logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] Iron Man 3 | Người Sắt 3
SevKa Offline
#1 Posted : Saturday, December 15, 2012 9:47:26 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì nhiều bất ngờ em đem đến cho tàu Quái vậtMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,045
Location: Bad Wolf Bay

Thanks: 1038 times
Was thanked: 1097 time(s) in 758 post(s)
Iron Man 3





Tên phim: Iron Man 3
Tên phát hành ở Việt Nam: chưa có thông tin
Đạo diễn: Shane Black
Kịch bản: Drew Pearce, Shane Black dựa trên nhân vật của DC Comics
Ngày phát hành: 3/5/2013 (Mỹ)
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu - Khoa học giả tưởng
Xếp loại: PG-13
Thời lượng: 130 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: Walt Disney Pictures

Các diễn viên chính:

Robert Downey Jr. ... Tony Stark / Iron Man
Gwyneth Paltrow ... Pepper Potts
Ben Kingsley ... The Mandarin
Jon Favreau ... Happy Hogan

Nội dung chính:
Tony Stark dùng tài ứng biến để chiến đấu chống lại người đã hủy hoại thế giới riêng của anh và sớm đối đầu với kẻ thù mạnh nhất của anh từ trước đến nay: the Mandarin.

Trang web chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây

If I believe in one thing, I believe in her


Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, January 3, 2013 9:28:10 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Chi phí siêu anh hùng: Ước tính kinh phí để trở thành Batman và Iron Man




Trong số những người hùng được liệt kê trong danh sách của các phim The Avengers (hãng truyện tranh Marvel) và Justice League (hãng truyện tranh DC), có một người trong mỗi danh sách tự thân không "siêu việt", không dựa vào những vũ khí lạ lùng để có khả năng tuyệt vời. Thay vào đó, những nhân vật này dựa vào tài sản và kiến thức cá nhân để chuẩn bị cho mình những dụng cụ tốt nhất do công nghệ kỹ thuật làm ra.

Dĩ nhiên, ta đang nói đến Tony Stark (phim Iron Man) và Bruce Wayne (phim Batman), hai nhân vật điển hình của hai vũ trụ điện ảnh, một bên là Disney/Marvel Studios, một bên là Warner Bros./DC Entertainment. Thế thì, ai trong hai người họ chi ra nhiều tiền hơn để trở thành siêu anh hùng? Câu hỏi này đã được trả lời (một phần nào đó).

Hai bức đồ họa thông tin sau đây đã được công ty tài chính MoneySupermarket thiết kế kịp ngày ra mắt của The Dark Knight Rises, và ngay khi Iron Man 3 đã hoàn thành phần quay phim chính.

Bắt đầu với Người Dơi, đồ họa thông tin sau đây liệt kê các chi phí tốn kém của vũ khí và áo giáp của anh, theo sau đó là động cơ di chuyển, bao gồm The Bat - phương thức di chuyển mới nhất trong The Dark Knight Rises.

Chi phí để trở thành Người Dơi



Phương tiện di chuyển - Chi phí phương tiện di chuyển của Người Dơi tốn gần đến $80.000.000



Nhà ở - Biệt thự của Wayne tốn $37.000 để bảo trì hằng năm



Dụng cụ - Kho vũ khí khổng lồ của Người Dơi tốn $162.750



Đào tạo & giáo dục: 1 triệu rưỡi



Tuy được biết chi tiết từng khoản chi phí, những con số này được phóng đại và có vẻ như hoàn toàn được bịa ra. Đúng thế, thậm chí chúng còn không khớp với những con số nêu trong phim. Ví dụ như bộ giáp Kevlar của Người Dơi - phiên bản đầu tiên (trước khi áo giáp được chỉnh sửa để đầu xoay được) tốn hơn 300.000 USD, theo Lucius Fox nói với Bruce Wayne trong Batman Begins. Đây cũng là chi phí trước nhiều chỉnh sửa, không kể những bộ áo dự phòng, chi phí cho Hang Dơi hay căn cứ dưới mặt đất trong The Dark Knight. Ngoài ra, Bruce Wayne còn phải đặt hàng thêm rất nhiều bộ phận khác để làm mặt nạ với hai miếng che tai để những hoạt động ban đêm của mình không bị phát hiện.

Không phải là trùng hợp mà cho đến nay, Người Dơi và Người Sắt là hai nhân vật duy nhất của thời kỳ truyện tranh hiện đại chuyển thể thành phim được có loạt phim ba phần, và trong trường hợp Người Sắt của Robert Downey Jr., anh là chìa khóa thiết yếu quảng bá cho Marvel, bắt đầu với phim The Incredible Hulk và chiếm một phần hào quang trong The Avengers.

Hơn cả Người Dơi, Người Sắt tái chỉnh sửa nhiều phiên bản của bộ áo giáp như thể đó là việc làm chính của anh. Trong hai phim Iron Man vừa qua và The Avengers, chúng ta đã thấy bảy (7!) phiên bản khác nhau của bộ giáp. Chi phí của anh so với Người Dơi thì thế nào?

Chi phí để trở thành Iron Man

Nhiều bé trai mong được trở thành siêu nhân, nhưng để giấc mơ đó thành sự thật thì phải tốn bao nhiêu?



Kỹ thuật






Những con số đồ họa thông tin của Người Dơi kể trên đã thiếu nghiên cứu chính xác rồi, nhưng phiên bản của Người Sắt mới thật là phóng đại với những con số chẳng có căn cứ ở bất cứ đâu, vì trong thế giới tài chính thật làm gì có nhiều ví dụ để lấy căn cứ. Nếu là tôi, tôi sẽ không tính chi phí căn nhà của Tony Stark (Tháp Stark đâu?) và những chiếc xe của anh trong chi phí để trở thành siêu anh hùng, và cũng thế, tôi sẽ không tính chi phí anh bỏ ra để mua đồ ăn.

Nhưng họ đúng ở chỗ chắc chắn Stark bỏ ra nhiều tiền hơn cho bộ thiết giáp so với số tiền Wayne đầu tư cho bộ đồ Người Dơi của mình.



The Dark Knight Rises do Christopher Nolan đạo diễn, với kịch bản do anh và người em Jonathan Nolan cùng viết, và các diễn viên Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Juno Temple, Josh Pence, Daniel Sunjata và Nestor Carbonell.

Iron Man 3 do Shane Black đạo diễn, kịch bản do Black và Drew Pearce cộng tác, với sự tham gia của Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Don Cheadle, Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Jon Favreau, Rebecca Hall, Cobie Smulders, William Sadler, James Badge Dale và Paul Bettany (phần giọng).

The Dark Knight Rises ra rạp từ cuối tháng 7/2012, còn Iron Man 3 sẽ ra mắt ngày 3/5/2013.



Dịch: © Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screenrant.com
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Thursday, January 3, 2013 9:31:42 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thấy gì qua trailer Iron Man 3



Trailer Iron Man 3 mới tung ra được mở màn với thứ chúng ra chưa bao giờ được thấy trong các phim Người Sắt trước đây: tuyết.



Tony nằm trên nền đất rừng, anh gỡ chiếc mặt nạ của bộ giáp để lộ gương mặt lấm lem và trầy trụa, lò phản ứng gắn trên ngực chập chờn cho biết anh đang gặp vấn đề lớn. Chúng ta từng thấy Tony trông như bị đánh bại trong những tập phim trước, dĩ nhiên rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ở trong trạng thái cô đơn và sống còn như thế này. Anh ta đang làm gì trong khu rừng tuyết phủ? Tại sao trông anh lại tuyệt vọng đến thế? Và thế quái nào mà Marvel Studios lại chọn giới thiệu hình ảnh người hùng tiên phong của họ theo cách này? Trước tiên mời các bạn xem trailer Iron Man 3 tại đây.

Tất cả chúng ta đều biết rõ Iron Man 3 đang ở trong một tình thế hết sức mạo hiểm, không chỉ là nối tiếp một tập phim đầy thất vọng mà còn ra đời sau The Avengers, một hiện tượng điện ảnh đối với người hâm mộ và khán giả đại chúng khiến bất kỳ thứ gì tung ra sau đó đều dễ bị dán nhãn thất bại. Đạo diễn Shane Black, thay Jon Favreau ngồi ghế chỉ đạo, vốn liếng trong tay mới có một phim (Kiss Kiss Bang Bang), và ở cương vị đạo diễn và tác giả kịch bản anh dấn bước vào một tác phẩm điện ảnh đầy dữ dội và phức tạp, không chỉ dựng lên những kẻ xấu đầy thuyết phục để đối đầu với Tony, mà còn cả những lý do thuyết phục để không triệu tập những người bạn trong Biệt đội siêu anh hùng nhào vô giúp một tay.

Tralier mới này không cho chúng ta biết chính xác Black sẽ giải quyết những chuyện trên thế nào. Nhưng tiết tấu phim đầy mạnh mẽ và nhấn mạnh sự khác biệt, thoát khỏi cái bóng của những phần trước, kết thúc bằng sự sụp đổ choáng váng của một công trình mang tính biểu tượng - căn biệt thự ở Malibu đổ nhào xuống biển, còn Người Sắt bị mắc kẹt trong đám dây nhợ và chìm dần xuống đáy.



Thật khó để biết thêm gì về nhân vật phản diện The Mandarin của Ben Kingsley từ trailer này - trừ giọng nói kỳ quặc, lại một mô-típ thể hiện những kẻ phản diện qua kiểu phát âm dường như không bao giờ được làm mới - nhưng cuộc tấn công vào dinh thự của Tony và có vẻ như một chiếc máy bay của chính phủ đã xếp anh vào mục tiêu cần phải loại trừ, là những gì cả hai phim Người Sắt trước đây rõ ràng đều thiếu. Và trong khi Tony chắc chắn sẽ phải lên dây cót để vượt qua những vấn đề cá nhân của mình, thì chúng ta dường như cuối cùng sẽ được chứng kiến anh đối mặt với thách thức lớn nhất từ bên ngoài -- anh chàng này rốt cuộc cũng chấp nhận vai trò siêu anh hùng, sau những luẩn quẩn rượu chè và cãi vã ở phần hai, đã đến lúc bị đày đọa rồi.

