logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Mỹ | 2013] Dead Man Down | Kẻ báo thù
SevKa Offline
#1 Posted : Thursday, March 7, 2013 10:00:21 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì nhiều bất ngờ em đem đến cho tàu Quái vậtMỏ neo bạch kim: Vì đã đóng góp những bản dịch tuyệt vời cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 1,045
Location: Bad Wolf Bay

Thanks: 1038 times
Was thanked: 1097 time(s) in 758 post(s)

Dead Man Down | Kẻ báo thù






Tên phim: Dead Man Down
Tên phát hành ở Việt Nam: Kẻ báo thù
Đạo diễn: Niels Arden Oplev
Kịch bản: J.H. Wyman
Ngày phát hành: 8/3/2013 (Mỹ), 15/3/2013 (Việt Nam)
Thể loại: Chính kịch - Hành động - Tội phạm
Xếp loại: R
Thời lượng: 110 phút
Nước sản xuất: Mỹ
Hãng sản xuất: Automatik Entertainment, Frequency Films, Original Film
Các diễn viên chính:
Colin Farrell ... Victor
Noomi Rapace ... Beatrice
Dominic Cooper ... Darcy

Nội dung chính:
Ở thành phố New York, "cánh tay phải" của một ông trùm tội phạm đang bị một trong những nạn nhân của ông trùm này - một người phụ nữ muốn trả thù - dụ dỗ.

Trang Facebook chính thức: Click vào đây
Trang IMDb: Click vào đây

Trailer: Click vào đây

If I believe in one thing, I believe in her


1 user thanked SevKa for this useful post.
Yên Khuê on 3/7/2013(UTC)
Lữ Khách Offline
#2 Posted : Thursday, March 14, 2013 12:18:50 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Dead Man Down: Noomi Rapace và đạo diễn tái hợp cho một phim tăm tối hơn nữa



Nữ diễn viên Noomi Rapace cùng cộng sự Niels Arden Oplev của cô trong Girl With the Dragon Tattoo muốn mở 'mọi cánh cửa vào mọi gian phòng tăm tối nhất' cho bộ phim này.


Niels Arden Oplev (đứng) và Noomi Rapace, đạo diễn và diễn viên chính của The Girl With the Dragon Tattoo, đã tái hợp trong Dead Man Down [Ảnh: Michael Robinson Chavez, Los Angeles Times / 26/2/2013]


Khi Noomi Rapace và Niels Arden Oplev lần đầu gặp gỡ để bàn việc chuyển thể tác phẩm ăn khách The Girl With the Dragon Tattoo cách đây gần năm năm, tên của một nhà làm phim cứ xuất hiện trong trao đổi giữa họ.

"Chúng tôi nói về những bộ phim truyền cảm hứng cho chúng tôi, và lúc nào cũng nhắc đến Zodiac và David Fincher," nữ diễn viên người Thụy Điển, 33 tuổi, nói trong một buổi cùng phỏng vấn với Oplev, 51 tuổi, người Đan Mạch. "Hơi lạ một chút."

Bộ đôi đã không phí lời khi về sau Fincher đạo diễn phiên bản tiếng Anh làm lại từ bộ phim ly kỳ nói tiếng Thụy Điển của họ. Cả Oplev lẫn Rapace đều chưa xem bộ phim năm 2011 của Fincher dựa theo câu chuyện của Lisbeth Salander — Oplev, về phần mình, nói rằng việc làm bộ phim gốc đó đặt anh vào một chỗ tối tăm và "Tôi không muốn quay lại với cái tăm tối đó."

Nhưng bộ đôi lại sẵn sàng sáng tạo sự tăm tối mới với Dead Man Down (phát hành ở Việt Nam với tựa Kẻ báo thù), một câu chuyện báo thù bạo lực và đánh dấu lần hợp tác trở lại đầu tiên của họ kể từ Dragon Tattoo năm 2009 (và cũng là phim đầu tiên của Oplev kể từ đó).



Trong phim mới, Rapace đóng vai Beatrice, một phụ nữ Pháp sống ở New York có gương mặt bị hủy hoại trong một tai nạn xe hơi và giờ đây muốn tay sát thủ hàng xóm, một gã người Hungaria di dân tên Victor (Colin Farrell) giết chết tên lái xe say xỉn chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn. Cũng trong lúc đó, Victor đang có nhiệm vụ báo thù riêng vì anh ta tìm kiếm để rửa hận với một tay trùm tội phạm (Terrence Howard) đã gây nên những thiệt hại không thể nói ra cho gia đình anh.

Dead Man Down, do J.H. Wyman - nguyên là nhà điều hành loạt phim truyền hình Fringe - viết kịch bản, đã nhận được những bình luận lãnh đạm và được dự báo là chỉ thu hút được một lượng nhỏ khán giả đi xem ở tuần công chiếu mà thôi, phim này với Dragon Tattoo có nhiều yếu tố giống nhau: một gã đàn ông ám ảnh, một phụ nữ sợ hãi tột cùng và một kẻ đại gian đại ác nào đó.

