi sao.


Một bộ phim ca nhạc với chủ đề xuyên suốt là cuộc hành trình đến với ước mơ của sáu bạn trẻ. Mười sáu tập Dream High là quá trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi được đề cập từ đầu phim: Ai sẽ trở thành siêu sao K – ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên có khả năng đoạt giải Grammy?

Nhìn giấc mơ của mình tưởng như xa vời mãi
Tôi đứng chết lặng
Chẳng còn lại gì
Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng
Một lần nữa tôi lại đứng dậy

Thậm chí hôm nay, từng bước từng bước một
Tôi cẩn trọng bước đi
Trái tim đầy sợ hãi
nhưng là niềm phấn khích tôi nắm lấy
Choáng váng và run rẩy
Tôi vẫn tiến tới
đến với giấc mơ rồi sẽ có ngày gặp được

Nghĩ đến việc sẽ phải kết thúc thế này
Nỗi sợ hãi trào lên không ngớt
Tôi lưỡng lự, nhưng rồi
Thẳm sâu trong tim
Từng nhịp đập không ngừng
Kéo tôi về phía trước

Thậm chí hôm nay, từng bước từng bước một
Tôi cẩn trọng bước đi
Trái tim đầy sợ hãi
nhưng là niềm phấn khích tôi nắm lấy
Choáng váng và run rẩy
Tôi vẫn tiến tới
đến với giấc mơ rồi sẽ có ngày gặp được.


Từ khi chàng trai trẻ Song Sam Dong cất lên những ca từ này ở đầu tập 13, có lẽ câu trả lời đã xuất hiện.


Ai là K trong số sáu bạn trẻ?


Sáu bạn trẻ với đích đến chung là đỉnh cao “siêu sao K”. Nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh và cách tiếp cận khác nhau. Để rồi, trên con đường hiện thực hóa giấc mơ chung đó, mỗi bạn lại nhận ra đích đến thật sự của riêng mình.

Với Jason, cậu dường như hội đủ tài năng để tỏa sáng, và không ngạc nhiên khi cậu luôn là người được chọn trong các buổi biểu diễn, được ký hợp đồng ra mắt và cũng sớm nổi tiếng. Thế nhưng, tính tự phụ và thiếu chân thành là vật cản trên con đường chinh phục đỉnh cao của cậu. Không còn là giỏi nhất, nhưng đã tìm thấy lửa nhiệt tình trong mình, và với sự đồng hành của cô bạn đáng yêu Pil Suk, Jason hạnh phúc trên con đường cậu đi.

Bảy năm sau ngày nhóm bạn được đứng trên sân khấu, Pil Suk vui vẻ nói với Jason rằng cô đang vô cùng hạnh phúc. Có lẽ ngay từ đầu, ước mơ của Pil Suk đã không phải là đứng trên đỉnh cao nhất. Vì khuyết điểm ngoại hình mà từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, rồi chỉ vì lời nói của Jason mà ở lại, khắc phục yếu điểm và tiếp tục đứng trên sân khấu. Một cô bảo mẫu có giọng hát thiên thần và vô số “chiến tích” của một thời theo đuổi sân khấu, mơ ước thật sự của Pil Suk có lẽ chính là đây.

Beak Hee có tài năng, nhưng điểm nổi bật nhất của cô là sự nỗ lực. Quyết tâm chinh phục đỉnh cao của Beak Hee phần lớn là vì muốn bản thân mình được công nhận. Luôn ám ảnh với ý nghĩ mình là đứa con không mong đợi, luôn ngưỡng mộ đồng thời sợ hãi và ganh tị trước tài năng của Hye Mi, Beak Hee thay đổi, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Nhưng rồi, khi tìm lại được tình bạn đã mất, khi nhận được sự công nhận từ mẹ, từ thầy cô, bạn bè, ước mơ trở thành “số một” của cô bé dường như đã không còn rõ rệt như lúc đầu. Cô giáo dạy học ở trường Kirin, phải chăng đây mới chính là thành công thật sự của Beak Hee?

Jin Gook, một trong những ứng viên nặng ký nhất sẽ trở thành siêu sao quốc tế “K”. Cậu có tài năng, có ước mơ và con đường cậu đi cũng đầy chông gai như kịch bản của bất cứ nhân vật nam chính nào. Tuy nhiên, khi theo dõi hành trình của Jin Gook, không khó để nhận ra mơ ước thật sự của cậu, lớn hơn cả mơ ước nổi tiếng trên sân khấu, là có được tình thương, sự nhìn nhận của người cha từng vì địa vị mà không công nhận cậu. Và khi ngồi cùng bố trò chuyện chân tình trên khoang cáp treo, đó là lúc ước mơ của Jin Gook trở thành hiện thực, là kết thúc mỹ mãn nhất dành cho riêng cậu. Nhưng xét cho cùng, cậu cũng đã trở thành một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng rồi đấy thôi.


Những màn biểu diễn đặc sắc trong Dream High


Go Hye Mi, ngay từ đầu, mục đích chủ tịch trường Kirin chọn cô bé vào trường đã là để xóa bỏ định kiến với âm nhạc đại chúng. Một quý tiểu thư đài cát, một tài năng thanh nhạc, nhưng là một cô bé khiếm khuyết về mặt tình cảm, ngạo mạn, thiếu lễ độ và coi thường nhạc pop. Trải qua quá trình học tập, rèn luyện, cãi nhau rồi giảng hòa, cô bé đã biết quan tâm đến người xung quanh, biết dùng âm nhạc để an ủi người khác. Trong Hye Mi, thanh nhạc chính thống và nhạc đại chúng chiếm vị trí ngang nhau, đều là ước mơ của cô bé. Nhưng mơ ước thật sự của Hye Mi, không phải là bản thân cô trở thành “K”, mà là được nhìn thấy “một người bạn” thật là oách trên sân khấu lớn đó.

Đến lúc này, đã quá rõ ràng nhân vật “K” trong mơ kia là ai. Với năm bạn trẻ còn lại, trên đường chinh phục đỉnh cao, họ mới phát hiện ra những mối quan tâm khác ngoài âm nhạc, và rồi nhận ra giấc mơ thực sự của mình. Con đường của Sam Dong ngay từ khi bắt đầu vẫn chỉ có niềm đam mê duy nhất dành cho âm nhạc. Sam Dong vốn chỉ là một cậu thiếu niên quê mùa, tuy có tiềm năng nhưng lại sống cách ly với thế giới âm nhạc. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, là vì chiếc máy xoa bóp để tặng sinh nhật mẹ. Lên Seoul, vào học trường Kirin, là do bị trúng “mỹ nhân kế” của Hye Mi. Thế rồi, từng chút từng chút một, câu nuôi dưỡng tài năng và niềm đam mê đối với âm nhạc, vượt qua trở ngại, tiến chậm nhất, nhưng xa nhất so với bất cứ ai.

Nếu không theo dõi tiến triển của phim, khán giả dễ hiểu lầm rằng Sam Dong làm tất cả chỉ vì Hye Mi chứ không phải âm nhạc. Không phủ nhận Hye Mi đóng vai trò quan trọng trong cuộc hành trình của Sam Dong, chính cô bé là người kéo cậu vào thế giới âm nhạc, cùng cậu rèn luyện, trưởng thành và đẩy cậu về phía trước khi cậu lưỡng lự. Thế nhưng, như Sam Dong đã nói, đối với cậu, âm nhạc chính là Hye Mi và Hye Mi chính là âm nhạc. Vậy thì, phải chăng ngay từ đầu, cái lý do khiến cậu theo Hye Mi vào Kirin, đã có sự hiện diện của âm nhạc trong đó?

Vốn không theo dõi phim đều đặn, thế nên lúc tình cờ thấy hình ảnh Sam Dong khóc khi chứng kiến nụ hôn của Jin Gook và Hye Mi, và Sam Dong thay đổi, trở nên u ám hơn trong tập sau (chỉ vì Hye Mi thành đôi với Jin Gook?), tôi đã mệt mỏi cho rằng, nội dung của Dream High hóa ra cũng chỉ bình bình chán ngấy như phần lớn các bộ phim Hàn mấy năm gần đây, và đã định từ bỏ. Nhưng cũng vì sự tò mò muốn biết nhân vật K là ai, tôi đã xem tập cuối, và rồi bị K-Sam Dong chinh phục. Nhìn ánh mắt tự tin nhưng phảng phất nỗi buồn khó tả thành lời của siêu sao K trước khi biểu diễn ở giải Grammy, tôi càng tin rằng ước mơ của Sam Dong, ngay từ đầu đã là âm nhạc, và người xứng đáng trở thành K nhất ngoài cậu ra không thể là ai khác. Sam Dong nghĩ Hye Mi chính là âm nhạc của cậu, là lý do cậu đứng trên sân khấu, và âm nhạc của cậu không thể tách rời cô bé. Thế nhưng, bảy năm sau, cậu – siêu sao K – không còn thầy cô, không còn bạn bè, và có nuối tiếc vì không còn Hye Mi bên cạnh, nhưng vẫn đầy tự tin và sẵn sàng trên đỉnh cao nhất.