Khi bạn nhìn thấy Người Sắt gục ngã trong rừng tuyết, không có manh mối để hiểu theo hướng anh kiệt sức sau chiến thắng hay vừa bị đánh bại. Không còn cái cảnh anh chàng chiến đấu bên trong ngôi nhà của mình trong cơn say, hay dường như đầu hàng khi lò phản ứng làm cơ thể anh nhiễm độc; bất kỳ điều gì bất lợi xảy đến ở cảnh mở màn trong tuyết đó thì nỗ lực cứu vãn đều rất khó khăn. Rừng tuyết phủ bóc Tony ra khỏi địa bàn tiện nghi thoải mái của mình theo cách tăm tối nhất có thể, cũng là điều chúng ta thấy đi thấy lại trong suốt trailer này, bao gồm cả khoảnh khắc đáng sợ khi bộ giáp thình lình xuất hiện ở giường của Tony và Pepper. Kevin Feige đã ngầm hé mở rằng chúng ta sẽ thấy Stark trong một hoàn cảnh khó khăn nhất kể từ khi anh vượt lên chính mình trong hang động ở Afghanistan; và trailer này, với tất cả sự phấn khích và những gì lóe lên trên màn ảnh, dường như là một câu khẳng định hoàn hảo.



Có lẽ Iron Man 3 sẽ là phần cuối cùng của loạt phim riêng về Người Sắt này, hay ít nhất là với Robert Downey Jr. trong vai Tony Stark, thể hiện trong bản hợp đồng của Marvel và việc hãng này còn nhiều nhân vật khác cần được đưa vào tâm điểm. Nhưng tất nhiên, chúng ta sẽ còn gặp lại Tony trong The Avengers 2, và có thể còn xa hơn nữa -- khi vũ trụ phim ảnh của Marvel cứ ngày càng sâu hun hút. Điều này đặt Iron Man 3 vào một tình thế thú vị khi không cần thiết phải kết thúc mở kiểu The Dark Knight Rises hay "một vụ nổ banh", bởi nhân vật chính thực sự chẳng biến đi đâu cả. Shane Black đang chịu áp lực rất lớn khi bẻ lái Iron Man trong một khe trượt hẹp và mang đến cho nhân vật sự đổi mới -- nhưng đồng nghĩa anh cũng có nhiều không gian để vùng vẫy. Và từ góc độ của trailer này, Shane Black thể hiện anh nắm được cơ hội này và bùng nổ.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Lữ Khách Offline
#4 Posted : Thursday, January 3, 2013 9:35:00 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)

Chúng ta có muốn một Iron Man 3 u tối không?


Đến giờ, khung sườn cơ bản cho nội dung phim giới thiệu Iron Man 3 gần như đã được định đoạt: Mở đầu với vài câu nói mỉa mai từ Robert Downey Jr. trong vai Tony Stark tự tin, dẻo miệng, và kết thúc với hình ảnh anh trong bộ giáp kim loại màu đỏ và vàng, bay lượn hay nã đạn trong nền nhạc quen thuộc từ ban nhạc Black Sabbath. Có thể đó là lý do tại sao đoạn phim giới thiệu mới của Iron Man 3 lại mang lại cảm giác kinh ngạc đến thế.

Khi Downey Jr. lộ diện, đẫm máu và tả tơi, câu nói đầu tiên của anh không phải đùa cợt, mà là một lời chán nản, “Có nhiều lời xin lỗi phải nói”. Và sau một vài hình ảnh cắt nhanh cho thấy cuộc bại trận khải huyền – dinh thự ở Malibu của Stark bị phá hủy, Pepper Potts của Gwyneth Paltrow khóc lóc trong cơn nguy nan tột độ – đoạn giới thiệu kết thúc không phải với một đoạn nhạc rock cổ điển dễ chịu mà với hình ảnh Stark một mình, không mặc giáp, lê bước trong tuyết.


Robert Downey Jr. trong Iron Man 3


Marvel hoàn toàn có thể cho ra mắt một đoạn giới thiệu Iron Man 3 hài hước vui nhộn, nếu muốn. Tại Comic-Con mùa hè trước, Iron Man 3 thu được nhiều tiếng cười lớn với một cảnh đầu tiên cho thấy Stark đang họp qua video với nhân vật Happy Hogan của Jon Favreau. Hogan phàn nàn rằng anh giờ ít được gặp sếp, và buông một câu mỉa mai đậm chất Avengers: “Anh giờ luôn đi chung với đám bạn siêu nhân.” Vào thời điểm đó, ta cứ ngỡ cảnh đó là nỗi lực của phim Iron Man 3 trong việc gợi nhớ những gì đã diễn ra ở phần phim trước, rồi mới kể tiếp câu chuyện, đoạn phim giới thiệu mới đã chứng tỏ điều khác hẳn: Stark gần như thay đổi hoàn toàn bởi những gì diễn ra trong The Avengers. Câu hỏi đặt ra là có phải cả loạt phim Iron Man cũng đã thay đổi?

Marvel cho biết Iron Man 3 sẽ là phim đầu tiên trong “Giai đoạn 2” của hãng, gồm tất cả những phim ra mắt giữa The Avengers và phần tiếp theo của phim, dự kiến ra mắt trong năm 2015. Vậy ta phải tự hỏi, liệu đoạn giới thiệu phim mới này có phải là dấu hiệu cho thấy những phim “Giai đoạn 2” sẽ tăm tối hơn những phim trước, phần lớn mang tính giải trí nhẹ nhàng. Marvel đã cho thấy dự đoán này có cơ sở: Thor là một phim vui nhộn có tính giải trí nhất trong các phim “Giai đoạn 1” (khi đoạn chiến đấu cao trào của phim xảy ra trên cầu vồng thì không còn gì để nói nữa), nhưng Marvel đã thuê cựu đạo diễn của Game of Thrones cho phần hai, và cho biết họ muốn loạt phim này mang phong cách hình ảnh chân thật hơn, giống bộ phim truyền hình đó của HBO. Trong khi đó, The Avengers 2 có vẻ sẽ tập trung vào nhân vật phản diện khát máu đã từng tàn sát nhiều siêu anh hùng hàng đầu (và hầu hết người thường) trong phiên bản truyện tranh. Nếu bạn thấy buồn vì đã mất đi Đặc vụ Coulson của Clark Gregg trong phần trước, hãy tưởng tượng Joss Whedon có thể tăng số thương vong lên đến đâu trong lần thứ hai làm đạo diễn.


Một cảnh phim trong phim giới thiệu Iron Man 3

Chưa có phim nào của Marvel lại dễ chịu và vui nhộn hơn hai phần đầu tiên của Iron Man. Bộ phim bắt đầu lấy lòng khán giả từ những câu ứng khẩu vui nhộn của Downey Jr. ngay cả trước khi Người Sắt bay lên trời. Có phải hãng phim đang muốn từ đó chuyển sang một mô hình mà tất cả các phim giải trí bom tấn hiện nay đều phải với tới: thực tế hơn, ít phù phiếm theo phong cách truyện tranh hơn, một mô hình đã được The Dark Knight của Christopher Nolan áp dụng một cách hoàn hảo? Dĩ nhiên, cốt truyện Iron Man 3 cũng có những hạn chế nhất định: Stark, bằng cách nào đó, phải trở nên bị cách ly một mình để chúng ta không thắc mắc tại sao anh không thể gọi những người bạn siêu nhân đến cứu anh. Cũng không thể trách các nhà làm phim muốn phần ba trở nên tối tăm hơn, sau khi Downey Jr. đã tận dụng hết sức hút ngoại hình của mình trong loạt phim này và cả loạt phim Sherlock Holmes nữa. Ngoài đời, Downey Jr. có một quá khứ nghiện ngập cũng giống cuộc chiến với rượu của Stark trong Iron Man, vậy vì sao không sử dụng nguồn quá khứ đen tối có sẵn trong cả diễn viên và nhân vật?

Dù sao, chúng ta vẫn hy vọng Marvel và đạo diễn Shane Black chưa quên mất vũ khí bí mật tạo sức mạnh cho những phim hay nhất của Marvel: sự vui nhộn. Đó là lý do vì sao Iron Man phần đầu như một làn gió mới, và cũng là lý do vì sao The Avengers đánh bại tất cả các phim siêu anh hùng khác trong mùa hè này, thậm chí vượt mặt cả The Dark Knight Rises của Nolan. Cứ khám phá nhân vật sâu hơn, nếu muốn, nhưng đừng quên rằng Người Sắt là siêu anh hùng vui nhộn nhất trong hàng ngũ của Marvel.

Dịch: © Trinh Huỳnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Magazine
Lữ Khách Offline
#5 Posted : Thursday, January 3, 2013 9:40:43 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Mọi điều chúng ta biết về Iron Man 3 cho đến nay



Hy vọng sáng nhất của thế giới điện ảnh Marvel nằm trọn trong tấm khiên ngực của Tony Stark khi anh một lần nữa khoác áo giáp lên để chống lại cái ác và bông đùa trong Iron Man 3.



Vẫn diễn ra trong cùng chuỗi thời gian với The Avengers và các phim tương tự gần đây, phần mới này được cho là phần cuối của một bộ ba phim phim hành động đầy kịch tính với nhân vật người hùng không phải lúc nào cũng ủ rũ. Ta hãy truy cập vào đầu não máy tính JARVIS để biết mùa hè sang năm sẽ cho ta những trải nghiệm gì. Phim dự tính ra mắt ngày 3/5/2013.

Sức mạnh siêu sao ở mức 400%

Sẽ không là phim Iron Man nếu thiếu Robert Downey Jr, phải không? Mặc dù nam diễn viên này đã xây dựng nhân vật với sự dí dỏm đặc trưng của mình, vẫn chưa rõ liệu đây có phải phim siêu anh hùng cuối cùng của anh trong vai này trừ Avengers 2 không.

“Tôi cho rằng dù thế nào đi nữa thì vẫn nên làm hết sức,” Downey nói với tờ Los Angeles Times.


