logo

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
[Hàn Quốc | 2010] Late Autumn
Lữ Khách Offline
#1 Posted : Tuesday, November 2, 2010 9:16:22 PM(UTC)

Rank: Passenger Service

Medals: Huân chương Thuyền trưởng: Vì mỗi ngày thức dậy lúc 5h 'cho em măm' và những ngày cuối tuần cafe làm việc cho QVĐA của chúng taChân vịt vàng: Đóng góp thầm lặng của bạn đem lại nét đẹp sống động cho Quái vật Điện ảnh

Groups: Crew Officer, CTV, Moderator
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 8,002
Location: Lữ quán

Thanks: 4743 times
Was thanked: 2346 time(s) in 1715 post(s)
(c) hijikata - 4/10

Late Autumn






Tên phim gốc: Late Autumn
Tên tạm dịch: Thu muộn
Đạo diễn: Kim Tae Yong
Kịch bản: Kim Tae Yong
Ngày phát hành: 17/2/2011 (Hàn Quốc)
Thể loại: Tâm lý, tình cảm
Thời lượng: 113 phút
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Hãng sản xuất:
Boram Entertainment
Film Workshop
M&FC
North by Northwest Entertainment

Các diễn viên chính:
Thang Duy ... Anna
Hyeon Bin ... Hoon
James C. Burns ... Steve
John Wu ... Chồng Anna

Nội dung chính:

Một người phụ nữ phải ngồi tù vì tội giết chồng được cho phép về nhà dự lễ tang mẹ. Trên đường trở về Seattle, một người đàn ông lên cùng một chuyến xe buýt với cô. Tự giới thiệu mình cũng là người Hàn Quốc, anh vay cô tiền và để lại chiếc đồng hồ. Khi hai người gặp lại nhau tại Seattle, họ cảm thấy một sự gắn kết vô hình với người kia.

Trang IMDb: Click vào đây!
Trang Hancinema: Click vào đây!

Trailer: Click vào đây!
1 user thanked Lữ Khách for this useful post.
sherry on 3/11/2011(UTC)
Sujini Offline
#2 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:52:25 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Late Autumn - Chuyện cổ tích thời hiện đại dành cho người lớn


Xúc động sâu sắc và vượt trên sự ủy mị, Late Autumn (Thu muộn) của Kim Tae Yong là bản làm lại với một mục đích lớn lao hơn chỉ đơn thuần kết hợp hai siêu sao trong một bối cảnh mới.

Phiên bản của Hyun Bin và Thang Duy là tác phẩm thứ tư làm lại từ Full Autumn (Thu đầy) của Lee Man Hee năm 1966, bản thân bộ phim này cũng dựa trên một cuốn tiểu thuyết.

Mang câu chuyện đến Seattle làm tăng thêm cảm giác xa lạ nơi đô thị và tính cấp bách của một chuyện tình bất ngờ, khi hai ngôi sao lớn của châu Á trở thành những người thuộc thiểu số bị xã hội ruồng bỏ. Có lẽ Late Autumn bị bác ra khỏi vòng tranh giải Liên hoan phim Berlin một cách không chính đáng – mặc dù phim cũng sẽ cạnh tranh giải thưởng hàng đầu tại Liên hoan phim Fribourgh vào tháng tới.

Khi đang ngồi tù năm thứ bảy do tội giết chết người chồng bạo lực của mình, Anna (Thang Duy đóng) được phóng thích trong vòng 72 giờ để đến Seattle dự lễ tang mẹ mình – đây là “lần khoan hồng đầu tiên từ trước đến nay dành cho một tội phạm giết người,” như lời một trong những người họ hàng của Anna nhắc nhớ cô, trước khi một người khác quở trách sự vô tâm của ông.


Nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy trong một cảnh phim Late Autumn của đạo diễn Kim Tae Yong [Ảnh: CJ Entertainment]


Nhưng nhà cô thật không lối thoát. Đã quen với việc được gọi là Phạm nhân số 2537, cô cảm thấy lúng túng khi thấy thế giới bên ngoài nhà giam thay đổi như thế nào. Những đứa trẻ - hiển nhiên là cháu họ của cô – đáp lại cô những ánh nhìn tò mò; người tình cũ giờ đây đã kết hôn hạnh phúc nhưng vẫn làm tim cô xao xuyến vì sự chú ý của anh ấy; và người anh ruột của cô thì mải lo đến chuyện thừa kế dù mẹ của họ còn chưa được chôn cất.