“Are you sure? Are you ready to go?” – “I always am.”
(“Cậu chắc chứ? Cậu sẵn sàng chưa?” – “Tôi luôn sẵn sàng.”)



Siêu sao K bay cao trên sân khấu Grammy


Khi bạn bè cùng lứa được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, Sam Dong chỉ quanh quẩn với mảnh vườn và ước mơ về một nông trại. Khi mọi người được học tập trong phòng ốc hiện đại, cậu chỉ có cây đàn và căn phòng chật chội ở tầng hầm. Khi người ta bận rộn làm ngôi sao, cậu lặng lẽ học hỏi, luyện tập và không ngừng cố gắng. Khi người ta đứng nhất nhì các bạng xếp hạng, cậu đau đớn trước nguy cơ mất đi thính giác. Khi bạn bè vui vẻ hẹn hò, một mình cậu bơ vơ tìm kiếm âm nhạc. Khi bạn bè giam mình trong khủng hoảng đời tư, cậu vùng vẫy thoát khỏi u tối và theo đuổi lại ước mơ. Để rồi, khi tất cả đều hạnh phúc với ước mơ riêng, thì việc Sam Dong vững bước trên con đường sáng lạn nhất là chuyện hoàn toàn xứng đáng. Và phải đính chính một điều rằng, những giọt nước mắt bất lực của Sam Dong trước nụ hôn của Hye Mi với Jin Gook, và sự thay đổi lạnh lùng của cậu, không liên quan gì đến chuyện trai gái cả! Mà khi đó, thính giác của cậu đang mất dần; cậu hối hận vì đã quá đam mê âm nhạc, và bất lực khi giấc mơ tuyệt đẹp đang dần rời bỏ mình.

Dream High đã nổi đình đám khi dự án còn trong trứng nước, bởi đây là sản phẩm hợp tác giữa ba “đại gia” trong giới giải trí Hàn Quốc, bởi phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của hoàng tử Hallyu Bae Yong Joon (dù chỉ là vai khách mời) và bởi dàn diễn viên chính là các ngôi sao thần tượng được yêu thích nhất hiện nay. Cũng bởi đề tài chính là âm nhạc và dàn diễn viên là ca sĩ thần tượng, nên có lẽ ngay từ đầu người ta đã không trông mong nhiều vào khả năng diễn xuất. Thế nhưng, các bạn trẻ đều đã diễn tròn vai, thể hiện diễn xuất vượt trên mong đợi. Hơn nữa, những khiếm khuyết trong diễn xuất được bù đắp bằng khả năng ca vũ, bằng những màn biểu diễn tuyệt đẹp, vì thế khán giả có thể dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, dù là phim ca nhạc thì Dream High vẫn là một bộ phim truyền hình, và dù ca hát nhảy múa có hay đến đâu thì yếu tố diễn xuất vẫn chiếm vị trí quan trọng trong thành bại của phim. Và đó là lý do anh chàng “ngoại đạo” Kim Soo Hyun xuất hiện trong dàn diễn viên chính toàn ngôi sao thần tượng.


Diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun trong vai Song Sam Dong


Trước Dream High, không nhiều người biết cái tên Kim Soo Hyun dù cậu đã tham gia một số bộ phim và được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất. Nếu từng thấy ấm ức cho Bae Yong Joon khi nhà đồng sản xuất JYP đưa vào những ba “gà nhà” (Teacyeon, Woo Young và Suzy) trong khi Keyeast của anh chỉ có mỗi cậu chàng vô danh Kim Soo Hyun. Thế thì, cứ xem phim đi rồi bạn sẽ không còn ấm ức nữa. Là diễn viên chuyên nghiệp duy nhất trong đội hình toàn ngôi sao ca nhạc thần tượng, Kim Soo Hyun chứng tỏ cậu vẫn có khả năng ca vũ (tất nhiên biểu diễn không được mượt mà như các thần tượng “thứ thiệt”, nhưng ai cần quan tâm khi đã nghe qua giọng hát truyền cảm của cậu), và diễn xuất thì quả thật, ấn tượng! Nét ngây thơ chân chất của chàng trai nhà quê Song Sam Dong, lửa đam mê khi đối diện với âm nhạc, sự chân thành trong tình cảm dành cho Hye Mi, nỗi đau đớn bất lực khi mất đi thính giác và sự tự tin khi tìm thấy lại ước mơ… tất cả đều được thể hiện qua đôi mắt biết nói của Kim Soo Hyun. Không thật nổi bật ngay từ đầu, nhưng dần dần, cũng như Sam Dong, từng bước từng bước một, cậu lôi cuốn khán giả bằng ma lực trong diễn xuất của mình, khiến ta cùng khóc, cùng cười và cùng trưởng thành với nhân vật của cậu.

Ưu điểm của Dream High còn thể hiện qua tài năng của đạo diễn và biên kịch. Các góc quay rất đẹp, bố cục hợp lý, đầu mỗi tập lại có một đoạn ngắn tóm tắt tập trước và đôi lúc tiết lộ những tình tiết mới khiến khán giả bất ngờ và lý thú. Phim có đến sáu nhân vật chính, nhưng biên kịch lại tài tình cho mỗi bạn một mảnh đất riêng để thể hiện khả năng và mạch phim vẫn logic từ đầu đến cuối. Vâng, gần như thế. Ngoài ra, một điểm mà tôi rất thích ở Dream High là kịch bản không đi theo cái khuôn "công bằng" sáo rỗng: hai nhân vật nam chính, một người có sự nghiệp thì người còn lại được tình yêu. Sam Dong trở thành siêu sao K nhưng đồng thời cậu cũng có được tình cảm của cô bạn Hye Mi – tuy hai người phải xa nhau bảy năm trời và đoạn kết không hề có dấu hiệu cho thấy hai bạn gặp lại nhau. Thế nhưng, trước khi biểu diễn ở giải Grammy, Sam Dong vẫn nắm chặt sợi dây chuyền Hye Mi đã đeo vào cổ cậu, và Hye Mi giữ lời hẹn ước, gián tiếp thổ lộ tình cảm với Sam Dong bằng cách dành tặng bài hát đầu tiên trong buổi biểu diễn thứ 100 của cô cho “người bạn đang đi trên con đường sáng sủa nhất nhưng cô độc nhất”.

Em khẽ cúi đầu và chắp tay nguyện cầu
Để chỉ là của anh
Em nguyện cầu
Chỉ để được là của anh
Giờ đây em biết rằng
Anh là hy vọng duy nhất của em


Đoạn kết như thế, còn mòng đợi gì hơn?

Không bi lụy sướt mướt, không âm mưu đấu đá, không bạo lực hủy diệt. Hãy xem Dream High để cùng bay bổng với những ước mơ.

© Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Gemini Offline
#5 Posted : Saturday, September 3, 2011 10:17:47 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Dream High: Nhân vật Sam Dong và thông điệp của ước mơ


"Dù không có khả năng chiến thắng nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, chẳng phải cơ hội vẫn có thể sẽ đến với tôi hay sao? Tôi nhất định sẽ không từ bỏ, dù thế nào đi nữa!"

Một bộ phim hay về giới trẻ, có thể nói Dream High là một bất ngờ trong hành trình coi phim Hàn của tôi. Vốn ban đầu không bao giờ nghĩ là sẽ bị phim thu hút đến thế.


Kim Soo Hyun trong vai Song Sam Dong


Nhân vật chính của phim là Song Sam Dong. Sau quá trình nghiền ngẫm, xem đi xem lại, tôi nhận ra cái hay của nhân vật này là cậu ấy rất bình thường. Cậu ấy không hề được "lý tưởng hóa", "hình mẫu hóa" như những nhân vật nam chính điển hình trong phim truyền hình. Sam Dong đơn giản, chân thực như bất cứ cậu trai 17 tuổi nào ngoài đời. Cậu ấy không tỏa hào quang rực rỡ ngay từ đầu, cậu ấy có những ưu khuyết điểm rất thực tế. Và chính cái thực tế đó làm cho cậu ấy khác biệt với những nhân vật nam chính điển hình khác. Chính vì thế, có lẽ khó có thể "tiêu hóa" ý nghĩ cậu ấy là nam chính ngay tức khắc, nhưng khi nhận ra rồi thì lại thấy cậu ấy thật thú vị, thật mới mẻ. "Cơn sốt Sam Dong", "Hội chứng Sam Dong" lan truyền trong cộng động khán giả hâm mộ Dream High không phải tự nhiên mà có.