Gwyneth Paltrow trong vai bạn gái/cộng sự Pepper Potts của Stark


Trở lại trong phần này có Gwyneth Paltrow trong vai bạn gái/cộng sự tỏa sáng Pepper Potts của Stark, Don Cheadle trong vai Đại tá James “Rhodey” Rhodes và Paul Bettany lồng tiếng JARVIS. Mặc dù đã bỏ lại chiếc ghế đạo diễn sau lưng, Jon Favreau vấn tiếp tục vai diễn nhân viên bảo vệ/tài xế tuyệt đỉnh Happy Hogan. Các diễn viên mới gồm Guy Pearce trong vai Aldrich Killian và Rebecca Hall trong vai Tiến sĩ Maya Hansen, cặp đôi nhà khoa học không ngừng gây cho Tony phiền phức, trong khi vai phản diện được trao vào tay Ben Kingsley trong vai kẻ đối đầu mạnh nhất của Người Sắt, The Mandarin.

Các diễn viên mới

Được biết đến với những sự quay lại hào nhoáng nhưng gọn ghẽ với các phim như The Departed hay thành công gần đây Flight, nam diễn viên James Badge Dale có khả năng sẽ trở thành ngôi sao đột phá trong Iron Man 3. Anh vào vai Eric Savin, trong truyện là trung tá quân đội Mỹ, sau một vụ tai nạn đã trở thành người máy với tên Coldblood.

Dale phát biểu với chuyên mục Vulture của New York Magazine, “Điều tuyệt vời nhất về trang phục của tôi là nó rất kín đáo,” đồng nghĩa với việc anh chắc sẽ không phải mặc những bộ giáp vài mảnh đấu sĩ La Mã ở Mỹ.

Cựu thí sinh Dancing With the Stars và phóng viên tờ Extra, Ashley Hamilton là lựa chọn diễn viên khá cá biệt. Anh vào vai Firepower, nhân vật phản diện khổng lồ. Nam diễn viên Trung Quốc Vương Học Kỳ (Warriors of Heaven and Earth) sẽ được ra mắt thế giới (và chất phóng xạ) trong vai Chen Lu, hay Radioactive Man.



Đạo diễn mới

Ngoài những bộ giáp và tổ hợp vũ khí hoành tráng xuất hiện trên màn ảnh, điều mới lạ hấp dẫn nhất được đưa thêm vào loạt phim Iron Man là đạo diễn/đồng biên kịch Shane Black. Năm 23 tuổi, Black viết Lethal Weapon, được cho là tiêu chuẩn kịch bản hành động trong vài thập kỷ tới, và nhận mức thù lao khổng lồ cho các kịch bản bùng nổ như The Last Boy ScoutThe Long Kiss Goodnight. Sau một thập kỷ dài nghỉ ngơi anh ra mắt với tư cách đạo diễn cùng phim hài đen tối Kiss Kiss Bang Bang, bộ phim tái giới thiệu Robert Downey Jr. với thế giới, cho anh con đường trở lại và dẫn thẳng đến Iron Man. Một số có thể nói rằng Downey đang đền đáp, nhưng Black mới chính là người thực sự làm nên phim hay. Anh biết cách cân bằng giữa nhân vật và hành động một cách thành thạo. Anh cũng am hiểu diễn xuất vì từng đóng các vai phụ trong PredatorAs Good As It Gets.

Lịch sử nhân vật phong phú

Shane Black đã từng tuyên bố vào đầu quá trình hợp tác với biên Drew Pearce rằng Marvel cũng như nhiều người hâm mộ không hài lòng với hướng đi của Iron Man 2. Anh đã hứa sẽ không biến Iron Man 3 thành một phim về “hai người đàn ông trong bộ giáp sắt đánh nhau”. Thay vào đó, phim sẽ giống như một tác phẩm đầy kịch tính của Tom Clancy, Người Sắt sẽ chiến đấu với “thế giới ác nhân đích thực”. Nhà sản xuất Kevin Feige từng cho biết, nói một cách ẩn dụ thì bộ phim sẽ đẩy Tony Stark “vào thế đường cùng và anh phải sử dụng trí óc để thoát.” Anh không thể gọi Thor, Captain America hay Nick Fury đến giúp, và trên trời không thấy máy bay Helicarrier.

Vì lý do đóng thuế, phim bắt đầu được quay tại Wilmington, North Carolina vào tháng 5/2012, một số bức ảnh chụp trộm cho thấy Rhodey trong bộ giáp ngôi sao dát vàng. Tài tử Trung Quốc Lưu Đức Hoa ban đầu được dự định vào vai Chen Lu trước khi rút lui, và Jessica Chastain cũng dự định vào vai Maya Hansen trước khi rút vì không sắp xếp được lịch diễn.

Việc quay phim bị hoãn hơn một tuần khi Downey bị thương mắt cá chân vào tháng 8, nhưng anh đã kịp thời trở lại để quay những cảnh tại và quanh khu vực Nam Florida, trong đó có bãi biển Dania. Phần quay ở Mỹ kết thúc vào tháng 11, với vài cảnh quay bổ sung được thực hiện bởi máy quay số hai và đoàn làm phim chính bắt đầu quay ở Trung Quốc vào tháng 12.



Hồ sơ S.H.I.E.L.D.

Trong phần phim này, cốt truyện được dựa theo phần truyện tranh Extremis (2005) rất được yêu thích của hai tác giả Warran Ellis và Adi Granov. Phần truyện này đã tái định nghĩa nhân vật cho một thế hệ độc giả mới và tạo nhiều ảnh hưởng quan trọng cho loạt phim, cả về mặt kịch bản và hình ảnh.

Câu chuyện xoay quanh một huyết thanh chế tạo theo công nghệ nano, khi được tiêm vào cơ thể người, sẽ khiến con người gần như không thể bị thương, coi như mặc một bộ giáp bên trong cơ thể. Các nhân vật Aldrich Killian và Maya Hansen (người tình cũ của Stark) xuất hiện trong phần truyện này và một cảnh phim đã được chiếu trước tại Comic-Con San Diego năm nay, cho thấy Stark điều khiển áo giáp bằng suy nghĩ, có vẻ là tác dụng phụ của Extremis.

The Mandarin và The Ten Rings cũng sẽ xuất hiện trong câu chuyện này cùng tổ chức khủng bố A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), với trailer gần đây cho chúng ta thấy nhiều trực thăng làm nổ tung khu nhà trên vách đá của Tony. Trang web Bleeding Cool cũng đưa tin đồn rằng Pepper Potts cuối cùng sẽ tham gia vào màn hành động lần này khi cô mặc bộ giáp Rescue nổi tiếng trong truyện.

Lò phản ứng hồ quang tích cực

Với The Avengers chiếm vị trí phim doanh thu cao thứ ba trong lịch sử, sẽ khó đánh bại được thành tích này, nhưng cũng vì thế mà nhiều người hâm mộ cũng rất hoanh nghênh lối chỉ đạo gai góc và táo báo hơn của Shane Black.


Ben Kingsley trong vai kẻ đối đầu mạnh nhất của Người Sắt, The Mandarin


Tại Comic-Con San Diego, người hâm mộ chật kín Hội trường H, tại dây loạt phim được bắt đầu, và Marvel đã chiếu một số cảnh phim cho khán giả ở đây. Đại diện trang web Collider đã có mặt, và sau khi Kingsley nói câu, “Nếu ngươi cầu xin thương hại, ngươi sẽ bị diệt khẩu” với giọng nhẹ nhàng đáng sợ, khi đèn hội trưởng được thắp lên, khán phòng vỡ òa tán thành cảnh phim vừa xem.

The Huffington Post đặc biệt hài lòng với việc kịch bản mới đánh cược nhiều hơn, khác với phần hai chỉ chú tâm vào hành động. “Trailer Iron Man 2 khá u ám. Nó không u ám vì nhà của Người sắt nổ tung và bạn gái của anh bị tra tấn, mà thực sự đen tối… trailer này cho thấy Stark đánh mất mọi thứ một cách có hệ thống. Có một cảnh trong đó Happy Hogan nằm trên một đống đổ vỡ. Liệu Happy có chết? Chí ít anh sẽ không quá hài lòng với đống hỗn độn do The Mandarin gây ra.”

Iron Man 3 nhân ba niềm mong đợi của khán giả



Nếu hâm mộ sự hợp tác giữa Black và Downey từ Kiss Kiss Bang Bang, bạn khó có thể không cảm thấy háo hức về hướng đi mới bạo dạn của loạt phim. Như dự đoán, Black sẽ cho bộ phim có cả những cảnh hành động trong phạm vi rộng và cả yếu tố tâm lý lôi cuốn, tạo nên cảm giác chính kịch khiến anh nổi tiếng ở gian đoạn đầu sự nghiệp.

Iron Man 3 sẽ đưa một người đàn ông theo đúng nghĩa đen đã cứu thế giới khỏi sự xâm lược của người ngoài hành tinh, một người chứng minh đi chứng minh lại rằng anh luôn là kẻ chiến thắng cuối cùng, và thực sự thách thức anh về mọi mặt. Dù không muốn phát ngôn quá táo bạn, dù từng bị thất vọng với phần hai trông có vẻ hay nhưng thực tế không hay, người hâm mộ sẽ được có được trải nghiệm rất mới trong phần ba này.

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Biên tập: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Lữ Khách Offline
#6 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:10:31 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Iron Man: Quỹ đạo của một siêu anh hùng



Người Sắt từ lâu đã có vị trí hết sức trung tâm trong thế giới Marvel, với loạt phim riêng và một vị trí chủ chốt trong biệt đội siêu anh hùng báo thù. Nhưng từ khi Tony Stark xuất hiện vào năm 2008 trong loạt phim do Robert Downey Jr. thủ vai chính, tiếng tăm của nhân vật đã tăng vọt, lên vị trí siêu anh hùng được mến mộ nhất.

Không tính The Avengers / Biệt đội siêu anh hùng, chỉ có Người Dơi và Người Nhện là phim siêu anh hùng có doanh thu phòng vé cao hơn phim Người Sắt. Mỗi phim Người Sắt đều mang về hơn 300 triệu USD ở Mỹ, dẫn đầu doanh thu cao trong các phim về từng cá nhân siêu anh hùng của Marvel.

Kết quả này không tệ, nhất là với một nhân vật từng trải qua một thời đen tối đối mặt với chứng nghiện rượu như Stark.