Cô tìm thấy niềm an ủi ở nơi ít ngờ đến nhất, trong một con người hoàn toàn xa lạ với những động cơ đáng ngờ. Hoon (Hyun Bin đóng), một người nhập cư từ Hàn Quốc sống bằng nghề trai bao, tình cờ xuất hiện trước mặt Anna và trở thành nguồn vui của cô, không nghi ngờ gì nữa. “Hoon xuất hiện trước Anna như một thiên thần và rọi lên một tia sáng ấm áp trong cuộc đời khắc nghiệt của cô,” Thang Duy nói với phóng viên trong cuộc họp báo trước buổi chiếu ra mắt báo giới ở Seoul hôm thứ năm 17/2.

Không giống như nhân vật nữ chính bị trói buộc, Hoon đang trong cuộc rượt đuổi muôn đời của mình, vừa phục vụ khách hàng vừa bị những người chồng ghen tuông của một trong các vị khách này đuổi bắt. Tuy nhiên, trong lúc ấy anh lại hứng thú với Anna – người khách hàng đầu tiên anh không thể làm hài lòng – và sự tò mò chuyển thành một điều gì đó hơn thế nữa. Quả là một khám phá gây sửng sốt đối với người đã và đang treo bán những mối tình một đêm như Hoon – con người xa hoa như anh còn không dám mưu cầu cho hoặc nhận.


Poster chính thức của Late Autumn


“Hoon trông bề ngoài luôn vui vẻ, và công việc đòi hỏi anh ta phải duy trì sự giả tạo như thế. Làm người khác vui vẻ phần nào an ủi được anh nhưng đồng thời khắc sâu thêm nỗi đau trong anh,” Huyn Bin nói.

Các diễn viên đã đem sự cân bằng khéo léo vào một lối kể chuyện nặng về cảm xúc, với Thang Duy thể hiện nhiều hơn qua sự im lặng (hoặc thi thoảng nói lan man những đoạn độc thoại bằng tiếng Hoa), còn Hyun Bin đem đến lực đẩy và sự hài hước tùy ý. “Kịch bản rất thú vị, bởi vì, thay vì có nhiều lời thoại thì trong kịch bản lại có nhiều cảnh cần diễn xuất, và tinh thần chung của phim có thể dễ dàng thay đổi tùy thuộc vào cách tiếp cận,” Hyun Bin cho biết.

Đạo diễn đã mang chất trữ tình, huyền ảo vào câu chuyện vẫn mang tính nghệ thuật mạnh mẽ này, hoàn tất nó bằng những yếu tố giả tưởng, trong khi đó cũng không xa rời khán giả. Vài khoảnh khắc mãnh liệt diễn ra khá bất ngờ, như cảnh đám tang thể hiện một cách sắc sảo ranh giới sâu sắc tồn tại trong gia đình và trong từng cá thể.

Tóm lại, Late Autumn vẫn là một câu chuyện nam nữ gặp nhau đơn thuần, nhưng đôi khi cuộc sống mà chúng ta đang sống như những đứa trẻ lớn đầu này lại có nhiều sợi dây ràng buộc hơn ta tưởng. Số phận của Anna là phải trở lại nhà giam trong vòng vài giờ nữa trong khi dấu vết những kẻ săn đuổi Hoon đã đến rất gần.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Sujini Offline
#3 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:56:25 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy tỏa sáng trong bản làm lại thứ tư của Late Autumn




Bộ phim nức tiếng tại Liên hoan phim Quốc tế Pusan sẽ ra mắt vào tuần sau.

“Tiếng Hàn của tôi khá tệ, nhưng áp lực vơi đi khi tôi được thông cảm. Giờ đây tiếng Hàn bắt đầu trở nên thú vị đối với tôi rồi. Tôi muốn học tốt tiếng Hàn và trò chuyện với người khác khi nhìn vào mắt họ.”