Như đã nói, Sam Dong chỉ là một chàng trai 17 tuổi. Ở độ tuổi này, không thể đòi hỏi cậu ấy phải hoàn hảo, quyến rũ như một vị giám đốc hay một anh chuyên viên nào đó, cũng không thể bắt cậu ấy phải quảng đại, hy sinh hay lý trí như một bậc vĩ nhân. Ở cậu ấy, đôi lúc ta thấy sự đơn giản, chất phác của một chàng trai nhà quê sống cách ly với thế giới hiện đại, đôi lúc lại thấy sự sâu sắc, chín chắn của một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành. Hai đặc tính đan xen nhau trong con người cậu ấy, và khi Sam Dong ngày một trưởng thành hơn, đặc tính đó không mất đi mà phát triển lên một cấp độ cao hơn, đồng nhất với sự trưởng thành của cậu. Nếu bảo Sam Dong không phải người đơn giản, Sam Dong thay đổi bất ngờ? Thế thì, "trưởng thành" không phải là một hình thức của "thay đổi" đó sao? Và trong sáu bạn trẻ của Dream High, cả những nhân vật người lớn như thầy Kang, thầy Yang, giám đốc Ma... cho đến đoạn kết phim, có người nào không trưởng thành, chín chắn hơn so với thời đầu phim không? Sam Dong cũng thế thôi!


Sam Dong đã đi một chặng đường dài trước khi lên đến đỉnh cao


Có ý kiến cho rằng ngay từ đầu Sam Dong không phải nhân vật chính, mà đến nửa đường nhà sản xuất buộc biên kịch thay đổi kịch bản theo hướng có lợi cho cậu? Nhớ lại lời thầy Kang (Uhm Ki Joon đóng) nói với Hye Mi (Suzy đóng) về con đường mà mỗi người phải đi để đạt đến đỉnh cao trong câu chuyện cuộc đời mình: "Đừng vì không thể nhanh được mà vội vàng. Nếu cứ đi từ từ thì sẽ còn đạt được nhiều hơn những gì người đi nhanh đạt được. Nếu hỏi ai trong hai người trưởng thành nhiều hơn, thì đó chính là người đi chậm hơn." Xem phim, hãy đối chiếu tất cả các nhân vật dựa trên nhận định này, con đường Sam Dong đi chính là con đường dài nhất so với bất cứ ai, thì việc cậu ấy trưởng thành nhất, leo lên đỉnh cao nhất có phải là bất ngờ, là đột ngột thay đổi không? Chưa cần phân tích gì nhiều, chỉ nhìn vào sự thật hiển nhiên rằng, Sam Dong từ một chàng ngố nhà quê không biết gì về âm nhạc trở thành một siêu sao quốc tế; nếu xem giải Grammy năm 2018 là cột mốc, thì chẳng phải cậu ấy đã đi một chặng đường rất dài mới đến được đó sao? Và trên con đường Sam Dong đi, có phải được trải đầy hoa hồng đâu? Cậu ấy đã phải nỗ lực, phải vượt qua trở ngại chông gai thế nào mới đến được cái đích cao nhất đó!

Ngay từ đầu, Sam Dong đã là người cách xa vạch đích "siêu sao K" nhất. Cậu ấy biết hát, nhưng luôn phải che giấu khả năng và không có môi trường để phát huy. Vào học ở trường Kirin, có phải từ đầu cậu đã là một thần đồng, khơi khơi đứng thứ nhất mà không cần phải nỗ lực gì đâu? Sam Dong có năng khiếu thật, nhưng cậu ấy vẫn phải không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi để lấp đầy khoảng cách giữa mình và các bạn cùng lứa. Cứ nhìn thành tích ở trường, điểm của Sam Dong vẫn thua Hye Mi, khả năng vũ đạo của cậu sao có thể bằng Jin Guk (Taec Yeon đóng), bằng Jason (Woo Young đóng)... và cậu ấy làm gì có khả năng cảm thụ âm thanh tuyệt đối như Pil Suk (IU đóng). Sam Dong không phải kiểu thiên tài chuyện gì cũng xuất sắc, nhưng cậu ấy tạo cảm giác chuyện gì cậu cũng có thể học làm và làm tốt. Cậu ấy không tự dưng mà chuyện gì cũng làm được, không tự dưng là ngôi sao, tâm điểm... Sam Dong chỉ có một phần năng khiếu và kết hợp với sự nỗ lực không ngừng, cậu ấy dần dần vượt qua trở ngại, chinh phục đỉnh cao. "Dù không có phần thắng nhưng chỉ cần không từ bỏ thì cơ hội vẫn có thể sẽ đến." Thông điệp ước mơ được gửi gắm trong câu chuyện của Sam Dong. Khán giả xem phim hầu hết là những người bình thường, họ cũng từng có ước mơ, đã và đang nỗ lực vươn đến ước mơ hoặc đã từ bỏ. Qua câu chuyện của Sam Dong, ta có thể nhận thấy chính mình trong đó. Nhân vật chính của một bộ phim truyền hình, nhưng lại rất đỗi bình thường, rất đỗi gần gũi. Tôi cho rằng chính điều này làm nên "cơn sốt Sam Dong"!


Đau đớn khi gặp trở ngại và dũng cảm đứng dậy


Và sẵn đang nói đến sự "bình thường" của Sam Dong, là người gánh vác thông điệp chính của phim, nhưng cậu ấy lại không hề “hoàn hảo không tì vết”. Ngoài những ưu điểm, nỗ lực, chân thành... cậu ấy cũng có những khuyết điểm, cũng có những bốc đồng, hiếu thắng, ích kỷ của bất cứ một người bình thường nào. Những "triết lý" khiến người khác nổi da gà của Dong, không phải do cậu ấy tự nhiên “sáng tác” ra như một bậc vĩ nhân, mà tất cả đều thừa hưởng từ sự dạy dỗ của mẹ cậu ấy. Sam Dong đến học ở Kirin, cũng háu thắng thách đố thủ khoa ngay ngày đầu nhập học, cũng "khoác lác" thổi phồng sự thật, tự tâng mình lên mây "để cho mẹ an tâm". Sam Dong thích Hye Mi, luôn bảo vệ cô nhưng cậu không phải kiểu cao thượng hy sinh bản thân “vì muốn tốt cho cô ấy”. Cậu vẫn ích kỷ "dù cô ấy không thích tôi cũng không sao, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi là đủ rồi." Bố Hye Mi trở về và muốn cô đi Mỹ học thanh nhạc, Sam Dong không được bình tĩnh suy nghĩ, phân tích ước mơ của Hye Mi, không được lý trí khuyên cô ấy theo đuổi ước mơ, mà cậu hoang mang tìm mọi cách giữ cô lại, vì "không có cô ấy mình không thể thở nổi." Sam Dong rất muốn trở thành số một, nhưng khi đứng trước cơ hội vụt sáng thành sao, tiến ra một vũ đài lớn hơn, cậu ấy lại chần chừ không đi vì muốn được ở bên Hye Mi, cùng cô đi tiếp. Sam Dong bình thường như thế đấy! Vì suy cho cùng, cậu ấy cũng chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi thôi mà! Một chàng trai ở độ tuổi đó, nếu cậu ấy cao thượng, quyến rũ và lý trí như một “bạch mã hoàng tử” điển hình thì tôi cho rằng nhân vật này đã không đi vào lòng người đến thế. Và chính vì Sam Dong không được "lý tưởng hóa", "thần tượng hóa" mà chỉ bình thường, phàm tục như thế, cậu ấy mới thu hút được nhiều người qua con đường trưởng thành của mình.

Không nên hiểu lầm chủ đề chính của Dream High. Đây là phim về ước mơ của giới trẻ, không phải phim tình cảm lứa đôi. Và Sam Dong chính là biểu tượng của "ước mơ" đó. Ngay từ đầu, Sam Dong đã xác định, đối với cậu ấy Hye Mi và âm nhạc không hề tách rời nhau. Từ khi gặp Hye Mi ở quê cho đến ngày Sam Dong lên đường sang Mỹ, đối với cậu mà nói, cô ấy chính là âm nhạc và âm nhạc chính là cô ấy. "Giấc mơ tươi đẹp nhất" của Sam Dong, không phải một mình Hye Mi cũng không phải chỉ riêng âm nhạc, mà là cả hai kết hợp lại. Xét đến thông điệp của Dream High - "dù không có phần thắng nhưng chỉ cần không từ bỏ thì cơ hội vẫn có thể sẽ đến" - "cơ hội" ở đây là cơ hội đạt thành ước mơ, và trong ước mơ của Sam Dong có cả Hye Mi lẫn âm nhạc. Thế thì, hoặc là Sam Dong chưa lên đến đỉnh cao, còn khi cậu đã đạt thành ước mơ, thì việc thiếu đi một trong hai yếu tố này mới là bất thường, thiếu logic!