Nhân vật Người Sắt lần đầu xuất hiện vào tháng 3 năm 1963, trong tập truyện tranh Tales of Suspense số 39. Tony Stark là nhân vật được tạo ra bởi một số họa sĩ ưu tú nhất của Marvel ngày đó, gồm Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber và Don Heck. Lần xuất hiện đầu tiên của anh mở đầu câu chuyện “chàng tay chơi tỉ phú bị bắt cóc tự chế một bộ giáp để tẩu thoát”. Thời gian và chi tiết của cuộc bắt cóc này đã thay đổi nhiều qua năm tháng, nhưng ý tưởng vẫn luôn như thế, bất kể Tony Stark bị bắt cóc ở Việt Nam, Iraq hay Afghanistan.

Người Sắt, với tiếng tăm nhanh chóng nổi như cồn, về sau trở thành một trong những thành viên sáng lập biệt đội báo thù ở số truyện tranh ra mắt tháng 9 năm 1963. Bộ áo giáp màu “ghi” của Stark (hình 1) nhanh chóng được đổi sang màu vàng (2) và sẽ còn đổi thành bộ áo giáp đỏ và vàng (3) quen thuộc trong số tháng 12 năm 1963.



Phải đến tháng 5 năm 1968, Người Sắt mới có vai chính trong một tập truyện tranh mang tên mình, The Invincible Iron Man. Qua tập truyện đó, truyền kỳ về chàng Người Sắt nổi tiếng ngày nay đã bắt đầu thành hình, trong đó có các nhân vật phụ như James Rhodes, bạn của Stark, phi công cuối cùng của cỗ Chiến Xa; kẻ kình địch kinh doanh Justin Hammer và cả điểm yếu lớn nhất của Stark - thói lệ thuộc rượu.

Bên ngoài truyện tranh, Người Sắt không hiện diện nổi bật trong văn hóa đại chúng như X-Men hay Người Nhện. Anh xuất hiện trong phim hoạt hình của riêng mình năm 1966, một lần nữa vào đầu thập niên 1990 và trong các trò chơi điện tử như Captain America and the AvengersMarvel vs. Capcom phần 2 và phần 3.

Nhưng với diễn xuất cuốn hút của Robert Downey Jr. ở vai Stark trong bộ phim ra mắt 2008, Người Sắt đã trở thành một trong số các siêu anh hùng hốt bạc nhất trong thế giới phim của Marvel, và xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục với sự ra mắt của Iron Man 3.


Người sắt trong phim The Avengers


Nói về tương lai của anh chàng đầu sắt này sau phim Iron Man 3, chắc chắn sẽ có phần tiếp theo của loạt phim Avengers, tất nhiên, và Iron Man 4 (dù hợp đồng của Robert Downey Jr. đã hết). Trong truyện tranh, Người Sắt sẽ có một cuộc phiêu lưu vũ trụ trong những tập truyện về nhóm Người hùng Dải ngân hà (Guardians of the Galaxy).

Mối liên kết với nhóm người hùng mới này có đưa anh vào một thế giới khác của Marvel không, trong khi sẽ có một phim Guardians of the Galaxy dự tính ra mắt vào năm sau? Sẽ phải đợi tới sau ngày ra mắt của Iron Man 3 mới có thể có lời giải đáp. Biết đâu sau mục giới thiệu cuối phim sẽ có thêm chút gợi ý nào đó?

Bài này đã đăng lần đầu trên
Người Sắt 3 - Ấn phẩm điện ảnh chính thức,
đồng hành cùng phim. NXB Kim Đồng, 2013
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Lữ Khách Offline
#7 Posted : Tuesday, April 23, 2013 8:01:44 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Tiết lộ về nhân vật của Vương Học Kỳ trong Iron Man 3



Trong tất cả các nhân vật của Iron Man 3, nhân vật của Vương Học Kỳ thật hiếm có. Không mặc com-lê hay áo blu, bác sĩ Ngô (Dr. Wu) luôn lịch sự và không tham gia các cuộc cãi vã – trong một bộ phim mà ngay cả Pepper Potts do Gwyneth Paltrow thủ vai cũng có đôi lúc khoác bộ áo giáp của Người Sắt.


Vương Học Kỳ trên thảm đỏ ra mắt Iron Man ở Bắc Kinh [Ảnh: Mtime.com]


Trớ trêu thay, trong dàn diễn viên thì Vương Học Kỳ là người mang dòng máu người hùng hành động ngoài đời thực. Không như các bạn diễn, ông từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Đời diễn viên của ông thực sự bắt đầu với xưởng phim August First Film Studio thuộc quân đội, từ đó ông chuyển tới Modern Drama Troupe thuộc không quân Trung Quốc trước khi sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của ông thăng hoa vào thập niên 1980.

Sự rèn luyện được ông trau dồi trong những năm ấy vẫn còn nguyên. Là thần tượng rất được kính trọng ở đất nước ông, nam diễn viên 67 tuổi tham gia tác phẩm bước ngoặt năm 1984 của Trần Khải Ca The Yellow Earth / Hoàng thổ địa. Ông đoạt nhiều giải thưởng tại quê nhà và ở nước ngoài với Mai Lan Phương (2008) của Trần Khải Ca, trong đó ông vào vai ngôi sao kinh kịch lão thành, và phim Bodyguards and Assassins / Thập nguyệt vi thành (2009) của Trần Đức Sâm, trong đó ông vào vai một thương nhân ái quốc hồi những năm 1920. Vương Học Kỳ có khuynh hướng đóng những nhân vật đáng kính trong ngành (và trong xã hội) dần dần tha hóa thành sự tâng bốc vẻ bề ngoài.

Có lẽ phẩm cách truyền thống này dẫn tới sự hoài nghi của Vương Học Kỳ khi vào năm ngoái, ông được báo rằng Marvel Pictures và DMG Entertainment có nhã ý mời ông đóng một vai trong Iron Man 3.


Vương Học Kỳ trong phim Mai Lan Phương


“Tôi được báo “tin tốt lành” – là tôi được đề nghị diễn vai này,” ông nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter sau buổi họp báo của bộ phim tại Bắc Kinh. “Lúc đó phản ứng của tôi là “Ồ, được thôi.” Tôi nói với người liên lạc với mình, “Nếu đó là nhân vật biến mất sau vài cú đánh thì không đâu nhé.” Và người ấy cam đoan, “Không, ông sẽ là người cứu cuộc đời anh ta [Tony Stark].”

Vương Học Kỳ vẫn chưa tin, nhất là sau khi ông biết rằng quá trình sản xuất đã bắt đầu.

“Thế là họ sắp xếp chàng trai trẻ đó quay một cảnh với tôi,” ông nói. “Sau đó chúng tôi gặp nhau và quay, anh ta đọc lời thoại rất trôi chảy. Anh ta khuyên tôi chỗ nào nên nói nhanh hơn, và chỗ nào nên nói chậm đi. Tôi nghĩ bụng, “Chà, anh chàng này chuyên nghiệp thật!” Về sau tôi được biết anh ta đã chuẩn bị khoảng một tháng để đóng cảnh đó với tôi.”

Vương Học Kỳ nói rằng ông ký hợp đồng một phần vì cảm động khi chứng kiến các nhà sản xuất thực sự tôn trọng ông, nhưng cũng vì sự phức tạp của vai diễn. “Đây không phải là nhân vật tồn tại trong loạt truyện tranh gốc,” ông nói về bác sĩ Ngô. “Và ông ta là một người rất phức tạp: đồng thời là chuyên gia Đông y và Tây y, nhà khoa học và người am hiểu sâu sắc văn hóa cổ Trung Hoa. Những điều ấy đẩy tiêu chuẩn của vai diễn lên rất cao.”


(Từ trái qua) Vương Học Kỳ, Gwyneth Patlrow và Don Cheadle trong phim Iron Man 3


Ông bổ sung rằng nhân vật này là người quen cũ của Tony Stark (Robert Downey Jr. đóng).

“Đây là vai diễn có tính thử thách lớn. Tôi không có nhiều cảnh, nhưng phải thuyết phục khán giả rằng họ [Stark và bác sĩ Ngô] là bạn từ rất lâu rồi,” Vương Học Kỳ nói. “Không giống như trong các bộ phim khác khi bạn có thể biểu đạt điều đó thông qua nhiều tương tác giữa các nhân vật.”

Trong phim, Stark và bác sĩ Ngô chỉ gặp nhau hai lần: một lần ở hiện tại, khi Stark đã là siêu người hùng, và một lần trong hồi tưởng, khi anh ta chỉ là một người bình thường sống ở Miami. Từng hai lần tới Mỹ đóng phim (Vương Học Kỳ cũng quay phim ở Wilmington, North Carolina), nam diễn viên này cho biết ông nói tiếng Hoa trên màn ảnh từ đầu tới cuối, điều này càng tăng thử thách về tạo ra sự tương đồng trong tình bạn giữa hai nhân vật chính.

“Khá là khó khi chúng tôi không thể giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ,” Vương Học Kỳ nói về việc trao đổi với Downey ở cả trên và ngoài trường quay. “Ngay cả các sếp cũng rất quan tâm đến việc chúng tôi có trông giống bạn bè hay không khi chúng tôi nói bằng các ngôn ngữ khác nhau. Có thể họ muốn phát triển [nhân vật bác sĩ Ngô] nếu có phần bốn – vì rốt cuộc chính ông ta đã đỡ Stark đứng lên khi anh lâm vào thời điểm khó khăn nhất.”

Vương Học Kỳ nói ông vui khi Stark phục hồi thể lực nhờ bác sĩ Ngô sử dụng thuốc cổ truyền Trung Quốc, diễn tiến bất ngờ tượng trưng cho điều mà ông miêu tả là “ước vọng cao cả nhất của con người” ở Mỹ và Trung Quốc. “Điều này có thể khiến bạn bè nước ngoài hiểu thêm về Trung Quốc và tinh hoa y học của chúng tôi,” ông nói.


Vương Học Kỳ (phải) và Robert Downey Jr. tại buổi họp báo Iron Man 3


Tuy nhiên nam diễn viên này cũng từng trải đủ để nhận ra khía cạnh thực dụng của sự nhiệt tình của các nhà sản xuất Iron Man 3 trong việc tạo ra bác sĩ Ngô và quay bộ phim, do Marvel và DMG Trung Quốc đồng sản xuất, một phần ở Bắc Kinh.