Trong buổi phỏng vấn với Hankyoreh tại một khách sạn ở tỉnh Jangchung giáp Seoul hôm 11/2, Thang Duy bộc lộ sự ham học mạnh mẽ đối với ngôn ngữ.

“Mới đầu tôi lo mình không thể giao tiếp tốt với đạo diễn. Chúng tôi nói tiếng Anh khác nhau, nhưng dần dần chúng tôi bắt đầu trò chuyện được và hiểu hết 100% điều người kia muốn nói. Đúng là một kinh nghiệm thú vị khi biết được rằng chúng ta có thể hiểu ý nhau kể cả khi không biểu đạt bằng ngôn ngữ được. Dần dà, ngôn ngữ riêng của chúng tôi phát triển và phiên dịch viên cũng không hiểu chúng tôi đang nói gì.”

Đạo diễn Kim Tae Yong đánh giá cao khả năng nhập tâm của Thang Duy.

“Trong quá trình đọc kịch bản và diễn tập, cô ấy rất nhập tâm vào nhân vật và còn khóc nữa,” ông nói.



Thang Duy


Late Autumn (Thu muộn) bản mới kể về một tù nhân được nghỉ phép ba ngày sau bảy năm thụ án để về chôn cất mẹ cô. Cô khóc như mưa và yêu cuồng dại trước khi lại trở về địa ngục trần gian trong tù. Phiên bản phim này của Kim Tae Yong là bản làm lại thứ tư. Đáng tiếc là chúng ta không thể xem bản gốc, từng được nhiều người ca tụng là bộ phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, nhưng việc đứng thứ hai chỉ sau Xuân Hương ca về số lần được chuyển thể phần nào cho thấy chất lượng của tác phẩm. Phiên bản mới nhất là xuất phẩm quốc tế, do Thang Duy đóng cặp với Huyn Bin.

Quá trình Thang Duy nhập vai vào nhân vật Anna và xã hội của cô ấy cũng giống như lúc Anna lắp bắp khi trò chuyện và tiếp cận Hoon (Hyun Bin đóng) trong phim. Nhờ sự chiếu cố của công ty sản xuất, Thang Duy được đến Seattle chuẩn bị trước, và với sự giúp đỡ của một quản lý ở đó, cô học được mọi thứ về xã hội và văn hóa Trung Hoa ở hải ngoại, cùng lúc học tiếng Anh theo lối Seattle. Cô cho biết đó đúng là kinh nghiệm mới mẻ với mình vì cô đã quen với cách phát âm nhanh kiểu London từ lớp kịch ở trường đại học Reading. Thang Duy lớn lên ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng trải qua quá trình tương tự để nắm vững tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông trong sự nghiệp kịch nghê và phim ảnh của mình.

“Nhiều năm trong tù, Anna sống trong vô vọng và còn quên cả ngôn ngữ. Khi Hoon đến với cô, anh như một thiên sứ. Cuộc gặp gỡ của họ giống như băng tan chảy trong lửa. Tiếng cửa mở lúc cô đợi anh trong nhà hàng sau khi ra tù giống như đang bay lượn trên thiên đường.”



Poster phim Late Autumn


Thang Duy nhớ cảnh hôn rất lâu không có trong kịch bản gốc, nhưng khi phải quay cảnh đám tang, đạo diễn đến và giải thích cho cô rằng cảnh này rất cần thiết. Cô đồng ý, và lúc đó tim cô đập thình thịch vì hồi hộp, cô nhớ lại.

“Phim ảnh là thế giới huyền ảo chân thực nhất. Tuy là hư cấu nhưng lại vô cùng xác thực. Nhân vật của tôi trong phim là hư cấu, nhưng việc đóng vai này khiến tôi trở nên thực tế. Đặc biệt, người ta thường không nghĩ sâu xa về bản thân, cho nên họ thực sự không biết mình nên làm gì hay mình là ai. Với một diễn viên thì điều đó khác hẳn. Bạn nghĩ về vai diễn, và bạn khai thác thực tế.”

Kỹ thuật diễn của Thang Duy rất đáng xem vì cô khéo léo chuyển từ một “người sầu muộn” sang “tình yêu phảng phất nỗi sầu” và cuối cùng là “tình yêu mãnh liệt”, từ đầu đến chân và cả cử chỉ đều được tính toán.