Hye Mi luôn hiện diện trên bước đường trưởng thành của Sam Dong, là âm nhạc và là ước mơ của cậu


Thêm một cái hay khiến tôi thích Dream High chính là đoạn kết của phim. Một cái kết mở rất đúng tinh thần "bay cao ước mơ". Năm 2018, mọi người đều đã trưởng thành, Sam Dong bay cao trên sân khấu thế giới, nhưng xét cho cùng lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một chàng thanh niên 24 tuổi mà thôi. Cậu ấy có trưởng thành, cậu ấy lên đến đỉnh cao, nhưng chẳng thể nói đó đã là đỉnh cao nhất. Tuổi đời cậu ấy vẫn còn rất trẻ và tương lai vẫn còn dài, phía trước vẫn còn nhiều điều đang chờ đón cậu. Sam Dong vẫn đang đi trên con đường chinh phục đỉnh cao, và năm 2018 có chăng chỉ là một cột mốc trên con đường đó. Chuyện tình cảm với Hye Mi cũng vậy. “Nụ hôn xe bus” ở cuối phim ấn tượng không phải vì đó là một nụ hôn nồng nàn lãng mạn của một đôi yêu nhau say đắm. Sau cuộc hội thoại chia tay của Sam Dong – Hye Mi, nụ hôn giống như lời hẹn ước của hai bạn. Sam Dong biết Hye Mi thích cậu, nhưng cô vẫn chưa khẳng định tình cảm ấy. Cô muốn Sam Dong đi đến đỉnh cao, không muốn cậu từ bỏ ước mơ, đến lúc đó cô mới có câu trả lời cho cậu. Sợi dây chuyền chữ “K” Hye Mi đeo cho Sam Dong là gửi gắm niềm tin và hy vọng lên cậu. Cách hai bạn nhìn sâu vào mắt nhau sau nụ hôn, với Hye Mi, có nghĩa là "Mình tin ở cậu, hãy đi và cho mình thấy, và mình cũng sẽ cho cậu biết tình cảm của mình." Còn với Sam Dong, đó là "Hãy chờ mình, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Đến cột mốc bảy năm sau, Sam Dong thực sự chứng minh với Hye Mi cậu đã chinh phục một đỉnh cao trên đường đời của mình; còn Hye Mi cũng giữ lời, cô gián tiếp khẳng định tình cảm dành cho Sam Dong qua lời bài hát Only Hope trong buổi biểu diễn thứ 100 của mình. “Em khẽ cúi đầu và chắp tay cầu nguyện, để được là của anh. Em nguyện cầu, chỉ để được là của anh. Giờ đây em biết rằng, anh là hy vọng duy nhất của em.” Sau cột mốc này, hai bạn sẽ gặp lại nhau, nối tiếp tình duyên và cùng nhau đi tiếp trên con đường theo đuổi ước mơ? Hay mỗi bạn sẽ có hướng đi của riêng mình? Không ai biết! Cũng giống như tương lai của chính mỗi người chúng ta vậy. Chẳng ai biết được có gì đang chờ mình phía trước. Ai có thể xác định được điểm dừng cho "ước mơ"? Với Dream High, chỉ biết rằng ở cột mốc năm 2018, Sam Dong và Hye Mi đã có câu trả lời cho nhau.

Tôi yêu Dream High chính vì những điều ấy.

Gemini @Quaivatdienanh.com
3 users thanked Gemini for this useful post.
Sujini on 9/3/2011(UTC), Yên Khuê on 9/3/2011(UTC), pucca on 10/13/2011(UTC)
Gemini Offline
#6 Posted : Saturday, October 8, 2011 1:49:34 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Vậy là chỉ còn hôm nay với ngày mai nữa thôi là TV chiếu xong Dream High rồi. Có vẻ khi chiếu ở VN phim không hot mấy nhỉ? Hay là do đa số khán giả đã coi phụ đề (cả Anh lẫn Việt) nhan nhản từ hồi phim mới chiếu bên Hàn? yo chuồn

Mà phải nói là bản lồng tiếng chiếu trên TV "ba chấm" quá đi thôi yo lau mồ hôi Nếu đã từng xem bản phụ đề, nghe giọng thật của các diễn viên (nhất là giọng nhà quê dễ thương của bạn Sam Dong í yo nham hiểm) thì nghe qua bản lồng tiếng của nhà đài thấy giống như bị xối nguyên xô nước lạnh vậy đó, kinh khủng yo bom nổ Nhưng có vẻ bản lồng tiếng lại làm nên chuyện với các khán giả bậc "lão thành", như bà dì của mình, sau khi nghe nhỏ cháu than thở chê bai bản lồng tiếng một cách tàn tệ thì phán ngay một câu khiến mình cứng họng "Lồng tiếng hay hơn chứ!" yo lăn lộn

Cơ bản là đã ngán tận cổ giọng lồng tiếng của TV nên mình cũng ko theo dõi mấy, chẳng biết tình hình Dream High sau khi chiếu ở VN có hot thêm tí nào không, chứ sau khi chiếu ở Nhật hồi tháng 7 thì hot khỏi nói yo gian tà Mới hôm 5/10 vừa rồi, Dream High đoạt 2 giải ở Sky!PerfectTV Awards 2011, Grand Prize (Giải thưởng lớn) với Hallyu Award (Giải Làn sóng Hàn). Sky!PerfectTV là đài truyền hình vệ tinh lớn nhất nhì của Nhật, giải này cũng là 1 giải uy tín. Nhà sản xuất Bae Yong Joon và nam diễn viên Kim Soo Hyun (Sam Dong của mình đấy ^^) đã đại diện qua nhận giải.



Nếu coi các video clip hôm trao giải mới thấy được sức ảnh hưởng của "Yonsama" Bae Yong Joon ở Nhật là thế nào. Sau bấy nhiêu năm mà anh vẫn như một tượng đài của làn sóng Hàn, có cảm giác không gì thay thế được ^^ Cả anh chàng tân binh Kim Soo Hyun cũng vậy, hai "thầy trò" đứng cạnh nhau thế này thấy sáng bừng cả sân khấu í, nếu mình mà là người Hàn Quốc, mình sẽ rất tự hào vì hình ảnh này gem cười hô hô
3 users thanked Gemini for this useful post.
Sujini on 10/8/2011(UTC), Casper on 10/8/2011(UTC), Yên Khuê on 10/9/2011(UTC)
Casper Offline
#7 Posted : Saturday, October 8, 2011 10:57:05 PM(UTC)

Rank: Captain

Medals: Huân chương Sao biển: Dành cho Thuyền trưởng Dê Xồm - vì anh đã lèo lái con tàu này trong mọi hoàn cảnh! Yên Khuê

Groups: Administrator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,601
Location: Hải Phòng

Thanks: 3136 times
Was thanked: 2010 time(s) in 805 post(s)
Dream High cũng hót hòn họt lắm đấy, anh thấy có nhiều comment dưới mấy bài ở... chỗ mô thì cẳng dài dư sức biết rồi đó yo nham hiểm. Đó giờ hit vẫn tăng vòn vọt và có comment mới.

Một số comment vì quá ái mộ hay sao mà type rụng hết cả dấu với mũ nên không cho hiển thị, chứ không thì yo xịt máu.

Thú thực là anh cũng không nuốt trôi được các phim lồng tiếng, anh cảm thấy coi thuyết mình tuy chỉ một giọng nhưng dễ thở hơn vì nó trung dung, không như lồng tiếng cảm tưởng người góp giọng gồng lên quá mức yo run rẩy giả lắm. Hơn nữa, lồng tiếng thì mình vẫn nghe được tiếng gốc nho nhỏ hơn một chút, cảm phim dễ vào hơn.