“Điều quan trọng là vai diễn được phát triển ra sao,” ông nói. “Các nhà sản xuất quyết định đưa các yếu tố Trung Quốc vào phim vì Trung Quốc đang dần trở thành cường quốc. Chúng tôi cũng có thị trường rất lớn. Còn khán giả Trung Quốc vẫn rất mê phim Hollywood.”

Trong khi Vương Học Kỳ phát biểu rằng ông mừng khi thấy thế hệ diễn viên trẻ của Trung Quốc đóng phim Hollywood – các ví dụ gần đây là Lý Băng Băng (Resident Evil: Retribution); Châu Tấn (Cloud Atlas); và người bạn kiêm quản lý của Vương Học Kỳ, Phạm Băng Băng (tham gia Iron Man 3 bản Trung Quốc, và vừa được chọn đóng phim X-Men: Days of Future Past) – ông nói mình không ôm tham vọng có thêm nhiều vai diễn trong phim Mỹ.


Phạm Băng Băng trong một cảnh phim Iron Man 3 [Ảnh: yule.sohu.com]


“Tôi không nghĩ tới điều đó, vì tôi không hiểu văn hóa Mỹ, cũng như người Mỹ không hiểu văn hóa của chúng tôi,” ông nói. “Sự khác biệt này có thể dẫn tới một số vấn đề. Ví dụ như, khi tôi làm một số hành động nào đó khi quay, mọi người cười. Tôi nghĩ, mình làm gì sai chăng? Nhưng họ nói, “Không, trông ngộ ngộ thôi.” Tôi nói khác biệt văn hóa là vậy đó.”

Sau đó ông viện dẫn ví dụ diễn ra chỉ vài giờ trước buổi phỏng vấn với The Hollywood Reporter, khi ông và Downey ôm nhau trên sân khấu trong buổi họp báo Iron Man 3.

“Tôi biết cậu ấy ôm tôi để biểu đạt sự quý mến, nhưng tôi không quen làm thế. Đàn ông không hay làm như thế ở Trung Quốc,” ông nói. “Đó không phải là vấn đề cá nhân, mà thuộc phạm trù văn hóa thì đúng hơn. Tất nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ.”

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Lữ Khách Offline
#8 Posted : Thursday, April 25, 2013 4:29:52 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Người Sắt 3: Những điều cần biết trước


Kevin Feige, đại diện Marvel chỉ đạo loạt phim và đạo diễn Shane Black của Iron Man 3 / Người Sắt 3 lâu nay rất kín tiếng về bộ phim được coi là ‘bom tấn’ mở màn cho mùa phim hè 2013!

Nhưng buổi chiếu đặc biệt dành cho báo chí đã giúp trang Moviefone có cơ hội biết được vài điều thú vị về bộ phim rất được trông đợi này....

Tony Stark – trở về nguyên bản



Kevin Feige nói, “Chúng tôi biết mình không thể làm lớn hơn Avengers. Chúng tôi không muốn làm lớn hơn. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ nửa đầu phần 1 của Iron Man hơn. Hãy đưa anh ta, nói theo cách ẩn dụ, về lại một cái hang với một hòm phế liệu và xem xem anh ta vận dụng trí óc ra sao để thoát khỏi đó.” Hay nói theo cách của Người Sắt Robert Downey Jr. “Trở về trạng thái nguyên bản của các món đồ của Tony.”

Đừng mong thấy các “kẻ báo thù” khác trong phim này!

Downey Jr. nói đơn giản, “Họ không xuất hiện.” Một vài người có thể được đề cập đến, nhưng, vì “bộ phim khám phá quá trình Tony phần nào nếm trải cảm giác của kẻ báo thù.” Mặc dù Avengers 2 đang dần hiện hình, đạo diễn Shane Black nói, “Tôi không bận tâm đến The Avengers. Đó là chuyện của Marvel.”

Mandarin không phải kiểu rập khuôn Fu Manchu



Mandarin – khác với nhân vật tương ứng trong truyện tranh – không phải là người Trung Quốc. Feige cho biết nhân vật Colonel Kurtz trong phim Apocalypse Now là chuẩn mực cho nhân vật này. “Quốc tịch của gã không rõ ràng, vì gã giữ bí mật. Song đôi lúc, vị sĩ quan cấp tá này nổi khùng và tự biến mình thành tư lệnh Mandarin. Bạn phải nghiền ngẫm truyện tranh Iron Man, nhưng không cần tìm hiểu các đặc trưng kiểu Fu Manchu. Chúng tôi không nói gã là người Trung Hoa, chúng tôi nói gã tạo ra lớp vỏ bọc với các biểu tượng và rồng Trung Hoa vì nó thể hiện nỗi ám ảnh của gã với Tôn Tử và các binh pháp cổ xưa.”

Pepper không chỉ là “mỹ nhân gặp nạn”



Chính Downey Jr. khăng khăng đòi Pepper xuất hiện trong The Avengers. “Lúc ấy tôi phản ứng kiểu, “Các anh không thể vờ rằng tôi đánh nhau với Rhodey mà Pepper lại vắng mặt.” Họ đáp, “Anh không thể đòi cả hai người đó,” tôi nói, “Được rồi, tôi cần Pepper.” ” Nên lần này, Downey Jr. muốn đảm bảo Pepper có việc gì đó: “Ta phải làm thế nào để cô ấy không rên rỉ “Tony!” còn tôi thì càu nhàu “Pepper đâu rồi?””

Như bạn thấy trên trailer, khi Mandarin tấn công, bộ giáp được “quẳng” cho Pepper. “Đó là một điều nữa mà tôi theo đuổi,” Downey Jr. nói. “Cô ấy sung sức và thực sự can đảm. Có đủ thể loại phim trong đó những phụ nữ tài giỏi phản ứng kiểu, “Trời ơi, có đánh lộn, mình nên rút êm không sẽ vướng vào rắc rối mất.” Thật sao, ta đang ở thế kỷ 21 kia mà?

Giáp của Tony được tạo thành theo những cách khác



Feige giải thích, “Với kết cấu mới mẻ của bộ giáp, Shane xây dựng ba cảnh hành động tuyệt đến khó tin.” Downey Jr. thừa nhận anh vẫn không mấy thích thú bộ trang phục cồng kềnh: “Mặc bộ đồ dễ dàng hơn. Bộ giáp nhẹ hơn, linh hoạt hơn, nhưng không có phiên bản nào thoải mái cả, kiểu như “Chắc anh tưởng những búp măng kia không đến nỗi khó chịu trên bề mặt da, cho đến khi chúng làm đầu óc anh phát khùng.”

Tony kết bạn với một đứa trẻ, nhưng chớ mong kiểu ủy mị Spielberg



Ngay lập tức, Downey Jr. xúc phạm đứa trẻ (Ty Simpkins của Insidious đóng), xưởng của thằng bé rốt cuộc vô cùng tiện dụng với siêu anh hùng sa cơ. “Anh ta sẽ bày tỏ sự cô đơn, nỗi thiếu vắng cha mẹ trong trái tim ư?” Downey Jr. hỏi. Thay vào đó anh chọn cách “mắng nhiếc không thương tiếc”. Black thêm vào, “Rõ ràng, anh ấy rất mến đứa trẻ và khi bạn xem phim, sự hiện diện của đứa trẻ đóng vai trò quan trọng. Tôi thích anh ấy đối xử với đứa trẻ bằng thái độ tôn trọng kiểu không coi nó là trẻ nít. Anh ấy nhìn thấy chính mình trong cậu nhóc này, nó cũng bị xa lánh theo kiểu mà tôi đoán chừng Tony đã phải chịu khi đương tuổi ăn tuổi lớn. Đứa trẻ tự thu mình trong một xưởng nhỏ, chế ra những món đồ chơi bé tí và Tony bắt đầu thân thiết với nó.”

Làm thế nào bộ phim khớp với thế giới Marvel rộng lớn, kẹp giữa Avengers Avengers 2?

Black nói, “Marvel không đưa ra một khuôn mẫu dựa trên The Avengers và nói, “Xin hãy làm lại đi.” Họ cho phép bộ phim này có không gian để thở và cá tính hoàn chỉnh riêng.” Feige bổ sung, “Ngoài việc không xử trảm Tony, chúng tôi chưa hẳn muốn nghĩ về phần tiếp theo. Bộ phim này được phát triển, viết kịch bản và quay trước khi Joss Whedon đặt bút viết Avengers 2. Dù chúng tôi luôn làm đồng thời bốn hay năm bộ phim, nhưng mỗi thời điểm chỉ tập trung vào một vấn đề. Bộ phim này đi đến nơi bạn có thể không ngờ đối với một loạt phim, vì chúng tôi không muốn các bộ phim này trở thành những tập của một loạt phim truyền hình lớn, siêu tốn kém.”

Quá trình làm phim là lễ hội tình yêu



Downey Jr. nói, “Tất cả những gì tôi biết là tôi thực sự, thực sự thích cảnh quay cuối” và nói say sưa rằng Kingsley vào vai Mandarin “tuyệt cú mèo”. Black ca ngợi Downey Jr. có “sức mạnh thiên nhiên”, trong khi Feige thêm vào, “Dù đã biết Shane Black là ai hay chưa, thì bạn sẽ biết sau bộ phim này.” Về bản thân bộ phim, Feige hứa, “đó sẽ là một thứ đáng thưởng ngoạn,” còn Black nói, “Bạn đến xem phim mùa hè, nên chúng tôi sẽ cố gắng tặng bạn một cuộc phiêu lưu đáng để bạn bỏ công xếp hàng.”

Bài này đã đăng lần đầu trên
Người Sắt 3 - Ấn phẩm điện ảnh chính thức,
đồng hành cùng phim. NXB Kim Đồng, 2013
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Lữ Khách Offline
#9 Posted : Thursday, April 25, 2013 4:39:39 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Sau The Avengers 2, Robert Downey Jr. có rút khỏi Iron Man không?



Giai đoạn 2 của việc đưa thế giới truyện tranh Marvel lên màn ảnh rộng là việc ghi bàn bằng Iron Man 3 – tức 'fan' của siêu người hùng đang trên đỉnh điểm của một chuỗi trải nghiệm phim ảnh có liên hệ với nhau không giống bất cứ gì đã từng thấy trên màn ảnh rộng trước giờ.