"Tôi thích cái chuyện các nhân vật phức tạp đến thế," Rapace nói. "Nhắc tôi nhớ đến True Romance và những phim của thập niên 90 đó mà tôi xem đi xem lại — một sự pha trộn giữa bạo lực và điên rồ, nhưng ở cốt lõi đó là những con người thực sự mong manh và dễ vỡ."

Dù Rapace lưu ý một số khác biệt giữa vai diễn mới và vai diễn mang dấu ấn của cô — "Beatrice không muốn sử dụng bạo lực, còn Lisbeth muốn tới gặp gã lái xe say xỉn đó và bắn vào đầu hắn" — thì việc cô và Oplev thăm lại lãnh địa quen thuộc không phải là sự trùng hợp.


Nhân vật Beatrice với gương mặt bị hủy hoại


Ngay sau khi bắt đầu làm Dragon Tattoo, bộ đôi đã nhận ra họ có chung một niềm đam mê mãnh liệt đối với chủ nghĩa hiện thực khắc nghiệt. "Tôi thích điều đó ở anh, Niels," Rapace nói. "Chúng ta mở toang mọi cánh cửa vào mọi căn phòng tối tăm."

Chẳng hạn, trước khi quay cảnh cưỡng hiếp khét tiếng trong Dragon Tattoo, Oplev có cuộc trao đổi rất lâu với diễn viên khác đóng cảnh đó, Peter Andersson, nói rằng nếu anh ấy muốn rút lui thì hãy rút lui lúc này; một khi đã bắt đầu, chuyện sẽ rất dữ dội.

"Tất nhiên [Peter] không có cưỡng hiếp tôi nhưng phải thấy như thật và cuồng loạn cảm xúc," Rapace nhớ lại. Oplev nói thêm: "Trên trường quay, sẽ như thật. Đó là bản năng của tôi; đó là bản năng của Noomi."

Từ khi đóng Dragon Tattoo và hai phần tiếp theo, Rapace, hiện chủ yếu sống ở London, đã nhận nhiều vai phụ trong các phim bom tấn của Hollywood như Prometheus Sherlock Holmes: Game of Shadows thay vì những vai lớn hơn trong những phim nhỏ hơn. Đây là một hoàn cảnh mà cô gọi là sự pha trộn giữa chủ ý và tình cờ.

"Đây không phải giống như tôi tránh nhân vật [chuyên biệt]. Đây là vì thực sự không có nhiều nhân vật như Lisbeth," cô nói. "Điều tôi lẩn tránh là những phim hành động ngu ngốc. Tôi có thể diễn cảnh hành động; tôi có thể diễn cảnh đánh nhau," nữ diễn viên nói thêm, cô đã được huấn luyện judo và nhiều môn võ khác. "Nhưng tôi không muốn đóng phim chỉ có hành động. Tôi không thấy thú vị."

Oplev, nhà đạo diễn có khởi đầu là một thành phần trong cái gọi là Làn sóng Đan Mạch mới của những năm 1990 làm những phim bạo lực như Portland, thậm chí còn kén chọn hơn, không làm phim nào đã gần bốn năm sau Dragon Tattoo. (Ông không đạo diễn hai phần tiếp theo, hai phần này do Daniel Alfredson chỉ đạo.)


Noomi Rapace trong The Girl With the Dragon Tattoo


"Khi bạn đã làm được cái gì lớn lao cỡ đó bạn sẽ ở vào tình thế khó khăn. Phải mất một thời gian dài tôi mới tìm được một kịch bản mà tôi muốn làm," ông nói. "Tôi thực sự muốn làm cuốn phim Mỹ đầu tiên của tôi thật đặc biệt."

Rapace hiện ở New York để quay bộ phim Animal Rescue của Fox Searchlight, một phim tội phạm do tác giả của Shutter IslandMystic River, Dennis Lehane, viết, với bạn diễn Tom Hardy và phim được lấy bối cảnh dựa trên nền một quán rượu dành cho thợ thuyền và một nơi nương náu dành cho động vật.

Trong khi đó, Oplev đang ở Bắc Carolina chỉ đạo tập đầu tiên của loạt phim truyền hình Under the Dome, chuyển thể tác phẩm của Stephen King mà đài CBS lên lịch phát sóng lần đầu trong mùa xuân năm nay.

Rapace và Oplev bây giờ không mấy khi gặp nhau, giữ liên lạc bằng tin nhắn từ nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Nhưng họ muốn làm một phim cùng nhau trong vòng vài năm tới.

"Một phim lãng mạn hài," Rapace đùa. "Một phim hài hắc ám," Oplev giải thích.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Lữ Khách Offline
#3 Posted : Monday, March 18, 2013 6:24:17 AM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,042
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
Dead Man Down: Trả thù rực lửa



Khi đến giữa phim Dead Man Down (phát hành ở Việt Nam với tựa Kẻ báo thù), Colin Farrell kể cho Noomi Rapace điều gì đang xảy ra — một âm mưu dày đặc Mafia, những kẻ đầu cơ địa ốc, những tên cướp người Albani, những tay mật vụ bán quân sự người Hungary và một cái chết giả.