Dreams see us through to forever
Casper ♥ Yên Khuê ~ Balloon House of Dreams
3 users thanked Casper for this useful post.
Gemini on 10/9/2011(UTC), Yên Khuê on 10/9/2011(UTC), Sujini on 10/9/2011(UTC)
Gemini Offline
#8 Posted : Sunday, October 9, 2011 2:00:21 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Hí hí, Sếp nói em mới vội vàng chạy đi hóng hớt, cũng nhiều comment dữ yo nham hiểm Cứ nói đến vụ lồng tiếng là máu nóng của em nó sôi sùng sục í, cũng may là các bác còn chừa lại, ko dịch luôn mấy bài hát ra tiếng Việt rồi lồng tiếng (như mấy cái phim hoạt hình trên HTV3), bằng không chắc em điên mất yo bịt mõm

Dream High có hot cũng xứng đáng gem đá lông nheo Như em viết trong mấy bài trên kia á, ban đầu nghĩ là phim ca nhạc cho fan của mấy thần tượng K-pop tự sướng với nhau thôi, nhưng khi xem rồi thì hóa ra nội dung không hề rỗng mà càng ngẫm nghĩ càng cảm được những bài học, ý nghĩa được gửi gắm trong phim gem trái tim Ban đầu em nhìn Dream High ở góc độ của 1 fan phim truyền hình nhìn 1 sản phẩm lăng xê thần tượng nên ko thiện cảm mấy, nhưng sau khi coi thì mới thấy, xém xíu là bỏ qua 1 bộ phim hay gem lè lưỡi Nhưng cái này là vì em coi bản phụ đề, chứ khán giả mới coi lần đầu mà coi ngay bản lồng tiếng thì... em nghi lắm yo lăn lộn
1 user thanked Gemini for this useful post.
Yên Khuê on 10/9/2011(UTC)
Gemini Offline
#9 Posted : Thursday, October 13, 2011 8:28:16 AM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Dream High đoạt hai giải thưởng truyền hình Nhật Bản


Bộ phim âm nhạc Dream High của đài truyền hình KBS đã đoạt hai giải thưởng truyền hình Nhật Bản.

Nhật báo Sankei Sports đưa tin Dream High nhận giải thưởng lớn và giải Làn sóng Hàn tại Giải thưởng truyền hình SkyPerfect 2011, diễn ra tại Tokyo vào ngày 5/10.

Ngôi sao Bae Yong Joon và nam diễn viên Kim Soo Hyun đến dự lễ trao giải và thay mặt dàn diễn viên phim nhận hai giải thưởng này.


Bae Yong Joon và Kim Soo Hyun nhận giải thưởng


Phim truyền hình Dream High là sản phẩm hợp tác giữa hai công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc Keyeast và JYP Entertainment, xoay quanh câu chuyện của sáu học sinh trường Trung học nghệ thuật Kirin có mơ ước trở thành ngôi sao.

Phim cũng có sự tham gia của thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM Taec Yeon và Woo Young, thành viên nhóm nhạc Miss A Suzy, Eun Jung của T-ara và nữ ca sĩ IU.

Phim đạt tỷ suất khán giả trung bình khoảng 20% khi phát sóng tại Hàn Quốc và đã phát sóng trên kênh DATV và TBS Nhật Bản vào năm nay.

Dàn diễn viên Dream High cũng đến Nhật Bản vào tháng trước nhân sự kiện phát hành DVD phim diễn ra tại sân vận động Saitama Tokyo.

Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
1 user thanked Gemini for this useful post.
Yên Khuê on 10/13/2011(UTC)
pucca Offline
#10 Posted : Thursday, October 13, 2011 8:41:44 AM(UTC)

Rank: Pre-boarding Passenger

Groups: Member
Joined: 10/7/2011(UTC)
Posts: 2
Location: hà nội

Thanks: 5 times
đa phần là xem phim phụ đề trước, xem từ lúc mà bộ phim mới nổi lên như cồn, đến lúc mà TV chiếu thì cũng đã xem bộ phim trên dưới 5 lần rồi nên không háo hức chờ để đến giờ TV chiếu phim nữa yo múa ba lê
I AM PUCCA
Gemini Offline
#11 Posted : Tuesday, October 25, 2011 5:18:00 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,080
Location: Quán nhậu

Thanks: 850 times
Was thanked: 1055 time(s) in 605 post(s)
Tình hình là Dream High vẫn không ngừng "hot" yo đếm tiền

Dream High đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan phim truyền hình Tokyo


Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dream High đã đoạt giải đặc biệt tại một iên hoan phim truyền hình của Nhật, theo thông tin từ Ủy ban Tổ chức Giải thưởng Truyền hình Hàn Quốc (SDAOC) hôm thứ ba 25/10.

SDAOC đưa tin trên một thông cáo báo chí rằng bộ phim của đài truyền hình KBS đã giành giải thưởng đặc biệt dành cho phim nước ngoài tại Liên hoan phim Truyền hình Quốc tế ở Tokyo lần thứ năm được tổ chức vào hôm qua 24/10.

Nam diễn viên Kim Soo Hyun, đóng vai chính Song Sam Dong trong Dream High, đã thay mặt dàn diễn viên và đoàn phim tham dự lễ trao giải và nhận giải thưởng.


Kim Soo Hyun (bìa trái) tại lễ trao giải ngày 24/10


Đây không phải là lần đầu tiên Dream High được công nhận ở Nhật - đầu tháng 10 này phim đã chiến thắng giải thưởng lớn và giải Làn sóng Hàn tại Giải thưởng truyền hình SkyPerfect 2011.

Sản phẩm hợp tác giữa hai công ty giải trí hàng đầu KEYEAST và JYP Entertaiment Dream High kể câu chuyện của sáu học sinh nhập học trường Nghệ thuật Kirin có mơ ước trở thành ngôi sao.

Phim còn có sự tham gia của thành viên nhóm 2PM Taec Yeon và Woo Young, Suzy của nhóm Miss A, Eun Jung của T-ara và nữ ca sĩ IU.

Dream High đạt tỷ suất người xem từ 18-20% trong hai tháng phát sóng ở Hàn Quốc hồi tháng 1 và đã được phát trên các kênh truyền hình DATV và TBS của Nhật trong năm nay.

Các nhà sản xuất đang trong quá trình lên kế hoạch làm phần hai của phim và sẽ phát sóng trong năm sau.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
2 users thanked Gemini for this useful post.
Casper on 10/25/2011(UTC), Yên Khuê on 10/25/2011(UTC)
Lữ Khách Offline
#12 Posted : Tuesday, November 8, 2011 9:08:35 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Dream High mùa phim mới phát sóng vào tháng giêng 2012


Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 07/11/2011


Poster Dream High mùa trước


Loạt phim truyền hình Dream High mùa mới đã được lên lịch phát sóng vào tháng giêng năm tới, theo nhà sáng lập JYP Entertainment (JYPE) và nhà sản xuất Park Jin Young.

Park đã viết trên trang Twitter chính thức của ông rằng, "Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất Dream High 2! Tập đầu tiên sẽ phát sóng trên kênh KBS ngày 30/1."

Dream High 2, là sản phẩm hợp tác giữa JYPE và KEYEAST, sẽ do Lee Eung Bok đạo diễn và việc chọn diễn viên sẽ hoàn tất vào giữa tháng 11 này.

Mùa trước, Dream High kể câu chuyện các sinh viên theo học trường diễn xuất nhắm vào việc đào tạo ngôi sao. Được phát sóng trong hai tháng bắt đầu từ tháng giêng năm nay, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên Kim Soo Hyun, các ca sĩ thần tượng Bae Suzy từ nhóm nhạc nữ miss A, Ham Eun Jung từ T-ara, Ok Taecyeon và Jang Wooyoung từ nhóm nhạc nam 2PM và nữ ca sĩ IU.

Phim đạt tỷ suất người xem từ 18-20% và mới đây đã đoạt Giải đặc biệt dành cho phim truyền hình nước ngoài tại Liên hoan phim truyền hình Tokyo lần thứ 5.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#13 Posted : Monday, December 5, 2011 4:55:11 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Jiyeon của nhóm nhạc nữ T-ara đóng chính trong Dream High 2


Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 05/12/2011

Thành viên nhóm nhạc nữ T-ara Jiyeon sẽ đảm nhận một trong các vai nữ chính cho mùa mới của loạt phim truyền hình Dream High.


Jiyeon [Ảnh: Core Contents Media]


Core Contents Media, hãng đại diện của Jiyeon, đã ra thông cáo báo chí cho biết nữ ca sĩ này quyết định nhận vai trong Dream High 2 sau nhiều cuộc gặp gỡ và thương thảo với đại diễn của loạt phim.

Jiyeon được dẫn lời nói rằng cô nhận vai vì muốn thể hiện một sinh viên nỗ lực hết mình để có được diễn xuất tuyệt vời trên sân khấu qua việc hồi tưởng thời gian cô còn là một ca sĩ tập sự.

Mùa thứ hai của Dream High đặt mục tiêu phát sóng vào ngày 30/1 sang năm.