Ngoài Iron Man 3, 2013 sẽ còn Thor: The Dark World, rồi đến 2014 Steve Rogers sẽ trở lại với Captain America: The Winter Solider và hãng phim này sẽ ra mắt một bộ siêu người hùng mới toanh trong Guardians of the Galaxy – tất cả nhằm dẫn tới The Avengers 2 năm 2015 (cùng với dự án phim Ant-Man rất được trông đợi của Edgar Wright).



Tất nhiên, đi kèm những nhân vật trên tựa, phim của Marvel thường giới thiệu những vai phụ quan trọng (chẳng hạn Black Widow, Nick Fury, và War Machine) – một xu hướng mà chúng ta đã biết sẽ tiếp tục trong Giai đoạn 2. Kết quả là, cả dàn người hùng trên phim Marvel đang tăng trưởng nhanh chóng, khiến người hâm mộ tự hỏi tương lai của một số diễn viên sẽ là gì – nhất là người hùng mê hoặc Robert Downey Jr.

Downey bận rộn với vai diễn của anh trong phim Marvel kể từ lần ra mắt đầu tiên trong nhân vật Người Sắt năm 2008 – cho ra cả loạt bốn nhân vật Tony Stark trong vòng năm năm (chưa kể vai khách mời của anh trong Incredible Hulk). Kết quả là, không có dấu hiệu gì cho thấy Marvel sẽ giảm số lượng phim họ dự định khai thác nhờ thế giới được nhiều người chia sẻ của họ, người trong nghề đã bắt đầu xem xét quyền lợi tương lai của ngôi sao đáng được thèm muốn này. Tony Stark không ngăn cản Downey nhận những dự án khác (Sherlock Holmes, Due Date, v.v...) nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó giới hạn đáng kể số lượng phim phi-Marvel mà anh có thể nhận mỗi năm.


Downey (đứng) trong phim Sherlock Holmes: Games of Shadows


Nay, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, nói về thương tích trên phim trường Iron Man 3, Downey cho biết anh bắt đầu tự hỏi anh sẽ ở tuyến đầu của bao nhiêu phần phim nữa trong loạt phim này – trước khi cuộc chơi hết còn thú vị:

“[Thương tích] buộc tôi nghĩ về thông điệp từ nhà bảo trợ của bạn cần lớn đến mức nào trước khi bạn truyền đi. Bao nhiêu thể loại phim tôi có thể đóng? Bao nhiêu phần tiếp sau một phần tiếp sau thành công là thực sự hay? Vì, bí mật cho đến giờ, tôi xuất thân từ một gia đình của những nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên và nghệ sĩ cực kỳ sáng tạo, và đó là khía cạnh an ủi nhất của tuổi thơ tôi. Vì thế có một loại di sản tinh thần từ điều mà tôi xem là thời gian rất đặc biệt trong sự nuôi dưỡng, và tôi cảm thấy một sự trở về với điều đó — đó là điều tôi và nhà tôi sẽ làm tiếp theo đây. Cũng như: tôi nghe nói Brady đã ký hợp đồng ba năm nữa với New England, và rồi anh đã thành một tiền vệ, vì anh sẽ 40. Tôi 47, và tôi sẽ 50.”

Sau khi GQ đăng tải cuộc phỏng vấn, phản ứng trên mạng của người hâm mộ và người trong cuộc giả định rằng Downey có thể không đơn giản là ngâm nga về thời thơ ấu – mà thực tế anh muốn bóng gió về việc rời bỏ vai diễn Tony Stark sau The Avengers 2.



Trước nhất, phải lưu ý rằng Downey nói về thương tích của anh – khiến nam diễn viên này phải cân nhắc sự căng thẳng của phim bom tấn với cơ thể đã có tuổi của anh. Những xuất phẩm Marvel trong tương lai sẽ dễ dàng có sự đề phòng (đóng đúp nhiều hơn, mô hình CGI, v.v...) để đảm bảo những chấn thương tương tự sẽ không xảy ra nữa – bất luận Downey có có ký tiếp hợp đồng đóng thêm hai hay là 22 phim Marvel hay không. Hơn nữa, ở tuổi của Downey, nhân vật của anh không phải biểu diễn thể chất như vậy – vì nhân vật có thể, trong tương lai, dành ít thời gian mặc bộ đồ Người Sắt đi và nhiều thời gian tư vấn và hỗ trợ những người hùng Avengers trẻ hơn. Vì lý do đó, mặc dù lời của Downey được trích dẫn ở trên nhấn mạnh vào giới hạn tuổi tác và thể lực của anh, có lẽ, nếu nam diễn viên này rời bỏ thế giới của Marvel, thì đó sẽ là vì anh đã cạn kiệt cảm xúc với nhân vật rồi.

Hãy nhớ rằng, đây không phải lần đầu Downey đề cập đến tương lai của anh với loạt phim này và, xem xét một chiến lược lớn hơn, rất có khả năng Downey sẽ chẳng đi đâu hết. Thay vì thế, Marvel sẽ tận dụng bảng liệt kê nhân vật đang tăng trưởng vững chắc của họ để giảm bớt sức ép lên các nhân vật chính trong Avengers – xoay tua họ khi loạt phim tiến tới. Vậy không có nghĩa là nói rằng Giai đoạn 3 đội hình Avengers sẽ chỉ thấy Ant-Man, Guardians of the Galaxy, và Doctor Strange tập hợp lại, tùy theo sở thích của các thành viên trong dàn diễn viên, mà có khả năng là Marvel có thể, ví dụ, trì hoãn Iron Man 4 đến Giai đoạn 4 – để cho Downey (trong trường hợp này) nghỉ xả hơi dài.

Sau rốt, chỉ một tháng trước ngày Iron Man 3 họp báo, Downey nói với Screen Rant rằng có khả năng anh sẽ quay lại trong The Avengers 2 (dù hợp đồng đóng bốn phim của anh kết thúc với Iron Man 3) vì anh thích làm “đồng đội”. Rồi nam diễn viên nói thêm rằng vẫn còn nhiều yếu tố về nhân vật này mà anh muốn khai thác:



“Tôi đặt hết trách nhiệm vào Iron Man 3. Iron Man 3 được cho là sẽ giải đáp mọi câu hỏi cho khán giả, xóa tan mọi khoảnh khắc không thoải mái của tôi trong quá khứ thể hiện nhân vật này, và làm khớp lại mọi ý tưởng đã rơi rớt bên lề của ba bộ phim. Và rồi chúng tôi làm phim và tôi vẫn cảm thấy vẫn còn đôi điều quan trọng chúng tôi còn phải làm.”

Xét toàn cảnh lớn hơn, khá rõ là Downey chưa xong với nhân vật này. Lãnh đạo Marvel Studios, Kevin Feige trước đây từng tuyên bố rằng Marvel sẵn sàng chọn lại diễn viên cho một số nhân vật chính nếu cần thiết (kiểu như James Bond) nhưng ai cũng biết vậy không phải là lý tưởng – nhất là trường hợp của Tony Stark. Giải sử Disney sẵn sàng cho nam diễn viên này rời khỏi thế giới Marvel một thời gian, Downey sẽ dễ dàng hào hứng với việc quay lại làm Tony Stark trong những phần phim sắp tới. Thực tế, cách đây một năm, Downey đã tuyên bố rằng chừng nào Marvel ý thức rõ về phẩm chất của loạt phim này, chừng đó anh còn muốn xuất hiện trong những cuộc phiêu lưu của Người Sắt.

Hối hả cho ra mỗi ba năm một phim Người Sắt là quá cực cho diễn viên, loạt phim, và mạch truyện, ở điểm này, thậm chí Disney cũng không có ý định nhồi nhét những phim Thor, Captain America, Hulk, và Iron Man từng “Giai đoạn” trong thế giới điện ảnh chung. Xét số lượng nhân vật mới (và kém vững chắc) đang chờ đợi phía trước, Feige từng khẳng định rằng các nhà làm phim nhận thức rõ sự gian khổ của phim chuỗi – cũng như nguy cơ thị trường quá no nê với quá nhiều siêu người hùng.



Cuối cùng, sự quan tâm của Downey với những dự án phi-Marvel có thể không phải là vấn đề – cho phép anh nhảy trở về bộ giáp trụ của Người Sắt vào những thời điểm then chốt (vì dụ một câu chuyện đơn đầy cảm hứng hoặc vào nhóm Avengers). Tiền mới chính là nhân tố trong mọi sự xuất hiện trên phim Marvel, nhưng so với những diễn viên khác đảm nhận vai chính trong thế giới của Marvel, trách nhiệm đè lên vai Downey sẽ ít hơn. Nếu nam diễn viên này được dành cho nhiều thời gian hơn để đóng những phim cá tính “nghệ sĩ”, dễ hình dung Disney sẽ có thể làm việc với Downey ở mức thù lao chấp nhận được.

Suy cho cùng, dù Marvel khét tiếng xem thường tiềm năng của diễn viên, Disney lại nổi tiếng đẩy những cỗ xe rác đầy tiền cho các ngôi sao quan trọng - chẳng hạn Johnny Depp nhận hơn 50 triệu đôla cho mỗi phần phim Pirates of the Caribbean. Tiền dứt khoát là một nhân tố nhưng nó có thể không quan trọng bằng mối quan tâm của Downey trong việc đa dạng hóa vai diễn.

Kết quả là, liệu chúng ta cò sẽ ít thấy Downey trong Giai đoạn 3 của thế giới Marvel trên màn ảnh rộng không? Có thể. Anh có hoàn toàn xong chuyện với loạt phim này sau The Avengers 2 không? Không có khả năng đó.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#10 Posted : Sunday, May 5, 2013 10:27:13 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Người Sắt 3



Trong Iron Man 3 / Người Sắt 3, người hùng của chúng ta, Tony Stark, đẩy phát minh của mình lên một tầm cao mới. Giờ anh còn không phải mặc bộ giáp để điều khiển nó, anh có thể đứng ngoài và điều khiển bộ giáp rỗng.



Đây là một phép ẩn dụ hợp lý, dù không phải là chủ ý của các nhà làm phim, cho bộ phim này.