“Giờ,” anh nói, “cô đã biết mọi thứ.”

Cô chỉ nhìn anh trừng trừng.

Ta biết cô cảm thấy thế nào.

Dead Man Down là một phim ly kỳ vô cùng phức tạp mà ngớ ngẩn lạ thường với Farrell vào vai một kẻ nhập cư Đông Âu (“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để làm mất giọng của mình,” anh giải thích) sống ở New York với một cái tủ lạnh đầy chai nhựa.

Và một kế hoạch trả thù.


Noomi Rapace là một phụ nữ với lòng căm thù dữ dội trong Dead Man Downn [Ảnh: FILM DISTRIC]

Ngoại trừ việc cô bạn hàng xóm người Pháp của anh, Rapace, có mối thù riêng, và nỗi thèm khát một công lý gần đúng. Vậy nên cô hăm dọa Farrell phải giúp cô — nếu anh đưa mục tiêu mà cô muốn vào tầm ngắm, cô sẽ không giao nộp anh cho cảnh sát vì những gì anh đã làm.

Phim không hoàn toàn giống Strangers on a Train — thật không may — nhưng ít nhất phim mở ra một chủ đề nghiêm túc để khám phá. Trong đại đa số phim Mỹ, báo thù đơn giản là động lực dễ nhất và rẻ tiền nhất cho người hùng của bạn: Lần này, đây là chuyện cá nhân.

Ngoài đời, điều này phức tạp hơn, và thối nát.

Nhưng Dead Man Down không phải là một phim quá Mỹ - và không chỉ vì dàn ngôi sao của phim là người Ireland và Thụy Điển. Đạo diễn cũng là người Đan Mạch - ông đã đạo diễn Rapace trong phần đầu và là phần hay nhất trong bộ ba phim Girl With the Dragon Tattoo nguyên bản — và việc tuyển diễn viên của ông cho thấy một cảm giác, và sự mê hoặc, của nồi lẩu chất Mỹ.

Tên trùm tội phạm là Armand Assante có ba dòng máu Ireland-Ý-Mỹ. Terrence Howard là kẻ lừa đảo dẻo miệng tên Alphonse, và hắn cầm đầu băng đảng đa chủng tộc của riêng mình; những đối tác/kẻ thù chính của chúng là băng đảng buôn ma túy Jamaica, và những tên người Albania đã nói ở trên.

Điều này như thể, sau nhiều năm bị đồng hóa ở bán đảo Scandinavia, đạo diễn Niels Arden Oplev đến New York, đi một chuyến tàu điện xuyên qua khu Queens, và bùng nổ.


Collin Farrell trong vay tay sát thủ người Hungary nhập cư


Tất cả những điều trên là sự thay đổi tươi mới từ một phim Hollywood thông thường, nơi sự đa dạng đồng nghĩa với việc cho một người hùng da trắng một người bạn da đen (hoặc, có thể, một vai nữ chính người Mỹ Latinh để họ có thể tranh cãi với nhau) phong cách của Oplev cũng rất cổ điển, với những khung hình chặt chẽ và chăm chút.

Nhưng kịch bản do J.H. Wyman viết — kịch bản phim gần đây nhất của ông The Mexican là một trò hề tồi tệ - là một mớ hỗn độn. Nó khởi đầu giữa chừng sự việc và không bao giờ cho chúng ta thoát khỏi cảnh chịu đựng. Những điều bí ẩn mà kịch bản cho rằng thông minh (người nào đã gửi cho Alphonse những lời đe dọa mã hóa?) chỉ đơn giản là ngu xuẩn.

Và rồi nó tự đưa mình ra khỏi bờ vực, trong một cảnh bạo lực ngớ ngẩn điên cuồng với một chiếc xe tải phá hủy một căn biệt thự. Farrell hạ gục hơn hàng tá những tên giang hồ vũ trang tận răng, và nhiều cảnh bạo lực mất trí hiếm khi thấy ngoài những "show" đấu vật.

Điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi World Wrestling Entertainment là một trong những công ty sản xuất, và dàn diễn viên có một trong những tay đô vật chuyên nghiệp, Stu Bennett, một trong những thuộc hạ của Howard.

Quá tệ. Có lẽ nếu Farrell và Rapace và Oplev đều sống ở châu Âu — và thử làm một kịch bản tương tự, với việc giảm phân nửa cảnh súng đạn, và nhiều gấp đôi đầu óc — họ có thể đã làm nên thứ gì đó đáng để xem. Thay vào đó đây là một bộ phim chỉ đáng tránh xem.

Lưu ý xếp hạng: Phim chứa cảnh bạo lực, nhiều tình huống gợi dục, có liên quan đến ma túy và ngôn từ thô bạo.

Dead Man Down (R) Film District (110 phút.)
Đạo diễn Niels Arden Oplev. Với Colin Farrell, Noomi Rapace.

Đánh giá: ★ ★

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.161 seconds.