Jiyeon, 18 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng gồm bảy người đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2009 và hiện đang quảng bá cho album mới của họ Cry Cry.

Dream High 2 không phải là lần đầu cô ca sĩ này thử đóng phim - cô đã từng xuất hiện trong một số phim điện ảnh và truyền hình kể từ năm ngoái.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asie
Lữ Khách Offline
#14 Posted : Monday, December 12, 2011 9:45:09 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Hoàn tất dàn diễn viên toàn sao của Dream High 2


Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 12/12/2011


Hôm 6/12, một cuộc họp báo về bộ phim truyền hình này đã diễn ra và các nhân vật chính đã được công bố gồm nữ diễn viên Kang So Ra, Hyo Lyn từ nhóm Sistar, Ji Yeon từ nhóm T-ara và Jeong Jin Woon từ nhóm 2AM.

Jeong Jinwoon, thành viên của nhóm nhạc nam 2AM, sẽ đóng vai Jin Yoo Jin một người mơ trở thành ngôi sao nhạc rock nhưng cũng là người gây đủ thứ chuyện rắc rối.

Hyolyn trong vai Nana, một cô gái có năng khiếu âm nhạc và cũng là ca sĩ chính của một nhóm nhạc nữ có tên Hush; trong khi Kang So Ra đóng vai Shin Hae Sung, một ngôi sao thần tượng nhiều tham vọng. Kang So Ra từng có diễn xuất đầu tay vào năm 2009 trong bộ phim kinh dị 4th Period Mystery bên cạnh nam diễn viên Yoo Seung Ho. Mới đây cô tham gia phim hè bom tấn Sunny và loạt phim chiếu hàng ngày của đài KBS My Bittersweet Life.


Ca sĩ Hyolyn của nhóm Sistar (trái), Kang So Ra (giữa) và Jeong Jinwoon của nhóm 2AM [Ảnh: Lee Jin Hyuk/10Asia, Big Hit Entertainment]


Jiyeon từ nhóm nữ T-ara, sẽ đóng vai một thành viên của nhóm Hush nhưng trở nên nổi tiếng vì yếu kỹ năng diễn xuất.

Tiếp sau đó, ngày 9/12, thông cáo báo chí của dự án phim cho biết, Kahi, trưởng nhóm nhạc nữ After School, và Kim Ji Soo từ chương trình "Super Star K" sẽ tham gia vào dàn diễn viên toàn sao của Dream High 2.

Kahi sẽ đóng vai một giáo viên. Còn vai diễn của Kim Ji Soo trong Dream High 2 sẽ là vai diễn đầu tay của anh. Kim Ji Soo đóng vai một cậu bé cuồng guitar. Nam ca sĩ dự thi chương trình “Super Star K” này đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc trên đài phát thanh và truyền hình.

"Rất khó lên khớp lịch làm việc của các ca sĩ với lịch quay phim vì họ có rất nhiều hoạt động ở nước ngoài," một nhà sản xuất của loạt phim cho biết.

Diễn viên của Dream High mùa đầu tiên quay lại với vai diễn của mình là ca sĩ-nhà sản xuất Park Jin Young, cũng là giám đốc nhân tài của JYP Entertainment. Anh sẽ tiếp tục thể hiện nhân vật giáo viên của anh ở mùa phim thứ hai.

Trong mùa đầu loạt phim kể về nhóm sinh viên theo học diễn xuất tại trường chuyên đào tạo sao, Park Jin Young đóng vai giáo sư tiếng Anh Yang Jin Man, người tự xem mình là một trợ giáo âm nhạc cho sinh viên.

Trong mùa phim mới, giáo sư Yang là giáo sư duy nhất còn ở lại Kirin Art School sau khi trường này trải qua công cuộc tái cấu trúc.

Dream High 2 sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 30/1/2012 trên kênh KBS2.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asie
Lữ Khách Offline
#15 Posted : Monday, December 26, 2011 9:47:24 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Dàn diễn viên Dream High 2 có buổi đọc kịch bản đầu tiên


Trích Ống kính Quái vật Điện ảnh ngày 26/12/2011

Toàn bộ dàn diễn viên Dream High mùa thứ hai của đài KBS đã có buổi đọc kịch bản đầu tiên, theo tin từ nhà đài.


Dàn diễn viên Dream High 2 [Ảnh: KBS]


Trong một thông cáo báo chí, KBS công bố hình ảnh của các diễn viên Kang Sora, thành viên nhóm 2AM Jeong Jin Woon, thành viên nhóm nữ SISTAR Hyolyn, thành viên nhóm T-ara Jiyeon, Park Jin Young và Kahi thành viên After School tại buổi đọc kịch bản đầu tiên tổ chức ở Seoul vào tuần rồi.

"Tôi rất hâm mộ mùa dầu tiên của bộ phim này và giờ đây thật là một vinh dự lớn được tham gia vào. Tôi nóng lòng chờ lúc tập đầu tiên được phát sóng vào tháng tới," Kang Sora nói trong buổi ra mắt thông cáo báo chí.

Mùa phim tới, kể chuyện các học viên tham gia trường đào tạo ngôi sao, sẽ phát sóng lần đầu vào ngày 30/1 năm tới.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global
Lữ Khách Offline
#16 Posted : Tuesday, January 17, 2012 9:26:18 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Trích Ống kinh Quái vật Điện ảnh ngày 16/1/2012

Áp phích chính thức của Dream High 2 được công bố



Áp phích Dream High 2 trên đài KBS: (Phía trên từ trái sang) Hyolyn nhóm SISTAR, JB, Park Seo-jun, Jiyeon của T-ara; (phía dưới) Jeong Jinwoon của 2AM và Kang Sora [Ảnh: KBS]


Áp phích chính thức cho mùa mới của Dream High trên đài KBS vừa được công bố.

Hôm 13/1, một thông cáo báo chí của KBS có kèm áp phích cho Dream High 2, trong hình phía trên là thành viên nhóm SISTAR Hyolyn, JB, Park Seo Jun và thành viên T-ara Jiyeon, còn phía dưới là Jeong Jin Woon của 2AM và nữ diễn viên Kang Sora.

Trong thông cáo này có ghi Kang Sora sẽ vào vai Shin Hae Sung, một thần tượng âm nhạc đầy tham vọng học nhạc bằng từ ngữ, Jeong Jin Woon vai Jin Yoo Jin, người mơ ước trở thành ngôi sao ca nhạc nhưng cũng là người ăn nói thiếu suy nghĩ nên hay gây rắc rối; Ji Yeon vai Lee An, một ngôi sao mơ ước trở thành nữ hoàng Cannes và Hyolyn, giọng ca chính Nana có tài năng âm nhạc.

Cùng lúc đó, JB, ra mắt lần đầu tiên trong Dream High 2, đóng vai nhân vật tên JB, một người cầu toàn và là thiên tài, còn Park, vai diễn đầu tiên của anh là trong Perfect Game phát hành hồi tháng trước, vào vai Shi Woo, thần tượng chiếm được cảm tình của nhiều cô gái.

Bộ phim sắp chiếu nói về những học sinh tham dự lớp nghệ thuật biểu diễn nhằm đào tạo người nổi tiếng, ra mắt ngày 30/1.

Phần đầu tiên của Dream High phát sóng hồi đầu năm ngoái nói về các học sinh tham gia lớp nghệ thuật biểu diễn nhằm đào tạo người nổi tiếng, với diễn viên Hàn Quốc Kim So Hyun, ca sĩ Bae Suzy nhóm Miss A, Ham Eun Jung nhóm T-ara, IU, Ok Taec Yeon và Jang Woo Young nhóm 2PM.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Lữ Khách Offline
#17 Posted : Friday, February 3, 2012 3:48:23 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Bắt đầu trình chiếu Dream High 2



Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dream High 2 phát sóng tập đầu tiên vào ngày 30/1/2012.

Bộ phim truyền hình Dream High rất được yêu thích của hãng KBS sẽ phát sóng phần hai với tên Dream High 2 bắt đầu từ ngày 30/1. Nhiều ngôi sao thần tượng sẽ là diễn viên trong phim giống như phần một, nhưng sẽ kể một câu chuyện khác nói về sự đối đầu giữa các sinh viên tại trường nghệ thuật Kirin.

Phần phim trước phần lớn nói về việc làm thế nào mà những sinh viên trẻ tuổi tại trường nghệ thuật Kirin phát triển giấc mơ trở thành ngôi sao của mình, nhưng phần hai sẽ chủ yếu đề cập đến sự đối đầu giữa những sinh viên đã thành sao và muốn trở thành sao.