Vì dù kỹ xảo trong phim trông thật đẹp mắt, bộ phim cũng rỗng tuếch không kém. Như bộ giáp của Tony, bộ phim có vẻ bề ngoài bóng loáng nhưng chẳng có chút hồn bên trong.

Bộ phim tiếp tục câu chuyện sau khi The Avengers kết thúc, một sự kiện hóa ra lại khiến Tony phải chịu chứng rối loạn tâm lý sau biến cố. (Đó có thể là lý do anh bắt tay vào làm rôbô mới này.)

Sự rối loạn tâm lý này nhanh chóng tăng thôi, khi một tên khủng bố mang tên Mandarin đánh bom người dân. Những kẻ đột biến gene lạ lùng đang bám theo phá hủy nước Mỹ. Bạn của Tony, Happy, hiện đang hôn mê bất tỉnh… à, và chuyện tình cảm với Pepper đang gặp vấn đề nữa chứ.

Tony sẽ cần nhiều hơn một viên thuốc an thần để giải quyết tất cả. Anh sẽ cần Người Sắt.

Nhưng dù Tony Stark là một kỹ sư tài ba, ước gì anh chú ý đến những vấn đề khác nhiều hơn – như vấn đề trong kịch bản, những hành động kỳ quặc của các nhân vật. Bộ phim này không có yếu tố tình cảm của phần đầu mà cũng không có được nhân vật phản diện hút hồn của phần hai.

Tất nhiên, kỹ xảo trông tuyệt vời, nhưng với phim Marvel ngày nay, bao giờ kỹ xảo của họ lại không đẹp?



Vấn đề thực sự với Iron Man 3 – kịch bản và đạo diễn bởi Shane Black, nổi tiếng nhất với bốn phim Lethal Weapon và nổi tiếng hơn với phim dở đến không tưởng tượng được The Last Boy Scout – là phim cố gắng tạo nên quá nhiều vấn đề mà không giải quyết được hết.

Mối quan hệ của Tony với bạn gái Pepper Potts vào thế bế tắc một cách khó hiểu, rồi lại tự giải quyết. Một đứa trẻ đáng yêu được tạo ra với mục đích trở thành trợ lý mới cho Tony – một dấu hiệu của sự tuyệt vọng của biên kịch – cũng biến mất một cách nhanh chóng không kém.

Dù bộ phim kết thúc với một Người Sắt đã thay đổi (bộ phim gần như là một câu từ biệt của loạt phim) nhưng ta lại không được thấy điều đó được chứng minh. Chúng ta được báo rằng Tony Stark là một người khác, nhưng sự thực lại có vẻ không phải vậy.

Người hâm mộ có thể cho rằng người viết đang đòi hỏi quá nhiều từ một bộ phim siêu anh hùng Marvel. Nhưng tác giả chỉ muốn phim Marvel làm được những gì truyện tranh đã làm và luôn luôn làm.

Sự thực là: nhân vật chính của Marvel luôn được định nghĩa bởi điểm yếu của họ và Tony Stark có nhiều điểm yếu, gồm cả chứng nghiện rượu. Truyện tranh từng đối mặt với vấn đề đó từ lâu một cách thẳng thắn.

Nhưng trong phim này, rối loạn tâm lý của nhân vật sau sự kiện Avengers được cho vào như một câu chú thích, được thêm vào vội vàng trong bản nháp cuối cùng. Tony bị ác mộng một lần, rồi thôi. Anh nổi giận một lần, hoảng loạn vài lần – rồi tất cả biến mất.



Bộ phim ầm ĩ và sáng lóa, với đỉnh điểm hoành tráng, diễn xuất tốt. Ben Kingsley thể hiện một Mandarin tuyệt vời, và sau khi chỉ là một đôi chân dài xinh đẹp trong hai phần phim đầu, được thấy Pepper của Gwyneth Paltrow bắt đầu chủ động hành động cũng là điều tuyệt vời. Tình bạn nhiều vấn đề của Tony Stark với Rhodey – do Don Cheadle đóng – mang nhiều tính cách của tình bạn Mel Gibson và Danny Glover suốt ngày cãi nhau trong loạt phim Lethal Weapon cũng do Black viết.

Nhưng quá nhiều phần của bộ phim này – cũng như những đồ chơi mới của Tony – đang được điều khiển từ xa.

Iron Man 3 (PG-13 – phim có chút bạo lực) Paramount sản xuất, thời lượng 130 phút.
Đạo diễn: Shane Black. Các diễn viên: Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Gwyneth Paltrow.

Đánh giá: ★ ★ ½

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Lữ Khách Offline
#11 Posted : Friday, May 17, 2013 5:31:38 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Thách thức cho Marvel trong việc đưa Robert Downey Jr. trở lại với Avengers 2 và 3



Chỉ trong vòng hai tuần, Iron Man 3 đã kiếm được 700 triệu đôla toàn cầu – mà đó là khi phim chỉ mới ra rạp ở Bắc Mỹ được một tuần.

Chắc mẩm mà nói rằng chương đầu tiên của “Giai đoạn 2” của vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ vượt mốc 1 tỉ đôla và áp sát con số phá kỷ lục của Avengers. Iron Man 3 đã chiếm lấy vị trí phim có doanh thu ra mắt quốc tế lớn nhất từ trước đến nay, còn riêng ở Bắc Mỹ phim giữ vị trí số 2 (The Avengers đã chiếm vị trí số 1 vào hè năm ngoái).



Thành công của Iron Man 3 là không tưởng đối với các nhà điều hành tại Disney và Marvel, cùng những ai tham gia quá trình chế tác bộ phim, nhưng nó còn đặt ra một thách thức cho hãng phim trong việc đưa Robert Downey Jr. quay lại với nhân vật này cho The Avengers 2 và xa hơn. Mà họ phải lo lắng không chỉ mỗi mình Tony Stark.

Khi ký hợp đồng với Marvel Studios – khét tiếng là có những hợp đồng chặt chẽ trả thù lao thấp – các thương thảo luôn liên quan đến nhiều phim, kể cả thêm nhiều vai diễn trong các phim chuỗi. Chẳng hạn Chris Evans, được trông đợi một hợp đồng chín phim, nhưng chỉ đồng ý làm sáu phim. Samuel L. Jackson, nam diễn viên mà Marvel suýt đã đánh mất trong đàm phán, cuối cùng đã ký hợp đồng chín phim. Mark Ruffalo cũng có hợp đồng sáu phim bắt đầu với sự xuất hiện của anh trong The Avengers.

Thỏa thuận cam kết dài hạn là một chuyện, nhưng các vấn đề công khai mà những nhân tài làm việc cho Marvel gặp phải là thù lao tương đối thấp, một điều đã được giới truyền thông nói đến từ khi Iron Man ra mắt năm 2008. Jon Favreau gặp một số trở ngại trong việc có được mức thù lao mong muốn để trở lại làm đạo diễn Iron Man 2, cũng phim này đã chứng kiến một Mickey Rourke bị đánh giá thấp với mức thù lao đề nghị mà báo chí đưa tin là 250.000 đôla và một đề nghị thấp tương tự dành cho Samuel L. Jackson đảm nhiệm vai Nick Fury, lãnh đạo tổ chức S.H.I.E.L.D., lâu dài.



Về lý thuyết, đây là doanh nghiệp khôn ngoan. Marvel có một kỷ lục đã được chứng minh là hiệu quả trong việc tìm được những diễn viên (và đạo diễn) chi phí thấp, ít danh tiếng – thậm chí không ngờ - và biến họ thành siêu sao, nhưng phải sau khi đã khóa chặt họ vào những phim chuỗi dài hạn vì họ luôn sắp đặt từ trước. Tuy nhiên, Robert Downey Jr. tránh thoát được chuyện này nhờ đại diện của anh đàm phán được một hợp đồng ngon lành sau Iron Man đã cho anh nhận một khoản béo bở từ The Avengers. Thu nhập từ sự xuất hiện của anh trong phim này theo báo chí đưa tin là đến 50 triệu đôla nhưng trang mạng Deadline nói thực tế khoảng 70-80 triệu với việc Downey nhận thù lao chia theo doanh số là 5-7% cho sự xuất hiện của anh sau Iron Man 2, kết quả là thu được gấp nhiều lần so với các bạn diễn.

Tại Comic-Con hè năm ngoái Downey không đùa khi nói rằng đại diện của anh vui mừng khôn xiết với vị thế của họ. Downey Jr., giống như bạn diễn Gwyneth Paltrow và Don Cheadle trong Iron Man 3, không ký thêm hợp đồng bất kỳ phim nào, nhưng nhân vật Tony Stark đã được đưa vào kịch bản của The Avengers 2 (Joss Whedon gần đây đã giao bản nháp đầu tiên) và chủ tịch Marvel Studios President cùng nhà sản xuất Kevin Feige đã công khai và chính thức nói rằng Stark là vai diễn “100%” phải có trong tương lai của loạt phim này.

Nếu Robert Downey Jr. đã có trong tài khoản ngân hàng 70 triệu hơn với The Avengers và đã có hơn 35 triệu chỉ từ những gì Iron Man 3 kiếm được trong hai tuần qua, liệu Marvel Studios sẽ phải trả cho anh bao nhiêu để anh quay lại trong The Avengers 2The Avengers 3, và Iron Man 4 vẫn còn là một khả năng? Quan trọng hơn – điều này có ý nghĩa gì với các bạn diễn của anh trong Avengers - những người nhận thù lao ít hơn anh rất, rất nhiều ngay từ khi tập hợp thành nhóm (2-3 triệu đôla cho Evans, Hemsworth, v.v... theo báo chí đưa tin)?



Vấn đề là, không phải mọi người đều đã ký hợp đồng tham gia The Avengers 2 (chẳng hạn Chris Hemsworth) và với những kỳ vọng phá kỷ lục của phim này, Marvel và Disney sẽ phải tốn bộn để giữ mọi người nhập cuộc. Deadline đưa tin từ nhiều nguồn của trang này cho biết ít nhất một số đại diện và ngôi sao của phim này không hài lòng với việc đàm phán và chiến thuật của Marvel. Nghe nói Marvel đánh trả bằng cách dọa kiện tụng và chọn diễn viên khác. Terrence Howard là diễn viên được trả thù lao cao nhất trong Iron Man và anh đã bị thay trong phần tiếp theo, bất chấp thành công thương mại của phần phim đầu và niềm tin vào loạt phim này.