Khi được hỏi về kế hoạch cho tương lai, Thang Duy cho biết cô chưa bao giờ hoạch định cả. Cô trở nên nổi tiếng thế giới nhờ những cảnh nóng trong bộ phim Sắc, Giới năm 2006, nhưng việc cô kiên cường đứng vững khi đối mặt với lệnh cấm vận và hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy có vẻ như gắn liền với thái độ thản nhiên của cô. Với Late Autumn, cô tiến thêm một bước vào thế giới phim quốc tế.

Late Autumn giờ là sản phẩm quốc tế, với phiên bản Mỹ thực hiện dựa theo bản của Nhật. Tại Liên hoan phim Quốc tế Pusan năm ngoái, vé bán qua mạng Internet hết sạch chỉ trong năm giây, và phim cũng tham gia hạng mục Forum của Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Late Autumn ra mắt ngày 17/2.

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hankyoreh
Sujini Offline
#4 Posted : Tuesday, April 19, 2011 3:57:06 PM(UTC)

Rank: V.I.P Passenger

Medals: Hoa tiêu - Những sói biển lẫy lừng: Sự tinh tế của bạn đã chắp cánh cho Trang tin Quái vật Điện ảnh

Groups: Member
Joined: 10/20/2010(UTC)
Posts: 883
Location: Quán nhậu

Thanks: 916 times
Was thanked: 1032 time(s) in 544 post(s)
Tình yêu chớp nhoáng nhưng mãnh liệt giữa người đàn ông Hàn Quốc và người phụ nữ Trung Quốc


Chỉ mất năm giây để bán hết vé phim Late Autumn tại Liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 15 hồi tháng 10/2010. Đó là phim được bán nhanh nhất trong số hàng trăm phim tại liên hoan phim lớn nhất châu Á này.

Đã bốn tháng trôi qua nhưng kỳ vọng dành cho bộ phim do các hãng phim Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ hợp tác sản xuất không hề giảm sút.

Không giống những dự án đa quốc gia trước đây thường thất bại tại phòng vé, doanh thu của Late Autumn được kỳ vọng sẽ cao.

Toàn bộ vé của 10 buổi chiếu được tổ chức trước ngày phát hành chính thức 17/2 đã được bán sạch trong vòng một giờ hồi tháng 2.

Thành công sớm của phim có thể do sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy trong phim Sắc, Giới (2007), nam diễn viên Hàn Quốc Huyn Bin nổi tiếng với vai chính trong bộ phim truyền hình được yêu thích Secret Garden (2011) và đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong từng thực hiện bộ phim Family Ties đoạt giải năm 2006.


Nam diễn viên Hàn Quốc Hyun Bin (bên trái) và nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy đóng cặp trong phim Late Autumn dự kiến công chiếu ngày 17/2 ở các rạp Hàn Quốc [Ảnh: Yonhap]


Dù cả Thang Duy và đạo diễn Kim đã hoạt động lâu trong nghề - cô làm việc trong ngành điện ảnh đã bảy năm và ông vào nghề được 12 năm – nhưng cả hai chưa có nhiều phim gắn với tên tuổi của mình. Thang Duy chỉ xuất hiện trong hai phim và Kim Tae Yong thì chỉ đạo diễn cho hai phim quảng cáo trước khi thực hiện phim Late Autumn. Nhưng cả hai đều nhận được những lời khen ngợi cho tác phẩm của mình và hai phim Sắc, Giới và Family Ties đã đoạt nhiều giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế.

Cả ba người có mặt tại buổi họp báo ngày 10/2 ở khu đông Seoul để quảng bá cho bộ phim dựa trên một phim Hàn Quốc kinh điển cùng tên năm 1966.

Anna (Thang Duy đóng) về nhà khi được tại ngoại ba ngày để dự đám tang mẹ cô. Cô bị kết tội sát hại người chồng ngược đãi và đã thụ án được bảy năm.

Trên chuyến xe buýt về Seattle, cô ngồi cạnh một người đàn ông tên Hoon (Hyun Bin đóng), dám trơ trẽn mượn cô 30 USD.