Tại buổi giới thiệu phim Dream High 2, chủ tịch Jeong Wook của Holym, một trong số các công ty đồng sản xuất, nói, “Chúng tôi sẽ giới thiệu một câu chuyện khác về ước mơ và hy vọng, và phim không nối tiếp câu chuyện của phần trước mà sẽ thành câu chuyện về những thanh thiếu niên trưởng thành trở thành những nghệ sĩ thực thụ sau khi trải qua cuộc đối đầu trong khi đang cố gắng thể hiện bản thân."



Chuyện phim bắt đầu với cảnh nơi các ngôi sao thần tượng của công ty giải trí khổng lồ OZ Entertainment, chuyển đến trường nghệ thuật Kirin từng gặp những khó khăn tài chính và được OZ Entertainment tiếp quản. Công ty khổng lồ này bất đắc dĩ phải để các ngôi sao chuyển đến trường Nghệ thuật Kirin vì điều lệ buộc các ngôi sao thần tượng dưới 18 tuổi phải đi học. Bộ phim sẽ đưa ra khái niệm cạnh tranh để phân biệt với phần trước đề cập đến thử thách của các sinh viên để trở thành ngôi sao thế giới. Dream High 2 sẽ tạo ra cuộc thi đấu giữa những ngôi sao thần tượng và những kẻ phá rối tại trường nghệ thuật Kirin. Nữ diễn viên Kang So Ra, rất được yêu thích với vai diễn trong phim điện ảnh Sunny, cùng Jeong Jin Woon của nhóm nhạc 2AM sẽ vào vai những kẻ phá rối, và Ji Yeon của nhóm Tiara cùng Hyo Rin của nhóm Sistar sẽ thủ vai ngôi sao thần tượng. Kang So Ra sẽ đóng vai nữ sinh nghèo học nhạc chỉ từ một cuốn sách và không giỏi trình diễn. Cô vào trường nghệ thuật Kirin là nhờ thứ hạng tốt lúc đi học, nhưng lại thành một học sinh rắc rối khi kỹ năng biểu diễn âm nhạc thực tế của cô quá tệ. Sau này cô mới nhận ra sự nhiệt thành thực sự của mình dành cho âm nhạc khi gặp một kẻ gây rối khác là Yoo Jin và ngôi sao thần tượng JB.



Kang So Ra nói, “Tôi không thấy áp lực về chuyện so sánh với các diễn viên xuất hiện trong phần một. Tôi tham gia phim này với bộ dạng bản năng giống một kẻ gây rối. Tôi nghĩ là mình đến đây để có được bản năng này mà trước đây không có (cười lớn).” Jeong Jin Woon sẽ thử diễn xuất lần đầu tiên với việc thủ vai một kẻ gây rối khoác lác Jin Yoo Jin, người muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock. Yoo Jin, từng là diễn viên nhí, có ước mơ về âm nhạc khi đang chữa lành nỗi đau về việc ly hôn của cha mẹ bằng âm nhạc. Jeong Jin Woon nói, “Chuyện đó giống như việc mỗi ngày học một điều mới mẻ vậy. Không khí ở phim trường hoàn toàn khác với không khí trên sân khấu. Tôi gặp nhiều khó khăn bởi những khác biệt này, nhưng tôi đang cố gắng làm quen với bầu không khí mới.”



Ji Yeon sẽ vào vai ngôi sao thần tượng tên Lian diễn xuất rất tệ và Hyo Rin, từng chứng tỏ khả năng ca hát khi xuất hiện trong chương trình Immortal Masterpiece 2, sẽ đóng vai cô ca sĩ xuất sắc tên Nana. Hyo Rin nói, “Tôi liên tục phạm sai lầm khi cứ nhìn máy quay trong khi đang diễn và tôi trở nên quá thận trọng với việc nhìn vào máy quay đến nỗi tôi tránh luôn máy quay cả khi lên sân khấu. Tôi thấy áp lực trước máy quay về việc kiểm soát bản thân trong cả hai trường hợp để không mắc thâm sai lầm nào nữa.” Những ngôi sao hàng đầu JB và Si Woo lần lượt do hai ca sĩ nhạc rock JB và Park Si Woo đóng. Thêm vào đó, Yoo So Young, từng ở trong nhóm After School, và Kim Ji Soo, xuất hiện trong Super Star K 2, sẽ ra mắt lần đầu tiên trong vai trò diễn viên khi vào vai các sinh viên ở trường nghệ thuật Kirin. Park Jin Young sẽ đóng vai thầy giáo Yang Jin Man. Anh sẽ dạy âm nhạc và khiêu vũ.



Nữ hoàng khiêu vũ Ga Hee của nhóm After School sẽ vào vai giáo viên dạy khiêu vũ có sức thu hút. Ga Hee nói, “Tôi từng nghĩ là việc đóng vai giáo viên dạy khiêu vũ, từng là ngôi sao thần tượng sẽ không quá khó, nhưng thực sự rất khó để có thể diễn trước máy quay, hiểu được cảm xúc, và biểu lộ tình cảm. Tôi cố hết sức để học những điều đó, nhưng tôi không biết liệu mình có thể làm xuất sắc không nữa.” Cô hé lộ áp lực về chuyện diễn xuất và tiếp tục nói về cảm nghĩ của cô về việc làm chung với cựu thành viên Yoo So Young, cô nói, “Tôi đã biết việc mình sẽ diễn cùng Yoo So Young ngay từ buổi gặp đầu tiên với đạo diễn. Tôi thực sự rất vui được gặp lại cô ấy. Ba năm qua chúng tôi không chuyện trò dù đã từng trải qua nhiều chuyện mà chẳng hề nói gì với nhau, và chúng tôi có thể thấy nhiều điều mới mẻ về nhau. Tôi cảm kích việc mình có thể cải thiện các mối quan hệ giữa người với người của tôi nhờ phim Dream High 2."

Kim Jeong Tae sẽ vào vai thành viên ban giám đốc của trường nghệ thuật Kirin, và Choi Yeo Jin sẽ đóng vai giáo viên dạy hát. Kim Jeong Tae nói, “Tôi lo lắng về việc mình có khoảng cách tuổi tác quá lớn với các diễn viên đàn em khác, nhưng tôi quay bộ phim này rất thoải mái. Nhưng những diễn viên trẻ đang gặp khó khăn trên phim trường vì thời tiết lạnh giá. Họ đang làm việc rất chăm chỉ trong tình huống khó khăn này.” Anh động viên những diễn viên trẻ. Choi Yeo Jin nói, “Lúc đầu tôi được bảo đóng vai giáo viên dạy khiêu vũ, nhưng tôi muốn vào vai nhạy cảm vì trước đây tôi từng đóng nhiều vai mạnh mẽ rồi. Tôi từng muốn trở thành ca sĩ khi còn nhỏ và tôi thực sự mong là mình có thể đạt được giấc mơ của mình qua bộ phim này.”

Dream High 2 phát sóng vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần lúc 9 giờ 55 tối trên kênh truyền hình KBS2.

Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: KBS Global
Lữ Khách Offline
#18 Posted : Friday, February 3, 2012 3:51:20 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Dream High trở lại, nhưng có hay hơn không?



Park Jin Young tin rằng mùa phim thứ nhì này sẽ là một tác phẩm ‘hoàn thiện hơn’.

Giờ thì thị trường phim truyền hình Hàn Quốc đã bắt đầu nhảy lên chuyến tàu loạt phim nhiều mùa, xem ra không có kết thúc cho xu hướng này.

Khi bộ phim truyền hình Dream High của đài KBS ― một bộ phim ca-múa-nhạc dành cho tuổi mới lớn ― thu hút mạnh tỷ suất xem đài trong thời gian phát sóng hơn một năm trước một chút, không ngạc nhiên khi đội ngũ đứng sau bộ phim này quyết định bật đèn xanh cho mùa thứ hai.

Về khía cạnh sản xuất, không có gì thay đổi cả. Holym ― liên doanh giữa JYP Entertainment và hãng đại diện của nam diễn viên Bae Yong Joon, Keyeast ― đồng sản xuất phần tiếp theo này cùng với CJ E&M.



Ngoài ra, lãnh đạo JYP Entertainment là Park Jin Young tiếp tục cả hai vai trò đạo diễn bộ phim lẫn diễn vai một thầy giáo tại trường nghệ thuật làm bối cảnh của Dream High.

Tại một buổi họp báo công bố bộ phim, Park Jin Young nêu bật khác biệt chủ yếu giữa mùa đầu với Dream High 2.