Trong một sự éo le thú vị, người được trả nhiều tiền nhất, người có vị thế mặc cả tốt nhất lại cũng chính là người có lẽ là cần thiết nhất để tập hợp mọi người lại với nhau. Deadline quả quyết rằng các ngôi sao của The Avengers nhất tề ủng hộ Robert Downey Jr. và rằng anh là thủ lĩnh không cần ai bổ nhiệm của họ.

“Anh ấy là người duy nhất có quyền lực thực sự trong hoàn cảnh này, và cũng là một tay đấm sắt. Anh ấy đã gửi đi thông điệp rằng anh sẽ không làm việc cho một nơi mà người ta đối xử với đồng nghiệp của anh như cỏ rác.”

Liệu anh có bỏ qua không ký hợp đồng trừ phi các bạn diễn khác trong Avengers cũng có được thỏa thuận tốt hơn không?

Để so sánh, phim có Robert Downey Jr. với phim không có Robert Downey Jr ở phòng vé:

Có:

585 triệu USD - Iron Man
624 triệu USD – Iron Man 2
1,512 tỉ USD – The Avengers
711 triệu USD – Iron Man 3 (trong vòng chưa đến hai tuần)

Không có:

263 triệu USD – The Incredible Hulk
369 triệu USD – Captain America: The First Avengers
449 triệu – Thor



Robert Downey Jr. là diễn viên hái ra tiền nhất cho Marvel, và Iron Man 3, được thành công của The Avengers hè năm ngoái chống lưng, đang trên đà hủy diệt mọi kỷ lục phòng vé trước đó của bất kỳ phim người hùng 'solo' nào của Marvel Studios. Chúng ta không thể so sánh thỏa đáng cho đến chừng nào Thor: The Dark World của đạo diễn Alan Taylor ra rạp vào tháng 11 năm nay, thử nghiệm việc lên lịch phát hành vào mùa thu cho Marvel, nhưng cũng dám cá rằng phim sẽ không qua nổi Iron Man 3, có lẽ sẽ trở thành thành công phòng vé lớn nhất của năm nay.

Theo The Hollywood Reporter, đại diện của Robert Downey Jr. đang đàm phán với Marvel Studios về việc quay lại trong các phim Avengers tiếp theo, nhưng chưa nói gì đến Iron Man 4. Nam diễn viên này không ngại bày tỏ sự quan tâm đến việc đóng các thể loại phim khác và có nhiều thời gian rời xa nhân vật Stark hơn, kể cả bóng gió đến việc rút lui.

Biết rằng kỳ vọng thù lao cao kinh khủng cho Robert Downey Jr., anh có đáng giá với Marvel? Theo chuyên gia phân tích Doug Creutz của Cowen and Co., thì anh đáng giá, rằng mất anh sẽ khiến doanh thu các phim có nhân vật Tony Stark giảm 9%. Không ai nói làm thế nào phỏng tính ra các con số này, nhưng logic sẽ nói rằng một sự xuất hiện của Người Sắt Robert Downey Jr. thì đáng giá hơn một sự xuất hiện của Người Sắt không phải là Robert Downey Jr.



Khả năng khác, dù rất kém thực tế, là Marvel sẽ chọn lại diễn viên. Họ đã làm vậy với Mark Ruffalo đảm nhận vai Bruce Banner từ tay Edward Norton và như đã nói ở trên, Cheadle lấy vai Rhodey từ tay Terrence Howard – cả hai đều rất thành công – nhưng Downey hoàn toàn khác với tất cả và được người ta xem là gương mặt của vũ trụ điện ảnh của Marvel.

Phim và nhân vật không ra đi, nhưng rốt cuộc thì diễn viên sẽ ra đi. Batman và James Bond sống mãi qua rất nhiều diễn viên vào vai – nam diễn viên mới nhất là nam diễn viên thành công nhất cho vai này – thì Tony Stark và Người Sắt cũng vậy. Cho dù vì lý do điên rồ, bất ngờ và gây thất vọng nào đó, Robert Downey Jr. phải nói lời chia tay mãi mãi với Người mạnh nhất Trái đất, The Avengers 2 sẽ kiếm được tỉ đôla với ai khác trong vai diễn này đi nữa, nhưng chuyện đó không hay chút nào đối với người hâm mộ, với loạt phim, hay hãng phim.

Thật xấu hổ cho một phim chuỗi xây dựng xung quanh những siêu anh hùng cứu trái đất mà lại thoáng mây mù âm u bởi chuyện cân đo đong đếm trong làm ăn lớn và tranh cãi ai nhận gì từ miếng bánh tỉ đôla này. Nhưng tin vui là, tương lai sáng sủa cho vũ trụ điện ảnh của Marvel, và những phim lớn hơn nhân vật mới mẻ hơn sẽ đến.

Thor: The Dark World ra rạp ngày 8/11/2013, Captain America: The Winter Soldier 4/4/2014, Guardians of the Galaxy 1/8/2014, The Avengers 2 1/5/2015, Ant-Man 6/11/2015, và Doctor Strange sau đó.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Rant
Lữ Khách Offline
#12 Posted : Wednesday, July 31, 2013 9:12:24 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,040
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Robert Downey, Jr: Đằng sau danh hiệu diễn viên kiếm nhiều tiền nhất của Forbes



Hôm 17/7, Forbes đã công bố danh sách những diễn viên được trả cát-sê cao nhất hàng năm và, lần đầu tiên, Robert Downey Jr. dẫn đầu danh sách này. Quý ông được biết đến thời gian gần đây vào vai Tony Stark đã kiếm được 75 triệu USD từ tháng 6/2012 đến tháng 6 năm nay, cao nhất trong số các diễn viên.

Những bản tin đều gây nghẹt thở - đặc biệt là tin từ Forbes, đã tán dương thành công của anh như một cuộc lật đổ ngoạn mục. “Thật khó để nhớ lại rằng chỉ vài năm trước đây, Downey là một nỗi sợ của phòng vé, và được các hãng phim xem như một món hàng hư hỏng.” Và giờ, tạp chí này nói rằng, “anh là một cỗ máy kiếm tiền.”


Robert Downey Jr. trong phim Iron Man 3


Vâng, Marvel là một cỗ máy kiếm tiền -- Downey lại khá chật vật với những phim khác -- nhưng đó là vấn đề tách biệt. Điểm quan trọng hơn đối với vinh quang của Downey: mặc dù anh có thể kiếm nhiều hơn nữa, anh không cần phải cố hết sức mình trong công việc.

Thậm chí những 'fan' cuồng của Downey cũng có thể khó mà nói rằng hai phim của anh trong giai đoạn được trả cát-sê hậu hĩ nhất là hai phim tuyệt nhất, hoặc bền bĩ. Iron Man 3 là một phim phái sinh từ ngay bản thân anh, chắc chắn rồi, nhưng vẫn khó mà tươi mới. Và trong lúc phim The Avengers mang một sắc thái riêng, một Tony Stark điên khùng không thể giành lấy vị trí cao trên danh sách. Nói vậy không có nghĩa Downey không phải là một diễn viên giỏi. Chỉ là những vai diễn hay nhất của anh đã đến trước khi anh trở thành một kẻ hái ra tiền.

Điều thú vị là khi bạn tìm hiểu thêm về những người từng đoạt danh hiệu này những năm trước, Downey không phải là một ngoại lệ. Bảng danh sách có nhiều diễn viên tài năng với nhiều tác phẩm xuất sắc nhất của họ ra đời trước khi họ lọt vào danh sách kiếm bộn. Năm ngoái Tom Cruise dẫn đầu bảng. Cruise đã đóng nhiều phim tuyệt vời trong ba thập niên qua: Top Gun, Rain Man, Mission: Impossible phần 1, Minority Report, thậm chí cả Tropic Thunder. Có lý do để các hãng phim trả anh món tiền khổng lồ.


Tom Cruise trong phim Mission Impossible: Ghost Protocol


Thật không may, những gì anh làm từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012 không thể so sánh được với những phim này: Mission Impossible: Ghost ProtocolRock of Ages. Và anh có vẻ gần như đã bước vào một thời kỳ chỉ đóng những phim không thể nào tranh giải Oscar: Jack ReacherOblivion.

Xu hướng này lần lượt là: Leonardo DiCaprio vào năm 2011, Johnny Depp vào năm 2010. Một ví dụ rõ ràng nhất trong những năm gần đây là vào năm 2009, khi Harrison Ford giành được vinh quang này. Ford đã leo lên đầu bảng danh sách kiếm bộn với Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, một phim mà thành công lớn nhất là nó đã trả cho Harrison Ford số tiền khổng lồ để tham gia.

Vấn đề đối với những thước đo tiền bạc chính là, ngoài rất ít ngoại lệ, vào cái lúc mà các diễn viên được trả nhiều tiền, họ đã qua rồi cái thời có những tác phẩm hay và đang ở trong giai đoạn hưởng thụ. Và những phần thưởng lớn nhất đối với họ giờ là những phim nhiều phần dài lê thê mà các hãng phim cực kỳ cần ngôi sao, và điều này chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.


Johnny Depp trong phim The Tourist


Bạn có thể cho rằng việc đứng đầu danh sách là điềm báo cho những điều tốt đẹp sẽ đến. Suy cho cùng, một khi một diễn viên được đảm bảo về mặt tài chính, anh ấy sẽ có sự tự do để đóng những phim thể hiện được tài năng của mình mà không cần quan tâm về doanh thu phòng vé hay số tiền vào túi mình.

Nhưng không mày rằng không diễn ra như vậy. Johnny Depp đứng đầu bảng vào năm 2010. Sau đó anh dùng hết tiền bạc và sự tự do để làm ra... The Tourist, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Dark ShadowsThe Lone Ranger, đều không như Edward Scissorhands.

Không có gì xấu khi nhìn vào bảng danh sách như Forbes đang dùng để đánh giá ai được các hãng phim coi trọng tại một thời điểm. Nhưng những người có tiềm năng kiếm bộn nhất rất khó đi đôi với chất lượng. Thật ra, bảng danh sách này lại thường chỉ ra rằng chất lượng diễn xuất đã bắt đầu nhạt nhòa.


Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.580 seconds.