Anna muốn nghỉ ngơi nhưng Hoon cứ tiếp tục tán tỉnh. Anh ta đưa cô chiếc đồng hồ và bảo hãy giữ nó đến khi anh trả nợ cho cô.

Mối tình kỳ lạ giữa một phạm nhân giết người và một tay chơi bắt đầu như thế trong bộ phim Late Autumn.



Poster phim Late Autumn


Đạo diễn Kim Tae Yong đổi nhân vật chính thành một phụ nữ Trung Quốc và người đàn ông Hàn Quốc và chuyển bối cảnh câu chuyện từ Hàn Quốc sang Mỹ để tăng sự cách biệt giữa hai người.

Ở Mỹ, nơi nhiều nền văn hóa cùng tồn tại, hội nhập và xung đột, bộ phim cho thấy một người đàn ông và người phụ nữ yêu nhau, cùng vượt qua khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và giới hạn thời gian. Trong thời gian đó, họ học cách đọc suy nghĩ của nhau.

Lần đầu tiên sau bảy năm Anna được trở lại thế giới bên ngoài nhưng phải quay lại nhà tù hai ngày sau đó, và anh chàng trăng hoa thì sống bằng tiền của hàng tá bạn gái.

Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng không thể bộc lộ để chia sẻ và chữa lành vết thương, vì họ không hiểu tình cảnh hiện tại của mình, cũng như quá khứ và cảm xúc của người kia.

Ba ngày có vẻ quá ngắn ngủi để họ hiểu rõ về nhau và yêu nhau.

Một số cảnh miêu tả sự tiến triển tình cảm giữa hai người hoàn toàn xa lạ. Họ cùng đi chơi công viên và ăn trưa với nhau nhưng nói chuyện rất ít. Sự im lặng và lúng túng kéo dài bao trùm và không ai phá bỏ được không khí ngượng ngập ấy.

Thật khó mà hiểu nổi sự tiến triển tình cảm đột ngột của họ.



Một cảnh trong Late Autumn


Xuyên suốt bộ phim, nghe tiếng Anh không phải do người bản ngữ nói có thể khiến khán giả khó chịu, mặc dù mục đích của việc này là một trong những công cụ để cho thấy khoảng cách giữa họ.

Nhưng hai diễn viên đã thể hiện xuất sắc khi biểu lộ cảm xúc bằng đôi mắt và cử chỉ.

Thang Duy nói rằng cô đã phải cố gắng kìm nén những cảm xúc suốt bộ phim để khắc họa một Anna trầm lặng và lãnh đạm.

“Mỗi giây phút vào vai Anna đều khó khăn và thách thức,” nữ diễn viên 32 tuổi trả lời phóng viên thông qua phiên dịch viên. Cô đã đến dự buổi họp báo trong bộ váy đỏ rực.

Theo lời đạo diễn Kim, Thang Duy là người mạnh mẽ và năng nổ, hoàn toàn trái ngược với nhân vật của cô, và ông nói cô đã dành rất nhiều thời gian để định hình nhân vật.

Trong khi đó, Hyun Bin nói rằng anh thấy không tự tin khi thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật Hoon. Mặc dù là trai bao nhưng anh là một người lịch thiệp, cố gắng làm chiếc cầu nối giữa Anna và thế giới bên ngoài.

“Kịch bản (do đạo diễn Kim viết) gần giống bản nháp của câu chuyện,” Hyun Bin nói. “Đạo diễn Kim muốn chúng tôi lấp những chỗ trống để xây dựng nhân vật của mình, và phương pháp này cực kỳ thú vị.”

Đạo diễn Kim thừa nhận rằng việc không có kịch bản chi tiết đôi khi dẫn đến một quá trình sản xuất đầy khó khăn.

“Đôi khi chúng tôi mất bốn tiếng để quay một cảnh phim trong đó một diễn viên chỉ nói đúng tám câu thoại,” đạo diễn Kim nói.

Late Autumn, được trình chiếu ở Liên hoan phim Berlin lần thứ 61, trong hạng mục diễn đàn chính thức.

Do Boram Entertainment sản xuất và CJ Entertainment phân phối, phim ra mắt tại Hàn Quốc ngày 17/2.

Dịch: © Minh Châu & Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yonhap News, JoongAng Daily
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

SoClean Theme By Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.191 seconds.