Dream High 1 là lần đầu tôi làm hết mọi việc,” anh nói, ám chỉ vai trò trên màn ảnh lẫn sau màn ảnh của mình. “Nhưng với Dream High 2, vì trước đó đã làm tất tật, mọi kinh nghiệm tôi thu thập được là một lợi ích thật. Vì thế, tôi tin rằng bộ phim này sẽ là một tác phẩm còn hoàn thiện hơn nữa và tôi nghĩ khán giả có thể trông đợi để xem phim.”

Park Jin Young tiết lộ khi Dream High kết thúc và giải pháp làm tiếp mùa thứ hai được đặt lên bàn, anh đã rất lo lắng về việc liệu có nên làm hay không. Mối quan ngại chủ yếu của anh là khán giả trẻ đã quá thích phần đầu đến nỗi có thể bị thất vọng bởi phần tiếp theo.

Anh cũng thừa nhận rằng anh từng không có ý tưởng gì cho câu chuyện của phần hai, cho đến khi mùa thu tới mang lại cho anh cảm hứng.

Nói về nhân vật của mình trong phần hai này, Park Jin Young cho biết, "Trong Dream High 1 nhân vật của tôi trải qua một mối tình đơn phương."

"Lần này có chút thay đổi," anh nói, ngầm ám chỉ đến phần hai nhân vật này sẽ gặp may mắn hơn trong tình yêu.

Trong khi vai trò của Park không đổi xuyên suốt loạt phim thì dàn diễn viên được thay mới hoàn toàn.



Phần đầu tiên có sự góp mặt của bốn ca sĩ nhà JYPE, trong đó có hai thành viên nhóm nhạc nam 2PM là Taecyeon và Woo Young, cùng với IU. Ngôi sao làn sóng Hàn thế hệ đầu tiên Bae Yong Joon cũng đảm nhiệm một vai nhỏ.

Đến phần hai phim huy động một nhóm hỗn tạp các ngôi sao thần tượng Kpop.

Dream High 2 sẽ có sự tham gia của thành viên nhóm nhạc nam Ballad - Heavy 2AM Jeong Jin Woon, Ji Yeon của nhóm T-ara (nối gót thành viên Ham Eun Jung đã tham gia phần một), Kahi của After School và Hyo Rin của nhóm SISTAR.

Tuy vậy, không phải toàn bộ nhân vật chính đều đến từ lãnh địa Kpop. Nữ diễn viên phim Sunny Kang So Ra sẽ mang kỹ năng diễn xuất thành thạo của mình vào bộ phim.

Nếu phần một của phim nói về một nhóm học viên "chiếu dưới" cạnh tranh để nắm lấy cơ hội trở thành một ngôi sao đẳng cấp quốc tế, thì ở phần tiếp theo phạm vi được mở rộng hơn, một công ty giải trí lớn tiếp quản trường nghệ thuật. Cơn lũ những ngôi sao thần tượng tràn tới trường học, dẫn tới cuộc đối đầu giữa ma mới và ma cũ.

Mặc dù kịch bản và dàn diễn viên đều thay đổi, từ đoạn phim chiếu trước trong buổi họp báo mà nói, xem ra mùa thứ hai vẫn giữ được vẻ hào nhoáng, những bài nhạc pop và nhảy múa hấp dẫn đã từng khiến cho mùa phim đầu tiên xem rất thú vị.

Dream High 2 đã bắt đầu phát sóng từ ngày 30/1 vào các tối thứ hai và thứ ba lúc 9 giờ 55 trên kênh KBS 2 TV.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald
Lữ Khách Offline
#19 Posted : Saturday, February 11, 2012 6:38:50 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Giới thiệu phim truyền hình Hàn Quốc Dream High 2



Dream High trở lại với chất hiện thực được thêm vào sự độc đáo mà trong đó các ngôi sao thần tượng thực sự vào vai chính họ.


Từ trái sang, diễn viên trong phim truyền hình Dream High 2 trên KBS TV, Jeong Jinwoon, Kang Sora, Hyolyn, JB, Park Jiyeon và Park Seo-jun [KBS]


Diễn viên chính

Kang Sora – trong vai Shin Hae Sung, Jeong Jin Woon – trong vai Jin Yoo Jin, Park Ji Yeon – Lee An, JB – trong vai JB, Hyolyn – trong vai Nana, Park Jin Young – trong vai Yang Jin Man

Tóm tắt

Sự tranh cãi xung quanh lịch trình khắc nghiệt của những nghệ sĩ chưa trưởng thành bắt đầu ảnh hưởng đến trường nghệ thuật Kirin trong Dream High 2 của đài KBS. Oz Entertainment, công ty tiếp quản Kirin phá sản, chuyển các thành viên của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu HershE và Eden đến Kirin nhằm tránh đạo luật đặc biệt không cho phép những người chưa thành niên không đi học trở thành nghệ sĩ và nghiêm cấm nghệ sĩ dưới tuổi trưởng thành làm việc hơn 30 tiếng một ngày. Vì vậy kẻ gây rối Hae Sung và Yoo Jin của Kirin phải đối mặt với cuộc cạnh tranh bất ngờ từ sự có mặt của những học sinh mới như Lee An và JB.

Bình luận

Trong khi Dream High năm ngoái là về những nghệ sĩ đầy khát khao theo đuổi tài năng và giấc mơ của họ, Dream High 2 thêm vào câu chuyện của những người đã trở thành ngôi sao tìm kiếm cá tính của mình. Như chủ tịch Jung Wook của JYP Entertainment nói, các nhân vật cố gắng kể một câu chuyện khác biệt so với phần trước bằng cách “khắc họa sự phát triển của những nghệ sĩ trẻ với cuộc sống xoay quanh việc tự thể hiện bản thân và cách họ người ngoài nhìn nhận họ.” Lee An, mơ ước trở thành nữ hoàng Cannes, có thể là thành viên của một ban nhạc nữ nổi tiếng nhưng bị chỉ trích nặng nề bởi diễn xuất khủng khiếp của cô và thiên tài âm nhạc Yoo Jin ngần ngại trở nên nổi tiếng bởi những vết sẹo từ khi còn là một diễn viên nhí được nhiều người biết đến. Mâu thuẫn nảy sinh giữa nhóm thần tượng mới nổi HershE, Eden và các học sinh trường nghệ thuật Kirin cũng sẽ là một yếu tố khác biệt với phần trước. Park Jin Young nói, "Chúng tôi không biết nên chuyển tải một thông điệp khác với phần trước như thế nào vì vậy chúng tôi đã nghĩ ngợi rất lâu và kỹ lưỡng về việc thực hiện phần này. Do vậy chúng tôi quyết định làm phần tiếp theo chỉ khi đã có một kế hoạch và mục tiêu rõ ràng chừng này." Liệu Dream High 2 có thể cho thấy điều gì đó thực sự khác hoàn toàn so với phần trước?



Xem?

Bối cảnh chính của phim này bao gồm cả việc bộ luật đặc biệt bảo vệ trẻ vị thành niên và việc áp dụng vào hiện thực trong đó Park Ji Yeon của T-ara và Hyolyn của SISTAR vào vai những thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng HershE, có thể cho thấy điều gì xảy ra sau khi những ngôi sao thần tượng đạt được ước mơ của họ từ phần trước. Nhưng trở thành một ngôi sao thần tượng nổi tiếng không có nghĩa là đã đạt được mọi thứ. Dream High 2 ngoài việc cho thấy sự lãng mạn tô điểm cho giấc mơ và khát vọng của họ còn đưa vào những nỗi lo thực tế như làm thế nào Lee An lại có ước mơ khác biệt với tài năng cô hiện có hoặc làm thế nào Yoo Jin biết rằng ngôi sao thần tượng nổi tiếng JB thành viên Eden, người cậu có quan hệ không tốt, ăn cắp một ca khúc. Dream High trở lại với chất hiện thực được thêm vào sự độc đáo mà trong đó các ngôi sao thần tượng thực sự vào vai chính họ.



Không xem?

Dream High 2 sẽ không thể tránh khỏi việc gây tranh cãi về kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên. Sự thực rằng nhiều thành viên trong dàn diễn viên bao gồm Park Ji Yeon, Jeong Jin Woon, Hyolyn, JB, Park Seo Jun và Kahee chỉ có ít hoặc không có kinh nghiệm diễn xuất rất đáng để lo lắng. Cũng đáng để theo dõi xem những diễn viên gạo cội Kim Jeong Tae và Kwon Hae Hyo sẽ thay thế Um Ki Joon, Lee Byung Joon và Lee Yoon Ji, những người đã đặt nền móng cho phần trước, như thế nào. Mặt khác, việc phim sẽ khắc họa khả năng ca hát và vũ đạo của họ nhiều hơn so với phần trước cũng đáng để trông đợi.

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.630 seconds.